Mã vật thể: SCP-6326
Phân loại: Euclid
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-6326 hiện nay đang có vị trí tại Điểm 6326, một khu rừng bị cô lập gần thị trấn Aider, bang Washinton. Điểm 6326 được biết tới bởi người dân như là một khu bảo tồn sinh vật hoang dã cho các cá thể nấm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng và đang được theo dõi bởi các thiết bị giám sát và được tuần tra hằng ngày quanh vành đai của khu vực. Môi trường sống của SCP-6326 phải được theo dõi về những sinh vật khác tồn tại trong đó, đặc biệt là cá, hươu, nai sừng tấm và nai sừng tấm Á-Âu, với số lượng cá thể các loài nêu trên được kiểm soát ở mức độ ổn định để làm nguồn thức ăn cho SCP-6326.
Các nỗ lực xâm nhập vào khu vực của người dân vùng Aider sẽ được xử lý bởi cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Các phương pháp làm giả thông tin trực tuyến bao gồm phủ nhận hoàn toàn các báo cáo nhìn thấy đối tượng, các bức ảnh được chỉnh sửa sơ sài được khẳng định là mô tả về SCP-6326, và các trang xác nhận sự tồn tại của dị thể.Cư dân của Aider chỉ được phép biết về phiên bản giả tưởng của SCP-6326 dưới dạng là một "sinh vật kỳ bí".
Đặc vụ Ira Watts hiện đang nằm vùng ở Aider với nhiệm vụ thu thập thông tin của cư dân về SCP-6326.
Mô tả: SCP-6326 là môt loài động vật có vú sáu chi nhìn giống như sự kết hợp giữa một người đàn ông và một con gấu xám, truyền thuyết của người dân địa phương gọi đối tượng là ''Gấu Người''. SCP-6326 thường được mô tả là có tạo hình tổng thể giống với nhân mã, với thân trên, chân trước và đầu là của một con gấu được nối lên trên vai của môt người đàn ông da trắng. SCP-6326 di chuyển chủ yếu bằng cách sử dụng bàn tay và chân của con người để bò, nhưng được ghi nhận là có thể chạy bằng hai chân trong một số trường hợp, Đổi tượng biểu hiện các hành vi giống như những con gấu bình thường, sinh tồn bằng việc săn cá, bới rác hay săn các loài động vật khác để giải trí, ăn các loài thực vật, và ngủ đông khi khi tháng mùa đông đến. Phần cơ thể giống người có vài điểm khác với cơ thể người bình thường qua các chi tiết như:
- da dày hơn và chống lại nhiệt độ khắc nghiệt tốt
- lông trên cơ thể thô hơn
- tỉ lệ cơ thể lớn hơn đôi chút
- xương đặc hơn
- móng tay dày và cứng hơn
- khối lượng cơ bắp dày đặc hơn
- có sự khác biệt về kích thước của các cơ quan nội tạng
Mặc dù có những bộ phận cơ thể giống người, SCP-6326 biểu hiện trí thông minh tương đương một con gấu bình thường. Trong khi sử dụng bàn tay giống người để săn bắt và làm các hoạt động để sinh tồn khác, SCP-6326 không thể hiện rằng có khả năng tạo ra công cụ.
Bức tranh minh họa của SCP-6326 được vẽ bởi thành viên fanclub
SCP-6326 thường xuyên tuần tra trong khu vực gần rìa lãnh thổ. Đáng chú ý là khi loại bỏ SCP-6326 ra khỏi khu vực đi tuần sẽ khiến nó trở nên khó chịu, SCP-6326 sẽ biến mất và xuất hiện ở một vị trí ngẫu nhiên ở trong lãnh thổ. Ghi nhận được rằng loại bỏ SCP-6326 ra khỏi khu vực đi tuần sẽ khiến nó trở nên khó chịu, và sẽ trở nên cực kì tức giận nếu lại tiếp xảy ra. Nếu trầm trọng hơn, SCP-6326 được ghi nhận là đã đấm và đá các vật thể bằng các chi giống người của nó.
Lịch sử: SCP-6326 nhận được sự chú ý của Tổ Chức sau khi môt bức ảnh của dị thể được phát tán trên các diễn đàn sinh vật học huyền bí trực tuyến. Mọi sự xuất hiện của bức ảnh đều đã bị xóa bỏ, cũng như các bằng chứng đáng tin cậy khác. Thị trấn AIder, gần với vùng hoạt động của SCP-6326, đã phát triển một nền văn hóa địa phương gắn liền với dị thể, với các mô hình kinh doanh theo chủ đề, club, các bức tranh công cộng và một phần nhỏ (nhưng không có quá đáng kể) của nền công nghiệp du lịch. Với sự thành công của việc tạo thông tin giả của tổ chức, chỉ còn một phần rất nhỏ trong cư dân vẫn một mực tin rằng SCP-6236 có tồn tại, mà hầu hết xem đó như một truyền thuyết trong khu vực.
[Bắt Đầu Bản Ghi]
Watts: Này.
Gaiser: Chào buổi chiều, Ira. Cậu thấy như thế nào rồi?
Watts: Tôi ổn. Ai đó có đã nhầm lẫn gì đó bản báo cáo này. Tôi được tóm tắt thông tin rằng mình sẽ có một nhiệm vụ nằm vùng trong một cái fanclub về sinh vật huyền bí ở vùng quê nào đó. Tôi nghĩ thứ này gửi được gửi cho người khác.
Gaiser: SCP-6326?
Watts: Yeah, cái thứ, "Gấu Người" ấy.
Gaiser: Không, nó dành cho cậu đấy.
Watts: Gì cơ?
Gaiser: Đó là nhiệm vụ kế tiếp của cậu. Chúng tôi mừng vì đã có thể giúp cậu.
Watts: Đây không thể là nhiệm vụ cho tôi được. Việc này là dưới mức năng lực mà tôi có thể làm.
Gaiser: Có thể một khi cậu cho mình thêm thời gian để tự chữa lành, chúng tôi sẽ tìm kiếm một công việc phù hợp với cậu hơn.
Watts: Này, Tôi có thể làm ổn việc của bên đội đặc nhiệm chỉ với một tay.
Gaiser: Và một mắt?
Watts: Yeah! Và một mắt! Tôi sẽ không trở về Lambda-5 chỉ vì thứ cứt ỉa này đâu.
Gaiser: Thôi nào, nhóc. Nó không tệ như vậy đâu.
Watts: Không tệ ư?! Ông đã xem lai lịch giả họ đưa tôi chưa? Thằng nào nghĩ ra thứ này vậy?!
Gaiser: Cậu sẽ phải làm nó, Ira.
Watts: Đây là một sự xúc phạm.
[Bản Ghi Kết Thúc]
Phụ lục 1: Hoạt động nằm vùng
Đặc vụ Watts đã thâm nhập được vào fanclub ''Gấu Người'' lớn nhất theo chỉ thị để thu thập thông tin về SCP-6326. Nhiều thành viên trong câu lạc bộ đều xác nhận rằng họ đã từng nhìn thấy SCP-6326.
[Bắt Đầu Bản Ghi]
CNĐLT-6326-2: Nếu mọi người đã tề tụ đông đủ, chúng-chúng-chúng ta bắt đầu buổi gặp mặt. Nay-nay-nay là một buổi gặp mặt rất đặc biệt, bởi vì chúng ta đã có thêm thành viên mới trong nhóm!
[Đặc vụ Watts có thể nghe thấy tiếng rên rỉ]
CNĐLT-6326-2: Sao-sao cậu không tự giởi thiệu bản thân mình ?
Watts: Không.
[Vài giây im lặng trôi qua]
CNĐLT-6326-2: Ổn thôi! Nếu-
Watts: Chờ đã, chờ đã, được rồi. Chào. Tôi, uh, tên Keaton Ramsey, và tôi…
[Đặc vụ Watts nói trong lúc nghiến răng]
Watts: Tôi chuyển tới đây để làm mội bài khảo sát sơ bộ cho… tài liệu tranh vẽ ngựa không chuyên của tôi… mà giờ tôi đang thực hiện… bởi vì tôi là… người học làm phim.
CNĐLT-6326-2: Nghe rất là thú vị! Mọi người cho-cho cậu ấy một tràng pháo tay nào!
[Các thành viên trong câu lạc bộ vỗ tay một cách rời rạc]
CNĐLT-6326-2: Bây giờ, Ta-ta-ta hãy xem một vài thông tin trước,
[Phần đông những người ở trong cuộc họp đều bàn luận về các giả thuyết không chính xác và những lần chạm mặt được bịa ra, những thông tin không liên quan đều bị gạt đi cho xúc tích]
CNĐLT-6326-2: Đừng quên nói-nói-nói cho Keaton về cuộc đàm thoại của các bạn!
Watts: Thật ra tôi chỉ cần phần đàm thoại từ một vài người trong số-
CNĐLT-6326-2: Mọi người phải được cho lên phim!
Watts: Được rồi.
CNĐLT-6326-2: Buổi họp mặt tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 16, và nó sẽ là một- một buổi gặp hoàng tráng! Howard sẽ có mặt vào buổi đó, và ông ấy nói rằng có vài bằng chứng mới khá hấp dẫn!
Watts: Uh, Cho tôi hỏi?
CNĐLT-6326-2: Keaton, chuyện gì?
Watts: Yeah. Người đàn ông trong bức tranh là Howard à?
CNĐLT-6326-2: Đúng-đúng rồi đấy. Nó được chụp vào buổi tiệc nướng ngoài trời thường niên vào năm ngoái.
Watts: Và ông ấy đang đội một cái mũ phù thủy?
CNĐLT-6326-2: Yep! Ông ấy gần như chả bao giờ bỏ nó ra.
Watts: Tuyệt. Ngầu. Rất là ngầu.
[Bản Ghi Kết Thúc]
Từ: |
i.watts@scipnet |
Tới: |
m.gaiser@scipnet |
Chủ đề: |
Chuyển giao SCP-6326 |
|
Ts. Gaiser,
Tôi yêu cầu chuyển giao sang một nhiệm vụ khác. Tôi không tin rằng tôi hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ này. Các kỹ năng của tôi không thể điều chỉnh với những trọng trách giao cho tôi ở đây. Và tôi cảm thấy rằng dị thể sẽ được kiểm soát tốt hơn với ai đó có kinh nghiệm với thường dân. Cảm ơn vì đã lắng nghe.
Đặc vụ Ira Watts
Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Lambda-5
Từ: |
m.gaiser@scipnet |
Tới: |
i.watts@scipnet |
Chủ đề: |
Phản hồi: Chuyển giao SCP-6326 |
|
Ira,
Yêu cầu của cậu đã bị từ chối. Do bản chất của chấn thương của cậu và cách cậu mắc phải nó, Cậu sẽ không được nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ có độ nguy hiểm nâng cao nào nữa ít nhất trong vài năm tới. Tôi hiểu cho sự thất vọng của cậu, nhưng đây là thứ mà giống như công việc thực địa nhất mà tôi có thể tìm cho cậu. Trừ khi cậu muốn làm công việc văn phòng, cậu sẽ phải mắc kẹt với Gấu Người.
- Ts. Margaret Gaiser
Từ: |
i.watts@scipnet |
Tới: |
m.gaiser@scipnet |
Chử đề: |
Phản hồi: Phản hồi: Chuyển giao SCP-6326 |
|
Quỷ tha ma bắt ông và cái công việc chết tiệt này.
Phụ lục 2: Phỏng vấn
Tên: Carol Vaughan
Tuổi: 42
Ghi chú: Nhìn thấy SCP-6326 trong lúc đang vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước ở trong khu vực. Đã phác họa SCP-6326 lại trong cuốn sổ tay nhỏ. Lần chạm trán được xác nhận là sự thật.
[Bắt Đầu Bản Ghi]
Watts: Vậy anh là người đã vẽ Người gấu?
CNĐLT-6326-4: Đúng vậy! Tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh về Gấu Người, cứ như nó gắn chặt vào tâm trí tôi vậy. Nhưng ở lúc đầu, tôi đã không còn cảm hứng vẽ , rồi thứ đó lang thang ngay trước mặt tôi. Đó quả thật là một điều kì diệu. Cậu đã xem nó chưa?
Watts: Chưa. Anh có bản sao nào của bức tranh không?
CNĐLT-6326-4: Tôi có lưu một bức trong điện thoại. Nhưng bức tranh gốc đang được trưng bày ở Cherry! Họ mua lại của tôi với giá 50 đô.
Watts: Có thể cho xem bức ảnh ko?
CNĐLT-6326-4: Đương nhiên! Để tôi tìm phát.
Watts: Và anh chắc chắn thứ anh nhìn thấy là thật không? Sao anh biết được nó không chỉ là một con gấu thông thường?
CNĐLT-6326-4: À, nó có vài bộ phận cơ thể người. Của một người đàn ông. Tôi chắc rằng mình có tả lại nó ở trong bức tranh.
Watts: Ôi trời, đúng thật.
CNĐLT-6326-4: Yeah, Nó khiến vài thành viên thấy khó chịu, nhưng độ chính xác luôn được tôi đặt lên hàng đầu.
Watts: Anh biết gì không? Tôi biét rất nhiều người cũng rất thích độ chính xác, hãy để tôi chụp cận cảnh hơn.
[Bản Ghi Kết Thúc]
Tên: Shanie Meyer-White
Tuổi: 19
Ghi chú: Ghi chép tài liệu về hậu quả của cơn thịnh nộ của SCP-6326 sau khi đối tượng biến mất và xuất hiện lại trong khu vực. Đã chụp lại một vài bức hình về những cái cây và bụi rậm, dấu vân tay người, những vết cào móng, và một dấu chân gấu. Tất cả những bức ảnh về sau đều bị tiêu hủy bởi các nhân viên an ninh mạng của Tổ Chức.
[Bắt Đầu Bản Ghi]
Watts: Cô có thể kể tôi nghe trải nghiệm của cô với Người gấu được không.
CNĐLT-6326-3: Tôi còn chả nhìn thấy nó. Nhưng tôi có chụp cả đống tấm hình về các dấu vết của nó. Nó đã trở nên điên cuồng và băm nát mấy đám cây vì lý do gì đó.
Watts: Mấy bức đó chắc đỉnh lắm.
CNĐLT-6326-3: Tôi không còn tấm nào cả. Ổ cứng tôi tự dưng bị hỏng. Ngay sau khi tôi nói về nó. Kì quái thật.
Watts: Nghe tệ thật.
CNĐLT-6326-3: Tôi nghĩ, 99% rằng là do mấy thứ Đặc vụ Áo đen cứt ỉa gây ra.
Watts: Wow, nếu đúng thế thì điên vãi.
[Bản Ghi Kết Thúc]
Tên: Hunter Smith
Tuổi: 31
Ghi chú: Chủ tịch Câu lạc bộ. Nhìn thấy SCP-6326 trong lúc dắt chó đi dạo. Lần chạm trán được xác nhận là sự thật, chú chó phản ứng dữ dội trước các bức các hình chụp những con gấu.
[Bắt Đầu Bản Ghi]
CNĐLT-6326-2: Cậu-cậu biết đấy, tôi rất vui vì cậu đã quyết định làm-làm một bộ phim về chúng tôi. Đó thực sự là một niềm vinh dự.
Watts: Chắc chắn rồi. Yeah. Thế, ông đã nhìn thấy Gấu Người, phải không?
CNĐLT-6326-2: Yep!
Watts: …Và?
CNĐLT-6326-2: Tôi đã thấy nó.
Watts: Không còn gì để nói về nó nữa à?
CNĐLT-6326-2: Thì, giờ Cooper rất sợ gấu.
Watts: Không phải thường thì chó cũng sợ gấu sao?
CNĐLT-6326-2: Yeah, Nhưng giờ nó sợ cả đàn ông khỏa thân nữa.
[Bản Ghi Kết Thúc]
Tên: Howard Berlentanshen
Tuổi: 86
Ghi chú: CNĐLT-6326-1 dành một vài năm để cắm trại thường xuyên trong khu vực xung quanh lãnh thổ của SCP-6326 nhằm cố gắng thu thập thêm bằng chứng về sự tồn tại của đối tượng. Tất cả các mẫu in, bản vẽ và mẫu lông thú thu thập được đều bị coi là trò lừa bịp bởi các nhân viên an ninh mạng của Tổ Chức. Một số mẫu cũng đã bị phá hủy hoặc phá hoại.
[Bắt Đầu Bản Ghi]
Watts: Tôi phải biết được cái mũ đó để làm gì.
CNĐLT-6326-1: Nó tự nhắc nhở tôi về cội nguồn của mình! Vì thế là mọi người đều nghĩ tôi bị điên! Tôi nghĩ là cũng do ngoại hình của tôi nữa.
Watts: Và cái mũ lá thiếc không giúp được cho ông?
CNĐLT-6326-1: Nó kích ứng da đầu của tôi.
Watts: Tất nhiên rồi.
CNĐLT-6326-1: Tôi là Nhà nghiên cứu gấu người lớn nhất trong số họ, cho đến khi họ tìm thấy những cây nấm đó. Nhưng tôi là người yêu những cây nấm tốt, nên tôi sẽ tránh xa nếu nó giúp ích cho Trái đất của chúng ta.
Watts: Khoan đã, Ông vừa nói là "Nhà nghiên cứu gấu người"?
CNĐLT-6326-1: Nhà nghiên cứu gấu người, Tìm hiểu về Gấu Người.
Watts: Đúng rồi. Và ông đã tìm thấy tất cả các loại dấu vân tay rồi vân chân và mấy thứ tương tự?
CNĐLTI-6326-1: Đủ mọi thể loại cả.
Watts: Sao ông biết rằng nó không chỉ là một trò lừa đảo? Mấy đứa nhóc có thể đi vào rừng rồi tạo ra mấy cái dấu tích để chơi khăm mọi người mà?
CNĐLT-6326-1: Bởi vì thế giới này quái dị hơn thế nhiều, cậu Ramsey non trẻ à. Còn nhiều thứ còn kì lạ và nhiệm màu ngoài kia. Nếu cậu biết tìm đúng nơi!
Watts: Tôi sẽ nghe những gì ông nói.
CNĐLT-6326-1: Cậu sẽ học được khi cậu lớn hơn!
Watts: Yeah. Chắc chắn rồi.
CNĐLT-6326-1: Cậu sẽ tham gia buổi gặp mặt kế tiếp chứ? Tôi có một món khá là thú vị cho mọi người xem!
Watts: Món đồ đó như thế nào?
CNĐLT-6326-1: Cứ cho rằng cháu gái tôi đã tìm được cách để chụp hình bằng máy ảnh điện thoại.
Watts: Thú vị đấy.
[Bản Ghi Kết Thúc]
Watts: Anh nói rằng nó đã ở trong nhà của anh?
Thành viên A: Đúng vậy. Nó đã bới rác nhà tôi. Với đôi bàn tay người nhỏ nhắn.
Watts: Nó nhìn có điểm gì giống với một con chồn không?
Thành viên A: Nó có thể thay đổi hình dạng.
Watts: …Nó có thể thay đổi hình dạng.
Thành viên B: Phần tâm linh đã nói với rằng những giấc mơ có thể dự đoán tương lai, nên tôi đã dành sự tập trung của mình để viết lại tất cả chúng. Tối qua, tôi có một giấc mơ rằng tôi đang chơi trò chơi điện tử, và Gấu Người cũng ở đó. Nó ở trong cái trò chơi điện tử. Nhưng trò đó là một trò chơi nói về nhà của bố dượng tôi, và Gấu Người chính là bố dượng. Tôi vẫn chưa hiểu được điều đó có ý nghĩa gì.
Watts: Tôi cần phải phóng vấn những người khác một lúc nữa.
Thành viên B: Dù sao thì. Giấc mơ quan trọng nhất xảy đến vài tháng trước-
Watts: Ôi là trời.
Thành viên C: Và thứ đó chạy thẳng vào trong rừng. Nó quá to để chủ là một con gấu bình thường.
Watts: Và thứ đó không chỉ là một con nai sừng tấm thôi sao?
Thành viên C: Tôi không biết. Có thể lắm. Okay, tôi có thể hỏi cậu một câu không?
Watts: Về cánh tay tôi à?
Thành viên C: Không.
Watts: Hay về mắt của tôi?
[Thành viên C không phản hồi]
Watts: Đừng có mà làm thế.
Thành viên D: Kiểu, anh không thắc mắc liệu hắn có đô con không?
Watts: Ta vẫn đang bàn về một con quái vật gấu lai người sống trong rừng đúng không?
Thành viên D: Yeah. Hắn sống trong rừng và săn mồi bằng tay không. Anh không nghĩ rằng hắn phải đô con lắm sao?
Watts: Chắc thế?
Thành viên D: Và họ nói rằng hắn ta to hơn người bình thường nhiều.
Watts: Hi vọng rằng đó không phải là thứ tôi đang nghĩ đến-
Thành viên D: Điều tôi muốn là tôi nghĩ rằng hắn đã bị treo cổ.
Watts: Tôi ghét câu vừa nãy.
Bản ghi được lấy từ video cuộc bàn luận giữa Đặc vụ Watts và Ts.Gaiser
[Bắt Đầu Bản Ghi]
Gaiser: Rất vui vì được nghe từ cậu, Watts. Tôi rất hào hứng với các thông tin mới, cậu có vẻ rất là phấn khích khi nói chuyện trên điện thoại.
Watts: Oh, tôi đang rất phấn khích.
[Vài giây im lặng trôi qua]
Gaiser: Cậy đang mặc cái gì vậy?
Watts: Nó gọi là merch, Gaiser. Thử tìm đi.
Gaiser: Sao cậu lại mặc merch của Gấu Người?
Watts: Bởi vì tôi đang nằm vùng. Đó là việc mà Keaton Ramsey, một người học làm phim tài liệu sẽ làm. Và tôi đang nhập vai đây. Fanboy Gấu Người số một , đó là tôi.
Gaiser: Oh. Tôi hiểu rồi. Anh đang trở nên đần độn có chủ đích.
Watts: Tôi đang không hiểu ông đang nói gì.
Gaiser: Cái mũ đó làm từ gì vậy?
Watts: Giấy bồi, tất nhiên rồi.
Gaiser: Okay. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Thông tin của CNĐLT là gì? Có gì thú vị không?
Watts: Mọi thứ đều cực kì thú vị, nếu ông là một người hâm mộ chân chính . Ông có biết rằng nó đã từng một lần bay qua Aider vào đêm Giáng sinh không?
Gaiser: Có lẽ anh nên gọi lại khi anh thấy mình bớt trẻ con hơn.
Watts: Tôi không hiểu ông đang nói gì. Tôi đang vô cùng thật lòng ngay lúc này. Tôi đang làm công việc của mình một cách rất nghiêm túc. Ông thấy cái mũ của tôi không? Chỉ có những người đàn ông nghiêm túc mới đội thứ này. Tôi đã vượt qua những mảnh vỡ thực tại và chiến đấu với những con quái vật thứ nguyên bằng tay không, và điều này về cơ bản giống nhau và không hề lãng phí khả năng của tôi.
Gaiser: Chỉ cần kể tôi nghe anh tìm được gì từ ông già.
Watts: Ông ấy có bằng chứng thực sự khó xác định rằng Gấu Người đã được gửi đến trái đất bởi người ngoài hành tinh. Một bức ảnh bị nhiễu rất nặng chụp từ điện thoại gập vào năm 2005.
Gaiser: Có đáng tin không? Đó có thật là người ngoài hành tinh?
Watts: Đương nhiên rồi. Sao tôi lại có lý do nào để nghi ngờ về Nhà nghiên cứu người gấu hàng đầu thế giới? Ông tự xem đi.
Gaiser: Đây rõ ràng chỉ là một bức ảnh chụp thứ gì đó bị ném ra từ trực thăng.
Watts: Yeah, Tôi biết đó chỉ là một chiếc trực thăng chết tiệt!
Gaiser: Watts, Cậu nên chấn chỉnh lại hành vi của mình hoặc tôi phải báo cáo cậu về thái độ bất hợp tác.
Watts: Ông sẽ không làm thế đâu.
Gaiser: Tôi làm thế chỉ vì đang rất quan ngại rằng cậu có lẽ đang bị suy sụp tinh thần thôi.
[Bản Ghi Kết Thúc]
Phụ lục 3: Rò Rỉ Thông Tin
Bắt Đầu Bản Ghi
CNĐLT-6326-3: Ê. Này, Keaton.
Watts: Cậu muốn gì? Tôi đang đi về nhà.
CNĐLT-6326-3: Anh thật sự không phải là một người học làm phim, phải không?
Watts: Tôi hoàn toàn là một người học làm phim.
CNĐLT-6326-3: Nhìn anh trông không giống thế.
Watts: Còn cậu nhìn khá bự khi mới 12 tuổi đấy.
CNĐLT-6326-3: Tôi 19.
Watts: Bộ cậu không có bài tập về nhà hay thứ gì khác để làm à?
CNĐLT-6326-3: Có phải anh là Đặc vụ Áo đen?
Watts: Cậu đang hỏi rằng liệu tôi có phải là một thợ săn người ngoài hành tinh trong phim của Will Smith sao?
CNĐLT-6326-3: Anh hiểu ý tôi mà.
Watts: Không, tôi không phải là thợ săn người ngoài hành tinh trong phim của Will Smith.
CNĐLT-6326-3: Mặt anh bị sao vậy?
[Vài giây im lặng trôi qua]
Watts: [THÔNG TIN TUYỆT MẬT ĐÃ BỊ XÓA]
[Bản Ghi Kết Thúc]
Ghi chú: Sau khi vi phạm giao thức, Đặc vụ Watts đã bị khiển trách và đình chỉ nhiệm vụ trong 3 tuần. CNĐLT-6326-3 đã được cho sử dụng thuốc lú tạo ra thông tin phản lan truyền và không còn được coi là một mối đe dọa an ninh.
Từ: |
m.gaiser@scipnet |
Tới: |
i.watts@scipnet |
Chủ đề: |
Khỏi cảm ơn |
|
Ira,
Tin tốt đây. Tôi đã nói chuyện với Chỉ huy Conley và đã đồng ý không sa thải cậu. Chắc tôi không cần nhắc rằng cậu đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi đã dùng việc tâm lý bất ổn cũng như các như các chấn thương để biện hộ cho cậu, nhưng việc này sẽ không kéo dài mãi đâu nên cậu tốt nhất nên tạo HÌNH TƯỢNG cư xử đúng mực trong vị trí kế tiếp của cậu. Cậu đừng có tái diễn chuyện như này một lần nào nữa.
Như đã nói, tôi đã tìm được nhiệm vụ mới cho cậu, chi tiết hơn thì sẽ được gửi tới cậu vài ngày tới. Và tốt hơn là tôi không muốn nghe thấy lời phàn nàn nào từ cậu nữa. Ăn mày thì đừng đòi xôi gấc.
Tôi nghĩ cậu cũng muốn biết rằng chúng ta tìm được gì từ bức ảnh chụp trực thăng cậu tìm thấy phải không? Nó khá là cuốn đấy.
- Ts. Margaret Gaiser
Từ: |
i.watts@scipnet |
Tới: |
m.gaiser@scipnet |
Chủ đề: |
Phản hồi: Khỏi cảm ơn |
|
Trời ơi, tôi còn đéo muốn quan tâm tới cái trực thăng chết tiệt đó. Hãy kể cho tôi nhiệm vụ kế tiếp sẽ không phải mấy thứ nhảm cứt hoặc tôi sẽ mất trí mất.
Từ: |
m.gaiser@scipnet |
Tới: |
i.watts@scipnet |
Chủ đề: |
Phản hồi: Phản hồi: Khỏi cảm ơn |
|
Ira,
Cậu thấy làm việc với trẻ con như thế nào?
- Ts. Margaret Gaiser
Từ: |
i.watts@scipnet |
Tới: |
m.gaiser@scipnet |
Subject: |
Phản hồi: Phản hồi: Phản hồi: Khỏi cảm ơn |
|
ông thấy mấy thông báo trong 2 tuần của tôi như thế nào?