Mã Vật Thể: SCP-818-JP
Phân Loại: Keter
Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Khu vực bị ảnh hưởng bởi SCP-818-JP sẽ được cách ly bởi bốn bức tường cao 8 mét trong chu vi 300 mét xung quang khu vực đó. Bức tường đó sẽ được tuần tra bởi 3 nhân sự Cấp D không được trang bị vũ trang và được cải trang thành nhân viên an ninh để ngăn chặn sự xâm nhập của dân chúng bằng một chiếc vòng cổ được trang bị một thiết bị kết liễu từ xa. Nhân sự cấp D được giao nhiệm vụ đi tuần bức tường đó sẽ được trang bị một chiếc máy ảnh cầm tay và và hình ảnh của nó sẽ được các nhân sự của Tổ Chức giám sát với độ trễ tối thiểu là 10 phút so với bản sao. Trong trường hợp không thể quan sát được giọng nói hay là hình ảnh của SCP-818-JP khi đang trong quá trình tuần tra, nhóm nghiên cứu có trách nhiệm phải thông báo lại ngay lập tức.
Tất cả những ai đã tiếp xúc với SCP-818-JP-1 sẽ được quản thúc tại khu vực quản thúc Điểm Ngầm-81██, và sẽ được thủ tiêu bằng lò thiêu được cung cấp. Những thao tác này sẽ luôn phải được thực hiện bởi các nhân sự Cấp D và họ sẽ chỉ được hướng dẫn bằng cách sử dụng thông tin liên lạc được chuyển tiếp thông qua ít nhất là 3 nhân sự Cấp D. Khi cần thực hiện bất kì cuộc thẩm vấn nào với nạn nhân, nó cũng sẽ được thực hiện tương tự với ít nhất là ba nhân sự Cấp D trở lên.
Mô Tả: SCP-818-JP là một dị tượng xảy ra tại một bãi đất trống có diện tích 50 mét vuông tại núi █, tại tỉnh Saga. Tại trung tâm chỗ khu vực bị ảnh hưởng của SCP-818-JP là một ngôi đền bình thường cao khoảng 1 mét. Đã phát hiện được ██ mảnh đá không xác định từ bên trong ngôi đền đó. Do những vết tích trong quá trình xử lí để xác định những viên đá này, đã có giả thuyết là một vật thể nào đó trước kia đã bị đổ vỡ do những tác nhân bên ngoài hoặc là do nó đã xuống cấp theo thời gian. Tuy nhiên, do đã bị xuống cấp một cách trầm trọng và một vài mảnh vỡ cũng đã bị mất nên những nỗ lực tái tạo lại hình dáng ban đầu của nó cũng đã thất bại. Trừ lúc tuyết rơi, môi trường bên trong SCP-818-JP phải luôn trong trạng thái có thể nhìn thấy được mặt đất bằng mắt thường.
SCP-818-JP xảy ra khi con người (sẽ được gọi là nạn nhân) thực hiện những hành vi được coi là hành động tốt hoặc cư xử đúng mực tại quốc gia hiện đại Nhật Bản (sẽ được gọi là điều kiện để xuất hiện) trong khu vực của nó. Những người đã đáp ứng được điều kiện để nó xuất hiện này sẽ phải đối mặt với một cá thể SCP-818-JP-1 (một thuật ngữ tổng quát đề cập đến cả SCP-818-JP-A và SCP-818-JP-B) tại khu vực xung quanh đó.
SCP-818-JP-1 là một thuật ngữ chúng để chỉ các thực thể dạng người có vẻ ngoài như một cặp vợ chồng già khoảng 70 tuổi. Thực thể nam được gọi là SCP-818-JP-A còn nữ thì được gọi là SCP-818-JP-B. SCP-818-JP-1 sẽ xuất hiện và bắt đầu khen ngợi các nạn nhân, những lời khen này được phóng đại một cách đáng sợ và bênh vực hành động của nạn nhân, khi sử dụng thuật ngữ "tuyệt vời" thường xuyên hơn nữa. Thuật ngữ này sẽ được sử dụng ngay cả khi đang trong trường hợp không phù hợp về mặt ngữ nghĩa hay ngữ pháp, và cũng vì sau đó không hề có chỉnh sửa lại gì hết nên có thể cho là nó bị ám ảnh trong việc sử dụng từ "tuyệt vời" này.
Trong khi SCP-818-JP-B có thể trò chuyện một cách bình thường thì SCP-818-JP-A chỉ trò chuyện với nạn nhân bằng những câu khen ngợi hoặc là bằng những cụm từ ngắn gọn. Tuy nhiên, giọng nói của SCP-818-JP-B rất bất ổn và đôi lúc sẽ tạo ra sự tương phan trong cuộc trò chuyện của chính nó. Sau lần gặp mặt đầu tiên SCP-818-JP-1 sẽ biến mất khỏi khu vực sau khi khen ngợi đến một ngưỡng nhất định cho nạn nhân của chính nó.
Một khi các nạn nhân đã tiếp xúc với SCP-818-JP-1, ngay cả khi đáp ứng đủ kiểu kiện để xuất hiện ngoài khu vực bị ảnh hưởng, họ vẫn sẽ gặp được SCP-818-JP-1 đang đưa ra những lời tán dương. Tác động của hanh vi này sẽ thay đổi dựa trên số ngày đã trôi qua kể từ lần đầu gặp mặt đầu tiên của nạn nhân với SCP-818-JP-1. Mặc dù, cũng có sự khác biệt lớn trong quá trình tiến triển của nó, những tác động của SCP-818-JP sẽ tăng dần khi số lần gặp mặt lại càng tăng lên. Như đã xác thực đến thời điểm hiện tại, thời gian để tác động của nó lên tới giai đoạn cuối tối thiểu là từ 4 đến 20 ngày. Bằng cách sử dụng thuốc lú, những tác động của SCP-818-JP lên nạn nhân có thể tạm thời bị thuyên giảm, nhưng tần suất gặp mặt SCP-818-JP-1 lại tăng lên mà không thể bị đảo ngược lại, tốc độ tiến triển của nó sẽ sớm trở lại như lúc đầu trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Bản tóm tắt lại các tiêu chí được sử dụng để ứng phó với tốc độ tiên triển của SCP-818-JP
Ảnh hưởng vào giai đoạn đầu
Nạn nhân sẽ cảm thấy sẽ có cảm giác vui vẻ bởi các hành động nhận được sự khen ngợi từ người khác và sẽ chủ động đáp ứng đủ điều kiện xuất hiện của SCP-818-JP-1. Đôi lúc, tính cách của nạn nhân sẽ thay đổi theo hướng tích cực, hướng thiện và lạc quan hơn. Điều này được cho là không phải do tác động của SCP-818-JP-1, mà là do sự bênh vực cho hành động của họ khiến họ cảm thấy tự tin hơn.
Ảnh hưởng vào giai đoạn giữa
Điều kiện của SCP-818-JP-1 sẽ trở nên đơn giản hơn. Đồng thời, khi nhận được lời khen hoặc cảm ơn từ một ai khác ngoài SCP-818-JP-1 thì nạn nhân sẽ cảm thấy bị mỉa mai, dẫn đến xô xát với đồng nghiệ của họ. Đôi lúc những cuộc xô xát đó có thể dẫn đến những hành động như phá hoại tài sản, hành hung và giết người.
Ảnh hưởng giai đoạn cuối
Điều kiện xuất hiện của SCP-818-JP-1 sẽ trở thành "có thể nói Tiếng Nhật", "đi đứng rất tốt", "được sinh ra một cách khỏe mạnh" và tương tự như vậy, đến mức đó thì điều kiện xuất hiện sẽ giảm xuống mức không thể tránh khỏi. Do đó, sự xuất hiện của SCP-818-JP-1 sẽ được duy trì mãi mãi và liên tục xuất hiện xung quanh nạn nhân. Bản thân nạn nhân cũng sẽ rất phụ thuộc vào SCP-818-JP-1 và chỉ phản ứng lại với lời nói của SCP-818-JP-1. Những nạn nhân tiến đến giai đoạn này sẽ không cần ăn, ngủ hay bất cứ hoạt động nào để duy trì sự sống.
Mặc dù bất kì gian đoạn nào, sự xuất hiện của SCP-818-JP-1 cũng có thể được người khác nhìn thấy, nhưng thường thì nó sẽ không phản ứng với một ai khác ngoài các nạn. Nhưng mà bằng cách đáp ứng được những điều kiên xuất hiện của cả SCP-818-JP-1 và nạn nhân của nó, SCP-818-JP-1 sẽ xuất hiện như cách điều kiện xuất hiện của nó được thỏa mãn trong phạm vi ảnh hưởng của SCP-818-JP. Vì điều kiện xuất hiện vào thời điểm này sẽ phụ thuộc vào mức tiến triển của nạn nhân, cuối cùng thì nó sẽ trở thành tình trạng chỉ cần về sau là sẽ thỏa mãn được điều kiện xuất hiện của nó. Tương tự, vì việc chấm dứt sự tiến triển của nạn nhân vào giai đoạn giữa hoặc muộn hơn sẽ gây ra điều kiện xuất hiện của SCP-818-JP-1, cần phải sớm thu hồi và xử lý các nạn nhân.
Việc tấn công SCP-818-JP-1 dự kiến là sẽ không mang lại kết quả tạm thời đẩy lùi tác động của SCP-818-JP-1 hay là hơn nữa do chúng có khả năng đáp ứng đủ điều kiện xuất hiện của SCP-818-JP-1 nên không khuyến khích việc tấn công SCP-818-JP-1.
Ngày: 20██/8/20
Đối Tượng: D-81801
Mục Tiêu: Tiếp xúc với SCP-818-JP-1 và ghi chép lại tiến trình của nó.
D-81801 được lệnh nhặt rác trong khu vực của SCP-818-JP
D-81801: Có vẻ ở đây cũng không có nhiều rác lắm…, có sao không ta?
D-81801 nhặt nắp chai nhựa lên
Nghiên Cứu Viên ██: Xin hãy bỏ nó vào túi rác đã được cung cấp đi ạ
(D-81801 ném nắp chai nhựa vào túi rác. Ngay sau đó, SCP-818-JP-1 xuất hiện ngay sau lưng D-81801.)
SCP-818-JP-1: Tuyệt thế-.
D-81801: Oái!?
SCP-818-JP-A: Rác ấy, tuyệt lắm-. Vì đã nhặt nó lên.
D-81801: Ông bà đã ở đấy từ lúc nào rồi thế ạ?
SCP-818-JP-B: Có ý thức nhặt rác ngay cả khi vẫn còn trẻ thế này, thật tuyệt vời làm sao-.
D-81801: À…nó.
(Có ý thức nhặt rác ngay cả khi vẫn còn trẻ thế này, thật tuyệt vời làm sao.)
D-81801: Không…ừm, là chuyện thường tình thôi ấy mà.
SCP-818-JP-B: Không không, chỉ có những người đáng quý mới làn thế thôi nhỉ, Ông xã?
SCP-818-JP-A: Nó tuyệt lắm-
D-81801: Hahaha, đừng làm cháu xấu hổ ạ. Lâu lắm rồi mới lại được người khác khen như này.
(Sau đó, SCP-818-JP-1 vẫn tiếp tục khen ngợi D-81801 được khoảng 5 phút.)
SCP-818-JP-B: Hãy tiếp tục đi nhé, chúng ta nên đi thôi nhỉ, Ông xã?
SCP-818-JP-A: Ừm, đúng rồi.
D-81801: Vâng, chào ông bà ạ.
SCP-818-JP-B: Hehehe, đến cả chào hỏi cúng đúng mực ghê, tuyệt ghê á-
SCP-818-JP-A: Công việc của cháu ấy, tuyệt vời lắm-
SCP-818-JP-1 biến mất ngay sau khi đi khỏi tầm mắt của D-81801.
Do SCP-818-JP-A đã dùng từ "công việc", có khả năng là nó nhận thức được là D-81801 đã gặp SCP-818-JP-1 như một phần trong cộng việc của họ, hoặc là hướng dẫn từ Tổ Chức đã đến được chỗ D-81801 bằng các thiết bị liên lạc.
Ngày: 20██/9/10
Đối Tượng: D-81801
Đây là bản ghi được thi lại bên trong phòng cách ly tại Điểm Ngầm-81██, khoảng một tháng sau khi D-81801 lần đầu gặp mặt với SCP-818-JP-1. SCP-818-JP-1 không còn biến mất và liên tục ca ngợi D-81801 nữa.
SCP-818-JP-B: Hành xử tốt lắm, được ghê-.
SCP-818-JP-A: Tuyệt lắm-, tuyệ vời lắm.
D-81801: Hehe, ông bà là người duy nhất khne ngợi cháu như vậy đó.
SCP-818-JP-B: Quả là một câu chuyền thần bí nhỉ.
D-81801: Đúng vậy, chẳng có ai thèm ghi công cháu hết. Ngược lại, những người đó lại còn chế giễu cháu nữa, "à, ừ; hiểu rồi, hiểu rồi; giỏi lắm, giỏi lắm" và cứ thế thôi.
SCP-818-JP-B: Khó hiểu nhỉ? Mặc dù chúng ta chỉ đang khen thôi.
SCP-818-JP-A: Chúng ta, biết.
SCP-818-JP-B: Ừm, thật tuyệt vì cháu biết nói Tiếng Nhật, thật tuyệt vì có thể nhìn bằng mắt, thật tuyệt vì cháu có thể hít thở.
SCP-818-JP-A:Giết người, tuyệt lắm-, thật tuyệt vời.
SCP-818-JP-B: Giỏi lắm- được trở thành Cấp D.
SCP-818-JP-A: Trái tim của cháu, nó đang đập rất hay-.
SCP-818-JP-B: Thật tuyệt vời, cháu đã được sinh ra-.
SCP-818-JP-A: Tuyệt lắm-, tuyệt lắm-.
SCP-818-JP-B: Hoàn thành công việc của mình, tuyệt ghê ha-.
SCP-818-JP-A: Công việc của cháu, thật tuyệt-
Những lời tán dương của SCP-818-JP-1 vẫn tiếp tục cho đến khi D-81801 chết đi do bị kết liễu. Từ lúc bị quản thúc cho đến kết thúc, D-81801 không cần ăn hay ngủ những vẫn không gặp vấn đề gì về sinh tồn cả.
Ngoài ra, ngay sau câu "Hoàn thành công việc của mình, tuyệt ghê ha-" của SCP-818-JP-B, SCP-818-JP-1 đã xuất hiện tại khu vực của █ nhân sự của Tổ Chức, là những người đang theo dõi và quan sát cả D-81801 và SCP-818-JP-1. Vì những nỗ lực quan sát và theo dõi không mang lại kết quả gì khi SCP-818-JP-1 xuất hiện, có khả năng là phạm vi của SCP-818-JP-1 đang mở rộng theo một cách nào đó, hoặc là tiến độ tiếp xúc với SCP-818-JP của nạn nhân đang ngày càng mở rộng. Trong các thử nghiệm sau đó, người ta đã phát hiện ra được là khi nạn nhân đã từng tiếp xúc với SCP-818-JP-1 tiến đến giai đoạn cuối cùng, điều kiện xuất hiện của SCP-818-JP-1 có thể được đáp ứng thông qua cả các tín hiệu hình ảnh lẫn âm thanh. Xem qua các bản ghi được sao lưu đều đã xác nhận là không có sự xuất hiện của SCP-818-JP-1.
Ngày: 20██/9/13
Người Thẩm Vấn: Nghiên Cứu Viên ██
Đối Tượng Thẩm Vấn: SCP-818-JP-1
Nghiên Cứu Viên ██ đã tiếp xúc với SCP-818-JP do một tai nạn, và sự tiến triển của nó đã đạt đến giai đoạn đầu. Vậy nên, có một yêu cầu được đưa ra là thẩm vấn SCP-818-JP-1 trước khi thủ tiêu. Để ngăn SCP-818-JP tiếp xúc được với những nhân sự khác của Tổ Chức thông qua thiết bị liên lạc, cuộc thẩm vấn này được thực hiện ngay trong khu vực bị ảnh hưởng bởi SCP-818-JP bằng cách sử dụng thiết bị thu âm vòng kín.
Bắt Đầu Bản Ghi
(Nghiên Cứu Viên ██ quyên góp và cầu nguyện tại ngôi đền bên trong SCP-818-JP. SCP-818-JP-1 xuất hiện ngay sau lưng Nghiên Cứu Viên ██ ngay lập tức. )
SCP-818-JP-A: Ủng hộ tiền khi đi viếng đền, thật tuyệt vời-.
SCP-818-JP-B: Làm việc ngay cả trong hôm nay, đúng là tuyệt ghê-.
Nghiên Cứu Viên ██: Cảm ơn rất nhiều. Hai người có thấy phiền nếu như tôi hỏi hai người vài câu hôm nay không?
SCP-818-JP-B: Ồ? Nó có thể là gì nhỉ?
Nghiên Cứu Viên ██: Hai người đã ở đây từ lúc nào rồi?
SCP-818-JP-A: Luôn luôn.
SCP-818-JP-B: Ừm, đã từ lâu lắm rồi nhỉ, Ông xã.
Nghiên Cứu Viên ██: Hai người có nhớ cụ thể là mình đã ở đây từ lúc nào không?
SCP-818-JP-B: Từ lúc chúng ta rất tuyệt vời. Nhưng cũng chỉ vừa mới quay lại thôi.
Nghiên Cứu Viên ██: Vậy hai người đã quay lại đây từ chỗ nào thế?
(Đột nhiên, SCP-818-JP-A bắt đầu bật khóc. SCP-818-JP-B cố gắng xoa dịu nó, và cuộc đối thoại bị gián đoạn khoảng 10 phút cho đến khi SCP-818-JP-A bình tĩnh lại.)
Nghiên Cứu Viên ██: Ông đã bình tĩnh lại chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thẩm vấn chứ?
SCP-818-JP-A: Trắng vàng nâu, căn phòng chật hẹp mềm mại, thúng rác, và nhiều thứ khác.
Nghiên Cứu Viên ██: Vâng? Ồ, xin hãy tiếp tục đi ạ.
SCP-818-JP-B:ngày này qua ngày khác, bị yêu cầu hát mấy bài hát vô nghĩa, bị ép phải kết bạn với người khác, bị lừa là thời của chúng ta đã qua rồi, mặc dù nó không hề xảy ra.
SCP-818-JP-A: Đi dạo cùng một nơi vô số lần. Ăn đồ không ngon. Được rót nước nóng. Họ luôn khinh thường chúng ta. Và khen ngợi chúng ta. Cứ tiếp tục ca ngợi chúng ta. Rồi cười nhạo.
SCP-818-JP-A: Chúng ta mới là những người nên đưa ra những lời khen. Đó là lí do chúng tôi quay lại.
SCP-818-JP-B: Vì vai trò của chúng ta.
Nghiên Cứu Viên ██: Vai trò?
SCP-818-JP-B: Không phải là mọi người đều cần chúng ta à?
SCP-818-JP-A: Nếu không, thì sẽ không sao chứ?
Nghiên Cứu Viên ██: Không, ừm…quay lại chủ đề chính nào. Tại sao hai người lại đi ca ngợi người khác?
SCP-818-JP-B: Tất nhiên rồi, vì nó rất tuyệt mà.
SCP-818-JP-A: Ngoan lắm, tuyệt ghê-.
Nghiên Cứu Viên ██: Kể cả vậy, không phải tiêu chứ sự khen ngợi quá mức của hai người cũng quá lỏng lẻo à?
SCP-818-JP-B: Chẳng có lớn nhỏ, tốt xấu trong mấy thứ tuyệt vời hết. Với cả, ai lại không thấy vui khi được khen chứ? Tất cả đều hài lòng mà.
Nghiên Cứu Viên ██: Nếu thế, thì tại sao hai người lại gây ra những ảnh hưởng xấu đến con người qua những hành động đó?
(SCP-818-JP-1 cười)
SCP-818-JP-B: Tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Nghiên Cứu Viên ██: Vâng, tôi có thể thấy nó xảy ra như nào, nhưng mà tình trạng của họ sẽ khiến họ không thể nào sống một cách bình thường dược nữa.
SCP-818-JP-B: ỪM, và họ trông rất hạnh phúc-. Khi được chúng ta khen ngợi.
SCP-818-JP-A: Họ đang hạnh phúc là không thể chối cãi được.
Nghiên Cứu Viên ██: Tại sao hai người lại nghĩ là họ thấy hạnh phúc khi được khen bởi hai người?
SCP-818-JP-A: Vì nó không phải là giả mạo.
SCP-818-JP-B: Thì đúng vậy, vì chúng ta rất tuyệt vời.
Nghiên Cứu Viên ██: Nghĩa là sao?
SCP-818-JP-A: Thật tuyệt- vì đã đặt câu hỏi.
SCP-818-JP-B: Chúng ta khen người khác vì chúng ta rất tuyệt vời. Chúng ta đang chấp nhận người khác.
SCP-818-JP-A: Cậu không thấy vui ư?
SCP-818-JP-B: Ừm đúng rồi, Ông xã. Họ thấy vui khi được khen vì chúng ta rất vĩ đại. Chúng ta rất thật thà, nên họ thấy vui khi được chúng ta khen.
Nghiên Cứu Viên ██: Aaa…vậy thì nói cho tôi biết lí do vì sao hai người thật vĩ đại đi.
SCP-818-JP-B: Tất nhiên là đã như thế từ lâu lắm rồi. Mọi người đều nói vậy. Vì cậu biết là chúng ta rất tuyệt vời mà.
SCP-818-JP-A: Đưa ra lời khen vĩ đại hơn là nhận được lời khen.
SCP-818-JP-B: Đúng rồi Ông xã, ông nói đúng đấy. Những người trong căn phòng đó cũng thế. Với cả, mọi người đều thấy thỏa mãn khi chúng ta khen ngợi họ. Đó chính là bằng chứng. Này, không phải chúng ta tuyệt lắm ư?
Nghiên Cứu Viên ██: …Ừm, sự vĩ đại của hai người đã đủ rồi. Vậy, đến với câu hỏi tiếp theo….
SCP-818-JP-A: Này.
Nghiên Cứu Viên ██: Gì thế?
SCP-818-JP-A: Có lẽ là, bảo vệ thế giới là điều tuyệt vời nhất đấy.
SCP-818-JP-B: Không còn nghi ngờ gì nữa đâu Ông xã ạ, chắc chắn là vĩ đại nhất rồi, tuyệt ghê-.
SCP-818-JP-A:Nhưng mà, con người lại chẳng bao giờ đúng đắn cả. Chúng ta biết là khi bảo vệ thế giới, người của cậu sẽ làm những thứ không tốt.
SCP-818-JP-B: Chúng ta cũng biết là cậu phải tin vào niềm tin của chính mình và gạt bỏ đi lẽ phải của những người khác, và khi cần thiết thì phải hi sinh người khác. Chắc hẳn là đã phải có một vài đứa trẻ tội nghiệp phải chịu đựng điều đó nhỉ.
SCP-818-JP-A:Nhưng, chúng ta cũng biết là sự cao thượng từ những hành động đó còn lớn hơn rất nhiều.
SCP-818-JP-B: Chúng ta cũng biết là mọi người đang cố làm gì đó cho chúng ta, bằng cách chấp nhận những niềm tin đó. Là một điều rất tuyệ vời.
SCP-818-JP-A: Chúng ta sẽ chấp nhận đồng loại của các cậu. Đó chính là vai trò của chúng ta.
SCP-818-JP-1: Nhưng đừng bao giờ quên.
SCP-818-JP-1: Rằng chúng ta còn tuyệt hơn nữa.
SCP-818-JP-1: Không còn gì còn tuyệt vời hơn chúng ta.
SCP-818-JP-1: Chúng ta là tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt nhất của tuyệt nhất.
SCP-818-JP-1: Đồng loại của cậu có nghĩa vụ được khen ngợi. Đừng có chạy trốn khỏi nó? Vì chúng ta rất tuyệt vời.
SCP-818-JP-A: Tiếp tục làm việc tốt.
SCP-818-JP-B: Vì lợi ích của chúng ta, vì lợi ích của lời khen, để bảo vệ thế giới này.
SCP-818-JP-A: Nó là một điều rất tuyệt vời.
Nghiên Cứu Viên ██: Đã hiểu. Từ giờ bọn tôi hứa là bọn tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thế giới này.
SCP-818-JP-A: Tuyệt ghê-.
SCP-818-JP-B: Thực sự rất tuyệt vời-, đúng lúc chúng ta cần phải cảm ơn những đứa trẻ khác rồi nhỉ, Ông xã.
SCP-818-JP-A: Đúng rồi, tất cả mọi người.
Nghiên Cứu Viên ██: Ừm, chắc là mọi người sẽ rất vui đấy.
SCP-818-JP-A: Nhiều đứa trẻ tuyệt vời quá, tuyệt ghê-. Như những ngày tháng năm xưa vậy….
SCP-818-JP-A: Đồng ý, giờ đây nó đã trở nên thật hoang tàn và xơ xác khi bị bỏ hoang một thời gian rồi, nhưng nó sẽ sớm trở lại như xưa thôi. Vì chúng ta rất tuyệt vời mà.
SCP-818-JP-A: Chắc chắn, là mọi người sẽ trở về.
SCP-818-JP-B: Aa..sẽ ổn thôi, Ông xã nhỉ… … … . Còn ai nữa không, Ông xã?
SCP-818-JP-A: … … … .Ai mà biết được?
(Sau 20 phút trò chuyện vẩn vơ, SCP-818-JP-1 biến mất. Mặc dù vẫn còn những chủ đề thẩm vấn được lên kế hoạch từ trước vẫn chưa được trả lời, Nghiên Cứu Viên ██ đã không cố gắng giữ SCP-818-JP-1 lại.)
Kết Thúc Bản Ghi
Sau cuộc thẩm vấn, do tình trạng của Nghiên Cứu Viên ██ đã tiến đến giai đoạn giữa, việc chấm dứt hợp đồng đã được đưa ra sau khi phục hồi lại các thiết bị ghi âm. Dựa vào nội dung cuộc thẩm vấn, có thể đoán là SP-818-JP-1 trước đó đã được đưa vào một cơ sở chức năng tương tự như bệnh viện hoặc là viện dướng lão.Thêm nũa, vào giữa cuộc thẩm vấn, SCP-818-JP-A đã được xác nhận là không chỉ biểu đạt những lời khen ngợi đơn giản hay những thuật ngữ ngắn gọn, mà còn thể hiện một hành vi tương tự như SCP-818-JP-B. Vào thời điểm này các yếu tố gây ra sự thay đổi này vẫn chưa được xác định.
Từ tuyên bố của SCP-818-JP-B, có khả năng là có quan hệ với Tổ Chức là điều kiện xuất hiện mới được thêm vào SCP-818-JP-1, và từ đó đã có quyết định rằng bất cứ công việc nào liên quan đến SCP-818-JP sẽ được chỉ điịnh với các nhân sự Cấp D.
Tái Bút Ngày 20██/10/6 : Hiện tại, một vài báo cáo từ các nhân sự của Tổ Chức làm việc tại khu vực quản thúc gần nơi của SCP-818-JP đã nghe thấy những từ như là, "tuyệ ghê-" và ít nhất là một người đã báo cáo là nghe thấy cum từ "làm tốt lắm-" bằng giọng nam. Hiện tại không có tại liệu nào báo cáo xác nhận có sự xuất hiện của SCP-818-JP-1, nhưng điều này cho thấy khả năng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của SCP-818-JP-1, hoặc là các hoạt động tương tự của SCP-818-JP-A đang được tiến hành.
Hiện vẫn chưa có thông tin đấy đủ nào về hiện tượng này, và cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục. Ngoài ra, kể từ đó, người ta đã ra quyết định chỉ định cho các nhân sự Cấp D đi tuần tra phần ngoài bức tường cách li bảo vệ khỏi SCP-818-JP sẽ chủ động kiểm tra xem phạm bị ảnh hưởng bởi SCP-818-JP có bị mở rộng ra hay không.