-
Thông tin
⚠️ Cảnh Báo Nội Dung: Tài liệu này bao gồm:
- Yếu tố máu me
- Hình thể kinh dị
- Chủ đề mang tính trầm cảm
- Ý định tự sát
- Hành vi cố ý tự sát
- Hành vi tự làm hại bản thân
- Hành vi miệt thị bằng "cái tên đã chết"
- Chứng sợ người chuyển giới
- Hành vi ngược đãi trẻ em bởi cha mẹ (cả về thể xác và tinh thần)
Gutz/SCP-7262 là một nam nhân phi nhị nguyên giới được gọi bằng các danh xưng anh ấy/họ/nó!
SCP-7262 “Tuy Tôi Không Ổn Nhưng Vẫn Sống Nhăn Răng” của tác giả: Mew-ltiverse
Đây là phần đầu tiên của series này.
Phần tiếp theo có thể được tìm thấy ở đây!
⚠️ cảnh báo nội dung
2/7262 CẤP ĐỘ 2/7262TUYỆT MẬT |
Mã vật thể: SCP-7262Phân Loại: Euclid |
Quy trình Quản thúc Đặc biệt
Cần quản thúc và giám sát SCP-7262 hàng ngày tại cánh dị y thuật thuộc Điểm-246 để ngăn ngừa mọi nguy cơ đe dọa tới sức khoẻ của dị thể. Do bản chất của dị tính, SCP-7262 đã được cho phép mặc một chiếc áo phông cộc tay cùng quần đùi thể thao để thuận tiện cho việc ghi chép tài liệu.
Trong tuần đầu tiên được quản thúc, SCP-7262 đã yêu cầu Tổ Chức cung cấp cho mình các đồ vật, quyền lợi sau:
- Một chiếc ti vi - Được chấp thuận
- Một máy Nintendo switch - Đang xử lí
- Một danh mục sách - Được chấp thuận
- Truy cập vào mạng xã hội - Bị từ chối
- Chỉ truy cập vào Discord - Bị từ chối
- Một bảng vẽ kĩ thuật số - Đang xử lí
- Hoạ cụ truyền thống - Được chấp thuận1
SCP-7262 được phép đề xuất các yêu cầu về vật phẩm hay quyền lợi, việc chấp thuận chúng hay không sẽ phụ thuộc vào tính chất của các yêu cầu này. SCP-7262 không được phép tiếp cận tới bất kì vật phẩm nào có thể được dùng để làm hại bản thân.
Đội ngũ y tế phụ trách SCP-7262 cần cung cấp thường xuyên các thuốc Quetiapine, Fluvaxomine và Bupropion cho dị thể. Nhân viên y tế tại Điểm-264 sẽ xem xét các yêu cầu về việc tăng cường liệu trình trên.
SCP-7262 sẽ có các buổi trị liệu hàng tuần với Ts. Kenneth Hart. Do trạng thái tâm lý của SCP-7262 có liên kết với dị tính của đối tượng, chỉ trừ khi thực sự cần thiết, nhân sự cần hạn chế cung cấp các thông tin gây khó chịu cho SCP-7262, bằng không có thể kích hoạt các đặc tính dị thường nêu trên. Ngoài ra, nên sử dụng các danh xưng và tên yêu thích của SCP-7262 khi tương tác với dị thể này.
Chỉnh sửa ngày 05/11/2022: Do không có trạng thái tâm lí ổn định, SCP-7262 không ưa thích việc ăn uống. Hành vi này đã được thông báo cho nhân sự phụ trách ẩm thực để có thể cung cấp các khẩu phần ăn mà dị thể từng ưa chuộng hơn trong quá khứ.
Mô tả
SCP-7262 là một người phi nhị nguyên giới 24 tuổi từng được định danh là Jonathan "Gutz" Everett. Khi đang ở trong trạng thái dâng trào cảm xúc, cơ thể của SCP-7262 sẽ trải qua nhiều thay đổi sinh lí mà thông thường sẽ dẫn đến tử vong. Những thay đổi này thường sẽ gây tổn thương cấu trúc và chức năng của các khớp xương, dây chằng và gân, cũng như gây gãy xương nghiêm trọng. Các thương tổn phổ biến khác bao gồm tổn thương hệ cơ quan, xuất huyết trong và sưng tấy nặng ở tứ chi, thân và đầu.
Ngoài ra, cũng đã quan sát thấy sự trùng lặp hoặc biến mất của các cơ quan và dịch cơ thể, cũng như việc dịch cơ thể bị đổi màu và thế chỗ bởi nhiều loại đồ uống khác. Tuy nhiên, các thay đổi này không hề gây ra bất kì cảm giác khó chịu hay đau đớn nào cho SCP-7262. Để xem danh sách các thay đổi đã được ghi lại, vui lòng xem Nhật kí Thay đổi của SCP-7262 . Khi SCP-7262 trở về trạng thái cảm xúc ban đầu, mọi thương tổn vừa xảy ra sẽ tự động phục hồi mà không để lại bất kì biến chứng nào.
Cần lưu ý rằng hồ sơ y tế trước đây của SCP-7262 cho thấy gần đây, dị thể đã bị gãy mũi, ba xương sườn và một cánh tay. Ở thời điểm phát hiện ra chi tiết này, không thể tìm thấy bất kì bằng chứng nào về các thương tích nêu trên, do đó có thể rút ra kết luận rằng dị tính của SCP-7262 có khả năng phục hồi bất kì thương tổn không dị thường nào.
Điều tra
SCP-7262 đã được phát hiện vào ngày 04/16/2022 sau khi dị thể liên lạc với tổng đài dịch vụ khẩn cấp khi quan sát được những đặc tính dị thường của bản thân. Sau đây là bản ghi cuộc gọi nêu trên:
Các đặc vụ thuộc Tổ Chức đã can thiệp và cắt liên lạc cuộc gọi trên. Đội Đặc Nhiệm Y Tế Khẩn Cấp Iota-44 “Y Đức Bên Giường” đã được phái đi để đánh giá tình hình thay cho dịch vụ cấp cứu dân sự. Trong quá trình thuyên chuyển SCP-7262 tới Tổ Chức, tình trạng của dị thể được đánh giá là ổn định. Lưu ý rằng SCP-7262 đã được phát hiện cùng với một chai Quetiapine2đã mở một nửa đặt trong lòng.
Điều phối viên 911 trong cuộc gọi trên đã được định vị và xóa trí nhớ tiêu chuẩn.
Phụ lục 1: Thẩm Vấn Lần Đầu
Đánh giá Tâm lí
Vào tuần Tổ Chức tiếp nhận SCP-7262, Ts. Hart đã tiến hành đánh giá tâm lí kĩ lưỡng cho dị thể này. Kết quả đã được nêu sau đây.
Lời nói đầu: Dị tính của SCP-7262 dường như sẽ kích hoạt khi dị thể tiến vào trạng thái cảm xúc dâng trào, trong đó phần lớn là những cảm xúc tiêu cực. Trong hồ sơ, SCP-7262 được chẩn đoán mắc các bệnh:
- Rối loạn Nhân cách Ranh giới
- Rối loạn Lo âu Lan tỏa
- Rối loạn Trầm cảm
Các hành vi quan sát được bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Lòng tự tôn thấp:
- Tự làm đau và hủy hại bản thân;
- Có ý định tự tử;
- Hoảng loạn và lo lằng không do nguyên nhân khách quan;
- Sự biến đối cảm xúc cực độ;
- Rối loạn phân ly:
- Phụ thuộc vào mạng xã hội;
Tổ Chức sẽ cho SCP-7262 duy trì sử dụng liệu trình thuốc đã được kê đơn trước đó, nhằm nỗ lực giảm thiểu các triệu chứng trên.
Ngoài ra, SCP-7262 còn tỏ ra cực kì đau khổ do không được phép liên lạc với bất kì ai bên ngoài trong suốt thời gian chịu quản thúc. Hệ quả của điều này đã xảy ra khi SCP-7262 bộc lộ dị tính nhanh chóng nhiều lần trong cùng một ngày. Tổ Chức hiện đang thảo luận để đưa ra các phương án khác nhằm cố gắng giảm thiểu các triệu chứng trên.
Phụ lục 2: Nghiên cứu
Do suy nghĩ của SCP-7262 dường như đóng vai trò mấu chốt trong việc kích hoạt dị tính, Tổ Chức đã quyết định tiến hành nghiên cứu các mối quan hệ và liên lạc của SCP-7262 trong quá khứ.
Thông tin về nghiên cứu này sẽ được chia thành ba phụ lục riêng biệt sau:
Phụ lục 2-A: Các Mối quan hệ Cá nhân4
Phụ lục 2-B: Các Mối quan hệ Nhân sinh
Phụ lục 2-C: Các Mối quan hệ Gia đình
Phụ lục 2-A: Các Mối quan hệ Cá nhân
Để khai thác thêm thông tin về dị thể này, chuyên gia Tâm lí học của Tổ Chức - Ts. Kenneth Hart đã liên lạc với một nhóm các cá nhân từng quen biết SCP-7262 trong những năm gần đây. Các cá nhân trên đều đã được thông báo rằng SCP-7262 hiện đang mất tích.
Tuy phần lớn các cuộc phỏng vấn đều tiết lộ những thông tin tương tự nhau, những trích đoạn của các cuộc phỏng vấn có chứa thông tin quan trọng và hữu ích đã được liệt kê dưới đây. Trong các cuộc phỏng vấn, SCP-7262 đã được nhắc tới bằng các danh xưng cho nam giới. Các ghi chép lời khai đã được sửa đổi sao cho phù hợp với danh tính của dị thể.
Người được phỏng vấn: Dylan Bray (bạn cũ)
Ts. Hart: Anh chỉ quen biết [Anh] Everett trong vài năm thôi, đúng chứ?
Anh Bray: Ừ. Chúng tôi không phải bạn thân nhưng ít ra cũng khá gần gũi với nhau, vào những năm đầu cấp ba. Tôi cũng không rõ tại sao cậu ấy lại mất tích.
Ts. Hart: Không sao, mọi thông tin đều đáng giá. Lúc đó anh ta là người như thế nào?
Anh Bray: Đỡ lập dị hơn giờ. Cậu ta đã từng cố gắng để có thể thực sự tương tác với các bạn khác trong khối.
Ts. Hart: Nghĩa là sao cơ?
Anh Bray: Những gì tôi đã nói đó. Bọn tôi gần như đã tuyệt giao từ sau khi cậu ta tự xác định bản thân là "phi nhị nguyên giới" gì gì đó. Tôi tưởng chỉ có lũ con gái là tin vào mấy cái vớ vẩn ấy. Dù sao thì cậu ta cũng đã chú tâm hơn vào việc học.
Ts. Hart: Tôi hiểu rồi.
Người được phỏng vấn: Alan Ryan (bạn học đại học)
Ts. Hart: [Anh] Everett bắt đầu giảm năng động từ khi nào?
Anh Ryan: Kể từ học kì đầu tiên của năm ba. Trong năm nhất và đặc biệt là năm hai, cậu ấy là một trong những thành viên nhiệt huyết và chăm chỉ nhất của câu lạc bộ. Nhưng năm sau thì cậu ấy thay đổi hẳn. Tôi nghĩ là do trầm cảm. Lần đầu tiên cậu ấy lên cơn động kinh kể từ khi gia nhập câu lạc bộ, các vấn đề sức khỏe đã đè nặng lên vai cậu ấy. Cuối cùng, Everett đã không còn tới đây nữa. Tiếc làm sao, cậu ấy thực sự là một tài năng hội họa. Không biết giờ này cậu ấy đang ở nơi đâu. Lại còn đang mất tích nữa.
Ts. Hart: Tôi hiểu rồi. Vậy anh nghĩ Everett bắt đầu vắng mặt là do sức khỏe của bản thân?
Anh Ryan: Đúng vậy, và có lẽ còn do thứ gì đó khác nữa. Cậu ấy đã đổi thay từ tận cái năm trước khi gặp cơn động kinh đó rồi. Tôi nghĩ rằng đúng là có gì đó khác đang diễn ra, chứ không phải chỉ do mỗi vấn đề sức khỏe.
Ts. Hart: Các thương tổn thể chất có xu hướng phát triển và gây ra các vấn đề tâm lí. Nếu tôi không nhầm thì hẳn giờ anh ta đang phải vật lộn với nhiều chứng bệnh tâm lí, cõ lẽ sẽ khiến anh ta phải chịu đựng một chút đấy.
Anh Ryan: Vâng… Thật khổ thân cậu ấy.
Ts. Hart: [Anh] Everett đã tạo ra các bức họa thuộc thể loại nào? Anh có còn giữ bất kì bản vẽ của anh ta không?
Anh Ryan: Ồ, tôi còn giữ một vài bức. Toàn cậu ấy tự vẽ hết. Những hình nhân hoạt hình đó thực sự thú vị. Đó là bài tập của câu lạc bộ, yêu cầu vẽ một bức họa dựa trên kinh nghiệm cá nhân; một bức tranh đầy màu sắc, phác họa một hình nhân với cái đầu đang rời khỏi cổ. Đó cũng là bức họa cuối cùng của Everett trước khi cậu ấy thay tính đổi nết.
Ts. Hart: Tôi hiểu rồi.
Anh Ryan: Vâng. Như tôi vừa nói, cậy ấy thực sự rất tài năng. Tôi … Hi vọng mọi người sẽ sớm tìm ra cậu ấy.
Người được phỏng vấn: Xander Wells (bạn bè hiện tại)
Anh Wells: Lần cuối chúng tôi gặp nhau… là cách đây vài tháng. Xe của cậu ấy mới hỏng đầu tháng trước nên chưa đi đây đó được nhiều. Khi nào thực sự cần thì Everett sẽ gọi uber, nhưng thông thường thì cậu ấy thích rúc trong nhà hơn. Mua đồ đạc các thứ gì là đặt hàng giao tận nhà hết. Tôi từng thử hỏi xem mình có thể đến nhà cậu ấy không, hoặc là đến đấy rồi đèo cậu ấy về nhà mình, hoặc là đặt xe chở hai đứa đi loanh quanh, nhưng cậu ấy không chịu.
Ts. Hart: Anh có biết vì sao anh ta lại như vậy không?
Anh Wells: Có lẽ Everett đang phải gánh chịu vô số vấn đề. Nên tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy sợ phiền nên không muốn tôi chở. Tôi đã cố nài nỉ mà cậu ấy không nghe. Tôi thực sự rất lo lắng về trạng thái tinh thần bây giờ của cậu ấy.
Ts. Hart: Trình bày rõ hơn đi.
Anh Wells: Cậu ấy đang dần thoát ly khỏi đời sống xã hội. Hiện bọn tôi đang cùng ở trong máy chủ Discord này, và trò chuyện khá nhiều ở kênh tâm sự. Tôi đã nhắn tin riêng cho Everett để hỏi về những gì cậu ấy vừa bày tỏ, nhưng cậu ấy lảng tránh và không chịu trả lời. Cậu ấy đã nói ra những điều thực sự rất đáng lo ngại.
Ts. Hart: Cụ thể như?
Anh Wells: “Thật dễ dàng hơn nếu mình biến mất khỏi cõi đời này”. “Ước gì mình có thể moi hết bên trong cơ thể mình ra”. “Cảm giác như cánh tay mình đang bị thái thành từng mảnh”. Mấy thứ kiểu như vậy. Cậu ấy còn vẽ mấy thứ máu me nữa, và trông chúng thật đẹp. Bình thường thì cậu ấy chỉ hay vẽ OC- những nhân vật đại diện của cậu ấy. Nhưng dạo gần đây thì cậu ấy lại vẽ những thứ có hình hài y hệt bản thân mình.
Ts. Hart: Tôi hiểu rồi. Vậy anh ta đang thể hiện xu hướng tự làm hại bản thân?
Anh Wells: [Gật đầu] Đúng vậy. Tôi… Tôi thực sự nhớ cậu ấy lắm. Hi vọng rằng cậu ấy chưa làm điều gì dại dột. Tôi… Tôi cần cậu ấy còn sống.
GHI CHÚ: Đã xác định được tên tài khoản discord cá nhân của Wells là telecryptid, biệt danh 📺Local TV Man📺
Phụ lục 2-B: Các Mối quan hệ Xã hội
Kết quả nghiên cứu cho thấy trong những năm gần đây, SCP-7262 có nhiều mối quan hệ trực tuyến hơn là trực tiếp. Những ghi chép sau đây đã ghi lại các cuộc hội thoại và bài đăng trên mạng xã hội được cho là có liên quan.
Cho mục đích tham khảo, các tài khoản của SCP-7262 trên từng nền tảng đã được liệt kê sau đây:
Discord - gl1tt3rygutz - có biệt danh <- Full of strawberries
Instagram riêng tư - mrdrmenowplz
Máy chủ5: cool queer cats
Kênh: #chat-tổng-quan
Ngày: 09/01/2022
Kênh: #tâm-sự
Ngày: 24/02/2022
Ngày: 24/02/2022
Một bài đăng trên tài khoản instagram riêng tư của SCP-7262.
Bài đăng bao gồm hình ảnh minh họa một nhân vật dạng người có ngoại hình tương đồng với SCP-7262, đang đâm một con dao bếp vào bụng và kéo nội tạng của mình ra ngoài. Nhân vật này đang nhìn trực diện vào camera. Dòng tiêu đề có nội dung:
"mục tiêu."
Bài đăng có một bình luận từ tài khoản telecryptid với nội dung:
“làm ơn hãy nhấc máy đi"
Ngày: 06/03/2022
Ngày: 15/04/2022
Một bài đăng trên tài khoản instagram riêng tư của SCP-7262.
Bài đăng trên bao gồm hai bức ảnh. Bức ảnh thứ nhất là một bức họa miêu tả một nhân vật dạng người có ngoại hình tương đồng với SCP-7262 đang vén áo len của mình lên, để lộ ra thân thể chỉ còn khung xương, tất cả các mô khác bao gồm da và nội quan đã hoàn toàn biến mất. Bức ảnh thứ hai là hình chụp một chiếc dao rọc giấy màu hồng7 với phần lưỡi dao được nhúng vào sơn màu hồng.
Bài đăng có bốn bình luận.
telecryptid: cậu ổn chứ
telecryptid: trả lời bọn tôi đi
telecryptid: cậu còn sống không
flowergardensystem: xin cậu đó gutz :(
Ngày: 14/04/2022
Xander 💙💜
xem này tôi biết cậu đang tuyệt vọng lắm nhưng đừng có tới gặp ông ta
tôi giúp được cậu mà
không phải là tôi dư dả gì nhưng mà
xin cậu đấy gutz
đừng làm vậy
ở đó không an toàn đâu
giá như tôi vẫn ở thành phố không thì tôi đã qua đèo cậu về đây rồi
đừng làm vậy xin cậu đấy
Kênh: #tâm-sự-không-phản-hồi
Ngày: 15/04/2022
Kênh: #tâm-sự-không-phản-hồi
Ngày: 16/04/2022
Ngày: 17/04/2022
Kênh: #tâm-sự-không-phản-hồi
Phụ lục 2-C: Các Mối quan hệ Gia đình
Tổ Chức đã tiến hành điều tra về các thành viên gia đình của SCP-7262, qua đó phát hiện rằng cha của dị thể - ông Robert Everett là người đã giám hộ và chăm sóc SCP-7262 và anh trai dị thể - Aaron Everett kể từ khi người vợ Jane Everett rời khỏi gia đình.
Cha của SCP-7262 đã từ chối mọi nỗ lực phỏng vấn sâu hơn, đồng thời tuyên bố rằng mình không muốn giữ bất kì mối quan hệ nào với dị thể. May mắn thay, anh trai của dị thể đã đồng ý tham gia phỏng vấn về SCP-7262. Nội dung cuộc phỏng vấn đã được ghi chép bên dưới.
Phụ lục 3: Nhật kí Trò chuyện Discord
Tổ Chức đã trích xuất bản ghi nhật kí trò chuyện sau đây từ máy chủ Discord, trong đó có ghi lại các tin nhắn trong máy chủ này kể từ thời điểm Tổ Chức tiếp nhận SCP-7262.
GHI CHÚ: Nhật kí trên đã cho thấy, Xander Wells hiện đang sở hữu một chiếc chìa khóa nhà của SCP-7262. Tổ Chức sẽ tiến hành tước quyền sở hữu chìa khóa trên khỏi cá nhân này càng sớm càng tốt. Cần theo dõi các nền tảng mạng xã hội của dị thể để đảm bảo rằng, không một ai trong số bạn bè của SCP-7262 đang cố gắng điều tra về tung tích của dị thể, trong đó cần đặc biệt lưu tâm đến cá nhân mang tên Xander Wells.
Phụ lục 4:
BỔ CHÚ: SCP-7262 đã nhiều lần thỉnh cầu được thông báo cho những người bạn của mình biết rằng dị thể vẫn còn sống. Nhằm mục đích bảo toàn trạng thái tâm lí của SCP-7262, không nên trực tiếp từ chối các thỉnh cầu này.
Xander 💙💜
Không biết cậu có thể đọc được những dòng này không
nhưng mà tôi yêu cậu
và chừng nào chưa gặp lại được cậu, tôi sẽ còn vẫn kiếm tìm