Tin Nhắn Trong Chai

đánh giá: +8+x

Hệ điều hành Di động DarkEnergy 3.1

Thưa bà Dark, có tin nhắn chưa đọc được gửi đến từ:

CÔ NÀNG CHÚA HỀ SỚM NẮNG CHIỀU MƯA (CotD)


Hôm nay, 19:30

IRIS!



IRIS!



IRIS, CÔ ĐÃ NGHE CHUYỆN VỪA XẢY RA TRONG NỘI BỘ LŨ ESSIE P CHƯA?!



Chưa, có chuyện gì vậy?



Có phải chúng tấn công vào cơ sở của bên nào quan trọng không?



KHUM!



Không lẽ có vụ vi phạm quản thúc lớn nào hay sao?



ẦU NÂU!



Vậy thì là chuyện gì?



TIẾN SĨ KONDRAKI BỊ KẸT CU TRONG CHAI!



IRIS, CÔ CÒN Ở ĐÓ KHÔNG VẬY?



Ừ, tôi đây. Kondraki là ai?



U LÀ TRỜI KONDRAKI KIỂU NHƯ LÀ MỘT TRONG BỘ TỨ NHÀ KHOA HỌC XẤU XA CỦA TỔ CHỨC CÓ QUYỀN HÀNH NGAY DƯỚI CÁI HỘI ĐỒNG O5 BÍ MẬT KIA ẤY ỔNG LÀ ĐỨC VUA BUM BÚM ỔNG TỪNG CƯỠI TRÊN LƯNG 682 ỔNG CẢI TỬ HOÀN SINH VÀ GIỜ THÌ CU ỔNG KẸT TRONG CHAI VÀ CHUYỆN NÀY BUỒN CƯỜI VÃI Ở THƯ VIỆN AI CŨNG NÓI VỀ CHUYỆN NÀY VÀ TÔI KỂ HẾT CHO MỌI NGƯỜI NGHE RỒI VÀ CÔ CŨNG PHẢI LÀM THẾ ĐẤY NGHE CHƯA!



Lolly, trước khi chúng ta nói chuyện tiếp, tôi cần cô tắt capslock đi. Tôi đang đọc tất cả những thứ cô vừa gõ bằng giọng của H'rasm'Kal đấy.



Úi, xin lỗi. Lol.



Cảm ơn. Giờ thì, rốt cuộc thông tin này có ích cho chúng ta như thế nào đây?



Trời đất ơi đương nhiên rồi! Đây là cái kết dành cho Tổ Chức đó!





Cô vui lòng giải thích giúp tôi đi.



OK, bọn Essie P chỉ là một lũ thích tỏ vẻ mình chuyên nghiệp lắm và thông minh lắm và ảo tưởng rằng chúng đang giữ an toàn cho tất cả mọi người bằng cách giam cầm và tra tấn các Quái Nhân. Nhưng giờ một trong số những kẻ sáng láng nhất bên phía chúng lại bị kẹt cu trong chai luôn đó! Những thành phần của một hội nhóm hành động bí mật và chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế có bao giờ làm ra những chuyện như thế này không? Họ còn tổ chức nguyên một buổi thuyết giảng ở Điểm 19 để phổ biến cách phòng tránh việc cu kẹt trong chai và thứ đó đã bị lan truyền ra khắp Tập Thể Oneiroi và

1/2



Xà Thủ đang phao tin này ra khắp thư viện đấy! Cái vỏ bọc thượng đẳng của lũ Essie P giờ đã hóa thành tro, chúng chỉ là một trò hề, và ai cũng biết chúng là một trò hề và thế nghĩa là cả tổ chức của chúng đã rơi vào vòng xoáy diệt vong và Geo Sea sẽ mở rộng quy mô hết mức có thể để làm thay phần việc của chúng và chúng ta cuối cùng cũng Vén Màn thành công, và chúng đi tù mọt gông vì tội nghiệt của mình và tất cả những Quái Nhân chúng giam cầm đều sẽ được tự do! 😍

2/2



Lolly, cô vừa ăn bao nhiêu đường thế?



Tôi đang uống lon soda nho thứ năm.



Được rồi. Tôi công nhận là chuyện này cũng tương đối kì thú, theo một cách nhỏ mọn, trẻ con và kiểu như cười ra nước mắt, nhưng tôi thấy rất khó để có thể tin rằng một sự việc đáng xấu hổ liên quan tới một trong những nhân sự cấp cao của Tổ Chức sẽ là một đòn chí mạng đối với chúng. Tổ Chức đã vượt qua được nhiều mối hiểm họa tầm cỡ tận thế đấy. Vài tin đồn sẽ không khiến chúng trượt dốc đâu, đặc biệt là với những tin nhảm nghe vài lần là chán như thế này. Một tuần nữa thôi, và sẽ không còn ai quan tâm tới chuyện này hết.



Ừ, có lẽ cô nói đúng. Tôi hơi quá khích rồi. Nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ kể chuyện này cho mọi người nghe. Chuyện hài hước thế này không kể làm sao được!



Nhưng làm sao một chuyện như thế có thể xảy ra cơ chứ? Tôi không có nhiều kinh nghiệm thực tế với mấy cái-lủng-lẳng-xinh-xinh đó, và tôi cũng không thể tưởng tượng nổi hình ảnh một tên đàn ông bị kẹt cái đó trong chai nhựa là như thế nào.



Có thể điều này nghe sẽ hơi ngớ ngẩn, nhưng chuyện mấy tên đàn ông dí cái đó vào bất cứ chỗ nào họ muốn mà không thèm suy nghĩ có gì lạ đâu.



🤣



Nhưng nói đi cũng phải nói lại tôi từng để cho vài cái đó thụt thò vào trong con bum búm của mình rồi và đôi khi tôi còn chả muốn họ làm vậy nên chắc tôi cũng không thể khó khăn quá với chuyện đó nhỉ.



Cái que trộn vật liệu Hơn Cả Fuller1 có lẽ là tệ nhất rồi. Nếu tôi mà không có khả năng biến đổi hình dạng, thì chắc hẳn nó đã để lại tổn thương vĩnh viễn như thế nào đó.



Iris, đừng nói chuyện này với ai được không?



Chỉ khi cô đồng ý với tôi rằng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ kể tôi nghe về những thứ từng lọt vào khe âm đạo của cô thêm bất cứ một lần nào nữa.



Hmmm.



Không.



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)