Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6113-3 đã trốn thoát khỏi diện quản thúc của Tổ Chức, với sự hỗ trợ từ SCP-6113-1 và có thể là cả Ts. James Park1. Đội Đặc nhiệm Cơ động Lambda-69 ("Thập Tự Chinh Lục Sắc") cần tìm kiếm SCP-6113-3 và đưa đối tượng quay trở lại diện quản thúc; sau đó, đối tượng sẽ được giam giữ cho đến khi đủ 18 tuổi vào năm 2025. Nếu mốc thời gian này qua đi mà đối tượng vẫn chưa được tái quản thúc, ĐĐNCĐ Lambda-69 cần xác định vị trí và cấp cho đối tượng thuốc lú Cấp C và Cấp G. Cần tiêu diệt Ts. James Park sớm nhất có thể.
Việc cấp thuốc lú và cấy ghép ký ức giả cho SCP-6113-3 nhằm xóa bỏ mọi hiểu biết của đối tượng về Ts. James Park hiện đang chờ được Ủy ban Đạo đức chấp thuận.
Ở thời điểm văn bản này được viết, vẫn chưa tìm thấy SCP-6113-3 và Ts. James Park.
Mô tả: [Không có thay đổi. Dữ liệu đã được đặt vào hộp sập.]
Phụ lục 6113-3.1—19: [Không có thay đổi. Dữ liệu đã được đặt vào hộp sập.]
Phụ lục 6113-3.20: Báo cáo Vi phạm Quản thúc 6113-3 15/11/2019
Báo cáo Vi phạm Quản thúc
Thời gian: 15/11/2019
Điểm: 17
(Các) SCP có liên quan: SCP-6113-1, SCP-6113-3
(Các) ĐĐNCĐ có liên quan: Lambda-69 ("Thập Tự Chinh Lục Sắc")
Các nhân sự liên quan: Nhiều nhân sự an ninh tại Điểm-17, Ts. Brandon Fisher
(Các) đối tượng có liên quan khác: Ts. James Park (có khả năng)
Vào lúc 10:26 PM ngày 15/11/2019, SCP-6113-1 đã xuất hiện tại một khu vực không có người qua lại ở Điểm-17 mà không bị chú ý, với ngoại hình giống như Giám đốc Điểm Thomas Graham. Sau đó, SCP-6113-1 đã bắt chước hành vi của ông một cách hoàn hảo để đi tới văn phòng của Ts. Brandon Fisher mà không bị phát hiện.
SCP-6113-1 tiếp tục đội lốt Giám đốc Điểm Graham và yêu cầu Ts. Fisher đưa cho mình thẻ khóa Cấp 3 của ông nhằm "phục vụ mục đích an ninh." Dù nghi ngờ lý do này, Ts. Fisher vẫn đưa thẻ khóa của mình cho SCP-6113-1 rồi quay trở lại làm việc. Sau đó, SCP-6113-1 rời khỏi văn phòng của Ts. Fisher và đi về phía cánh Quản thúc Dị thể Dạng người Mức độ an ninh Thấp. SCP-6113-1 đã tận dụng khoảng thời gian không có ai xung quanh để thay đổi hình dạng thành Ts. Fisher. Hình ảnh này đã được camera an ninh ghi lại và bị nhân sự an ninh phát hiện.
Vào lúc 11:03 PM, Giám đốc Điểm Graham đã ban hành lệnh phong tỏa toàn Điểm. Đội Đặc nhiệm Cơ động Lambda-69 ("Thập Tự Chinh Lục Sắc") được điều động, với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 10 phút. SCP-6113-1, dưới vỏ bọc là Ts. Fisher, đi tới cánh quản thúc dị thể dạng người và yêu cầu được gặp SCP-6113-3. Khoảng một nửa số lính canh tại khu vực này đang vắng mặt ở thời điểm đó để tiến hành phong tỏa toàn Điểm. Dù rằng tình huống này có nhiều điểm đáng nghi ngờ, những lính canh còn lại vẫn cho phép SCP-6113-1 vào buồng quản thúc của SCP-6113-3. Những sự việc này đã được camera an ninh ghi lại.
Sau khi SCP-6113-1 bước vào buồng quản thúc, SCP-6113-3 đã phản ứng với thái độ kích động và giận dữ, đồng thời liên tục chửi bới. Sau đó, SCP-6113-1 biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, rồi xuất hiện trở lại với một người phụ nữ, được cho là Ts. James Park. SCP-6113-3 cực kỳ bất ngờ, nhưng đã bình tĩnh lại ngay sau đó. Cuộc trò chuyện dưới đây đã được ghi lại:
SCP-6113-3: James…?
Ts. Park: Giờ là… Janet rồi.
SCP-6113-3: Vãi chưởng, cô bể bóng rồi à!
Ts. Park: Tại cháu cả đấy. <mỉm cười>
<SCP-6113-3 chạy tới ôm Ts. Park.>
SCP-6113-3: Cháu nhớ cô nhiều lắm đó, đồ đầu khấc.
<Ts. Park ôm chặt đối tượng.>
Ts. Park: Cô cũng nhớ cháu lắm đấy… đồ đần.
SCP-6113-3: Ha! Cuối cùng thì cô cũng mắng yêu cháu rồi đấy nhé!
<Ts. Park cười khúc khích.>
SCP-6113-3: Được rồi, giờ thì sao?
Ts. Park: Chúng ta trốn khỏi đây, có -2 giúp chúng ta.
SCP-6113-3: Rồi sao nữa?
Ts. Park: …Lần đầu tiên trong đời, cô không có kế hoạch gì cho tương lai cả.
<SCP-6113-3 nắm tay Ts. Park.>
SCP-6113-3: Được rồi, đi thôi.
SCP-6113-3 và Ts. James Park đã để lại hai tài liệu và ba bức ảnh có chú thích trên bàn trong buồng quản thúc. Nhân sự an ninh đã di chuyển tới vị trí của họ ngay khi các đối tượng vừa rời khỏi buồng. Ngay sau đó, SCP-6113-1, SCP-6113-3 và Ts. James Park bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Vào lúc 11:12 PM, ĐĐNCĐ Lambda-69 đã di chuyển tới cánh quản thúc dị thể dạng người và đối mặt với nhóm đối tượng trên. ĐĐNCĐ Lambda-69 đã tấn công các đối tượng bằng loại đạn không gây sát thương nguy kịch. Dù vậy, những đường đạn bắn trúng cơ thể các đối tượng đều không gây tổn thương. Cả SCP-6113-3 và Ts. James Park đều không biểu hiện cảm giác đau. Ngay sau đó, một thành viên ĐĐNCĐ Lambda-69 đã đọc nhiều thần chú nhằm áp chế những năng lực đã biết của SCP-6113-1. Những thần chú này chỉ vô hiệu hóa khả năng ngụy trang của SCP-6113-1, khiến cho nó hiện nguyên hình dưới dạng ánh sáng màu cam. Với sự trợ giúp của SCP-6113-1, các đối tượng đã tẩu thoát.
Vào lúc 11:15 PM, lệnh phong tỏa toàn Điểm-17 đã được gỡ bỏ, đồng thời mọi đặc vụ và Đội Đặc nhiệm Cơ động của Tổ Chức trong bán kính 100 km đã bắt đầu tiến hành tìm kiếm SCP-6113-1, SCP-6113-3 và Ts. James Park. Vào lúc 4:00 AM, lệnh tìm kiếm đã được gỡ bỏ.
Phụ lục 6113-3.21: Tài liệu SCP-6113-3.1
Gửi những người có liên quan,
Tôi rất trân trọng khoảng thời gian làm việc tại Tổ Chức của mình, và tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi được tiến hành dự án SCP-6113. Dù vậy, lương tâm của tôi không cho phép tôi tiếp tục làm việc tại nơi này. Lý do cho điều đó chính là: SCP-6113-3. Đó là sự ghen tị, cô bé đã nói như vậy. Khi mà việc được làm con gái là đáng mơ ước hơn so với việc làm con trai. Khi đó, tôi đã không hiểu. Nhưng như một lẽ dĩ nhiên, khao khát được làm mẹ của cô bé đã chi phối quyết định của tôi. Vì những điều tốt đẹp hơn.
Tôi biết rằng mình đã bị dị thể tẩy não. Mọi người sẽ tìm kiếm và cố gắng trừ khử tôi. Lần này, tôi không quan tâm. Tôi yêu cô bé và sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ cô bé. Kể cả những điều tôi vừa làm. Hãy tha thứ cho tôi, nhưng tôi đã làm điều mà bản thân mình nghĩ là cần thiết. Điều mà tôi cho là "có đạo đức."
Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người. Và, một lần nữa, chân thành cảm ơn vì cơ hội này.
Janet Park
Phụ lục 6113-3.22: Tài liệu SCP-6113-3.2
Gửi Tổ Chức,
Cho phép tôi nói điều này nhé: bắt cóc một đứa con gái chuyển giới bị bạo hành rõ là không phải quyết định đúng đắn nhất mà các người từng đưa ra. Đúng thế, cuộc đời tôi có thể tệ hơn, nhưng cũng có thể tốt hơn cơ mà. Ai mà biết được? Các người thậm chí còn chưa từng cho tôi cơ hội. Nhưng tôi biết rằng có một điều là chắc chắn. Tôi chưa từng có một gia đình, và Tổ Chức đã không cho tôi điều đó. Không cho phép tôi có một gia đình. Vậy nên tôi phải tự tìm kiếm cho mình những người thân. Janet.
Đừng cố tìm hai cô cháu tôi. Các người có thể nắm trong tay nhiều quyền lực đấy, nhưng tôi còn được một linh hồn bất hoại bảo vệ cơ. Và, các người đừng bao giờ nghĩ đến chuyện động vào một sợi tóc của Alena thêm bất cứ lần nào nữa. Nếu không thì, tôi thề với chúa, tôi sẽ khô máu với các người.
Ngoài những chuyện đó ra thì tôi chẳng còn gì để nói cả. Và đương nhiên, thân ái, địt mẹ các người.
Chloe Park
Phụ lục 6113-3.23: Các Phụ lục SCP-6113-3.1—3