5. Quý Ngài Mất Trí

đánh giá: 0+x

Thằng khốn nạn Sọc. Tao vừa nghe tin - nó vừa giết 2 người. Ít ra cũng có cái gì đó báo hiệu thằng đó vẫn còn hoạt động. Nhưng không ổn tí nào cả.

Chắc chắn là từ Ts. Wondertainment. Không có gì thằng Sọc nghĩ ra là nằm ngoài cái đầu của Wondertainment cả. Hoặc là ai đó ở Wondertainment, tao đéo biết. Thằng cha Ts. Wondertainment này có thật không? Chẳng ai nói cho bọn tao cả, dù thằng Sọc trông có vẻ biết nhiều thứ hơn nó được biết. Thằng đó và Redd. Thằng chó đẻ tên Quý Ngài Redd.

Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi chúng ta đến được Hồi Kết của Thế Giới. Đó là lúc mà kế hoạch bị phá tan tành.

Bọn tao có kế hoạch. Bọn tao có kế hoạch. Chỉ cần làm con mẹ nó theo cái kế hoạch là chúng ta có thể ăn ý với nhau rồi, nhưng đéo, bọn nó đéo thèm. Lũ khốn! Lũ khốn nạn! Lũ-

*

Xin lỗi, nói đến đâu rồi? À, Địt mẹ Wondertainment. Đây sẽ là lần cuối tôi chửi. Khi tôi 'quá' giận, tôi sẽ mất trí trong một lúc. Không cần phải nói, nó diễn ra nhiều lần rồi. Nó cũng làm tôi bực lắm. Thi thoảng nó thành một cái vòng lặp nổi điên, mất trí, nổi điên, mất trí… Chúa ơi.

Họ gọi tôi là Quý Ngài Mất Trí, ha ha rất là hài hước. Tôi được dệt và khâu như những người khác. Có ai là người, người thật ấy, trước khi bị khâu? Tôi không biết. Tôi có phải con người không? Tôi cũng đéo biết. Có lẽ đây chỉ là trò đùa bệnh hoạn của Wondertainment. Tạo ra chúng ta. Rồi tiện tay quăng một số vào trong… gọi là gì nhỉ, Tổ Chức. Lũ khốn đó cũng ở đó. Bạn có biết là chúng sát hại Quý Ngài Hành Tây? Mà đéo có cái lí do nào cả. Chúng cắt và đốt từng lớp hành tây. Nếu như bọn đó tìm được tao… Lũ khốn đó sẽ biết tại sao không nên chọc tức tao.

Đó là một câu đùa. Hiểu không? Quý Ngài Cười chắc chắn tự hào về tao. Rất tự hào, nếu Quý Ngài Redd không… Ờm. Chọc tức tao mỗi khi nghĩ về nó. Cái thằng đĩ chó đó! ĐỊT CON MẸ—

*

Ờm, tôi lại mất trí, đúng không?

Quý Ngài Mất Trí. Có lẽ Ánh Sáng đã đúng, có lẽ đó là lí do mà Wondertainment làm điều đó. Quý Ngài Ánh Sáng bảo rằng: "Tên ông thì quá rõ rằng rồi". " Ông chỉ đơn thuần là một người… hay nổi điên. Nổi điên vượt qua cả con người. Ông còn chẳng có thể gây ảnh hưởng lên người khác."

Thế thì họ đã đánh giá thấp Quý Ngài Mất Trí này rồi. Bạn có bao giờ nghe về một người bình thường khi adrenaline đủ cao không? Tôi làm được đó. Tôi có thể làm bất cứ cái gì tôi muốn. Nó có làm tôi cáu khi tôi đáng ra phải nhận cái gì đó hay ho hơn dưới tư cách là một Quý Ngài? Tất nhiên là có con mẹ nó rồi. Mày NGHĨ XEM TAO CẢM THẤY THẾ NÀO KHI—

*

Được rồi. Chỉ cần giữ bình tĩnh. Chỉ cần đủ lâu để làm điều mình cần.

Tôi sẽ không đợi đến khi tất cả quyết định liên kết lại. Chính bản thân tôi sẽ tìm Redd. Tôi sẽ tìm hắn và tôi sẽ cho hắn thấy hắn đã làm gì với những người khác.

Những người khác đều sợ. Tôi bảo họ là lũ khốn gà mờ. Tôi thừa nhận là có đôi chút sợ hắn. Nhưng không gì cản được tao và chắn chắn là tao không đi bây giờ. Sau những gì ông ta làm, không chỉ với Quý Cô Ngọt Ngào, mà còn là những người còn lại…

Nhưng tôi sẽ tìm hắn ta. Đúng thế.

Thằng chó đẻ đó sẽ không biết cái gì sẽ đập hắn đâu.

Tiếp: 4. Quý Ngài Nói Dối bởi Salman Corbette

Next: Dạo Giữa 1 bởi Salman Corbette

Quay lại Hub

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)