NHẬT KÝ PHÁT HIỆN
Ngày: 13/10/2021
[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
(Camera được bật lên. Khung cảnh nhìn từ mũ đội đầu của Ts. Anole. Ts. Anole đang giám sát hoạt động dọn dẹp dầu tràn, tại đây nơi một vài đặc vụ được quan sát đang hớt váng và loại bỏ dầu. Nghiên cứu viên Evel tiếp cận Ts. Anole.)
Nghiên cứu viên Evel: Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, thưa Tiến sĩ.
Ts. Anole: Tuyệt vời. SCP-████ bị khuất phục rồi chứ?
Nghiên cứu viên Evel: Vâng. Thực thể không nên hoạt động trong vòn-
(Nghiên cứu viên Evel bị gián đoạn bởi Đặc vụ Marshall, người đang chạy về phía cả hai.)
Đặc vụ Marshall: Tiến sĩ!
(Nghiên cứu viên Evel và Ts. Anole chạy về phía Đặc vụ Marshall.)
Đặc vụ Marshall: Tiến sĩ, có chuyện xảy ra ở thượng nguồn rồi. Ngài mau tới đó đi!
(Nghiên cứu viên Evel và Ts. Anole nhìn nhau, rồi đi theo Đặc vụ Marshall. Đặc vụ Marshall dẫn cả hai lên thượng nguồn, nơi lớp dầu phủ dòng suối đang biến mất.)
Ts. Anole: Chuyện gì thế này?
Nghiên cứu viên Evel: Anh có biết thứ gì gây ra chuyện này không, Marshall?
Đặc vụ Marshall: Tôi cũng không chắc nữa. Máy cảm biến của Morgan phát hiện một vài chuyển động dưới mặt nước, nhưng không nhiều.
Nghiên cứu viên Evel: (nhìn Ts. Anole) Có lẽ đó là một dị thể khác?
Ts. Anole: Có lẽ vậy. Evel, liên lạc tới Điểm-24. Nói với họ chúng ta cần một đội quản thúc. Marshall, đưa Morgan xuống.
Nghiên cứu viên Evel: Rõ.
Đặc vụ Marshall: Giống như trên.
(Nghiên cứu viên Evel bắt đầu đi lên thượng nguồn, cũng như Đặc vụ Marshall. Ts. Anole nhìn vào mặt nước, cố gắng tìm kiếm chuyển động. Sau khoảng 5 phút, ông định vị được SCP-6922. Ông nghiêng người về phía thực thể)
Ts. Anole: Đó là một con cua sao?
SCP-6922: (ho) Chúa tôi ơi, ăn kẹo bạc hà đi!
(SCP-6922 khiến Ts. Anole hoảng sợ và ngã ngửa ra đất. Ts. Anole nằm trên mặt đất khoảng 15 giây, dường như bị sốc, trước khi nhìn xung quanh. Ông phát hiện một bìa kẹp giấy ở trên thùng cung cấp gần đó và lấy nó. Sau đó, ông từ từ quay trở lại mặt nước, và thận trọng nhìn xuống dòng nước. Ts. Anole tìm kiếm trong khoảng 7 giây trước khi phát hiện ra SCP-6922.)
Ts. Anole: Ta- Xin chào?
SCP-6922: Xin chào! Tôi ở đây! Ông muốn gì?
Ts. Anole: Um. Ngươi… ngươi là một con cua sao?
SCP-6922: Ông bị cái đéo gì thế? Tất nhiên tôi là một con cua rồi.
Ts. Anole: Và, ngươi có thể hiểu ta nói?
SCP-6922: Ông bị ngu à? Tôi đang trả lời ông đấy! Chúa ơi…
Ts. Anole: Um… Có phải ngươi đang làm cho dầu biến mất?
SCP-6922: Biến mất? Nói bình thường đi, giáo sư ơi.
Ts. Anole: Có phải ngươi làm cho dầu mất tiêu đi đúng không?
SCP-6922: Ừa. Nhìn ổn chứ?
Ts. Anole: Được rồi… (Ts. Anole bắt đầu ghi chép) Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?
SCP-6922: "Ở đây" là thế quái nào? (SCP-6922 tạo ra một số chuyển động trong không khí bằng càng của nó) Con suối? Khu rừng? Mỹ? Cụ thể hơn coi, tôi không phải là một người đọc tâm trí.
Ts. Anole: Con suối.
SCP-6922: Vài giờ rồi. Công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu các người tránh chỗ này ra.
Ts. Anole: Công việc?
SCP-6922: Thì ông biết đấy, một cái gì đó ông phải làm, thường là để trả tiền-
Ts. Anole: Không, ta hiểu định nghĩa của công việc. Nhưng công việc của ngươi là gì?
SCP-6922: Nhìn xem nó giống gì? Dọn dẹp mớ hỗn độn của mấy người!
Ts. Anole: Ngươi được tuyển dụng để làm việc này?
SCP-6922: Đúng. Tôi vừa nói thế mà. Chúa ơi, loài người phiền phức quá đấy.
Ts. Anole: (ghi chép) Ai tuyển ngươi?
SCP-6922: CWPA, thưa người thông thái.
Ts. Anole: Cái… gì á?
SCP-6922: CWPA? Cơ Quan Bảo Vệ Sinh vật và Động Vật Hoang Dã?
(Ts. Anole nhướn mày)
SCP-6922: Ông biết tôi đang nói về gì mà. Chúng tôi mang con gà lôi đuôi dài quay trở lại khi nó tuyệt chủng ấy?
(Ts. Anole lắc đầu)
SCP-6922: Cứu Amazon khỏi sao chổi?
(Ts. Anole lắc đầu)
SCP-6922: Tạo ra Animal Jam?
Ts. Anole: Ngươi làm ra Animal Jam á?
SCP-6922: Mẹ kiếp.
Ts. Anole: Nghe này, Animal Jammer hoặc không, ngươi sẽ phải đi cùng ta.
(Ts. Anole dang tay ra để tóm lấy SCP-6922)
SCP-6922: (SCP-6922 lùi lại khỏi bàn tay của Ts. Anole) Woah woah woah, không được đâu bạn ơi. Như tôi nói từ trước rồi, tôi có việc phải làm. Nên là cút lẹ cái.
Ts. Anole: Tôi e rằng đây không phải là một lựa chọn.
(Ts. Anole lại đưa tay về phía SCP-6922, tuy nhiên, SCP-6922 dơ càng lên.)
SCP-6922: Này! Ông muốn gây rối với mấy gã đó à? Tôi từng xẻ đôi một con tôm với họ đấy.
(Ts. Anole cố gắng tóm lấy SCP-6922, nhưng SCP-6922 di chuyển sang một bên, khiến Ts. Anole mất thăng bằng và rơi xuống suối. Ts. Anole quỳ xuống và điên cuồng tìm SCP-6922, khi nó đang cười. Ông nhanh chóng phát hiện ra thực thể và tóm lấy nó bằng tay.)
SCP-6922: Này! thả tôi xuống!
(SCP-6922 điên cuồng chống lại Ts. Anole, nhưng vô ích. Ts. Anole đứng dậy và di chuyển ra khỏi con suối.)
Nghiên cứu viên Evel: Này!
(Ts. Anole quay sang bên phải, thấy Nghiên cứu viên Evel đang đi về phía mình)
Nghiên cứu viên Evel: Tôi liên lạc với Điểm rồi. Họ đang gửi một đội quản thúc đến.
Ts. Anole: Không cần đâu. (Giữ chặt SCP-6922) Bắt được nó rồi.
Nghiên cứu viên Evel: Một… con cua?
SCP-6922: Nói cho cô biết, tôi cũng có tên đấy! Là Lou!
Nghiên cứu viên Evel: Nó có thể nói chuyện?
Ts. Anole: Tôi ước là nó không thể.
SCP-6922: Bỏ ra! Để tôi làm việc cái!
Ts. Anole: Để ta làm việc của mình đã!
[KẾT THÚC BẢN GHI]
Lời kết: Sau sự kiện này, SCP-6922 được đưa đến Điểm-24 và quản thúc theo đúng quy trình.