RX J1856-3754 được chụp trước sự kiện dung hợp
Mã vật thể: SCP-6959
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: KHÔNG CÓ THAY ĐỔI NÀO TỪ LẦN SỬA ĐỔI HẠ THẤP QUYỀN TRUY CẬP.
Mô tả: SCP-6959 có hình dạng giống một búp bê nhồi bông Touhou của nhân vật Cirno từ tựa game "Embodiment of Scarlet Devil" (“Đông Phương Hồng Ma Hương”). SCP-6959 không có bất kỳ khác biệt về đặc điểm ngoại hình nào nổi bật so với các búp bê thành phẩm khác từ nhà máy ngoài việc thiếu đi tem sản phẩm. Thành phần cấu tạo của vật thể hoàn toàn là các vật chất lạ, thể hiện các đặc tính đã được giả định trước của vật chất. SCP-6959 có nguồn gốc từ sự dung hợp của hai ngôi sao neuron RX J1856.5−3754 và JT J17855.2-3752, các vật chất lạ bị loại bỏ trong quá trình tạo ra SCP-6959, mà sau đó bay theo quỹ đạo va chạm với Trái Đất. Qua việc sử dụng Quy trình Merlin-184, SCP-6959 đã được xác định không mang dị tính. Tuy nhiên, do các sự kiện được nêu trong Phụ lục 6959-A và qua bỏ phiếu đồng loạt chấp thuận từ Hội Đồng O5, SCP-6959 sẽ không được phân loại -EX. Các thông tin về bản chất thật sự của SCP-6959 không được tiết lộ cho bất kỳ nhân sự nào có quyền hạn dưới Cấp 4.
Mặc dù không mang dị tính, SCP-6959 vẫn là một mối hiểm họa lớn đối với Trái Đất, vì bất cứ vật chất nào tiếp xúc với vật thể sẽ diễn ra một quá trình chuyển hóa ngay lập tức thành một phần của SCP-6959. Theo giả thuyết, SCP-6959 có thể có khả năng chuyển hóa hoàn toàn trong vòng năm giờ kể từ lần tiếp xúc đầu tiên, gây ra viễn cảnh cấp XK Tận Thế. Do đặc tính của vật chất lạ, những nỗ lực để phá hủy hoặc phân hủy tế bào của SCP-6959 hoàn toàn không có kết quả. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách duy nhất để loại bỏ SCP-6959 là phóng vật thể vào hố đen hoặc sử dụng các dị thể không gian dị thường.
Phụ lục 6959-A: Dưới đây là báo cáo về các nỗ lực nghiên cứu SCP-6959 được thực hiện bởi Giám Đốc Điểm Evan Roerens và Đồng Giám Đốc Điểm Tạm Thời Everett Chalmers. Ts. Roerens được giao nhiệm vụ giám sát các thử nghiệm liên quan tới SCP-6959 trong khi Ts. Chalmers được chỉ định biên soạn tài liệu và giải thích các thông tin liên quan tới dị thể.
Tới: Ts. Everett Chalmers
Từ: Ts. Evan Roerens
Tiêu đề: Nhiệm vụ nghiên cứu SCP-6959
Ngày: 13/3/22
Buổi sáng tốt lành Chalmers,
Tôi rất vui khi nghe tin chúng ta lại tiếp tục được làm việc cùng nhau, cũng được một thời gian rồi nhỉ? Có vẻ như tôi được giao nhiệm vụ thực hiện các thử nghiệm liên quan tới SCP-6959, còn anh sẽ ghi chép lại kết quả và giám sát tệp SCP. Bởi chúng ta mới quản thúc được thứ này gần đây nên tôi nghĩ chúng ta tốt nhất không nên vội vàng. Vậy anh nghĩ sao về việc ta cùng lên kế hoạch rồi bắt đầu thử nghiệm vào thứ tư này?
Thân,
Evan
Tới: Ts. Evan Roerens
Từ: Ts. Everett Chalmers
Tiêu đề: TL: Nhiệm vụ nghiên cứu SCP-6959
Ngày: 13/3/22
Buổi sáng tốt lành,
Có vẻ ta lại được làm việc cùng với nhau rồi, tôi nhớ lần cuối ta hợp tác chung là vào năm 2009 nhỉ? Hi vọng anh vẫn khỏe. Kế hoạch nghe có vẻ ổn đó, tôi sẽ sớm gặp anh và cùng nhau bắt đầu công việc.
Trân trọng,
Everett
13/14/22 Nhật ký Thử nghiệm 6959-A
THỬ NGHIỆM-1 |
|
Quy trình |
Một lượng nhỏ acid hydrochloric được nhỏ lên SCP-6959 bởi một ống nhỏ giọt tự động. |
Kết quả |
Dung dịch acid ngay lập tức bị hấp thụ bởi SCP-6959; dị thể không nhận bất kỳ thiệt hại nào. |
THỬ NGHIỆM-2 |
|
Quy trình |
Một khẩu súng phun lửa tự động đã được sử dụng lên vật thể. |
Kết quả |
Khí từ ngọn lửa ngay lập tức bị hấp thụ bởi SCP-6959; dị thể không nhận bất kỳ thiệt hại nào. |
Kết luận |
Hiện chúng ta có hai giả thuyết rằng SCP-6959 có đặc tính không thể bị phá hủy hoặc là do dị thể hấp thụ các hạt quá nhanh nên không thể nhận bất kỳ thiệt hại nào. |
Tới: Ts. Everett Chalmers
Từ: Ts. Evan Roerens
Tiêu đề: Kết quả
Ngày: 14/3/22
Từ kết quả của các cuộc thử nghiệm, hiện chúng ta chỉ rút ra được một số ít thông tin, chúng ta không thể gây tổn hại lên nó và tốc độ chuyển đổi vật chất của nó thật sự đáng kinh ngạc. Theo giả thuyết hợp lý nhất hiện giờ thì đây có lẽ là trò đùa nào đó của một thực thể bẻ cong thực tại. Tôi đã yêu cầu Điểm-81 gửi một vài Neo hằng thực tới đây và chúng ta sẽ nhận được nó vào ngày mai. Nếu anh có bất kỳ ý kiến nào, xin hãy gửi cho tôi.
Cảm ơn,
Evan
Tới: Ts. Even Roerens
Từ: Ts. Everett Chalmers
Tiêu đề: Phản hồi:Kết quả
Ngày: 14/3/22
Có lẽ chúng ta sẽ sớm thu được kết quả sau khi sử dụng các neo hằng thực, đây chắc chắn không phải lần đầu một tên lục thể quyết định dở trò chơi khăm chúng ta. Nếu không phải thì có lẽ nó là một loại tác nhân độc nào đó, nó có thể khiến chúng ta tưởng rằng đó là nó mà sự thật thì không phải vậy chẳng hạn. Tôi từng thấy một thứ giống thế này rồi, ta nghĩ chúng thật bí ẩn và đáng sợ, nhưng một khi ta tìm được mấu chốt của vấn đề thì lời giải thật sự rất dễ! Chúng ta sẽ sớm giải quyết xong thứ này thôi.
Thân gửi,
Everett
14/3/22 Nhật kí Thử nghiệm 6959-B
THỬ NGHIỆM-1 |
|
Quy trình |
Nhiều Neo Hằng Thực Scranton đã được đặt trong buồng quản thúc của dị thể. |
Kết quả |
Dị thể không có bất kỳ thay đổi nào. |
THỬ NGHIỆM-2 |
|
Quy trình |
Một nghiên cứu viên với Chỉ Số Kháng Nhận Thức Độc cao được yêu cầu miêu tả lại SCP-6959. |
Kết quả |
Miêu tả của nghiên cứu viên trùng khớp với miêu tả từ các đồng nghiệp có chỉ số kháng thấp hơn. |
Kết luận |
SCP-6959 không có khả năng bẻ cong thực tại hay chứa hiệu ứng độc. |
Tới: Ts. Everett Chalmers
Từ: Ts. Evan Roerens
Tiêu đề: Kết quả không khả quan
Ngày:15/3/22
Chào buổi sáng,
Hiện tại chúng ta không có thêm bất kỳ tiến triển nào chúng việc tìm hiểu về 6959, nó không có khả năng bẻ cong thực tại hay chứa nhận thức độc. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về dị thể từ các nguồn liên quan khác. Xin hãy liên lạc tới các đặc vụ thực địa và bắt đầu từ việc phỏng vấn những người có liên quan đến việc tạo ra loại búp bê này.
Thân, Evan.
BÁO CÁO CHỈ ĐỊNH TỰ ĐỘNG ĐẶC VỤ TỔ CHỨC SCP
|
CHI TIẾT: Do việc thử nghiệm liên quan tới SCP-6959 không cho thấy tiến triển, các đơn vị nghiên cứu của Tổ Chức sẽ điều tra những cá nhân có liên quan tới việc sản xuất Búp bê Fumo. Các đặc vụ sẽ được trang bị thiết bị thu âm ẩn và tai nghe khi Ts. Chalmers ra lệnh.
|
CÁC CÁ NHÂN LIÊN QUAN: Hai đặc vụ truy cập vào trang cung cấp tin tức về trò chơi điện tử nổi tiếng “Kotaku”, Giám đốc Everett Chalmers.
|
NGÀY: 18/3/22
|
NHIỆM VỤ: Các đặc vụ sẽ đưa ra câu hỏi dưới vỏ bọc là phỏng vấn cho một bài báo liên quan đến mức độ phổ biến nhanh bất thường của Touhou và búp bê Fumo.
[[TÓM TẮT BUỔI THẨM VẤN MỘT]]
ĐỐI TƯỢNG THẨM VẤN: Thành viên của nhóm viết Doujin "ANGELTYPE".Nhóm này chịu trách nhiệm về thiết kế ban đầu của Búp bê Fumo và hợp tác với công ty “Gift” để sản xuất chúng. Đáng chú ý, thiết kế đầu tiên là từ một nhân vật khác.
<01:00>: Các đặc vụ bắt đầu buổi thẩm vấn, Chalmers ra lệnh cho họ hỏi về nguồn gốc thiết kế và cảm hứng để tạo ra Fumo.
<01:45>: Cuộc thảo luận về nguồn gốc thiết kế không thu lại bất kì kết quả nào, Chalmers ra lệnh chuyển chủ đề cuộc thảo luận sang nhân vật Cirno.
<01:55>: Đối tượng thẩm vấn đang cố hướng cuộc thảo luận sang chủ đề khác. Các đặc vụ cố gắng kiếm thêm thông tin liên quan đến SCP-6959 nhưng bất thành.
<02:00>: Đối tượng thẩm vấn không biết thêm thông tin cần thiết nào. Các đặc vụ được lệnh kết thúc cuộc thẩm vấn.
[[TÓM TẮT BUỔI THẨM VẤN HAI]]
ĐỐI TƯỢNG THẨM VẤN: Nhà thiết kế và nhà sản xuất đầu tiên của búp bê Cirno.
<05:00>: Cuộc thẩm vấn bắt đầu, các đặc vụ hỏi về quá trình lên ý tưởng và thiết kế của sản phẩm.
<05:45>: Các đặc vụ tiếp tục đưa ra những câu hỏi liên quan tới mẫu búp bê này, đối tượng thẩm vấn bắt đầu hoài nghi tại sao họ lại có hứng thú với “búp bê mặt thộn” đến thế.
<06:10>: Cuộc thẩm vấn không thu lại bất kỳ kết quả nào, Chalmers ra lệnh sử dụng biện pháp mạnh.
<07:00>: Đối tượng thẩm vấn ngày càng cảm thấy khó chịu, Chalmers yêu cầu các đặc vụ tạo thêm sức ép.
<07:45>: Đối tượng thẩm vấn không có thông tin giá trị nào liên quan đến nhiệm vụ. Cuộc thẩm vấn bị hủy.
[[TÓM TẮT BUỔI THẨM VẤN BA]]
ĐỐI TƯỢNG THẨM VẤN: Tác giả của Touhou, Jun'ya Ōta
<10:00>: Cuộc thẩm vấn bắt đầu, các đặc vụ được lệnh hướng cuộc trò chuyện tới phần game Đông Phương Hồng Ma Hương với cái cớ rằng đó là phần game yêu thích của họ.
<10:30>: Cuộc trò chuyện không thu lại kết quả nào, các đặc vụ đã hướng cuộc trò chuyện sang nhân vật Cirno và quá trình hình thành nhân vật.
<11:30>: Jun'ya đã giải thích chi tiết về quá trình hình thành nhân vật và đang cố hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.
<12:15>: Sau nhiều lần cố gắng thu thập thêm thông tin liên quan tới SCP-6959 thất bại, Chalmers yêu cầu các đặc vụ sử dụng Biện Pháp Thẩm Vấn Nâng Cao. Mệnh lệnh bị phản đối trong giây lát nhưng các đặc vụ vẫn làm theo.
<13:30>: Không thu được thêm bất kỳ thông tin nào.
<13:35>: Nhiệm vụ bị hủy bỏ, đối tượng được cấp thuốc lú.
Từ: Ts. Everett Chalmers
Đến: Ts. Evan Roerens
Chủ đề: Đặc vụ thực địa
Ngày: 3/19/22
Everett,
Chuyện quái gì xảy ra với anh vậy? Anh thực sự nghĩ rằng việc ra lệnh tra tấn một người đàn ông vô tội là có thể chấp nhận được sao? Tôi hiểu rằng anh đang bực bội khi không thu được kết quả khả quan nào, tôi biết mà. Nhưng đó không phải là cái cớ cho những gì anh đã làm.
Anh từng nghĩ đến việc chúng ta chỉ đang nghiên cứu một dị thể -EX chưa? Hàng tá nghiên cứu nhắm vào nó nhưng chẳng thể thu được gì, một trong những người có thể liên quan đến nó cũng chẳng có thông tin gì đáng giá để cung cấp cho chúng ta cả. Vài thứ thông thường để xác định cái dị tính chết tiệt cũng như vậy. Và giờ trong cơ sở dữ liệu thu được chỉ có vài điều kỳ lạ của vật lý.
Thân mến, Evan.
Từ: Ts. Evan Roerens
Đến: Ts. Everett Chalmers
Chủ đề: TL: Đặc vụ thực địa
Ngày: 3/19/22
Evan,
Chúng ta là một phần của Tổ Chức, công việc của chúng ta ở đây là bảo vệ nhân loại khỏi các dị thể trong khi phải giữ bí mật về cả ta và chúng. SCP-6959 hoàn toàn có khả năng tiêu diệt toàn bộ Trái Đất nên nếu tôi có buộc phải tra tấn một người đàn ông để có được thêm thông tin về nó thì tôi cũng sẽ làm. Cứ báo cáo tôi lên Ủy Ban Đạo Đức nếu anh muốn. Anh ta đã được cấp thuốc lú và đã được điều trị y tế rồi, cuối cùng thì cũng chả có thương tổn nào cả.
Tôi biết chuyên môn của anh không phải là về vật lý nhưng thứ này không phải là sự “kỳ lạ” của nó. Nếu như thứ này không phải là một vật thể dị thường thì quả thật là thảm họa vật chất lạ được cho rằng đã tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ, nó có thể được coi là hình thái hoàn hảo của vật chất. Tôi từ chối việc tin vào mấy lời nhảm nhí rằng thứ này bằng cách nào đó là bình thường. Tôi biết anh lúc nào cũng cố tỏ ra thượng đẳng trong mấy cái email và mấy thứ nhảm nhí khác, nhưng anh sẽ không thể khiến tôi phủ nhận các định luật cơ bản của khoa học đâu.
Tạm biệt một cách khó chịu, Everett.
Từ: Ts. Everett Chalmers
Đến: Ts. Evan Roerens
Chủ đề: TL: TL: Đặc vụ thực địa
Nghe này, tôi sẽ không báo cáo anh lên Ủy Ban trừ khi anh dở mấy trò như thế lần nữa. Như đã nói, vật lí không phải thế mạnh của tôi và ta cũng đã gặp bế tắc trong cái dự án này rồi. Chúng ta không biết thêm được bất kỳ điều gì và đang dần xảy ra xích mích với nhau chỉ vì sự nóng nảy của anh và mấy người đặc vụ thực địa kia. Tôi có một ý tưởng cuối đây, những người bên khu nghiên cứu Huyền thuật học ở Điểm-72 đã đưa ra một quy trình mà họ gọi là “Merlin-184”, bằng một cách nào đó họ đã có được một số tài liệu của Xà Thủ và tạo ra một nghi thức có thể cho ta biết một vật thể có dị tính hay không, tôi sẽ đính kèm link tới tài liệu đó ở đây.
Thân, Evan.
Yêu cầu: Một chiếc máy quay, 5 ngọn nến, phấn đỏ, một vật có lưỡi dao
Bước 1. Chụp ảnh vật thể bạn muốn thử nghiệm.
Bước 2. Dùng phấn vẽ một dấu chấm hỏi, bao quanh bởi một vòng tròn trên sàn, bề mặt không quan trọng miễn là phấn vẽ không bị dịch chuyển.
Bước 3. Đặt những ngọn nến thành hình ngũ giác xung quanh vòng tròn.
Bước 4. Đặt bức ảnh ở giữa vòng tròn, cắt chính bản thân với vật có lưỡi dao và rỉ máu vào bức ảnh.
Nếu thực hiện đúng tất cả các bước, một trong hai sự kiện sau sẽ xảy ra.
Toàn bộ các ngọn nến ngay lập tức được thắp sáng một cách bất thường, nếu điều này xảy ra, vật thể chứa dị tính.
Không có ngọn nến nào được thắp sáng, nếu điều này xảy ra, vật thể không mang dị tính
Từ: Ts. Evan Roerens
Đến: Ts. Everett Chalmers
Chủ đề: TL: TL: TL: Đặc vụ thực địa
Ngày: 3/19/22
Merlin-184? Thật đấy à? Đây là truyện viễn tưởng chắc? Từ khi nào mà chúng ta dùng ma thuật để giải quyết các vấn đề riêng của mình thế?
Tạm biệt một cách khinh miệt, Everett.
Từ: Ts. Everett Chalmers
Đến: Ts. Evan Roerens
Chủ đề: TL: TL: TL: TL: Đặc vụ thực địa
Ngày: 3/19/22
Nếu anh có ý tưởng tốt hơn thì tôi sẵn lòng nghe theo, còn không thì tôi sẽ nhắn tin cho phân khu và chúng tôi sẽ kiểm tra nó vì giờ chẳng còn gì để mất cả.
Tạm biệt một cách bực bội, Evan.
3/21/22 THỬ NGHIỆM LOG-6959-C
THỬ NGHIỆM 1 |
|
Quy trình |
Merlin-184 |
Kết quả |
Không có ngọn nến nào được thắp sáng. |
Kết luận |
SCP-6959 đã được xác định không mang dị tính, hiện đang được xử lý để tái phân loại thành -EX. |
Giám đốc Roerens yêu cầu phân loại SCP-6959 thành -EX với các nghiên cứu sâu hơn về vật chất lạ đang chờ xét duyệt.
Giám đốc Chalmers từ chối yêu cầu trước đó.
Giám đốc Roerens yêu cầu phân loại SCP-6959 thành -EX với các nghiên cứu sâu hơn về vật chất lạ đang chờ xét duyệt.
Giám đốc Chalmers từ chối yêu cầu trước đó.
Từ: Ts. Evan Roerens
Đến: Ts. Everett Chalmers
Chủ đề: -EX
Ngày: 3/22/22
Đéo có đời nào mà chúng ta tái phân loại nó thành -EX cả, thế quái nào mà anh tưởng tượng được ra nổi thứ này là không dị thường. Nó là một con búp bê nhồi bông chết tiệt đến từ ngoài vũ trụ và được cấu thành từ vật chất lạ, bất cứ thứ phép thuật nào anh sử dụng đều nhảm nhí bởi vì tôi biết mình đang nói về gì khi kêu rằng thứ này dị thường.
Everett
Từ: Ts. Everett Chalmers
Đến: Ts. Evan Roerens
Chủ đề: TL: -EX
Ngày: 3/22/22
Không có bằng chứng nào có thể phản bác lại cả, mọi thứ đều chỉ ra rằng nó hoàn toàn bình thường. Chúng ta không phát hiện ra bẻ cong thực tại, không có hiệu ứng nhận thức, không ai trong số những đối tượng mà chúng ta đã thẩm vấn biết được điều gì và trên hết, chúng ta đã sử dụng phép thuật và kết quả là nó vẫn không dị thường. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với các O5 về việc tái phân loại thứ này, nếu còn thắc mắc thì anh có thể đến văn phòng của tôi.
Thân mến, Evan
Dưới đây là đoạn ghi âm từ camera an ninh ghi lại trong văn phòng của Giám đốc Roerens
NGÀY: 3/23/22
[Ts. Roerens đang đánh máy.]
[Ts. Chalmers tiến vào căn phòng, trông khá bù xù.]
Ts. Chalmers: Anh nghĩ mình đang làm cái đéo mẹ gì thế?
[Ts. Roerens bị giật mình bởi lời nói của Chalmers.]
Ts. Roerens: Lạy Chúa, anh làm tôi sợ chết khiếp đấy. Anh muốn gì nào?
Ts. Chalmers: Tôi muốn biết não anh đang chứa cái đéo gì khi muốn tái phân loại 6959 thành Explained.
Ts. Roerens: Anh vẫn còn tức đấy à? Tôi đã bảo rồi, không có bằng chứng nào để chống lại giả thuyết này cả.
Ts. Chalmers: Không có bằng chứng ư? Anh đã từng nhìn vào nó một lần nào chưa thế? Đây, tôi mang theo một bản y hệt đến cho ông đây.
[Chalmers lấy ra một con búp bê Fumo giống với ngoại hình của SCP-6959]
Ts. Roerens: Anh mua một con thật đấy à? Không phải mấy thứ này có giá tận 500 đô la hay sao?
Ts. Chalmers: Lạc đề rồi, nhìn vào nó đi. Anh đang bảo với tôi rằng thứ này bằng cách nào đó có thể giống với một thứ gì đó độc lập được tạo ra do hai ngôi sao neutron hợp nhất sao?
Ts. Roerens: Thì nó đúng với giả thuyết của chúng ta.
Ts. Chalmers: Anh đang nghiêm túc đấy à? Thằng cha ảo tưởng này, làm thế quái nào mà ông leo lên được vị trí này khi tin vào mấy chuyện dẩm dớ như thế này cơ chứ.
Ts. Roerens: Bình tĩnh nào, không cần phải-
[Chalmers cắt lời Roerens và bắt đầu nói to hơn]
Ts. Chalmers: Bình tĩnh á!? Anh đang muốn nói rằng con búp bê anime chết tiệt này bằng cách nào đó đã tồn tại trước cả vụ nổ lớn, bằng cách nào đó toàn bộ quá trình kiến thiết vũ trụ là xảy ra cùng lúc thứ này tồn tại á?
Ts. Roerens: Thì chúng ta còn giả thuyết nào khác đâu, đây là giả thuyết duy nhất có chứng cớ rõ ràng. Anh đọc mail của tôi rồi mà.
Ts. Chalmers: Thì sao!? Có phải Oda bằng cách nào đó đã bị ảnh hưởng từ trong tiềm thức rồi tạo nên một nhân vật giống như nó không!? Thiết kế của nó liệu có in sâu vào tâm trí các nhà thiết kế không!? Có phải Chúa đang chơi khăm chúng ta không? Một thứ quá mạnh mẽ và thần thánh đến mức chúng ta không thể làm gì để lật tẩy trò đùa này sao?
Ts. Roerens: Chúng ta đều không rõ mà.
Ts. Everett: Tác động của việc nó không dị thường là rất nghiêm trọng, không có lý do gì để cho anh thoải mái cả, số phận của chúng ta được định sẵn để tái tạo nó ư? Chúng ta đã thành công chưa? Anh đang ám chỉ rằng mọi thứ chúng ta đã làm là vô nghĩa hay sao? Có phải mọi khoảnh khắc trong việc tạo ra con búp bê đều là một nỗi thất vọng đối với một vị Thần Touhou chết tiệt nào đó!?? Anh đang muốn nói như vậy phải không?
Ts. Roerens: …Có lẽ vậy?
[Cả hai vị tiến sĩ dừng lại trong ba mươi giây.]
Ts. Chalmers: Anh đang cho rằng hình thái hoàn hảo của vật chất, thứ vật chất đã tồn tại từ khởi nguyên của vũ trụ… là một con búp bê nhồi bông á?
Ts. Roerens: …..Ừ?
[Ts. Chalmers túm lấy một chiếc ghế văn phòng và ném về phía Ts. Roerens, hai vị tiến sĩ xảy ra xung đột một lúc trước khi lực lượng an ninh tới bắt giữ Chalmers.]
Kính chào,
Sau khi xem xét các sự kiện xảy ra giữa Ts. Roerens và Chalmers, Hội Đồng đã nhất trí bỏ phiếu để không chỉ từ chối việc tái phân loại thành Explained trong thời điểm hiện tại mà còn hạn chế tiết lộ thông tin liên quan đến SCP-6959 cho công chúng.
Dị thể sẽ không được phân loại -EX cho đến khi nó được hiểu rõ và thông tin liên quan đến nó có thể được chuyển tải đúng cách nhằm ngăn chặn nhân sự có hành vi tương tự như Ts. Chalmers.
Ts. Chalmers hiện đang được đánh giá tâm lý, quyền truy cập của anh ta vào tài liệu SCP-6959 hiện tại sẽ bị từ chối.
Xin cảm ơn.