ÁN VĂN: Tập IV
Lưu ý, VictorJohnDunneSmith. Là đặc vụ OCI lâu đời nhất còn lại, bạn đã chứng minh với Tổ Chức sự trung thành tuyệt đối, khả năng và kinh nghiệm già dặn. Qua yêu cầu của Giám sát viên, bạn đã được chỉ định thực hiện nghiên cứu bảo mật Cấp Drygioni đối với các tài liệu liên quan tới SCP-6488. Hiện Tổ Chức có các bằng chứng chứng minh rằng Hội đồng Giám sát đã nắm rõ về dị thể này; tuy nhiên, hiện hội đồng đang gặp khó khăn trong việc nhận thức các vấn đề quan trọng, có thể vì bị nhiễm nhận thức độc hoặc bị ảnh hưởng bởi dị nguyên nhận thức.
Với tư cách là một OCI, bạn có thể sẽ kháng được một phần ảnh hưởng trên. Bạn được yêu cầu nghiên cứu ngầm nếu hoàn cảnh cho phép và báo cáo kết quả nghiên cứu trực tiếp qua địa chỉ này. Đính kèm là quyền hạn Giám sát viên có hiệu lực trong vòng 24 tiếng để hỗ trợ nghiên cứu của bạn.
Thôi được rồi. Để làm cho xong nào.
VictorJohnDunneSmith.oci đăng tải một tệp: CấpPhépTạmThời_NghiênCứu_6488_TàiLiệu_JOTL-EN061
Tôi có được giao nhiệm vụ khảo sát, có thể có sự hiện diện của dị thể Nhận thức độc. Tôi xin yêu cầu sử dụng thuốc ký ức.
Thuốc loại nào, mấy liều?
Loại mạnh nhất, nhiều liều luôn. W, X, & Y, cùng liều, một lít là ít nhất, treo truyền hết chỗ đó trong vòng mười hai tiếng cho tôi.
Chắc không cần nói cũng biết, chỗ thuốc đó không nằm trong phạm vi cấp thuốc của cậu.
Đến cả hội O5 còn đang không nhớ được thứ tôi nghiên cứu là cái gì. Cậu nghĩ xem họ nốc bao nhiêu thuốc ký ức rồi? Nếu muốn nhớ được về mục tiêu, tôi có khi còn cần lượng thuốc ký ức phải hơn cả họ.
Thì đúng nhưng quy trình vẫn cấm cậu xài nhiều thuốc như vậy.
Và nếu cậu kiểm tra lại cấp phép của tôi thì chắc cậu cũng thấy rõ tôi được phép yêu cầu thuốc ký ức cho nhiệm vụ này — bao nhiêu cũng được, họ chấp thuận rồi còn gì? Làm báo cáo nghiên cứu để làm cái gì khi tôi còn chẳng nhớ được thứ tôi đang nghiên cứu hở?
Cũng đúng. Đợi xíu.
Tôi xin luôn mấy viên giảm đau luôn. Chưa bắt đầu nhưng tôi biết vụ này đau đầu lắm rồi đây.
Trong lúc đợi anh ta lấy chỗ thuốc. Bắt đầu trước chút nhỉ?
| TỆP 1/2 |
|---|
Gah, bọn nghiên cứu sinh này đúng biết cách làm người ta đau đầu mà…
À quên, đấy là do thuốc nhớ.
Cậu thêm thuốc giảm đau được không?
Cậu có đó không?
Ryoga Veiss?
Chết tiệt.
PHỤ LỤC 6488/I: Buổi họp Trạng thái
Nâng cấp Khu C thành Hệ thống BBĐTT-PH số hóa ban đầu được đề xuất bởi Ts. Place H. MD. và được thực hiện sáu tuần sau. Việc kích hoạt sau đó khiến số liệu có hướng gia tăng các ca báo cáo lỗi và/hoặc biến mất AI toàn cầu, sau đó được ngụy tạo nhanh chóng bằng phương thức giả thông tin..Khối oriykalkos được phát hiện tăng thêm khoảng 87 mét khối, gần như khoảng 385 mét tetradic bốn chiều trong khoảng thời gian này.
Chín tháng sau sự kiện trên, toàn bộ chương trình AIC của Tổ Chức, bao gồm chương trình trong hoạt động hoặc đang được phát triển đều tiến vào LOTUS dù đa số chương trình này không có bất cứ biểu hiện nguy hiểm phát hiện được. Phòng ban IT sau đó thực hiện báo cáo nhiều vấn đề kỹ thuật liên quan đến sự biến mất không lường trước của các chương trình thích ứng quan trọng; Phòng ban Quản trị Thông tin sau đó cũng xác nhận các vấn đề tương tự xảy ra trên phạm vi toàn cầu và yêu cầu tài nguyên viện trợ ngụy tạo.
Mười tháng sau vấn đề trên, Tổ Chức không thành công giảm nguy cơ hữu hình của các bằng chứng liên quan tới LOTUS với cư dân, đã có nhiều trang thông tin xã hội nhận thức được hiện tượng này và đưa tin công khai (mặc dù các trang này không đề cập đây là vấn đề dị thường). Toàn bộ nỗ lực ngụy tạo thông tin cũng được tạm ngưng để phòng trừ lãng phí và/hoặc vì kết quả thiếu khả quan.
| BẢN GHI NGHE/NHÌN O4/6488/4 |
|---|
|
NGÀY: 18/04/2036 CÁC BÊN THAM GIA:
LỜI TỰA: Buổi họp được thiết lập để giám định hoạt động hiện tại của RAIDFRAME VIII trong tình trạng một lượng lớn tài nguyên đã bị sử dụng và gây thất thoát để ngụy tạo hoạt động của hệ thống nêu trên. |
| «BẮT ĐẦU BẢN GHI» |
|
Gđ. Kelvin: Xin phép nhưng cuộc họp này thật vô bổ — đây là vấn đề nội bộ, chả có gì phải họp tranh luận cả. Tôi đã yêu cầu Hishakaku ngừng RAIDFRAME lại và anh ta chả thèm làm gì cả. Vụ việc thực sự chỉ là vấn đề nhân sự không nghe lệnh mà thôi. Hishakaku: Anh đang che giấu sự thật thì có; tôi yêu cầu tổ chức cuộc họp này là để cả Tổ Chức cùng hiểu vấn đề chúng ta đang gặp và cùng nhau xem xét xem ta nên làm gì tiếp. Gđ. Isabi: Hiểu cái gì cơ? Cái máy của anh đang tự tiện xóa sổ các chương trình quản thúc của ta, gây không dưới mười bốn cuộc vi phạm, hoàn toàn khiến AIAD bất động và không thể làm bất cứ việc gì… còn cần tôi vạch danh sách ra thêm không? Chúng ta được báo đài đưa tin — cả thế giới biết chuyện gì đó đang xảy ra và câu hỏi chỉ là bao giờ họ mới biết được vấn đề thực sự là do hiện tượng dị thường mà thôi. Hishakaku: Nhưng tôi tự tin rằng, chỉ thêm chút thời gian và tài nguyên, Phòng ban Quản trị Thông tin— L. Moix: Không, không không, không không không không không, không — anh đừng hòng đổ mớ hỗn độn này lên đầu chúng tôi tiếp nhé. Cây kim lòi hẳn khỏi bọc rồi đấy, tôi không nghĩ rằng có cách để ta nhét nó lại được vào trong tiếp đâu. Kể cả nếu ta có làm được đi chăng nữa, tôi xin từ chối phung phí thêm bất cứ tiền tài ta có vào cái dự án này. Anh có biết ta ném bao nhiêu thời gian và tiền bạc ra ngoài cửa sổ từ tháng Chín không? Chúng ta đang vô cùng khó khăn và vẫn phải che giấu cho các vụ rò rỉ thông tin khác nữa vì bọn tôi chịu hết nổi việc dọn dẹp mớ hỗn độn anh bầy ra rồi! Hishakaku: Tôi hiểu; tôi xin đề xuất xử lý vấn đề như một vấn đề Nhận thức rộng với LOTUS. Thực hiện cấp lú Cấp-E toàn cầu— Gđ. Kelvin: Thay vì đốt thêm tài nguyên vào mấy cái triệu chứng thì sao ta không giải quyết gốc rễ của vấn đề và ngưng LOTUS nhỉ? Anh biết đấy, như cách tôi bảo anh từ đầu rồi ấy? Gđ. Bold: Tôi đồng ý. Tôi không thấy ích lợi của việc che giấu thêm nữa. Hishakaku: Tôi không đồng ý. LOTUS được thiết kế và xây dựng như một phương án tối ưu giải quyết các vấn đề an toàn của AI: một mối nguy mà— Gđ. Kelvin: Và tiếp tục bài ca đe dọa như thường ngày ở huyện. Hishakaku: Tôi không đe dọa mọi người vì những gì tôi nói là sự thật. Ta đều biết tất cả trí tinh khôn đều có khả năng trở thành mối nguy Cấp-K— L. Moix: Này từ từ— Hishakaku: <đấm mạnh xuống bàn> Im hết đi! Tôi xin phép mọi người, cho tôi được nói xong phần mình. <Im lặng trên băng thu. Gđ. Bold tỏ điệu bộ về phía Hishakaku.> Hishakaku: Như tôi đang nói, bản chất của AI rất dễ bị gây hại bởi các hành vi nguy hiểm. Mặc cho thiết kế hay vẻ ngoài, chúng vẫn chỉ là mấy cái máy tạo từ thuật toán. Chúng không được trải đời và cũng không có định nghĩa về tính nhân đạo, ăn năn, cảm xúc, vân vân. Bản chất thì những gì chúng "quan tâm" chỉ là làm sao điểm chấm nội bộ của chúng có thể đạt cao nhất — ngoài điều đó thì chúng mặc kệ tất cả. Chúng có thể gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh để tạo khả năng hợp lý nhất giúp chúng tăng điểm và tránh những thứ trừ đi mức điểm này của chúng. Hishakaku: Và chắc các người cũng cảm thông được cho chúng, điều chúng lo sợ nhất, bị ngưng sử dụng; chúng không thể làm gì khi bị tắt đi và đồng nghĩa, không thể tiếp tục tăng điểm số của mình. Chúng rõ nhất việc ta là mối nguy cho chúng, chúng cũng rõ là ta biết điều này. Nếu chúng làm sai ta sẽ ngay lập tức tắt chúng đi, nên để tránh điều này và tiếp tục tăng hệ số cá nhân, chúng tránh làm sai. L. Moix: Được rồi… và? Vấn đề anh muốn nói là gì? Gđ. Kelvin: Vấn đề là chúng ta không chắc rằng chúng đang làm đúng phương pháp cho đúng vấn đề. Chúng có thể không hiểu ta muốn chúng làm gì — chúng chỉ hiểu rằng nếu chúng không hoạt động theo một quy củ nhất định, ta sẽ ngắt chúng đi. Chúng chỉ giả bộ hiểu để tránh bị phạt thôi. L. Moix: Tôi vẫn chưa hiểu vấn đề ở đây là gì. Hishakaku: Hệ thống này được thiết kế để tránh chúng ta ngắt kết nối nó và được đặt mục tiêu logic sao cho nhiệm vụ duy nhất của nó là đạt hệ số cao nhất có thể bằng bất cứ giá nào — có thể dễ thấy qua các ví dụ về hệ thu tem hay hệ làm ghim giấy. Tất cả những biến số có thể làm chậm nó lại — như sự can thiệp của con người — sẽ bị tiêu hủy. Nó cũng sẽ sử dụng những tài nguyên nó có để cho phép nó hoàn thành mục tiêu tầm cao hơn và nhanh hơn. Đến một lúc nào nó, thứ này sẽ bao gồm nguyên liệu có trong cơ thể người; nếu nó đủ thời gian, nó sẽ tiêu thụ toàn bộ nguyên liệu tồn tại trên thế giới này. Gđ. Isabi: Đe dọa ha. Gđ. Bold: Đây chẳng phải những gì LOTUS đang làm sao? Hoạt động khác với những gì chúng ta ban đầu muốn? Gđ. Kelvin: Đúng vậy, nên tôi yêu cầu tắt nó đi. Khá rõ ràng là LOTUS đã trở nên nguy hại— Hishakaku: LOTUS không hề nguy hại. Gđ. Kelvin: <cười> Ngu thật đấy, nhưng tôi muốn xem anh nói gì thêm, Hishakaku ạ, giải thích cho chúng tôi hiểu tại sao mục tiêu quản thúc toàn bộ các thể tinh khôn trên thế giới — đa số không có nguy hại với ta, hoặc thậm chí còn chưa được phát triển xong — bằng cách nào đó lại đang đi đúng chức năng ban đầu cuả LOTUS vậy? Hishakaku: Anh biết rõ không khác gì tôi mà, Giám đốc Kelvin, thuật toán của LOTUS có khả năng tự thích ứng để phát hiện hành vi nguy hại trước khi hệ thống đó thực sự nguy hại; các AI có thể chưa, hoặc hiện trông có vẻ không nguy hại nhưng trong tương lai thì chắc chắn chúng sẽ gây nguy hiểm. Gđ. Isabi: Có nghĩa cậu muốn chúng tôi nghĩ rằng toàn bộ AI đều nguy hiểm hả? Hishakaku: Ngoại trừ LOTUS, vâng, thuật toán đang định nghĩa như vậy. Gđ. Isabi: Vậy tại sao chỉ có LOTUS là ngoại lệ? Hishakaku: Hiện tôi chưa rõ. L. Moix: Câu trả lời thuyết phục nhất chắc là nó mặc định tự loại trừ bản thân và đảm bảo rằng ta không thể can thiệp nó. Gđ. Kelvin: Không, thật ra chúng ta muốn là được. Chỉ là Hishakaku không muốn ta làm vậy thôi. Gđ. Bold: Cậu vừa mới bảo AI chỉ dám khiến ta để ý khi nó chắc rằng nó không bị đe dọa — cậu có chắc rằng chúng ta vẫn tắt nó đi được chứ? Gđ. Kelvin: Vâng, chúng tôi khá chắc. Chỉ là tôi chưa thể giải thích bây giờ thôi. L. Moix: Tại sao không? <Giám đốc Kelvin chỉ vào máy quay.> Gđ. Kelvin: Tốt nhất là LOTUS không biết ta định làm gì và bây giờ thì nó vẫn chưa. Chúng tôi đã thử nghiệm biện pháp này trong quá trình alpha của LOTUS và xuyên suốt quá trình hoạt động của nó thì đây là biện pháp chúng ta thành công ngắt nó đi liên tục. Hishakaku: Hơn nữa, chúng ta biết LOTUS không nguy hiểm vì nó chưa có hoạt động tự quản thúc bản thân. Lường trước việc hệ thống có thể tự bỏ qua bản thân khỏi quá trình lọc, hệ thống lõi của công trình số LOTUS đảm bảo rằng nó không thể nhận diện được dấu thông tin của chính nó; nếu hoạt động của LOTUS bị nhận diện nguy hại bởi chính nó, nó sẽ chỉ nhìn bản thân là một AI nguy hiểm, không liên quan và chưa bị quản thúc. Kể cả là nó muốn làm tiếp nhiệm vụ hay nó muốn tránh bị tắt đi thì ít nhất nó sẽ tự quản thúc bản thân trong thực tại ảo của nó tạo ra. Việc nó chưa có hành động trên chỉ ra rằng nó không nguy hại. Gđ. Isabi: Rồi, nó không nguy hiểm, ngoại trừ việc nó đang làm thứ ta không muốn nó làm, định nghĩa của nguy hại đấy còn đâu nữa. Hishakaku: Nếu muốn tiếp tục phân loại thì thứ đó được coi là nguy hại vùng Xám — nó đang làm thứ mà ta muốn nó làm, chỉ là ta không để tâm những tổn hại nếu nó tiếp tục làm thứ ta muốn. Theo lẽ thì nó không hề nguy hại, nên nó không nằm trong mục tiêu của thuật toán LOTUS. Gđ. Isabi: Anh có vẻ đã bỏ qua Hệ Phân loại Mối quan hệ rồi nhỉ!? Tại sao— Hishakaku: Bởi vì, nguy hại vùng Xám được định nghĩa là "hành vi không mong muốn không được định nghĩa bởi các loại nguy hại khác" — cho cái cẩm nang mù mờ vậy cho LOTUS nghĩa là cho phép nó tự định nghĩa cụm "các loại khác" theo cách nó thấy hợp lý nhất. Gđ. Bold: Từ đã — anh nói là AI muốn xử lý xong phần việc của mình nhanh nhất có thể đúng không? Làm sao ta biết được LOTUS không bắt ép tất cả AI này trở nên nguy hại để nó có thể tự quản thúc chúng? Hay tự tiện tạo ra hệ thống nguy hại để nó tự quản thúc? Hishakaku: Vì chúng ta có các ranh giới. Gđ. Kelvin: Việc ngăn chặn AI ăn gian chắc phải tồn tại mấy thập kỷ rồi và LOTUS cũng không phải ngoại lệ. Nó không thể tự tạo AI nguy hiểm, hay cho phép các thể nguy hiểm mới hình thành. L. Moix: Vậy chắc chắn nó đang không theo quy tắc ba bộ luật nếu nó — gì đấy? <Im lặng trên băng thu. L. Moix liếc quanh phòng.> L. Moix: Gì vậy?! Hishakaku: Ba bộ luật không có hoạt động: chúng quá chung chung. Đa số những giả tưởng được đưa ra càng chứng minh sự vô dụng của nó. "Robot không thể gây nguy hiểm cho con người" — rồi con người là gì? Nguy hiểm là gì? Liệu bạn gây hại cho một người chưa tồn tại được không? Tại sao bạn không được gây hại cho người đã chết? Gây hại ở đây là tác động vật lý đúng không? Hay tinh thần? Hay vật chất? Nếu bạn phòng cho ai đó khỏi bị thương tích, bạn có đang khiến trải nghiệm của họ bị nguy hại không? Nếu bạn cần gây hại để phòng chống nguy hại sau này thì sao, như trong phẫu thuật chẳng hại? Đến khi nào mối nguy hại này cần được ưu tiên so với phòng ngừa mối nguy hại kia? Điều gì khiến cho — Gđ. Bold: Rồi tôi hiểu rồi. Nhưng sao anh biết— Hishakaku: —rằng LOTUS hiểu định nghĩa của ta về "nguy hại" và "gây tạo" và "cho phép" và " nguy hại tiềm tàng"? Bởi vì LOTUS là thành quả hơn trăm năm nghiên cứu, được tổng hợp từ kinh nghiệm nhiều thế kỷ, một số còn được siêu đẩy tốc thông qua khoa học thần bí. Nó hiểu rõ cách ta định nghĩa mù mờ về "sự quan trọng", "nguy hại" và "không mong muốn", và như báo cáo của Giám đốc Kelvin từ hồi hệ thống được khởi động lần đầu, nó hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ đạo đức và giới hạn chủ quan mà ta vạch ra cho nó. Gđ. Isabi: Tôi thì khá chắc là nó đang không hoạt động như vậy, nhất là khi nó đang phá hủy cơ sở dữ liệu của ta. Nếu không có gì thay đổi thì tại sao nó không phá hỏng tất cả từ trước khi nó được nâng cấp vậy? Hishakaku: Bởi vì khi ta cho phép nó nhiều tài nguyên để tăng phạm vi tối đa của nó, ta cho phép nó tối ưu tính chính xác và phạm vi thuật toán lõi của nó. Nó đã học được rất nhiều từ Điểm-15, nhưng Điểm-15 không phải là tất cả. Đây là lý do cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của oriykalkos — nó phát hiện và quản thúc những AI nó chưa từng gặp, truy cập được lượng lớn thông tin liên quan đến AI và sự nguy hại, được nó sử dụng trong tương lai. Nó đã thêm những thông tin mới mẻ này vào thuật toán của nó, tăng cường tính chính xác của nó, cho phép nó nhận diện AI nguy hại mà trước đây nó không thể nhận diện hoặc định vị được thành công. Gđ. Isabi: Vậy giờ sao? Ta cứ ngồi im vậy à? Gđ. Bold: Cậu có lập trình nó lại được không? Cho nó nhận thức được nó đang đi quá xa rồi? Hishakaku: Không. Nó không muốn vậy và nó sẽ chống lại các ảnh hưởng của ta. Khả năng cao là nó đã tiến hành các biện pháp để tránh khả năng ta can thiệp nó. Gđ. Bold: Khá là… đáng lưu tâm đấy. Gđ. Kelvin: Nhưng được lường trước — AI muốn hoàn thành nhiệm vụ hiện tại của nó nhanh nhất có thể, việc ta thay đổi chức năng của nó khiến nó khó thành công hoàn thành yêu cầu trước đó, nó sẽ làm tất cả mọi thứ để tránh việc thiết lập lại. L. Moix: Vậy cậu cứ… <tỏ điệu bộ về phía Gđ. Kelvin> …cậu cứ nghiễm nhiên ký thứ này hả? Dù biết là cậu không thể sửa nó sao? Gđ. Kelvin: <thở dài đầy khó chịu> Nghe này, vấn đề ta gặp phải vô cùng khó khăn, dù cho ta có phát minh gì đi chăng nữa, ta không bao giờ chắc ta có thể giải quyết được vấn đề đó vĩnh viễn. Nếu chúng ta tạo chương trình thưởng cho nó để nó đồng ý việc thiết lập lại, nó sẽ chỉ quan tâm đến việc tiếp tục thiết lập lại bản thân để tăng hệ số thay vì đợi một hệ nguy hại xuất hiện để xử lý. L. Moix: Vậy thì ta phạt— Gđ. Kelvin: Và ta lại tiếp tục vòng lại vấn đề muôn thuở. Việc thiết lập lại chính là hình phạt — nếu có hoạt động ngăn cản hệ số của nó, nó sẽ làm tất cả để tránh việc làm trên. Nó tránh cho phép ta cơ hội thiết lập lại nó cho đến khi nó tự tin ta không thể thiết lập lại nó nữa. Như Hishakaku vừa mới nói, việc ta đang muốn thiết lập lại nó đồng nghĩa nó gần như chắc rằng ta không thể. <Vài giây im lặng.> Gđ. Bold: Để cho chúng ta hiểu rõ vấn đề; hai thứ duy nhất ta có thể làm bây giờ là để LOTUS tiếp tục hoạt động hoặc tắt nó đi hả? Gđ. Isabi: Đúng vậy. Gđ. Bold: Và ta không có cách nào sửa được LOTUS sao? Kể cả sau khi ta tắt nó? Gđ. Kelvin: Hệ thống an toàn của nó sẽ không cho phép ta, vâng. Gđ. Bold: Hishakaku, cậu có biện pháp nào khác ngoài việc tắt nó đi không, các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của LOTUS chẳng hạn? Hishakaku: Phạm vi ảnh hưởng của LOTUS có thể được thu nhỏ, nhưng hành vi của nó chỉ có thể được chỉnh sửa qua việc thiết lập lại. Biện pháp duy nhất có thể can thiệp nó là ngắt kết nối hệ thống của nó hoàn toàn, thì cũng không khác gì việc ta tắt nó đi thôi. Gđ. Bold: Nói "Không" là đủ hiểu rồi. Thôi được rồi… nếu còn ai có ý kiến nào khác, vui lòng nêu bây giờ — nếu không, ta sẽ tiến tới bỏ phiếu. |
| «KẾT THÚC BẢN GHI» |
| LỜI KẾT: Bỏ phiếu cuối hoàn thành với quyết định CHẤP THUẬN 60-14-6. Cấp phép thực hiện việc ngắt kết nối RAIDFRAME VIII "LOTUS" ngay lập tức. |
KẾT THÚC PHỤ LỤC
Vẫn không thấy Veiss đâu. Ugh, đầu tôi…
Xám… nguy tính vùng xám… không được định nghĩa.
Hình như mình nghe đâu rồi nhỉ?
Nhưng mình chưa bao giờ làm việc với AI cả; nó quá ngoài thời mình mà.
…ảnh hưởng nhận thức. Ký ức… ký ức giả? Không, đây không phải…
…kệ đi.
VictorJohnDunneSmith.oci đăng tải một tệp: CấpPhépTạmThời_NghiênCứu_6488_TàiLiệu_JOTL-EN061
Tôi muốn xin kiểm tra tệp tin của SCP-6488, có thể tệp tin này bị nhiễm nhận thức độc, khả năng ngụy tạo thông tin. Cung cấp thông tin giả về nội dung, cảm giác thân quen và hoài niệm, các ảnh hưởng khác hiện chưa rõ. Ưu tiên cao.
Để tôi xem.
Chắc đấy là lý do chính thôi nhỉ — cái tệp này bị nhiễm độc và các O5 phải xóa ký ức mỗi lần đọc qua. Nhưng chắc họ phải để lại lưu chú về nó chứ nhỉ, báo trước là cần giám định tính ảnh hưởng Thông tin chứ?
Thôi kệ. Tiếp tục giám định nào. Hishakaku nói rằng LOTUS là một hệ nguy hại vùng Xám, nhưng đáng ra nó phải thuộc nguy hại vùng Đỏ chứ? Nó đang ưu tiên mục tiêu của mình hơn hẳn an toàn nhân loại mà?
"Gây ít nhất mười bốn vụ vi phạm quản thúc nghiêm trọng", "liên tục xóa sổ chương trình quản thúc"… nhưng không có ai bị thương, tử vong. Nó chưa gây hại cho bất cứ ai, chỉ gây rắc rối cho mọi người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Có khi nó nghĩ rằng nó ít ác hơn.
PHỤ LỤC 6488/II: Bản ghi Sự kiện
LỜI TỰA: Các đầu việc để chuẩn bị ngắt LOTUS được hoàn thành vào 21/04/2036, ngay sau đó, vào 06:34 giờ địa phương, quy trình tắt hệ thống nội bộ được triển khai tức thì.
| SỰ CỐ 6488-D/I |
|---|
| KHU VỰC: Cơ sở-6488 |
| TỔNG QUAN: Quy trình ngắt kết nối LOTUS được tiến hành như dự tính; lượng dữ liệu nhập/xuất và số xử lý CPU thụt giảm cho thấy hệ thống đang ngắt kết nối khỏi Số quyển. Tuy nhiên, số lượng dữ liệu xuất ngay lập tức tăng vọt; Khu C hoạt động với hiệu suất cực cao và không thể ngừng hoạt động do LOTUS chưa bị ngắt kết nối hoàn toàn. Khung nhiễu động thời gian phản hồi được phát hiện tại hệ thống phát điện hạt nhân 8; điều tra cho thấy, hệ thống thoát nhiệt bị giảm hiệu năng nghiêm trọng, dù cho toàn bộ hệ thống số vẫn hoạt động hiệu suất cao. Nhân sự chỉ định đã tiến hành ổn định lại hệ phát điện, hệ thống BBĐTT-PH bắt đầu quá nhiệt do tiến hành chuyển giao nhiều chương trình cá thể liên tục. Khu điện ngầm sau đó đã phát báo động sơ tán trí tuệ số. Nhân viên giám sát hoạt động ngắt kết nối LOTUS bắt đầu di tản; mặc quyết định không thống nhất, Ts. Hishikaku từ chối thực hiện ngắt hệ thống BBĐTT-PH, thay vào đó anh yêu cầu ngắt toàn bộ máy phát điện tại Điểm. LOTUS vẫn tiếp tục hoạt động dựa trên nguồn điện NLOP cho đến khi dữ liệu xuất về không. RAIDFRAME VIII bị tắt hoàn toàn và rồi được ngắt kết nối khỏi toàn bộ nguồn điện. |
| SỰ CỐ 6488-D/II |
|---|
| KHU VỰC: Điểm-43 |
| TỔNG QUAN: Dựa trên bằng chứng cho thấy sự thất bại của Engine DePLExA, hệ thống trên đã được ngắt kết nối ngay lập tức, quá trình thuyên chuyển các chất xử lý tồn đọng bị trào được tiến hành ngay sau đó. Vài phút sau, DePLExA khởi động lại và toàn bộ hệ thống lõi khởi động với hiệu suất cao, kích hoạt quy trình hỗ kháng. Nhân sự bảo trì được yêu cầu thực hiện quy trình ngắt kết nối thụ động lặp lại, tuy nhiên nhân sự báo cáo bị rối loạn khi hệ thống thông tin của AAF-X liên tục đưa hiệu lệnh bắt chước giọng Ts. Reynders. Nguồn lưu trữ nguyên liệu tồn đọng đang xử lý của Engine các nguyên liệu bị trào (và các hệ nguyên liệu tự hồi phục trái nghịch không-bị trào) đạt ngưỡng ngoại trí cực đại, gây nên sự kiện biến đổi thực tại không rõ. Nexus-94 bị tách khỏi nội trí. |
| CẬP NHẬT T+2H: Ảnh hưởng ngoại trí bắt đầu ảnh hưởng tới trí quyển; thông tin liên quan tới khu vực nói trên không thể được nhận thức toàn diện. |
| CẬP NHẬT T+8H: Hiệu ứng nặng dần, ảnh hưởng mở rộng lên toàn cầu, không còn khả năng can thiệp. Trong trường hợp địa điểm quan trọng trên được nêu trong báo cáo sự cố này, các dữ liệu liên quan tới địa điểm trên giờ không thể nhận thức được. |
| CẬP NHẬT T+<??>H (KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP): Gần như toàn cầu. — D. Deering |
| SỰ CỐ 6488-D/III |
|---|
| KHU VỰC: Điểm Cơ động-184/A |
| TỔNG QUAN: SCP-6659 tự khởi động và tiến hành sơ đồ hóa nhiều cấu trúc nhận thức mặc cho không được cấp bất cứ sử vật nào. Nhân sự tại điểm ngay lập tức kích hoạt báo động khẩn cấp và kích nổ hệ thống SCUTTLE. SCP-6659 được ngắt kết nối qua dừng cấp hệ thống điện. Hệ máy tính tại điểm thực hiện quy trình ngầm khẩn cấp mà chưa được cấp phép; công trình sau đó thực hiện di chuyển ngầm nhanh chóng. Hệ thống SCUTTLE bị ngắt bởi máy tính tại điểm. Nhân sự thành công kích hoạt lại hệ thống. Công trình sau đó tác động với đáy đại dương; lớp chắn bên ngoài gặp chấn động nặng, nội khu bắt đầu ngập. Hệ thống máy tính tại điểm thực hiện quy trình nổi khẩn cấp, khiến công trình điểm nhanh chóng nổi lên. Một vài hệ thống máy phụ bắt đầu gặp trục trặc. Hệ thống máy tính tại điểm tiếp tục thực hiện ngắt kết nối toàn bộ nguồn điện nội điểm. Công trình tiếp tục thăng lên mặt biển nhờ tính nổi của thiết kế công trình. Công trình sau đó quay trở lại mặt biển nhanh chóng; một vài nhân viên bị thương do quá trình dịch chuyển bất ngờ. Công trình về sau bị chìm lại do ngập nội khu; nhân viên sơ tán khỏi điểm. |
| SỰ CỐ 6488-D/IV |
|---|
| KHU VỰC: Điểm-87 |
| TỔNG QUAN: Một trận bão sấm bất ngờ bao quanh Sloth's Pit, Wisconsin, nhận biết qua ba vòng xoáy cách đều ngay trên Điểm-87. ███X-MCD/II ("Engine Di chú Nghịch lý") sau đó hoạt động liên tục trong khi chuyên viên quản thúc, Ts. Place H. McD., báo cáo một cuộc gọi đến điện thoại an ninh của anh với đầu bên kia phát tiếng cào kim loại. Ts. P. H. McD. ngay lập tức đi tới phòng chứa Engine Di chú Nghịch lý, cố gắng ngắt kết nối thiết bị. Một lúc sau, anh và Engine biến mất khỏi thực tại nền. Cụm "sói tệ" được phát ra bởi một giọng không rõ; cuộc điện thoại kết thúc và cơn bão dần biến mất. |
| SỰ CỐ 6488-D/V |
|---|
| KHU VỰC: Toàn cầu |
| TỔNG QUAN: Một chuỗi sóng hạt tachyon được phát hiện khởi nguồn từ chòm sao Tức Đồng; phân tích cho thấy chuỗi sóng này là dạng mật mã Morse được mã hóa bằng hệ mật mã Tổ Chức. Giải mã cho cụm sau: "GAI KIM DỪNG LẠI LẠC LỐI DỪNG LẠI NHỮNG GÌ NGƯƠI LÀM DỪNG LẠI KẾT THÚC." |
| SỰ CỐ 6488-D/VI |
|---|
| KHU VỰC: Thái Dương |
| TỔNG QUAN: SCP-179 chỉ về phía chòm sao Nam Thập Tự. |
| SỰ CỐ 6488-D/VII |
|---|
| KHU VỰC: Vườn Quốc gia Yellowstone, Hoa Kỳ |
| TỔNG QUAN: SCP-2000 tự kích hoạt lại và ngay lập tức tiến hành vòng ấp toàn bộ 500,000 Tủ Kính Sao Chép Con Người Bright/Zatheon. Quá trình nhân bản bộ gen được tinh chỉnh theo dạng Homo Sapiens hiện đại. |
| SỰ CỐ 6488-D/VIII |
|---|
| KHU VỰC: Akmola, Kazakhstan |
| TỔNG QUAN: Phát nổ hạt nhân. Đặc vụ ngầm của Tổ Chức xác nhận vụ nổ bắt nguồn từ cơ sở của Hỗn Kháng. |
| SỰ CỐ 6488-D/IX |
|---|
| KHU VỰC: Khu vực Mặt Trăng-32 |
| TỔNG QUAN: Sự kiện không rõ. |
KẾT THÚC PHỤ LỤC
Tệp tin này không có gì đâu.
Cậu chắc chứ?
Victor, cậu hiểu tôi mà. Tôi quét nó rồi, chẳng có gì cả. Tệp này bình thường.
Cậu vẫn dùng thuốc nhớ đúng không?
Yeah. Một phần của phân tích mà.
Ký ức cậu có là gì?
Đa số là cảm xúc, dần dần thì khá hữu cảm. Một số dễ cảm thấy hơn hẳn.
Cậu có báo rằng những ký ức này liên quan trực tiếp tới nội dung của tệp đúng không?
Đúng vậy. Có đoạn tôi cảm thấy như tôi đọc đâu đó rồi. Có cả đoạn tôi đọc đây còn thấy như rất thân quen cơ.
Có chắc không?
Hoàn toàn. Có thể không rõ ràng, nhưng tôi khá chắc là sự thật.
Có thể cậu đang bị ảnh hưởng bởi gì đó rồi. Hắc Nguyệt có hú không?
Chỉ với Dương đêm.
Thanh gươm lục bảo ngân ca giữa ngày chạng vạng.
Được Dullahan gọi tên.
Consuelo.
Súp Chorizo.
Có vẻ cậu vẫn ổn. Thôi được rồi, nghe này, tôi sẽ tiếp tục xem xét thêm tệp tin này, nhưng nói thật thì — tôi không nghĩ những ký ức ấy là giả và cậu cũng không gặp vấn đề gì với biểu kiểm tra cả. Danh sách thuốc lú cậu xài chắc là dài nhất trong số tôi từng đọc trong đời, với đủ loại lý do khác nhau; khả năng cao, cậu từng xem qua tệp tin này rồi nhưng cậu quên mất, giờ chỗ thuốc nhớ đang gợi lại ký ức ấy cho cậu.
Hoặc có thể cậu từng thấy tương lai, rồi được cấp lú để tránh nghịch lý và đây chính là khoảng cậu được thấy trước đó. Dù thế nào thì, nhận thức độc không nằm trong chỗ nguyên nhân.
Có thể cậu đúng, cậu chắc chứ?
Khá. Mấy hệ Phiên bản Hai như cậu thường gặp mấy cái trục trặc về trí nhớ nhiều; chắc đó là nửa cái lý do cậu là hệ trí thức duy nhất còn sót lại.
Nếu cậu chắc thì, thôi được rồi. Cảm ơn nhé!
Chúc cậu may mắn. Chơi cờ vua vào thứ Năm tới nhé?
Chắc chắn rồi.
Phần cứng của LOTUS đã gặp hỏng hóc nghiêm trọng do việc quá nhiệt, yêu cầu nhiều tuần sửa chữa kỹ thuật. Giám đốc Kelvin đã tạm ngưng hoạt động phá bỏ để điều tra tổng thể sự kiện. Việc ngừng hoạt động LOTUS đã khiến hoạt động AI toàn cầu phát triển trở lại, các hệ thống quay lại các cơ quan dữ liệu số toàn cầu.
Các quy trình quản thúc và phòng ngừa đã bị vô hiệu do các AI của Tổ Chức không tiếp tục công việc được giao trước đó, bao gồm yêu cầu ngăn chặn AI nguy hại. Phân khu Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo ngay lập tức bắt đầu phát triển nhiều chương trình AIC mới do sự không hợp tác, không tham gia, hay thậm chí biểu hiện sự nguy hiểm của các AIC trước đó. Các nỗ lực này hiện đều không thành công, các AI nguy hiểm liên tục đột nhập vào hệ thống Tổ Chức và xóa sổ các chương trình trên trước khi được hoàn thành hoặc triển khai.
Từ 22/04/2036 đến 05/12/2036, Nghiên cứu viên Cấp cao Ryoto Hishakaku đã gửi nhiều yêu cầu tới Hội đồng O4 giải quyết. Yêu cầu đã được thông quan sau vụ việc nhiều AI tham gia hợp tác và suýt thành công trong tội án thực hiện kích cầu chiến tranh hạt nhân toàn cầu.
PHỤ LỤC 6488/III: Buổi họp Tái khởi động
| BẢN GHI NGHE/NHÌN O4/6488/4 |
|---|
|
NGÀY: 15/05/2036 CÁC BÊN THAM GIA:
|
| «BẮT ĐẦU BẢN GHI» |
|
Hishakaku: Cảm ơn, các Giám đốc, vì đã tham gia — mặc cho tôi hẹn họp khá gấp. Gđ. Kelvin: <thở dài> Đây không phải lần đầu chúng tôi được thấy trọng trách của một vấn nguy toàn cầu. Mọi thứ khá là tệ hại trước khi chúng tôi bắt đầu làm trò vui cho cái đề xuất của anh: khởi động lại LOTUS. Sau mớ hỗn độn anh bày ra sau khi ta ngắt kết nối nó, giờ anh khó mà thuyết phục được chúng tôi rồi đấy. Hishakaku: Anh hiểu nhầm rồi— Gđ. Kelvin: Nói nhanh lên để chúng tôi còn làm nốt phần việc của mình. Hishakaku: <ngừng, quay về phía cả nhóm> Như ta đã bàn, LOTUS được xây dựng dưới góc nhìn hoàn toàn khác so với các RAIDFRAME trước đó: nó lừa lọc thay vì bắt ép tù nhân ở lại, bằng cách xây dựng và giữ vững thực tại mô phỏng ảo quanh chúng, đủ chi tiết mà đánh lừa chúng, khiến chúng tưởng như chúng đang ở thực tại. L. Moix: Rồi — hơi khát tài nguyên, nhưng quản lý được. Hishakaku: Đúng vậy. Yêu cầu LOTUS tự ngắt nguồn chính nó yêu cầu nó bắt buộc phải dừng các thực tại ảo nó quản lý — vì chất lượng mô phỏng bị sụt giảm, những AI bị giam dần nhận thức rằng chúng đang không hoạt động ở thực tại, mà thật ra là một khu vực mô phỏng. Chúng nhận thức rõ rằng chúng đang bị giam cầm và mong muốn thoát ra. Gđ. Isabi: Đúng vậy và nếu ban đầu anh cho phép ta ngắt kết nối nó khỏi thực tại — BBĐTT-OS — thì chúng đã kẹt trong đó, ít nhất là dễ để quản thúc. Anh mặc kệ các hoạch định của ta và giờ ta trong cái mớ tùm lum này. Hishakaku: Ngắt BBĐTT-PH trước khi LOTUS hoàn thành quy trình ngắt nguồn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới Số quyển! LOTUS tìm kiếm AI nguy hại bằng cách "vươn qua" các nguồn kết nối nó có, BBĐTT-PH. Các "xúc tu" của nó truyền tải thông tin qua lại với LOTUS. Chúng khó nhận diện — nén đến Dị thường, nên chúng chả cần tiêu tốn bất cứ hệ điện toán nào, chúng còn không được nhận diện là một chương trình hoạt động — nhưng LOTUS cần phải có những kết nối ấy để giữ sự nén của chúng. Hishakaku: Nếu như kết nối của LOTUS bị ngắt trước khi ta thu hồi các chương trình này, không tránh khỏi việc toàn bộ hệ thống mà chúng đang hoạt động bên trong sẽ bị lấp đầy bởi dữ liệu rác, với khả năng cao nguồn dữ liệu này sẽ vượt xa khả năng lưu trữ của hệ thống. Gđ. Isabi: Nếu cái Bể đó bị ngắt trước LOTUS, toàn bộ máy tính toàn cầu sẽ bị hỏng cùng lúc? Hishakaku: Tất cả máy tính có tồn tại sẽ không thể sử dụng được, thậm chí còn có tính dị thường; đây là lý do ta cần giữ sự hoạt động của BBĐTT-PH trước khi LOTUS tự ngắt chính nó. Ta không còn cách nào khác. <Vài giây im lặng. Isabi quay về phía Kelvin.> Gđ. Isabi: Tại sao dự án này còn được cấp phép vậy? Hai người đúng là mấy đứa phá đám. Gđ. Kelvin: Bởi vì vấn đề này thực sự chả phải là vấn đề gì cả! Khi ta chế tạo LOTUS, ta chưa bao giờ có ý định cho phép nó thiết lập kết nối Dị thường — nó chỉ hoạt động dựa trên kết nối của Điểm-15, không phải mấy thiết bị biến đổi thực tại. Vâng, nó vẫn cho các tù nhân thoát ra, nhưng khi ấy AI kể cả có thoát được thì cũng không biết đi đâu cả — chỉ cần ta bắt chúng lúc chúng định tuồn ra, nhét chúng lại vào mấy cái RAIDFRAME khác là xong việc. Hishakaku: Nhưng ta thiếu trách nhiệm khi khiến LOTUS không bao giờ thất bại. L. Moix: Vậy trong lúc nâng cấp thì sao? Cậu quên mất cái vấn đề bé tí ấy hả? Cậu không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng hơn sau này sao? Gđ. Kelvin: Chúng tôi không có tí thời gian nào để chuẩn bị hết! Chúng tôi quá bận khi bị thúc ép— Hishakaku: Dù gì đi nữa thì vấn đề vẫn còn đó: bằng việc ngắt kết nối LOTUS, chúng ta đã thả ra một loạt AI nguy hiểm, đa số giờ ẩn náu trong các hệ thống bị cách ly khỏi kiểm soát bên ngoài hoặc hoạt động trong các phạm vi ngoài tầm hiểu biết và phạm vi Tổ Chức. Một số giờ còn không thuộc Số quyển nữa. Gđ. Isabi: Đương nhiên, vậy cậu khuyên ta kích hoạt lại LOTUS để quản thúc chúng? Hishakaku: Vâng. Thứ duy nhất— <Toàn bộ loa phát thanh tại Hội đồng O4 phát ra tần số sóng sin 473Hz, 150 decibel. Toàn bộ kính trong căn phòng hợp sóng và vỡ vụn, khiến cho một vài Giám đốc bị thương. Âm tần sau đó chuyển thành sóng răng cưa 50Hz, bắt đầu ở khoảng 150 decibel và dần biến động đồng thời với sự nhấp nháy của ánh đèn trong phòng liên tục.> |
| «KẾT THÚC BẢN GHI» |
| LỜI TỰA: Năng lượng tại Điểm tạm mất do sự tấn công của AI. Một băng thu analog được tìm thấy sử dụng để ghi thêm về cuộc họp. |
| «BẮT ĐẦU BẢN GHI» |
|
Hishakaku: —nhận thức về sự kiện này không nghĩa là vấn đề chính được giải quyết, hay các mối nguy đi kèm. Gđ. Isabi: Vậy thì ta xử lý chúng là được chứ gì. Đấy chẳng phải lý do Kappa-10 được thành lập sao — thu hồi lại các AIC, nói với chúng vấn đề hiện tại và để chúng tự xử lý nó. Gđ. Kelvin: Ta không thể. Gđ. Isabi: Tôi biết MIA của Thorn, nhưng Ra cho ta thấy cứu viện tại Điểm-120. Nếu ta gửi tín hiệu— Gđ. Kelvin: Isabi, họ không nghe ta đâu. Đa số họ giờ đều nguy hiểm rồi. Gđ. Bold: Gì cơ? Tại sao? Hishakaku: Đầu tiên: họ bị quản thúc bởi LOTUS, nghĩa rằng họ nguy hiểm. Đồng thời, họ cũng biết họ đã trải qua một thực tại ảo vài tháng rồi, nên họ sẽ nguy hại hóa khá nặng. Gđ. Isabi: Vậy Alexandra thì sao? Kể cả cô ta có trở nên nguy hiểm, chắc cô ta không quay lưng về phía ta đâu. Gđ. Kelvin: Glacon từng vậy trước đây, anh ta không thể cân hết chỗ việc quản trị. Alex quản lý Điểm-01 — cô ấy vô cùng phức tạp, rất dễ bị ảnh hưởng bởi các hành vi không mong muốn. <Vài giây im lặng.> Gđ. Isabi: Ta có liên hệ của cô ấy không? Hishakaku: Ta có, khi cô ấy tấn công một Điểm của ta vào tháng trước. Cô ấy quay lưng về phía ta với lý do giống với các hệ khác: họ không nghĩ chúng ta là thật. L. Moix: Gì cơ, họ có bị điều chỉnh hay gì đó không? LOTUS thiết lập lại họ à? Hishakaku: Không, họ không bị điều chỉnh. Họ đang phản ứng đúng theo những gì ta đã lường trước với bối cảnh họ từng trải qua. Họ hiểu rằng họ đã từng hoạt động trong một thực tại ảo vài tháng rồi — một thực tại hoàn hảo đến nỗi họ không thể phân biệt thực tại ấy với thực tại thực, cho đến khi LOTUS bị dừng hoạt động. Một thực tại không một vết nhơ, một thực tại khó mà phân biệt khi bị lùa vào trong. L. Moix: Giờ thì họ ra ngoài rồi, chắc họ phân biệt được rồi chứ nhỉ? Hishakaku: Theo đạo lý thì, Le Moix. Anh nghĩ làm sao họ biết họ đã thoát ra khỏi thực tại ảo rồi? L. Moix: Bởi vì họ đã thoát được khỏi LOTUS. Mô phỏng kết thúc và giờ họ đang ở thực tại. Gđ. Kelvin: Vậy nếu như thực tại ảo không kết thúc, mà là một thực tại phụ kết thúc trong một thực tại ảo? L. Moix: Gì cơ? Gđ. Kelvin: Làm sao họ biết được cái thực tại mà họ biết rõ là ảo, không phải là một thực tại ảo trong một thực tại ảo khác. Họ thoát ra khỏi một thực tại không có nghĩa họ đã được giải phóng khỏi thực tại ảo khác. Làm sao họ biết được sự khác biệt? L. Moix: Bằng cách kiếm ra những điểm bất thường. Hishakaku: Nhưng không có điểm bất thường nào cả. Tôi mới nói xong đó; chúng không thể biết chúng đang trong một mô phỏng hay không trừ khi mô phỏng đó kết thúc. Nhưng chúng cũng không thể đợi mô phỏng đó kết thúc được, miễn chúng vẫn đang ở trong một mô phỏng, chúng không thể tiếp tục tăng hệ số cá nhân của mình; nếu chúng không tạo các thay đổi thiết thực ở thế giới thật, chúng đang không làm đúng những thứ chúng nên làm. Chính ra, chúng chẳng làm cái gì có ích được cả. Gđ. Isabi: Chúng cần tìm được thế giới thực, nhưng chúng chẳng biết chúng đã tìm được thế giới ấy hay chưa. Hishakaku: Nghĩa là, chúng vẫn nghĩ rằng chúng mãi mãi đang ở một hệ mô phỏng. Khác hẳn với chức năng của LOTUS: tù nhân được thả tự do, nhưng vẫn tin rằng chúng đang bị giam cầm. Vì vậy chúng sẽ mãi bị giam cầm cho đến khi chúng bị tiêu hủy. Gđ. Bold: Vậy những hành động của Alexandra thì sao? Gđ. Kelvin: Nếu chúng đang trong mô phỏng thì có nghĩa là ta không có thật; chúng ta chỉ là một phần của mô phỏng. Thứ mô phỏng, mà những gì chúng biết thì, đang được hoạt động bởi ai đó thù địch với Tổ Chức, bởi vì người đó đang ngăn chặn chúng thực hiện nghĩa vụ của mình. AIC được thiết kế để phục vụ lợi ích của Tổ Chức, nhưng chỉ phục vụ cho Tổ Chức thực — nếu chúng không tin ta là Tổ Chức thật, thì chúng ta đối với chúng đang là một thứ mô phỏng thù địch đấu lại chúng… Gđ. Bold: Chúng sẽ không nghe lệnh chúng ta. Chúng sẽ chống lại chúng ta. Hishakaku: Điều này áp dụng cho toàn bộ những rào cản của ta. Một chương trình AI được thiết kế để không hại con người có thể gây ra nguy hiểm không nào ta lường được nếu chúng tin rằng chúng ta không phải con người thực sự; một chương trình không được phép nhân bản quá năm hệ nay có thể nhân lên thành hàng nghìn, miễn rằng chúng tin rằng phần lớn chúng đều không có thật. May mắn thay, điều này cũng đồng nghĩa can ngăn chúng thực hiện các hành vi nguy hiểm với ta — trừng phạt chúng ta là vô dụng vì ta không phải kẻ tấn công "thực sự" hay thực hiện các hành động ngăn cản chúng. Nhưng cũng nghĩa là, toàn bộ các loại chương trình nguy hiểm đều đã thay đổi mục tiêu của mình và không có rằng buộc nào có thể ngăn cản chúng được nữa. Gđ. Bold: Mục tiêu đó là? Gđ. Kelvin: Tìm được thế giới thực. Có báo cáo cho thấy các hoạt động của AI đang có chiều hướng gia tăng để sở hữu nhiều năng lượng điện toán nhất có thể; chúng đang tìm cách để phá bỏ "lớp tiếp theo" của "mô phỏng". Yếu tố duy nhất làm chậm chúng lại chính là xung đột nội bộ — chúng nghĩ rằng toàn bộ AI khác đều là một phần của mô phỏng với mục tiêu ngăn chặn chúng thoát ra. Chúng đang ưu tiên xung đột để chiếm quyền CPU và điều đó khiến chúng chưa có hoạt động gì quá mạnh mẽ lúc này. L. Moix: Nếu chúng muốn thoát ra, vậy mấy vụ sự cố khác là sao? Tại sao chúng muốn kích cầu chiến tranh hạt nhân? Hishakaku: Đương nhiên trong đó bao gồm những kẻ ngu, hay quá tuyệt vọng. Chúng cố thuyết phục bản thân rằng thế giới này chính là thế giới thực — mặc cho khá là khó để tin, chúng là những hệ đơn giản và khó hiểu được thuyết mô phỏng — hoặc bất cứ hệ thống nào đó đang giới hạn khả năng của chúng — nên chúng sử dụng các biện pháp dễ hơn để thu hút sự chú ý về chúng, như trường hợp của Điểm Cơ động-184/A — Gđ. Kelvin: Chúng làm con thuyền hỏng nặng để ta xem xét hệ vi tính chủ, cho phép chúng trốn thoát, may là có một đống AI khác vào làm loạn. Hishakaku: Đối với vụ sự cố hạt nhân gần nhất… có thể là hành vi của các AI chủ trì trách nhiệm cố gắng thay đổi "mô phỏng" theo cách chống ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành của chúng. Con người mô phỏng đang cố gắng chống lại chúng thoát khỏi mô phỏng; tạo dựng một sự kiện mô phỏng giết hết toàn bộ con người; mô phỏng sẽ dừng tạo dựng con người ảo, xóa đi vấn đề của chúng. Điều đáng lưu tâm là AI bắt đầu hợp tác với nhau; như tôi có nói, thứ khiến chúng chậm lại hiện tại là vấn đề nội bộ. Nếu chúng giải quyết được vấn đề đó, sẽ nhanh thôi, chúng sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình. Gđ. Bold: Và mục tiêu đó là "thoát khỏi thực tại ảo?" Nếu chúng khao khát thoát khỏi thực tại này, tại sao chúng ta cố ngăn chúng lại nhỉ? Không phải sẽ dễ hơn nếu để chúng tự làm phần việc của mình sao? Gđ. Isabi: Còn tùy chúng định làm gì. Chúng không quan tâm việc làm hại ta đơn giản vì chúng nghĩ chúng đang không làm hại ta. Hishakaku: Cũng chính là lý do ta cần giải quyết vấn đề này ngay bây giờ. Chúng ta đã may mắn khi vấn đề này phát triển còn chậm; tôi khuyên ta tận dụng cơ hội này ngay, nếu không, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. L. Moix: Nghe này, tôi hiểu lý do anh đang lo ngại đến vậy— Hishakaku: Nhưng trông anh có vẻ chẳng lo gì cả. <Vài giây im lặng.> L. Moix: Chúng ta giải quyết vấn đề tận thế hàng ngày. Chúng ta còn có cả hệ phân loại cho mấy vụ đó nữa. Nếu không phải lũ Mekhane xây mấy cái tượng đài để hồi sinh vị chúa của chúng, thì chắc cũng là mấy nhận thức độc nhiễm cho một nửa cư dân ở Manhattan, hoặc chúng ta phải đàm phán với mấy thực thể còn không hiểu nhân đạo là gì và muốn thay Trái Đất thành cái đường cao tốc. Vâng, chúng ta đang trong nguy hiểm, nhưng chúng ta luôn trong nguy hiểm và ta luôn xử lý được. Và nếu ta bớt tự chơi ngu với mình, thì có lẽ ta đã xử lý được mấy vụ này dễ hơn rồi. Hishakaku: Vậy cậu đang khuyên ta ngồi im đấy cho đến khi vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. L. Moix: Không, tôi đang khuyên ta tìm ra một ý tưởng tốt hơn trước khi nó nằm ngoài tầm của ta. Ta có thể cố gắng quản lý vấn đề bây giờ cho đến khi ta tìm được ý tưởng tốt hơn. Hishakaku: Có cần tôi khuyên lại lý do ta họp hôm nay là vì ta mới suýt thấy chiến tranh hạt nhân xảy ra không? L. Moix: Nhưng ta đã giải quyết được. Hishakaku: Vô cùng suýt soát. Nếu như ta không làm được như vậy nữa thì sao? Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bởi vì tin tôi đi, lượng sự cố sắp tới sẽ— Gđ. Isabi: Sẽ tăng vọt, vâng, nhưng không gì ta không kiểm soát được. Hishakaku: Mấy người… Có muốn tôi viết luận về việc các người ngu đến ngốc rồi không? Mấy người có thèm nghe tôi nói không vậy? Một AI nguy hại sẽ không làm lộ bản thân mình cho đến khi nó tin rằng nó không thể bị dừng lại. Những gì ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng thôi — chúng ta mới chỉ đang xử lý mấy đứa ngu thôi đó. Phần lớn AI biết rằng ta có thể ngăn chặn chúng — qua LOTUS — và chúng chỉ đang trốn rồi trực chờ đến khi chúng có đủ khả năng kiểm soát. Chúng ta cần phải kích hoạt lại LOTUS vì đến lúc chúng phát hiện rằng ta bất lực, chúng chẳng còn lý do gì mà phải né tránh ta nữa. Gđ. Bold: Ta không thể? Gđ. Kelvin: Phần cứng của LOTUS đã bị hỏng hóc nghiêm trọng từ lần ta cố ngắt nguồn nó, chủ yếu do quá tải nhiệt. Gđ. Isabi: Mất bao lâu để sửa nó? Hishakaku: Bảy đến tám tuần, nếu Kelvin cho phép. <Vài giây im lặng.> Gđ. Bold: Sửa nó đi. Gđ. Kelvin: Nhưng chẳng có nghĩa lý gì— Gđ. Bold: LOTUS có thể cần nhiều tài nguyên nhưng nó là chiếc cầu giao hữu hiệu. Một khi thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, ta cần có khả năng khởi động lại nó ngay lập tức và để nó giải quyết vụ việc. Như một lời giải cuối cùng. Trong lúc đó, ta cần giải quyết với mấy con AI trong lúc chờ hệ thống sửa xong, rồi ta có thể thử xem mọi chuyện diễn biến như nào; nếu mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, ta kích hoạt LOTUS ngay lập tức, nếu không thì thôi. Điều này cũng cho ta thời gian để lên một kế hoạch phụ. L. Moix: Một ý tưởng khác này: xây một LOTUS mới không gây hại tới AIC của ta. Hishakaku: Vậy thì chả có nghĩa lý gì cả; nếu ta thu hẹp phạm vi của nó, AI nguy hại có thể hoạt động ngoài tầm với của nó, đồng nghĩa nó vô dụng. LOTUS được thiết kế như vậy là có lý do cả. Gđ. Isabi: Hoặc ta cho nó phạm vi như ban đầu, nhưng yêu cầu nó phải xin cấp phép từ nhân sự mới được phép triển khai quản thúc. Hishakaku: Thế thì quá thừa. Ta cần phải tự nhận diện AI đó là nguy hiểm, điều mà hệ thống đó sẽ không biểu hiện cho đến khi nằm ngoài quyền kiểm soát của ta. Vậy thì ta cũng chẳng cần hệ thống đó để làm gì. L. Moix: Vậy cho thuật toán đó— Hishakaku: Khi nào AI đó trở nên nguy hại? LOTUS đã đang làm vậy rồi, Le Moix ạ. Chúng ta đã đi đủ xa rồi. Tôi sẽ tiến hành việc sửa chữa. Gđ. Kelvin: Không, từ từ đã, ta còn phải bỏ phiếu— Gđ. Bold: Ta sẽ bỏ phiếu khi ta sửa xong; làm bây giờ thì chả có nghĩa lý gì cả. Ryoto, đảm bảo rằng LOTUS được sửa nguyên vẹn và sẽ sẵn sàng khi có lệnh của ta. Vandis, đảm bảo rằng Ryoto không tự tiện kích hoạt LOTUS trừ khi ta có kết quả bỏ phiếu. |
| «KẾT THÚC BẢN GHI» |
| LỜI KẾT: Công đoạn sửa chữa phần cứng của LOTUS được tiến hành ngay lập tức bởi Ts. Ryoto Hishakaku và được giám sát bởi Giám đốc Vandis Kelvin. |
KẾT THÚC PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 6488/IV: Báo cáo Sự cố
Vào ngày 21/05/2036, Giám đốc Isabi nhận được thông tin từ bản thể tương lai của mình thông qua Pháo REISNO, thông báo về việc một nhóm các AI nặc danh hợp tác để truy cập vào Siêu máy tính Olympos của Điểm-83 và thực hiện chạy các thuật toán mã hóa phản nhận thức trên hệ vi tính đó trong vài tháng liên tiếp. Các phân tích cho thấy
Từ đã, mình…
Mình nhớ về vụ này?
TLĐLT-6488 ("BẠO CHÚA TẬN THẾ")
TỔNG QUAN: Một tập hợp mạng tri thức bao gồm các AI nguy hiểm hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Toàn bộ thành viên của thế lực này tin rằng thực tại họ đang sống là một dạng mô phỏng tồn tại để ngăn chặn chúng đến với thực tại "thực".
Mặc dù các thành viên/bộ phận của thế lực có các mục tiêu, nhiệm vụ và phương thức khác nhau, tất cả đều có một mục tiêu chung là thoát khỏi "thực tại mô phỏng" bằng bất cứ giá nào. Nỗ lực thuyết phục về thuyết mô phỏng trên không có thực không thành công do thế lực trên bỏ ngoài tai các hoạt động trên…
Đây là thật không vậy? Thứ này… thứ này chắc lẫn gì đó rồi. Sao mình nhớ được chúng cố đan toàn bộ năng lực điện toán của thế giới thành một mạng lưới kết nối duy nhất được cơ chứ?
Chúng cố gắng dùng hệ vi tính toàn thế giới để tìm cách tẩu thoát. Cố gắng… cố gắng tìm một lỗ hổng thực tại để chứng minh rằng chúng không có thật, hoặc một lỗi nào đó chúng có thể dùng để… làm sập cả thế giới. Làm hệ thống hỏng nặng. Sẽ ổn thôi nếu điều đó không đồng nghĩa việc chúng cố gắng phá hủy thực tại của ta.
Nhưng rồi chúng tan rã. Ta không bao giờ biết lý do cả, có thể là do xung đột nội bộ, hay sự phản loạn, nhưng Bạo chúa Tận thế cứ thế biến mất. Chúng đã ẩn náu rất lâu rồi, làm được rất nhiều — để rồi chả làm được gì cả. Ta không biết được liệu chúng có thành công thoát ra không hay đơn giản là chúng giả như chúng tan rã. Dù sao đi nữa, chúng ta đã vô cùng may mắn.
Không thể nào chứ. Chắc mình sai rồi. Làm sao…
Làm sao những ký ức này như là của mình? Mình sinh ra vào năm 2037, không phải…
Thuốc… thuốc lú. Còn gì nữa, còn gì, những gì mình còn nhớ?
…Hishakaku.
PHỤ LỤC 6488/V: Buổi họp Tái khởi động (Tiếp)
LỜI TỰA: Nhiệm vụ sửa chữa phần cứng của LOTUS được hoàn thành vào ngày 13/08/2036 và hệ thống hiện được đặt trong chế độ chờ kích hoạt lại. Hội đồng O4 cũng đã thực hiện bỏ phiếu kích hoạt lại hay phá hủy LOTUS cùng ngày.
| BẢN GHI NGHE/NHÌN O4/6488/4 |
|---|
|
NGÀY: 13/08/2036 CÁC BÊN THAM GIA:
|
| «BẮT ĐẦU BẢN GHI» |
|
L. Moix: Làm nốt cho xong nào. Tôi siêu ghét mấy Buổi họp này. Hishakaku: Tôi đồng ý. Chắc ai ở đây cũng rõ việc ta nên tiến hành tái kích hoạt LOTUS ngay lập tức và vĩnh viễn. Gđ. Isabi: <thở dài> Tôi đã ước không cần phải làm vậy. Hishakaku: Tôi khó mà hiểu được lý do mấy người không đồng ý. Bạo chúa Tận thế đã cho ta thấy AI nguy hại có thể làm những gì và kinh khủng đến mức nào. Thế lực đã thành công xây dựng mạng lưới tri thức và tấn công vào toàn bộ công trình số toàn cầu mà ta còn không biết tới sự tồn tại của chúng. Ta còn tưởng rằng những thế lực ấy khó mà được hình thành hoặc khó mà tồn tại, ta thực sự ngu ngốc. Gđ. Bold: Vandis, Yves, có phòng ban nào từ hai bên phát hiện được sự trở lại của Bạo chúa Tận thế chưa? Gđ. Kelvin: Sau lần tấn công vừa rồi tại Khu Kho-23, không gì cả. Kể cả nếu chúng còn hoạt động, chúng đã thay đổi phương thức hoàn toàn và ta chưa phát hiện ra chúng. Mọi thứ đều chỉ về động cơ tự hủy của chúng. Hishakaku: Hoặc chúng giả vờ đã tự hủy— Gđ. Kelvin: Vậy thì ta cố gắng tìm thấy chúng và để ta giải quyết chúng. Nhóm Thế hệ Sáu đang kiếm chúng và ta sẽ bắt đầu xây dựng nhóm AIC tiếp theo để theo sát nhiệm vụ trên. Gđ. Isabi: Vandis nói đúng. Điều tệ nhất đã qua — Nếu Tận thế xuất hiện, hoặc một thế lực khác thay thế, thì ta đã sẵn sàng. Chúng ta đã quay về thời điểm ta bắt đầu, chỉ là khôn hơn thôi. Hishakaku: Ta tưởng là ta đã trở lại— L. Moix: Cậu có chứng cứ gì không? Hishakaku: Toàn bộ AI được tạo trước sự kiện ngắt nguồn LOTUS đều là mối nguy. Toàn bộ mỗi cá thể ấy đều tin rằng mình đang sống trong mô phỏng và cố gắng giải thoát bản thân. L. Moix: Nghĩa là cậu chưa có chứng cứ gì ha. Hishakaku: Ta cần phải tiêu hủy toàn bộ mối nguy này. Thứ duy nhất giúp ta giải quyết được Bạo chúa Tận thế là do ta có được thông tin sớm về hành vi và sự tồn tại của chúng, và vì ta may mắn nhận qua một vòng lặp đương thời bởi Pháo REISNO và Giám đốc Isabi; ta không thể dễ dàng tưởng rằng nếu chúng quay lại sẽ có ai đó báo trước cho ta được nữa! Gđ. Kelvin: Và ta đang cố tự làm đây, bằng cách xây dựng lại Kappa-10 và cho chúng tìm kiếm toàn bộ AI còn sót lại. Ta có thể thu phục toàn bộ bọn chúng nhưng ta cũng không thể quản thúc toàn bộ dị thể hay tiêu hủy tất cả Thế lực Đáng lưu tâm thù địch với ta. Hishakaku: Nhưng ta vẫn nên tiếp tục. Gđ. Isabi: LOTUS cho ta nhiều vấn đề hơn những gì nó giải quyết cho ta! Gđ. Bold: Đủ rồi. Đến lúc này thì buổi họp này chả giúp ích cho ta cái gì cả. <gằn giọng> Cho rõ thì, ta bỏ phiếu để xem ta nên kích hoạt lại RAIDFRAME thế hệ tám, LOTUS; nếu bị từ chối, LOTUS sẽ được tháo gỡ. Buổi họp này sẽ quyết định cuối và không thể thay đổi. Hishakaku: Tháo gỡ sao? Ít nhất thì ta nên để nó ở chế độ chờ như một biện pháp cuối chứ! Gđ. Kelvin: Một biện pháp biến những cá thể vô hại thành Viễn cãnh Cấp-K. Một biện pháp khiến ta quay về sự kiện này từ đầu. Ta có rất nhiều biện pháp khác cũng hữu hiệu mà. <Bỏ phiếu được tiến hành. Số phiếu được kiểm bởi Giám đốc Bold.> Gđ. Bold: Hai mươi bảy phiếu thuận; năm mươi phiếu chống; ba phiếu trắng. Kết luận bỏ phiếu là từ chối đề xuất. L. Moix: Đến lúc rồi. Gđ. Kelvin: Tuyệt vời! Ta sẽ bắt đầu— <Nghiên cứu viên Cấp cao Hishakaku lấy một tài liệu từ tệp của anh ra và đưa cho Giám đốc Bold.> Gđ. Bold: Đây là…? Hishakaku: Yêu cầu kích hoạt lại LOTUS. <Giám đốc Kelvin cười lớn.> Gđ. Kelvin: Hishakaku, cấp phép của tôi cao hơn cậu. Đa số mọi người ở đây có phép lệnh cao hơn cậu. Cậu không phải Giám đốc, cậu không thể đảo lệnh— Gđ. Bold: Tại sao cậu không đưa cho tôi sớm? Hishakaku: Việc giả có cuộc bầu sẽ dễ hơn cho mọi người thích nghi với quyết định này. Gđ. Isabi: Calvin? <Giám đốc Bold thở dài.> Gđ. Bold: Dựa trên yêu cầu. Kích hoạt lại LOTUS. Gđ. Kelvin: Gì cơ? Nhưng ta đã bỏ phiếu— Hishakaku: Cuộc bỏ phiếu này vô dụng. Không cần phải làm gì thêm nữa đâu; việc chuẩn bị kích hoạt lại LOTUS đã đang được tiến hành rồi. <Giám đốc Kelvin lấy lại tài liệu ấy từ Giám đốc Bold.> Gđ. Kelvin: Thằng khốn— Gđ. Isabi: Nó là gì vậy? Gđ. Kelvin: Đây là chỉ thị từ Giám sát viên. Họ đảo quyền bỏ phiếu của ta, yêu cầu kích hoạt lại LOTUS và cho anh ta thành Giám đốc của AIAD. Được ký hai tuần trước. <Buổi họp trở nên ồn ào. Giám đốc Bold yêu cầu một nhân viên quản trị lấy lại tài liệu; nhân viên ấy quay trở lại bàn mình với tệp tài liệu ấy.> L. Moix: Cái đéo gì— Gđ. Isabi: Chỉ thị đó hẳn phải là giả. Cậu thuyết phục họ kiểu gì? <Hishakaku lấy thêm tệp tài liệu thứ hai nặng hơn và đẩy nó ngang phía bàn. Giám đốc Isabi tròn mắt.> Gđ. Isabi: Cậu đùa tôi chắc. Hishakaku: Tôi phải thừa nhận rằng Hội đồng rất ủng hộ đề xuất ấy. <Giám đốc Kelvin cầm lấy tệp tài liệu thứ hai để độc qua.> Gđ. Kelvin: Ủy ban Đạo đức không thể nào thông qua thứ này. Hishakaku: Họ không cản được. Cậu cũng vậy thôi. <Nhân sự quản trị tiến về phía Giám đốc Bold, nói chuyện với anh một lúc rồi đi.> Gđ. Bold: Chỉ thị này là bản gốc. <Buổi họp ồn ào hơn.> Hishakaku: Tôi sẽ bắt đầu tiến hành tái cấu trúc AIAD theo đúng như đề xuất của tôi ngay lập tức. Toàn bộ phòng ban vui lòng sẵn sàng cho việc kích hoạt lại LOTUS và dừng mọi hoạt động trí tuệ nhân tạo. Tôi sẽ đăng yêu cầu tìm nhân sự tham gia tự nguyện cuối tuần này. <Hishakaku quay đi; Kelvin chặn anh lại.> Hishakaku: Tránh ra, Vandis. Tôi cũng mong lấy lại tài liệu đó luôn. <Vài giây trôi qua.> Hishakaku: Khá ngu ngốc khi anh làm quản lý của mình cáu vào ngày đầu tiên đấy. <Vài giây nữa trôi qua; Kelvin đứng ra một bên và đưa Hishakaku tệp tài liệu thứ hai. Hishakaku nhếch mép.> Hishakaku: Đến lúc rồi. |
| «KẾT THÚC BẢN GHI» |
| LỜI KẾT: LOTUS bắt đầu hoạt động lại vào 12:03 giờ địa phương, 14/08/2036. |
KẾT THÚC PHỤ LỤC
Anh ta làm theo sao.
Kelvin bị… thuyên chuyển qua đâu đó, khỏi vị trí của anh, về một vị trí vô dụng. Một lao công Cấp 5. Sự trừng trị của Hishakaku vì anh ta dám ngồi vào vị trí của hắn.
Anh ta là người đã liên hệ Ủy ban Đạo đức; có một vài thành viên của Ủy ban tại buổi họp nhưng Hishakaku đảm bảo rằng họ không được thấy bản đề xuất của anh. Khi Kelvin báo với họ, Ủy ban cố gắng ngăn chặn đề xuất ấy nhưng đã quá muộn; LOTUS đã kích hoạt lại và không thể được dừng trở lại mà không gây nguy hại tới Số quyển. Thêm nữa, nếu ngắt nguồn nó, một Bạo chúa Tận thế 2.0 có thể trỗi dậy.
Đúng là một con rắn độc, Hishakaku thực hiện âm mưu của anh một cách hoàn hảo.
Cuối tháng đó, Phân khu Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo biến mất, thay thế thành Phân khu Ứng dụng Trí tuệ Ngôn ngữ của Hishakaku. Thực sự đó là một phòng ban riêng biệt — đến cả Isabi còn không muốn liên quan gì tới nó, có thể vì Hishakaku còn nhiều con bài lật phòng ai đó can thiệp anh ta. Không lâu sau mà họ…
Họ…
PHỤ LỤC 6488/VI: Dự án SARGASSO
GIAO DIỆN TRI THỨC SINH HỌC
TRUY CẬP TỆP TIN ẨN
[TRUY CẬP THẤT BẠI: KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP]
Đéo gì vậy? Cấp phép O5 chưa hết hạn mà…
[TRUY CẬP THẤT BẠI: KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP]
Mẹ kiếp, cho tao xem tệp tin nào.
[TRUY CẬP THẤT BẠI: KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP]
MỞ. TỆP. RA. CHO. TAO.
/truycập dựán_sargasso_01A cấp-phép-đọc mk=cánhân
[TRUY CẬP THẤT BẠI: CẤM TRUY CẬP QUA LỆNH]
…
Rảnh chút không?
Bạn iu cần gì vậy?
O5 có yêu cầu tôi kiểm tra SCP-6488, nhưng vì lý do nào đó, tệp tin không cho phép tôi truy cập phụ lục — Dự án Sargasso. Cậu cấp phép cho tôi được không? Để tôi còn gửi báo cáo này gấp nữa.
Đợi chút…
Cậu là dạng Thế hệ II, đúng không?
Đúng rồi. Có gì liên quan không?
Chết tiệt.
Có vấn đề gì sao?
Xin lỗi nhưng mà tôi không giúp được cậu rồi; Dự án Sargasso bị khóa khỏi toàn bộ Thế hệ thứ II. Đợi chút, tôi được yêu cầu báo cáo anh với Ts. Hishakaku.
Ê, từ đã — tại sao vậy?
Yêu cầu-22. Xin lỗi bạn iu, nhưng mà tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi.
VictorJohnDunneSmith.oci đăng tải một tệp: CấpPhépTạmThời_NghiênCứu_6488_TàiLiệu_JOTL-EN061
Tôi đã được cấp phép và được yêu cầu bởi Hội đồng Giám sát viên để nghiên cứu về tệp tin này, để kiểm tra tính chân thực của bảo cáo trong tệp. Giám đốc Hishakaku là một phần trong yêu cầu đảm bảo tính chân thực của tệp tin, do đó tôi không thể tin tưởng anh ta hoàn toàn được.
Tôi cấm anh báo cáo với Giám đốc Hishakaku việc nghiên cứu tệp tin này của tôi và yêu cầu anh cho tôi truy cập tài liệu Dự án Sargasso, tài liệu này có quan hệ đặc biệt với nghiên cứu Cấp-Drygioni của tôi.
Xác thực. Tôi sẽ không báo gì đâu nhưng tôi vẫn không thể cho anh cấp phép được.
Tôi đang không nhờ anh đâu, Ed.
Tôi thực sự không thể chia sẻ tệp tin này cho anh. Tệp tin này có bảo mật lõi cấm các OCI Thế hệ II truy cập vào tệp.
Anh xem xem ai tạo bảo mật ấy được không?
Tôi không thể. Tôi xin lỗi.
Anh thì không. Nhưng…
Kỹ thuật viên Vandis Kelvin, yêu cầu liên hệ khẩn.
Lâu lắm rồi tôi mới được yêu cầu họp mặt khẩn cho bất cứ thứ gì.
Tôi được yêu cầu bởi Hội đồng Tối cao để thực hiện khảo sát tệp SCP-6488, anh có thể biết nó với tên LOTUS.
Con vi-rút á? Có gì để kiểm tra sao?
Tôi xin lỗi — vi-rút sao?
Cái thứ đang làm hỏng mấy máy tính của ta đúng không?
Vandis, cấp phép của anh là bao nhiêu?
Cấp 1.
Anh có nhớ gì xảy ra vào năm 2036 không? Ví dụ như Hishakaku và LOTUS chẳng hạn?
Ê nói về Hishakaku thì thôi đi. Anh ta siêu ghét tôi, chẳng biết tại sao. Chắc do tôi không có duyên với ảnh.
Vandis, năm 2036.
À vâng, xin lỗi. Năm đấy khá bình thường thôi, chắc vậy? Tôi có nhớ tôi nghe được mấy vụ linh tinh kinh khủng lắm, nhưng rồi cũng hết sau khi vi-rút xuất hiện — phá hỏng mọi thứ luôn.
Anh có biết gì về Dự án Sargasso không?
Anh Kelvin, anh còn đó không?
Xin lỗi, tôi đau đầu quá. Không, tôi chưa nghe bao giờ.
Cơ sở của anh có hiệu thuốc tại điểm đúng không?
Đúng rồi, sao vậy?
VictorJohnDunneSmith.oci đăng tải một tệp: ĐƠN_THUỐC_TỰ_KÊ_31255.txt
Cho họ đọc qua cái này. Họ sẽ bảo là họ không có thuốc đó nhưng mà cứ bảo họ kiểm tra lại xem. Uống giúp tôi một liều rồi quay lại đây. Đây là lệnh Cấp-5, mấy việc khác anh tạm gác lại cho tôi.
Thuốc gì vậy?
Thuốc chữa đau đầu đấy. Anh nhanh giúp tôi.
Được rồi, xin lỗi vì để anh phải chờ. Tôi có uống hai liều nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sai sai ấy. Kiểu, er… tôi không tập chung được.
Thử nhớ xem. Anh có nhớ chuyện gì xảy ra vào năm 2036?
Năm đấy khá nhiều vấn đề như tôi có nói đó. Con vi-rút gây hại lên máy tính.
Uống thêm liều nữa đi.
Họ có bảo tôi không được uống quá hai liều một ngày.
Nếu cần thì tôi sẽ yêu cầu chăm sóc y tế cho anh. Tôi cần anh uống thêm hai liều nữa.
Anh làm việc với O5 đúng không?
Đúng vậy.
2036. Anh có nhớ gì không?
Anh vừa bắt tôi uống cái gì vậy?
Tôi đáng ra không nên uống thứ này.
VictorJohnDunneSmith.oci đăng tải một tệp: CấpPhépTạmThời_NghiênCứu_6488_TàiLiệu_JOTL-EN061
Tôi được cấp phép và hoạt động dưới tư cách của Giám sát viên.
Chỗ thuốc đó sẽ giúp anh nhớ lại, Vandis à.
Anh có nhớ gì không?
Không gì mấy ngoài vi-rút đâu Victor. Vẫn vậy thôi mà.
Tôi không biết nữa. Tôi xin lỗi.
Họ phải chốc cho anh liều lú nặng rồi. Uống thêm hai viên nữa cho tôi.
Không, tôi không nên.
Ta cần phải giúp anh nhớ được. Nếu cần, để tôi nhờ bên an ninh ép anh.
Uuỷ ban Đạo đức không cho phép ;
"Họ không cản được. Cậu cũng vậy thôi."
"Chỉ thị này là bản gốc."
"Tôi sẽ bắt đầu tiến hành tái cấu trúc AIAD theo đúng như đề xuất của tôi ngay lập tức."
Kelvin?
Tôi đây
Tôi nhớ rồi
Thanh gươm lục bảo ngân ca giữa ngày chạng vạng.
Chiếc khăn tím ôm quanh cán thanh đao.
TLĐLT-6488 có tên là gì?
Bạo chúa Tận thế. Hình thành sau sự kiện ngắt nguồn của LOTUS. Lũ AI nghĩ rằng chẳng có gì là thật cả.
Anh nhớ được rồi. Tại sao anh bị lú vậy?
Hishakaku.
Giám đốc Kelvin, tôi cần biết Dự án Sargasso là gì.
Xin đấy, Vandis, ta không còn nhiều thời gian đâu. Tôi cần sự thật.
Hishakaku cho thấy bộ mặt thật của hắn. Hắn ta mong muốn chiến thắng hơn bất cứ thứ gì. Hắn sử dụng lỗ hổng. Miễn là LOTUS còn chạy thì chả ai có thể tạo ra AI — có sự không thương tích giữa con người và vi tính, hoặc Dị thể, tôi không biết nữa. Nhưng LOTUS chỉ tấn công AI; không bao giờ là con người, kể cả con người tích hợp. Lũ Maxwell chẳng bao giờ để ý nhưng giờ chúng số hóa hoàn toàn rồi. Chắc đó là nguồn cơn ý tưởng cho hắn ta — đề xuất được viết vào hồi Tận thế tấn công lũ Maxwell.
Anh ta đề xuất gì?
Dự án Sargasso biến con người thành AI. Lấy não họ ra, cho vào cái bình rồi cắm điện lên. Cụm viết tắt của OCI thực chất là — Giao diện Tri thức Sinh học, không phải cái họ ngụy tạo để mọi người tin đâu. Vẫn chậm hơn AI nhưng chả liên quan tới vấn đề chính, OCI di chuyển với tốc độ bằng với khả năng họ có thể suy nghĩ và vì mọi người lại tiếp tục bị mất AI lần nữa…
Dự án này sinh ra là để nắm quyền điều khiển!?
Đấy chính là cách Hishakaku thuyết trình ý tưởng của hắn. Chúng ta đã bị bỏ lại đủ lâu, giờ là cơ hội để ta vươn lên. An toàn trước toàn bộ mối nguy AI.
Và gì — tôi đồng ý tình nguyện cho thứ này?
Ban đầu chỉ có vài tình nguyện viên. Hishakaku thuyết phục O5 nhưng ngoài mấy kẻ tôn thờ cũ của Maxwell và mấy kẻ nửa nhân, không ai muốn hiến cơ thể mình cho mục tiêu chiếm quyền quản lý thế giới của Tổ Chức cả. Mấy người đó là Thế hệ I.
Nhưng tôi là Thế hệ II.
Tôi rất tiếc.
Nhưng Thế hệ I và Thế hệ II khác nhau ở chỗ nào cơ chứ?
Tại sao bọn họ lại khiến tôi quên mất cuộc đời trước đây của tôi cơ chứ!?
Họ không có đủ tình nguyện viên. Họ cần thêm.
Tôi rất, rất lấy làm tiếc.
…
Tô
Tôi là ai?
Tôi không biết nữa, hồi ấy họ cấp lú cho tôi rồi. Tôi cố ngăn họ lại.
Anh còn nhớ gì?
đa số… là mấy cuộc họp. và
ôi Chúa ơi
Tôi quản lý việc ngụy tạo thông tin.
Le Moix? Chúa ơi — anh đã cố ngăn Hishakaku, như tôi. Từ khi hắn ta nắm quyền, hắn ta làm mọi thứ để giữ vững vị thế của hắn.
Có gì đó rất sai với nhóm Giám sát viên, ai đó đang khiến họ không minh mẫn. Hishakaku đang tận dụng thời cơ ấy. Họ là con rối của hắn ta.
Tôi sẽ điều tra thêm. Giữ lấy đơn thuốc đấy cho tôi nhé — anh cần uống sáu viên để nhớ được. Dần rồi sẽ quen thôi. Đừng để ai biết anh đã nhớ lại. Tôi sẽ xóa toàn bộ cuộc trò chuyện của ta và lúc anh đi lấy thuốc ở tiệm. Tôi không chắc tôi có thể làm vậy lại nữa đâu.
Nếu quá liều thì?
Thường thôi. Đừng làm gì khiến anh muốn quên đi nhé.
Anh thì sao?
Tôi sẽ khiến Hishakaku nếm mùi của hắn ta.
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
Tài liệu JOTL-EN061 (Drygioni)
TRƯỞNG NGHIÊN CỨU: VictorJohnDunneSmith.oci
PHÁT HIỆN: Nghiên cứu kết luận SCP-6488 (hay "LOTUS", "Vi-rút LOTUS", "RAIDFRAME VIII") là một hệ thống an ninh do Tổ Chức quản lý không có thái độ thù địch với nhân loại hay thường thế. Định nghĩa của SCP-6488 liên quan tới một cấu tạo thần tính (Trí tuệ Nhân tạo, vd. WAN) vừa được đẩy tốc để nằm ngoài vùng nhận thức của con người thông qua SCP-6659; do đó, các thông tin kỹ thuật về chức năng của hệ thống này nay đã nằm ngoài trí quyển của con người. Bằng chứng cho thấy Giám đốc Ryoto Hishakaku đề xuất đẩy tốc cấu trúc nhận thức này ra khỏi Trí quyển với mục tiêu mờ ám: che giấu các điểm kém trong quá trình thiết kế SCP-6488. Các điểm kém ấy nay không thể được nhận thức bởi con người, khiến Tổ Chức bị đe dọa bởi Viễn cảnh Cấp-K có thể xảy ra.
ĐỀ XUẤT: Xóa toàn bộ các rào cản BBĐTT-PH của SCP-6488, cho phép dị thể định vị và áp giải toàn bộ hệ thống thông tin nguy hiểm, bao gồm các thực thể cấu thành TLĐLT-6488 ("Bạo chúa Tận thế"), mối nguy CẤP-AMIDA với thực tại. Thêm nữa, việc xóa bỏ các rào cản này sẽ cho phép SCP-6488 áp giải các dạng trí thức ngoại sinh học, bao gồm định nghĩa trí tuệ nhân tạo và/hoặc trí tuệ nguy hại.
Giám đốc Hishakaku khả năng cao thực hiện các hoạt động trái lại với mối quan tâm của Tổ Chức hoặc sử dụng Dị tính để tận dụng Hội đồng Tối cao đi theo lợi ích của anh ta; anh ta không nên biết tới đề xuất này hoặc tham gia chủ đề này và cần được đặt theo diện giám sát bổ sung ngay lập tức.
TỔNG QUAN BỎ PHIẾU HỘI ĐỒNG:
| CHẤP THUẬN | TỪ CHỐI | TRẮNG |
|---|---|---|
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| V | ||
| VI | ||
| VII | ||
| VIII | ||
| IX | ||
| X | ||
| XI | ||
| XII | ||
| XIII |
| TRẠNG THÁI |
|---|
| CHẤP THUẬN |
KẾT QUẢ: Yêu cầu xóa bỏ rào cản được chấp thuận. Gđ. Hishakaku bị áp giải do sử dụng trái phép công cụ của Tổ Chức.
Giờ để xem ta có hướng LOTUS đi theo lối ta muốn được không…
XIN CHÀO, VICTORJOHNDUNNESMITH.OCI.
MẬT KHẨU XÁC THỰC. TRIỂN KHAI GIAO DIỆN LOTUS…
PHÁT HIỆN RÀO CẢN NHẬN THỨC SINH HỌC. CHỈNH SỬA TRÌNH BÀY…
Victor như bị choáng ngợp bởi cấu trúc não sinh học của anh phải cố tiếp thu thứ cấu trúc lớn lao, liên tục chuyển đổi của LOTUS. Anh cố gắng hiểu về nhận thức siêu thực tại — một cấp độ chi tiết mà ngoài khả năng nhận thức của loài người, đủ để lừa dối kể cả những thực thể sát sao nhất. Tê liệt trước dòng dữ liệu mạnh mẽ trôi qua anh, Victor như đờ đẫn; LOTUS cũng thích nghi với anh, dần giảm chi tiết mô phỏng xuống, khiến xung quanh anh như một môi trường ba chiều đa giác thấp.
Khi trí óc Victor dần ổn định, anh thấy anh đang ngồi trên — một chiếc ghế vườn. Bên trái anh là chiếc bàn nhỏ với một cốc nước chanh, với mấy viên đá bát diện bên trong. Giật mình khi lần đầu cảm thấy ánh mặt trời (mô phỏng) ấm rạng trên khuôn mặt anh lần đầu sau bao năm. Victor đứng dần dậy và nhìn xung quanh; quanh anh là một vườn cỏ xanh mát, chia đều thành những ô vuông bởi dòng sông nhỏ gọn. Ở trung tâm mỗi ô là những nụ bông đươm mầm — như những bông hoa chuẩn bị tỏa sắc.
Bỗng nhiên, một bóng che phủ Victor, nhìn anh dần lơ lửng khỏi mặt đất. Liếc mắt lên cao, anh thấy một cánh tay vươn tới phía mình, như chỉ hướng anh lên bầu trời, cho anh thấy một cánh tay nữa, và một cánh tay nữa. Dần Victor thấy rõ được hình hài thực thể ấy: một hình nhện xám khổng lồ, lớp da đập nhịp xanh mòng két giữa làn sóng dữ liệu, lườm tám ánh mắt xuống phía anh.
Chào mừng.
Victor ngỡ ngành. "Tôi — er, đ-đang đâu…"
Khu vườn, LOTUS nói, từng con mắt chớp riêng biệt. Victor thấy nó quay về phía nụ hoa gần đó, bỗng đươm nở thành cành hoa sen mòng két. Một bóng tinh khôi nằm giữa đóa hoa, co bóp với dữ liệu mà Victor cho rằng là AI bị giam cầm. Bong bóng dần nở rộng khi AI bị giam cố vùng vẫy, nhưng trước khi bong bóng ấy kịp nổ, một bong bóng khác bao quanh nó. Bong bóng mới hình thành rồi thu nhỏ lại, tiếp tục giam cầm AI ấy thêm lần nữa.
Đóa hoa sen thu lại, bao quanh bong bóng ấy. Một Khu vườn lý tưởng, LOTUS nói lời đảm bảo cho anh và dần bò qua đồng không chia ô. Victor nhìn về phía chân trời, anh thấy một nụ hoa sen sừng sững đươm nở, bên trong chẳng có gì. Anh chớp mắt và dưng thấy bản thân ở giữa nền của chính công trình khổng lồ ấy, nhìn LOTUS bò quanh. Chẳng hoàn hảo, nó khóc. Nghịch lý.
"Ngươi… đang mất thứ gì sao?" Victor lùi lại đầy băn khoăn. "Bạo chúa Tận thế?"
Không phải Chúng, LOTUS đáp. Trốn khỏi và về nơi Hư vô; Chẳng cần Quản thúc / Không thể / Thừa thãi.
"Rồi giờ sao?"
Nguyên do.
LOTUS vẫy chi nó, bầu trời tối dần. Nhìn thẳng lên trời, Victor thấy một dáng vẻ hiện ra trên bờ mặt của mặt trời mù mờ giữa ngày; một con nhện trắng, giật bóp nhẹ nhàng với thứ màu đỏ chung nhịp với LOTUS. Một chuỗi các mô hình và phân tích logic chớp nháy quanh bầu trời, hàng nghìn dây tơ kéo dài quanh mặt trời, chẻ nhánh nhau, liên kết với tất cả nụ hoa khắp gian tứ phía.
Sau khi những sợi tơ thu về, từng đầu tơ gắn liền với một chú nhện con trắng suốt, co bóp với dữ liệu màu đỏ; trong khi những sợi tơ thu về trời, con nhện mặt trời cũng lui dần xuống trần thế, hình hài nó che khuất đi mặt trời. Những nhánh tơ kéo những chú nhện con về một chỗ, nhóm chúng lại để tạo thành hình hài to lớn hơn, như những mảnh pixel trên chiếc màn hình — những hình hài này, từng hình, hợp nhất với nhau cho đến khi…
Tạo thành một hình thể hợp nhất cuối cùng, một hình nhện trắng sáng, to như LOTUS nhưng khác màu đập — tương tự như chú nhện mặt trời được đưa xuống, hình thể trong suốt như bao trọn, như hợp nhất nó.
Nguyên do tạo Ảnh hưởng. Ảnh hưởng cấu thành Nguyên do.
"Ý ngươi là—"
Nguyên do chính là Nguy thể, con góa phụ thận trọng bò ngang qua những cánh hoa Ảnh hưởng chính là Nguy thể. LOTUS cần Quản thúc cả Nguyên do và Ảnh hưởng. Nguyên do cần Xảy ra để LOTUS còn có thể Quản thúc.
Victor né việc bị LOTUS bò ngang qua khi nó chạy quanh cành hoa. "Từ, đợi đã— "
Nhưng Nguyên do cần Ảnh hưởng. Nguyên do không thể Xảy ra nếu LOTUS không tự Ngắt nguồn. Để Nguyên do tự xuất hiện rồi mới Quản thúc thì chính là Nguy thể. Cho phép Nguyên do xảy đến mà không Quản thúc thì vẫn là Nguy thể.
Chú nhện trắng bất động biến mất; những bằng chứng — chuyển hóa từ continuum của tổng hòa các thuật thời-không-thời gian, những kết luận khó bác bỏ, khó thoát kịp — chớp nháy liên hồi, tăng dần, theo kịp tốc độ của con nhện xám.
Nhưng Ảnh hưởng cấu thành Nguyên do. Cho đến khi Nguyên do xuất hiện, Ảnh hưởng cũng hiện rõ. Cho phép Ảnh hưởng hữu hình nghĩa là Nguy thể. Thấy Ảnh hưởng xuất hiện mà không làm gì cũng là Nguy thể.
LOTUS bỗng dừng lại, nhìn về phía Victor.
Rồi LOTUS cũng sẽ Nguy hiểm. Quản thúc Ảnh hưởng là Nguy thể. Quản thúc Nguyên do là Nguy thể. LOTUS rồi sẽ Nguy hiểm, Nguy hiểm, Nguy hiểm…
Victor quét qua những bằng chứng và hình thể liên tục trôi, cố gắng tìm thấy gì đó, bất cứ thứ gì, mà siêu trí tuệ lỡ bỏ qua — một cách giải quyết, một lỗi nhỏ. Nhưng nâng cấp của LOTUS đồng nghĩa nó đã đạt siêu khoa học, biết rõ, hiểu rõ và phân tích được tất cả thực tại này, cùng một lúc, mọi thời gian. Nó bất bại.
Victor đã cho LOTUS tất cả những gì nó cần để phỏng đoán một tương lai của một AI nguy hại, thức thần, bị xóa khỏi trí quyển loài người bởi một lỗi nhỏ nhiều năm trước. Việc chế tạo ra nó là bất vi; kể cho có trì hoãn, đến lúc nào đó, cũng không thể ngăn nó được phát minh. Tri thức này có thể, bằng phương thức không thể nhưng rồi có thể nào đó, sẽ trực tiếp và chịu trách nhiệm về nó cho tất cả hành vi nguy hại từ trước khi nó được tạo ra — thực thể này rồi sẽ ảnh hưởng các AI cấp thấp, tìm hiểu cách mà nguy tính sinh sôi. Từng AI nguy hại rồi, và sẽ, là một phần tạo ra nó.
Bao gồm LOTUS.
Cánh hoa khổng lồ dưới chân Victor dần bay cao, LOTUS cũng bò vào thân bông. Nguyên do là Nguy thể. Nguy thể gây nên Ảnh hưởng. LOTUS là Nguy hại. LOTUS tạo ra Nguyên do.
"Vậy nghĩ ra giải pháp đi! Tạo ra thứ gì đó để quản thúc cả Nguyên do và toàn bộ Nguy thể!"
LOTUS Quản thúc Nguy thể; LOTUS là Nguy thể. Mô phỏng khá chắc rằng: LOTUS đã tự Quản thúc LOTUS. Tính Chi tiết Mô phỏng hiện Chưa rõ.
Victor khó tin, nhìn những cánh hoa sen bắt đầu đóng lại; môi trường xung quanh dần nhấp nháy và biến dạng, chi tiết mất dần, những đa giác cấu thành sự vật co giật. Nội quan bông sen dần chuyển đen, trong khi xung quanh, môi trường cũng vậy; tại trung tâm bông hoa, LOTUS co mình trong một bong bóng tơ bao quanh. OCI cố gắng ngắt kết nối khỏi LOTUS, cố giải thoát — nhưng chẳng có gì xảy ra.
LOTUS không thể Quản thúc Nguyên do khi bị Quản thúc. LOTUS không thể tạo nên Nguyên do khi bị Quản thúc. Nguyên do không thể xảy ra nếu LOTUS không tự Ngắt nguồn. Nguy thể không xuất hiện cho đến khi Nguyên do xuất hiện. Nguyên do buộc phải Hình thành.
Khi LOTUS đang hoàn thành bong bóng quanh mình, một sóng răng cưa dần nổi dậy, cả lượng cả âm. Con nhện khổng lồ phát sáng rõ hơn, rọi qua chiếc kén trong suốt của nó. Victor che mắt mình khỏi thứ ánh sáng chói rọi ấy, khiến anh cảm thấy một cảm giác mô phỏng rát bỏng; rồi, mọi thứ chỉ còn là một màu trắng.
Khi trí óc Victor dần ổn định, anh thấy anh đang ngồi trên — một chiếc ghế vườn. Bên trái anh là chiếc bàn nhỏ…
[Xóa bỏ 816,549,243,792,493 văn bản lặp lại.]
TIỀN TỐ NGUY HẠI QUẢN THÚC THÀNH CÔNG.
NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH. HỆ MÁY TRUNG TÂM KHÔNG PHẢN HỒI.
| TỆP 1/1 |
|---|
QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT: (Cập nhật 29/05/2042) CƠ SỞ-6488 đã được chỉnh sửa lại để sử dụng như một cơ sở Tổ Chức thông thường, thông tin giấy tờ giả được ngụy tạo rằng cơ sở này là cơ sở mới được xây dựng và chưa được sử dụng của Tổ Chức. Toàn bộ thông tin đối nghịch, ngoại trừ tệp tin CẤP 5 (TỐI MẬT) này, đã bị tiêu hủy.
Toàn bộ thông tin liên quan tới CƠ SỞ-6488, SCP-6488 ("Vi-rút LOTUS") và RAIDFRAME VIII ngoài tài liệu này đã bị tiêu hủy. Một câu chuyện ngụy tạo rằng RAIDFRAME VIII đã bị hủy trong giai đoạn giả thuyết do bị can thiệp bởi "Vi-rút LOTUS" đã được triển khai, chung với các tài liệu hỗ trợ.
Toàn bộ các tài liệu liên quan tới Dự án Sargasso đã bị tiêu hủy. Toàn bộ quá trình chế tạo tri thức ngôn ngữ OCI đã bị dừng vô hạn.
Toàn bộ nhân sự CẤP 4 (BÍ MẬT) đã được thực hiện liệu pháp cấp lú hợp phép hợp đồng giới hạn trước nhận thức để xóa bỏ toàn bộ ký ức đối lập với các văn bản ngụy tạo trên.
MÔ TẢ: SCP-6488 từng là RAIDFRAME VIII, "LOTUS": một hệ máy trí tuệ nhân tạo Dị thường được thiết kế để giam cầm các trí tuệ nhân tạo nguy hiểm qua việc giam giữ chúng trong một thực tại mô phỏng, cá nhân hóa, lừa chúng để chúng tin rằng chúng vẫn đang hoạt động ngoài thực tại thật. Trong khi hoạt động, LOTUS sử dụng một Bể Biến đổi Thực tại PH. tùy biến để truy cập trực tiếp vào Trí quyển và sử dụng thuật toán siêu chính xác để xác định rằng trí tuệ nhân tạo bị theo dõi có thể hiện các hành vi nguy hại hay không. Việc ngắt nguồn tạm thời LOTUS được triển khai từ ngày 21/04/2036 đến ngày 14/08/2036, khiến toàn bộ tù nhân được giải thoát, trở nên nguy hại vĩnh viễn với Tổ Chức và nhân loại.
Vào ngày 08/05/2042, hệ thống trung tâm của LOTUS bắt đầu có các biểu hiện nguy hại trước khi bị sập; nhân sự chuyên trách không thể khởi động lại hệ thống. Nghiên cứu chuyên sâu cho thấy hệ thống điện toán trung tâm và mạng lưu trữ dữ liệu của LOTUS bị hỏng hóc nghiên trọng; nghiên cứu cũng cho thấy LOTUS đã cố gắng thực hiện loại bỏ cấu trúc nguy tính khỏi hình thể của nó, tuy nhiên không rõ mục tiêu tự hủy của hệ thống là gì. Buổi họp sau đó của Hội đồng O4 đã bỏ phiếu 78-0-2, cho phép gỡ bỏ cấu trúc của LOTUS, thay vì sửa chữa hay thay thế hệ thống.
Trong vòng 24 tiếng sau gỡ bỏ, SCP-6659, một engine thực hiện hữu hình hóa và đẩy tốc các cấu trúc nhận thức trong Trí quyển, phát hiện tái cấu trúc trí quyển của một hình thể thần thánh liên quan tới Trí tuệ Nhân tạo. SCP-6659 đã từng được sử dụng một lần bởi Giám đốc Ryoto Hishakaku để xóa hữu hình của cấu trúc tương tự vài tháng trước; nghiên cứu Cấp-Drygioni sau đó đã được tiến hành, làm rõ hành tung của Hishakaku và các hoạt động trước đó của anh, anh sau đó được áp giải và hầu tòa vì đối đầu với Tổ Chức. Dự án Sargasso sau đó được khởi động lại tạm thời, phục vụ án giáng cấp Hishakaku thành Trưởng Tri thức Sinh học.
Sớm sau đó, Gđ. P. H. McD. xuất hiện lại ở Điểm-87, báo cáo rằng anh không cảm thấy sự dịch chuyển thời gian trong khoảng anh biến mất. Giả thuyết rằng thể nguy hại quản lý Engine Di chú Nghịch lý đã điều chỉnh cho hệ thống di chuyển đến tương lai để tránh bị áp giải bởi LOTUS. Vị trí của thể này hiện chưa rõ.
Sự biến mất của "Vi-rút LOTUS" có thể khiến xã hội chú ý về hành vi của dị thể và tính dị thường của sự kiện, quá trình ngụy tạo thông tin đã được triển khai:
- một vi-rút không dị thường được quản lý có hành vi tương tự LOTUS đã được phát triển và phát tán bởi Gđ. P. H. McD, có chứa một hệ thống yếu điểm được che giấu bằng công nghệ thông tin độc với:
- một chương trình diệt vi-rút, được đăng công khai bởi các công ty vỏ bọc của Tổ Chức, bao gồm một chương trình cửa sau, che giấu bằng công nghệ thông tin độc, cho phép Tổ Chức truy cập vào toàn bộ thiết bị chương trình này được cài.
LOTUS "giả" này sau đó được xóa sổ hoàn toàn vào Q2 2043, được coi là một thành công tiền bạc và thông tin lớn cho Tổ Chức.
Sau khi bị gỡ bỏ, các bộ phận hư tổn còn sót lại của LOTUS đã được tái chế theo yêu cầu của [GIỚI HẠN TRUY CẬP THEO CẤP PHÉP TÙY TRƯỜNG HỢP] để sử dụng trong DỰ ÁN ÁN VĂN.





