bởi Captain Kirby

Mở đầu
Kể từ khi Viễn cảnh ΩK ("Kết Thúc của Cái Chết") xảy ra, Tổ Chức đã phát động một chiến dịch nhằm kiểm tra lại về hành vi gốc gác của nhân loại.
Để thực hiện cuộc điều tra dân số này, Tổ Chức đã thành lập ra một cơ quan tiền tuyến mới, Chương trình Điều tra Dân số Xã hội. Cơ quan này sẽ thục hiện một cuộc điều tra dân số tập trung vào việc định hình lại định nghĩa về hành vi gốc gác của con người và xác định các biến đổi mới từ các hành vi gốc gác nói chung. Các tiêu chuẩn được cập nhật cho những gì tạo thành sự kiện dị thường hiếm hoi hoặc có nguy cơ là dị thường sẽ khiến việc phát hiện và đánh giá các dị thể của Tổ Chức trở nên dễ dàng hơn.
Chi nhánh này sẽ tận dụng sự hỗ trợ của các tổ chức chính phủ để đạt được mục đích trong các cuộc tổng điều tra. Bởi tính chất lành mạnh và công khai của việc điều tra dân số, dân thường đã được thuê vào các chức vụ không yêu cầu an ninh.
Báo cáo này bao gồm dữ liệu được thu thấp từ 53 quốc gia với khoảng 150.000 cá nhân. Cuộc điều tra dân số có tỉ lệ hồi đáp 83% và 0.74% đồng ý thực hiện phỏng vấn sau đó.
Hồi Đáp Khảo Sát #4,142
Tên: Alex Thayer
Tuổi: 78
Giới tính: Nam
Cư trú: 9041, Phố Pine, Calgary, Canada
Gia đình Đang sống Gần đây:
- Molly Thayer: 76 tuổi, vợ
- Patrick Thayer: 32 tuổi, con trai
[BẮT ĐẦU PHỎNG VẤN]
Phóng viên: Chào ông Thayer.
Thayer: Ồ, làm ơn nhé! Không quá phải trang trọng. Gọi Alex là được rồi.Phóng viên: Vâng, ông Alex, tôi muốn hỏi ông một vài câu hỏi về những thay đổi trong cách sống của ông trong vài năm qua.
Thayer: Trong vài năm qua, tôi nghĩ anh đang nói về từ lúc, uh… lúc đó.
Phóng viên: Lúc mọi người không còn chết nữa, vâng.
Thayer: Chà, nói thật thì tôi không nghĩ ra được gì nhiều. Mọi thứ ở đây khá là bình thường.
Phóng viên: Thậm chí là thói quen tập thể dục mới cũng không sao ?
Thayer: Hê, tôi đoán là có. Molly và tôi đã cố gắng giữ dáng lâu hơn chút, vì chúng tôi bị kẹt trong những cơ thể này. Hơi đáng sợ khi phải nghĩ về điều đó, nhưng cũng rất thanh thản.
Phóng viên: Thanh thản ạ?
Thayer: Chắc chắn luôn. Tôi không nghĩ đến cái chết. Bây giờ tôi sẽ không phải làm thế.
Phóng viên: Tôi hiểu.
Thayer: Tôi không nghĩ nhiều lắm. Quá kỳ lạ. Khi còn nhỏ, ba mẹ nhắc nhở tôi phải ngoan để được lên thiên đường sau khi chết. Tôi nhớ đã đi dự đám tang của ba mẹ, một số người bạn. Nhưng bây giờ, đó vẫn đang được tranh luận. Nếu anh không chết thì không lên được thiên đường. Không có người chết thì làm gì có đám tang.
Phóng viên: Tất nhiên là vậy.
Thayer: Ừm…. Tôi nghĩ đó là tất cả mình phải nói. Anh còn câu hỏi nào khác à?
Phóng viên: Không hẳn thế. Khá là sâu sắc.
Thayer: Rất vui khi biết điều đó. Tôi sẽ tự bước trên con đường của mình sau này.
Phóng viên: Cảm ơn đã dành thời gian.
[KẾT THÚC PHỎNG VẤN]
Hồi Đáp Khảo Sát #59,306
Tên: Erica Duville
Tuổi: 47
Giới tính: Nữ
Cư trú: 2240, Phố Barrel, Louisiana, Mỹ
Gia đình Đang sống Gần đây:
- Michael Duville: 46 tuổi, chồng
- Megan Duville: 15 tuổi, con gái
- Rachel Wicker: 49 tuổi, chị gái
- John Wicker: 83 tuổi, bố
[BẮT ĐẦU PHỎNG VẤN]
Phóng viên: Chào bà Duville. Cảm ơn vì đã tham gia cùng tôi.
Duville: Ồ, có gì đâu. Dù sao thì tôi cũng không có kế hoạch gì cho chiều này. Thật ra thì, tôi đã có vài hôm chiều trống trải trong vài năm qua.
Phóng viên:Vì sao ạ?
Duville: Chà, bởi Mike phải đi làm cả ngày nên tôi là người duy nhất còn ở nhà để chăm sóc cho bố. Chỉ cần ở bên cạnh để chắc chắn là ông không có vấn đề gì và có thể ăn thứ gì đó.
Phóng viên: Xin hỏi ông ấy bao nhiều tuổi?
Duville: Tám mươi ba.
Phóng viên: À, vậy là bà đã chăm sóc ông ấy đề phòng trường hợp có biến chứng, phải không ạ?
Duville: Ý tôi là, tôi vẫn làm, nó chỉ bớt dữ dội hơn thôi, cậu biết mà. Tôi đã tặng ông ấy những chiếc nút cảnh báo về sức khỏe, và ông ấy đã giúp tôi bấm chúng nhanh hơn, nhưng không có gì đáng lo cả. Giống như là, cuối cùng thì chúng tôi đã có thể đi nghỉ một lần nữa. Chúng tôi đã đến Hawaii vào năm ngoái. Nó rất.. mang tính nhiệt đới! Và chúng tôi đều biết mọi chuyện sẽ ổn vì nếu bố bị đột quỵ lần nữa, chúng tôi có thể đưa ông về bệnh viện lúc trở về.
Phóng viên: Đột quỵ sao?
Duville: Có chứ! Chúng tôi đã hoang tưởng nặng về chúng. Tôi luôn phải kè kè điện thoại để đề phòng. Nhưng bây giờ, chúng tôi có thể đưa ông ấy đến bệnh viên và ông ấy sẽ trở lại sau vài tuần. Họ thực hiện một vài phương pháp điều trị, họ, uh… thay thế các phần cơ thể đã chết bằng thứ gì đó, ừm, tế bào gốc ! Đúng vậy. Cần thêm một chút phục hồi chức năng và PT1 sau đó, nhưng ông vẫn ổn mà.
Phóng viên: Tôi đã hiểu. Bố của bà có thường xuyên bị đột quỵ không?
Duville: Ồ, không thường xuyên đâu. Có thể một hoặc hai lầm một năm.
Phóng viên: Tôi nghĩ sẽ khá đắt đỏ.
Duville: Thực tế, bảo hiểm chi trả khá nhiều cho mọi thứ. Hơn nữa, nếu như nó làm giản ngân sách của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn có tiền. Tôi không bận tâm việc bố tôi nói ít hơn, căng thẳng, và vấp ngã nhiều hơn trước đây, ông ấy vẫn là bố của tôi. Tôi sẽ trả giá bất cứ thứ gì cho ông.
Phóng viên: Dĩ nhiên vậy. Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ cho hồ sơ rồi. Cảm ơn bà đã dành thời gian.
Duville: Không có gì! Và cảm ơn vì đã cho tôi cái cớ để ra khỏi nhà.
[KẾT THÚC PHỎNG VẤN]
Hồi Đáp Khảo Sát #131,223
Tên: Dani Marquez
Tuổi: 26
Gender: Phi nhị nguyên giới
Cư trú: GC2491, Carer de Barcelona, Barcelona, Tây Ban Nha
Gia đình Đang sống Gần đây:
- Enrique Marquez: 31 tuổi, anh trai
- Angela Marquez: 53 tuổi, mẹ
- Miguel Marquez: 53 tuổi, cha
Lưu ý : Cuộc phỏng vấn ban đầu được thực hiện với tiếng Tây Ban Nha, sau đó được dịch sang Tiếng Anh.
[BẮT ĐẦU PHỎNG VẤN]
Phóng viên: Buổi tối vui vẻ Dani.
Marquez: Chào anh!
Phóng viên: Vậy là, tôi chỉ muốn hỏi cậu—
Marquez: Thực ra— uh, xin lỗi tôi không cố ý ngắt lời.
Phóng viên: Không, không vấn đề gì.
Marquez: Tôi chỉ muốn biết liệu anh có nghĩ việc này có mất bao lâu? Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không vô tình làm hỏng một thứ gì đó tối nay.
Phóng viên: Không cần quá lâu đâu. Tôi có thể hỏi cậu về ‘"thứ’" cậu đã lên kế hoạch không?
Marquez: Ồ, kiểu như… anh đã nghe nói về một loại phổi mới trong nước chưa?
Phóng viên: Nghe có vẻ quen thuộc, nhưng tôi phải tập luyện thêm.
Marquez: Kiểu như, đó là một thứ mà một nhóm người tụ tập ở đâu đó trên bờ và kiểu như… chỉ cần đi bộ xuống vùng nước. Anh nên lấy đôi giày nặng này để không bị nổi lệ bờ, và chị đi bộ xuống biển dọc theo đáy biển. Không cần bình dưỡng khi hay thứ gì cả.
Phóng viên: Vậy cậu có muốn thử nhảy xuống đó không?
Marquez: Ý tôi là… vâng nhưng nó không quá lạ lẫm đến thế. Kiểu như, anh cũng nhận được một vài loại thuốc kỳ lạ để ngăn cơn nôn phản xạ, và cái gì đó tương tự khiến chị thở dốc. Thế nên, anh chỉ để cho nước tràn kín cơ thể của mình, và đúng thế, thật yên lặng. Ít nhất đo là những gì tôi đã được bảo thế. Nhưng mà, cuối cùng anh cũng tạch, và họ sẽ cho một vài người kéo anh lên bờ. Điều tiếp theo, anh chỉ biết là đang vào lại bờ với cảm giác được siêu thanh lọc bởi họ đã lọc 4 lít nước khỏi người anh.
Phóng viên: Và cậu đã trả tiền cho việc này?
Marquez: Ý tôi là, họ phải kiếm tiền bằng cách nào đó. Nó không quá đắt đỏ hay gì cả. Nó ít tốn kém hơn nhiều so với một vài trò điên dại khác mà mọi người làm để thư giản. Kiểu là, anh đã đọc về hai thằng vừa quăng mình khỏi Torre Mapfre chứ?2
Phóng viên: Tôi nhớ là đã xem bản tin, vậy đấy.
Marquez: Họ nói rằng làm vậy để có "cảm giác hồi hộp khi rơi". Cuộc phẫu thuật khiến họ mất một cánh tay và một chân, họ thậm chí còn chẳng trả nổi vì nó đã làm hỏng hết rồi!
Phóng viên: Tôi nghĩ là bảo hiểm của họ không trả nổi?
Marquez: Không nhỏ đâu. Đặc biệt bởi nhà cung cấp của họ tới là Mapfre!
Phóng viên: [cười] Tôi không nhớ là bản tin có phần đó!
Marquez: Chết. Bạn bè tôi vừa nhắn tin cho tôi… hình như họ đã chuyển thời gian lên thêm ba mươi phút nữa. Tôi phải đi ngay.
Phóng viên: Tốt thôi, tôi có đủ thông tin rồi. Cảm ơn vì đã dành thời gian nhé.
Marquez: Không có gì. Gặp anh sau!
[KẾT THÚC PHỎNG VẤN]
Danh Sách Một Số Thay Đổi Cơ Bản
Dưới đây là một phần các thay đổi được đề xuất về hành vi gốc gác đối với con người trên toàn cầu.
Hoạt động AIL cũ3 AIL mới Sống trên 100 năm Trung bình-Thấp Cực thấp Đau buồn/Thương tiếc Cực thấp Trung bình-Thấp Tồn tại kéo dài trong các điều kiện ý học nguy hiểm Vừa phải Trung bình-Thấp Cố gắng tự sát Trung bình ở mức cao Trung bình ở mức thấp Tham dự tang lễ Cực thấp Cực cao