@import url('http://scp-wiki.wikidot.com/component:toggle-sidebar-bhl/code');
@import url('http://scp-wiki.wikidot.com/component:toggle-sidebar-bhl/code');
SCP-6952 - Cẩm Nang Vũ Khí Dị Thường Của Hephaestus
| Điểm Quản Thúc | Giám Đốc Điểm | Trưởng Ban Nghiên Cứu | Đội Đặc Nhiệm |
| Điểm-78 | Leah Richter | Maria Johnston | Omega-45 ("Samurai Đường Phố") |
Một mẫu SCP-6952-1, mang định danh "Súng Trường Gauss"
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6952 hiện được lưu giữ tại Phòng ban Vũ khí và Trang thiết bị của Điểm-78. SCP-6952 phải được niêm phong bên trong một hộp làm từ Adamantite khi không sử dụng, và chỉ được phép di chuyển khi có sự cho phép từ các thành viên của ĐĐNCĐ Omega-45 hoặc các nhà nghiên cứu được chỉ định có Quyền hạn An ninh từ Cấp 4 trở lên.
Trước khi bắt đầu chế tạo, mọi mục nhập mới vào SCP-6952 phải được Ủy ban Đạo đức phê duyệt trước. Các mẫu SCP-6952-1 chỉ được sử dụng bởi các thành viên của ĐĐNCĐ Omega-45. Trong trường hợp một thành viên của đội tử trận khi chiến đấu, bất kỳ vũ khí SCP-6952-1 nào cũng phải được thu hồi hoặc tiêu huỷ bằng mọi giá.
Các địa điểm di dời của Tổ Chức cần được xây dựng xung quanh các mẫu SCP-6952-2 để phục vụ cho mục đích thu hồi. Mọi trường hợp dân thường phát hiện SCP-6952-2 đều phải được xử lý bằng cách thu hồi ngay lập tức và che giấu thông tin. Việc xóa trí nhớ nhân chứng cần được thực hiện khi cần thiết.
Mô tả: SCP-6952 là một cuốn sách bìa da có bọc kim loại. Trên gáy của SCP-6952 có khắc dòng chữ "VI trên IX". SCP-6952 là một cuốn sổ tay hướng dẫn về việc chế tác và phát triển vũ khí, áo giáp dị thường, từ đây sẽ được gán mã định danh là các mẫu SCP-6952-1. Việc tạo ra các hướng dẫn cho các mẫu SCP-6952-1 mới được kích hoạt bằng cách viết lên một trang trắng trong cuốn sách, từ đó dị thể sẽ tự động ghi chép các bản vẽ thiết kế, quy trình rèn và hướng dẫn sử dụng. Hiện tại, cuốn sổ được ghi nhận có ba giới hạn nhất định. Nó không thể tạo ra vũ khí có khả năng đả thương các dị thể bất hoại, bất tử, hoặc các cuốn sách khác thuộc "Bộ Chín". Ngoài ra, mọi truy vấn nhằm chế tạo vũ khí để tấn công tác giả của SCP-6952 sẽ không được phản hồi.
Các mẫu SCP-6952-2 là những vật liệu và thiết bị dị thường đóng vai trò hỗ trợ cho các dị tính của SCP-6952-1. SCP-6952-2 sẽ được tạo ra đồng thời với SCP-6952-1 nếu như các vật liệu cần thiết không tồn tại sẵn. Việc truy vấn lặp lại vào cuốn sách có thể dẫn đến việc tạo ra các mẫu SCP-6952-1 khác nhau. Các tài nguyên này được đánh giá là có tiềm năng ứng dụng vượt ra ngoài lĩnh vực phát triển vũ khí, và các nghiên cứu liên quan hiện đang được tiến hành.
Theo quan sát thực nghiệm, việc mô tả hoặc yêu cầu tài liệu liên quan đến những thứ không được xem là vũ khí sẽ dẫn đến truy vấn thất bại — yêu cầu đưa ra phải dành cho một thứ giống như kiếm, súng, bom, hoặc các vật thể tương tự. SCP-6952 có vẻ có khả năng tạo thêm trang mới cho các vũ khí nếu toàn bộ số trang hiện có đã được sử dụng hết cho truy vấn.
Các mẫu SCP-6952-1 đã được Ủy ban Đạo đức phê duyệt sẽ được phép sử dụng bởi ĐĐNCĐ Omega-45 nhằm hỗ trợ trong việc bắt giữ các dị thể và giao chiến với các đơn vị thuộc các TLĐLT thù địch. Tính đến nay, các vũ khí được SCP-6952 cung cấp đã góp phần hỗ trợ bắt giữ hơn năm mươi dị thể.
Phát hiện: SCP-6952 được phát hiện vào ngày 5-3-2022 bởi một đơn vị hỗn hợp thuộc lực lượng Valkyrie1 của Tập Đoàn Valravn. Đơn vị này đã được triển khai để chống lại TLĐLT-8947 (Sư đoàn Volk), một nhóm lính đánh thuê bị phát hiện sử dụng vũ khí dị thường và chưa xác định.
Lực lượng Valkyrie đã thành công trong việc tiêu diệt nhóm lính đánh thuê và thu giữ SCP-6952 từ căn cứ hoạt động của chúng. Sau khi đưa SCP-6952 về Valravn, Thượng Trác Hội2, đã liên lạc Hội Đồng O5 vài ngày sau đó, đề nghị trao đổi SCP-6952 để lấy thông tin liên quan đến SCP-6755. Bản ghi video sau đây đã được giải mật và cung cấp cho các nhân sự có Quyền hạn An ninh Cấp 4 nhằm nhằm phục vụ công tác đánh giá tình hình liên quan đến "Bộ Chín" và Tập đoàn Valravn.3
Bản ghi Video - Cuộc họp #[Dữ Liệu Bị Xoá]của Hội Đồng O5
> BẮT ĐẦU BẢN GHI <
| O5-1 | Xin chào Tổng Giám Đốc. Chúng ta đã không liên lạc kể từ khi ký kết Thỏa ước Cartagena. Tôi thấy ngài vẫn khỏe chứ nhỉ? |
|---|---|
| Thượng Trác Hội - Tổng Giám Đốc | Tổ chức của chúng tôi đang phát triển rất tốt, O5-1. Lợi nhuận cao, hợp đồng liên tục đổ về. Chẳng có gì để phàn nàn cả. |
| O5-2 | O5-1, tôi buộc phải nói thẳng rằng tôi không tin Tổ Chức nên thể hiện sự nhã nhặn không cần thiết đối với một nhóm lính đánh thuê. |
| 05-3 | -2 nói đúng. Nếu không có áp lực từ phía chúng ta, Tập Đoàn giờ vẫn sẽ còn sử dụng dị thể trong chiến tranh mà chẳng hề quan tâm đến Bức Màn hay thiệt hại ngoài ý muốn. |
| Thượng Trác Hội - Trưởng Ban Thông Tin | Bàn tay của Tổ Chức thật sự sạch sẽ đến thế sao? Khách hàng thuê chúng tôi để bảo vệ sự bình thường — vào những lúc Tổ Chức không muốn tay mình nhúng chàm. |
| O5-1 | Chúng ta đừng nên lạc đề vào những cuộc cãi vã vô bổ. Theo tôi hiểu, Tổng Giám đốc Valravn mang đến cho ta một đề nghị, vì vậy đừng lãng phí thêm thời gian quý báu cho những chuyện vô nghĩa nữa. |
| Thượng Trác Hội - Tổng Giám Đốc | Dù có những bất đồng trong quá khứ, tôi vẫn mong muốn cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta bằng cách gửi đến Hội Đồng O5 một cử chỉ thiện chí. Tôi sẽ trao cho Hội Đồng một trong những cuốn sách thuộc Bộ Chín, nhằm tăng cường phòng thủ sau cuộc tấn công gần đây của Hỗn Kháng vào một trong những cơ sở của Tổ Chức. |
| O5-4 | Bộ Chín? Tôi không nghĩ là mình quen với thuật ngữ này. |
| O5-5 | Tôi tin là ông ta đang nhắc đến SCP-6419, tôi sẽ gửi cho toàn bộ Hội Đồng các tài liệu liên quan sau. Về SCP-6419, Điểm-78 đã giả thuyết rằng có thể có nhiều cuốn sách cùng loại vì nó dường như là cuốn thứ hai trong một bộ sách. |
| Thượng Trác Hội - Trưởng Ban Hoạt Động | Gần đây, lực lượng Valkyrie của chúng tôi đã thu hồi được tập sáu và sau một số kiểm tra, chúng tôi đã kết luận dị thể này sẽ được quản lý tốt hơn dưới sự giám sát của Tổ Chức. Chúng tôi đánh giá cao sự cam kết của Tổ Chức trong việc duy trì an ninh và hòa bình trên toàn cầu. Và chúng tôi luôn sẵn lòng đóng góp theo cách tốt nhất có thể. Đổi lại, chúng tôi chỉ mong nhận được một số thông tin. |
| O5-2 | Thu hồi từ ai? Và không có chuyện vụ đó kết thúc êm đẹp đâu. |
| Thượng Trác Hội - Trưởng Ban Hoạt Động | Chúng tôi đã thu hồi nó từ Sư Đoàn Volk khi nhận thấy năng lực chế tạo vũ khí dị thường của chúng tăng đột biến. Hành động của chúng tôi đã đảm bảo chúng đã trở về trạng thái bình thường. Đến tầm này thì Tổ Chức có thể cân nhắc giao một số nhiệm vụ cho chúng tôi luôn cũng nên. |
| O5-2 | Thật là trơ trẽn. Đừng hành động như thể các người là một tổ chức từ thiện. Lũ Volk chắc chắn đã có âm mưu gì đó nếu có người thuê các ông để loại bỏ chúng. Có lẽ các người đã ép các chính quyền địa phương phải trả một khoản tiền không nhỏ. |
| Thượng Trác Hội - Trưởng Ban Tài Chính | Đó là một thương vụ rất có lời, đặc biệt khi chúng tôi đã có tập sáu trong tay. Chúng tôi gọi nó là Cẩm nang của Hephaestus — một cuốn sách cho phép người dùng viết các truy vấn về vũ khí và giáp. Những truy vấn này sau đó được phản hồi bằng các bản thiết kế vũ khí cùng các vật liệu dị thường để chế tạo. |
| O5-3 | Vậy là các người đã rút hết mọi giá trị từ nó rồi giờ mới định trao lại cho chúng tôi? Sao không giữ nó luôn đi? |
| Thượng Trác Hội - Tổng Giám Đốc | Chúng tôi nhận thấy rằng, về lâu dài, sẽ có lợi và sinh lời nhiều hơn nếu Tổ Chức SCP tiếp tục là một thế lực vững mạnh trên thế giới. Và Tổ Chức hiện đang nắm giữ những thông tin có giá trị đối với chúng tôi. |
| O5-2 | Chính xác thì các người đang cần thứ gì? |
| Thượng Trác Hội - Trưởng Ban Hoạt Động | Chúng tôi mong muốn các ông chia sẻ hồ sơ SCP-6755. Khi đã nhận được thông tin đó, chúng tôi sẽ chuyển giao cuốn sách cho Tổ Chức quản lý. |
| O5-3 | Quý Cô Nhợt Nhạt? Chính xác thì các người sẽ làm gì với thông tin đó? |
| Thượng Trác Hội - Trưởng Ban Thông Tin | Đó là thông tin tuyệt mật. |
| O5-2 | Vẫn còn điều gì đó mà các người chưa nói với chúng tôi. Ngay từ khi bước vào cuộc trò chuyện này, các người đã biết rất rõ về cái gọi là 'Bộ Chín' và việc chúng tôi đang nắm giữ một trong số đó. |
| Thượng Trác Hội - Tổng Giám Đốc | Một người chơi hay không bao giờ lộ hết bài của mình cả. Giờ thì, chúng ta có thỏa thuận chứ? |
| O5-1 | Chúng tôi sẽ biểu quyết. Tất cả các thành viên bỏ phiếu quyết định việc trao đổi tập sáu và thông tin về SCP-6755. |
|
O5-1, -4,-5, -7, -9, -10, -11 bỏ phiếu thuận. -2,-3,-6,-8,-12 bỏ phiếu chống. Bỏ phiếu thông qua với kết quả 7-5. |
|
| O5-1 | Số đông đã quyết định. Chúng tôi sẽ sớm chuyển giao thông tin đó cho Thượng Trác Hội. |
| Thượng Trác Hội - Tổng Giám Đốc | Chúng tôi rất vui vì các ông đã đưa ra quyết định đúng đắn. Đại diện của chúng tôi sẽ mang hàng đến trong vòng 24 giờ tới. Óðinn á yðr alla4 [Kết thúc bản ghi.] |
Ghi chú của NCV. Johnston: Thành thật mà nói, tôi phải thừa nhận rằng trước khi được phân công vào dự án này, tôi chưa từng nghe đến Tập đoàn Valravn. Nhưng sau khi tìm hiểu về chúng… sự hiện diện của Tập Đoàn trong vụ việc này thật đáng lo ngại. Mặc dù việc Valravn đối đầu với TLĐLT-8947 (còn gọi là Sư Đoàn Volk) có thể được xem là "ít ác hơn trong hai cái ác", cá nhân tôi sẽ chẳng bao giờ tin bọn "quạ" này. Bất kỳ ai coi thương vong dân thường là "Thiệt hại Bổ sung Chấp nhận được" thì đều không đáng tin cậy. Chết tiệt, ít nhất Primordial và A.R.G.U.S còn giả vờ quan tâm đến nhân quyền và chúng cũng không đi loanh quanh hoá trang như lũ Viking rồi gào lên "Valhalla" mỗi khi giết người. Valravn rõ ràng là thuộc một trường phái hoàn toàn khác… một trường phái lệch lạc và đáng lo ngại.
Tôi đã xem xét những gì chúng tạo ra từ cuốn cẩm nang – phần lớn được dùng để chế tạo thêm các bộ phận tăng cường cơ thể cho lính của chúng: súng Gauss gắn tay và vũ khí điện, các nhận thức độc giúp đặc vụ thực địa ngụy trang - và đó mới chỉ là phần bề nổi. Thật khó để đánh giá được chính xác chúng đã khai thác được bao nhiêu từ dị thể này, vì bộ phận R&D của chúng hoàn toàn có khả năng mở rộng thêm từ những gì chúng học được qua cuốn sách.
Phụ lục 6952.01: Danh sách được lọc của các mẫu SCP-6952-1 hiện tại
- Súng Trường Gauss
- Kiếm Siêu Tốc
- Giáp Tiêu Chuẩn "Hephaestus"
- Găng Dịch Chuyển Vật Chất
- Lựu Nảy "Bouncing Mary"
- Loại Vũ Khí: Súng Trường Tấn Công
- Chế Độ Bắn: Tự Động, Điểm Xạ 3 Viên, Phát Một
- Tầm Bắn Hiệu Quả: Lên tới 1.5km
- Sơ Tốc Đầu Nòng : 1,120 m/s (Mach 3.38)
- Cỡ Đạn: Đạn Sabot Xuyên Giáp Tungsten 8mm
- Băng Đạn: Băng đạn tròn 50 viên, 1x Pin có tuổi thọ 800 phát bắn.
- SCP-6952-2 Cần Thiết: Ferit Nhật Hoa
- Tác Giả: Sư Đoàn Volk
Mô Tả: Súng Trường Gauss là một thiết bị phóng đạn có hình dáng giống như súng trường thông thường, nhưng sử dụng thiết kế súng cuộn5 thay cho cơ chế đẩy bằng thuốc súng. Bên trong thân súng là một dải các vòng dây quấn quanh nòng, được làm từ Ferit Nhật Hoa — một kim loại có khả năng chịu nhiệt dị thường và tính siêu dẫn. Ferit Nhật Hoa không có điện trở, cho phép các vòng dây sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và tạo ra lực hút từ đủ mạnh để sơ tốc đầu nòng đạt đến vận tốc siêu thanh — điều quan trọng là súng không tạo ra nhiệt trong quá trình này.
Đạn sắt-từ được nạp vào súng thông qua băng đạn, kèm theo một lớp chắn từ dị thường bao quanh phần đạn còn lại trong băng để ngăn súng tự hủy.
Để bù lại lực giật tăng lên do sơ tốc đầu nòng cao hơn, các bộ giảm chấn động lực đã được tích hợp vào khung súng Gauss, bằng cách kết hợp các thiết kế trước đây của Tổ Chức với các chỉ dẫn từ SCP-6952. Kết quả là một hệ thống phóng đạn có độ giật thấp hơn cả nhiều loại súng ngắn.
Súng có thể được gắn thêm tên lửa HEAT9 cỡ 38mm điều khiển bằng laser dưới nòng6. Nhiều biến thể đã được phát triển cho các mục đích chống bộ binh và chống thiết giáp.
Mô Tả SCP-6952-2:
Số Hiệu Nguyên Tử: 26
Kí Hiệu:C-Fe
Địa Điểm Phát Hiện: Dãy Ural, Dãy Rocky, Dãy Himalaya, chưa xác định
Nhiệt độ nóng chảy: 10,000C
Ferit Nhật Hoa là một dạng thù hình của sắt được tìm thấy ở các vùng núi nơi áp suất không khí thấp nhất. Nó dường như có tính chất giống như sắt thường trong mọi trường hợp, ngoại trừ điểm nóng chảy cực cao, điện trở gần như bằng 0 và khả năng siêu dẫn. Mặc dù điều này khiến việc rèn Ferit nhật hoa khó hơn, nhưng thành phẩm tạo ra là một kim loại siêu dẫn, cho phép phát triển súng điện từ và súng cuộn. Các ứng dụng tiềm năng khác của vật liệu này rất rộng, từ thám hiểm không gian đến khoan lõi sâu.
Ghi Chú Của NCV: Thành thật mà nói, tôi không phải chuyên gia súng ống, nhưng các thành viên của Omega-45 đều đánh giá cao khẩu súng này. Lực xuyên của đầu đạn dựa trên động năng thuần túy cực kỳ hiệu quả khi đối đầu với các lớp giáp tổng hợp nặng, như loại dùng trên xe tăng – và nếu thế vẫn chưa đủ, thì vẫn còn bệ phóng tên lửa. Trên chiến trường, vũ khí này đang thể hiện rất tốt. Người của chúng ta xé toạc bọn Hỗn Kháng như giấy, còn đạn tungsten thì không hề bật nảy ra khi gặp phải lớp da dị thể cứng cáp hơn.
- Loại Vũ Khí: Vũ Khí Có Lưỡi
- Sử Dụng: Máy Phát Dao Động Siêu Âm cần được sạc để sử dụng được trong 48 giờ.
- Mẫu SCP-6952-2 Cần Thiết: Máy Phát Dao Động Siêu Âm
- Tác Giả: Sư Đoàn Volk
Mô Tả: Bằng việc sử dụng một Máy Phát Dao Động Siêu Âm, lưỡi kiếm chịu ảnh hưởng sẽ rung ở tần số 10.000 Hertz. Dao động cực mạnh ở cấp độ nguyên tử của lưỡi kiếm khiến các liên kết phân tử của mục tiêu bị phá vỡ, từ đó việc cắt xuyên qua vật thể trở nên dễ dàng hơn. Nhân sự Tổ Chức đã kết hợp lưỡi kiếm bằng hợp kim High Carbon - Adamantine với các máy phát dao động này để tạo ra loại vũ khí có khả năng cắt gần như mọi vật thể. Mỗi Kiếm Siêu Tốc đều được gắn tay cầm chống rung để tránh gây khó chịu hoặc thương tổn cho người sử dụng.
Ghi Chú Của NCV: Kiếm Siêu Tốc là một dự án khá thú vị. Cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy vật liệu đơn lẻ nào mà lưỡi kiếm không thể cắt xuyên qua — dù rằng vẫn có giới hạn về độ dày giáp mà nó có thể xuyên thủng trong một nhát chém. Bạn không thể cắt đôi một chiếc xe tăng hay mecha bằng thứ này. Nếu được thì quá nực cười rồi. - NCV. Johnston
- Loại Giáp: Mũ bảo hiểm, tấm chống đạn, …
- Mẫu SCP-6952-2 Cần Thiết: Adamantite
- Tác Giả: Sư Đoàn Volk, thiết kế được tinh chỉnh bởi SCP Armaments Ltd.
Mô tả: Bằng cách tận dụng các thuộc tính dị thường của Adamantite — một kim loại có đặc tính tương tự graphene — Tổ Chức đã chế tạo được áo giáp chống đạn và tấm giáp nhẹ hơn, đủ khả năng khiến người mặc gần như bất khả xâm phạm trước vũ khí thông thường. Công nghệ này có thể được ứng dụng cho mọi loại giáp kim loại nặng và các bộ giáp chống nổ.
Trong các trường hợp tấm giáp Hephaestus quá nặng gây ảnh hưởng đến người người sử dụng, một bộ khung xương ngoài trợ lực đã được phát triển nhằm đảm bảo người dùng vẫn được bảo vệ tối đa mà không mất đi tính cơ động.
Mô Tả SCP-6952-2:
- Công Thức Hoá Học: B4A
- Độ Cứng: 38 GPa
- Độ Bền Gãy: 6.5 MPa
- Vị Trí Các Mỏ Adamantite: Vỏ Trái Đất, hiện chiếm 1% thành phần lớp vỏ
Phương Trình Điều Chế: 2 B2O3 + 7 A → B4A+ 6 AO
Adamantite là một kim loại dị thường, được các nhà khoa học của Tổ Chức ca ngợi là “kim loại kỳ diệu” mới. So với Boron Carbide, Boron Adamantide có độ bền gấp đôi. Adamantine thừa hưởng các đặc tính của Carbon nhưng có thêm khả năng được luyện thành thép. Boron Adamantide là một vật liệu siêu đặc, dẫn điện tốt, lý tưởng để chế tạo đai trám kim loại, công cụ cắt, và quan trọng nhất là giáp chống đạn. Đặc tính hấp thụ neutron cao của Adamantide cũng khiến nó trở thành vật liệu lý tưởng để chế tạo bom neutron — trong trường hợp có dị thể buộc phải tiêu diệt bằng biện pháp cực đoan.
Ghi Chú Của NCV: Không có kim loại nào là bất hoại, và giáp cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thứ mà chúng tôi gọi là “giáp tiêu chuẩn Hephaestus” chắc chắn là một trong những bước tiến lớn nhất về công nghệ giáp cho các ĐĐNCĐ. Dù chỉ có các phương pháp dị thường mới đủ sức phá hủy nó, nhưng chúng tôi cũng đã khá vui khi thử mọi cách thông thường để làm móp một tấm giáp Hephaestus. - NCV. Johnston
- Loại Vũ Khí: Găng Tay
- Tầm Hoạt Động Hiệu Quả: 100 m
- Khối Lượng Tối Đa Có Thể Dịch Chuyển: 150kg
- Số Lần Sử Dụng: 100 trước khi cần sạc pin.
- Mẫu SCP-6952-2 cần thiết: Bộ Cộng Hưởng Nguyên Tử
- Tác Giả: Nghiên Cứu Viên Johnston
Mô Tả: Găng Dịch Chuyển Vật Chất sử dụng Bộ Cộng Hưởng Nguyên Tử, một mẫu SCP-6952-2 nhằm cho phép dịch chuyển một mục tiêu đến vị trí của người đeo với vận tốc ánh sáng. Khi được kích hoạt, thiết bị này khóa vào một mục tiêu được xác định theo đường ngắm của người sử dụng. Sau đó, Bộ Cộng Hưởng tiến hành đo đạc các hạt cấu thành của mục tiêu (Vị trí, Động lượng, Spin và Phân cực), rồi tạo ra một bản sao hoàn chỉnh tại vị trí hiện tại của người dùng bằng cách tạo trạng thái rối lượng tử giữa bản gốc và bản sao.
Thông tin này được lưu trữ dưới dạng Qubit7. Một kênh lượng tử sau đó được mở, và dữ liệu về mục tiêu sẽ được truyền qua Qubit đến Bộ Cộng Hưởng để tái tạo mục tiêu với tốc độ ánh sáng. Khi bản sao đã được tạo ra đầy đủ và khớp với trạng thái lượng tử ban đầu, hệ thống sẽ tiêu hủy thông tin của bản gốc.
Vì thế, đây không phải là dịch chuyển tức thời thật sự, mà là tái tạo lại vật thể tại một vị trí mới bằng dữ liệu lượng tử.
Ghi Chú Của NCV: Đây là nỗ lực của tôi nhằm cách mạng hóa vật lý hạt thông qua SCP-6952, và tôi tin rằng mình đã thành công. Chiếc găng tay này hoàn thiện hóa dịch chuyển lượng tử và rối lượng tử trên quy mô Vĩ mô. Hãy tưởng tượng những ứng dụng của công nghệ này: cổng dịch chuyển quy mô lớn, truyền tin tức thời… Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào việc chiếc găng tay này sẽ trở thành tương lai của nghiên cứu lượng tử. - NCV. Johnston.
- Loại Vũ Khí: Chất nổ
- Đương Lượng Nổ: Thay đổi
- Bán kính nổ: Thay đổi
- Mẫu SCP-6952-2 cần thiết: HAX
- Tác Giả: Maria Johnston
Mô tả: Lựu nảy "Bouncing Mary" có hình dạng giống một quả bóng cao su bình thường, nhưng thực chất được cấu tạo từ 95% SCPE-45 (Hợp chất Nổ Tinh Khiết Được Cố Định số 45). SCPE-45 có khả năng hấp thụ động năng từ các va chạm và lưu trữ năng lượng gấp năm lần lực ban đầu.
Khi quả bóng nảy đủ 15 lần, chất nổ được kích hoạt và bắt đầu phát sáng. Người sử dụng chỉ cần giữ nút kích hoạt trong 5 giây để khởi động kíp nổ 10 giây. Nó sẽ tự động phát nổ nếu va chạm lần nữa.
Mô Tả SCP-6952-2:
- Thành Phần Chính: HAX (Thuốc Nổ Dị Thường Hephaestus) hay Adamanhexogen (O2N2AH2)3
Mô Tả: SCPE-45 là một loại thuốc nổ dẻo tương tự như C-4, với sức công phá gấp 2.4 lần một kg TNT trước khi tính chất dị thường của nó được kích hoạt. Sự kết hợp Adamantite vào công thức của RDX8, giúp vật liệu này lưu trữ động năng gấp năm lần theo phương thức dị thường. Điều này cho phép người dùng tăng hiệu suất nổ mà không gây nguy cơ kích nổ ngoài ý muốn hoặc phải sử dụng nhiều SCPE-45 hơn.
Ghi Chú Của NCV: Tôi lấy cảm hứng cho thứ này từ mìn "Bouncing Betty" trong Thế Chiến II. Tôi nghĩ rằng mình nên tạo ra thứ gì đó khác thường và tôi luôn chuộng những quả bóng cao su biết nảy. Mấy tay lính nói thứ này chẳng có tác dụng chiến thuật gì trên chiến trường, nhưng này, tôi chế nó như một món tự vệ cá nhân, nên tôi giữ nó. HAX cũng có thể thay thế C-4 rất tốt. Muốn vụ nổ to hơn à? Cứ ném nó vào tường vài lần đi. - NCV. Johnston.
Phụ lục 6952.02: Thử nghiệm chế tạo các mẫu SCP-6952-1.
Theo kiến nghị của NCV. Johnston, Ủy ban Đạo đức đã cho phép thực hiện một số yêu cầu truy vấn bất thường đối với SCP-6952 nhằm kiểm tra khả năng chế tạo vũ khí của nó.
Yêu Cầu #1: "Súng Trường Gauss gắn lò nướng bánh mì."
Kết Quả: Hướng dẫn chế tạo một khẩu Gauss với một lò nướng bánh mì đặt giữa khung thân súng. Lò nướng được cấp điện từ pin của súng, hoạt động bình thường.
Yêu Cầu #2: "Bơ có thể vũ khí hóa"
Kết Quả: SCP-6952 đưa ra công thức chế tạo bơ có độ pH 14.0, tương đương với dung dịch Natri Hydroxide 1.0M.
Yêu Cầu #3: "Một chiếc tua vít"
Kết Quả: SCP-6952 tạo ra một biến thể của Súng Trường Gauss có khả năng bắn ốc vít. Tổ Chức tin rằng dù quyển sổ không thể tạo ra tua vít, nhưng các vũ khí sử dụng ốc vít làm đạn thì được chấp nhận.
Yêu Cầu #4: "Một bức tượng bán thân của NCV. Johnston"
Kết Quả: Không có
Yêu Cầu #5: "Một cái nĩa ăn"
Kết Quả: SCP-6952 cung cấp hướng dẫn tạo ra một cái đinh ba.
Yêu Cầu #6: "Một cái thìa"
Kết Quả: Không có
Yêu Cầu #7: "Một cái thìa có thể vũ khí hoá"
Kết Quả: Không có
Yêu Cầu #8: "Một cánh cửa"
Kết Quả: SCP-6952 đưa ra hướng dẫn tạo ra một cánh cửa sập dẫn đến một chiều không gian khác. Mẫu này không được chế tạo vì lo ngại về những thứ có thể thoát ra từ phía bên kia.
Yêu Cầu #9: "Máy cắt bánh mì bằng điện"
Kết Quả: Không có
Yêu Cầu #10: "Máy cắt người bằng điện"
Kết Quả: SCP-6952 tạo ra hướng dẫn cho một con dao điện có khả năng cắt xuyên da thịt tốt hơn cắt bánh mì.
Kết Luận: Chà, tôi rất mừng là thứ này không bao giờ hết giấy với cái đống yêu cầu vớ vẩn chúng ta viết vào. Có vẻ như nó khá nghiêm ngặt trong việc phục vụ mục đích của nó như là một "cuốn sổ tay vũ khí". Nó có thể xoay xở một chút với cách diễn đạt – ví dụ biến nĩa thành thứ về cơ bản có thể coi là nĩa theo dạng vũ khí hoá. Tuy nhiên, những thứ chỉ có mục đích công cụ hoặc trang trí thì chẳng có gì xảy ra cả. Đôi khi ta có thể lách luật bằng cách chơi chữ hoặc thêm một vài tiền tố nhất định, nhưng đôi khi không có gì xảy ra. - NCV. Johnston.
Phụ Lục 6952.03: Phỏng vấn Đặc vụ Valkyrie, "Thalaestris"
Vào ngày 10 tháng 3, các đội thu hồi của Tổ Chức đã xác định được tọa độ cuộc giao tranh giữa đội Valkyrie và Sư Đoàn Volk. Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Omega-45 đã được triển khai nhằm thu thập bất kỳ cá thể nào liên quan đến SCP-6952 do hai bên để lại.
Mặc dù khu vực hiện trường dường như đã bị thu dọn sạch sẽ, Tổ Chức đã xác nhận năm mươi thương vong bên phía Sư Đoàn Volk và một Valkyrie bị hạ. Tuy nhiên, khi ĐĐNCĐ tiếp cận Valkyrie, cá thể này đột ngột tái khởi động và bắt đầu rên rỉ cầu cứu. Valkyrie này sau đó được xác định thuộc Nhánh Hy Lạp của Tập Đoàn Valravn, mang mật danh Koráki ton skotoménon9.Valkyrie này bày tỏ mong muốn cung cấp thông tin liên quan đến Tập Đoàn Valravn để đổi lấy quyền tị nạn.
Bản Ghi Phỏng Vấn - Valkyrie A-04, "Thalaestris."
> BẮT ĐẦU BẢN GHI <
|
A-04 đang ngồi trước NCV. Johnston. Bộ giáp của cô mang phong cách chiến binh Hoplite Hy Lạp cổ, và cô có vẻ là người Địa Trung Hải. |
|
| Johnston | Nêu tên cho bản ghi, tôi là NCV. Maria Johnston, đang tiến hành phỏng vấn đặc vụ Valkyrie "Thalaestris", thành viên thứ tư của nhóm Androleteirai10. |
| A-04 | Phát âm của cô tốt đấy, tiến sĩ. Tôi đoán là cô có vài câu hỏi về nhiệm vụ vừa rồi? |
| Johnston | Tôi không phải là tiến sĩ, ít nhất là chưa. Cô cứ gọi tôi là Johnston là được. Quay lại vấn đề chính, đúng vậy, tôi muốn nghe cô kể lại toàn bộ sự việc. |
| A-04 | Tôi có thể. Đáng ra đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản. Tôi và chỉ huy của tôi, Hippolyte, được ghép đội với hai Sverðmeyja11 để tiêu diệt mấy tên lính đánh thuê Volk và phá hủy xưởng vũ khí của chúng. |
| Johnston | Và hai Sverðmeyja đó, tôi đoán là thuộc nhánh Bắc Âu của Valravn. Họ thực sự là ai? |
| A-04 | Một trong số họ là chỉ huy, Brynhilde. Từ những gì tôi thấy, cô ta là một người cực kỳ khắt khe. Suốt cả nhiệm vụ, cô ta cứ khó chịu với thuộc cấp của mình là Sigrun. Có vẻ như đám Volk đã làm gì đó rất tệ với Sigrun, tôi không rõ là gì nhưng cô ta cực kỳ hăng máu muốn xử chúng. |
| Johnston | Điều đó có ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ không? |
| A-04 | Hoàn toàn không, chúng tôi đã đến xưởng của chúng. Brynhilde và Sigrun lẻn vào trong và tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Tôi và Hippolyte thì canh gác bên ngoài. Tôi phải thừa nhận, họ rất hiệu quả, dù là một đám cuồng tín. |
| Johnston | Cô không có thiện cảm với nhánh Bắc Âu? |
| A-04 | Bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ bén mảng đến gần lũ quạ Bắc Âu đó. Chúng tin rằng xuống Hades là điều xấu, và rằng chết trận sẽ đưa chúng đến cõi thần linh! Thật điên rồ, đỉnh Olympus là nơi dành cho thần thánh bất tử. Thật dị giáo khi tin vào điều khác. |
| Johnston | Thú vị đấy, tôi không biết Valravn cũng có những tôn giáo khác. |
| A-04 | Valravn có đủ kiểu tín ngưỡng ngoại giáo. Có nhánh Trung Mỹ, Thần đạo, tất nhiên có cả Hy Lạp cổ, và nhiều tín ngưỡng khác nữa. Chúng tôi có thể gọi các vị thần bằng những tên khác nhau, thờ phụng họ bằng những cách khác nhau. Tất cả chúng tôi đều có những ý tưởng khác nhau về việc chúng tôi sẽ đến đâu sau khi chết. Nhưng rốt cuộc thì Kukulkan cũng chỉ là một cái tên khác của Jormungandr và người ta có thể tiếp tục so sánh tất cả các con rắn lớn khác. Đó là điều duy nhất ngăn chúng tôi không xâu xé lẫn nhau. |
| Johnston | Một cách lý giải thần học rất độc đáo. Vậy chuyện gì xảy ra sau khi Brynhilde và Sigrun dọn dẹp xong nhà kho? |
| A-04 | Chúng tôi đang bắt đầu chuẩn bị để đội thu hồi đến thì tôi thấy Brynhilde đang quát Sigrun, gần đó là một cái xác bị xé nát không còn hình thù. Brynhilde đang cố bảo cô ấy rằng việc theo đuổi kẻ nào đó tên Grigori để trả thù sẽ khiến cô ta bỏ mạng. Tuy nhiên, Sigrun lại hả hê vì có thể lấy được thông tin về đơn vị của Grigori từ gã đó. Dù sao thì chúng tôi bảo hai người họ thôi đi và đó là lúc chuyện đó xảy ra… chúng tôi bị phục kích. |
| Johnston | Chúng chờ sẵn các cô? |
| A-04 | Tôi không biết chúng biết bằng cách nào. Nhưng lũ sói đó ở khắp nơi. Bộ phận chiến dịch bảo chúng tôi rút ngay đi, nhưng kẻ địch quá đông. Tôi trúng đạn từ một khẩu súng trường của chúng, viên đạn xuyên thẳng qua khung giáp. Đau thấu trời xanh. |
| Johnston | Tôi biết loại vũ khí cô đang nói đến, vũ khí Gauss kinh hoàng thật. |
| A-04 | Cô chưa thấy hết đâu. Chỉ huy tôi bảo bỏ tôi lại. Triết lý Sparta mà, kẻ yếu không xứng được cứu khỏi chiến trường. Brynhilde và Sigrun phản đối nhưng chỉ huy tôi có cấp bậc cao hơn. Cô ấy giao cho tôi nhiệm vụ cuối cùng: kích nổ chỗ chất nổ tại hiện trường để cản địch và bảo vệ đường rút của họ. Tiêu thổ. |
| Johnston | Và cô làm được? Dù bị thương nặng vậy? Lúc chúng tôi tìm thấy thì cơ thể cô đã gần như tan nát. |
| A-04 | Tôi chém hết tất cả bọn chúng. Từng con chó dại đó. Tôi bò được đến kho và cho nổ tất cả. Tôi có mang theo đồng xu vàng để trả cho phu lái đò khi tôi chết12 nhưng hắn chẳng đến. Có lẽ hệ thống dự phòng đã giữ tôi sống đủ lâu để người bên cô tìm thấy. |
| Johnston | Đó… quả là một câu chuyện thú vị. Cô có thể quay lại không? Vì sao cô lại muốn ở lại với chúng tôi? |
| A-04 | Tôi là một chiến binh thực thụ, y như những người Athens hay Sparta thuở xưa. Nhưng Valravn, họ không có danh dự. Tại sao tôi lại muốn trở thành một phần của một tổ chức xem thường lính của mình? Không ai quay lại tìm tôi, kể cả hai Sverðmeyja đó. |
| Johnston | Kể cả khi hai Sverðmeyja muốn, khả năng cao họ tin rằng cô đã chết rồi. |
| A-04 | Tôi cũng nghĩ vậy, Valravn chắc cũng chỉ xem tôi là một mất mát. Chỉ là một khoản lỗ khác trong sổ cái của chúng. Mẹ kiếp, tôi từng là một người lính chiến đấu vì mục đích tốt đẹp trước khi mấy tên chết tiệt đó xuất hiện. Tôi mất cả hai tay trong một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ. Nhưng rồi lũ đó đến. "Chúng tôi sẽ cho cô một mục đích mới," chúng nói. "Cô sẽ khai tiệc trên chiến địa một lần nữa." Vậy tôi phản hồi thế nào? Tất nhiên là tôi đồng ý, tôi muốn có tay trở lại. Đó là cách chúng tuyển người,chúng nhắm vào tôi vì tôi không thể từ chối. Nghe giống như lũ kền kền hơn là quạ. |
| Johnston | Chà, tôi cũng đang chuẩn bị một đề nghị cho cô. Hồ sơ của cô cho thấy cô là một chiến binh có năng lực, và chúng tôi ai đó huấn luyện cho ĐĐNCĐ của chúng tôi trong trường hợp Hiệp định Cartagena bị xé bỏ. Thalaestris, tôi mời cô tham gia một trong những ĐĐNCĐ của chúng tôi. Họ tự gọi mình là Samurai Đường Phố. Cô có muốn gia nhập không? |
| A-04 | Nghe vậy vẫn ổn hơn là phải ngồi trong một trong những phòng quản thúc của bên cô suốt quãng đời còn lại. |
| Johnston | Tuyệt. Sẽ mất chút thời gian để phê duyệt tất cả giấy tờ, vì đây là một trường hợp chuyển giao khá đặc biệt, nhưng tôi muốn đội Omega-45 có những người giỏi nhất. Có lẽ cô cũng sẽ cần gắn cơ chế an toàn dự phòng vào hệ thống điều khiển học của mình – chẳng hạn như một công tắc tắt nhanh. |
| A-04 | Miễn là cần thiết thì tôi không ngại, tôi không lạ gì với việc bị gắn thiết bị rồi. Hy vọng là sự hợp tác lần này của chúng ta sẽ tốt hơn lần trước. [Kết thúc bản ghi.] |
Sau buổi phỏng vấn, NCV. Johnston đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ Tư Lệnh Khu Vực Trung Tây, đề xuất chuyển A-04 sang Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Omega-45. Hiện đơn vẫn đang được xét duyệt.
TỪ VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC ĐIỂM LEAH RICHTER
Thông báo sau đây đã được gửi đến toàn thể nhân sự làm việc tại Điểm-78.
Gửi toàn thể nhân sự,
Do sự can dự của Tập đoàn Valravn trong nỗ lực thu hồi những cuốn sách còn lại trong Bộ Chín, tất cả các Đội Đặc Nhiệm Cơ Động đều phải duy trì tình trạng báo động cao nhằm đề phòng sự can thiệp của Valravn vào các hoạt động quản thúc của chúng ta. Không đội ĐĐNCĐ nào được phép giao chiến với nhân sự Valravn trừ khi có lệnh trực tiếp từ Hội đồng Giám sát. Hiệp định Cartagena ngăn chúng ta xung đột công khai, tuy nhiên hành động của chúng đã cho thấy rõ rằng cùng với Hỗn Kháng và Sư Đoàn Volk, Valravn cũng đang cố truy tìm những tập còn lại của bộ sách.
Chúng ta không cần phá vỡ thỏa thuận lâu đời này nếu không có lý do chính đáng, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để bất kỳ quyển nào rơi vào tay chúng. Việc quản thúc Bộ Chín giờ đây là ưu tiên hàng đầu của Điểm này. Và nếu đến một ngày chúng ta buộc phải chiến đấu với Valravn để giành quyền kiểm soát bộ sách — chúng ta sẽ sẵn sàng.
Điểm-78, hãy luôn cảnh giác. Thời thế đang trở nên hỗn loạn.
Tổ Chức SCP
Thiết bị đầu cuối truy cập di động
| > | NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP: |
|---|---|
| /useraccount Johnston M. XxXapprenticesamuraiXxX | |
| > |
Chào mừng, nhân viên [ #O21E - MARIA JOHNSTON ]. Bạn có [ 0 ] tin nhắn chờ. |
| /gửi email | |
| > |
Người nhận? |
| ten.pics|yelduhCgerG#ten.pics|yelduhCgerG | |
| > |
Tiêu đề? |
| Về mối liên hệ giữa SCP-6952 và Bộ Chín | |
| > |
Nội dung Thư? |
|
Chào, Greg Giờ thì về mối liên hệ giữa SCP-6952 và Bộ Chín… tôi có thể nói rằng với việc SCP-6419 từng nằm trong tay của Hỗn Kháng và việc Tập đoàn Valravn biết đến SCP-6952 trước khi chúng thu hồi nó, tôi nghĩ có điều gì đó đang được "nấu" trong cộng đồng TLĐLT mà ta chưa nhận ra. Chúng tôi đã thử khai thác rạn nứt giữa Nhánh Chính Bắc Âu của Valravn với các chi nhánh hải ngoại để xem có ai trong số họ hé lộ điều gì không, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Tác giả thật sự của bộ sách vẫn lẩn trốn chúng ta. Ngoài ra, tôi đã nhận được danh sách truy vấn của anh và đã được cho phép thử nghiệm. Dị thể này không tiết lộ danh tính cũng như không tạo ra vũ khí có thể tiêu diệt tác giả (Tôi không đề xuất rằng ta nên tìm cách tiêu diệt họ, nhưng nếu biết được vũ khí nào có thể giết họ, ta có thể suy luận ra danh tính của tác giả). SCP-6952 cũng sẽ không tạo ra vũ khí để tiêu hủy các cuốn sách khác trong Bộ Chín. Nó sẽ không phản hồi những truy vấn mà nó không thể tạo ra vũ khí tương ứng. Nếu dị thể này có tri giác, thì chúng tôi vẫn chưa tìm ra bằng chứng. Hy vọng những điều trên giải đáp một vài thắc mắc của anh. Tôi sẽ cập nhật khi có tiến triển mới. /gửi thư |
Trích dẫn trang này như sau:
"SCP-6952" bởi SYTYCFanon, từ Wiki SCP. Nguồn bài viết: https://scpwiki.com/scp-6952. Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA.
Bài viết được dịch bởi Ronin (TIme Samurai), từ Wiki SCP-VN. Nguồn bản dịch: http://scp-vn.wikidot.com/scp-6952. Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA.
Để biết thêm thông tin sử dụng tính năng này, vui lòng truy cập Hộp Giấy phép. Để truy cập thêm thông tin về quy định giấy phép, vui lòng truy cập Quy Định Bản Quyền.
Tên tệp: 4945493274_de48325992_c.jpg
Tên: SF58 gauss Rifle
Tác giả: Hong Ooi
Giấy phép: CC BY 2.0
Nguồn: flickr





