Chính những sự thật này, thưa độc giả, đã cho ta một nền móng tới nhiệm vụ hiện tại của tôi: tìm xem trường phổ thông tư thục nào trong thành phố này có cần sa phê nhất.
Phiêu du
Trường Đại học Deer
Thú Sừng Dừng Đây
| TAM PORTLAND | THỨ SÁU, 30/6/2004 | KHÔNG CHẤT BÉO, GIÀU CHẤT XƠ |
BẢNG XẾP HẠNG
CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG PORTLAND
VỀ CHẤT LƯỢNG CẦN SA
bởi Vortigern Grey, Tươi Rộng
Có một thứ mọi người đều biết về Tam Portland (trừ những người không biết tí gì về Tam Portland, thật ra gần như toàn bộ mọi người đều không biết) là cần sa được phép sử dụng tại đây. Trước luôn như vậy, mãi mãi như vậy. Điều thứ hai mà mọi người đều biết về Tam Portland chính là việc ở đây không có xe. Trước chưa bao giờ có, mãi mãi không bao giờ có. Và điều thứ ba mà mọi người đều biết về Tam Portland (hoặc, thú thật thì, có thể là điều thứ mười một hay mười hai gì đấy) là chúng ta không có hệ thống trường công. Chính những sự thật này, thưa độc giả, đã cho ta một nền móng tới nhiệm vụ hiện tại của tôi: tìm xem trường phổ thông tư thục nào trong thành phố này có cần sa phê nhất.
Chắc chắn bạn sẽ tự hỏi, "nhưng Vortigern, cậu đang học đại học mà! Tại sao cậu lại đi hút cần với bọn phổ thông vậy?" Thì thưa độc giả, đừng lo: bài viết này được soạn vào năm ngoái cho STin SBắc, hồi tôi còn học phổ thông. Họ không chịu đăng tải bài này, sợ rằng nó sẽ hủy hoại và ủng hộ việc sử dụng cần sa với bọn trẻ (Dù cho cần sa được hợp pháp hóa ở TamPort, nó vẫn bị cấm trong toàn bộ trường phổ thông và bạn không thể đến điểm phân phát cho tới khi bạn đủ 21 tuổi). Tờ Phiêu du thì, trộm vía, không có lương tâm, nên mời bạn đọc thưởng thức và khai phóng tầm nhìn nhé>
#9: Trường Tuyệt Nhất
(Trường Tuyệt Nhất vùng Tam Portland)
Linh thú: None
Màu sắc: Đen, Trắng
Đừng để cái tên đánh lừa bạn, đây là một trong những trường tệ nhất của thành phố, chỗ cần của họ cũng tệ luôn. Được thành lập vào cuối những năm 60 như một phản ứng với việc "nhồi nhét tư tưởng cánh tả" cho học sinh ở các trường trong khu vực khác, Tuyệt Nhất là nơi bọn phát xít gửi con cháu mình tới để giữ chúng luôn phải ác độc và đần độn, việc hút cần là biện pháp chống lại mong muốn ấy. Trường này luôn giữ một cơ chế thưởng sàn cho việc bắt được bọn trẻ buôn hoặc xài cần — nếu bạn báo cáo về chúng, bạn sẽ tự động nhận điểm A trong lớp bạn chọn, bởi vì thứ duy nhất bọn chúng đáng ra được học tại Tuyệt Nhất là sự trung thành ích kỷ với đế chế cưỡng bức. Một trong số chúng còn thậm chí đặt những túi cần giả lên học viên khác nhằm đình chỉ chúng.
Nhưng đừng rầu quá: Tôi có thành công liên hệ được Nhóm Trẻ Tệ Nhất, một cuộc vận động chống phát xít của sinh viên mà ban quản trị trường thuyết phục rằng chúng không tồn tại. Họ đang cố gắng bằng nội tại tuyệt nhất trong họ (vui lòng bỏ qua câu đùa của tôi) để trở thành bê đê và phạm tội dù học trong môi trường cưỡng ép, họ cũng có cần luôn. Nhưng tiếc rằng cần của họ không tốt lắm. Tôi còn nghi chúng là hàng giả cơ.
Giống Đỉnh: Hơi phân vân giữa cái giống mà hợp đồng tôi gọi là OG Kush, thứ mà, khi đánh giá trên hương và hiệu ứng tỏa ra, là từ hợp của "OreGano" và Acapulco Vàng, tôi cũng đã từng nghe nhiều điều tốt về giống này, chắc chắn là rất tuyệt vời nếu nó không chỉ toàn thân và hạt.
#8: Thánh Lovelace
(Trung tâm Giáo dục Không gian ảo Thánh Lovelace)
Linh thú: Electron
Màu sắc: Xanh Điện, Cam Portland
Chắc bạn nghĩ rằng một ngôi trường ảo không có cơ sở vật lý phải là nơi siêu tệ để tìm cần, thật ra bạn nghĩ khá đúng rồi. Nhờ tài trợ hào phóng từ Anderson Robotics, Thánh Lovelace giờ đã có cơ sở vật chất vật lý để sản xuất và thử nghiệm các dự án kỹ thuật thực địa. Vấn đề to hơn là ở đây không ai biết giãn cả. Bạn đã bao giờ nghe về mấy bữa tiệc hoang dã tổ chức ở MIT chưa? Chưa? Bởi vì họ không tồn tại. Mấy thằng mọt sách này bị mê mẩn bởi robot và máy tính và giải tích tối nghĩa như mấy lời càm ràm thốt ra khi ta phê vậy — thằng buôn cần của tôi hít phát là bắt đầu nói mấy cái khoa học viễn tưởng xàm lồn về bom nguyên tử và xăng tên lửa.
Nhưng vẫn có điều tích cực nhé: những mọt sách và người máy học trường này từ xa đã tìm ra cách hack vào bộ kính thực tế ảo để sử dụng lượng nhiệt thừa hóa hơi dầu chứa THC cô đặc, giúp bạn phê pha ngay lập tức trong vài giây. Trông nó gớm vãi nhưng tôi tin rằng nó trông vậy vì nó được tạo bởi một đám mọt sách. Ít nhất khi bạn trong thế giới ảo thì không ai thấy được bạn ở ngoài trông ngu như nào.
Giống Đỉnh: Adderall Android. Tránh nhầm lẫn với Adderall thật, thứ đó cũng có nhiều ở Thánh Lovelace lắm. Dòng bán phần này có vị như xăng và khiến tim bạn đập nhanh như xe đua vậy. Rất hợp xài khi làm bài tập về nhà, nhưng đó có bao giờ là lý do bạn hút cần không (Tôi đã quyết định không thử "hóa hơi" nó bởi vì tôi có tiêu chuẩn riêng. Ít nhất nó vẫn được quản thúc trong một cái trường mọt sách)?
#7: Trường Hiệp Sĩ
(Trường Hiệp sĩ Công tước Blackwood)
Linh vật: Hiệp sĩ Trắng
Màu sắc: Trắng Lily
Trường Kỵ Sĩ đúng là một mớ hổ lốn. Một bên thì, việc học một trường nội trú nghĩa là sẽ không bao giờ có khoảng thời gian nào mà bạn không ở trong trường. Bên khác thì, đây là một trường nội trú kiểu Anh, họ sẽ cho bạn làm đủ thứ đồi trụy chỉ vì danh nghĩa truyền thống (Họ khởi nguồn việc các trường phổ thông có phù hiệu áo giáp như một truyền thống, cái này đã trở thành xu hướng được toàn bộ trường học ở Portland trừ Tuyệt Nhất làm theo). Và việc hút cần là vô cùng truyền thống ở đây. Nếu bạn tin vào lời đồn, thì Công tước Blackwood từng hút nhựa cần với Lawrence Ả Rập.
Đáng tiếc, như tất cả mọi thứ tại Trường Kỵ Sĩ, không ai có tính bình thường với việc hút cần — mọi thứ cần phải thực hiện theo một nghi lễ cổ đại của vùng Đông Yorkcastershire hay gì đấy. Họ bắt tôi hút cần với thuốc lào từ một cái điếu cày họ nói được gọt từ xương của Ngài Lancelot. Vị nó như cứt.
Giống Đỉnh: Jack Herer. Không có gì đặc biệt lắm về giống này — bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó ở phía bên kia Bức Màn — nhưng mấy cái phong trần nó có lý do riêng để được coi là hàng cổ. Vị khói hương thông, thoảng mùi đất, thứ hỗn hợp trội gai dầu này giúp ta sáng tạo và dễ tập trung hơn, rất hợp dùng chung với một bình trà Bá Tước với vài Thucydides (Đây không phải giống nổi nhất ở Trường Kỵ Sĩ — vinh quang ấy dành cho Sên Neon, một giống cao CBD phù hợp giảm đau sau khi thua đấu thương hoặc bị bắt nạt bởi mấy đứa khóa trên).
#6: Nắc 3Port
(Trường Bán công Nam/Bắc Cận Thành phố Tam Portland)
Linh vật: Nhân Mã
Màu sắc: Bạc, Vàng Chanh
Hút cần ở Nắc còn giống kiểu tập thể dục khi bị điên hơn thường. Dù trường có mới và bé hơn so với trường Tông còn lại, Nắc có ít chỗ để hút hơn và giảng viên vẫn thường theo sát học sinh của họ. Các ca hút cần chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút trước khi có ai đó để ý tới mùi cần và bắt đầu lục soát mọi thứ lên để kiếm bạn, nên cần ở đây được chọn lựa cẩn thận nhằm giúp bạn phê trong số điếu nhỏ nhất có thể.
Sự tinh túy cũng là thứ khiến Nắc không bị lọt vào bộ ba tệ nhất, nhưng tôi khó mà diễn tả sự khó khăn trong việc hưởng thụ cái tinh túy ấy. Đặc biệt phải nể phục thứ gọi là 'Nắc Nặc Niệt', một loại bút bi hoặc bút chì cơ học được tùy chỉnh lại thằng điếu hút một lần, với một lon soda đầy bông gòn bịt một lỗ và cố gắng hút thật nhiều hương cần nhất có thể. Tính hữu dụng thì sương sương, nhưng trông buồn cười lắm.
Giống Đỉnh: Snour Sniesel. Không phải tên một loài Pokémon, anh họ Mike của tôi hít thứ này vào đầu những năm 90, vài năm trước khi tựa game Pokémon đầu tiên ra mắt. Các đàn anh của Nắc đều có trách nhiệm tối cao tham gia cày cần ở Không gian Cần sa, một nhánh vũ trụ được giấu kín đâu đó trong trường Nắc. Nhà trường đã cố tìm ra không gian này mấy năm rồi, nhưng Lối đi chỉ mở ra cho những đứa không phải bọn thanh tra. Lối đi biết đấy.
#5: Thuộc Thánh Lucy
(Trường Giáo xứ của Thánh Lucifer)
Linh vật: Thiên thần (chính xác như trong sách)
Màu sắc: Bạc, Đen, Đỏ Tươi
Đây là lúc mọi thứ thú vị này. Trường Công giáo (và Anh giáo, và Chính thống giáo) này có chuyên môn đặc biệt về tôn giáo ứng dụng (định nghĩa: chống quỷ), nghĩa là học sinh ở đây có quyền tiếp cận hai giống dị hoàn toàn khác nhau: cần đã từng ở địa ngục và cần được mục sư ban phước. Cái trước thì vui hơn, nhưng cái sau hút êm đến nỗi bạn còn không biết bạn đang hút cần.
Cái tệ nhất của việc hút cần tại Thánh Lucy là bị bắt — Giám mục Bishop sẽ gọi bạn vào phòng ổng và cho bạn ánh mắt nghiêm nghị, rồi nhảy bổ vào đoạn ca "Ta không cáu, chỉ thất vọng mà thôi" để khiến bạn thấy có lỗi kiểu Công giáo dù bạn có đang hướng theo tôn giáo nào. Nghe cũng khá nực cười vì tôi có thông tin khá cứng rằng Giám mục Bishop cũng phải hút cần để giảm đau từ những vết thương linh hồn mà ngài phải chịu khi thực hiện trừ tà.
Giống Đỉnh: Xà lách của Quỷ. Một giống có vị chua, mùi lạ với hương lưu huỳnh khi thở ra. Ban đầu được trồng tại đồng Lâm bô, ngay ngoài cổng Địa ngục, Xà lách của Quỷ được đưa tới Tam Portland bởi Bill Z. Bubb, một nhà buôn cần trong khu vực, cũng có thể là người chống Chúa, là một cựu Trưởng Hội Sinh viên Deer Vĩnh cửu. Nên được hút chung với bình nước thánh và nực cười là, cần này cho ta cảm hứng thực hiện cửu đại tội, nhưng do có hàm lượng THC cao, hút xong bạn chắc chẳng còn năng lượng nào ngoài vừa đủ để duy trì thực quản và nằm như một con lười.
#4: Sidhe Dự Bị
(Trường Dự bị Sidhe Tam Portland)
Linh vật: Sassenach
Màu sắc: Đỏ Máu, Trắng Tuyết
Người đời có kể rằng từ rất lâu về trước, annh hùng-vua Lugh của Sidhe đã đưa những hạt giống cần sa từ Shangri-La tới Avalon, nơi họ đã dành nhiều thế kỷ nuôi trồng và đột biến chúng bằng ảnh hưởng của ma pháp tăng cường trong không gian. Kết quả là một loại cần mà không giống gai dầu mà cũng không phải indica. Nổi tiếng với sự tinh túy cao và được đồn có khả năng cho người hút có thể nhìn trước tương lai, cần Avalon từ đó đã trở nên vô cùng hiếm có sau sự tàn vong của Avalon Cổ.
Đáng tiếc thay, phong trào thù địch của cộng hòa Sidhe chống lại Vương triều Seelie Avalon Mới đã khiến các sinh viên không thuộc Seelie của Dự bị Sidhe khó tiếp cận được giống đặc tuyển của cần Avalon. Dù cho bạn vẫn có thể tìm thấy cần Avalon tại đây, phần lớn giống được sử dụng tại Dự bị Sidhe được trồng tại Avalon Bé trong khu vực, giống này không tinh túy bằng giống do Seelie trồng.
Do đó, Dự bị Sidhe là một trong những chỗ tốt nhất để hút cần tại thành phố. Nhóm vô Seelie không nhân nhượng với lũ thanh tra và nhóm quản trị thường có động thái nhìn đi chỗ khác khi thấy những hành động vi phạm nhỏ của học sinh — dù sao thì, đa số bọn họ đều (THEO LẼ THÌ) là thành viên cũ của Mặt trận Nhân dân Formoria, nhóm mà (THEO LẼ THÌ) đã đầu tư vào các hoạt động chính trị với việc buôn cần. Hiệu phó Doolan (THEO LẼ THÌ là kẻ cầm đầu vụ Khủng hoảng Con tin Lãnh sự quán Seelie, kéo dài mười bảy ngày và chỉ kết thúc khi bị can thiệp bởi Khổng lồ đất Prague) từng bắt gặp tôi khi tôi đang cuốn cần, ông chỉ khiển trách kỹ thuật cuốn cần của tôi thôi.
Giống Đỉnh: Mùa Đông của Bất Mãn Ta. Giống như đa số giống cần Avalon, giống này được đặt tên theo một câu văn của Shakespeare. Giống có hương sương và thông, cùng một chút chua chanh hậu vị; nếu bạn thổi khói vòng bằng giống này, chúng sẽ để lại một lớp băng trên bề mặt xung quanh. Mấy đứa hút còn non thường tự nhận định rằng giống này khiến bạn phát điên, nhưng mấy đứa chuyên hút thì nói rằng thứ cần này cho họ biết đứa bạn nào của họ âm thầm ghét họ vì họ là người viết văn giỏi hơn. (Thằng đó là Craig.)
#3: Tông 3Port
(Trường Bán công Đông/Tây Cận Thành phố Tam Portland)
Linh vật: Minotaur
Màu sắc: Vàng, Xám Thép
Tôi biết mọi người sẽ khá bất ngờ khi thấy Tông 3Port leo cao được mức đó trong danh sách này. Dù sao thì trường này cũng được đầu tư bán phần bởi chính quyền thành phố, đây cũng là trường sát với tư cách trường công nhất trong thành phố. Được điều hành bởi hội đồng gồm các giáo viên và phụ huynh thay vì một nhóm phù thủy mờ ám. Thành thật mà nói thì trường này có vẻ bình thường nhất.
Đây cũng là trường to và lâu đời nhất thành phố. Lũ trẻ Portland đã hút cần trong nhà vệ sinh của Tông từ những năm 60. Dù thiếu tính chủ nghĩa ngoại lai, văn hóa chơi đá của Tông 3Port thực sự đã bù được cho trải nghiệm tại đây. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy ai đó chuẩn bị châm điếu, dù cho tỷ lệ học sinh trên giáo viên có vẻ không thuận lợi cho những học giả tại đây, nó lại vô cùng hoàn hảo cho việc né tránh sự giám sát của người lớn. Cơ sở vật chất rộng lớn, lâu đời cho phép học sinh một không gian tuyệt hảo để xây vô hạn hộp giấu cần. Cái tôi thích nhất sao? Trong hầm bảo trì dưới thư viện, có một vết nứt rộng chín inch trên tường dẫn tới một buồng phòng thủ dân sự bỏ hoang từ hồi Chiến tranh Huyền bí thứ Bảy. Không ai tới đó cả, trong là một đống bản đồ cũ của thành phố có thể chỉ cho bạn cái ngách tuyệt nhất để mai phục bọn Đức Quốc xã năm 1943.
Giống Đỉnh: Táo vàng Bất hòa. Một giống vượt thời gian, lai hợp của Vàng Acapulco và Táo Chua, Táo vàng Bất hòa nổi tiếng với giới huyền bí của phản văn hóa cuối năm 60, đầu những năm 70; giống này được đưa lại về TamPort bởi Quân đoàn Derby Năng động, đội derby giày trượt của Discord khu vực. Thứ này khiến mọi người phê nhanh đến nổi ta sẽ hơi chóng mặt — tôi từng nghe mọi người so sánh nó với popper và bóng cười. Nhưng sau cú đầu tiên, bạn sẽ rơi vào âm điệu ảo giác dễ chịu. Nó cũng khiến bạn nhạy cảm tâm linh hơn, nên đừng để ai quanh bạn có cái phong thái xấu vì nó sẽ hại giai điệu của bạn đấy.
#2: Hoàng gia Seelie
(Trường Chuyên Hoàng gia Seelie của Tam Portland)
Linh vật: Hống Thú
Màu sắc: Vàng, Lam Hoàng gia, Lục Bảo
Dù có văn hóa chơi đá khá tệ, Hoàng gia Seelie vẫn giữ được thứ hạng cao hơn so với đối thủ Vô Seelie bên kia thành phố. Hành lang của Hoàng gia Seelie là một trong số ít nơi bạn có thể tìm thấy giống cần Avalon, nơi mà các đời trẻ yêu tinh sau đã giữ vững dây chuyên đưa hoa ngầm vào Avalon Mới.
Rất tiếc rằng, đa số bọn trẻ này không có khả năng chơi đồ mạnh — cái tên nói lên tất cả, Hoàng gia Seelie được tài trợ bởi Hoàng tộc Seelie. Phần lớn học sinh tại đây là những đứa con trai, con gái của dòng dõi quý tộc Avalon Mới. Còn lũ học sinh loài người ở đây đều là lũ giả tạo. Để tìm được ai đủ ngầu để châm điếu chung thực sự là một thử thách khó — hi vọng tốt nhất mà bạn có là hãy tới buồng nước tẩy sau hồ bơi, tại đấy tôi đã thành công tìm thấy vài thành viên đội bơi Selkie chia sẻ chung một cái bát và lên kế hoạch chọc ghẹo đàn anh năm đấy. Tôi với họ đã thề giữ bí mật nội dung vế sau, nhưng tôi thề nó buồn cười vãi.
Giống Đỉnh: Tuyệt Vọng Bùa Ngươi. Một giống Avalon khác, đương nhiên rồi. Có hương than và tầm gửi. Khi hút sẽ cho bạn thấy cách mà kẻ thù bạn sẽ giết bạn, nhưng cái hay trong tiên tri ấy là nơi mà bạn sẽ gặp cái tử của mình khi cố tránh nó. May là tôi không có kẻ thù, nên tôi chỉ dành thời gian lơ lửng trôi trên hồ bơi, còn đội bơi thì siêu lo lắng về những người ở Dự bị Sidhe nhăm nhe lột da họ.
#1: Phổ thông Toàn tri
(Học viện Lãnh đạo Adam Weishaupt)
Linh vật: Kim tự tháp
Màu sắc: Lục, Vàng, Đen
Chẳng phải bất ngờ khi thấy Illuminati có giống cần tuyệt nhất và trường phổ thông của họ cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đặc quyền của những kẻ chơi rối ẩn mình chờ đợi những học sinh có thể sống sót được bải kiểm tra đầu vào kéo dài hai ngày đầy tàn gốc. Tôi không thi, nên tôi phải lẻn vào khu học xá trong khi giám thị đang bận thực hiện nghi lễ đồi trụy của họ. (Một dạng hoạt động xây dựng tập thể trong phòng tập, có tự tin ngã và thiền định hướng? Họ có vẻ rất chuyên tâm luôn. Sợ thật.) Một khi đã vào trong, cái khó là tìm được một nhóm tân Illuminati để hút cùng. Họ rất thoải mái chia sẻ cần với tôi sau khi họ đảm bảo rằng tôi không phải đặc vụ hai mang của Hoa Đồng Thập Tự hoặc gián điệp được cử bởi Peter Thiel. (Tôi phải tra tên ảnh, hóa ra ảnh sáng lập ra PayPal? Hội Illuminati khá lo ngại về anh ta, có vẻ anh ta có cái gì đó đáng lưu tâm.)
Cái đáng quan ngại là phân biệt giữa nấu xói về bí mật của những kẻ tài phiệt toàn cầu và cái nào là mấy lời sáo rỗng của bọn phổ thông phê đá, cực kì khó luôn — tôi vào giữa cuộc trò truyện về buôn bán bên ngoài, có vẻ kể về gian lận chứng khoáng với sự tham gia của quỷ. Dù mang nguyện vọng nhân tính cao thượng, Illuminati cũng không phải ngoại lệ với việc cố làm mấy đồng hào trong quá trình thực thi mục tiêu ấy của họ, do sau khi hút xong thì họ quay lại và đòi tôi 10 đồng phí hút cần chung với họ.
Giống Đỉnh: Hắc Alamut, một hỗn hợp nặng nhiều loại nhựa cần sa được điều chế theo một công thức giả kim bí mật sáng tác bởi Hassan-i Sabbah, nhà sáng lập Hội Sát thủ và một trong những triết gia tiền nhiệm của Illuminati. Hợp chất cần huyền bí trong Hắc Alamut kích thích tuyến tùng của DMT, cho bạn chuyến đi tâm linh-tiên tri thường chỉ bắt gặp khi mơ hoặc gần tử. Tôi nghĩ tôi đã thấy mặt của chúa, ngài bảo tôi hãy xỏ lông mày. Trông hợp vãi.
Vậy đó. Nếu bạn muốn con của mình lên đỉnh tốt nhất, hãy cho nó học Phổ thông Toàn tri, nếu cháu nó trượt thì, vào Tông (hoặc Nam châm Seelie nếu bạn ok với việc con mình như thằng khốn). Nếu bạn muốn con mình có giáo dục tốt nhất, Phổ thông Toàn tri vẫn là trường được đánh giá cao, tôi nghĩ điều này cũng cho ta thấy một thứ về xã hội của ta. Tôi không biết thứ đó là gì. Nhưng chắc chắn là cái gì đó đáng quan tâm.















