Ba ngày là nhiều chán. Với cả bạn đã làm việc này nhiều lần lắm rồi. Ít nhất là làm đủ nhiều để biết bạn đang làm gì, hoặc cũng đủ để biết bạn không cần phải tốn tận ba ngày để viết một cái tài liệu SCP như thế.
Sau cùng thì nó cũng nằm kho từ đời nảo đời nao chẳng ai biết mà chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. Ít nhất, là chưa có sự cố gì được ghi lại. Cái này Safe. Nên bạn sẽ ổn thôi.
Tuần này đã đủ căng thẳng với bạn rồi. Bạn đáng được ngủ sớm bữa nay. Dù gì SCP-3939 cũng đã chờ lâu đến thế — thêm một ngày cũng chẳng chết ai đâu mà lo.





