#side-bar {
/* ===SECONDARY & TERTIARY COLORS=== */
/* Editing these will edit a vast majority of theme elements. Useful for making dark themes */
/* Colors for Secondary & Tertiary items like Blockquote and YUI Tabs */
--swatch-secondary-color: var(--swatch-menubg-dark-color);
--swatch-tertiary-color: var(--swatch-menubg-medium-color);
--swatch-alternate-color: var(--swatch-menubg-light-color);
/* Text Colors for Secondary & Tertiary items like Sidebar Headers and Top-Bar Menu Text */
--swatch-text-secondary-color: var(--swatch-menutxt-dark-color);
--swatch-text-tertiary-color: var(--swatch-menutxt-light-color);
/* ===SIDE-BAR ELEMENTS=== */
/* ===SIDE-BAR GENERAL=== */
--sidebar-bg-color: var(--swatch-menubg-dark-color);
--sidebar-resources-bg-color: 0,0,0,0;
--sidebar-media-bg-color: 0,0,0,0;
/* ===SIDEBLOCK MENU=== */
--sideblock-heading-border-color: var(--bright-accent);
--sideblock-heading-bg-color: 0,0,0,0; /* Transparent */
--sideblock-heading-text-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
/* ===MENU-ITEMS=== */
--sidebar-border-color: var(--swatch-primary), 0.08;
--sidebar-subtest-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
--sidebar-links-text: var(--swatch-text-tertiary-color);
--sidebar-links-hover-bg-color: var(--bright-accent);
--sidebar-links-hover-text-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
/* ===SIDEBAR COLLAPSIBLES=== */
/*Folded Colors */
--sidebar-collapsible-fld-link-bg: var(--swatch-primary), 0.25;
--sidebar-collapsible-fld-link-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
--sidebar-collapsible-fld-link-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
--sidebar-collapsible-fld-arrow-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
/*Unfolded Colors */
--sidebar-collapsible-ufld-link-bg: var(--swatch-primary-darker), 0.25;
--sidebar-collapsible-ufld-link-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
--sidebar-collapsible-ufld-link-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
--sidebar-collapsible-ufld-arrow-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
/* Unfolded Body Colors */
--sidebar-collapsible-link-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
--sidebar-collapsible-link-hover-color: var(--swatch-text-tertiary-color);
scrollbar-color:
rgba(var(--swatch-primary-darker), 0.1) /* Thumb */
rgba(var(--swatch-secondary-color), 0.05); /* Track */
border-color: rgba(var(--swatch-secondary-color), 0.4);
}
/* Hover Scrollbar Behavior */
#side-bar:hover,
#side-bar:active {
scrollbar-color:
rgb(var(--swatch-primary-darker), 1) /* Thumb */
rgb(var(--swatch-menubg-dark-color), 1); /* Track */
}
#side-bar:focus-within {
scrollbar-color:
rgb(var(--swatch-primary-darker), 1) /* Thumb */
rgb(var(--swatch-menubg-color), 1); /* Track */
}
#side-bar::-webkit-scrollbar-track {
background-color: rgba(var(--swatch-tertiary-color), 0.8);
}
#side-bar::-webkit-scrollbar,
#side-bar::-webkit-scrollbar-thumb,
#side-bar::-webkit-scrollbar-corner {
background-color: rgba(var(--swatch-menubg-dark-color), 0);
}
#side-bar .side-block.media a:any-link {
background: rgba(var(--swatch-menubg-light-color),0.75) !important;
}
#side-bar .side-block.media a::before {
background: rgb(var(--social-color));
}
#side-bar .side-block.media a img {
filter: drop-shadow(0 0 0 rgba(var(--swatch-alternate-color),0));
transition: filter 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
#side-bar .side-block.media a:hover img,
#side-bar .side-block.media a:active img {
filter: drop-shadow(0.1875rem 0.1875rem 0 rgb(var(--swatch-alternate-color)));
}
#side-bar .side-block.media a:focus-within img {
filter: drop-shadow(0.1875rem 0.1875rem 0 rgb(var(--swatch-alternate-color)));
}
html:not(:lang(cn)) div.scpnet-interwiki-wrapper p::before {
box-shadow: inherit;
}
.scpnet-interwiki-wrapper {
-webkit-filter: invert(0.8) hue-rotate(180deg) saturate(0.8);
filter: invert(0.8) hue-rotate(180deg) saturate(0.8);
}

Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Hiểm họa:
danger
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Thị trấn Esterberg, Utah sẽ được rào lại và được giám bằng các công cụ điện tử. Người dân địa phương đã được thông báo rằng khu vực nói trên đã bị phong toả do ô nhiễm đất trầm trọng xuất phát từ chất thải công nghiệp trái phép trong khu vực hồ nước tại địa phương. Một đội ngũ an ninh tiêu chuẩn cần có mặt tại đây để bắt giữ những người xâm phạm khu vực này. Trong trường hợp thường dân xâm nhập vào SCP-6213 khi dị thể đang trong trạng thái hoạt động, lực lượng an ninh phải chờ cho đến khi dị tượng kết thúc để thu hồi hài cốt còn sót lại. Các cuộc thám hiểm bên trong SCP-6213 với mục đích nghiên cứu và thử nghiệm phải được duyệt bởi trường dự án SCP-6213, Tiến sĩ Blackwell.
Mô Tả: SCP-6213 là một tháp đồng hồ toạ lạc ở trung tâm thị trấn Esterberg, Utah. Toà nhà này có biểu hiện xuống cấp trầm trọng, có thể kể đến như việc bị cây dại mọc phủ đầy và bị phá hủy nghiêm trọng. SCP-6213 chỉ hoạt động trong khoảng một giờ đồng hồ tính từ 1200 và 2400 theo giờ quân sự. Trong những thời điểm này, thời gian bên trong SCP-6213 có vẻ sẽ dần dần chậm lại, tới mức các chuyển động bên trong SCP-6213 không thể được quan sát thấy từ bên ngoài. Khi nhìn từ bên trong, người quan sát sẽ thấy cảnh vật bên ngoài đang di chuyển với tốc độ chậm tương đương. Nếu có nhiều người ở bên trong SCP-6213, họ sẽ thấy những người khác cũng bị ảnh hưởng bởi dị tượng này, dù vẫn cảm thấy mình đang di chuyển với tốc độ bình thường.
SCP-6213 đã được phát hiện khi nhiều blog nói về các truyền thuyết đô thị bắt đầu lan truyền câu chuyện nói về tháp đồng hồ tại một thị trấn bị bỏ hoang. Một vài nhà thám hiểm đô thịbáo cáo rằng họ đã tìm ra chiếc tháp đồng hồ giống với những gì đã được mô tả tại các trang blog kể trên, tại Esterberg, Utah. Do các trang blog đều mô tả về dị tính và mức độ nghiêm trọng mỗi nơi một kiểu. Đội Bravo, trực thuộc Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Nu-13 "Đôi Mắt Bất Hạnh", đã được điều đến Esterberg. Bravo sẽ phải tiến hành công tác điều tra, trinh sát nội bộ và chuẩn bị cho công tác quản thúc.
Bản Ghi m Thanh.6213.1
Ngày: 5/11/2020, Thời Gian: 1158
Đội Thám Hiểm: Nu-13 Bravo
Đối Tượng: Dị tượng tại Esterberg
Nhóm Trưởng: Đặc Vụ Cấp Cao Hugo - AKA "Stinger"
Thành Viên: Đặc Vụ Valery "Luna", Gustav "Brew", Antonio "Chicken", và Clara "Bing".
Đội Bravo tiếp cận SCP-6213 một cách thận trọng giữa ban ngày, nấp từ chỗ này rồi lại nấp sang chỗ khác khi họ tiến về phía tháp đồng hồ. Bravo chưa gặp phải bất cứ dị tượng hoặc tác động mang tính thù địch nào.
Đặc Vụ Cấp Cao Hugo: Luna, Brew, đứng vào góc bên trái cánh cửa. Chicken và Bing, hai người đi với tôi. Tôi sẽ đi đầu tiên..
Đặc Vụ Valery: Đã rõ.
Đặc Vụ Antonio: Đã rõ, ở phía sau anh
Đặc Vụ Cấp Cao Hugo: Bắt đầu bấm giờ đi. Chỉ Huy, Đội Bravo đây, chúng tôi đã đến được tòa nhà.
Chỉ Huy: Đội Bravo, Chỉ Huy đây. Tôi cho phép các anh tiến vào.
Tiếng gạt tay nắm cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập trên nền gạch.
Đặc Vụ Clara: Bên phải trống!
Đặc Vụ Gustav: Bên trái trống!
Đặc Vụ Cấp Cao Hugo: Luna, Brew, tiến đến chỗ cầu thang! Chicken, Bing, theo tôi đến phần còn lại của tòa nhà!
Đặc Vụ Valery: Lên cầu thang ngay đi, Stinger, ở đây không có gì ngoài mấy thứ vẽ vời vớ vẩn đâu.
Tiếng một vài cánh được cửa mở tung ra, theo sau đó là tiếng nói lớn thông báo các phòng đều trống. Sau đó, Bravo kết luận tòa nhà này không có bất cứ vật thể thù địch hoặc hữu hình nào. Đặc Vụ Cấp Cao Hugo đã gọi cả nhóm tập hợp tại lối vào bên trong tòa nhà. Thời gian lúc đó là 1200.
Đặc Vụ Gustav: Có gì không? Không sót kẽ hở nào chứ??
Đặc Vụ Clara: Không có gì, nhưng cảnh đẹp thật đấy. Nhìn ra xa hàng dặm tôi vẫn thấy nơi này thật trống trải.
Đặc Vụ Cấp Cao Hugo: Vậy à, có vẻ tin tình báo sai rồi, tuy không phải lần đầu gặp nhưng chắc chắn cũng chưa phải là lần cuối đâu. Dừng lại thôi, Thưa Chỉ Huy, đây là Đội Bravo.
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại trước khi bản ghi âm thanh rơi vào trạng thái im lặng. Phần còn lại từ bản ghi âm thanh của Nu-13 Bravo đã bị hư hại, không thể nghe rõ, và tiếp tục ở trong tình trạng này suốt 100 giờ 13 phút tiếp theo. Thiết bị ghi âm đã dừng hoạt động do đầy dung lượng. Chỉ huy đã không thể liên lạc lại với Nu-13 Bravo.
Các nội dung sau là nhật kí của từng thành viên của Nu-13 Bravo để lại bên trong SCP-6213 theo trình tự thời gian. Nhật ký sẽ ghi tên của thành viên đó nếu có thể, và cả vị trí, nội dung lẫn đặc điểm của chúng.
Nhật Kí.6213.1 Nu-13
Thành Viên: Đặc Vụ Cấp Cao Hugo
Vị Trí Phát Hiện: Ngay tại bức tường dán ở bên trái lối vào, một tờ giấy được ghim bằng đinh và viết bằng bút. Tại góc trên cùng bên phải của tờ giấy là tờ giấy lớn được chép tay.
"Tôi đã cố làm mọi người bình tĩnh lại để có thế lý luận về việc cần phải làm với những người khác. Cho đến hiện tại, đây là những gì bọn tôi phát hiện được. Đầu tiên, đồng hồ của tôi không hoạt động được như bình thường, nó đã ở mốc 1205 tận 3 phút rồi. Ngay cả chiếc đồng hồ trong phòng này cũng không kêu nổi một tiếng tích tắc. Thứ hai, giọng nói của mọi người có vẻ nhỏ đi hoặc chậm lại, trừ tôi ra. Thứ ba, chúng tôi không thể thoát ra, tay nắm cửa tại tầng một không thèm di chuyển lấy một li, và mọi cú đạp thường sẽ gây hại cho chúng tôi hơn là cánh cửa. Cánh cửa dẫn tới đỉnh tháp cũng không phải ngoại lệ, không thể nhảy hoặc lăn qua cửa. Kể cả cái cửa sổ cũng không xuất hiện một vết nứt.
Vậy, chúng tôi phải làm gì bây giờ? Chúng tôi có đủ nước và lương khô để sống sót qua một tuần. Nếu có ai làm bản thân tổn thương quá nặng khi cố rời khỏi đây, chúng tôi cũng hầu như không thể để tâm tới họ được nữa. Gustav là một y sĩ tài giỏi, nhưng anh ấy không có phép màu.
Ê! Tôi đọc được hết đấy nhá!
-Brew
Bọn tôi sẽ nói về thứ mà bọn tôi sắp làm nhé. Bọn tôi sẽ làm cái công việc chết tiệt này.
Nếu như tôi hiểu đúng về cách thức hoạt động của Tổ Chức, và ở đây tôi sẽ coi như tôi hiểu đúng, họ sẽ đến đây và thắc mắc điều gì đã xảy ra với bọn tôi và có thể sẽ cho thêm vài con người khốn khổ mắc kẹt tại đây để tìm ra điều đó chăng. Giờ thì, mô tả về công việc của bọn tôi ghi là bọn tôi sẽ là những người tiên phong để ngăn chặn các thương vong trong tương lai bằng cách chuẩn bị quản thúc và thu thập thông tin tình báo, chúng ta sẽ làm việc này như nào?
Chúng tôi sẽ tự ghi chép lại tài liệu để họ biết được điều gì đã xảy ra với chúng tôi. Tôi đã hướng dẫn họ rằng khi viết thì hãy đặt nó ở một nơi dễ thấy và đánh số thứ tự rõ ràng để thuận tiện cho công tác tìm kiếm. Huy vọng duy nhất của bọn tôi, ngoại trừ việc ra được khỏi cái chỗ khỉ gió này ra là mong mấy người không phải chết vì sự ngu ngốc của bọn tôi.
Đặc Vụ Cấp Cao Hugo "Stinger"
Nhật Kí.6213.2 Nu-13
Thành Viên: Đặc Vụ Valery "Luna"
Vị Trí Phát Hiện: Nằm bên mặt bàn ở phía đông của tòa tháp đồng hồ, được viết bằng bút. Ở cuối trang chỉ có duy nhất bức vẽ một con bươm bướm.
Có cái gì đang xảy ra, nó khiến mọi thứ càng lúc càng chậm lại. Tôi còn không biết nổi là nó đã xảy ra bao lâu rồi nữa, và đồng hồ của tôi cũng trở nên vô dụng nếu tôi bọn tôi đã đoán đúng. Cho đến thời điểm hiện tại, bọn tôi phải giao tiếp bằng những tờ giấy này vì bọn tôi không thể nào nghe hiểu được giọng nhau nữa. Vậy nên, giờ tôi đang ngồi ở đây, nảy ra một vài ý tưởng về cách để thoát khỏi chỗ này trong đầu. Và ở đây chúng ta có tới năm bộ não thông minh nhất để tìm ra điều đó cơ mà.
Bọn tôi không thể phá cửa để ra ngoài, vậy nên không thể làm điều đó được. Theo như được biết, dị tượng này không hề có trí khôn hay tri giác, tôi đã rất cố gắng thì mới nghe được tiếng Chicken hét lên với bức tường là đủ hiểu rồi. Giờ, đột nhập vào để rồi được giải cứu, bọn tôi cũng không biết nữa. Mong là ngay sau khi Tổ Chức (mọi người) đến đây, họ sẽ thử mở cánh cửa này ra và bọn tôi sẽ được giải thoát khỏi lời nguyền của chính mình.
Lạc quan, nhưng cũng rất là thiếu thực tế, và tỉ lệ may rủi rất cao.
Nhưng mà, hôm nay tôi cũng đã được chiêm ngưỡng một thứ tuyệt đẹp. Một con bướm bên ngoài cửa sổ nó lơ lửng và gần như đứng im tại chỗ vậy, tôi cánh của nó đập chậm tới nỗi tôi có thể đến gần và nhìn thấy từng chi tiết trên cơ thể lông lá đó. Một màu xanh đậm tuyệt mỹ và ở rìa cánh có cả những vệt trắng, một dải màu chuyển tiếp một cách mềm mại. Một bức ảnh tua chậm, trông như một bức ảnh chụp của dân chuyên đang hiện ra ngay trước mắt.
Nên là, có lẽ không phải mọi thứ đều tồi tệ.
Đặc Vụ Valery "Luna"
Nhật Kí.6213.3 Nu-13
Thành Viên: Đặc Vụ Antonio "Chicken"
Vị Trí Phát Hiện: Tờ giấy được dán vào chiếc cửa sổ tại cầu thang, được viết bằng bút. Bên lề tờ giấy có một vài hình vẽ súng, chó và ngôi nhà.
Hôm nay là ngày thứ hai, hoặc ít nhất là thế, mọi người vẫn đang chìm vào giấc ngủ và thức dậy trong khi ánh sáng bên ngoài vẫn là của ban ngày, Tôi đã được Stinger chỉ định làm “người ghi chép tài liệu” tiếp theo một cách lịch sự kèm theo một tờ giấy ngay trước mặt. Toẹt-con mẹ nó-vời. Điều quan trọng nhất, trước tiên, trước khi tôi kịp vượt lên chính mình, mọi người đã có thêm một vài ý tưởng mới. Đầu tiên, bọn tôi chắc chắn một trăm phần trăm là thời gian đang trôi chậm lại. Đến cả việc chạy bán sống bán chết mà nhìn vẫn đéo khác gì như đang đi bộ và nó chỉ làm mọi thứ càng lúc càng tệ hơn.
Thứ hai, Gustav nghĩ là thời gian đang trôi chậm lại, và cả quá trình trao đổi chất cũng vậy, anh ta cho rằng điều đó sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian để suy nghĩ. Vẫn còn đồng hồ, nhưng ít nhất là nó vẫn không đuổi kịp chúng ta đâu.
Thứ ba, bọn tôi khẳng định rằng đây không phải là một hiệu ứng lan truyền nhận thức. Bọn tôi đã thử hết mọi thủ thuật bên trong cuốn sách để tìm cách thoát ra. Để bản thân rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê như chơi đồ, thôi miên, ép bản thân phải tỉnh táo để thoát khỏi cơn ác mộng này, đặt tên các thứ. Nhưng không có dấu hiệu thay thông điệp nào cho thấy bọn tôi đang bị tâm thần tập thể cả. Không, chắc chắn một trăm phần trăm khoảng thời gian này nó khó chịu vãi lồn, và tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng nó bắt đầu làm tôi phát cáu rồi đấy.
Tôi muốn về nhà.
Đặc Vụ Antonio "Chicken"
Nhật Kí.6213.4 Nu-13
Thành Viên: Đặc Vụ Gustav "Brew"
Vị Trí Phát Hiện: Được viết trên một chiếc cửa sổ lớn ngay tại lối vào bằng bút dạ đen. Có một vài phương trình toán học khó đọc được viết trong đó.
Cảm giác cứ như bốn ngày đã trôi qua rồi ấy, hoặc là do tôi đã gặp sai sót trong phần tính toán. Việc thời gian trôi càng lúc càng chậm khiến tôi lo lắng rằng liệu mọi thứ có thực sự đang chuyển động hay không nữa. Tôi đã nhìn thấy Stinger đang đẩy một cục đá ra khỏi cửa sổ tận một ngày. Tôi đã không biết là hòn đá, hay ngón tay anh ấy có chuyển động tới khi tôi bắt đầu đo khoảng cách chuyển động bằng một điểm mốc đã được đánh dấu trong hàng giờ liền. Sớm muộn việc giao tiếp bằng ghi chú sẽ càng trở nên bất khả thi, dù bây giờ việc đó đã rất khó khăn rồi. Chắc chắn giờ đây tôi như một bức tượng làm bằng đó trong mắt những người khác vậy.
Anh làm được rồi, anh gần như đã khiến nó trông rất buồn cười rồi đấy.
-Hugo
Tôi có thể nói theo cách khác, nếu mọi người còn đọc được cái này. Bọn tôi sẽ đã mất kết nối với thế giới bên ngoài sau một thời gian ngắn nữa thôi, có lẽ là đến cuối "tuần". Có lẽ chúng ta nên dành những khoảng thời gian có thể giao tiếp cuối cùng để sắp xếp những gì chúng ta thu hoạch được cho Tổ Chức khi họ điều tra chỗ này. Có nghĩa là giúp họ biết được rằng đi vào nơi này rất nguy hiểm và thu thập tất cả những dữ liệu chúng ta có được vào một nơi. Tôi đã đặt mấy cái cảnh báo tạm thời trên mọi cái cửa sổ, mặt tờ giấy được hướng ra bên ngoài. Sau đó ư?
Tôi cũng không biết nữa, làm hòa, chắc vậy?
Đặc Vụ Gustav "Brew"
Nhật Kí.6213.5 Nu-13
Thành Viên: Đặc Vụ Clara "Bing"
Vị Trí Phát Hiện: Được viết lên mặt bàn ở cánh phía đông của tòa nhà bằng bút dạ đen. Một vài kí tự đã bị nhòe đi bởi dấu vân tay nhưng vẫn có thể tái hiện lại.
Đặc Vụ Valery chết rồi. Và chúng tôi đã nhìn thấy hết cảnh tượng đó, vì nó đã xảy ra trong suốt một ngày trời. Tôi là người duy nhất vẫn còn đủ sức chịu đựng để ghi lại điều này làm tài liệu cho Tổ Chức. Với cô ấy, có lẽ chuyện đó xảy ra rất nhanh, trong tích tắc, chỉ vậy thôi. Nhưng với bọn tôi thì, lạy Chúa, nó cực kì khủng khiếp. Ban đầu khi tôi mới tỉnh dậy, tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy đang đi xuống cầu thang thôi. Thế nhưng một lát sau, tôi nhìn lại và thấy có vẻ như cô ấy đã bị vấp vào đâu đó..
Bọn tôi không thể giúp được gì, vì dù tôi có làm gì thì cũng không thể di chuyển được cô ấy, tôi đã cố gắng đẩy, và thử đủ mọi cách, và chắc chắn là những người khác cũng vậy. Stinger có lẽ đã làm tất cả những gì anh ấy có thể, và tôi đã thấy anh khóc lóc như một bức tượng phía sau cô ấy.
Phải mất tận hàng giờ đầu cô ấy mới chạm tới mặt đất. Vẻ mặt của cô ấy còn trông như thể cô ấy không nhận ra điều gì bất thường, hoặc là cô ấy đã hoàn toàn chấp nhận kết cục sắp tới rồi. Đến khi nó bắt đầu đến thời điểm đó. Nhiều người thường thắc mắc rằng khoảnh khắc chúng ta chết đi sẽ như thế nào, và giờ thì tôi không cần làm vậy nữa, vì khi ấy tôi đã không thể ngoảnh mặt đi..
Chúng tôi đã buộc phải lắng nghe tiếng từng đốt sống cổ của cô ấy vỡ ra suốt vài tiếng đồng hồ sau đó.
Đặc Vụ Clara "Bing"
Nhật Kí.6213.6 Nu-13
Thành Viên: Đặc Vụ Antonio "Chicken"
Vị Trí Phát Hiện: Được viết ngay bên phải Nhật Kí.6213.5 Nu-13 bằng bút dạ đen. Có một bức vẽ miêu tả hình ảnh một bàn tay với một bươm bướm đậu ở ngón giữa trong đó, xung quanh có khá nhiều vết ố. Bên cạnh bức vẽ đó là dòng chữ "Tôi đã tự tạo ra hòa bình cho chính mình rồi".
Bọn tôi đã hoàn toàn bế tắc như dự đoán. Cách duy nhất để nhận biết được bọn tôi vẫn di chuyển là khi tôi ngủ khi đôi mắt của Gustav vẫn mở và đang hướng về phía cửa sổ, và khi tôi tỉnh dậy, đôi mắt của anh ấy đã nhắm lại nhưng vẫn trong tư thế đó. Anh ta vẫn ở đó, nhìn vào khoảng không, tôi nghĩ là anh ta đang vò đầu bứt tóc về cách mà anh ta lẽ ra đã phải dùng để cứu Valery.
Valery luôn luôn biết cách vận dụng những tình huống éo le này một cách triệt để. Cô ấy đã có biệt danh “Luna” vì khi cô ấy mới vào đội, vì bọn tôi đã nghĩ cô ấy là một đứa mất trí rồi. Làm thế nào mà cô ấy vẫn có thể giữ được nụ cười vô lý bất chấp hoàn cảnh như vậy, và sao lại vẫn luôn hi vọng và vui vẻ trong cái hoàn cảnh như này được, tôi không hiểu được. Nhưng tôi đã đọc được nhật kí của cô ấy, đến tận bây giờ tôi mới biết rằng, cô ấy như vậy không phải là do cô ấy bị điên, mà là do cô ấy đã tin tưởng vào chúng tôi.
Mấy người xứng đáng với Valery hơn, xứng đáng hơn bọn tôi rất nhiều!
Tôi còn nhiều thời gian, nhưng không còn nhiều nước lắm, vậy nên chắc là tôi sẽ cho con người nhẹ dạ đó thêm một cơ hội nữa vậy.
Đặc Vụ Antonio "Chicken"
Nhật Kí.6213.7 Nu-13
Thành Viên: Đặc Vụ Cấp Cao Hugo "Stinger"
Vị Trí Phát Hiện: Tờ giấy được tìm thấy bên trong tay trái của Đặc Vụ Cấp Cao Hugo, được viết bằng bút. Chữ viết cho thấy cây bút đã bắt đầu hết mực.
Tôi nghĩ tôi là người cuối cùng rồi.
Có một con bướm bên ngoài của sổ, nó đã hoàn toàn dừng lại. Nó có một màu xanh và trông thật lộng lẫy, y như con mà cô ấy đã nhìn thấy.
Tôi ngồi trên bậc thang, ngay giữa khoảng lặng của thời gian. Không có nhiều người có thể viết một câu có ý nghĩa như này nhỉ?
Tôi đã hứa một câu với cả đội, đã từ rất rất lâu về trước rồi. Tôi sẽ là người đầu tiên vào đội, và cùng sẽ là người cuối cùng rời khỏi đội. Có lẽ là tôi đã thực hiện được lời hứa đó rồi nhỉ? Tôi nghĩ vậy đấy, và tôi sẽ phải cố gắng, tin tưởng vào điều đó.
Tôi đang đấu tranh về việc làm thế nào để kết thúc nó. Tôi còn không thể sử dụng súng, vì có lẽ tôi sẽ chết trước khi viên đạn kịp bay ra khỏi nòng súng. Con dao của tôi lại quá cùn, và tôi lại không muốn thoát ra bằng cách này. Còn nhiều thời gian, nhưng ý tưởng của tôi lại đã cạn kiệt mất rồi.
Vậy nên tôi sẽ tiếp tục viết, và viết, cho đến khi tôi bất tỉnh
Chữ viết bắt đầu trở nên khó đọc hơn, cho đến phần này, nó lại trở nên rõ ràng một cách đột ngột.
Tôi nhớ là thời điểm chúng tôi bước vào đây là gần 1200 giờ. Nó không phải là sự trùng hợp.
Thưa Tiến Sĩ, nếu anh đang đọc cái này, tôi cần biết rằng chúng tôi đã làm mọi cách để ngăn điều này xảy ra với bất kì ai khác.
Đừng trao huân chương cho chúng tôi, và cũng đừng làm lễ tưởng niệm cho chúng tôi. Chỉ cần chôn xác chúng tôi rồi nói rằng chúng tôi đã làm tốt công việc của mình.
Hãy nhớ chúng ta đã từng là gì, không phải người hùng, hay vị cứu tinh nào hết, chỉ là những con người khốn khổ đã đến sai chỗ, sai thời điểm mà thôi.
Làm ơn.
Nu-13 Bravo Báo Cáo Sau Nhiệm Vụ
Các nhân sự của Tổ Chức đã đến Esterberg vào lúc 2130 giờ, khoảng chín tiếng rưỡi sau khi Chỉ Huy mất liên lạc với Nu-13 Bravo. Khi đến nơi, các nhân sự đã nhìn thấy biển cảnh báo tạm thời được vẽ trên giấy được dán lên trên tất cả các cửa sổ hướng ra bên ngoài. Đội giải cứu và thiết lập an toàn tại chỗ có thể mở cửa chính để vào SCP-6213 mà không gặp bất cứ vấn đề gì, cuộc điều tra về cái chết của Nu-13 Bravo bắt đầu.
Phải đến tận 2350 giờ, Nhật Kí.6213.7 Nu-13 mới được tìm thấy và đọc, khi đó Tiến Sĩ Blackwell đã ra lệnh tất cả các nhân sự rời khỏi SCP-6213 ngay lập tức. Toàn bộ hai mươi chín nhân sự đang làm công tác điều tra hiện trường đã rời khỏi SCP-6213 một cách an toàn trước khi cửa chính của SCP-6213 đột ngột đóng lại khi đồng hổ điểm mốc 2400 giờ.
Các thành viên Nu-13 Bravo đã thiệt mạng trong nhiệm vụ bao gồm::
- Đặc Vụ Cấp Cao Hugo "Stinger": Mất nước giai đoạn cuối. Được tìm thấy tại cầu thang, Nhật Kí.6213.7 Nu-13 đã được tìm thấy tại tay trái.
- Đặc Vụ Gustav "Brew": Mất nước giai đoạn cuối. Được tìm thấy trên sàn nhà, nằm ngay dưới Nhật Kí.6213.4 Nu-13
- Đặc Vụ Antonio "Chicken": Mất nước giai đoạn cuối. Được tìm thấy ngay bên cạnh Nhật Kí.6213.6 Nu-13, với điểm đánh dấu ở tay phải.
- Đặc Vụ Clara "Bing": Mất nước giai đoạn cuối. Được tìm thấy khi đang ngồi dựa vào bức tường, ngay kế bên Đặc Vụ Valery.
- Đặc Vụ Valery "Luna": Gãy xương cổ. Tìm thấy ở dưới chân cầu thang ngay tại lối vào.
Những nỗ lực của Nu-13 Bravo trong công tác chuẩn bị quản thúc, những sự lý giải, tài liệu, lý tưởng và sự hi sinh của họ đã thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi nhanh hơn vài năm và đã cứu sống được hàng chục mạng người. Họ đã cho đi thời gian của họ vì chúng ta.
Chúng ta sẽ nhớ đến họ như những gì họ đã từng. Những Đôi Mắt Bất Hạnh của chúng ta.
Trích dẫn:
Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép
Tên File: clocktower.jpg
Tên: Clock tower of Cresswell Hall stable block
Tác Giả: Leanmeanmo
Giấy Phép: Creative Commons BY-SA 2.0
Nguồn: https://www.geograph.org.uk/photo/6439230
Tên File: SpyNoEvil.Png
Tác Giả: Mez
Ghi Chú Bổ Sung: Được tạo ra bởi một người bạn là nghệ sĩ của tôi cho thiết lập đầu bảng Delta Green.
Để biết thêm thông tin về nội dung trên wiki, ghé thăm Danh Sách Giấy Phép.