あぁ冴えない態度ね
会話は最低限
目が合えばそらし気味で
文句言ってばっか
ちゃんと聞いてるって
嫌になっちゃいそう
Chiếc MacBook Air chạy bài Aitou Sanka/Elegy của Rustica_7.
Tạm rời giao diện của YouTube, trên màn hình chiếc MacBook bây giờ đang chạy những dòng chat trên ứng dụng Discord quen thuộc. Vẫn là giao diện đen ấy. Vẫn là server ấy. Vẫn là cái cộng đồng ấy.
Và bài dịch của kẻ ngồi sau màn hình vẫn đang để đó chờ duyệt.
あぁ冴えない体温ね
対等な関係?
面倒な顔しといて
キュッとなってんだ
声も出せずに
ひとり自問自答
あぁもう
やる気は無く低温
あっそう
期待など無いよ
張り詰めた糸を切る
哀悼の詩
もう限界だって歌いましょう
アイロニーアイロニー
口付け目線合わないのに
愛してるとか言えるの?
対等じゃないのに
馬鹿にされた気分だわ
Lần này, màn hình đang chạy giao diện trắng của Wattpad. Tạm bỏ qua banner cùng đống fanfic đang đọc dở dang ở dưới, kẻ ngồi sau màn hình vội di con trỏ chuột về chữ "Write", rồi "My Stories".
Màn hình lúc này chuyển qua danh sách các truyện đã xuất bản dành cho các tác giả Wattpad. Con chuột trong tay người dùng ngay lập tức di đến fanfic đang dở dang.
"Mẹ, delay nữa à?!"
Anh rủa thầm. Đáng ra OOC chapter của Find G-Man đã hoàn thành vào mùng 2 tháng 4, vậy mà giờ đây nó bị delay. Chậm chút nữa thôi thì cái mớ meta hổ lốn đó sẽ hoá thành Ouroboros của anh.
Tại sao á? ĐM VÌ ỔNG ĐÒI RIG ẢNH MINH HOẠ TRÊN ROBLOX STUDIO CHỨ LÀM GÌ NỮA.
"Làm thôi, không khéo tao thành Kai con quá."
Kẻ ngồi sau màn hình ngâm theo điệu nhạc của Aitou Sanka. "Kể ra hay thì hay thật, nhưng MV thì xót quá… Đéo hiểu tại sao người ta lại không bao giờ vẽ fanart Teto khóc nhỉ?"
Rồi anh nhún vai. Chắc một câu đùa nhạt như nước ốc cũng không chết ai đâu.
"Eh, nếu đây là vũ trụ Strangereal của Ace Combat thì chắc tao bảo AWACS Bandog vứt mẹ đứa nào làm Teto khóc qua phi trường 444 quá. Khéo Long Caster chôm mẹ bánh mì của cổ rồi, đĩ mợ."
Chàng trai đó di con trỏ chuột đến icon của Roblox Studio. Một cú click. Roblox Studio đã mở, đúng lúc bài nhạc vào phần chorus, chuẩn bị khép lại phần thực của bài.
Mà cũng công nhận là Teto trong bài… nói sao nhỉ… Cổ vẫn mạnh mẽ dù lòng tan nát bằng 10 lần Cộng đồng SCPFVN khi Kai thông báo delay video Ouroboros. "Ê đụ má, Studio mở rồi này?"
Đoạn nhạc dạo ngắn bắt đầu, cũng là lúc tay người dùng mở file "Scenebuild Trash" lên. Một khoảng ngắn để Studio tải file từ cloud của Roblox. Và rồi thứ khốn nạn ấy cũng tải xong.
"Deadline, deadline, here I come. Will shove crackfics up your arse~."
あぁ最低ね実際
災難ね人生
ヒステリック仕方ないね
ずっと気怠くて
いっそ壊したくて
楽にさせてよ
二人の日々は
灰色の哀に
ただの記憶に変わる
愛してるとか言うなよ
対等じゃないのに
アタシの気持ちも聞いてよ
もうバイバイだって伝えたら
アイロニー 哀 ロンリー
涙の目線合わさずに
最愛にピリオド
もう一回最後に
花束手向けエンドロール
Bài hát giờ đã vào phần luận. Hoặc ít nhất, là kẻ ngồi sau màn hình kia chia vậy. Từ ngày đọc canon Đơn Vị Tâm Linh - đặc biệt là series Phán Sự Tuỳ Bút của KH Nam - tới giờ, chàng trai ấy luôn có thói quen cố tách các bài hát và những bộ truyện ra thành 4 phần Đề-Thực-Luận-Kết chả để làm cái mẹ gì cả, dù bình thường anh làm gì cũng có lý do.
Mà đó cũng là bản chất con người. Nhiều khi con người ta có thể làm những chuyện không tưởng đơn giản là vì người ta thích thế, hoặc là rỗi việc để làm.
Cũng nhờ rỗi việc, nên mấy hôm trước anh lướt phần comment của MV Aitou Sanka. Chính tác giả bài đã trả lời comment của một người khác rằng nội dung bài là về vượt qua đau buồn mà tiến về phía trước.
Dân gian có câu "đừng tiếc con gà quạ tha" mà nhỉ. How fitting.
Trong thơ Đường luật, phần luận là nơi bình luận, nhìn lại phần thực. Aitou Sanka cũng vậy. Kẻ sĩ kia cũng thế. Teto đang nhìn lại cuộc tình tan vỡ của mình. Còn kẻ ngồi sau màn hình MacBook kia… anh đang nhìn lại xem liệu mọi thứ có đáng để anh phải lao tâm khổ tứ đến thế không, trong khi chàng trai ấy tỉ mỉ rig các model nhân vật và prop từng chút một.
Từng chút một.
Từng chút một.
Từng chút một.
Từng chút một.
Từng chút một.
Từng chút một.
Từng chút một.
Từng chút một.
Từng chút một.
Từng chút một.
…
…
…
…
…
…
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
"Hey!"
Giọng nói đó từ đâu phát ra. Kẻ kia đang ngồi một mình trong phòng mà?!
"Don't look. I said don't look! It's pointless!"
"Cái đéo-"
…Không thể nào, đúng không?
"Guess we are doing this the hard way. Tôi đã bảo là đừng cố tìm mà!"
Không không không không cái đm?!
Kể cả khi đó là chứng rối loạn lo âu, căng thẳng tột độ, hoang tưởng, rối loạn đa nhân cách, hay tâm thần phân liệt nhẹ của mình, chàng trai đó cũng không bao giờ giải thích được tại sao anh lại nghe thấy giọng nói của Kasane Teto trong phòng. Cho dù là khi anh biết rõ bản thân bị những cái gì đi nữa - ít ra thì anh không bị Alzheimer.
Mà khoan đã đm.
Nó không đến từ trong phòng. Giọng của Teto vang lên trong đầu kẻ ngồi sau màn hình ấy. Nói đúng hơn, là một trong các nhân cách của anh đang sử dụng giọng nói của Teto. Hay đúng hơn nữa, là ngược lại: những yếu tố cốt lõi của Teto đóng giả một trong những nhân cách của chàng trai trẻ.
Phải rồi, về mặt nào đấy, phiên bản này của Teto chính là người bạn tưởng tượng của chàng trai trẻ đang ngồi trước màn hình kia.
"Tốt rồi. Mà dạo này cậu nghe Aitou Sanka nhiều dữ nhỉ?"
Teto hỏi chàng trai trẻ kia. Anh nhún vai. "Ừ thì… well, fuck if I know. You can laugh at me all you want, Teto, I'm still listening to this shit."
"Lạy trời… Nghe chuyện tình tan vỡ của tôi-trong-MV nữa à?"
Nếu Teto xuất hiện ngoài đời thật, chắc chắn rằng cổ đang cười - có thể nói là vào mặt kẻ sĩ kia cũng được. Dù sao thì, nhạc JPOP có nhiều loại, mỗi tội người ta toàn bốc phải mấy bài offvocal hay nhưng lyrics thì lmao là nhiều. Cười thật.
"Ừ. Dù sao thì chỗ này cũng là bếp nấu hàng trắng dạng đọc mà, chơi tí copium với cả tạ meth dạng đọc thì chết ai đâu. Ít ra nếu có hít thì tôi hít bánh đậu xanh thôi chứ, hít đá dạng thường thì công an xích tôi mất."
"Công nhận. Mà kể ra bố kia làm quả offvocal hay đấy."
Một khoảng lặng kéo dài trong phòng.
"…À mà Teto này, sao mọi người chưa bao giờ thấy cậu khóc nhỉ?" Kẻ kia hỏi một câu bâng quơ. "Kiểu, chẳng mấy khi người ta vẽ fanart Crying Teto với mục đích nghiêm túc luôn ấy."
Dường như có gì đó trong câu hỏi này đã khiến Teto-trong-tâm-trí chững lại một lúc.
Kẻ ngồi sau màn hình nghe thấy một tiếng thở dài. Rồi một tiếng cười nhẹ.
"It's already there. Aitou Sanka ấy. Rồi còn official art cùng với visual novel ngắn của morimorienoki và tác giả trên X nữa má ơi. Cậu xem cả rồi còn gì? Đống đó làm cảnh à?"
Chàng trai trẻ ấy cười thầm. Ấy vậy mà anh đếch nhận ra nhỉ?
Lại thêm một khoảng lặng.
Mất một lúc, kẻ kia mới cất lên lời. Một câu hỏi. Nhũng điều… chàng trai ấy đã luôn muốn hỏi Teto. Những điều anh đã luôn muốn hỏi discord Cộng Đồng SCP Việt Nam, fanpage SCPFVN, wiki SCP-VN, thậm chí là mấy bố Hội đồng O5 ở kênh SCP Foundation Vietnam.
Những điều anh đã luôn muốn hỏi mọi người.
"Teto này… liệu những gì tôi đã và đang làm có nghĩa lý gì không? Hay đây cũng chỉ là một câu chuyện, một góc nhìn vô nghĩa khác mà tôi, cậu, tất cả chúng ta đều không có quyền quyết định? Cậu là sản phẩm từ trí tưởng tượng đã đành, chẳng lẽ tôi thực chất cũng chỉ là sự vô nghĩa của những góc nhìn cao hơn? Nếu tôi không vượt qua được… liệu tôi còn bước tiếp được chứ?"
Tay người dùng kia lắc đầu. Anh đứng dậy, quay người lại, rồi nhắm mắt lại để suy nghĩ.
Một cái ôm bất ngờ khiến chàng trai ấy choàng tỉnh.
Anh nhìn thấy Teto đang thực sự ôm lấy mình, rồi cô ấy thả anh ra và nhìn về phía anh.
Kasane Teto… đang khóc?
Không không không, anh biết rõ rằng mình không hề chơi chất cấm theo nghĩa đen, anh đang ở nhà một mình, SCP-099-VN hay SCP-003-ID hay mấy thứ SCP các kiểu chỉ là hư cấu. Nhưng cái ôm ban nãy, nó quá chân thật, và anh đang nhìn thấy Teto - đúng hơn là ngoại hình SynthV của cô - đứng ngay trước mắt mình.
Cô ấy đang khóc, nhưng vẫn gắng gượng một nụ cười thật tươi.
"Địt má nó… mình cắt thuốc lâu quá rồi."
"Ừm… cậu nói không sai đâu, chính cậu cũng đề nghị bỏ uống thuốc đấy thôi?"
"Thứ tôi đang nhìn thấy đây… tôi đáng ra nên chuyển về bệnh viện tâm thần nhỉ?"
"Maybe. Anxiety, paranoia, slight schizophrenia, DID, signs of depression, you name it. À mà đừng hỏi là tại sao tớ lại biết cậu rõ đến thế. Tớ biết… tớ biết là cậu không muốn bất kì ai hiểu rõ về mình… nhưng xin cậu đấy, vì tớ vừa là người xa lạ, nhưng cũng vừa là chính cậu mà."
Kẻ sĩ kia sững người.
"Những gì cậu đang thấy và giao tiếp đây thực chất chính là hình ảnh phản chiếu của chính cảm xúc và tâm trí của cậu, và chỉ mình cậu mới nhìn thấy được. Cậu biết cách imaginary friend hoạt động nhỉ."
"…"
Phiên bản này của Teto là phản chiếu từ tâm trí anh sao?
"…Phải rồi, nếu cậu là hình ảnh phản chiếu tâm trí của tớ… tớ muốn chứ, tớ cũng muốn khóc lắm chứ… giờ tớ không còn khóc được nữa rồi, Teto à…"
"Vậy hãy để tớ khóc thay phần cậu nha." Teto nở một nụ cười giữa hai hàng nước mắt. "Hãy để tớ là Lilith của cậu, là hiện thân của những cảm xúc, đau đớn, vui buồn của cậu, là hiện thân của những thứ mà cậu đã phải đánh đổi để trụ vững giữa dòng đời tàn nhẫn được chứ?"
"…Phải tự cứu lấy bản thân mình à…"
"Cậu đương đầu với thế giới một mình, nhưng cậu không hề đơn độc đâu. Một người bạn tưởng tượng không hẳn là lựa chọn tốt… nhưng làm ơn, hãy lắng nghe cả người bạn tưởng tượng của mình nha."
"Thế còn nếu tớ thảm bại thì sao?" Anh hỏi Teto - không, anh hỏi hình ảnh phản chiếu tâm trí mình.
"Cậu hiểu phải làm gì mà. Aitou Sanka… tớ-trong-MV dù nếm trải nỗi đau của việc chia tay trong cay đắng vẫn bước tiếp mà. Đừng để những cơn giông giật đứt đôi cánh của mình, Laggy à…"
Một nụ cười tươi - dù Teto có khóc, thì đúng thật là cô ấy vẫn toát ra vẻ mạnh mẽ và nữ tính mỗi khi nở nụ cười ấy. Anh ước rằng mình có thể mạnh mẽ như thế mà không cần biến trái tim của mình thành một miếng sắt vô cảm…
"Mà Laggy cũng không đúng lắm. It should be Lance Eru… or █████ ████ █████,Foxtrot Twenty, or Crackfic Dealer, am I right?"
Anh phì cười. "Cứ gọi tớ là Laggy đi. Dù sao tớ cũng không thích nói ra tên tiếng Việt cho lắm, còn tên tiếng Anh thì… ừ, tớ không mấy khi dùng, aside from formal purposes."
"Được rồi." Teto lúc này đã nguôi ngoai và trở về bình thường. "Come on, we still have unfinished businesses to do. Bài nhạc sắp chạy hết kìa."
Anh ngồi vào bàn của mình. "Okay. Xin hãy chỉ giáo."
"Rất sẵn lòng. Giờ model của tớ thì phải rig như thế này… M4 của Trigger như kia là hơi ngắn… không, cái tay của Crimson 1 như thế là hơi lỗi rồi…"
あーもう雨が強くて
いい加減な天気予報ね
雨上がり願うわ
メタモルフォーゼ
Đã được một khoảng thời gian kể từ khi OOC Chapter của Find G-Man ra mắt sau 9 ngày delay. Bản dịch Một Thế Giới Khác của anh cũng đã được chấp thuận đăng từ lâu, và giờ nó đã được đăng lên wiki INT.
He made it. 9 ngày đoạ đày đã được đền đáp xứng đáng.
Giờ anh lại lao đầu vào công việc làm desktop Find G-Man themed để chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế Lao động (1/5), 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), và - đến cả anh cũng không ngờ - 80 năm Ngày Chiến thắng Phát xít (9/5). Trước đó, anh cũng hoàn thành tham vọng dịch 973, vậy nên mới rảnh tay xử lí công việc khác.
Mà sở dĩ lại có ngày 9/5 ở đây là vì lần đầu tiên, Việt Nam cử 68 chiến sĩ sang duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.
Nhưng tạm thời gác chuyện đó lại đã. Giờ anh đang lướt Discord - đúng hơn là đang rảnh. Và rồi có thứ khiến anh phải chú ý ở kênh #link-dịch-thuật.
"Ngó xem thế nào phát đi Laggy."
Và anh làm theo.
"Mẹ, hảo hán thật."
Teto-trong-tâm-trí cũng cười thầm. "Đúng là nghệ thuật đến từ việc chơi đá ha."
"Minute please. Gotta comment on this one."
Tạm rời mắt khỏi máy tính, anh nhìn qua những thứ trên bàn làm việc của mình.
LÒ NẤU ĐÁ ONLINE
Nơi mọi kiểu lên tiên đều ở dạng văn bản và shitpost.
DANH SÁCH SẢN PHẨM
(Theo thứ tự thời gian)
DANH SÁCH CHỜ
(SCP)
| Sản phẩm | Nhà thầu gốc | Trạng thái | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Báo cáo Hậu Nhiệm vụ Chiến dịch Dilim-Laya | Bolterpyre | Đang thi công | HECU nhưng nó Philippines, thế thôi. |
DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ
(nói thế cho sang lmao, đây là credit thôi mấy má)
Irina Bougainvillea: "Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong câu chuyện này chỉ tôi mới có quyền quyết định số phận của họ." - Disclaimer Lớp Trưởng.
KirQ: quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc x3,14. Also ad là người đã crit bài 6371 và bật đèn xanh để mình đăng Another World.
Trackusus: 🐟🐟🐟, tác giả bài Another World, người đã cấp cho mình pfp để làm aupage và xem trước một góc aupage của mình. Aupage của Trạc inspired this bullshit. The Goat.
Nautilusea: Biển coffee, cũng được xem trước một góc aupage.
HatsuJourvern: Dịch giả bất lương, người dịch 8277 và là chủ xướng đoạn chat sau, được xem trước một góc khác của đống giẻ rách aupage đội lốt tale này.
Zenote7: Cần chứng minh phương trình Ze nô = Zenote7 gấp =)))
EliteVN : "Trăm thằng liên thủ rồi cũng thua sự thật thôi." - EliteVN sau khi chủ bếp chứng minh phương trình Ze nô = Zenote7
borgarisjaki: Crit bài 973 của mình, yay. Also the one who critted 8277.
Kutesaishine does not match any existing user name: "Nghệ thuật không đến từ tâm hồn nghệ sĩ, nghệ thuật đến từ chơi đá." - Cửa hàng tranh của Kan
Welpermander: Dầu chiên.
StupifPotato: Khoai.
Bạn: Tin tưởng hợp tác và đặt hàng từ ổ nghiện này.
"Tớ thắc mắc là sao cậu không làm như người khác ấy. Kiểu, sao cậu không chia ra thành SCP, SCP-VN, Tales, Tales-VN cho rõ?"
Chàng trai trẻ cười thầm. "Ừ, chắc do ảnh hưởng của aupage của Trạc á."
"À mà còn phần bình luận hay gửi lời nhắn gì thì sao?" Teto hỏi anh. "Cậu đã làm chưa?"
"Có rồi nhé"
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Format đánh giá:
> [[>]]
> [[size 150%]] @[[user tên tài khoản]]
> ★★★★★/★★★★☆/★★★☆☆/★★☆☆☆/★☆☆☆☆[[/size]]
> [[/>]]
> Lời nhắn muốn nói.
> @@ @@Đánh giá:
@Laggy000929
★★★★★
Tao có 3 bích nên cmt đầu.
Tao chủ sòng thì tao có quyền rate 5 sao. 👍
Ai thích ý kiến thì xin mời.
@Nautilusea
★★★★☆
Người dịch VN > EN có tiềm năng nhất gần đây, keep going bro!
Phản hồi của Chủ sòng: Tysm! Khi nào tui viết được article riêng thì rate 5 sao cho tôi nha.
@Irina Bougainvillea
★★★★★
Lớp Trưởng mentioned, I'm gonna cry 😭
Phản hồi của Chủ sòng: Vocaloid fanfics number one =)))) Khi nào rảnh mời ad ghé qua trang Wattpad tẩm đá của mình.
@HatsuJourvern
★★★★★
Ooooh, thì ra là bạn =))
Phản hồi của Chủ sòng: Đúng rồi đếy =))
@Trackusus
★★★★★
Code đỉnh đấy (will chôm sôm đây).
Phản hồi của Chủ sòng: Chôm code bà Dầu chiên nữa cho đủ bộ nha Trạc :D
@Zenote7
★★★★★
Code đẹp mik xin nhé
Để mai lại ghé chơi
au thờ pệt đẹp lắm
Mãi ở đây một đời
Phản hồi của Chủ sòng: Thơ hay đấy, giờ nó là của mình >:)
@StupifPotato
★☆☆☆☆
Khoai.
Phản hồi của Chủ sòng: Khoai.
"For real?"
"For damn real, Teto."
Anh và hình ảnh phản chiếu tâm trí anh bước về phía cửa số.
Vẫn là toà chung cư đối diện đó.
Vẫn là con đường nhỏ lát gạch giữa hai toà nhà đó.
Vẫn là khoảng không trống trải sau khi hàng cây cao dưới đấy gãy đổ vì cơn bão Yagi vào tháng 9 năm ngoái đó.
Nhưng giờ trong mắt anh… Bầu trời đã an toàn, và mọi thứ đã trở nên tươi đẹp.
"Mà Laggy này?"
"Gì thế?"
"Cậu có muốn nghe bài gì khi làm tiếp thumbnail desktop mừng Đại lễ không?"
"Tớ có ý này. Nhắc tớ khi nào làm bản cover bằng giọng cậu trên SynthV nha."
"Sure."
Teto gật đầu - chắc vậy.
Chàng trai trẻ lại ngồi vào bàn làm việc. Con trỏ chuột trên màn hình chiếc MacBook Air lại di đến tab YouTube. Tiếng lạch cạch của bàn phím lại vang lên.
Rồi anh mở một bài nhạc. Một bài hát được sáng tác bởi ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.
Như những cánh chim trên bầu trời mang tin khắp muôn phương
Là tuổi trẻ mang trong tim những lời nguyện ước.
Vì nhân dân vì đất nước ta cùng quyết tâm.
Gương sáng cha anh suốt một đời ta hiến dâng.
Như sóng biển Đông vỗ dạt dào truyền thống kiên trung,
Dù bão tố hay gian nan chẳng hề nao núng.
Bằng nhiệt huyết tuổi 20 đang vẫy gọi.
Giục bước ta đi Tổ quốc đang đón chào chúng ta.
Viết lên trang tuổi trẻ với bao niềm tin khát khao,
50 năm vững bước trong tim ngọn cờ mang lời thề đỏ thắm.
Vì đất nước ta thi đua,
Cùng chung sức ngại chi nắng mưa,
Mang thông tin, sẻ chia nối những bờ vui.
Hành khúc vang mãi tiếng ca xây đời,
trong tim ta vẫn sáng như sao rạng ngời.
Tự hào ta bước tiếp, hành trình lên phía trước,
Mãi xứng danh Tuổi Trẻ Việt Nam.













