Vào ngày 05/06/2019 một Đặc vụ ngầm tại NASA cải trang làm phi hành gia đã biến mất trên trạm ISS (Trạm Vụ Trụ Quốc Tế). Không có phi hành đoàn nào chứng nhận sự việc, tuy vậy họ đã trở nên điên loạn do không thấy Đặc vụ Alden. Alden trước đó có biểu hiện hoang tưởng và các phi hành đoàn ISS đã lo rằng anh đã tự rời khỏi trạm, nỗi lo sau đó tạm lắng dần khi họ không phát hiện thấy có bất cứ bộ đồ phi hành gia nào biến mất.
Trạm ISS, được ghi lại khi thực hiện nhiệm vụ Thám Hiểm 60.
NASA đã cùng với Tổ Chức thực hiện che giấu vụ việc. Một tàu Tổ Chức đã được cử rời khỏi ORP-5 (Trạm Nghiên Cứu Quỹ Đạo năm), thực hiện lái đảo quỹ đạo và neo lại tại ISS. Đặc vụ Tổ Chức đã tụ họp phi hành đoàn, lúc này họ đang cáo buộc nhau sự biến mất của Alden. Phi hành đoàn sau đó đã bị lú hóa còn Alden đã được đặc vụ khác của Tổ Chức thế thân. Ký ức của phi hành đoàn theo đó cũng bị điều chỉnh lại, đồng thời toàn bộ các bản ghi nhiệm vụ đã bị xóa bỏ và thay thế. Cá thể SCP-6803-B tương đồng sau đó đã được phát hiện đang theo quỹ đạo cách 57,000km từ bề mặt Trái Đất.
Đặc vụ Alden không hề được biết có tiếp xúc với chế phẩm nào liên quan đến việc kích hoạt sự kiện Colombus, vì vậy anh đã không được tiêu thụ OH-16. Tuy nhiên, anh từng được phẫu thuật thử nghiệm ghép nội sọ CRD (Thiết Bị Ghi Hình Tiềm Thức) dùng để anh ghi chép lại công việc của mình trên trạm. Có giả thuyết cho hay, CRD có thể đã gây nên nhiễu loạn nhận thức tiềm trí dẫn tới sự kiện Columbus, tác nhân chính gây tạo sự kiện hiện vẫn chưa rõ. Thử nghiệm sử dụng Cấp-D có CRD phơi nhiễm với cá thể SCP-6803-A hiện chưa cho kết quả tương tự giả thuyết trên.
Thiết bị CRD của Đặc vụ Alden đã được định vị gần với cơ thể anh, dữ liệu bên trong đã được phục hồi. Sau đây là bản ghi dữ liệu:
Bản Ghi 01, Đặc vụ Alde- Mẹ kiếp, có cái này thật khó chịu. Đặc vụ Alden đây, nhiệm vụ thám hiểm 60, báo cáo từ ISS. Chúng tôi -bao gồm Kuznetsov, Thompson và tôi- đã rời khỏi Sân Bay Vũ Trụ Baykonur khoảng chín tiếng trước. Tàu Soyuz của chúng tôi sẽ cập bến sau bảy tiếng nữa.
Chúng tôi đã gặp ba người đó trên tàu -King, Vinograd và Nishimura- mọi thứ đều đang đi theo đúng kế hoạch. Tôi đoán là nửa phi hành đoàn là người Mỹ hết nhỉ? Ý tôi là thường… luôn luôn là vậy.
Tôi đang đi theo lối đi của Đặc vụ Campbell và những người tiền nhiệm đã bước trước tôi. Nhiệm vụ của tôi là ghi chép lại mọi hiện tượng dị thường và thực hiện lú hóa phi hành đoàn cùng đó nếu cần thiết.
Nhưng tôi lú hóa họ kiểu gì? Tôi cũng không biết. Việc cố tìm một chỗ để mà nói theo lịch trình mà trông không như thằng điên tự kỷ với bức tường là đã khó lắm rồi-
Dù sao thì… lại nữa…
Miễn khi không có gì xảy ra thì tôi chỉ phải báo cáo với lịch trình hàng tuần. Tôi nghĩ bây giờ chỉ có vậy thôi. Giờ thì, làm sao để tôi có thể tắ-
Tôi đang chơi ping pong với một quả cầu nước lơ lửng tôi đéo thê- Chúa ơi tôi yêu nơi đây! Tô-
Ối mẹ, tôi mới lỡ bật cái thiết bị lên à? Mẹ kiếp, M-
Bản Ghi 02, Đặc vụ Alden. CRD khó khăn để sử dụng hơn tôi nghĩ. Việc nói chuyện không tập chung đã đủ khiến tôi mệt rồi, nhưng mà tiềm thức? Nó là cả một khoảng không mới đấy.
Tôi nghĩ tôi được lựa chọn cho nhiệm vụ này là do tính cách thích độc thoại hơn nói miệng ngoài, tiềm thức tôi nhứ một đứa con nít vậy. Vì thế, tôi mong mọi người thứ lỗi cho tôi.
Tôi đã nghe lại bản báo cáo lần trước và nó không ổn chút nào. Sự cố nhỏ hôm qua còn làm mọi chuyện tệ hơn.
Tôi sẽ cố gắng tập chung và nói một cách khoa học sau này, kể cả khi vấn đề hiện tại đang khó khăn mức nào. Tuy vậy, việc không có bất cứ sự cố nào xảy ra sau vụ dịch chuyển không gian năm 2005. Cộng với việc chương trình ORP vẫn đang hoạt động tốt, vai trò của tôi đang dần trở nên vô dụng, một cách nhanh chóng. Chắc đó là tại sao Tổ Chức không có bất cứ vấn đề việc với bảy ngày cách quãng giữa khi Campbell rời khỏi trạm và khi tôi phóng đến trạm.
Dù sao thì, mọi thứ vẫn đi theo dự tính. Tôi tính tiến hành thử nghiệm trong mô-đun Định Mệnh. Cuộc sống trên đây vẫn ổn.
…
Địt mẹ lại lỡ bậ-
[Bản ghi 03-04 đã được bỏ qua cho bớt dư thừa]
Bản Ghi 5, Đặc vụ Alden. Xong một tháng rồi, còn năm tháng nữa thôi. Có thể nói tôi khá nhớ nhà, nhưng… yeah. Và, ý tôi là, tôi vẫn có thể nhìn thấy nhà tôi từ trên đây. Nó trông vẫn đẹp như vậy, có khi còn đẹp hơn. Nó cũng trông tự nhiên hơn nhiều, chắc vậy.
Thật buồn cười khi cách duy nhất để ta tận hưởng vẻ đẹp của hành tinh ta sống lại là rời khỏi nó.
…
Tiếp tục nào. Tôi không có giao tiếp với các phi hành đoàn cho mấy.
Thompson thì đã chơi nguyên ngày thâu và ghi hình cái băng giáo dục gì gì ấy. Thằng cha may mắn.
Còn Kuznetsov, anh ta lúc nào cũng thật nghiêm nghị. Đôi khi tôi thấy anh chừng mắt nhìn tôi khi tôi đang ghi lại mấy bản ghi này rồi khiến tôi phải bật cười né tránh. Chắc anh ấy nghĩ tôi bị điên rồi.
Giờ tôi, thì, uh….
Oh, đúng rồi! Hôm qua Nishimura và tôi đã phóng một đống con microsat qua mô-đun Kibo. Tôi giành những ba tiếng ghé đầu qua ô cửa sổ nhỏ ngắm nhìn những khối hộp lấp lánh bé xinh đó ngoài kia di chuyển. Chúng cứ đi xa dần, xa dần. Những ánh sáng lẻ loi chinh chiến với không gian sâu thẳm ngập tối. Ý tôi là-
Ugh. Trời ơi. Tập chung nào mi.
Bản Ghi 06, Đặc vụ Alden. Không có gì đáng để báo cáo. Mọi thứ vẫn theo dự đoán.
[Đã bỏ qua Bản Ghi 07-11]
Bản Ghi 12, Đặc vụ Alden. Vinograd, King và Nishimura đã rời đi ngày hôm nay. Ba phi hành đoàn mới sẽ đến đây trong ba ngày tới.
…
Tôi… tôi thấy chiếc Soyuz của họ dần trôi đi. Trông như những chiếc microsat vậy.
Chỉ còn mười hai tuần tới, tôi cũng sẽ như họ.
…
…
Mẹ kiếp. Tôi sẽ không phí phạm ba tháng cuối này đâu.
'Có thể đối với người khác đó chỉ là bước tiến tí hon, nhưng đối với tôi, nó là bước tiến xa mạnh!' Tôi sẽ cố đặt tên họ mình xứng danh nơi đây!
Không phải là do ít người biết tên khác của anh đâu… Sao cũng được.
'Kiểm soát mặt đất tới Tom… Kiểm soát mặt đất… mmmm Tom… Hãy uống viên protein mmmmm đội mũ lên. Kiếm soát mặt đất mmmm tớm… Thực hiện đếm ngược mmmm… trong. Kiểm tra bộ kích và mong rằng Chúnz mãi theo lối bạn…'
Ah mẹ nó. Tập chung vào thử nghiệm nào…
…
…
Chris Hadfield khiến ta buồn xót mãi.
Hít vào thở ra hít vào thở ra. Chỉ là du hành vũ trụ thôi mà, không gì to tát cả. Vách khí sắp chuẩn bị. Không to quá… woah…
[18 bản ghi không lường trước đã được bỏ qua]
Bản Ghi 13. Gì cũng được nhưng tôi mong trải nghiệm của tôi giúp ta cải tiến chiếc CRD được tốt hơn. Đôi khi nó cứ tự động bật ghi. Có khi mỗi khi tôi có hứng thú gì đó, nó lại tự bật lên chăng? Không chắc nữa.
Thật may là có mỗi thiết bị ghép nội bị vậy, tôi còn chưa bật máy ghi hình nhận thức và tôi cũng không nghĩ tôi sẽ làm vậy. Dù sao thì họ cũng không cho tôi xin lại mấy đoạn băng nên là chắc chẳng có đoạn băng nào vậy. Với cả tôi cũng không muốn tự nhiên nó ghi hình tôi đang đi tiểu đâu, việc ngắm vào hồng tâm trên đây khó lắm chứ.
Ricci -một trong sô người mới- có hỏi sao tôi cách biệt với mọi người vậy. Tôi đáp là do tôi vẫn bỡ ngỡ với mọi thứ. Và tôi không hề nói dối.
[Đã bỏ qua Bản Ghi 14-15]
[54 bản ghi không lường trước đã được bỏ qua]
Bản Ghi 16. Một lần nữa, Đặc vụ Alden đây. Không có gì để báo cáo cả. Hiện tôi đang ở trong mô-đun Cupola, dõi theo biển cả xanh vô tận dưới tôi. Tôi cảm như đáng ra tôi không được làm như vậy. Không nên có bất cứ người nào được phép ngắm chằm chằm Trái Đất từ góc này cả.
Đợi đã, đó có phải là… đó có phải là rạng Đông không? Ôi tôi -thứ lỗi cho tôi- chúa ơi.
…
Thật là may mắn.
Một khung đoạn quay được ghi lại từ bộ ghi hình nhận thức của CRD trong bản ghi trên.
Bản Ghi 17, Đặc vụ Alden. Tôi cảm thấy… một chút gì đó kì lạ sau bản ghi trên. Tôi không biết tại sao nữa,
Dù sao thì, tôi đã xác nhận rằng có sóng hình ảnh chạy xuyên qua não tôi, và nó phát nghiệm vô cùng ngẫu nhiên. Ý tôi là, không ngẫu nhiên, tôi đang tìm hiểu nguyên do.
Bản Ghi 18. Tôi mới để ý về bản ghi 16…
Hóa ra, bằng cách nào đó, bản ghi đầu đoạn tôi đang ngắm nhìn qua cửa sổ. Bộ ghi nhận thức đéo gì đó đã bật lúc đấy và mãi đến bây giờ. Mẹ kiếp. Nó tắt rồi.
Tôi không hiểu được tại sao tôi có thể kích hoạt CRD mỗi khi tôi nhìn ra ngoài, còn không phải chỉ mỗi lần du hành không gian. Có khi tôi đã quá ngỡ ngàng thay vì hưng phấn? Hoặc giả thiết của tôi là sai, ai mà biết được chứ. Chiếc CRD rõ ràng là cần được tinh chỉnh nhiều. Với cả…
Nó có ghi lại một khung du hành không gian, tôi nghĩ tôi hiểu nguyên cơ. Kuznetov là bạn đồng hành của tôi. Anh ta thường rất im ắng, như thường lệ. Thêm trường hợp mà tôi đang giữa vũ trụ và không ai nghe được bạn hét đâu đã khiến tôi quên mất rằng anh ta cũng ở đó với tôi. Ít nhất cho đến khi anh ra lệnh vào bộ đàm hay gì đó.
…
Thường thì khi tôi quay lại tôi sẽ thấy anh ở những chỗ tôi không ngờ tới, như kiểu anh ta ở hai chỗ cùng một lúc ấy. Tôi nghĩ chiếc CRD đã ghi lại một trong số lần đó.
Nó mờ nhạt. Tôi đoán ký ức đều vậy?
Khung hình được ghi lại bởi CRD trong khi du hành vũ trụ vào ngày 27/03/2019
Bản Ghi 19. Vẫn không có phản hồi, hoạt động hình ảnh vẫn cứ thế phát ra một cách ngẫu nhiên và thậm chí còn cao dần. Tôi cũng đã ghi nhận được vectơ nhận thức độc nhưng tôi không rõ nó đến từ đâu. Chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Tôi nghĩ… tôi nghĩ những người khác cũng để ý thấy vậy. Ricci nói rằng tôi bị say tàu rồi và Kuznetsov cũng đồng thuận vậy. Thompson nói rằng nên đưa tôi trở về như hai người kia. Nào cũng được. Tôi cần phải nghiên cứu tiếp.
Nếu có ai cản trở thì tôi có đủ thuốc lú để đưa họ về lúc họ đang học mẫu giáo.
Bản Ghi 20. Tôi nghĩ tôi thấy thoáng qua găng tay phía sau cửa sổ của Định Mệnh hôm nay. Ở phía ngoài tàu. Cái găng tay trông không giống với loại chúng tôi dùng, nó trông rách nát. Và cũng không có bộ đồ nào bị mất tích cả. Cái đéo?
[từ thời điểm này Đặc vụ Alden không còn quay ghi theo lịch tuần nữa.]
Trông nó có vẽ cũ, giống như bộ đồ thế hệ tiền nhiệm xưa vậy. Nhưng mà nó khá xa, tôi không chắc nữa.
Cái gì đang bên trong cái găng đấy vậy, nó đang chỉ về phía tôi à?
Có phải… nó đang thách thức tôi? Hình như nó muốn tôi nhìn ra ngoài, tôi không chắc nữa.
Nó đang làm vậy thật, tôi khá chắc. Tôi nghe thấy giọng của nó trong đầu tôi. Tôi nên làm gì giờ?
Những lục địa dưới đó, chúng đang nhảy múa, mẹ kiếp chúng đang nhảy múa ạ. Hình thù của chúng hòa quyện rồi xoắn đảo lên như bát súp. Chúng đang ghẹo đùa tôi.
Tôi không muốn nhìn ra ngoài Cupola nữa. Không phải. Thật không phải!
Mới có hai tuần mà mày đã ra rồi, mới có hai tuần và mày đã ra rồi. Mẹ nó. mới có hai tuần mà mày đã ra rồi.
Ai lại tưởng tượng được. Bị ám bởi một phi hành gia mất tích ngay trên trạm ISS.
Nó không im đi. Nó không dừng nói! Nó khôn-… oh?
Tôi không muốn nhìn ra ngoài, tôi không muốn. Nhưng tôi phải làm vậy. Tôi cần phải biết xem nó còn ở ngoài đấy không.
Woah, hóa ra bao lâu này tôi đã bị lừa sao?
[Đây là bản ghi cuối trước sự kiện Columbus. Sự kiện được tính toán xảy ra ngay sau bản ghi trên.]
Cảnh báo. Chạy quét phát hiện chế phẩm sắp hết hiệu lực
>Bản ghi tiếp theo có chứa cá thể SCP-6803-A.
>Vẫn tiếp tục?
Alden: Tôi không hiểu. Thật chả ra gì cả. Italy đâu rồi? Tôi thề tôi đã từng đến Italy. Quê Ricci từ nơi đó mà! Không phải, nó vẫn thật hùng vĩ… chỉ là nó hơi…
[Alden kích hoạt bộ thu nhận thức của CRD]
Alden: Nó quá khác so với những gì tôi ngờ được. Nhưng bằng cách nào đó… nó vẫn thật đẹp.
Không rõ: Đã mãi luôn vậy.
[Lỗi XFV-43215, không còn phát hiện được hoạt động thần kinh trung ương.]
…
…
…
…
…
…
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Khung hình cuối được ghi lại bởi chiếc CRD.