Hub Hỗn Kháng

đánh giá: +8+x

“Lần này cậu lại giao nhóm nào cho tôi đây?”

“Còn mỗi nhóm này thôi. Hỗn Kháng. Theo tôi thì nhóm này khó xơi đấy.”

"Vậy cơ á?"

“Chẳng có thông tin nào cả, riêng chi tiết này thì không phải là tuyên truyền của Tổ Chức đâu. Còn những mẩu thông tin vụn vặt mà tôi tìm được thì lại đầy mâu thuẫn.”

“Bắt đầu với thông tin căn bản trước đi. Có ghi chú lịch sử, tài liệu giới thiệu, hay tuyên ngôn nào không?

Tổng Quan

Vào năm 1900, O5-2 của cơ quan Estate Noir không đồng tình với cách thức hoạt động của Tổ Chức về Giao Thức Bức Màn, rồi O5-2 đào ngũ. Sau đó, phần lớn tài sản của Estate Noir đã biến mất khỏi kho lưu trữ của Tổ Chức.

Vào năm 1914, O5-11 bất đồng với việc con người có thể bị gán phân loại là Vật Thể SCP. Bà cùng với nhiều thành viên khác của Sở Chỉ Huy Tối Cao, sau đó đã rời bỏ Tổ Chức để thành lập nên một cơ quan mới, với nhiệm vụ “tuân thủ các nguyên tắc và chủ nghĩa nhân bản”. Nhóm này sau đó đã biến mất vào giới huyền bí Châu Âu. Tung tích của họ không bao giờ được tìm thấy.

Vào năm 1924, sau khi nhìn thấy những tội ác của cuộc Thế Chiến, O5-9 và -11 đã yêu cầu tăng cường việc sử dụng và nghiên cứu các vật thể, công nghệ dị thường nhằm mục đích phục vụ nhân loại. Hai người này, cùng với Nghiên cứu viên Wolfgang Fritz, đã tạo nên nhóm “Tam Hoàng” và đẩy Tổ Chức vào một cuộc nội chiến.

Đến năm 1926, Tổ Chức giành thắng lợi trong cuộc Nội Chiến, tàn quân của Tam Hoàng buộc phải đi vào ẩn náu, đem theo mình là hàng ngàn nhân sự cùng với hàng trăm dị thể.

Vào khoảng thời gian này, Sở Chỉ Huy Tối Cao đã bí mật thành lập một lực lượng tinh nhuệ, với mục đích âm thầm xử lý những kẻ thù của Hội Đồng Giám Sát Viên. Cho đến nay, phạm vi hoạt động ở cả trong lẫn ngoài Tổ Chức của lực lượng này, vẫn còn là một bí ẩn.

Lực lượng kể trên, là Xích Hữu Thủ, có khả năng hoạt động bất chấp quyền hạn, và còn được bảo vệ bởi các chiến dịch nguỵ tạo thông tin. Đáng chú ý, nhiều chiến dịch của họ đã được che đậy dưới vỏ bọc là gây ra bởi một nhóm làm phản Tổ Chức, phục vụ mục đích chối bỏ trách nhiệm của Hội Đồng Tối Cao.

Vào năm 1948, họ đã đào ngũ. Nhóm này vẫn biệt tích cho đến nay.

Hiện vẫn chưa rõ những phần tử nào đã biệt tích vào hư vô, và phần tử nào đã thực sự bùng phát để trở thành một cuộc nổi dậy thực sự. Hay liệu tất cả các phần tử này đều chỉ là một nhóm Hỗn Kháng duy nhất, thu hút mọi nhân tố phản-Tổ-Chức vào trong cơ cấu của nó.

Tuy những nhóm phản-Tổ-Chức khác thường giữ một sự tôn trọng tối thiểu đối với nhiệm vụ của Tổ Chức, và tránh cản trở những nỗ lực quản thúc các dị thể có thể gây ra viễn cảnh tận thế, còn Hỗn Kháng thì không hề có sự e dè này. Trong suốt cuộc chiến chống lại Tổ Chức và trật tự thế giới, Hỗn Kháng có thể vì mục đích, bất chấp thủ đoạn.

Ngoài những chi tiết trên, mục đích cuối cùng của nhóm này là rất mơ hồ. Có những lời đồn thổi về Các Bước của Kế Hoạch, lập ra bởi Động Cơ sẽ dẫn họ đến tới một thiên đường xa lạ nào đó. Rằng người Kỹ Sư tự thấy bản thân như một người làm vườn đẫm máu, đang cố thanh lọc thảm cỏ của định mệnh, bằng cách nhổ đi từng ngọn cỏ khả năng. Những phần tử được bảo rằng họ đang tạo nên một cuộc nổi dậy vĩ đại, chống lại ách thống trị của hiện thực, nơi “thực tại đồng thuận” chỉ là một ảo giác, một lời nói dối vĩ đại của lịch sử, được thêu dệt lên bởi Tổ Chức, nơi “sự bình thường” chỉ là chiếc mặt nạ của những kẻ áp bức bóc lột.

Họ được bảo rằng họ chết trong bóng tối để một ngày nào đó, nhân loại có thể thực sự được sống trong ánh sáng.

Không rõ liệu thông tin trên có thực sự phản ánh ý kiến của những người cầm đầu nhóm này hay không, hay đây chỉ là một nỗ lực nhằm bóp méo thông tin. Việc điều tra vẫn đang được tiến hành

⮝ Trở về trang đầu ⮝

"Đã bảo là mâu thuẫn rồi mà."

“Cái đấy thì để tôi quyết định. Cậu có chắc là đủ hết chưa?”

"Đủ đến chi tiết vặt vãnh nhất. Nhìn đây”


"Tôi cần nhiều hơn thế.”

“Ông sẽ có tài liệu đầy đủ hơn nếu ông để tôi làm việc yên ổn.”

“Được. Giờ đến cái gì?”

“Cơ cấu. Dễ hơn một tí. Có một số chi tiết trùng lặp trong phần lớn nguồn tôi tìm được. Nhưng nếu đi vào chi tiết, thì mọi thứ đều rối tung lên. Đừng có mà hỏi tôi là tôi nghĩ gì về mấy cái đống này đấy.”

Cơ Cấu & Hệ Tư Tưởng

Thế Lực Hỗn Kháng được cấu thành từ một mạng lưới Hạt nhân độc lập, nằm dưới sự chỉ đạo của Tư Lệnh Delta. Hạt nhân sẽ bao gồm các Hạt nhân ngoài, những phần tử không hề biết về Hỗn Kháng, mà chỉ thi thoảng nhận lệnh từ một nguồn ẩn danh để đổi lấy tài nguyên hay các mối quan hệ; hay Hạt nhân trong, các phần tử được tích hợp hoàn toàn vào cơ cấu cốt lõi của Hỗn Kháng.

Nhân Sự

Kỹ sư

Kỹ sư là đầu não của Tư Lệnh Delta, người sẽ chỉ đạo các Bước của Kế Hoạch, thứ sẽ được truyền tải một cách thần giao cảm giữa Kỹ Sư và Động Cơ. Không có nhiều thông tin về Động Cơ, ngoài việc nó là một cỗ máy dự đoán tương lai với mục tiêu của riêng nó. Có khả năng rằng, Kỹ Sư đã dè chừng trong việc bị kiểm soát hoàn toàn bởi Động Cơ, nên đã giảm thiểu việc giao tiếp với nó, và sử dụng các phương tiện thay thế để tiếp tục Kế Hoạch.

Tư Lệnh Delta

Ngoài Kỹ Sư, Tư Lệnh Delta còn bao gồm các Chỉ Huy Delta và Người Soạn Bước. Các Chỉ Huy Delta có nhiệm vụ điều phối nhiều Hạt Nhân, cũng như phối hợp với việc thi hành Kế Hoạch. Người Soạn Bước đảm nhiệm việc phiên dịch và bàn giao tất cả các Bước của Kế Hoạch, cùng với đó là nhận nhiệm vụ ghi chép tư liệu cho Tư Lệnh Delta.

Đặc Vụ Gamma

Nghiên cứu viên và chỉ huy cấp Gamma sẽ giám sát việc thi hành mệnh lệnh của Tư Lệnh Delta. Nhân sự thuộc cấp độ này thường ngồi ở chiếc ghế lãnh đạo các Hạt nhân trong, và có một hiểu biết tương đối về các hoạt động của Hỗn Kháng, nhưng lại thiếu đi cái nhìn toàn cảnh của Tư Lệnh Delta.

Đặc Vụ Beta

Nhân sự cấp Beta sẽ thực hiện nhiệm vụ của Hỗn Kháng ngoài thực địa, tuy lại không phải là đồng cấp của Gamma. Hiểu biết sâu xa hơn về mục tiêu của Hỗn Kháng tuỳ theo từng nhân sự Beta, nhưng ít nhất các Đặc Vụ Beta được xem như là một phần tử được tích hợp chặt chẽ vào trong chính cơ cấu của cơ quan. Tư Lệnh Delta thường xem những Đặc Vụ này là lãnh đạo của Hạt nhân ngoài, tuy bản thân họ thường không bao giờ nghe đến chức vụ này.

Nhân Sự Alpha

Nhân sự cấp Alpha thường là những cá nhân không hề có hiểu biết, hoặc có hiểu biết rất giới hạn về thế giới dị thường, họ chấp nhận đề nghị làm việc, vì lựa chọn bên ngoài thế giới dị thường sẽ khủng khiếp hơn. Họ là tầng lớp lao động tay chân: đông đảo và dễ thay thế. Nếu một cuộc tập kích có kết cục là toàn bộ quân của Hỗn Kháng bị quét sạch, rất có khả năng đó chỉ toàn là lực lượng nhân sự cấp Alpha, và sự hy sinh của họ vốn đã nằm trong một kế hoạch lớn hơn.

Cấu Trúc Hạt Nhân

Ngoài các phân cấp lỏng lẻo để phân biệt Hạt nhân trong và ngoài, dựa trên việc họ nhận được bao nhiêu thông tin từ Tư Lệnh Delta, các Hạt nhân sẽ được phân nhánh thành Hạt Nhân Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D) hoặc Hạt nhân Quân Sự. Với Hạt nhân R&D tập trung vào việc chế tạo vũ khí và trang thiết bị để giúp họ tiến đến thiên đường của mình, còn Hạt nhân quân sự sẽ thực thi ý chỉ của Hỗn Kháng ngoài thực địa.

Tuy tất cả Hạt nhân phải tuân theo ý chỉ của Kế Hoạch, nhưng ngoài việc đó, họ có toàn quyền tự do làm bất kỳ thứ gì mà mình muốn. Như một mối quan hệ có qua có lại, Hạt nhân cũng có quyền liên hệ với các Hạt nhân khác hay thậm chí là liên hệ trực tiếp tới Tư Lệnh Delta để đóng góp ý tưởng và mục tiêu của bản thân.

Ngay cả những Hạt nhân thoạt trông như đang chống lại ý chỉ của Hỗn Kháng cũng tồn tại. Chỉ cần Hạt nhân đó khiến Tổ Chức phải bận tay lo dập cháy, thì coi như nó đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

⮝ Trở về trang đầu ⮝

“Đủ tường tận chưa?”

“Ồ, cậu làm tôi còn hài lòng hơn cả dự kiến.”

“Ừm. Tiếp theo, tôi có một danh mục về thiết b—”

“Đi đến phần đó sau. Nói cho tôi biết cậu nghĩ gì đã.”

“Tôi á?”

“Trái tim của Hỗn Kháng. Cậu đã thấy toàn cảnh của cơ quan rồi, cậu nghĩ điều gì khiến nó đặc biệt? Hỗn Kháng là gì.”

“Tôi đã đưa ông báo cáo tường tận nhất về nó rồi.”

“Nhưng đó chưa phải là tất cả.”

Những Diễn Giải

Hỗn Kháng là một trong những Thế Lực Đáng Lưu Tâm lâu đời nhất và liên quan mật thiết nhất đến Tổ Chức SCP. Tình tiết này, cùng với sự bất mãn trong bản chất mơ hồ của nhóm này đã dẫn đến việc nhiều tác giả đã viết ra nhiều cách diễn giải, trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Bảng Tổng Quan sẽ lấy ví dụ bằng việc nhắc đến bốn khởi điểm khả thi của Hỗn Kháng. Bốn cách diễn giải này cùng với những cách diễn giải khác sẽ được giải thích chi tiết như sau.

Tổng Quan

Xích Hữu Thủ và Động Cơ

Năm 1942, Tổ Chức SCP thành lập một nhóm đặc nhiệm bí mật, chỉ được biết tới bởi Hội Đồng O5. Nhóm đặc nhiệm này bao gồm những thành viên trung thành với Hội Đồng, ĐĐNCĐ Alpha-1 “Xích Hữu Thủ”. Đội mang mật danh “Phiến Quân.” với trọng trách phục vụ mục đích riêng của Hội Đồng, mà không làm vấy bẩn danh tiếng của Tổ Chức. Theo danh mục chính thức, Phiến Quân là một nhóm đã đào ngũ khỏi Tổ Chức. Vào năm 1948, Hội Đồng O5 đã bất ngờ trước một cuộc đột kích được lên kế hoạch từ trước, nhưng lại gây ra thương vong nặng nề cùng với sự mất tích của một vật thể SCP quan trọng, bởi những thành viên trung thành của ĐĐNCĐ Alpha-1. Lý do cho việc này là vì một động cơ ô tô V8 đã thì thầm cho họ những kiến thức sâu xa hơn, cùng với cách để cứu nhân loại khỏi sự diệt vong tất yếu nếu họ sẵn sàng chống lại Tổ Chức.

Tất cả bọn họ đều đang bị lừa bởi Động Cơ, điều này đã phản ánh bản chất của cả cơ quan này. Họ là một cơ quan muốn tìm ra cách thức để vận dụng và áp dụng các dị thể một cách hoàn hảo—nhưng lại không hề nói cho những đặc vụ của mình biết về những tạo vật hay hiện tượng dị thường này. Đó là sự ảo giác về trật tự—họ đang đi theo một chuỗi các hướng dẫn, nhưng sự thật lại là hỗn loạn—một đặc vụ điển hình của Hỗn Kháng sẽ không thể nào biết được họ đang làm gì, và tại sao. Họ chỉ biết đi theo kế hoạch của Động Cơ.

Cách diễn giải này bắt nguồn từ cuộc thi Các Thế Lực Đáng Lưu Tâm 2014 và được ghi trong hub HK gốc. Đây cũng chính là nguồn gốc cho cơ cấu tổ chức của họ, cũng như sự tồn tại của Kỹ Sư, Động Cơ, Tư Lệnh Delta và Hạt Nhân được chia thành R&D và quân đội. Cách diễn giải này cũng chính là nguồn gốc của format Thế Lực Đáng Lưu Tâm tại đây.


Slate Thunder

Theo thông tin chính thức, một số đơn vị phản loạn đã đánh cắp vài dị thể vào năm 1924 rồi thành lập ra Hỗn Kháng. Nhưng báo cáo Slate Thunder đã hé lộ một cuộc xung đột lớn hơn nhiều: Nội Chiến Tổ Chức. Sau khi Thế Chiến I kết thúc, ý tưởng dùng dị thể để phục vụ nhân loại đã gây được tiếng vang và ủng hộ bởi các cựu binh trong nội bộ Tổ Chức. Một bản tuyên ngôn mang tên “Tuyên Ngôn Mới” đã được xuất bản, và sau đó bị cấm bởi O5-7. Một vài Giám Sát Viên của hội đồng cũng đồng ý với những ý tưởng trong bản tuyên ngôn, dẫn đến sự đấu đá nội bộ trong Hội Đồng O5. Cuối cùng là một biểu quyết thay thế toàn bộ thành viên của Hội Đồng O5 hiện tại. Vào ngày 11 tháng 6, một ngày trước khi buổi biểu quyết kết thúc, và có xu hướng nghiêng về từ chối. O5-9 và O5-11 đã ra lệnh bắt giữ toàn bộ Hội Đồng, nhưng bất thành. Hai người này cùng với Giám Đốc Điểm 37 sau đó đào ngũ, và thành lập “Tam Hoàng”. Sau cuộc tập kích đầu tiên, Tam Hoàng đã hé lộ hành động của Hội Đồng cho cả Tổ Chức, gây ra bạo loạn quy mô lớn và khiến vài Điểm đào ngũ. Cuộc Nội Chiến chính thức bắt đầu.

Cuối cùng, phe Tam Hoàng bị đánh bại và toàn bộ thành viên bị xử tử, tuy nhiều hiện vật và nhân sự vẫn mất tích. Theo Lệnh của Đại Uý Damien O’Conner, người từng là chỉ huy Đặc Nhiệm Cơ Động và từng phục vụ trong Quân Đội Cộng Hoà Ireland (IRE), ông đã cải tổ đám tàn quân của Tam Hoàng thành “Hỗn Kháng”, và tập trung vào chiến tranh du kích để bù đắp cho sự chênh lệch lực lượng, phóng hoả để “làm kiệt sức những kẻ dập lửa”. Mãi đến năm 1933, Tổ Chức mới biết đến sự tồn tại của Hỗn Kháng, do trước đó họ đã quét sạch toàn bộ ghi chép về cuộc Nội Chiến khỏi lịch sử của cơ quan này.

Tài liệu báo cáo Kỷ Nguyên Mới củng cố thông tin trên, nhưng khác nhau ở hai chi tiết quan trọng: cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đang nghiêng về việc đồng thuận giải tán, thì đột ngột bị huỷ bởi một phần của Hội Đồng. Đến lúc đó, O5-9 và -11 mới bắt đầu phản kháng. Báo cáo này cũng nói rằng Hỗn Kháng chỉ là một cái tên bị gán cho họ. Còn bản thân họ vẫn xem mình như Tổ Chức chính gốc, tư tưởng này được củng cố bởi ít nhất ba thành viên của Hội Đồng O5, tuy chỉ có vài quốc gia là thực sự công nhận họ. Phần còn lại của thế giới chỉ xem họ như một phe “phản loạn”.

Được phát hành vào năm 2012, báo cáo Slate Thunder được công nhận là một trong những cội nguồn chắc chắn và lâu đời nhất của Hỗn Kháng trên wiki. Ngoài việc tái sử dụng nhân vật Damien O’Connor là Chỉ Huy Delta và series Kỷ Nguyên Mới, nhưng hiện tại phiên bản này của Hỗn Kháng hiếm khi được nhắc đến ở bất kỳ đâu khác. Phần lớn các cách diễn giải khác khắc hoạ phe Hỗn Kháng đào ngũ như một phần của cuộc tập kích, riêng cách diễn giải này thì là một cuộc Nội Chiến tổng lực của Tổ Chức SCP. Còn riêng ý tưởng về một Cuộc Nội Chiến Tổ Chức, thì độc lập và được nhắc đến trên khắp wiki.


Insurrection

Vào năm 1914, cuộc đào ngũ khỏi Tổ Chức khơi mào bởi một giám sát viên tạo phản, đã bị chi phối bởi hai tác nhân khác nhau.

O5-11 tạo phản khi Tổ Chức bắt đầu đưa con người vào phân loại dị thể. Con người thì nên được đối xử công bằng và vẫn là một phần của nhân loại mà Tổ Chức vẫn luôn thề sẽ bảo vệ. Bà, cùng với O5-12 và O5-4 đã đào ngũ

O5-7 được chiêu mộ với lời hứa sẽ cho ông sự tự do nghiên cứu các dự án khoa học của mình. Trong khi Tổ Chức có giới hạn trong việc thử nghiệm dị thể, còn Hỗn Kháng thì không hề có những rào cản đó.


Estate Noir2

Tổ Chức SCP được thành lập từ một trong mười ba cơ quan xuất phát từ một sự kiện cấp-CK. Với hậu quả là nó đã xoá sổ toàn bộ ký ức và lịch sử về Cuộc Chiến Huyền Bí vào năm 1900. O5-2 thuộc Estate noir bất đồng với việc thiết lập Bức Màn. Còn giờ, sau khi sự ngu muội nhân tạo đã được thiết lập, việc sự kiện này lặp lại đã trở thành điều tất yếu. Vị Giám Sát Viên không cần phải động tay chân, và vì thế ông được gán cho danh hiệu “Người Chờ Đợi”.
Khi biết tin về sự bất mãn của vị lãnh đạo của họ, các nhân tố thuộc nhóm Estate không còn muốn gia nhập Tổ Chức, và phá huỷ nhiều tài liệu quý giá. Vài tài liệu trong số này có thể đã rơi vào tay của Hỗn Kháng. Mối quan hệ chính xác giữa hai cơ quan này là không rõ, nhưng không phải không có lý do mà Estate Noir thi thoảng lại bị gọi là tiền thân của Hỗn Kháng.


Các Cách Diễn Giải khác

Sau đây là một danh sách các cách diễn giải khác với những thứ đã được đề cập trong phần Tổng Quan về Hỗn Kháng, và cũng khác với quy chuẩn nền tảng của cơ quan này. Nếu một cách diễn giải có sự khác biệt với những thứ được ghi tại đây, hoặc thông tin bên trên, thì cách diễn giải đó có thể được thêm vào danh sách này, miễn là nó được đề cập trong ít nhất hai tác phẩm.

Vòng Lặp Ouroboros

Vào năm 1926, Aaron Siegel giết Quản Trị Viên bằng cách dùng SCP-001 rồi đào tẩu cùng với 4 nhân sự cấp cao nhất Tổ Chức lúc bấy giờ, sau đó thành lập Hỗn Kháng.

Dù Siegel sau đó lại quay về làm việc cho Tổ Chức, ông đã để lại một huyền thoại về người sáng lập ra thế lực Hỗn Kháng mang danh hiệu Kỹ Sư, huyền thoại này được dựa trên bản thân Aaron Siegel và hoạch định của Vincent Arians.

Đống hỗn độn còn sót lại của thế lực này chỉ là một tập hợp rời rạc của các Hạt nhân chỉ vừa cầm chừng được, dưới sự chỉ đạo của Tư Lệnh Delta. Tin rằng Tổ Chức đã bóp méo nền móng của hiện thực, và trái ngược lại với những gì Tổ Chức nói, bản thân họ mới chính là cội nguồn của tất cả dị thể. Giết chết toàn bộ mười ba thành viên Hội Đồng của Tổ Chức chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của Hỗn Kháng, và là “Summa Modus Operandi” của họ.

Cho tới khi vòng lặp lại tái diễn.

Những tác phẩm biến thể dựa trên cách diễn giải này:

Liên Danh Tự Trị

Mục đích tối thượng của HK còn gì khác ngoài mua vui cho người đọc? Liên Danh Tự Trị tập trung vào chính khía cạnh này, phần lớn dựa trên các mô-típ của những gì mà kẻ thủ ác hoạt hình thường làm, nhưng chúng có thể hoán đổi mục đích của mình để phù hợp với cốt truyện hơn

Ghi chú: Cách diễn giải này cũng có thể được xem như một hệ tư tưởng được áp dụng bởi một Hạt nhân duy nhất, thay vì phản ánh cả thế lực Hỗn Kháng.

Công ty Livery

Hỗn Kháng là một mũi tên trúng hai đích. Mục tiêu đầu tiên, đó là nơi hội tụ những con người cặn bã nhất trần gian; nếu thiếu đi định hướng hay cơ cấu lãnh đạo, họ sẽ gây nguy hại cho thế giới. Qua cách đó, họ có thể được tận dụng cho mục tiêu thứ hai: kiểm tra sức chịu đựng của các tổ chức khác, do Quản Trị Viên kiểm soát, đúng như mục đích ban đầu của nó trước khi ông qua đời. Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện dưới vỏ bọc của Công ty Livery, cùng lúc đó sử dụng Hỗn Kháng để thu thập thông tin. Nhưng trước khi sát nhập vào Hỗn Kháng, Công ty Livery từng đảm đương nhiệm vụ xoa dịu các vị ác thần cùng với nhiều dị thể trên quy mô lớn trong một quãng thời gian rất lâu, trước cả khi những cơ quan dị thường thời nay biết cách để chống lại chúng. Giờ Quản Trị Viên đã mất, họ cần một người lãnh đạo mới để Hỗn Kháng không đi lệch mục tiêu ban đầu của mình.

Cách Mạng Địa cầu

Một biến thể kể về một Hỗn Kháng vô cùng nhỏ bé, ban đầu được lãnh đạo bởi mười hai người theo bước của Kỹ Sư, một kẻ có một cái lỗ trong đầu liên tục tuôn ra những lời sấm kỳ lạ.

Không Có Hỗn Kháng

Thế lực “Hỗn Kháng” đã luôn là một câu chuyện viễn tưởng. Có thể đã có vài lần các chiến dịch đen đã bị gán là việc làm của Hỗn Kháng để không làm bẩn tay Hội Đồng, nhưng thật ra nhóm này chưa bao giờ tồn tại. Nó chỉ là một công cụ hữu dụng, để Tổ Chức có thể dễ dàng cáo buộc bất kỳ phần tử nào của bản thân là một cơ quan khủng bố siêu phàm. Câu chuyện viễn tưởng này hữu dụng đến nỗi, những thế lực khác cũng bắt đầu dùng nó.

⮝ Trở về trang đầu ⮝

“Thoả mãn chưa?”

“Tha cho tôi. Nếu cậu còn không làm nổi có nhiêu đây chuyện, thì chúng tôi không buồn thuê cậu đâu. Đây mới là lúc mọi chuyện trở nên thú vị.”

“Nguồn Lực.”

“Cách chọn từ của cậu thật thú vị.”

“Thì chúng là vậy mà. Vũ khí, nơi chốn, con người; như nhau cả với Hỗn Kháng. Bất kể chúng ta có trèo cao cỡ nào, thì mọi thứ đều sẽ biến thành quân tốt trên bàn cờ của họ mà thôi.”

Hạt Nhân, Nhân Sự & Trang Thiết Bị

Danh sách sau đây liệt kê tất cả nguồn lực của Hỗn Kháng đã xuất hiện trên wiki. Danh sách này có thể được bổ sung tuỳ thích, miễn là nó đã từng xuất hiện trong ít nhất một tác phẩm trên wiki.

Hạt nhân là đơn vị tổ chức cơ bản của Hỗn Kháng, nhưng khi phân cấp càng thấp, thì đơn vị nào thuộc hay không thuộc Hỗn kháng sẽ càng trở nên mập mờ hơn. Vài diễn giải về Hỗn Kháng cũng được vận dụng như một đơn vị Hạt Nhân trong một số tài liệu. Sau đây là một danh sách những hạt nhân đã được Tư lệnh Delta công nhận là một phần của Hỗn Kháng.

  • Cừu Đen (Hạt nhân Ngoài) — Một tập hợp của những thanh thiếu niên dễ bị thao túng, chỉ muốn nhìn thế giới cháy thành tro. Được hậu thuẫn bởi một nữ hoạ sĩ dị thường tự gọi mình là “Sát Nhân Trừu Tượng”. Tuy Kỹ Sư luôn cố dẫn dắt Hạt nhân này cùng với sức mạnh huỷ diệt của họ để phục vụ mục tiêu chung, cũng có lúc những Hạt nhân khác phải đích thân can thiệp trước khi họ gây rắc rối.
  • Soạn Tiệc Biệt Lập (Công ty bình phong) — Một nhà hàng bình phong cho hoạt động của Hỗn Kháng. Cũng có tiềm năng phát triển thành một chuỗi nhà hàng, nhưng hiện chỉ có một chi nhánh duy nhất toạ lạc tại một thành phố thuộc quyền kiểm soát của HK Maladh.
  • Học Viện Nhân Quả (Hạt nhân R&D) — Sau khi giành được sự chấp thuận từ Kỹ Sư, Học Viện đã tiến hành nhiều nghiên cứu trong thành phố Maladh để thử nghiệm về giấc mơ xây dựng thiên đường trong tư tưởng của HK.
  • Nhân Quả i (Hạt nhân Quân Sự) — Chỉ huy bởi Lãnh Chúa Kneverbeen và người đại diện Chadwell, đơn vị này là đối trọng của Delta-T của Tổ Chức SCP. Hoạt động dựa trên niềm tin rằng ai cũng được quyền du hành thời gian, và làm vậy sẽ dẫn đến một dòng thời gian hoàn hảo, thay vì là dòng thời gian hiện tại- bị kiểm soát bởi Tổ Chức. Do đó, Nhân Quả i thường hỗ trợ các nhà du hành thời gian khác như Binh Đoàn Hoàng Kim hay những nhà du hành bị ép gia nhập vào Tổ Chức. Phần lớn thời gian, bị cuốn vào một cuộc chiến tranh với Tổ Chức ở thế kỷ 20, kéo dài từ năm 1930s đến 2021.
  • Ớt Chilli Hoả Ngục (Công ty Bình Phong) — Hạt nhân này chỉ có nhiệm vụ duy nhất, đó là cản trở mọi nỗ lực của công ty bình phong lớn nhất của Tổ Chức Spicy Crust Pizzeria.
  • Sách Lược Hiện Thân (Hạt nhân R&D) — Một tập hợp của các huyền thuật sư hậu thuẫn bởi HK có mong muốn tạo ra một quyển sách phép với khả năng triệu hồi bất kỳ khái niệm nào. Tác giả của quyển sách nào cũng có thể đã biến bản thân họ thành một phần của cuốn sách.
  • Liên Doanh Độc Lập (Hạt Nhân) — Lãnh đạo bởi chỉ huy Linda Liesmith của Tư Lệnh Delta, họ biết được bản chất viễn tưởng của vũ trụ. Vẫn chưa rõ họ muốn vận dụng vai trò phản diện của mình để trục lợi hay chỉ để kể một câu chuyện hay.
  • Đại Tiệc Tổ Chức (Hạt nhân Quân Sự) — Lãnh đạo bởi chỉ huy Damien O'Connor của Tư Lệnh Delta, Đại Tiệc Tổ Chức là một Hạt nhân với lịch sử tiếp xúc nhiều nhất với Tổ Chức. Với họ, Tổ Chức là một bữa buffet có thể ăn thoả thích, nơi bạn có thể lấy cắp bất kỳ thứ gì mà bạn thèm khát, hay bất kỳ tạo vật nào mà vị chỉ huy cần.
  • Isfet (Hạt nhân) — Một Hạt nhân tập trung vào ma thuật hỗn loạn, thường được xem là một biến thể đảo nghịch của các tập tục huyền thuật xuất phát từ Ai Cập cổ đại. Muốn học hỏi và sở hữu bất kỳ loại huyền thuật và nghi lễ nào mà họ có thể tìm được.
  • Đệ Ngũ Lạc Lối (Hạt nhân) — Một Hạt nhân cấu thành nên từ những thành viên Giáo Hội Đệ Ngũ đã lạc lối sau cái chết của tín ngưỡng của họ. Nhờ vào sự trợ giúp của một thiên thần đệ ngũ còn sống sót, những đứa trẻ này đã có thể thoát khỏi trạng thái bất lực của chúng. Vẫn còn khả năng tinh chỉnh thực tại để gắn kết với Thế Giới Thứ Năm.
  • Tổ Chức Từ Thiện Manna (Tranh chấp) — Tuy Kỹ Sư vẫn xem nhóm này như một phần của Hỗn Kháng, nhưng bản thân Manna khả năng cao là sẽ bác bỏ định kiến đó, đặc biệt là vì một lãnh đạo cấp cao của họ đã từng bị bắt cóc bởi HK. Nhưng trên thực tế, Tổ Chức Từ Thiện đã từng nhận các khoản tài trợ từ Hỗn Kháng trong quá khứ. Các hành động hợp tác giữa các thành viên của hai nhóm này đã được ghi nhận ở một số sự kiện đơn lẻ.
  • Nigurath (Hạt nhân Quân Sự) — Một Hạt nhân thời kỳ đầu đã bị phá huỷ vào năm 1948.
  • Hạt nhân Seattle (Hạt nhân) — Hạt nhân trong bối cảnh của Định Luật Thứ Ba, đã giao chiến nhiều lần trong cuộc chiến tường thuật, được thực hiện bằng cả hai phương thức là sáng tác và tự bước vào trong một tác phẩm tường thuật.
  • Sototh (Hạt nhân R&D) — Một Hạt nhân thời kỳ đầu đã bị phá huỷ vào năm 1948.

⮝ Trở về trang đầu ⮝

“Thú vị đó. Trong này có cả mấy thứ tôi chưa nghe bao giờ.”

“Tôi muốn ông đọc được mấy thứ đó mà.”

“Đánh trống lảng đủ rồi. Đến món chính đi.”

“Dĩ nhiên, trong đó đầy đủ cả. Thư mục, tương tác, sự kiện, mọi thứ mà bất kỳ cơ quan nào có thể nghĩ về Hỗn Kháng.”

“Mọi thứ luôn à.”

“Tất nhiên là không. Ngay cả nguồn tin của tôi cũng có giới hạn, nhưng mấy thứ tôi vừa đưa là đủ để cứu cánh cho ông một thời gian dài đó. Tôi soạn cái này riêng cho ông mà.”

“Ý cậu là—”

“Ông thực sự nghĩ là tôi soạn cái này là chỉ cho người ngoài đọc thôi à?”

“Cậu soạn được đến nhường nào rồi?”

“Tự xem đi.”

Tác phẩm

Để được liệt kê tại đây, một series cần phải có Hỗn Kháng là thế lực lớn của câu chuyện, hoặc chủ đạo. Một vài series được liệt kê tại đây cũng từng được đề cập tại tab Diễn Giải.

"In the Silesian heart of Europe, southern Polish voices shout more and more loudly about independence, about separatism — a cause as noble as it is susceptible to abuse by forces far greater and far more malicious than those from which it arose."

unVeiled: The Face of Silesian Independence in the 21st Century
Dark Sushi File No. 120 "Mab Maki"
Armed with Hell-Flames and Fury
KTE-2039-Carcinoma-Oder-Templum

It is the middle of the Cold War. The Insurgency has found one unlikely ally in Southern Africa: The Republic of Rhodesia, facing an anomalous micro-nation known as Great Zimbabwe. The alliance between the Rhodesians and the Insurgency is shaky, but Hudson's Scouts, the Insurgency's primary military cell within the country, is prepared to do whatever it takes to defeat Rhodesia's anomalous enemy. In this chaos with even Insurgency Cells split on ideological lines, whom can a fledgling Insurgent trust?

Homecoming
Remember Your Black Day
Respite
Hill of Fire
Enter The Spire

Optional Reading: SC-63/141-65/030 — The Asset

4 different organisations put their full attention on a fifthist angel being summoned not long after the death of the Starfish. But among them, only the Insurgency has an idea of how to fill that lost angel with a new purpose.

KTE-5503-Bice-Copernicus — "Five-Winged Mirror"
SC-18/005-18/350: Graduation
SCP-8530 — Not Built To Last

The journey of one Keagan O'Neill from prison to prison until they are confronted with a plan spanning multiple Chaos Insurgency cells. Or the "true Foundation" as they call themselves.

Book I—'Cells'
Book II—'Mr Brightside'
Book III—'Gunning For The Buddha'

"Romance and Betrayal in the Chaos Insurgency"

Static In My Attic
Burned A Hole In My Mind
Hot Latitudes, Cool Attitudes

⮝ Trở về trang đầu ⮝

“Để cho chắc thôi, mong ông hiểu cho cách làm việc của tôi.”

“Cậu đã làm rất rõ điều đó.”

“Nếu không phiền, tôi có một thắc mắc.”

“Cứ hỏi đi.”

“Ông đã hỏi tôi về ‘trái tim’ của Hỗn Kháng. Thế ông nghĩ sao? Tất cả chuyện này là để phục vụ mục đích gì?”

Cách viết

Cách nhìn nhận về nhóm này rất đa dạng. Cứ việc chọn bất kỳ khía cạnh nào của Hỗn Kháng được nhắc tới trong hub hoặc tác phẩm đề cập tại đây, và bắt đầu từ đó. Hoặc dựa theo một cách diễn giải cụ thể nếu bạn muốn.

Thông thường, Hỗn Kháng sẽ được sử dụng như một thủ pháp cốt truyện8 để khơi mào sự thù địch giữa Tổ Chức SCP và nhóm này mà không cần giải thích gì thêm. Tuy cách viết này thường thiếu đi chiều sâu, nhưng nó lại tương đối hiệu quả. Bởi vì các nhóm khác có thể khá dè chừng trong việc tấn công một Điểm của Tổ Chức đang giam giữ những con quái vật có thể huỷ diệt thế giới, còn nếu là Hỗn Kháng, thì họ luôn có lý do để làm việc này.

Nhưng lưu ý rằng, cách diễn giải trên là chưa đủ để một tác phẩm liên quan đến Hỗn Kháng đủ hợp lệ để thêm vào hub này.

Một cách diễn giải khác bạn cũng nên nhớ, đó là Hỗn Kháng có thể được dùng như một quân bài để che đậy sự thật. Cái ý tưởng này đôi lúc được dùng, nhưng hiếm khi được đưa vào làm câu trả lời chốt hạ trong các tác phẩm.

Hãy giả dụ bạn muốn đưa HK vào một setting rất cụ thể. Nếu vậy, lời khuyên của tôi đó là hãy xem xét tư tưởng của Tổ Chức đại diện cho cái gì trong setting đó, rồi để HK sinh ra sự bất đồng quan điểm đối với tư tưởng này. Nói cách khác, để HK làm khắc tinh cho hệ tư tưởng của Tổ Chức. Dưới góc nhìn của Tổ Chức, HK sẽ là kẻ phản diện. Kẻ sẽ luôn chống lại họ, hoặc là chống lại tư tưởng của họ, hay chỉ đơn giản là sự bất đồng dưới chủ nghĩa cực đoan của HK.

Nhìn chung, thì Hỗn Kháng rất tốt trong việc đại diện cho một khía cạnh cực đoan của một hệ tư tưởng. Khi tạo ra một Hạt Nhân Hỗn Kháng, tôi sẽ thử nghĩ về một khía cạnh rất cụ thể trong một bối cảnh liên quan đến SCP, rồi thử tạo ra một số tư tưởng xoay quanh nó. Nghe thì hơi điên, nhưng nhìn chung thì HK sẽ là một thứ mà người thường có thể bị thuyết phục để theo đuổi. Nếu mà cái cách này được dùng để củng cố câu chuyện rằng HK đang muốn tạo ra một thiên đường dị thường, thì càng tốt. Lấy ví dụ như trong Nhân Quả i, thì tôi sẽ mường tượng rằng hạt nhân này là đối trọng của Delta-T. Vì nếu Delta-T phải giảm tối thiểu việc du hành thời gian, thì Nhân Quả i phải trái ngược với họ. Hạt Nhân này sẽ thấy rằng công nghệ và hành động du hành thời gian là quyền bình đẳng, mọi người cùng du hành thời gian rồi sẽ dẫn đến sự khai sinh của một dòng thời gian hoàn hảo.

Mặt khác, không phải câu chuyện nào cũng rõ ràng như vậy. Thông thường thì việc bất kỳ TLĐLT nào hợp tác với HK là gần như bất khả thi, vì thế lực này có xu hướng tự gán cho mình cái danh là một ông kẹ siêu nhiên. Nhưng việc cho đôi bên thi thoảng xã giao cũng vui đấy. Vụ này lại càng đúng hơn nếu ta nói đến tương tác giữa Xà Thủ và HK. Nếu bạn so chiếu nó với phe cánh tả của HK thì họ sẽ có nhiều điểm tương đồng và khác biệt, HK lúc này sẽ trông như một Xà Thủ nhưng quân sự hoá hơn, đây là một viễn cảnh mà bạn có thể tha hồ biến tấu.

Ngoài vụ đó ra thì HK không chỉ được dùng để so chiếu với các nhóm khác. Cơ chế phân quyền phi tập trung của các Hạt Nhân là nguồn cơn rất tốt để xây dựng bối cảnh liên quan đến xung đột nội bộ và bất đồng tư tưởng. Các Hạt Nhân phòng thủ các lãnh thổ nhỏ bé mà họ đang có, hay đánh chiếm các nguồn lực mới— đôi lúc cũng là những động cơ phổ biến, đây cũng là một chủ đề chưa được khai thác triệt để.

Nếu bạn chưa biết cách lồng ghép The Insurgency vào cốt truyện sao cho nó có một mục đích rõ ràng, thì tôi khuyên bạn nên nhớ lại về hai tư tưởng là Thuyết Tái Diễn và Chủ Nghĩa Chân Trời. Cách đầu tiên thì hơi khó viết, đó là để cho hành động của HK (dù nó là gì đi nữa) trở thành một bước gần hơn trong mạng lưới kế hoạch của họ. Bất chấp mọi sự có ra sao, thì HK vẫn sẽ hưởng lợi, dù họ trông có vẻ như đang thất bại. Làm theo cách trên, sẽ xây dựng được hình tượng kẻ cầm đầu nhìn thấu tương lai đang chèo lái tổ chức phản diện này trở nên đáng sợ hơn hẳn— dù họ đã thất bại vài lần.

Cách thứ hai, đó là biến mục tiêu của họ thành một bước tiến trực tiếp để xây dựng hình mẫu thiên đường nào đó mà họ đang hướng tới. Như kiểu nuôi sống một hợp thể nhận thức để làm bàn đạp cho việc giải quyết xung đột, hoặc là một cuộc thử nghiệm quy mô cỡ thành phố cho tư tưởng của họ— như đã thấy ở thành phố Maladh.

Một chi tiết khá quan trọng thường hay bị bỏ sót, đó là Hỗn Kháng là một nhóm Phản-Thường thế trong phần lớn các diễn giải. HK muốn xé toang bức màn y hệt như Xà Thủ, và đôi lúc còn khao khát điều đó hơn cả họ cơ.

Đóng góp cho Hub

Nếu muốn thêm gì vào hub, hãy kiểm tra các thành phần tab thích hợp trong mục lục và đọc chỉ định của từng cái. Ý định của tôi khi lập ra tab Hạt Nhân, Nhân Sự & Trang Thiết Bị đó là ghi chép nhiều nhất có thể để truyền cảm hứng cho những tác giả khác. Trong mục đó chủ yếu ghi chép về những nhân vật đã xuất hiện nhiều lần trong các tác phẩm.

Còn trong Diễn Giải, thì nó phải được thiết lập chặt chẽ hơn rồi mới được thêm vào. Bất kỳ bài đăng mới nào có liên quan đến một Diễn Giải cụ thể đều có thể được thêm vào.

Phần Bài Đăng chỉ được thêm vào nếu HK có vai trò lớn trong tác phẩm đó.

⮝ Trở về trang đầu ⮝

“Nếu xong rồi, thì chúng ta sẽ liên lạc lại.”

“Tôi có đỗ chưa?”

“Nếu cậu cần phải hỏi thì chắc là tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi.”

“Vậy coi như là rồi đi.”

“Chào mừng đến Hỗn Kháng.”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)