SCP-6962

đánh giá: +11+x

MÃ VẬT THỂ:
6962

PHÂN LOẠI:
SAFE (PENDING)

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6962 phải được lưu trữ trong khu quản thúc vật phẩm giá trị cao của Điểm-32. Bất kỳ yêu cầu thử nghiệm hay sử dụng dị thể nào phải có sự chấp thuận từ Giám đốc Điểm Fraise.

Mô tả: SCP-6962 là một con búp bê nhồi bông cao 30 cm, với tạo hình giống với một phù thủy đỏ đeo băng bịt mắt1, được giữ bên trong một hộp nhựa vuông. Khi được cầm, SCP-6962 cho phép người sử dụng nó kích nổ bất kỳ vật phẩm nào trong tầm nhìn, với tỉ lệ thành công khác nhau.

Phụ lục 6962.1 - Nhật ký Thử nghiệm:

Dưới đây là một danh sách các thử nghiệm được thực hiện nhằm phân biệt các đặc tính dị thường và giới hạn của SCP-6962. Trừ khi có quy định khác, các thử nghiệm này được thực hiện trong buồng thử nghiệm tại Điểm-32, với nhân sự Cấp D được yêu cầu cố gắng kích nổ một vật thể cụ thể trong khi nghiên cứu viên liên quan giám sát quy trình.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Osmond
Vật thể thử nghiệm: Một cây bút chì than.

Kết quả: Cây bút chì phát nổ từ tâm, khiến các mảnh than chì và gỗ vương vãi ra khắp căn phòng.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Osmond
Vật thể thử nghiệm: Một khối kim loại một mét vuông.

Kết quả: Mặt trên của khối lập phương phát ra một tiếng nổ lớn, như thể một bong bóng khí phát nổ bên dưới, gây ra âm thanh kim loại lớn. Nhân sự Cấp D tham gia thử nghiệm từ chối tiếp tục.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Osmond, Nghiên cứu viên Brown
Vật thể thử nghiệm: Một tủ lạnh bị hỏng, được mang đến từ nhà ăn của cơ sở.

Kết quả: Ngọn lửa bùng lên từ bên trong tủ lạnh khi cánh cửa tủ lạnh bay vào cửa sổ quan sát, làm nứt kính bảo hộ. Bên trong tủ lạnh nóng chảy và có màu đen. Chúng ta không nên thử nghiệm mấy vật thể kim loại lớn nữa. - Nghiên cứu viên Brown

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Osmond, Nghiên cứu viên Brown
Vật thể thử nghiệm: Một trang giấy, được viết bằng mực. Cấp D được yêu cầu cố gắng tự kích nổ văn bản trong tờ giấy.

Kết quả: Mực viết phát nổ, để lại vệt bồ hóng lớn trên trang giấy và một ít khói.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Osmond, Nghiên cứu viên Brown
Vật thể thử nghiệm: Tháp bài.

Kết quả: Một số lá bài phát nổ. Tháp bài nhanh chóng đổ sụp xuống bàn.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Osmond, Nghiên cứu viên Brown
Vật thể thử nghiệm: Một tháp bài, nhưng lần này cấp D được yêu cầu xem nó như một vật thể duy nhất thay vì nhiều lá đơn lẻ.

Kết quả: Các lá bài nổ lớn từ trên xuống dưới, mỗi lá đều bốc cháy trên không trước khi chạm đất.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Osmond, Nghiên cứu viên Sơ cấp Hadar, Nghiên cứu viên Brown
Vật thể thử nghiệm: Cấp-D được yêu cầu làm phát nổ ký ức từ tâm trí của một Cấp-D khác, người cũng đang ở trong phòng quan sát.

Kết quả: Sau nhiều phút cố gắng vô ích, mái tóc của Cấp-D thứ hai đã bốc cháy. Được rồi, cố gắng làm nổ mấy khái niệm trừu tượng đều vô ích thôi. - Nghiên cứu viên Sơ cấp Hadar

[CÁC THỬ NGHIỆM KHÔNG LIÊN QUAN ĐÃ ĐƯỢC LƯỢC BỎ]

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Hadar, Nghiên cứu viên Brown, Nghiên cứu viên Zhu, Nghiên cứu viên Schmidt
Vật thể thử nghiệm: Nước bên trong một hộp kín.

Kết quả: Nước ngay lập tức biến thành khí. Do không gian bị giãn nở, chiếc hộp bị vỡ khiến các mảnh vỡ văng vào Cấp-D.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Hadar, Nghiên cứu viên Brown, Nghiên cứu viên Zhu, Nghiên cứu viên Schmidt
Vật thể thử nghiệm: SCP-6962

Kết quả: Thử nghiệm này đã được thực hiện mà không có sự chấp thuận sau kết quả của thử nghiệm trước đó. Vật phẩm không phát nổ. Thay vào đó, một tiếng nổ lớn được phát ra từ tay của Cấp D, để lại một vết cháy xém. Không chắc liệu đó có phải là SCP đang tự bảo vệ chính nó hoặ người thử nghiệm tự làm mọi chuyện rối lên hay không. - Nghiên cứu viên Brown

Nghiên cứu viên giám sát: N/A
Vật thể thử nghiệm: SCP-6962

Kết quả: Từ chối thử nghiệm. Nếu thử nghiệm thành công thì các người vừa làm nổ tung một đối tượng nghiên cứu hoàn hảo đấy. Không. - Giám đốc Điểm Fraise

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Hadar, Nghiên cứu viên Brown, Nghiên cứu viên Schmidt, Nghiên cứu viên Cao cấp Barsky
Vật thể thử nghiệm: Không khí bên trong một quả bóng bay bơm khí heli.

Kết quả: Quả bóng bay nhanh chóng phồng lên đến kích thước gần như vỡ tung, trước khi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Hadar, Nghiên cứu viên Brown, Nghiên cứu viên Schmidt, Nghiên cứu viên Cao cấp Barsky
Vật thể thử nghiệm: Nút thắt của một quả bóng bay bơm khí heli.

Kết quả: Nút thắt nổ tung, khiến quả bóng bay khắp phòng.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Hadar, Nghiên cứu viên Brown, Nghiên cứu viên Schmidt, Nghiên cứu viên Cao cấp Barsky
Vật thể thử nghiệm: Nút thắt của một quả bóng bay bơm khí heli khác, được bơm bởi Nghiên cứu viên Cao cấp Barsky.

Kết quả: Nút thắt nổ tung, khiến quả bóng bay khắp phòng.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Hadar, Nghiên cứu viên Brown, Nghiên cứu viên Schmidt, Nghiên cứu viên Cao cấp Barsky
Vật thể thử nghiệm: Nút thắt của một quả bóng bay bơm khí heli khác, được bơm bởi Nghiên cứu viên Cao cấp Barsky.

Kết quả: Nút thắt nổ tung, khiến quả bóng bay khắp phòng.

Nghiên cứu viên giám sát: Nghiên cứu viên Sơ cấp Hadar, Nghiên cứu viên Brown, Nghiên cứu viên Schmidt, Nghiên cứu viên Cao cấp Barsky
Vật thể thử nghiệm: Nút thắt của một quả bóng bay bơm khí heli khác, được bơm bởi Nghiên cứu viên Cao cấp Barsky.

Kết quả: Nút thắt nổ tung, khiến quả bóng bay khắp phòng.

[CÁC THỬ NGHIỆM KHÔNG LIÊN QUAN ĐÃ ĐƯỢC LƯỢC BỎ]

Nghiên cứu viên giám sát: N/A
Vật thể thử nghiệm: Nút thắt của một quả bóng bay bơm khí heli khác, được bơm bởi Nghiên cứu viên Cao cấp Barsky.

Kết quả: Sau chuyến đi bộ thứ tám của Barsky đến phòng chứa trong mười hai phút, Giám đốc Điểm Fraise đã hỏi lý do cho việc đó. Sau đó, quá trình thử nghiệm đã bị dừng lại trong ngày, với việc Giám đốc Điểm yêu cầu được thông báo cá nhân về bất kỳ thử nghiệm tiếp theo nào. Ok, tôi hiểu rồi, mấy vụ nổ nghe có vẻ vui đấy, nhưng chúng ta ở đây để làm việc. - Giám đốc Điểm Fraise

Nghiên cứu viên giám sát: N/A
Vật thể thử nghiệm: Tiêu đề của một tờ báo.

Kết quả: Từ chối thử nghiệm. Chúng ta đã từng thấy cách nó tương tác với thông tin bằng văn bản trước đây rồi. Chúng ta cần xem xét các khái niệm chưa được tương tác, nếu chúng thậm chí còn tồn tại. - Giám đốc Điểm Fraise

Nghiên cứu viên giám sát: N/A
Vật thể thử nghiệm: Một vụ nổ riêng biệt, do một khối thuốc nổ C-4 gây ra.

Kết quả: Từ chối thử nghiệm. Việc hai vụ nổ có thể tương tác được với nhau hay không dường như không thể xác định được và chi phí còn quá đắt đỏ so với tiềm năng mà chúng ta thu được. - Giám đốc Điểm Fraise

Nghiên cứu viên giám sát: N/A
Vật thể thử nghiệm: Một cây bút chì than

Kết quả: Từ chối thử nghiệm. Đã thực hiện cái này rồi mà. - Giám đốc Điểm Fraise

Nghiên cứu viên giám sát: N/A
Vật thể thử nghiệm: SCP-████, hiện đang được quản thúc tại Điểm-32.

Kết quả: Từ chối thử nghiệm. Mấy người đùa tôi đấy à? - Giám đốc Điểm Fraise

Nghiên cứu viên giám sát: N/A
Vật thể thử nghiệm: Một đám mây.

Kết quả: Từ chối thử nghiệm. Được rồi, quá đủ rồi. Chúng ta đã biết cách SCP-6962 tương tác với nước. Chúng ta đã biết cách nó tương tác với một loại các vật thể khác. Chúng ta đã biết cách nó tương tác với khí. Trong toàn bộ nhiệm kỳ của tôi với tư cách là Giám đốc Điểm, hoàn toàn không cần thiết phải thực hiện những hành động có thể gây nguy hại đến Bức Màn. Tôi không thể hiểu tại sao vật thể này lại khiến cô cậu trở thành mấy đứa trẻ con như thế này, nhưng làm ơn - chúng ta cần phải tỏ ra chuyên nghiệp hơn thế chứ - Giám đốc Điểm Fraise

Nghiên cứu viên giám sát: N/A
Vật thể thử nghiệm: Bàn của Giám đốc Điểm Fraise.

Kết quả: Từ chối thử nghiệm. Thử nghiệm được tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới. - Giám đốc Điểm Fraise

Phụ lục 6962.2 - Bản ghi:

NHẬT KÝ VIDEO

NGÀY: 2019/06/21
GHI CHÚ: Nhật ký dưới đấy là cuộc thảo luận ngẫu hứng giữa Giám đốc Điểm Fraise và Nghiên cứu viên Brown, người sau này được giao nhiệm vụ giám sát quá trình thử nghiệm SCP-6962.


(Giám đốc Điểm Fraise có thể được nhìn thấy đang ngồi trên ghế, lật qua hàng ngàn trang giấy trên bàn làm việc. Một chiếc quạt lớn màu be có thể được nhìn thấy trên sàn, quay và thỉnh thoảng thổi một vài tờ giấy vào không khí.)

(Nghe thấy tiếng gõ cửa.)

Fraise: "Xin mời vào."

(Nghiên cứu viên Brown mở cửa, đứng ở trước cửa văn phòng.)

Brown: "Chào ngài, ngài thế nào rồi?"

(Fraise im lặng chỉ vào tập tài liệu.)

Fraise: "Có thể tốt hơn."

Brown: "Vâng, chà. Việc thăng chức lên giám đốc không mang lại cho ngài điều gì ngoài rắc rối, nhỉ?"

Fraise: "Hầu hết là thế. Nhưng cũng có mặt tốt. Anh biết đấy, một văn phòng đẹp hơn, khả năng tự sắp xếp lịch trình của riêng tôi, cái- cái quạt đôi khi ngừng hoạt động…"

Brown: "Chúng ta thực sự phải sửa cái điều hòa đó."

Fraise: "Ừm. Một nửa số báo cáo của tôi là về nó đấy."

Brown: "Thật cơ á?"

Fraise: "Tổ Chức rất thích kiểu quan liêu vô nghĩa này."

Brown: "Haha, đúng thế thật…"

(Cả hai bên im lặng và nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát.)

Brown: "Ừ thì, ngài biết đấy, ngày mai là sinh nhật tôi-"

Fraise: "Ồ, chúc mừng sinh nhật anh!"

Brown: "- và - ồ? À vâng cảm ơn ngài, chỉ là- còn 42 phút nữa, đúng chứ?"

Fraise: "Ừ, ca đêm là tệ nhất."

Brown: "Vâng, vâng. Vậy nên, tôi và mấy ông bạn đồng nghiệp muốn làm một thứ gì đó… thú vị, tôi nghĩ thế? Một thứ đ- độc đáo hơn một chút so với việc đi đến quán bar một lần nữa, gọi một panh bia siêu to rồi uống từ cái cốc mà họ còn chưa rửa-"

Fraise: "Anh muốn thử nghiệm 6962."

Brown: "Vâng."

Fraise: "Không."

Brown: "Ôi thôi nào Jack, đã quá lâu rồi- anh hiểu tôi mà- đây là sinh nhật của tôi mà, châm trước cho tôi đi."

Fraise: "Tôi có thể cung cấp cho anh gói dịch vụ vô cùng sang trọng là "ngắm nhìn từ xa và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó", nếu anh muốn."

Brown: "Kể từ vụ đám mây là ngài cứ càu nhàu với chúng tôi về nó-"

Fraise: "Chẳng thể tin nổi việc mấy người nghĩ đó là ý hay đấy."

Brown: "-và, được rồi, nghe này, tôi hiểu rồi, nhưng xin hãy để chúng tôi làm một thử nghiệm trên thứ đó nữa thôi, được chứ? Chúng tôi sẽ thực hiện ở bên ngoài, chúng tôi sẽ thử trên vài cái- tôi sẽ thử trên cái khăn giấy ướt này, chỉ thế thôi, làm ơn."

Fraise: "Nghe này, tôi biết lý do tại sao các anh lại muốn tiếp tục thử nghiệm nó, và làm- đừng giả vờ là nó dành cho mục đích khoa học, được chứ, các anh muốn xem vài thứ phát nổ, và tin tôi đi, tôi không muốn gì hơn là cho nổ tung một nửa cái cơ sở này khi tôi thấy chán, nhưng mỗi thử nghiệm kiểm tra như thế này lại khiến mấy người ở cao hơn thở dài.."

Brown: "Cao hơn?"

Fraise: "Hội đồng ấy tên đần này."

Brown: "Hội đồng O5?"

Fraise: "Không, hội đồng trang trí nội bộ, tất nhiên là O5 rồi tên ngố này."

Brown: "Vãi cứt."

Fraise: "Ừm. Vào tháng 2, mấy người thực hiện nhiều thử nghiệm trên trên con búp bê đúng hộp ngu ngốc này hơn toàn bộ mọi thứ khác trong cơ sở cộng lại. Tại thời điểm này, tôi cần phải thanh minh và giải thích bất cứ điều gì mà các người làm với thứ đó, và-" (Fraise lại chỉ tay vào tập tài liệu,) "Tôi không có thời gian để làm mấy chuyện ngu ngốc như thế nữa."

(Fraise xoa mặt một lúc, trong khi cánh quạt bắt đầu giật.)

Fraise: "Nghe này, xin đừng làm như thế nữa. Đi tới Six Flags nếu anh muốn, tôi có thể ký cho anh nghỉ phép dễ hơn, nhưng đừng động đến cái thứ chết tiết kia, được chứ?"

Brown: "Vâng, vâng, tôi hiểu rồi, xin ngài thứ lỗi cho."

Fraise: "Không- không sao đâu. Nếu tôi còn thấy thêm giấy tờ trước bàn mình nữa thì tôi sẽ phình động mạch mất."

Brown: "Hiểu rồi. Xin lỗi vì làm phiền nhé, tôi sẽ sớm cho ngài biết quyết định của chúng tôi."

Fraise: "Được rồi, chúc vui vẻ."

(Brown xoay người và rời khỏi căn phòng.)

Fraise: "Này này này đợi đợi đợi đã."

(Brown dừng chân và quay đầu lại.)

Brown: "sao thế?"

Fraise: "…Thứ- thứ- thứ gì trong túi anh kia?"

Brown: "Hả? À cái đó á. Adam tặng tôi một cái ốp điện thoại mới, nhãn hiệu otterbox ấy. Khá chắc là điện thoại tôi vẫn còn nguyên vẹn khi bị rơi từ máy bay."

Fraise: "Khá to cho một cái ốp điện thoại đấy."

Brown: "Ừm."

(Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, không nói lời nào trong một lúc. Quạt tắt.)

Fraise: "Thở dài, cái đị-"

(Fraise đứng dậy và bắt đầu đập vào một bên quạt, trong khi Brown đi ra ngoài.)

(Chiếc quạt tiếp tục hoạt động, và Fraise ngồi xuống.)

(13 giây trôi qua.)

(Ánh sáng nhấp nháy từ bên dưới cánh cửa trong khi một tiếng nổ lớn có thể được nghe thấy từ dưới hành lang.)

Fraise: "Mày đùa tao đấy à-"

Phụ lục 6962.3 - Bản Ghi Nội Bộ:

Sau nhiều sự cố an ninh xung quanh SCP-6962 và sự thiếu chuyên nghiệp của các nghiên cứu viên nói chung, SCP-6962 đã được giao cho Phòng ban Nhận Thức Độc của Điểm-81 để nghiên cứu và tái phân loại trong tương lai.

TỪ: Phòng ban Nhận Thức Độc, Điểm-81
ĐẾN: Giám đốc Điểm Jackson Fraise
CHỦ ĐỀ: TL: Tình trạng SCP-6962


Chào Jackson!

Theo như đề nghị của anh, chúng tôi đã xem xét dị thể đã gây ra cho anh nhiều rắc rối đến vậy. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các thử nghiệm trên nó và đi đến kết luận rằng vật phẩm này không phải là nhận thức độc một chút nào. Nó không khiến mọi người quan tâm đến nó một cách bất thường, khiến mọi người nói về nó, gây ra những hành vi kỳ lạ, tạo ra những ham muốn cưỡng bách, không có gì cả. Bất cứ điều gì đang diễn ra tại cơ sở của anh là hoàn toàn không bất thường. Có lẽ anh cần phải nói chuyện với các nghiên cứu viên của mình.

Tuy nhiên, để đảm bảo không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, chúng tôi sẽ thử nghiệm thêm một vài lần nữa. Dị thể sẽ được gửi lại cho cơ sở của anh trong vòng một tuần.

Trưởng ban Nhận Thức Độc,
Noah Blank

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License