Nhật ký Thử nghiệm bởi: Gs. K. P. Crow, về việc sử dụng SCP-158 cho "Dự án Olympia".
Ngày: 29-11-2008
Ghi chú trước Thử nghiệm
Tôi đã tuyển chọn, phỏng vấn và đánh giá một số nhân sự Cấp-D đồng thời chọn ra những ứng viên có tính cách và đặc điểm mà tôi thích hoặc sẽ có ích cho dự án sau này. Đủ cả nam lẫn nữ vì tôi tin rằng linh hồn không phân biệt thể xác.
Mục đích của cuộc thử nghiệm lần này là kiểm tra các tác dụng “phụ” mà tôi đã khôi phục được từ những trang sách bị hỏng. Tôi đã nghiên cứu chúng, cố gắng thu nhập càng nhiều thông tin càng tốt, nhưng những hướng dẫn hiện có thực sự quá sơ sài và chẳng có tác dụng gì cả.
Nhưng những khó khăn đó nào có thể ngăn cản được tôi. Tôi là một nhà nghiên cứu cơ mà. Thử nghiệm và sai lầm là tên đệm của tôi rồi!
- Thử nghiệm-01
Tôi đã trích xuất linh hồn của đối tượng thử nghiệm đầu tiên. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi chỉ có thể duy trì nó trong một thời gian ngắn. Tuy vậy, tôi đã thành công đảo ngược quy trình. Tôi biết có nhiều người đã làm được trước mình nhưng đó chỉ là may mắn chứ chả có phương pháp gì cả. Tôi sẽ tập trung nghiên cứu thêm.
- Thử nghiệm-05
Xời! Bảo mà! Tôi làm được rồi! Dễ ẹc.
- Thử nghiệm-06
Tôi nhận thấy rằng cỗ máy đôi khi sẽ nghỉ giữa chừng, giống như máy chờ nhập lệnh thêm vậy. Tôi sẽ kiểm tra xem sao.
- Thử nghiệm-07
Tôi đã thử cấy linh hồn hiện có vào lại đối tượng lần trước để xem có thể điều khiển cô ấy hay không. Lạ cái là sức khỏe của cô ta không có dấu hiệu suy giảm. Tôi đã nghĩ là sẽ có tác dụng đi kèm dựa trên những gì mình đang làm hiện giờ… Gạt vụ đó sang một bên thì tôi vẫn đang cố gắng nghiên cứu thêm những khoảng nghỉ và tôi nghĩ mình sắp phát hiện ra điều gì đó rồi.
- Thử nghiệm-08
Tôi cài lệnh cho cho cỗ máy tiến hành những tác vụ hoàn toàn riêng biệt trước khi tạm dừng và thực hiện tiếp quy trình dang dở ban đầu. Tôi sắp tìm ra câu trả lời rồi…
- Thử nghiệm-11
Tôi hiểu rồi! Nó sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn trong khoảng nghỉ và màn hình sẽ chạy các lệnh mới, như "phân chia", "hợp nhất", "bỏ thể", "thêm thể" hoặc "kết hợp thể". Tôi suy luận rằng thiết bị này có khả năng lưu trử và sửa đổi linh hồn. Quả đúng là những gì tôi cần!
Ngày: 30-11-2008
- Thử nghiệm-12
Rất khó để xác định từ “thể” trong cuốn sách đề cập tới thứ gì. Chúng xuất hiện dưới dạng một kí hiệu đồng nhất, thường là một từ mơ hồ trong các văn tự tôn giáo khác nhau. Tôi đã lật qua các cuốn sách thánh của ít nhất bốn tôn giáo lớn và sáu tôn giáo nhỏ chỉ để tìm xem chúng diễn tả cái gì, và tôi vẫn không nghĩ mình hoàn toàn hiểu hết được. Theo như tôi tìm hiểu thì “thể” ở đây đề cập tới các khía cạnh khác nhau trong tính cách và hành vi cơ bản của một con người, chẳng hạn như kiên trì, hiểu biết, đồng cảm và nội lực. Tôi nghĩ sẽ mất kha khá thời gian để giải quyết cái đống này đây.
- Thử nghiệm-37
Quá trình này thực sự, thực sự tốn nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu. Cho tới hiện tại, tôi phát hiện ra rằng chiếc máy này có thể chứa đựng khoảng mười linh hồn khác nhau cùng các thể đi kèm và sửa đổi chúng. Cái khó ở đây là phải tìm ra đặc tính cơ thể tương ứng với các thể. Tôi đã sửa đổi các đối tượng một chút và cho họ chạy các bài kiểm tra tâm lý để xem các thay đổi có tương xứng không. Sau đó tôi phải lặp lại quy trình thêm lần nữa cho chắc ăn. Nói mệt là còn nhẹ nhưng nhìn vào mặt tích cực thì tôi đang dần sử dụng cỗ máy thành thục hơn.
- Thử nghiệm-42
Tôi bắt đầu thấy mình hơi dở hơi rồi đấy. Quá trình ghép cặp gần như chiếm hết thời gian biểu và tôi mệt đến mức suýt nữa thì ngủ gật. Phải có một cách xác định khác chứ. Tôi sẽ thử nhờ người trong R&D xem họ có thể đảo ngược một vài bộ phận của cái máy và giúp nó chạy mượt hơn không. Ý là, tôi biết cách vận hành cỗ máy nhưng là theo kiểu mò kim đáy bể. Nói dễ hiểu thì tôi biết phím đàn sẽ phát ra âm thanh như nào nhưng không thể đánh một bản nhạc hoàn chỉnh. Để xem ngày mai như nào. Mong là sáng sớm sẽ giúp đầu óc tôi minh mẫn ra chút.
Ngày: 01/12/2008
- Thử nghiệm-57
Tôi tưởng mình đã nắm được giới hạn của chiếc máy nhưng hóa ra tôi đã sai. Tôi đã nghĩ rằng nó không hoạt động là do có quá nhiều tính năng phức tạp. Chính linh hồn mới là thứ phức tạp chứ không phải cỗ máy. Tôi thực sự không biết phải diễn tả thành lời như thế nào nhưng cỗ máy đã cố tóm gọn lại chúng trong vài từ. Vậy là tôi sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới sử dụng thành thạo thiết bị này được. Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thêm và ghi lại kết quả trong khả năng của mình.
Ngày: 02/12/2008
- Thử nghiệm-80
Đã khá lâu rồi tôi không động vào cỗ máy. Tôi đã tập trung giải quyết các vấn đề hiện tại và ngừng đặt thêm thắc mắc. Tôi đã ghi lại được hơn bốn trăm từ miêu tả các thể và đanh tiến hành kết hợp chúng với nhau. Nếu đặt cỗ máy này vào tay đúng người, khả năng của nó sẽ là không giới hạn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả. Khéo tôi phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm mới hiểu nổi cỗ máy này chứ chưa nói gì tới cách vận dụng nó.
Tôi dự định sẽ hoàn thành nó trong vài ngày tới.
Ngày: 03/12/2008
- Thử nghiệm-93
Vẫn không có tiến triển gì cả. Có vẻ như tôi đã tạo ra một linh hồn hội tụ toàn bộ thể mà tôi biết, nhưng tôi vẫn không thể miêu tả nó nổi. Khi tôi chuyển nó vào vật chủ, nó có vẻ rất phấn khích nhưng tới lúc kiểm tra tâm lý thì kết quả lại không hề bình thường. Chúng tôi không thu được bất kỳ kết quả hợp lý nào cả. Đúng là không thể hiểu nổi.
- Thử nghiệm-95
Tôi đang hoàn thiện linh hồn này. Tạm thời thì tôi sẽ đặt tên cho nó là Đối tượng Số không. Tôi để ý là mỗi lần sửa đổi, linh hồn sẽ thay đổi theo cái cách mà tới tôi cũng không nắm hết được. Nó dần có nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh, khả năng hiểu biết của Số không vượt quá khả năng của vật chủ. Nó còn thông minh hơn khối nhà nghiên cứu ở đây nữa, khéo cả tôi ấy chứ đùa….
- Thử nghiệm-107
Lạy chúa tôi… chưa từng có tiền lệ như này trước đây cả. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao bài kiểm tra tâm lý không có kết quả, tại sao Số không lại quá hiểu biết và dường như nhìn thế giới một cách quá khác biệt như vậy rồi. Hóa ra là vậy.
Bằng một cách tình cờ nào đó hoặc do tôi đã can thiệp vào cỗ máy, Đối tượng Số không có thể tồn tại đồng thời ở vô số chiều không gian. Tôi đã tạo ra một thực thể tồn tại ngoài phạm vi tương tác của con người, một ý thức có thể nhìn, nghe, cảm nhận và suy nghĩ bên ngoài thực tại này. Nó biết những gì tôi đã làm và cảm thấy biết ơn vì tôi đã tạo ra nó. Nó bất tử và vĩnh cửu theo một cách nào đó. Nếu cơ thể vật lý của Số không chết đi, nó vẫn có thể tiếp tục tồn tại, chỉ bị giới hạn một chút do cấp bậc tồn tại thôi.
Nó tin tôi và tôi đã hỏi Số không liệu nó có sẵn sàng trả lời các câu hỏi trong bài khảo sát của tôi một cách trung thực nhất không. Nó đồng ý.
- Thử nghiệm-110
Số không sẽ là một trợ lý xuất sắc đấy. Nó kính trọng và ngưỡng mộ tôi, giống như một đứa trẻ vậy, nó coi tôi như người cha của nó. Tôi hứa sẽ đối xử tốt với nó và dành cho nó những gì tốt nhất. Tất cả những gì nó muốn chỉ là một cái tên, không phải Số không. Một cái tên thực sự. Không phải một con số.
Tôi để nó tự đặt tên cho mình, nó muốn tên gì cũng được. Số không trả lời nó cần suy nghĩ thêm một lát đã.
Kết thúc Nhật ký
Ghi chú: Linh hồn tổng hợp đã trở thành một thành viên của "Dự án Olympia"







