[BẮT ĐẦU BẢN GHI]
[CAMERA AN NINH THÔNG MINH TẠI NHÀ RIÊNG]
[Chase McGall và Veronica McGall đang ở trong phòng bếp. Bà McGall đang làm bột bánh quy. Ông McGall đang đút một thìa đậu cho đứa con trai bảy tháng tuổi của cả hai tên Max. Max nhè chỗ đậu ra cái yếm có trang trí họa tiết hình ngôi sao đang đeo và vươn tay cố với lấy một đĩa đựng bánh quy. Ông McGall đẩy cái đĩa ra xa. Max ngay lập tức bật khóc và bắt đầu vùng vẫy.]
[Bà McGall thấy vậy thì liền mỉm cười và vỗ vai ông McGall. Anh thở dài, đưa cho vợ mình cái thìa đang cầm rồi bước đến cái bàn bên cạnh để uống cà phê và gõ gì đó trên một cái máy tính xách tay. Max ngừng khóc khi bà McGall khẽ suỵt đứa bé.]
[Sau khi xúc một ít đậu, bà McGall tạo ra âm thanh to và đưa cái thìa trên tay chuyển động qua lại. Max cười khúc khích và vỗ tay. Bà McGall bập môi trong khi từ từ đưa cái thìa lại gần Max đang há miệng.]
[Hàng loạt miếng gỗ vụn bất ngờ đổ ập từ trên trần nhà xuống. Bà McGall tránh được một cái chong chóng gió hình gà trống trong gang tấc. Cô trượt chân và ngã xuống sàn. Ông McGall giật mình bật dậy từ trên ghế. Bà McGall ho nhiều lần cho đến khi bụi tản đi với biểu cảm sốc và bất ngờ tột độ.]
[Max vẫn tiếp tục vỗ tay trong khi phần mũi của SCP-7029-A tiếp xúc với miệng của đứa bé. Max bắt đầu mút lấy bề mặt kim loại, khiến cho thực thể di chuyển tương tự như một cái núm vú giả.]
[Ông McGall bất động một chỗ, làm cà phê tràn ra chiếc máy tính xách tay. Bà McGall nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt đến nỗi suýt bị ngạt do quên thở.]
[CAMERA GIAO THÔNG]
[Một nam thiếu niên đeo tai nghe đang đạp xe trên vỉa hè. Có nhiều người chạy ra khỏi nhà mình với vẻ mặt sững sờ. Khi thấy mọi người có biểu hiện như vậy, cậu tháo tai nghe ra và nhìn lên trên. Phần đuôi của SCP-7029-A đâm xuyên qua mái một căn nhà hai tầng; gạch ngói bị cuốn vào các động cơ máy bay đang bốc cháy.]
[Do chăm chú để ý chiếc máy bay, cậu đã đạp xe va vào một cái hộp thư.]
[CAMERA AN NINH THÔNG MINH TẠI NHÀ RIÊNG]
[Ông McGall đập vào SCP-7029-A nhiều lần bằng một cái búa dập thịt và cố gắng kéo cái ghế Max đang ngồi ra chỗ khác nhưng không thành công. Bà McGall luống cuống bấm điện thoại, nhưng trượt tay, làm nó rơi vào trong một bình hoa chứa đầy nước và bị đoản mạch. Tức giận, cô giật một cái thánh giá trang trí trên tường xuống rồi chĩa nó về hướng SCP-7029-A và hét to.]
[Mặc cho sức nặng của SCP-7029-A đè xuống, cả Max lẫn chiếc ghế cao mà đứa bé đang ngồi lên đều không bị ảnh hưởng gì. Max vung tay qua lại. Chiếc máy bay rung lắc dữ dội trước khi phần mũi côn của nó có biểu hiện bị móp méo và lọt vào trong miệng của Max. Trong khi ông bà McGall lùi về phía sau, cả hai đều đang run lẩy bẩy rõ rệt, trần nhà lại tiếp tục bị sập xuống.]
[Nhiều mảnh sứ vỡ và chai dầu gội, cùng với bà Martha McGall, rơi vào trong phòng bếp. Martha ngẩng đầu rồi há hốc miệng sau khi nhìn xuống dưới người. Nhận ra rằng mình vẫn còn đang không mặc gì, Martha hoảng hốt và vội giật lấy vài cái khay nướng bánh trên bàn để che thân.]
[Ông McGall nhắm mắt lại, cố gắng nhịn cơn buồn nôn. Bà McGall bịt miệng mình lại và đảo ánh mắt khỏi phía Martha. Cô nhìn đăm đăm SCP-7029-A với vẻ mặt kinh hoàng.]
[LIVESTREAM TRÊN NỀN TẢNG YOUTUBE]:
[Hành khách và phi hành đoàn đang ở trong trạng thái hoảng loạn. Họ chạy qua lại giữa các khoang hoặc nhảy lên trên ghế của mình. Hầu hết những nguời này đang mắc kẹt và giẫm đạp lên nhau tại các cửa thoát hiểm. Không có cửa nào mở, và người xem có thể nhìn thấy một căn bếp từ các cửa sổ máy bay]
[Người quay video đang mặc một cái áo có mũ trùm đầu màu đỏ. Người này chửi thề rồi chạy đến phần đầu của SCP-7029-A. Cửa máy bay ở đây cũng bị chặn, nhưng cửa dẫn vào buồng lái đang mở toang. Cả hai phi công đều đang hét vào radio. Khung cảnh nhìn ra từ cửa sổ máy bay cực kì tối.]
[Một âm thanh cót két rất lớn vang lên, theo sau bởi hai vật thể hình chữ nhật màu trắng đâm xuyên qua thành máy bay. Người quay phim nhảy lùi về sau. Toàn bộ buồng lái chìm vào trong bóng tối. Tất cả mọi người đều khựng lại nhìn lỗ thủng trên trần máy bay. Người quay phim bật tính năng đèn pin của điện thoại mình lên.]
[Một cái lưỡi và một cái lưỡi gà khổng lồ được ánh đèn chiếu sáng. Có tiếng thét vang lên trong buồng lái khi chiếc máy bay bị nghiêng qua một cái gờ nào đó trong khuôn miệng. Cái lưỡi, có vẻ như đã nhận thấy chiếc máy bay, tiến lại gần rồi che mất lỗ thủng. Người quay hét lên trước khi livestream tắt đột ngột.]
[CAMERA AN NINH THÔNG MINH TẠI NHÀ RIÊNG]
[Nhiều người hàng xóm của nhà McGall đang đập mạnh vào thân SCP-7029-A bằng các vật nặng. Những người khác định dẫn bố mẹ của Max ra khỏi căn nhà, tuy nhiên cả hai đều từ chối. Chiếc ghế cao Max đang ngồi bị vỡ tan thành nhiều mảnh. Đứa bé rơi xuống sàn, không bị tổn thương gì, và bắt đầu có dấu hiệu đờ đẫn. Mọi người trong khung hình ngước nhìn lên trên trần.]
[Lỗ thủng ở trần tầng một, trần tầng hai cũng như ở trên mái đều đang bốc cháy dữ dội. Toàn bộ phần nửa sau của SCP-7029-A đang tiến vào căn nhà. Các vật dụng không cố định ở gần Max bị cuốn vào các động cơ máy bay và phát nổ mạnh.]
[Bàn ghế và các đồ nội thất khác không bị lực hút nói trên tác động. Nhận thấy được điều này, những người vẫn còn đang ở lại hiện trường bám chặt vào chúng. Bất ngờ là tất cả đều đã trụ được. Toàn bộ SCP-7029-A bị bóp méo và trôi xuống cuống họng của Max.]
[Lực hút biến mất tức thì khiến cho nhiều người bị va đập mạnh xuống sàn nhà. Những người hàng xóm hất tung đồ nội thất lên và thể hiện sự sợ hãi tột độ trong khi rút súng ra chĩa vào Max. Bà McGall chậm rãi tiến lại gần Max đang ho trên sàn.]
[Bà McGall khuỵu xuống và đưa tay ra nhưng lại thu về khi thấy Max ợ hơi. Một cái mũ cơ trưởng có kích cỡ rất nhỏ bay ra từ miệng đứa bé. Max bập môi và nhìn đĩa đậu; không còn hạt đậu nào cả. Max bắt đầu khóc tóe lên.]
[Những người hàng xóm bắt đầu hoảng hốt. Bà McGall thấy một đĩa bánh quy còn nguyên vẹn và nhanh chóng đổ hết chúng lên đùi Max. Max cười khúc khích và cầm bánh lên ăn. Cái đĩa trượt khỏi tay bà McGall và vỡ tan trên sàn.]
[Ông McGall đảo mắt qua lại. Bà McGall nằm cuộn xuống sàn, mắt nhìn xa vô định. Martha đang nấp đằng sau một cái rèm cửa. Max nhét vài hạt sô-cô-la vào lỗ mũi. Căn nhà vẫn đang cháy.]
[KẾT THÚC BẢN GHI]