Noah Patel đã cập nhật tiêu đề cho Thanh Phân Loại Dị Thể:
Vincent Bohart đã cập nhật tiêu đề cho Thanh Phân Loại Dị Thể:
Noah Patel đã cập nhật tiêu đề cho Thanh Phân Loại Dị Thể:
Điểm-333 — Bản ghi Hệ Thống Liên Lạc Nội Bộ Bằng Văn Bản: 12/12/2022 — 10:03 |
---|
|
Vincent Bohart: Noah, Tôi thề với Chúa. Nếu cậu còn làm trò đó nữa thì tôi sẽ phải giới hạn quyền truy cập vào máy chủ của cậu đấy. Tony Catalano: Chúng tôi đều biết ông chỉ đang dọa thôi, Vincent. Người duy nhất mà ông có thể khóa truy cập mạng lưới Scip.net của Điểm-333 là chính bản thân ông. Vincent Bohart Bằng cách ném máy tính của cậu ra khỏi cửa sổ. Tony Catalano: Được rồi, chơi đẹp lên đi. Noah Patel: Nó đúng chuẩn là không dị thường mà. Mấy người chỉ đang làm quá lên thôi! Vincent Bohart: Noah, có một cái lỗ chết dẫm trên đầu cậu đấy. Noah Patel: Từng có! Chỉ là từng mà thôi, họ khâu lại cả rồi. Leonora Morales: Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Tony Catalano: Ai đó chi tiền chỉ để bị khoan một cái lỗ vào đầu trong tuần vừa rồi. Leonora Morales: Khoan, đó là lý do mà Noah bị trọc và cuốn băng gạc tùm lum à? Noah Patel: Đấy gọi là phẫu thuật khoan sọ và là một thủ thuật y tế có thật. Chờ chút, tôi sẽ tìm một bức ảnh để chứng minh. ![]() Nhổ đi Hòn đá Loạn thần, Hieronymus Bosch, c.1450 –1516. Vincent Bohart: Gã trong ảnh không phải bác sĩ. Leonora Morales: Tôi khá chắc bức tranh kia chỉ mang tính biểu tượng thôi. Tony Catalano: Cậu đã thực hiện cuộc phẫu thuật đó ở đâu vậy hả, Noah? Noah Patel: Có một tiệm mới mở ở trung tâm thương mại. Gần với hàng pizza của Tony thôi. Thực sự rất hiệu quả đấy. Người làm phẫu thuật cho tôi là Bs. John Clarke, ông thạo mấy chuyện này lắm. Vincent Bohart: Gã đó đâu phải bác sĩ. Noah Patel: Tôi không hiểu sao mấy người cứ phải làm khó tôi trong chuyện này. Tôi thấy biển quảng cáo ghi là chỗ đó có thể chữa đau đầu, tôi đi vào và được khoan đầu bôi thuốc, và giờ tôi khỏe lại rồi. Đây là phương pháp cổ truyền mà hàng ngàn người đã sử dụng từ xa xưa đấy thôi. Vincent Bohart: Ừ, và mấy người đó thì chết hết cả rồi. Cậu thì không. Dị thường ở chỗ đó đấy. Noah Patel: Vậy sao? Thế thì kim tự tháp có dị thường không? Stonehenge thì sao? Tháp CN nữa? Đừng coi thứ gì là dị thường chỉ vì chúng cổ hay không rõ chúng hoạt động ra sao! Leonora Morales: Noah, mấy thứ đó đều dị thường cả — đúng là người ta dùng những phương pháp thông thường trong quá trình xây dựng, đến chúng ta còn biết chúng được xây dựng như thế nào — nhưng thực chất tất cả chúng đều dị thường hết. Tony Catalano: Nhưng cảm giác của cậu lúc đó ra sao? Noah Patel: Chà, ban đầu khi họ lột da của tôi ra thì hơi đau. Rồi sau đấy họ bôi một loại kem gây tê, chẳng có tác dụng mấy trong việc giảm đau khi họ lôi mũi khoan ra. Cái thứ chết tiệt đấy ồn thật. Noah Patel: Bước tiếp theo mới thật sự đau này. Cứ như kiểu, tôi còn chẳng biết so sánh ra sao cho đủ nữa. Được rồi, mọi người đã thấy công nhân dùng khoan đục bê tông bao giờ chưa? Kiểu vậy, khác là giờ họ khoan đầu. Noah Patel: Ngay sau đó là cảm giác cực kỳ thoải mái. Kiểu, cái cảm giác thoái mái của mặt hồ khi vỡ đập, rồi mọi thứ cứ tràn hết ra ấy, phê đến mức mà tầm nhìn của tôi rẽ nhánh thành các cành nhỏ li ti. Rồi bằng cách nào đó tôi nhớ lại những ký ức mà tôi còn chẳng biết mình có, như hồi còn ở trong bụng mẹ ấy. Noah Patel: Nhưng rồi lại đau như búa bổ. Tôi ngất đi và họ kẹp da tôi lại như cũ. Leonora Morales: Chờ đã, họ kẹp chứ không phải khâu da anh lại à? Noah Patel: Ừ, họ dùng kẹp giấy ấy; bác sĩ khép da lại rồi ghim đầu tôi. Leonora Morales: Được rồi, tôi đồng ý với ngài Vincent. Chuyện này chẳng bình thường chút nào cả. Tony Catalano: Tôi không chắc nữa, có khi tôi phải đồng ý với Noah trong chuyện này. Ý tôi là, cơ thể con người có thể chịu đựng mấy thứ điên rồ cơ mà, làm sao ta dám chắc thủ thuật này có dị thường hay không? Noah Patel: Được rồi, đủ rồi đó ngài Vincent ạ. Ừ đúng là tôi đang bị trọc, ừ thì tôi có một cái lỗ trên đầu thật, nhưng tôi không phải một quả bóng bowling, được chứ? Lần đầu đã không vui rồi, ông lại còn đùa dai đến tận sáu lần. Đừng gọi tôi như vậy nữa! Leonora Morales: Sao cơ? Vincent Bohart: Tôi chưa bao giờ gõ ra mấy từ đó. Tony Catalano: Tôi đang ngồi chung phòng với ông ấy, và không hề nghe thấy tiếng ông nói vậy. Noah Patel: Oh. |
Vincent Bohart đã cập nhật tiêu đề cho Thanh Phân Loại Dị Thể: