Mã Vật thể: SCP-6783
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt:
Các phát hiện khảo cổ liên quan đến SCP-6783 phải được thu hồi và thay thế bằng các tài liệu giả về thời kỳ Liên đại Nguyên sinh.
Mọi đột biến tiến hóa xảy ra tại Điểm Khảo cổ-101 phải được ghi nhận ngay lập tức.
Mọi tài liệu có liên quan hay có nguồn gốc từ SCP-6783 đều được nghiên cứu và lưu trữ đều cần được nghiên cứu và lưu trữ để tìm hiểu sâu hơn về bản chất của dị tượng.
Mọi cá nhân phát hiện ra bản chất thật sự của SCP-6783 phải được cấp Thuốc lú Cấp-A và các phát hiện của họ được lưu trữ hoặc tiêu hủy nhằm ngăn chặn khả năng vi phạm quản thúc.
Mô tả:
SCP-6783 là một loạt ghi chú từ một nhà du hành thời gian có vẻ như đã vô tình bị đưa về thời kỳ Liên đại Nguyên sinh khoảng 1.8 tỷ năm trước.1
Những ghi chú SCP-6783 ghi chép lại trải nghiệm và các phát hiện của nhà du hành thời gian trong Tỷ Năm Nhàm Chán. Các tàn dư của thiết bị du hành thời gian dị thường cũng đã được thu hồi và đang được nghiên cứu nhằm xác định nguồn gốc niên đại và nơi chế tạo. Dù các tàn dư của thiết bị đã được thu hồi, Tổ Chức đã xác định rằng mới chỉ có khoảng 46% thiết bị hiện đang được lưu giữ. Các nhà khảo cổ của Tổ Chức hiện vẫn đang xác định vị trí các phần còn lại của cỗ máy thời gian, và cá nhân có thể là người vận hành nó.
Phụ lục-1:
Sau các thử nghiệm thời gian dị thường, khu vực mà SCP-6783 được phát hiện có vẻ như mang các dị tính thời gian hoặc tiến hóa riêng biệt.
Nghiên cứu về khả năng thiết bị du hành thời gian có liên quan đến dị tượng này vẫn đang được tiến hành. Cần lưu ý rằng trong thời kỳ Liên đại Nguyên sinh không hề có sự tồn tại của thực vật hay động vật. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy sự tồn tại của hệ động thực vật trong phạm vi xung quanh SCP-6783.
"Không gian Tiến hóa" dị thường này, như cách gọi của các nghiên cứu viên thuộc Tổ Chức, đã giúp cho tiến hóa sinh học xảy ra một cách nhanh chóng
THEO LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO
Tài liệu sau đây bị giới hạn Cấp 4/6783. Nghiêm cấm việc truy cập trái phép.
6783
Mã Vật thể: SCP-6783
Phân loại: Safe Neutralized
Quy trình Quản thúc Đặc biệt:
Trước hết: Ts. Evelyn Moore tuyệt đối không bao giờ được xem tài liệu này. Nếu Ts. Moore phát hiện ra được bản chất thực sự của SCP-6783, cô phải được cấp thuốc lú cấp B để xóa bỏ mọi chi tiết về SCP-6783. Quy trình này chỉ có hiệu lực đến ngày ██/██/████ khi cô chắc chắn sẽ biến mất.
Tất cả tài liệu về bản chất thật của SCP-6783 không được cấp phép phải bị thay thế bằng các tài liệu giả như tài liệu bên trên. Nếu Ts. Moore yêu cầu quyền truy cập SCP-6783, cô sẽ được cấp tài liệu giả.
Các phát hiện về bản chất thực sự của “Tỷ Năm Nhàm Chán” phải bị thay thế bằng thông tin giả và các nhà nghiên cứu có liên quan đến những phát hiện này đều phải được cấp thuốc lú cấp B.
Nghiên cứu về các dị tượng thời gian tương tự SCP-6783 hiện đang được tiến hành.
Một tác nhân nhận thức ngăn chặn các cá nhân đang truy cập hồ sơ SCP-6783 đọc tài liệu hiện đang được phát triển.
Mô tả:
SCP-6783 là một loạt ghi chú từ một nghiên cứu viên thuộc Tổ Chức là Ts. Evelyn Moore, được định danh là SCP-6783-1, từ khoảng 1.8 tỷ năm trước. Điều này đã được xác nhận bởi các dị thể lệch niên đại đang nằm trong phạm vi quản lý của Tổ Chức.
Evelyn Moore, trong thời điểm thông tin này được thu thập, hiện đang là nghiên cứu viên Cấp 3 xây dựng Dự án: Centureic,2 một nỗ lực phát triển phương thức du hành thời gian dị thường mà không mang các tác dụng phụ tiêu cực. Dự án: Centureic hiện được định danh là SCP-6783-2.
Theo các thông tin từ SCP-6783, chính xác vào ngày ███████ ██/██/████, Ts. Moore sẽ trở thành nạn nhân của một dị tượng thời gian trong khi đang làm việc với Dự án: Centureic và bị đưa về thời kỳ Liên đại Nguyên sinh.
Các kiểm nghiệm sâu hơn cho thấy rằng tính chất dị thường của SCP-6783-2 đã dừng hoàn toàn quá trình tiến hóa sinh học trong khoảng 1 tỷ năm từ khi xuất hiện. Hơn nữa, nó đã làm chậm một cách đáng kể hoặc đã dừng hoàn toàn quá trình lão hóa của Ts. Moore.
Việc tìm kiếm các ghi chép khác của SCP-6783-1 vẫn đang được tiến hành. Tính tới hiện tại, khoảng 67% ghi chép đã được thu thập và phần lớn bị giấu đi khỏi Ts. Moore hiện tại.
Phụ lục-1:
Một bản báo cáo sự cố xuất hiện trên bàn của Ts. █████, trưởng Dự án: Centureic, chứa các thông tin về sự cố sẽ ảnh hưởng lên Ts. Moore. bản báo cáo được xác nhận là được viết bởi Ts. █████, tuy nhiên, tiến sĩ không nhớ việc mình đã viết nó.
Báo cáo Sự cố 6783-1:
Vào lúc ██:██, ██/██/████
Dị thường thời không xuất hiện trong buồng thử nghiệm Dự án: Centureic khi thiết bị được kích hoạt. SCP-6783-1 cùng thiết bị đã bị cuốn theo dị thường thời không.
Ts. Moore được cho là đã tử vong.
Ghi chú: Một bản sao bản báo cáo sự cố được cho là đã bị đưa về bàn làm việc của Ts. █████ trong quá khứ khi sự cố xảy ra.
Phụ lục-2:
Trong một đợt khảo cổ tại [BỊ TÁC ĐỘNG], một quyển sổ với huy hiệu Tổ Chức trên bìa trước đã được tìm thấy và nội dung của nó đã được thu hồi nhằm phục vụ việc nghiên cứu.
Nội dung trên nhiều trang giấy đã không thể đọc được do đã cũ hoặc bị xói mòn sau khoảng thời gian dài bị vùi lấp. Xác định niên đại carbon và phương thức kiểm tra niên đại dị thường cho thấy quyển sổ có từ 1.8 tỷ năm trước.
Điểm Khảo cổ-101 đã được thành lập tại khu vực SCP-6783 được phát hiện.
SCP-6783 Nhật ký-1:
Đây là Ts. Evelyn Moore, tôi là nghiên cứu viên Cấp 4 thuộc Tổ Chức SCP và công tác tại Điểm-██. Nếu bạn đang đọc những dòng này, thì có lẽ là mọi người đã cứu được tôi và đang ghi chép lại về sự cố mà tôi đoán là một dạng dị thường thời không. Hoặc là bạn đang đọc những dòng này ở tương lai và tôi đã chết. Hy vọng là viễn cảnh đầu tiên.
Tôi gửi đến bất kỳ ai đang đọc rằng Dự án: Centureic thật đáng tiếc là một thất bại và khi thời điểm tới, không có ý chơi chữ đâu, mọi người nên ngăn tôi tham gia vào dự án đó. Tôi hy vọng mọi người sẽ làm vậy, và chồng tôi có thể tiếp tục được nhìn thấy tôi, và ngược lại.
Tôi chưa xác định được chính xác vị trí của mình, hay là vào thời điểm nào, nhưng chắc chắn là trước khi có Tổ Chức. Rất là xa, chẳng hề có gì ở đây ngoài một cánh đồng rộng cùng cây cối và một dãy núi tôi thấy đằng xa. Dự án: Centureic hiện giờ tanh bành rồi, nên nó không thể xác định đây là thời kỳ nào nữa, nhưng tôi nghĩ là khoảng 100 năm trước, có thể còn xa hơn.
Khu vực khá là thanh bình nên tôi có thể thư giãn được, nhưng tôi cứ lo nghĩ về việc mình phải quay về thế nào.
Tôi sẽ ghi chép bất cứ khi nào tôi có thể. Giờ tôi sẽ cố nghỉ ngơi.
Ts. Moore xin hết.
SCP-6783 Nhật ký-2:
Ts. Moore đây, đã được khoảng một tuần kể từ khi tôi tới đây và ghi chép, may mắn thay là Dự án: Centureic vẫn còn có khả năng ghi thời gian. Tiện nhắc tới đó thì, hôm qua tôi đã cố sửa qua cỗ máy và hiện nó đang tính toán thời đại mà tôi đang ở. Mất khá nhiều thời gian, tôi đang hơi bắt đầu lo rồi đấy.
Cũng có thứ đáng chú ý, tôi đã đi dạo xung quanh trong nhiều ngày và chưa hề thấy dấu vết nào của động vật cả. Sinh vật sống vẫn tồn tại, chí ít là cây cỏ vẫn còn, nhưng không hề có dấu hiệu của động vật xung quanh đây.
Thật yên tĩnh
Tôi đã lấy ít mẫu vật, và tôi sẽ cố lưu trữ nó trong Hộp Thời gian. Còn một điều nữa là tôi bắt đầu gọi Dự án: Centureic là "Hộp Thời gian”, tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi phấn chấn hơn và giúp tôi cảm thấy như mình là một nhà thám hiểm du hành xuyên thời gian. Tôi cảm thấy như Doctor Who, chỉ là lạc đường hơn.
…
Tôi bắt đầu nghĩ liệu họ có tìm thấy tôi không. Tôi sẽ ngủ một giấc sâu để quên nó đi vậy. May mắn là Hộp Thời gian có đủ chỗ trống bên trong, dù không có chăn mền gì cả. Sẽ là một đêm dài đây.
Ts. Moore hết.
SCP-6783 Nhật ký-3:
Ts. Moore đây, vẫn không có dấu hiệu của động vật, sự yên lặng này thật ứa gan. Nghĩ lại thì, tôi chưa hề “nói” trong 3 tuần nay rồi. Cũng chẳng có ích gì vì chẳng có gì để nói cả. Tôi bắt đầu lo là mình sẽ hóa điên mất, đã lâu lắm rồi.
Tôi có để ý một điều là khi ở đây tôi không hề cảm thấy đói hay khát. Tôi vẫn có thể ăn và uống, tôi đã thử rồi, nhưng tôi có không cảm thấy cần phải ăn. Không biết đây có phải là do cái hộp thời gian không, và nếu có, thì không biết nó nó còn ảnh hưởng gì nữa.
Ts. Moore hết đây.
SCP-6783 Nhật ký-4:
Ts. Moore đây, đã tầm 2 tháng rồi, tôi đã không viết gì cả. Tôi đã cố giữ mình quên đi tình huống hiện tại, cỗ máy đã hoàn tất tính toán tôi đang ở đâu.
Theo như nó thì, tôi đang ở Liên đại Nguyên sinh, cơ bản thì là 1.8 tỷ năm trong quá khứ.
1.8 tỷ năm xa nhà.
Tôi không muốn viết gì cả.
SCP-6783 Nhật ký-5:
Evelyn đây, tôi đi vào một cánh rừng và ngồi đó thật lâu. Chỉ thế thôi.
SCP-6783 Nhật ký-6:
Đây là Evelyn, tôi đã quay vào lại cánh rừng, lần này tôi đã ở lâu hơn và đã có một vài kết luận.
Thứ nhất là, thì ra cảm nhận của tôi về thời gian rối tung hết cả rồi, thì ra tôi đã ở trong cánh rừng đó rất là lâu. Kiểu RẤT LÀ lâu, tôi đã ở trong đó 5 năm.
Thêm điều nữa là tôi không nghĩ mình còn lão hóa, hoặc nó đang diễn ra rất chậm. Linh tính mách bảo tôi rằng mình sẽ còn như thế này một thời gian dài.
Điều thứ hai, tôi còn nhớ vài thứ về Liên đại Nguyên sinh mà chồng tôi Eric đã kể với tôi, đó là quá trình tiến hóa vì lý do gì đó hoàn toàn dừng lại và không hề có gì xảy ra trong một tỷ năm, thế nên là Tỷ Năm Nhàm Chán.
Dạng sống duy nhất chỉ là các tế bào sinh vật nhân chuẩn và nhân sơ, việc này khiến tôi suy nghĩ.
sao lại có cánh rừng?
Tôi phải suy nghĩ thêm một chút. Ts. Moore hết.
SCP-6783 Nhật ký-7:
Evelyn đây, một thứ cực kỳ lạ xảy ra khi tôi thức dậy. Tôi nghe thấy tiếng chim.
Chẳng hề có động vật
Tôi nhìn ra bên ngoài, và trên những cái cây là một loài chim trông khá tiền sử.
[Ts. Moore vẽ một bức phác họa thô về con chim lên trang giấy]
Từ những gì tôi biết, nó là một con archaeopteryx3
, mà sẽ không hề xuất hiện trong một tỷ năm nữa. Vậy có nghĩa là, hoặc cỗ máy đã sai và tôi không hề ở cả tỉ năm trong quá khứ mà là đâu đó trong thời kỳ Tầng Tithon, hoặc một điều gì đó đang đẩy nhanh quá trình tiến hóa.
Tôi là một nhà khoa học, tôi phải tìm ra lý do. Điều này chảy trong huyết quản của tôi mà.
Ts. Moore hết.
SCP-6783 Nhật ký-8:
Evelyn đây.
Okay, tôi có thể không có các công cụ như khi ở Tổ Chức, nhưng tôi cũng là một kỹ sư. Tôi đã dựng được một khu thí nghiệm chỉ từ các bộ phận thừa của cái Hộp Thời gian để phân tích chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.
Sau nhiều thí nghiệm thất bại và sự cố, tôi đã thấy một điều tuyệt vời. Sau khi đánh nhau với con chim kia trong khoảng cả tiếng để lấy lông nó và quan sát kỹ hơn thì tôi thấy rằng các tế bào đang tiến hóa nhanh khủng khiếp. Hàng triệu năm trong vài tháng.
Tôi đoán là sau khi tôi vào cánh rừng, mọi thứ đã có thời gian để tiến hóa thêm một chút.
À và tiện nói đến cánh rừng, tôi đã quan sát kỹ hơn một cái cây mà tôi mất khá nhiều thời gian để chặt bằng một cái cưa tự chế, thì tôi thấy rằng nó chỉ có 5 vòng vân gỗ.
Tôi đã kiểm tra với vài cái cây tại các khu vực khác và kết quả vẫn như cũ. Tôi đã ở trong đó tận 5 năm, thế nên dễ hiểu vì sao chúng có vòng vân, nhưng như thế nghĩa là chúng mọc ngay khi tôi xuất hiện sao?
Tôi sẽ thử nghiệm thêm, Ts. Moore kết thúc đây.
SCP-6783 Nhật ký-9:
Được rồi, đã vài tháng kể từ khi tôi viết cập nhật cá nhân, mấy nghiên cứu của tôi chiếm gần hết chỗ của quyển sổ, nhưng tôi có vài kết luận và khám phá cần ghi lại.
Thì ra là, cái Hộp Thời gian không chỉ làm mọi thứ tiến hóa nhanh lên, mà còn khiến chúng lão hóa nhanh chóng nữa. Vì lý do nào đó, không phải do tôi, khi tôi tới kiểm tra mẫu gốc cây lần nữa, nó đã tăng lên 10 vòng vân mỗi ngày kể từ khi tôi mang nó về.
Không phải mọi thứ quanh tôi đều bị ảnh hưởng bởi Hộp Thời gian, Tôi đi bộ khoảng một dặm và phát hiện ra rằng khi rời khỏi bán kính 1 dặm, quá trình tiến hóa chẳng hề xuất hiện. Vẫn cằn cỗi. Tôi kết luận rằng cái Hộp Thời gian có một khu vực ảnh hưởng đến tiến hóa và lão hóa. Tôi gọi nó là "Không gian Tiến hóa.”
Tôi vẫn chưa thể xác định ảnh hưởng tiến hóa nhanh thế nào và mạnh đến đâu khi ở gần Hộp Thời gian, nhưng tôi thấy có vẻ như một ngày bên trong Hộp Thời gian bằng với một thập kỷ.
Kết luận khó khăn nhất mà tôi rút ra chính là, dù chuyện này khá tuyệt vời, tôi không nghĩ Tổ Chức sẽ tới tìm tôi.
Tôi không để việc nàyngăn tôi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Ts. Moore kết thúc.
SCP-6783 Nhật ký-10:
Ts. Moore đây, cũng đã lâu rồi tôi chưa viết. Tôi đã lấy một bộ phận của Hộp Thời gian, một phần của lõi năng lượng để đi thí nghiệm.
Lõi của cái hộp là Động cơ Siêu hoạt Tachyon hay gọi tắt là TSD.4 Nói dễ hiểu thì là, TSD kiểm soát sự linh hoạt của thời không nhằm cho phép các vết nứt vũ trụ đưa ta qua các dòng thời gian.
Việc sáng chế ra TSD là nền tảng của cả Dự án: Centureic, và có lẽ nó cũng là một thất bại to lớn vì xem tôi bị đưa về quá khứ bằng cách nào này.
Dù sao thì, tôi lấy một trong mấy cái TSD và đặt nó ra xa khỏi cái hộp một lúc lâu. Đủ lâu để tôi thí nghiệm xem nó ảnh hưởng đến thiên nhiên thế nào. Cũng đáng chú ý, một dị tính khác của cái hộp ảnh hưởng lên tôi là dường như khả năng cảm nhận thời gian của tôi bị bóp méo còn hơn tôi nghĩ. Vài giờ trong cảm nhận của tôi hoá ra lại là tận vài tuần. Ngày chuyển thành tháng và cứ vậy. Khi tôi quay trở lại sau thí nghiệm thực địa, hơn cả thập kỷ đã trôi qua.
Về cái thí nghiệm thực địa, tôi có đính kèm bản báo cáo ở trang sau cho mọi người khi đã tìm thấy quyển sổ này
Tôi bắt đầu có cái nhìn lạc quan hơn, ít ra tôi sẽ không cảm thấy thời gian đã trôi qua nhiều đến vậy. Có lẽ tôi sẽ chờ thời gian trôi đi. Tôi sẽ đi làm thêm vài thí-
[Ts. Moore đột nhiên ngừng viết, có một vết gạch chì trên trang giấy. Dường như có gì đó xảy ra đã cắt ngang khi cô đang viết.
Nhật ký Thí nghiệm từ SCP-6783:
Thí nghiệm A
Đối tượng: Hạt sồi từ một cái cây gần đó.
Quy trình: Hạt sồi được chôn 5 mét cách TSD
Kết quả: Trong khoảng 10 giờ đồng hồ, một cái cây trưởng thành đã mọc lên. Ngoại hình trông giống cây tần bì.
Phân tích: Cái TSD khiến hạt sồi tôi nhặt được biến thành một cây tần bì hoàn toàn khác loài kiểu gì tôi cũng chẳng biết. Tôi cho rằng “Không gian Tiến hóa” quanh TSD cũng làm đột biến mọi thứ tiến hóa và sinh trưởng bên trong nó. Điều này có thể dẫn đến hằng hà khả năng khác nhau.
Thí nghiệm B
Đối tượng: Một mẫu thực vật hạt kín5
Quy trình: Đặt chừng 1 mét cách TSD
Kết quả: Nhiều bông hoa bắt đầu đâm chồi và sinh sôi xung quanh TSD, bao gồm cả loài Montsechia vidalii trong vòng 3 giờ đồng hồ
Phân tích: Các loài hoa tiến hóa và sinh sôi theo phương thức của thực vật hạt kín, đã có nhiều giả thuyết cho rằng các loài khủng long đã ăn thực vật hạt kín, đưa chúng lan rộng và tiến hóa. Tôi nghĩ tôi đã tạo nên loài hoa đầu tiên, thật là thú vị.
Thí nghiệm C
Đối tượng: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Quy trình: Vật thể được đặt 1 inch cách TSD trong khoảng thời gian [BỊ TÁC ĐỘNG]
Kết quả: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Phân tích: Tiến hóa quả thật là mạnh mẽ, và ta không nên đùa nghịch với nó. Tôi mất cả tuần để giết cái thứ quái quỷ vừa xuất hiện kia, và thêm một tuần để hồi phục từ độc của nó. Tối nay tôi sẽ làm thịt nó.
Tôi không bao giờ làm trò đó nữa đâu. Lưu ý khác, lần tới thí nghiệm thực địa, mang theo vài món vũ khí.
Ghi chú từ Ts.Moore: Có một điều mà tôi nhận ra khi đang làm thí nghiệm, là các đối tượng đều tiến hóa cực nhanh khi ở gần TSD. Thế còn tôi thì sao?
Tôi mang nó đến tận đây, tôi ở gần nó hàng giờ liền mỗi ngày và thậm chí ngủ gần nó, ở trong cái Hộp Thời gian. Liệu nó có đang ảnh hưởng lên tôi không?
Thí nghiệm D
Đối tượng: Ts. Evelyn Moore
Quy trình: Ở trên TSD trong vòng vài tuần.
Kết quả: Không có thay đổi
Phân tích: Tôi chắc chắn bất kỳ điều gì đang cho tôi cái thanh xuân vĩnh hằng dị thường này cũng đang ngăn tôi tiến hóa sinh học.
SCP-6783 Nhật ký-11:
Ts. Moore đây, lạy Chúa tốn nhiều thời gian quá, xin lỗi nhé. Chuyện là, khi tôi đi, một trong mấy loài sinh vật đã ở gần TSD một lúc và rồi biến thành khủng long. Tôi còn chẳng biết chuyện đó xảy ra như thế nào, có vẻ như Không gian Tiến hóa này dị thường hơn tôi tưởng. Tôi chắc chắn sẽ cần nhiều thứ để phòng thủ hơn, chí ít là để ngăn lũ khủng long tấn công tôi.
Tôi sẽ đi nghỉ để hồi phục từ vụ khủng long tấn công. Ts. Moore xin kết thúc.
SCP-6783 Nhật ký-12:
Lũ khốn các người. Các người biết. Các người đã luôn biết. Tôi không biết là từ bao giờ, và tôi không quan tâm, mấy người đã luôn biết.
Tôi thức dậy như mọi khi và chuẩn bị đồ ăn, tôi chẳng cần ăn, tôi chỉ làm thế để ít ra tôi vẫn còn nhớ cuộc sống cũ của mình. Khi tôi đang ăn, ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi. Có gì đó cuối cùng cũng hợp lý.
SCP-6783, tôi là nó chứ gì?
“Lời nhắn từ một tỷ năm về trước” cái khỉ khô ấy, mấy người đã luôn biết tôi sẽ bị đưa ngược về đây đấy à? Và đống rắc rối này sẽ xảy ra. Tôi luôn chẳng hiểu gì khi đọc tài liệu SCP-6783, sao nó đơn giản vậy? Vì sao nó quan trọng? Giờ thì tôi biết rồi, mấy người lừa tôi.
Sao mấy người không ngăn tôi? Mấy người muốn chuyện này xảy ra à? Tôi không thể tin là Tổ Chức sẽ cứ ngồi đó nhìn tôi dựng nên một cỗ máy sẽ tự phá hủy cuộc đời mình.
…
Tôi nghĩ tôi hiểu rồi, mấy người là cơ quan hùng mạnh nhất trái đất với nhân lực lên đến hàng triệu người. Mấy người không cứu nạn ai cả, mấy người giữ bản thân tồn tại dù với cái giá là bản thân mình.
Mấy người quản thúc. Mấy người lưu trữ. Mấy người bảo vệ.
Nhưng khi chuyện như này xảy đến, mấy người chỉ đứng từ xa quan sát chuyện gì sẽ xảy ra, và ghi chép lại cho tương lai. Đó là khoa học. Mấy người quản thúc, lưu trữ, và bảo vệ cỡ nào cũng được và hàng ngàn người chúng tôi sẽ chết để quản thúc tất cả mọi thứ và sẽ không ai biết tới cả.
Ta chết trong bóng tối, để người sống trong ánh sáng.
Tôi xong rồi đấy, Moore xin hết đây.
Phụ lục-3:
Nhiều ghi chú của SCP-6783-1 vẫn được tìm thấy sau khi cô dường như đã cắt đứt liên hệ với Tổ Chức, cô vẫn viết nhật ký về các phát hiện của bản thân, có vẻ như là một cách để cô tự ngăn mình phát điên vì sự nhàm chán.
Sau nhiều trang, ghi chú của cô bắt đầu thiếu mạch lạc và bất hợp lý. Việc này được xác định là do SCP-6783-1 bắt đầu viết bằng mật mã nhằm giấu đi các nghiên cứu của mình, có lẽ là một cách để cô trả đũa Tổ Chức và làm chậm quá trình nghiên cứu của chúng ta.
Đề xuất giao cho SCP-6783-1 ở hiện tại giải mã chúng đã bị từ chối vì có thể làm cô trở nên nghi hoặc.
Các nhà mật mã học thuộc Tổ Chức có nhiệm vụ giải mã các ghi chú của SCP-6783-1, việc này hiện cho thấy nhiều trở ngại vì SCP-6783-1 đã sáng tạo thêm các mật mã mới nhằm ngăn chặn việc nghiên cứu sâu hơn. Các nghiên cứu viên đã có thể giải mã khoảng 5% nội dung thu thập được từ SCP-6783.
Phần lớn ghi chú từ SCP-6783-1 vẫn đang bị mã hóa và nỗ lực giải mã vẫn đang được tiến hành.
Nhật ký Thử nghiệm SCP-6783 đã được Giải mã:
Thí nghiệm E
Đối tượng: Hai loài cá chưa rõ
Quy trình: Một con cá được đặt trong một bể nước ở nhiệt độ phòng. Con cá kia được đặt trong một bể tương tự, nhưng nhiệt độ được hạ thấp nhiều lần sử dụng hệ thống làm lạnh nitơ của Dự án: Centureic. Hai bể được đặt 2 mét cách Dự án: Centureic.
Kết quả: Con cá trong nước nhiệt độ phòng tiến hóa bình thường và sinh trưởng thành một con cá trưởng thành bình thường. Con cá trong bể nước lạnh cũng sinh trưởng tương tự, nhưng sau khi nghiên cứu giải phẫu, nó có vẻ như đã tiến hóa để chống chọi khí hậu lạnh hơn.
Phân tích: Đa dạng sinh học chỉ ước bản thân nó được như thế này, con cá tiến hóa nhanh để chịu đựng khí hậu lạnh mà không cần phải trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên.
Thí nghiệm F
Đối tượng: Một cái cây gần đó
Quy trình: Để một số động vật ăn lá cây, cách TSD 5 mét trong vòng 3.4 phút.
Kết quả: Cái cây tiến hóa thành loài Cycas Revoluta. Số lượng động vật ăn lá cây giảm đi.
Phân tích: Như dự đoán, Không gian Tiến hóa đã gây ảnh hưởng khiến cái cây tiến hóa thành loài Cycas Revoluta.
Thí nghiệm G
Đối tượng: Con cá thứ ba
Quy trình: Đặt TSD cách nó 1 mét trong khoảng 10 phút.
Kết quả: Đối tượng mọc chân và đi trên cạn
Phân tích: Thật tuyệt diệu, tôi đã sinh ra động vật trên cạn. Tôi chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra. Tôi đã phải chờ hàng thế kỷ để chắc chắn tôi không phá hoại cái gì cả, nhưng thật tuyệt vời khi nghĩ rằng bé cá này một ngày sẽ tiến hóa thành khủng long.
…
Nhắc mới nhớ, tôi phải di chuyển cái TSD đi đây.
SCP-6783 Nhật ký-13:
Ts. Moore đây, tôi biết tôi đã viết gì, nhưng tôi quay lại là có lý do.
Dường như tôi đã được giao một trách nhiệm. Để tôi giải thích, sau khi khám xét khu vực và các dạng sống đơn bào bên ngoài Không gian Tiến hóa, tôi đã có một phát hiện khá đáng sợ.
Rất có khả năng rằng khi tôi đáp xuống đây, quá trình tiến hóa đã dừng hoàn toàn. Không chỉ tại đây, mà là trên cả hành tinh. Tôi không chỉ gây ra sự tiến hóa, mà cũng là lý do “Tỷ Năm Nhàm Chán” xảy ra.
Khi tôi đáp xuống đây, dị tính thời gian hẳn đã dừng quá trình tiến hóa lại. Mọi sự sống trên Trái đất ngừng phát triển, tôi xác định được rằng Không gian Tiến hóa kiểu như là một vùng để thiết lập lại sự tiến hóa, nhưng cũng đẩy nhanh quá trình đó.
Khi có thứ gì đó đi vào Không gian Tiến hóa, nó kích hoạt hiệu ứng của Hộp Thời gian khi vừa xuất hiện. Nên có nghĩa là để sự sống xuất hiện trên trái đất, và để nhân loại tồn tại, tôi cần phải tìm cách nới rộng Không gian Tiến hóa và hy vọng có thể đảo ngược lại hiệu ứng còn lại của nó.
Đừng có nghĩ tôi làm việc này là vì Tổ Chức, tôi làm việc này là vì chồng tôi, vì gia đình tôi, và cho cả nhân loại. Mấy người chỉ may mắn là nằm trong số đó.
Tôi vẫn không tha thứ cho mấy người. Ts. Moore hết.
SCP-6783 Nhật ký-14:
Tôi đã cố sửa bộ phận cơ động của cái Hộp Thời gian, nhưng vô ích. Tôi cũng đã thử cho động vật mang nó đi như kiểu kéo xe, nhưng chúng tiến hóa và thoát ra rồi cố giết tôi. Nên tôi phải giết chúng trước, tôi có thể bất lão, nhưng tôi không nghĩ mình hoàn toàn bất tử.
Sau nhiều nỗ lực bất thành, tôi đã có một giải pháp khác. Tôi tự chế mấy cái bánh xe, hệ thống kéo, đặt cái Hộp Thời gian lên trên để tạo thành một thứ kiểu một chiếc xe. Tôi đã quyết định rằng cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ này của tôi là tự mình kéo nó đi.
Sẽ là một chặng đường dài đây…
Ts. Moore hết.
SCP-6783 Nhật ký-15:
Evelyn đây, tôi sẽ bắt đầu chuyến đi sớm thôi, nhưng tôi nên trình bày kế hoạch của mình.
Tôi không tìm ra cách nào để đảo ngược từ xa các hiệu ứng mà Dự án: Centureic gây ra. Cách khả thi nhất trong tình cảnh hiện tại là đưa từng mét bề mặt Trái đất này vào trong vùng Không gian Tiến hóa. Và cách duy nhất để làm điều đó là bằng chính sức tôi, nên tôi làm một cái xe tự chế và đặt cái Hộp Thời gian lên rồi kéo nó vòng quanh Trái đất.
Nghe có vẻ tẻ nhạt và thiếu hiệu quả, nhưng đó là cách duy nhất. Tôi không thể sử dụng động vật vì chúng sẽ đồng loạt tiến hóa thành [DỮ LIỆU BỊ XÓA], nên tự lực cánh sinh thôi.
Đây sẽ là bản ghi cuối trong một khoảng thời gian, tôi cần phải liên tục di chuyển để mọi thứ không tiến hóa quá nhanh. Mọi thứ ở địa điểm mà tôi đáp xuống giờ đã đủ dị thường rồi, ta chẳng muốn chúng lan ra đâu.
Tôi vẫn không tha thứ cho Tổ Chức vì điều mấy người đã làm, nhưng tôi mong là tôi có thể chấp nhận lựa chọn của mấy người. Tôi đã chấp nhận rằng mình sẽ kẹt lại tại đây, có thể tôi sẽ tiến hóa để biết cách tha thứ cho mấy người.
Vào một ngày nào đó.
Đây là Ts. Moore, xin hết.
Phụ lục-4:
Các nhà khảo cổ thuộc Tổ Chức đã xác định được vị trí tàn dư của SCP-6783-2. Dựa trên bản vẽ, 78% bộ phận của cỗ máy bị đưa về quá khứ đã được xác định là mất tích hoặc đã bị phá huỷ. Chưa thể lý giải được lý do của việc này là gì vì theo như ghi chú của SCP-6783-1, Động cơ Siêu hoạt Tachyon, hiện được định danh là SCP-6783-3, đã hoạt động bình thường, và vì thế SCP-6783-2 đáng lý ra sẽ hư hỏng chậm hơn nhiều lần.
Thêm nữa, dù các ghi chép của SCP-6783-1 đã được tìm thấy gần SCP-6783-2, thi thể của SCP-6783-1 vẫn chưa được tìm ra.
CẢNH BÁO: TÀI LIỆU SAU ĐÂY BỊ GIỚI HẠN CẤP 5/6783
MỌI NỖ LỰC TRUY CẬP TÀI LIỆU NÀY KHI KHÔNG CÓ QUYỀN HẠN CẤP 5/6783 SẼ BỊ GHI NHẬN VÀ KỶ LUẬT NGAY LẬP TỨC.
Phụ lục-5:
Thi hài của Ts. Evelyn Moore được tìm thấy tại █████████, ██████████ với những phần còn lại của cuốn sổ tay chứa nhiều thông tin về SCP-6783 hơn.
Những trang cuối đã làm rõ những ngày cuối đời của cô và điều gì đã xảy ra với SCP-6783-2.
SCP-6783 Nhật ký-16:
Ts. Moore đây, tôi không biết là đã bao lâu, tôi chỉ biết khủng long giờ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chắc tôi đã làm đúng nghĩa vụ của mình. Tôi đã vô hiệu hóa cái TSD để nó dừng lại, tôi sẽ ngồi chờ trong một cái hang trong vài nghìn năm để chắc rằng tiến hóa vẫn diễn ra bình thường. Tôi sẽ cập nhật thêm nếu có gì đó xảy ra.
Ts. Moore hết.
SCP-6783 Nhật ký-17:
ÔI CHÚA ƠI.
ĐÂY LÀ TS. MOORE, LŨ KHỦNG LONG VỪA BIẾN MẤT. TÔI THỀ LUÔN, TÔI VỪA TỈNH DẬY VÀ ĐỘT NHIÊN CHÚNG CHẾT HẾT.
Chẳng hề có cái thiên thạch nào cả, không có âm thanh, tôi đã kiểm tra Hộp Thời gian, và thì ra, tôi nhảy qua 61000 NĂM TRONG MỘT ĐÊM. CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ VẬY? CHÚNG CHỈ CỨ XUẤT HIỆN RỒI BIẾN MẤT.6
Sao lại phải là tôi? Vì sao tôi phải là người quay về quá khứ? Vũ trụ này hận tôi đến mức nó trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi xem sự ra đời của tự nhiên? Kiếp trước tôi hẳn phải độc ác lắm mới phải hứng chịu điều này.
Đây là Ts. Moore, tôi sẽ ngủ một giấc lâu đây.
SCP-6783 Nhật ký-18:
Ts. Moore đây, lạy Chúa tôi, tôi đang đi dạo quanh sau vụ khủng long đó. Dường như tôi đã ngủ khá lâu, và tôi vừa phát hiện vài con người gần đây, nguyên thủy và trốn trong hang. Tôi nghĩ đây là một nền văn minh săn bắt hái lượm.
Tôi tạo ra họ? Tôi đã sinh ra quá trình tiến hóa của loài người? Điều này vượt quá sức tưởng tượng của tôi, nhưng tôi sẽ không tiếp cận họ đâu, phòng khi họ thờ phụng tôi như một vị thần hay gì đó và phá hỏng dòng thời gian.
Tôi vừa thấy cái gì đó khá lạ khi đang viết. Tôi sẽ quan sát kỹ hơn và ghi lại sau. Ts. Moore tạm xin hết.
SCP-6783 Nhật ký-19:
Ts. Moore đây, tôi đã tìm thấy một điều đáng kinh ngạc, tôi tin là mình đã phát hiện ra SCP-10007 hay ít nhất là thế hệ đầu tiên.
Tôi đang trốn trong một cái hang để chúng không phát hiện ra tôi, nhưng tôi thấy chúng chưa trở thành loài thống trị. Chúng vẫn rất nguyên thủy, không biết tôi có thể quan sát được quá trình tiến hóa của chúng như trong tài liệu không. Tôi sẽ quan sát chúng kỹ hơn.
…
Tôi vừa trở về sau khi quan sát SCP-1000, tôi đã không thể ở lại lâu vì tôi tưởng chúng đã thấy tôi nên tôi chạy trốn. Về thành quả thì, tôi xác nhận chúng chính là SCP-1000. Tôi để ý là chúng quan sát bầy người nguyên thủy rất lâu trước khi rời đi. SCP-1000 không bao giờ tiếp xúc với chúng mà chỉ tránh chúng, cứ như thể là họ sợ.
Tôi sẽ cẩn thận hơn nhiều trong lần do thám SCP-1000 sắp tới. Ts. Moore xin hết.
SCP-6783 Nhật ký-20:
Ts. Moore đây, đã lâu lắm rồi, khoảng một nghìn năm. Tôi vừa nhận ra gần đây tôi đã nói câu đó như thể nó chẳng là gì, nhưng tôi đã nhiều lần chạm trán SCP-1000. Mỗi lần chúng lại gần cái hang, tôi đóng cửa hang lại bằng một tảng đá.
Tôi làm một hệ thống ròng rọc để đóng cửa hàng bằng một cái dây leo. Nếu kỹ năng tôi tầm thường thì tôi đã không có học vị tiến sĩ ngành kỹ thuật đâu. Đây sẽ tạm là nhà tôi cho đến khi con người và SCP-1000 rời khỏi khu vực. Tôi nghĩ mình còn ở đây lâu đấy.
Nhắc mới nhớ, tôi đã quan sát thêm về hành vi của lũ SCP-1000. Tôi tìm ra một chỗ mà mình có thể quan sát chúng một cách bí mật và ghi chép lại vài điều.
Khi một SCP-1000 thấy được người nguyên thủy, nó sẽ tìm một nơi mà bầy người không nhận ra và quan sát họ như tôi đang làm. Thường thì, nếu một con người tiếp cận khu vực mà SCP-1000 đang đứng quan sát, nó sẽ dừng lại và trốn đi. Nhưng lần này thì khác, một cá thể SCP-1000 đã tiếp cận một bầy người, nhưng bầy người lại là bên sợ hãi. SCP-1000 có vẻ như đã để ý điều này và tiếp tục chọc phá lũ người.
May thay một vài con người đã tiến về phía SCP-1000 và tỏ ra thù địch, đó là lúc SCP-1000 dừng lại. Linh tính mách bảo tôi rằng đây không phải lần cuối SCP-1000 khiêu khích con người. Tôi sẽ ghi chép khi có thể.
Ts. Moore hết.
SCP-6783 Nhật ký-21:
TIN XẤU
Ts. Moore đây, và một chuyện rất tệ vừa xảy ra.
Tôi đã đi nghiên cứu thêm về lũ SCP-1000 mà không bị phát hiện, tôi đã không bị bắt, nhưng khi tôi trở về thì Dự án: Centureic đã biệt tăm!
Tôi không biết kẻ nào đã lấy nó, nhưng tôi cũng có vài dự đoán. Chúng tìm ra cách di chuyển cái cửa, và cho một nhóm khiêng cái Hộp Thời gian đi. Nếu chúng tìm ra cách sử dụng cái TSD, ta tiêu đời rồi. Tôi cần phải đi tìm chúng.
Ts. Moore xin hết.
SCP-6783 Nhật ký-22:
Ts. Moore đây, tôi biết rồi. Lũ SCP-1000 đã đánh cắp Dự án: Centureic, và tôi hiểu vì sao rồi. Tôi không biết là Tổ Chức có biết không, nhưng linh tính tôi bảo rằng mấy người đã không biết cho tới khi tìm thấy mấy ghi chép này, nhưng quá rõ rồi.
Đã vài thập kỷ trôi qua, tôi đã tìm ra chúng.
Chúng đã sử dụng TSD và máy móc từ Dự án: Centureic để xây dựng xã hội của mình.
Tôi cho rằng việc tiếp xúc lâu với cái TSD được tái khởi động đã tiến hóa não chúng lên cấp độ bằng với người hiện đại. Khi chúng đã có đủ trí thông minh, SCP-1000 đả đảo ngược được công nghệ từ Dự án: Centureic và dùng Không gian Tiến hóa quanh nó để siêu đột biến các loài động thực vật xung quanh và tận dụng chúng như trong tài liệu miêu tả.
Nếu tôi nhớ không nhầm, loài người sẽ sớm tiêu diệt chúng thôi. Tôi chỉ cần đợi thêm chút nữa.
Ts. Moore hết.
SCP-6783 Nhật ký-23:
Đã lâu lắm rồi, có lẽ là một thế kỷ, và vẫn chưa có gì. Hay là nó xảy ra trễ hơn tôi nhớ nhiều?
SCP-6783 Nhật ký-24:
Vẫn đang đợi, tôi nhận ra mình đã chẳng viết gì nhiều kể từ lần trước vì tôi vẫn đang đợi, nhưng tôi muốn ghi lại rằng SCP-1000 đã thành thạo việc di chuyển bằng các loài động vật siêu tiến hóa.
Mà, tôi lại nghĩ ra. Sao chúng lại chỉ rào chặn con người lại? Con người là thú hoang với chúng? Hay chúng quá sợ hãi?
Hay chúng đã nhận ra rằng thiết bị mà chúng dùng để tự tiến hóa, có thể được dùng để tiến hóa loài người? Chúng sợ loài người có thể tiến hóa? Tiến hóa vượt qua chúng?
Một suy nghĩ thú vị.
Không gian Tiến hóa là một dị tượng mạnh mẽ, nhưng rồi nó cũng sẽ cạn năng lượng, nhưng tới lúc đó thì chúng hẳn đã tiến hóa vượt qua công nghệ của nó. Tôi cũng đã có giả thuyết về lý do chúng không tiến hóa như [DỮ LIỆU BỊ XÓA] hàng thiên niên kỷ trước. Cái TSD chỉ còn ít năng lượng thôi, và phần lớn đã được dùng để sửa chữa hậu quả mà Dự án: Centureic gây ra 1 tỷ năm trước.
Càng ít năng lượng, Không gian Tiến hóa sẽ ảnh hưởng đến sinh vật sống chậm hơn. Và cuối cùng, nó sẽ cạn năng lượng, nhưng chúng cũng sẽ không cần đến nó nữa. Với tốc độ chúng đang phát triển, chúng sẽ vượt qua người hiện đại trong một thập kỷ. Tôi không hiểu sao loài người chưa làm gì cả.
…
Chắc họ cần một ít động lực, rủi ro cao, nhưng chẳng còn cách nào khác.
SCP-6783 Nhật ký-25:
Tôi đã tiếp cận một bầy người ở trong rừng, họ sợ hãi trang phục từ tương lai của tôi. Tôi cố trấn an họ rằng tôi không phải một mối nguy hiểm, nhưng họ chạy đi mất. Việc này sẽ khó khăn đây.
SCP-6783 Nhật ký-26:
Tốt rồi, tôi đã thuyết phục được một nhóm nhỏ nghe lời tôi khi ở trong rừng.
Ghi chú: Tôi đã lấy cắp vài công cụ từ lũ SCP-1000, hy vọng có thể dạy họ cách dùng chúng.
Họ không có ngôn ngữ, nhưng tôi đã có thể truyền đạt thông tin qua cử chỉ và hình ảnh. Tôi sẽ dạy họ cách sử dụng chúng vào ngày mai, giờ tôi cần nghỉ ngơi.
Ts. Moore hết.
SCP-6783 Nhật ký-27:
Tôi nhận ra một điều khi vừa tỉnh dậy, da tôi trở nên nhăn nheo. Tôi nghĩ thời gian đã bắt kịp mình rồi. Tôi không rõ vì sao, nhưng tôi cần phải nhanh lên mới được.
Tôi sẽ trở về sau khi hoàn thành việc dạy dỗ họ.
…
Tôi đang nghĩ, câu chuyện từ SCP-1000 về việc loài người nổi dậy. Phải chăng tôi là nguyên nhân? Có lẽ giờ tôi quay về là tốt nhất.
Sẵn đây, việc dạy dỗ loài người hiện tiến triển tốt, rất đáng mừng vì lũ SCP-1000 đã vừa thành thạo di chuyển hàng không.
Mong rằng là tôi sẽ dạy được cho họ đủ nhiều trước khi tuổi tác bắt kịp tôi.
Ts. Moore xin hết.
SCP-6783 Nhật ký-???:
Đây là lời nhắn cuối cùng của Ts. Moore.
Nhân loại đã bắt đầu chỉ dạy nhau. Nhanh thôi họ sẽ vùng dậy và gây ra viễn cảnh SK-Thay Đổi Thống Vị.
Về phần tôi, tôi gần như không còn viết được nữa, da tôi chuyển xám và nhăn nheo. Tay tôi gầy guộc, tóc đã bạc trắng. Tôi có thể cảm thấy sinh mệnh đang bắt kịp mình, sao bây giờ nó mới bắt đầu thì tôi không biết, nhưng tôi đã có đủ thời gian để giúp lấy nhân loại.
Trước khi tôi ra đi, tôi muốn để lại vài điều.
Eric tình yêu của em, em xin lỗi. Thời khắc của ta thật ngắn, nhưng tốt nhất là vậy. Em hy vọng khi em đã ra đi, anh sẽ vượt qua và tìm thấy tình yêu lần nữa.
Ts. █████, trưởng Dự án: Centureic, cảm ơn ngài vì đã là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi tại Tổ Chức. Đừng để bị giết ngoài kia nhé.
Và tới Tổ Chức SCP. Tôi tha thứ cho tất cả mọi người. Tôi đã có thể ra đi sau khi biết lý do mình ở đây. Hãy chắc chắn rằng tôi không bao giờ biết được bản chất của SCP-6783 cho tới thời khắc đó. Dù tôi có nói gì đi nữa, cô ấy cũng sẽ cảm thấy bình yên khi nhận ra định mệnh của mình.
Tôi hạnh phúc được chết đi trong bóng tối, biết rằng nhân loại sẽ được sống trong ánh sáng.
Tôi xin lỗi.
Ts. Evelyn Moore, xin hết lần cuối cùng.
Phụ lục-5:
Nhiều ghi chú từ SCP-6783-1 đã được xác định là mất tích. Ghi chú về cách Ts. Moore đã dạy người nguyên thủy, các thử nghiệm sâu hơn, và các thử nghiệm trong quá khứ đã không thể được thu hồi hoặc đã bị lưu trữ đâu đó ngoài tài liệu này. Các trang SCP-6783 bị thiếu vẫn đang được tìm kiếm.
Tìm ra các ghi chú khác có thể làm rõ thêm bản chất của SCP-6783 và trải nghiệm của Ts. Moore trong khoảng thời gian cô bị kẹt lại trong quá khứ. Điều này cũng cho biết các bộ phận bị mất của SCP-6783-2 hiện đang ở đâu, với hy vọng Tổ Chức có thể phân tích và tái tạo lại một thiết bị tương tự sau này.
Khả năng của SCP-6783-3 trong việc tạo ra "Không gian Tiến hóa" có thể được tái tạo để Tổ Chức sử dụng theo cách nào đó. Dù thiết bị chỉ có thể làm các sinh vật sống tiến hoá một cách thô sơ, việc tinh chỉnh chúng là khả thi.
Một ghi chú khác đã được tìm thấy không lâu sau tin nhắn cuối mà Ts. Moore để lại:
"Những bông hoa đang đua nở Eric, chúng trông thật đẹp"
Phụ lục-6:
Thi thể được tìm thấy của Evelyn Moore đã được bảo quản tại Điểm Khảo cổ-101 và đã được giấu đi khỏi Ts. Moore ở hiện tại.
Một sự kiện mất tích sẽ được làm giả khi Ts. Moore hiện tại tất yếu sẽ biến mất. Thi thể trong tương lai sẽ được chuyển đến khu vực gần nơi cư trú của Ts. Moore để thực hiện chôn cất đàng hoàng.
Lời nhắn từ O5-6
SCP-6783
+*
SCP-6783 là độc nhất. Là việc ta biết rõ số phận của Evelyn Moore, và ta đã phải giấu đi bí mật đó khỏi cô. Dù việc bỏ rơi cô như vậy có vẻ vô đạo đức, mọi người cần phải nhớ rằng ta có thể mất đi những gì. Nếu Ts. Moore không quay trở về quá khứ, cô sẽ không bao giờ có thể giúp loài người trở thành loài thống trị. Để đảm bảo cho sự tồn tại của chúng ta, ta phải gạt đi niềm thương hại cho cô và để việc gì đến sẽ phải đến.
Hãy ghi nhớ những gì cô đã làm cho chúng ta, cho nhân loại.
Cô ấy chết trong bóng tối, để ta được sống trong ánh sáng.
— O5-6
Trích dẫn:
"SCP-6783" bởi DrBluejay, từ Wiki SCP.
Nguồn: http://www.scp-wiki.wikidot.com/scp-6783.Dịch bởi Jasian_Nguyen, từ Wiki SCP-VN.
Nguồn bản dịch: http://scp-vn.wikidot.com/scp-6783.Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA
Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép
For more information about on-wiki content, visit the Licensing Master List.