SCP-8441

@import url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--code/theme%3Aclassic');
 
#header h1 a::before{
     content: "Tổ Chức SCP";
}
 
#header h2 span::before{
     content: "Để Lưu trữ, Quản thúc, và Bảo vệ";
}

"Sáng nay lại thấy một con thỏ chết cạnh cái cây rồi. Nó đâm chết bản thân bằng một cành cây."

đánh giá: +2+x

Mã Vật thể: SCP-8441

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Một mảnh đất rộng 1.2 Hecta chứa SCP-8441 đã được mua lại và dựng rào chắn dưới danh nghĩa một khu bảo tồn loài Cóc xanh châu Âu (Bufotes viridis).

Một bốt quan sát nhỏ đã được dựng nhằm giám sát và theo dõi SCP-8441. Phải có ít nhất hai đặc vụ Tổ Chức tại bốt ở mọi thời điểm. Cả hai sẽ được kiểm tra từ xa mỗi tuần bởi một chuyên gia tâm lý học có bằng cấp của Tổ Chức.

Phải mang một con lợn nhà (Sus scrofa domesticus) đến phần gốc của SCP-8441 hai tuần một lần, sau đó cắt động mạch cảnh của nó và để chảy máu đến chết. Ngoại trừ quy trình trên, không được mang bất kì vật sắc nhọn nào vào khu vực trong mọi hoàn cảnh.

SCP-8441

SCP-8441

Mô tả: SCP-8441 là một sinh vật mang ngoại hình của một cây vân sam Na Uy (Picea abies) khỏe mạnh khoảng tám mươi năm tuổi. Dị thể nằm gần █████, Thụy Điển, tại khu vực từng là một đồn điền trồng vân sam thương mại, nhưng đã bị bỏ hoang sau một vụ chặt phá vào năm 1988 rồi dần bị xâm chiếm bởi nhiều loài cây tiên phong tại địa phương, chủ yếu là bạch dương bạc (Betula pendula).

Mặc cho đặc điểm ngoại hình, SCP-8441 không phải thực vật. Phân tích hiển vi các mẫu vật lấy từ SCP-8441 cho thấy cấu trúc phân tử của dị thể tương đồng với nấm thuộc ngành Ascomycota, với thành tế bào của các mô gỗ chứa chitin thay vì lignin và cellulose. Dù có các cơ quan bên ngoài mang đặc điểm vĩ mô của loài cây lá kim, SCP-8441 không quang hợp và không tổng hợp diệp lục. Thay vào đó, các cơ quan này chứa nhiều loại tế bào sắc tố cam và xanh lam, và dường như không nhằm mục đích nào ngoài bắt chước lá cây. SCP-8441 hoặc là không phát triển hoặc phát triển chậm đến mức không phát hiện bất kì biến đổi kiểu hình rõ ràng nào từ khi phát hiện dị thể vào năm 1988. Dị thể tái tạo lại vết thương nhanh hơn nhiều lần so với bất kì sinh vật phi dị tính nào cùng kích thước, có thể mọc lại một lượng lớn mô trong vòng vài giờ.

Dựa trên cấu trúc phân tử kèm theo quan sát sinh thái học, có giả thuyết cho rằng SCP-8441 là một sinh vật dị dưỡng, tức là dị thể sống nhờ các nguồn carbon tự nhiên bên ngoài, thay vì sử dụng carbon dioxide trong không khí. Cụ thể hơn, SCP-8441 dường như sống bằng máu, hấp thụ qua các cấu trúc ngầm tương tự bộ rễ của cây. Để phục vụ mục đích này, SCP-8441 dường như sở hữu một cơ chế giúp thu hút con mồi thích hợp đến vị trí của dị thể, khiến nó tự gây thương tích rồi tử vong. Quá trình này chưa được quan sát trực tiếp và cách thức hoạt động chính xác hiện vẫn chưa rõ.

Khám phá: SCP-8441 được phát hiện vào ngày 04/11/1988 sau sự cố giết người rồi tự sát của năm công nhân lâm nghiệp có nhiệm vụ thu hoạch cây vân sam trong khu rừng dị thể tọa lạc.

Những cái xác đều được phát hiện xung quanh SCP-8441, thứ vẫn nguyên vẹn dù mọi cây xung quanh đều đã bị đốn hạ. Chúng bị tổn thương nghiêm trọng bằng máy cưa xăng của một công nhân. Kết quả giám nghiệm cho thấy chỉ hai người bị giết tại khu vực lân cận SCP-8441, trong khi hai người khác, khả năng cao đã cố bỏ chạy, bị giết ở nơi khác rồi bị kéo qua khu rừng về với SCP-8441. Vết thương trên cái xác cuối cùng, đồng thời là nghi phạm lớn nhất, được cho là tự gây nên. Người đàn ông trên được nhận diện là Leif Ahlund, cư trú tại █████, không có khuynh hướng bạo lực hay biểu hiện bất ổn tâm lí nào trước khi chết.

Do tính chất bất thường của sự việc, Tổ Chức đã can thiệp để điều tra, sau đó phát hiện những đặc tính sinh học kì lạ của SCP-8441. Hơn nữa, trong quá trình khai quật khu vực xung quanh dị thể đã phát hiện một lượng lớn bất thường thi thể, phần lớn thuộc về các loài động vật bản địa, nhưng có cả của người.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)