SCP-6454

6454%20Thumbnail.png

Bức Tranh Ăn Thịt Paris, Texas

đánh giá: +4+x

MÃ VẬT THỂ: SCP-6454
CẤP ĐỘ▼▼
Không bí mật gấp đôi
PHÂN LOẠI THỎA MÃN:
starveling
PHÂN LOẠI PHỤ:
none
PHÂN LOẠI QUY MÔ:
amida
PHÂN LOẠI PHỤ:
critical
Mã vật thể: {$item-number}
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
{$container-class}
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
{$disruption-class}
Phân loại Hiểm họa:
{$risk-class}

Lemonade.jpg

SCP-6454 (sau quầy nước chanh), không lâu sau khi ăn thịt Paris, Texas.

Quy định Tạm thúc Siêu thực: SCP-6454 được quản thúc lại cánh trái phía bắc của khu trưng bày nghệ thuật dị thường (anart) .Từ viết tắt cho "anomalous art," (nghệ thuật dị thường) "anxious arthropod," (sinh vật chân khớp lo âu) hay "ah! an artist!" (ôi! một người nghệ sĩ!) của Điểm-⌘, ngay giữa mấy cái đầu đã nhồi bông của đám chó chơi poker và cái hộp cất những bức tranh thật sự của Monet..Tôi không được phép miêu tả chúng ở đây, nhưng tôi có thể cho bạn biết rằng chúng rất là dâm dục đấy. không được dùng những thuật ngữ sau đây khi xem hoặc đánh giá SCP-6454:

  • Màu sắc
  • Hình dáng
  • Chất liệu
  • Cảm xúc
  • Chiều sâu
  • Vẽ

Nhân sự không được cho SCP-6454 ăn khi dị thể yêu cầu bằng những cách được cho là thiếu lịch sự— ví dụ như la hét, sử dụng ngoại cảm để kéo đứt những tấm thảm cỏ tội nghiệp, hay nuốt chửng toàn bộ điểm lần nữa..Hãy nhớ là nó sẽ không thể nào nuốt trôi chúng ta. Điểm-⌘ như một đồ chơi được tặng từ bất kỳ chuỗi đồ ăn nhanh nào, dễ nghẹn lắm đấy. Trong trường hợp SCP-6454 yêu cầu thức ăn một cách lịch sự.Dù là một bức tranh và không thể nói được, dị thể vẫn có thể "yêu cầu lịch sự" bằng cách làm dịu thời tiết và chơi jazz tự do., phải cho ăn ngay lập tức. Việc xem SCP-6454 ăn không phải là bị cấm, nhưng mấy cái bồn rửa mắt khẩn cấp được lắp đầy trong khu trưng bày không phải chỉ để đối phó với các cơn bão kính bay tứ tung đâu..Tin tôi đi, bạn không nghe nhầm đâu. Quá trình này thực sự sẽ đi kèm cực kỳ nhiều chất nhầy đấy.

Có thể cho SCP-6454 ăn hầu như mọi thứ, ngoại trừ những vật phẩm có trong danh sách dưới đây:

  • Sản phẩm làm từ sữa.Không hấp thụ được đường sữa (Lactose).
  • Mọi vật phẩm có số lượng là số nguyên tố
  • Các tấm gương
  • Những nền kinh tế nhỏ giọt
  • Bàn chân.Không hấp thụ được đường xỏ (Lack-toes).
  • Cửa sổ
  • Xác Chúa lọc da
  • Tòa Thẩm giáo Tây Ban Anh Ngữ
  • Những con bướm
  • Danh sách.Tôi đã nhét thêm vài danh sách vào tài liệu này để ngăn SCP-6454 ăn sạch nó. Khỏi cần cảm ơn.
Lens%20Cap.jpg

Ảnh chụp SCP-6454 (đã che camera bằng nắp đậy) trong quá trình quản thúc.

Mô tả: SCP-6454 là một bức tranh 1.5 x 1 mét được vẽ trên vải bạt.Xem tệp đính kèm bên phải. được phát hiện vào ngày 28/07/2017 tại trung tâm của một khu vực rộng xấp xỉ 59.65 km2, từng là vị trí của Paris, Texas. Hiện chưa rõ phương thức tạo ra SCP-6454, ai/cái gì tạo ra dị thể hay việc dị thể đến Paris bằng cách nào..Điều tra cho thấy việc này không quan trọng, nhưng họ muốn thấy bạn thử đi tìm hiểu nếu tự tin là mình thông minh.

Mọi thông tin hiện có về sự kiện trên là SCP-6454 đã ăn thịt Paris, để lại đối tượng Mary Ashling 9 tuổi và quầy nước chanh tự chế..Xem ảnh đính kèm trên. Ashling hiện đang được bảo hộ bởi Tổ Chức chờ thẩm vấn.

Phụ lục 6454+1: Bản ghi ĐĐNCĐ

Ngay sau khi Tổ Chức phát hiện Paris, Texas đã biến mất, Đội Đặc Nhiệm Cơ Động ⌘-0.25 ("Doomed Patrol") đã được cử đi để thu hồi SCP-6454 và định vị vị trí hiện tại của cư dân Paris.

Đội thám hiểm: ĐĐCNĐ ⌘-0.25

Mục tiêu: SCP-6454

Đội trưởng: Vincent Von Vincent

Thành viên trong đội: Abthony South (Hoa tiêu), Sasha Escher (Chuyên viên Nghệ thuật Dị thường), Octavia Key quá cố (Luật sư ma)

BÊN NGOÀI MỘT HOANG MẠC TRỐNG TRẢI. GIỮA NGÀY.

[Âm thanh đất, sỏi và xác bọ cánh cứng kêu răng rắc dưới chân đội. Mùi hương chán nản thoang thoảng đâu đây. ĐĐNCĐ ⌘-0.25 đi dạo đến quầy nước chanh của Ashling. Phương tiện của họ.Một mẫu Volkswagen Beetle 1973 cổ được hàn một nửa vào thi thể để một tuần của một con cá voi minke Nam cực. nằm gần đó và bốc khói nghi ngút.]

Escher: —cả hai đều như nhau ư?! [Vui vẻ.] South, đồ chó!

South: Tôi— đây. Muốn hỏi gì?

Vincent: Tập trung này, mọi người. Máy quay gắn trên người chúng ta mới chỉ vừa lên mà thôi. Tôi đã cài đặt chế độ để chúng ghi lại những cái gì hay ho thôi, nên hãy mở căng con mắt thứ ba của mình ra nhé. Rõ chưa?

South: Rõ.

Key: Rõ.

Escher: Đã rõ!

[Toàn đội tiến đến quầy nước chanh. SCP-6454 đang dựa vào đó tại một vị trí rõ ràng.]

Key: Đây là dị thể phải không?

South: Nhìn như cứt ấy.

Vincent: Cô phân tích được gì vậy, Escher?

[Escher cậy một chút sơn khỏi SCP-6454 bằng móng tay rồi nếm. Sau đó cô trầm ngâm suy nghĩ.]

Escher: [Trầm ngâm.] Hmmmmm.

Escher: Dị thể có dấu hiệu sự sống, nhưng hiện đang trì trệ do vừa ăn một bữa to bự. Hiện vẫn chưa đến cả giai đoạn tiêu hóa nữa, tin mừng cho Tex…

Escher: Texans á? Hay Texites? [Ngừng lại.] Vậy là Texicans rồi!

Vincent: Liệu chúng ta có thể tiến vào bức tranh mà không bị ăn thịt không?

Escher: Được chứ sao không. Như câu "nghệ thuật là tấm gương" ấy? Phản chiếu tâm can đen tối của con người hay gì đó chẳng hạn. Câu hỏi đặt ra ở đây là: liệu hình phản chiếu của ta có ở trong đó hay không…

BÊN TRONG PARIS, TEXAS. VÔ NGÀY.

Escher: …hay ngoài này?

[Bầu trời ươm vàng màu của những quả thận dạt dào của mặt trời rỗng. Paris đã bị biển đổi một cách kỳ quặc, hoặc là lộn từ trong ra ngoài, hoặc là bị thay thế bởi một bản sao hoàn hảo, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng đang cảm thấy một thứ gì đó sai sai tại đây. Không khí nghiêng một góc chán ngắt. Đường phố đông nghẹt nhưng cũng vắng bóng. Lạnh mà sắc. Lên mà trái.]

Escher: Ôi tôi giỏi quá.

Key: Tôi thì thấy mình sẽ ói mất.

South: …Cô có thể làm thế à?

Key: Anh không muốn biết đâu.

Escher: Tôi thì muốn đấy.

Vincent: Tập trung nào. Chúng ta cần tìm ra nơi mà dị thể bắt đầu ăn.

Key: Tại sao phải làm vậy?

Vincent: Vì ta luôn thấy cái kết tại điểm đầu, đó là chỗ điểm cuối hiện diện. Đôi khi nó cũng xuất hiện ở điểm giữa nữa.

Vincent: Rõ ràng thế cơ mà.

South: Tôi sẽ dẫn đường.

Vincent: Anh đã ngửi thấy mùi gì chưa?

South: [Vội vã cất kịch bản SCP-6454 vào túi sau.] Rồi, chắc vậy.

BÊN NGOÀI: THÁP EIFFEL ĐỘI MŨ CAO BỒI. (KHÔNG, THẬT ĐẤY.) TẦM TRƯA.

[Tháp Eiffel dựng đứng và bị bao bọc bởi các khuẩn vi sinh trong ruột của SCP-6454. Chúng bò, vặn và rung lắc, tạo ra một xoáy mỏng như màng màu cận đại và ánh sáng trải dài trên các thanh kim loại của công trình. Chúng là những giá sách trống rỗng, một bàn tay nhân tạo thiếu ngón, một quả mận đông lạnh.]

South: Chúng ta sẽ không thể cứu Paris chừng nào mấy thứ này vẫn còn bám đầy nơi đây.

Vincent: Đúng vậy. Key?

Key: Để tôi xử lý.

[Key bước ra phía trước, phát ra những tia năng lượng ngoại chất từ chiếc lò lạnh ngắt trước ngực. Mắt cô lóe lên bóng tối chói lòa, người chết hiện hình xung quanh đó. Những tử thi của các cuộc trò chuyện, mối quan hệ, khoảnh khắc, tâm trạng.]

South: [Nhìn về phía camera.] Chuyện này sẽ cực kỳ thú vị cho mà xem.

[Key gọi hồn người chết và họ đã đáp lại rồi trồi lên thế giới người sống chỉ bằng tông giọng của cô. Một binh đoàn tử thi kéo mình khỏi bãi lầy thực tại, răng chúng nhuốm rêu, đao kiếm đã hoen gỉ hết. Chỉ bằng một giọng nói duy nhất, những con người đã chết lên tiếng.]

Key: CHÚNG TA MUỐN THƯƠNG LƯỢNG.

South:

South: Khoan, cái g—

BÊN NGOẠI NGOÀI PHÒNG HỘI THẢO B12. 25:64 PM.

[Toàn đội ngồi cùng với một vài luật sư không có hình dạng nhất định trong một phòng hội thảo bình thường. Sao cơ, mấy người cũng muốn một đoạn văn tả cảnh này luôn á?]

Đại diện Vi sinh của SCP-6454: Tôi nghĩ khách hàng của tôi sẽ rất hài lòng về thỏa thuận này.

[South nhìn xung quanh một cách bối rối.]

South: Ta đến đây từ bao giờ thế?

Key: Miễn là Paris trở lại "thế giới thực" với toàn bộ cư dân của nó thì người của tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi.

Escher: Nói lại cũng chẳng sai đâu!

South: Sao cô ấy lại phải nói lạ— khoan đã.

[South lướt qua kịch bản và đọc thầm.]

Vincent: Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi!

Phụ lục 6454+2: Khôi phục Paris

Không lâu sau khi Paris, Texas biến mất khỏi bức tranh, thuốc lú Cấp B và ⌘ được cấp cho thành phố bằng một chiếc máy bay hai tầng cánh gắn hai xô thả..Thuốc lú Cấp B loại bỏ ký ức khỏi con người.
Thuốc lú Cấp ⌘ loại bỏ ký ức khỏi các địa điểm.
Tại thời điểm viết tài liệu, Paris đã hoàn toàn được đậy kín và trở lại (vô) thực tại tiêu chuẩn.

Phụ lục 6454+3: Phụ lục 6454+4

Một tem thư cỡ tiêu chuẩn đã được tìm thấy phía sau SCP-6454. Dưới đây là văn bản trên tem được viết dưới dạng chữ in hoa cỡ lớn bằng một chiếc bút dạ hương xoài:

Chào mừng và kính chào, những đồng chí vô lại của tôi!

Tôi phải nói rằng tôi rất thật vọng với các bạn đấy! Tôi cứ nghĩ cái "Phòng ban Siêu thực" này cùng chí hướng với chúng tôi cơ— hóa ra các bạn cũng chỉ là đám ghét sự vui vẻ như bọn Tổ Chức cổ lỗ sĩ mà thôi.

Các bạn nên thả lỏng chút đi. Dù sao thì đời cũng là cuộc vui mà, ai mà chẳng có quyền tận hưởng! Sống trọn một chút đi nào! Liều tý xem sao! Chôm chỉa tại nơi làm việc đi nào! Hãy ném thành phố đầy những con người sầu khổ, suy tư vào một bức tranh hiểm ác thôi!

Chúng tôi đã định mời các bạn đến cuộc thi thịt nướng & đan thêu đấy biết không? Tôi có một con lợn nướng trong lò lạnh .Một thiết bị gia dụng bị người ta gọi sai là "tủ lạnh."của mình cho các bạn thôi đấy!.Ồ, nhưng tôi cũng thích mấy cái ghi chú này lắm!

Không cần phải lo nghĩ về những cảm xúc khó khăn và tiêu cực đâu. Chúng tôi định gửi bức tranh đến Paris kia cơ, nhưng một kẻ nào đó hiện sắp mất việc (và rất, rất nhiều thứ khác nữa) đã gửi nhầm địa chỉ mất. Nếu có thể, tôi xin nói rằng chúng tôi nợ các bạn vì đã dọn dẹp đống hổ lốn do chính chúng tôi tạo ra đấy! Các bạn có thể giữ bức tranh — coi như quà tôi tặng nhé.

Ôm và hôn nhiều,

Rataplan R. Handlinger, Phó chủ tịch Lữ đoàn Trở Mình


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License