Số 11 - 2022

đánh giá: +11+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
  background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
  font-size: 85%;
  padding: 0.2em 0.4em;
  margin: 0;
  border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
  --c-bg: #393939;
  --c-syntax: #e0e0e0;
  --c-comment: #999999;
  --c-error: #f2777a;
  --c-value: #f99157;
  --c-symbol: #ffcc66;
  --c-string: #99cc99;
  --c-operator: #66cccc;
  --c-builtin: #70a7df;
  --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
  color: var(--c-syntax);
  background: var(--c-bg);
  border: 0.4rem solid var(--c-comment);
  border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
  outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
  position: relative;
}
.debug-info {
  position: absolute;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  font-family: 'Fira Code', monospace;
  font-size: 1rem;
  white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

đánh giá: +11+x

LƯU Ý: Đây là bài tin báo thuộc Chi Nhánh Việt Nam của SCP Wiki. Các tin báo khác nhau của Nhóm Tin Báo đều truyền tải quan điểm riêng từ người soạn báo kì ấy, không đại diện cho cả Nhóm Nhân Viên trực thuộc hay các Nhân Viên của Wiki. Nếu bạn cảm thấy nội dung có vấn đề, vui lòng liên hệ trưởng nhóm để họ xem xét và đưa ra quyết định chỉnh sửa. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho bạn những nội dung thú vị, và chúng tôi hiểu rằng mỗi người đều có sở thích và ý kiến khác nhau. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ và thấu hiểu cho chúng tôi!

Mag013.png

Tuần Báo SCP-VN

Tuần báo SCP-VN là một dự án được triển khai trên Wiki SCP-VN bởi Nhóm Phụ Tin Báo. Dự án này hướng tới mục đích tăng mức độ nhận diện cho các bài viết/bản dịch mới được đăng tải trên Wiki trong cộng đồng thành viên, cũng như thúc đẩy việc sáng tác hội họa về vũ trụ SCP và các hoạt động bên lề khác mà độc giả quan tâm.

Tin Mới Wiki

Blackout Contest Vietnam đã kết thúc!


Trải qua quá trình tổ chức kéo dài hơn một tháng, Blackout Contest Vietnam, cuộc thi viết thứ hai của Wiki SCP chi nhánh Việt Nam với chủ đề Kinh dị đã được khép lại.

Xin chúc mừng tác giả DeptDept, người đã giành chiến thắng trong cuộc thi với tác phẩm "Mẹ Ơi?"!

Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả các tác giả đã tham dự cuộc thi lần này. Để ủng hộ họ, bạn hãy đọc những tác phẩm dự thi của họ tại đây!

Sau đây là danh sách tất cả những tác phẩm vượt qua vòng sơ loại, sắp xếp theo trình tự thời gian đăng bài:

  1. Đường Tắt, viết bởi Irina Bougainvillea
  2. SCP-169-VN – Bầy Người, viết bởi Jellyfishthecoolkid
  3. Thơ Lạc Vận, viết bởi BaDang
  4. Mẹ Ơi?, viết bởi Dept
  5. SCP-050-VN – Xử Nữ, viết bởi Flawed
  6. Trong Màn Đêm, viết bởi Tutel
  7. SCP-079-VN – Mái Trường <BỊ XÓA>, viết bởi KH Nam
  8. Cây Khô, viết bởi AskHao
  9. SCP-216-VN – Hướng dẫn 101 sau thất bại về tình yêu, viết bởi Hiccup Toast
  10. Khi Ánh Sáng Vụt Tắt, Tất Cả Còn Lại Chỉ Là Màn Đêm., viết bởi damagen

Blackout Contest Vietnam


Cảm nhận của thành viên

“Mày chưa chết được, mày phải tìm hiểu rõ ngọn ngành của vụ này, của hôm ấy, và bắt mọi tên liên quan đến nó trả giá, đúng vậy, ừ, mọi chuyện đã rõ. Mắt cô hừng hực khí thế, chộp lấy khẩu súng, lên đạn, và bước ra khỏi căn phòng. Lần này, mọi thứ sẽ chưa kết thúc. Lần này, BLACKOUT sẽ được đưa ra ánh sáng.”

"Khi Ánh Sáng Vụt Tắt, Tất Cả Còn Lại Chỉ Là Màn Đêm", tác giả damagen

Blackout Contest đã chính thức khép lại với tổng cộng mười ba bài dự thi; tuy chỉ có một người chiến thắng, nhưng mỗi tác giả tham gia chắc hẳn đều thực sự có trong mình những chiếc cúp trong lòng người hâm mộ. Mong các tác giả hãy giữ ngọn lửa đó và tiếp tục cống hiến cho wiki những tác phẩm tốt hơn nữa nhé!

Chủ đề của cuộc thi, "Kinh dị", có thể nói là khá khó khăn vì thể hiện sự kinh dị cho người xem vốn không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên điều đó đã không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của cộng đồng thành viên Wiki, khiến cho ban tổ chức cuộc thi phải làm việc cật lực, tuy nhiên cũng đem lại nhiều niềm vui. Vậy các thành viên của ban tổ chức và cộng đồng SCP-VN đã có những suy nghĩ gì khi chứng kiến cuộc thi của mình thành công như vậy?

Cảm nhận của KirQ, thành viên ban tổ chức:

Một câu hỏi khá hay. Bản thân mình là người chủ trì cuộc thi này và thực ra thì mình không chuộng bất kỳ entry nào cả. Không phải theo nghĩa tiêu cực, mà là mình tôn trọng toàn bộ các thí sinh đã tham gia cuộc thi này. Mặc dù đang trong thời điểm thi thố của nhiều người và cả sự cố Wikidot nữa, vậy mà vẫn còn có nhiều tác phẩm như vậy ^^ thực sự rất cảm ơn toàn bộ mọi người. Ngoài ra thì contest này cũng cho mình thêm kinh nghiệm để tổ chức các contest tiếp theo cho chi nhánh Việt Nam, chẳng hạn như trong mùa hè tới.

Cảm nhận của Irina Bougainvillea

Mình khá bất ngờ khi nghe tin về Blackout Contest Vietnam, vì trước khi cuộc thi được công bố, ban tổ chức không cho mình biết thông tin gì cả. Chuyện mình sẵn sàng hỗ trợ các bạn thí sinh khác cũng là bình thường thôi, vì đó là nhiệm vụ của mình với tư cách Wiki Admin phụ trách mảng SCP-VN. Thế nhưng, dù sao qua việc đó thì mình cũng có gắn bó với tác phẩm của các bạn ở một mức độ nào đó, nên khi tác phẩm của các bạn thành công thì mình cũng rất vui. Về bài thi của cá nhân mình, thì khi biết về đề tài cuộc thi và nhận thấy rằng mình cần nhanh chóng đưa ra tác phẩm, mình đã cố gắng tìm kiếm trong số những ý tưởng mình từng nghĩ đến để xem mình có thể triển khai chủ đề nào – vì vậy nên ban đầu, ý tưởng của mình được dựa trên… nỗi sợ deadline. Ngoài chủ đề khá lạ lùng này, mình cũng sử dụng ngôi kể thứ hai, một hình thức mới mẻ cả với bản thân mình và Wiki SCP-VN; vì vậy, mình hiểu tác phẩm của mình còn thiếu sót ở đâu, và cũng hiểu tại sao nó không được đón nhận nồng nhiệt ở Wiki như mình mong muốn.

Cảm nhận của King Pigeon

Thì mình thấy rằng mùa contest vừa qua thực sự rất thú vị khi mình là một người được các bạn tin tưởng trong việc nhận xét và xin ý kiến tuy chất lượng một số bài contest còn khá là thấp nhưng cũng vừa cho thấy sự đi lên của cộng đồng trong vấn đề bài viết. Sẵn tiện thì lí do mình không tham gia contest do quãng thời gian khá là mental break và một phần là mình muốn tiếp tục phát triển nội dung tốt hơn cho canon nữa. Sẵn tiện so với mặt bằng chung thì mình khá thích tác phẩm của đàn chị Bougain nhưng mình biết là bài này chưa thực sự là sở trường của chị ấy nên là hãy thách đấu vào một contest kể chuyện nhé sư phụ woohoo

Giới thiệu tài nguyên


Các quy định của Wiki SCP-VN

Những trang tài liệu này không phải trọng tâm của Wiki SCP-VN, nhưng nếu thiếu đi chúng, Wiki của chúng ta sẽ không thể vận hành.


Những luật lệ trong trang này hẳn không còn xa lạ đối với bạn – bạn đã từng được yêu cầu đọc luật khi đăng ký làm thành viên Wiki. Tuy nhiên hiện tại, chúng tôi đã cập nhật và hoàn thiện các quy định này, với những nội dung được bổ sung như dưới đây:
  • Bổ sung thêm một số quy định nhằm bảo vệ thành viên Wiki.
  • Làm rõ các hướng dẫn về việc đóng góp nội dung và cách thức hành xử tại Wiki.
  • Quy định rõ hơn về các hình thức kỷ luật, quy trình xử lý kỷ luật và khiếu nại.

Chúng tôi mong rằng sự thay đổi này sẽ giúp cộng đồng Wiki SCP-VN thêm lớn mạnh!



Ở một cộng đồng sáng tác mở như Wiki SCP-VN, chúng tôi luôn khuyến khích các bạn nêu quan điểm, cảm nhận của mình về những tác phẩm được đăng tải trên Wiki – và hết sức chào đón những nhận xét hữu ích. Vậy nhưng nhận xét hữu ích là như thế nào? Quy Định Nhận Xét có chứa những gợi ý ngắn gọn dành cho các bạn.

Một điểm khác biệt của cộng đồng SCP trên toàn thế giới là mọi nội dung của cộng đồng đều được phát hành dưới giấy phép Creative Commons (Giấy phép Sáng tạo chung). Quy Định Bản Quyền sẽ giúp các bạn hiểu rõ về khái niệm tương đối mới mẻ này, đồng thời chỉ rõ những điều bạn được phép và không được phép làm với nội dung của cộng đồng.

Đi kèm với Quy Định Bản Quyền là Quy Định Sử Dụng Hình Ảnh. Đây là luật lệ mà các tác giả của Wiki cần nắm rõ, vì quy định này chỉ ra rằng bạn được phép sử dụng những hình ảnh và tệp thông tin nào trong bài viết của mình.



Tuy nhiên, hoạt động của Wiki không phải lúc nào cũng suôn sẻ – đôi khi sẽ có những bài viết cần bị xóa bỏ vì vi phạm luật lệ hoặc được cộng đồng đánh giá là không phù hợp. Quy Định Xóa Bài là một hướng dẫn chi tiết dành cho nhân viên và thành viên Wiki, với nội dung chỉ rõ khi nào một trang sẽ bị xóa và cách thức xóa trang.

Nếu bạn có thắc mắc về các luật lệ này, hoặc cảm thấy luật lệ chúng tôi đặt ra còn thiếu sót – hãy liên lạc với nhân viên Wiki, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn!

Tác Phẩm Nổi Bật

Dưới đây là danh sách tổng hợp các tác phẩm mới nhất được đăng tải trên wiki trong hai tuần vừa qua (từ ngày 30/05/2022 tới ngày 13/06/2022).

Tất cả các tác phẩm này đều là bài dự thi Blackout Contest Vietnam, hãy đọc và ủng hộ những bài viết bạn yêu thích nhé!

Các SCP Mới

SCP-050-VN

TÁC GIẢ: FlawedFlawed

SCP-050-VN là một vùng không gian dị thường được xác định nằm bên trong cơ thể bà Mai Thị Đ., quê ở An Giang, khoảng 71 tuổi, năm sinh chính xác không rõ. Lối vào của vùng không gian này là cổ tử cung của bà Đ., đường kính khoảng 4cm. Khi được quét bằng máy chụp X-quang và các thiết bị khác, tử cung của đối tượng hiện lên một mảng màu tối.

SCP-216-VN

TÁC GIẢ: Hiccup ToastHiccup Toast

Làm Phóng viên thời tiết đã hạnh phúc nhưng "sự kiện" ngày hôm đó đã cho tao tất cả. Tao không nghĩ rằng ở ngoài thế giới này tồn tại thứ được gọi "Phiên bản khác nhau của chính ta nhưng chỉ không hạnh phúc mãi mãi về sau" hoặc góc nào đó hạnh phúc khác. Thứ đó, cái lỗ hổng to đùng trên bầu trời đó, nó không chỉ cho tao tất cả mà còn KHAI SÁNG TAO, GIÁC NGỘ TAO, ĐÔI MẮT TAO THẤY MỌI THỨ, MỌI Ý TƯỞNG TAO CÓ THỂ LÊN, MỌI KẾ HOẠCH CÓ THỂ LÀM, NGAY LÚC NÀY, Ở MỌI LÚC, MỌI NƠI, GIỐNG NHƯ CAFFEIN CHO SỰ TỈNH TÁO, DỐP PHƠ MIN CHO SỰ HẠNH PHÚC, TẤT CẢ LÀ Ở ĐÂY, NGAY CẢ TẠI CÁI VỊ TRÍ CHẾT ĐẪM NÀYYYYYYYYYYYY…

Các Ngoại Truyện Mới

Trong Màn Đêm

TÁC GIẢ: TutelTutel

Cánh cửa, tường trắng một màu đen
Hòa cùng màn đêm dưới ánh đèn
Mười tám nụ cười hợp làm một
Đâu bằng nụ cười trong màn đêm.

Cây Khô

TÁC GIẢ: AskHaoAskHao

Tíc tắc.

Đầu tiên là ngắn, rồi dài, xong quay lại ngắn. Đó là chữ R. Tiếp theo là…

Tíc tắc.

Ghép chúng lại với nhau, R, U, rồi đến N, ta sẽ được…

Khi Ánh Sáng Vụt Tắt, Tất Cả Còn Lại Chỉ Là Màn Đêm.

TÁC GIẢ: damagendamagen

Cô bỏ chạy, mẹ nó, chạy đi Arius, CHẠY NHANH LÊN! Vết thương trên bụng cô giờ không còn đau nữa, cô chạy, chạy như mạng sống phụ thuộc vào nó. Tiếng hét của nó vang lên trong hành lang, tiếng hét như của hàng chục, có lẽ hàng trăm sinh mạng nó đã tước đi, hòa trộn lại làm một. Hộc hộc, chạy đi, mày chưa chết được. Máu dồn lên não, tim đập lộn nhịp, adrenaline giờ đây làm cho cô nhạy cảm gấp chục lần.

Thành Viên Triển Vọng


Thành viên: DeptDept

Dept vốn dĩ đã từng được giới thiệu tại Tuần báo Wiki SCP-VN với tư cách dịch giả triển vọng – tuy nhiên không chỉ vậy, anh còn là một họa sĩ thường xuyên đóng góp tranh vẽ cho Wiki và tuần báo, đồng thời đã luôn cố gắng để có thể đóng góp bài viết cho Wiki. Gần đây, anh đã thực hiện được mục tiêu này của mình với tác phẩm thơ "Mẹ Ơi?", bài viết chiến thắng Blackout Contest Vietnam. Hãy cùng lắng nghe cảm nghĩ của Dept về chiến thắng này nhé:

"Dẫu ban đầu tham gia với ý định là chỉ góp vui và sẽ lót dép ngồi hóng những bài hay hơn tranh nhau chiếc role của người thắng cuộc. Mình không thể nào bất ngờ hơn khi bài thơ đơn giản của mình lại là tác phẩm dành được hạng nhất vì đối với mình, những tác phẩm khác tham gia kì thi đều vô cùng hay và chất lượng. Cảm ơn ban tổ chức của Cộng Đồng SCP Foundation Việt Nam đã tạo ra một cuộc thi đầy thú vị và vui như thế này.

P/s: Mẹ ơi! Con mẹ lên báo rồi!"

Bạn có thể tìm đọc những bản dịch và tác phẩm của Dept tại đây, và các tranh vẽ của anh tại đây.

Họa Phẩm Của Tuần

LƯU Ý: Các họa phẩm này đã được các tác giả cho phép đăng tải và gửi vào khu nhận họa phẩm của tin báo. Tin báo không nắm giữ hay sở hữu bất kì họa phẩm nào dưới đây!

FUy338DagAA01EQ?format=png&name=900x900

Jude và những người bạn Fanart ba người sáng lập TLĐLT "Game Thủ Chống Cần"

Họa phẩm bởi D3mniD3mni. Trang hội họa tại đây.


11-2022_Noceda%20Luz_SCP-2146%20-%20The%20Space%20Whale.png

SCP-2146 – The Space Whale

Họa phẩm bởi Noceda Luz. Trang hội họa tại đây.


1WjzqNb.jpg

Fanart MTF Epsilon-9 ("Fire Eaters")

Họa phẩm bởi DeptDept. Trang hội họa tại đây.


Phỏng Vấn Tuần Này

P9iFrli.jpg

Fanart Bougainvillea – Họa phẩm bởi Dept. Trang hội họa tại đây.


Khách Mời: Irina Bougainvillea
Phỏng Vấn Viên: KirQ
Biên Soạn: KirQ, Irina Bougainvillea, King Pigeon

Bougainvillea là một gương mặt không còn mấy xa lạ trong cộng đồng SCP Việt Nam. Bên cạnh vai trò là quản trị viên và thành viên nòng cốt của đội ngũ nhận xét bài viết và bản dịch tại Wiki SCP chi nhánh Việt Nam, cô còn sở hữu cho mình nhiều bản dịch và tác phẩm vô cùng chất lượng. Trong số đó bao gồm những bản dịch SCP-4231 – Ngôi Nhà Montauk, SCP-6002 – Mọi sinh vật, Vĩ đại và Tí hon, SCP-6009 – Nhà máy Năng lượng, SCP-5935 – Máu và Cách trái tim tôi vụn vỡ, và các bài viết SCP-6168 – Mảnh Ghép của Niên Thanh, SCP-098-VN – Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?, SCP-006-VN – Những Ánh Sao Đêm,…

Sắp tới Bougainvillea sẽ bắt đầu hành trình du học tại Đức của mình, vậy nên đây chính là thời điểm thích hợp nhất để phỏng vấn vị admin này. Liệu ngày hôm nay, cô sẽ chia sẻ điều gì với Tuần báo SCP-VN nhỉ?


Phỏng Vấn

Câu hỏi của Dept: Bou sụp hố SCP từ khi nào?

Hồi mình lớp 6 lên lớp 7 (lúc đó mình chưa tập viết và creepypasta cũng đang trend), mình đã Google tìm creepypasta để đọc và đọc được một số SCP đời đầu. Sau đó mình có tìm thêm SCP trên mạng để đọc, và tìm được một chuỗi tầm 200 bài trên MysTown. Mình cũng cố gắng cày hết chỗ đó, mặc dù toàn vừa đọc vừa thắc mắc tại sao có những bài hay mà lại có những bài dở tệ. Giờ thì cũng không ngạc nhiên lắm, vì chỗ bài đó toàn Series I, nhưng may mà mình có ấn tượng đủ tốt về một số SCP đời đầu để nhớ về chúng, và quay lại cộng đồng của chúng ta sau này.

Câu hỏi của Đình Đông: Điều gì đã khiến chị quyết định gắn bó với cộng đồng suốt thời gian qua và cả tương lai vậy, và chị có kế hoạch gì để cộng động phát triển hơn trong tương lai không?

Mình ở lại đây vì mình thích cả cộng đồng và các tác phẩm SCP. Các tác phẩm SCP bao trùm những đề tài và thể loại rất rộng, từ kinh dị, khoa học viễn tưởng đến lịch sử, lãng mạn, hài hước và cả những thứ rất kì cục, nên bất cứ ai cũng có thể tìm thấy tác phẩm SCP phù hợp dành cho mình. Bản thân mình lại là một người có hứng thú về nhiều lĩnh vực, vậy nên một cộng đồng viết với nội dung phong phú như thế không thể không thu hút mình. Ngoài ra, nhiều tác phẩm SCP có giá trị cao về mặt văn học, và mình đặc biệt thích văn hóa nhận xét tác phẩm sâu sắc và mang tính xây dựng ở cộng đồng SCP quốc tế.

Một trong số những mục tiêu của mình là kiểm soát chất lượng và xây dựng văn hóa nhận xét bài viết ở cộng đồng SCP-VN, và mình cảm thấy rằng mình đã phần nào làm được điều đó rồi. Trong tương lai, mình muốn hoàn thiện hệ thống luật lệ, hướng dẫn và luận văn của Wiki để tạo nên một cộng đồng văn minh, giúp đỡ các tác giả tiềm năng và tạo nền tảng cho các thế hệ ban quản trị về sau thực hiện công việc một cách tốt nhất.

Câu hỏi của Lilinta:

  1. Tác phẩm SCP nào mà Bou thích nhất?
  2. SCP-VN nào không phải do Bou viết mà Bou thích nhất?

1. Nếu phải chọn một tác phẩm thích nhất của nhất, thì mình sẽ chọn SCP-4231. Bài viết này có đề tài tác động mạnh đến cảm xúc người đọc, có cốt truyện và nhiều hình ảnh ấn tượng, đã vậy bút lực của tác giả còn rất mạnh. Nó hay đến mức nó khiến mình nghĩ tới việc bắt đầu công cuộc dịch thuật nghiêm túc, và trong quá trình dịch, mình đã làm việc với tâm thế rằng mình phải cho ra đời được một bản dịch đẹp của tác phẩm này. Không những hay, mà phải đẹp.

WPthai: Mình thấy Bou đề cập đến việc tạo ra một dịch phẩm không chỉ hay mà còn đẹp, vậy định nghĩa về cái đẹp của riêng Bou là gì?

Bougainvillea: Đối với mình, một bản dịch đẹp không chỉ cần truyền tải được trọn vẹn ý nghĩa tác giả bản gốc muốn thể hiện, mà còn cần dịch giả cố gắng tối đa để giữ lại được những đặc trưng nghệ thuật của bản gốc hay chọn lựa từ ngữ cẩn thận để truyền tải nguyên vẹn mức độ cảm xúc tác giả muốn tạo ra, mà không làm ngôn ngữ của bản dịch mất tự nhiên. Khi mình dịch những đoạn mà mình thấy là đẹp, bản thân mình thường sẽ có cảm giác hào hứng và hoàn toàn hòa mình vào công việc.

2. Mình phân vân giữa SCP-286-VN của anh MI SAMI SASCP-050-VN của FlawedFlawed. SCP-286-VN là một trong những bài SCP-VN dạng dài đầu tiên, và cũng là SCP-VN đầu tiên viết về đề tài LGBT – vai trò tiên phong này của nó là một lý do mình thích nó. Bài có cốt truyện chặt chẽ, nhân vật sinh động và lồng ghép được nhiều suy tư, ý nghĩa sâu sắc về tình yêu và quyền bình đẳng. Phần hình ảnh của bài cũng gây ấn tượng rất mạnh cho mình. Còn SCP-050-VN, gừng càng già càng cay. Trước hết thì bài viết này nói về đề tài số phận người phụ nữ và phản đối lối suy nghĩ cổ hủ, nên dễ hiểu khi mình có hứng thú với nó. Motif của nó không thực sự mới lạ, nhưng ad Flawed đã có đầu tư trong việc lựa chọn hình ảnh và cài cắm chi tiết, đồng thời lèo lái tốt cảm xúc của người đọc. Bài viết này cũng có một trong những dị thể độc đáo (nếu không muốn nói là kì cục) nhất của Wiki SCP-VN.

Câu hỏi của Vividrin: Chị có cảm nhận gì về các bài viết SCP-VN dạo gần đây?

Chất lượng bài đã cải thiện rất nhiều so với trước đây; các bài viết mới được đăng có khả năng trụ lại trên Wiki cao hơn hẳn thay vì bị xóa vì kém chất lượng. Vẫn còn nhiều bài mới không ổn, tuy nhiên tình trạng này không thể nào giải quyết triệt để được nên mình thấy như bây giờ là khá rồi. Số lượng bài của Wiki còn ít và tần suất đăng bài thấp, nhưng chất lượng bài viết của Wiki SCP-VN giờ đã có thể sánh với nhiều chi nhánh quốc tế khác.

Có rất nhiều nguyên nhân cho tình trạng này. Thứ nhất là quy trình greenlight đã tác động tích cực lên quá trình suy nghĩ ý tưởng và viết bản thảo của các tác giả (dù hiệu quả của nó chưa tối ưu). Thứ hai là Wiki mình đã tạo dựng được văn hóa nhận xét và xin nhận xét, đồng thời mọi người hoạt động khá nhộn nhịp. Thứ ba là các thành viên nhìn chung đều coi trọng chất lượng bài hơn và có tiêu chuẩn hợp lý khi đánh giá bài.

Câu hỏi của Morgana: Nhân vật em yêu thích nhất của SCP là ai?

Em không biết là mọi người có ngạc nhiên vì điều này không, nhưng em yêu thích nhất Alto Clef. Hình tượng của ông ta rất độc đáo và có thể được sử dụng cực kỳ linh hoạt, tấu hài, nghiêm túc hay dùng để tạo cảm xúc cho người đọc đều được.

Câu hỏi của Demiurge: Có SCP nào mà chị ghét hay không có thiện cảm nhất không?

Mình ghét hay không có thiện cảm thì mình đều downvote hết rồi, và mình cũng không nhớ nổi chúng đâu. Nhưng nhìn chung là mình sẽ không downvote các bài mình không hiểu.

Câu hỏi của Azborn: Làm cách nào Bou lên làm Wiki Admin được?

Mình hoạt động trong cả mảng viết và dịch của Wiki SCP-VN, và có sản phẩm chất lượng ở cả hai mảng. Mình cũng thường xuyên đưa ra lời khuyên cho các thành viên khác ở mảng dịch và viết. Đồng thời, mình có ngoại ngữ tốt, có kinh nghiệm viết, thường xuyên đọc SCP ở EN và hiểu rõ tiêu chuẩn viết của họ. Có lẽ đó là những lý do mình được chọn làm Wiki Admin.

Mình không nghĩ mình được chọn vì kinh nghiệm quản lý. Nhưng mai sau mình sẽ cân nhắc điều đó khi lựa chọn người tiếp quản công việc của mình khi mình rời đi.

Câu hỏi của asriel: Chị nghĩ sao về câu nói "Bao giờ hết người phỏng vấn thì mới đến lượt chị"?

Thì mình cũng dự định thế, nhưng mà kế hoạch cá nhân của mình đã thay đổi so với mình nghĩ trước kia, nên bây giờ hóa ra lại là thời điểm thích hợp nhất. Mình biết mọi người mong chờ, nên cũng không muốn thực hiện cuộc phỏng vấn một cách qua loa vội vàng. Nhưng danh sách những người sẽ được phỏng vấn của bọn mình còn dài, mọi người cứ yên tâm.

Câu hỏi của lolgamecoho: Chị nghĩ cộng đồng mạng Việt Nam sẽ thực sự tìm hiểu về SCP chứ?

Mình sẽ trả lời về cộng đồng mạng nói chung thôi nhé. Có lẽ ngày SCP được coi là một cộng đồng lớn hay nổi bật trên mạng ở Việt Nam còn khá xa, bởi vì chỉ có những ai hứng thú với SCP thì mới tìm hiểu, và trong phần lớn các trường hợp, mọi người sẽ không tìm hiểu đủ sâu để có thể đóng góp nội dung cho cộng đồng. Tuy nhiên mình cũng không mong muốn điều đó xảy ra nhanh, vì hệ thống quản trị của cộng đồng SCP-VN vẫn còn nhiều lỗ hổng và sẽ khó gánh vác được trách nhiệm nếu cộng đồng quá lớn.

Câu hỏi của Turi Guiliano: Dạo gần đây group Facebook của cộng đồng có vấn đề về meme. Vậy Bou có ý kiến gì về meme hiện nay trong cộng đồng, và nó nên phát triển theo hướng nào là tốt nhất?

Meme, nói một cách thật lòng, là điều cần thiết trong cộng đồng. Nó truyền tải thông tin nhanh và dễ khơi gợi cảm xúc. Nếu meme mà nói về những bài viết ít người biết đến hay đi kèm lore thì càng tuyệt.

Mình không ủng hộ việc hạn chế meme, nếu là meme chất lượng, vì mình cũng muốn cộng đồng vui vẻ chứ. Nhưng có lẽ cộng đồng nên khó tính hơn với meme để bớt các meme nhảm, nhạt và lặp đi lặp lại.

Câu hỏi của Duy Giang: Giữa một người viết lách hay, một người dịch truyện chuẩn và một người làm art đẹp về truyện đó thì Bou thích ai nhất? #notaweirdquestion #imnotweirdjustcurious

Thích cả 3.

Câu hỏi của Stupid Sushi: Với khả năng ngoại ngữ ấn tượng của mình, Bou có thường tiếp xúc với những người ở cộng đồng quốc tế không?

Mình có hoạt động trên Wiki SCP-EN và INT, đồng thời thỉnh thoảng lại đảo qua các server Discord của EN, SCPD, DE, ZH, INT một chút.

Câu hỏi của Lươn-Rcat: Chị hãy mô tả dàn admin theo suy nghĩ của chị đi ạ.

Câu hỏi của Tutel:

  1. Chị có cảm nhận thế nào về cộng đồng dịch giả thời gian gần đây?
  2. Chị thấy cộng đồng dịch giả còn những thiếu sót gì cần khắc phục?
  1. Mình mừng là hiện tại dàn dịch giả khá đông đảo, có ý thức tốt và hợp tác vui vẻ với nhau. Mình cũng rất thích nhiệt huyết của các bạn nữa. Nhưng về khả năng thì nói thật là các bạn cần cố gắng nhiều. Hóng các bạn tiến bộ vượt qua những thế hệ trước.
  2. Không biết có phải vì dạo này mình ít quản lý đội dịch giả không, nhưng cụ thể thì mình không nghĩ ra được thiếu sót nào cả. Quan trọng là các bạn có ý thức, và cái đó thì nhìn chung là vẫn ổn. Tuy nhiên các bạn dạo này hơi ít hoạt động, chắc là do thi cử.

Câu hỏi của Dept: Bou có cảm nhận như thế nào về đám nô lệ dịch giả trong phân khu dịch thuật?

Như mình đã từng nói, cộng đồng quá đông nên mình không nhớ hết được. Và mình cũng chỉ biết đến các bạn trong phạm vi công việc dịch thuật thôi. Dù vậy, có một số người mà mình có ấn tượng nhiều hơn như King Pigeon, Ronin (TIme Samurai), Tutel, Dept,… Nhưng mình vui khi mọi người đã đến đây, ở lại đây và đóng góp cho cộng đồng một cách hòa thuận.

Câu hỏi của Welpermander: Bou thấy lũ trên bàn luận SCP thế nào?

Các ông rất đam mê và cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ thành viên khác; một lực lượng quan trọng của server. Mỗi tội nhiều khi các ông cứ nói chuyện pataphysics hay mấy cái gì đó hack não tôi không hiểu.

Câu hỏi của Dorzkat The Cupcake: Dự định cho hướng phát triển tương lai của SCP Series VN trong suy nghĩ của chị Bougainvillea là gì?

Làm thế nào để các tác giả tiềm năng viết ra những tác phẩm đủ tốt để đăng lên Wiki. Chỉ vậy thôi, thật đấy.

Mình hiểu được rằng mỗi tác phẩm nghiêm túc đều chứa một phần tư tưởng và con người của tác giả trong đó, vậy nên mình không muốn thay đổi cách nghĩ hay cách viết của tác giả nào theo hướng đi mà mình đặt ra bằng ý chí chủ quan của mình. Định hướng cả một tập thể như Wiki SCP-VN thì càng không, và mình cũng không có khả năng làm điều đó.

Câu hỏi của Dept: Tiêu chuẩn đọc và viết lách của Bou là gì?

Thể loại sách mà mình đọc nhiều nhất là tiểu thuyết. Ở những thời điểm khác nhau mình lại tìm đọc những dạng tiểu thuyết khác nhau; hiện tại thì mình đọc khá nhiều tiểu thuyết kinh điển phương Tây. Hồi lớp 8 – lớp 9 mình bị cuồng văn học Việt Nam 1930 – 1945 luôn, và trước đây từng có những giai đoạn mình thích đọc trinh thám Nhật và văn học trung đại phương Đông. Mình cũng từng đọc qua vài tiểu thuyết hiện đại, và thỉnh thoảng đọc cả non-fiction về những lĩnh vực mình quan tâm.

Lúc nào muốn giải trí thì mình đọc truyện cung đấu.

Kiểu viết của mình bị ảnh hưởng khá nhiều bởi văn học Việt Nam 1930 – 1945 và trinh thám Nhật. Mình thích đưa những vấn đề xã hội mình quan tâm vào tác phẩm, và thích viết về độ tuổi thiếu niên, bởi trong giai đoạn này mỗi con người đều có sự phát triển tâm lý rất thú vị (dù nhiều khi khá gây mệt mỏi cho người khác). Hồi trước mình thích hành hạ nhân vật của mình lắm, bây giờ cuộc sống nhẹ nhàng và tâm lý tích cực hơn nên xu hướng viết của mình cũng trở nên tươi sáng hơn.

Câu hỏi của Samdasus: Chị viết SCP như thế nào và chị tìm cảm hứng ở đâu vậy?

Ý tưởng của mình hay nảy ra những lúc mình phải làm những công việc không cần sử dụng đầu óc nhiều, như tưới cây, nấu cơm, dọn dẹp, tắm rửa… Nếu xét sâu hơn, thì những ý tưởng đó đều được bồi đắp dần dần từ những gì mình trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, hay những gì mình quan sát thấy – đến một ngày khi chúng đã tập hợp đủ, chúng sẽ nảy ra trong đầu mình dưới dạng ý tưởng. Đầu óc mình không thuộc dạng sáng tạo vượt trội, nên dị thể của mình thường đơn giản và có quy mô nhỏ thôi, và cái chính làm nên bài viết của mình là cốt truyện.

Câu hỏi của Dept: Bou thích nhất SCP nào mình đã viết? Tính toàn bộ các chi nhánh Bou hoạt động.

Mình thích nhất SCP-098-VNSCP-6168, nhưng 098-VN nhỉnh hơn một tí. Cả hai đều đánh dấu sự trưởng thành về khả năng viết của mình so với trước đây, nhưng mình cảm giác 098-VN liền mạch về logic và đỡ bị gượng ép hơn. Tính triết lý của 098-VN cũng là điều mà chưa có tác phẩm nào khác của mình đạt đến được.

Câu hỏi của asriel:

  1. Đâu là khởi nguồn cho ý tưởng về 6168 của chị?
  2. Chị thường mất bao lâu để dịch hoặc hoàn thành một tác phẩm?
  1. Xuất phát từ một cái inside joke trong gia đình mình. Server mình hồi trước có trò chat nhiều thì lên level và level càng cao thì càng có role cao; cái joke ở nhà mình cũng tương tự vậy. Nhà mình có một hệ thống level biệt danh dựa theo tên các con vật cho hai chị em mình, và mỗi khi hai chị em mình đạt được thành tích gì tốt, bọn mình sẽ được nhảy lên level cao hơn. Level cao nhất là mèo, nên ban đầu mình định để 6168 là một con mèo, nhưng vì ý tưởng ban đầu đó khá giống SCP-529 nên mình đổi sang chó.
  2. Tùy vào độ khó, độ dài của bài và việc mình có thích bài đó hay không. Nhưng tốc độ của mình thường trong khoảng 15-30 phút một trang A4 không code.

Câu hỏi của Adwesavft: Bạn thường dùng cách gì để có thể viết một SCP dài?

Có những người hợp với việc viết dài, và có những người hợp với việc viết ngắn. Mình hợp với viết dài và có vẻ không thể viết ngắn được. Tự nhiên nó là vậy thôi.

Nhưng nói thật thì, với những tác phẩm của mình, mình luôn muốn phản ánh chi tiết và toàn diện một vấn đề nào đó. Cho nên viết ngắn thì sẽ không thể hiện được đầy đủ.

Câu hỏi của Naruhime Shodazaki: Ngoài 6168 - Mảnh ghép của Niên Thanh ra, chị đã có ý tưởng cho SCP nào chưa? Nếu có thì chị có thể tiết lộ một chút xíu được không?

Mình có ý tưởng cho một SCP-VN cực kỳ ấm lòng; nó cũng ngắn thôi nên để xem có viết xong được trước khi số báo này lên không. Ngoài ra hè này mình cũng định triển khai một ngoại truyện dài thể loại khoa học viễn tưởng. Lần đầu tiên mình viết thể loại này luôn. Nói chung việc viết cho cộng đồng SCP với mình liên tục là những thử nghiệm.

Câu hỏi của Dept:

  1. Bou có tính viết SCP và ngoại truyện cho Eduskip nhân dịp đi du học không?
  2. Bou có định viết 001 không?
  1. Eduskip thì không, vì nói thật là mình không thấy bối cảnh này có gì đặc biệt hấp dẫn. Nhưng mình hy vọng rằng về sau mình sẽ có ý tưởng nào đó để mở rộng Dự án Bình Minh mà mình đã nhắc đến trong 098-VN. Về cơ bản thì dự án này cũng có mục tiêu tuyển dụng và đào tạo nghiên cứu viên trẻ cho Tổ Chức, nhưng bằng cách cho họ làm việc với các nghiên cứu viên có kinh nghiệm trong các dự án nghiên cứu SCP liên quan trực tiếp đến chuyên ngành của mình. Qua đó, mình muốn lan tỏa đến mọi người rằng nghiên cứu khoa học thực sự là như thế nào và có gì thú vị. Nhưng để làm được điều đó thì mình sẽ phải có thêm trải nghiệm thực tế, trước hết là từ việc học đại học đã. Nhưng đó chỉ là mong muốn thôi nhé — mình chưa có kế hoạch gì cho việc đó cả.
  2. Mình có một ý tưởng 001-VN, nhưng để viết được nó thì mình sẽ phải đọc thêm rất nhiều, cả SCP và các tác phẩm ngoài SCP. Nhưng gợi ý là ý tưởng này sẽ rất hay nếu mình hợp tác với KH NamKH Nam.

Câu hỏi của Dept: Có ý tưởng nào Bou muốn thực hiện mà đang bị giới hạn khả năng không?

Gần như mọi ý tưởng của tôi đều như vậy, kể cả những bài đã được đăng trên Wiki. Vấn đề của tôi thường là bút lực không đủ khéo để diễn tả hết ý của mình, hoặc không có đủ kinh nghiệm sống để lấp plothole hay để ý tưởng đó hiện lên được thành một câu chuyện mang vẻ chân thực. Thực tế là sau khi đăng mỗi bài viết lên Wiki và suy nghĩ về bài viết đó, tôi luôn tìm ra những thiếu sót trong bài (theo quan điểm của tôi), và sau đó thường cập nhật lại bài để sửa chữa những thiếu sót này. Nhưng kể cả vậy thì nhiều lúc sau khi sửa, tôi vẫn thấy bất lực.

Câu hỏi của Adwesavft:

  1. Có bài viết nào bạn chưa hài lòng không?
  2. Bạn đã từng chán nản việc viết SCP chưa?
  1. Nếu mình chưa hài lòng về bài thì mình sẽ không đăng lên Wiki. Tuy nhiên nếu phải nói về những bài không thực sự hài lòng, thì mình sẽ nêu tên Những Ánh Sao Đêm và Đường Tắt. Mình cứ cảm thấy 2 bài này thiếu thiếu cái gì đó mà không định nghĩa được chính xác đó là cái gì. Mình cũng có một chút không hài lòng về Mảnh Ghép của Niên Thanh, vì nó hơi… không thực tế.
  2. Với SCP thì chỉ có không biết viết cái gì thôi, chứ chưa có chán.

Câu hỏi của WPthai: Theo Bou thì khi lên ý tưởng viết SCP ta nên chuẩn bị tư tưởng, suy nghĩ thế nào để không lâm vào khủng hoảng?

Khi viết SCP hay bất cứ cái gì cũng vậy, mọi người cần hiểu rõ ý tưởng của mình. Cần làm rõ những tình tiết chính trong cốt truyện, nêu ra được đặc điểm tính cách và quá trình biến đổi tâm lý của nhân vật, hình dung rõ về bối cảnh. Nếu câu chuyện nhắc đến vấn đề xã hội hay lĩnh vực kiến thức chuyên sâu nào, thì mọi người cũng phải tìm hiểu qua kiến thức lĩnh vực đó. Trong quá trình suy nghĩ và tìm hiểu đó, có thể mọi người sẽ tìm ra những ý mới hay ho mà nếu không có kiến thức thì sẽ không thể nào nghĩ ra. Và cũng chỉ như vậy thì khi người khác hỏi đến, mọi người mới giải thích và đào sâu thêm được ý tưởng của mình.

Câu hỏi của Dorzkat The Cupcake: Trong quá trình hướng dẫn các tác giả SCP-VN đồng thời quan sát các bài viết SCP-VN được cold post1, Bou nghĩ rằng những lỗi thường gặp nhiều nhất trên thực tế của những người mới (như mình) là gì ạ?

Nếu bỏ qua các lỗi trình bày và format, thì lỗi các bạn gặp nhiều nhất chính là chưa có hình dung rõ về tiêu chuẩn hiện tại của một SCP. Các bạn cần phân biệt rõ giữa "dị thể SCP" và "bài viết SCP"; một bài viết chỉ bao gồm dị thể hiện không còn là đủ nữa. Trừ khi dị thể của bạn quá độc đáo, thì ngoài dị thể, bài viết còn cần có một câu chuyện thuyết phục.

Câu hỏi của Feed: Ấn tượng của chị về sư phụ của mình?

Trong cộng đồng SCP thì mình nhận 2 người làm sư phụ, đó là Flawed và Zyn. Về Flawed thì mình đã trả lời ở câu hỏi nhận xét các admin phía trên rồi. Rất ngầu.

Còn Zyn thì là lão làng của Wiki EN rồi, rất hiền và dễ thương, khá kiên nhẫn và có một đống tài liệu tham khảo để giúp đỡ mình và các học trò khác. Và mình cũng rất nể khả năng sắp xếp thời gian của Zyn; bằng cách nào đó Zyn vẫn có đủ thời gian cho cả công việc, giao tiếp xã hội, một đống sở thích và wiki. Zyn cũng giống với mình ở nhiều điểm, nhất là vụ thức đêm chăm wiki.

Câu hỏi của Dept:

  1. Nếu được hợp tác với một tác giả khác ở các chi nhánh khác thì Bou muốn người hợp tác với mình là ai?
  2. Cùng câu hỏi nhưng là với chi nhánh VN mình.
  1. Mình muốn hợp tác với ZynZyn. Sau khi làm việc với Zyn trong Forum Crit Flights và tiến hành phỏng vấn với cô, thì mình thấy tính cách và phong cách viết của mình khá giống Zyn. Mình cũng muốn học cách hợp tác hiệu quả, cách viết ngắn và nhất là viết thêm SCP ấm lòng.
  2. Khá là phân vân đấy. Về phong cách thì người phù hợp nhất có lẽ là anh MI SAMI SA, nhưng nếu để học hỏi thì là KirQKirQ.

Câu hỏi của thành viên ẩn danh: Thông thường khi dịch bài thì Bou mất trung bình khoảng thời gian là bao lâu? Và bài nào Bou tốn nhiều thời gian nhất?

Mình dịch bài khá là tùy hứng; thời gian dịch bài chủ yếu phụ thuộc vào quỹ thời gian trống của mình, lúc đó mình có mệt hay không và tâm trạng thích hợp để dịch bài thể loại nào. Vậy nên quá trình dịch một bài của mình nhiều khi bị ngắt quãng, nhất là với những bài dài. Cho nên rất khó để đo đếm thời gian dịch của mình.

Bản dịch khiến mình mất nhiều thời gian nhất là bản tổng hợp Hồ sơ Nhân sự và Nhân vật. Có nhiều lý do khiến việc dịch trang này kéo dài; thứ nhất vì nội dung trang không phải lúc nào cũng khiến mình hứng thú và mình còn mất khá nhiều thời gian kiểm tra lại thuật ngữ. Thứ hai là mình dịch trang đó xong chưa được bao lâu thì EN đã cập nhật lại, nên mình cũng phải cập nhật theo.

Câu hỏi của weather: Loại nhạc, bài hát, SCP, canon, ngoại truyện, phim truyện chị thích nhất là gì vậy ạ?

Loại nhạc mình thích nhất là nhạc đỏ, còn bài hát thì thay đổi liên tục, hiện tại là bài Hà Nội Đêm Mùa Đông, bản Trọng Tấn hát.

SCP thích nhất thì mình trả lời rồi, và nói thật là cũng khó có ngoại truyện nào vượt qua nó. Nhưng nếu mình phải chọn ra một ngoại truyện đặc biệt đối với mình, thì đó sẽ là Đêm Hẹn Hò. Không, không phải vì nó gây kích thích đâu.

Mình không đọc canon, và cũng không hay xem phim. Nhưng phim mình thích nhất là Forrest Gump.

Câu hỏi của O5-0: Ngoài SCP ra, Bou có cày các franchise hay thể loại nào khác không?

Mình đang là fan Hậu cung Như Ý truyện và Hậu cung Chân Hoàn truyện. Hồi trước thì mình đu Evillious Chronicles (một fandom nhỏ thuộc fandom VOCALOID). Còn lại thì không.

Câu hỏi của Song Ha Hwa: Chị thích đồ ăn nào nhất và những loại đồ uống nào?

Đồ ăn mình thích nhất chắc là sushi và các thể loại đồ Nhật. "Chắc là" thôi, vì mình là một đứa mê ăn chính hiệu nên thích nhiều thứ lắm.

Mình thích uống trà hoa nhài và nước chanh leo nhất. Trà sữa là thú vui của mình, nhưng từ hồi bắt đầu dịch COVID là mình bỏ rồi.

Câu hỏi của Dept: Lí do mà Bou lấy tên là tên một loài hoa và lí do nó là Bougainvillea?

Như mọi người đã biết, mình học chuyên Sinh và dự định cũng sẽ theo ngành nghiên cứu sinh học trong tương lai. Vậy nên mình muốn đặt bút danh theo tên một loài cây.

Bougainvillea là tên khoa học của chi Hoa giấy, và hoa giấy là loài hoa biểu tượng của Lớp Trưởng, một tác phẩm rất quan trọng đối với bản thân mình mà mình sáng tác. Đến giờ mình không còn thấy nó hay nữa rồi, nhưng đây là tác phẩm dài nhất mà mình từng viết (gần 170 nghìn từ), và nó chứa đựng gần như tất cả tâm sự của mình trong những năm tháng mình viết nó.

Câu hỏi của Song Ha Hwa: Ngoài hoa giấy ra thì Bou thích loại hoa nào khác nữa? Và chị có nghĩ đến việc thử nghệ thuật cắm hoa không, nếu chị chưa học?

Mình thích rất nhiều loại hoa. Nên là bảo chọn hoa gì thích nhất thì khó lắm. Mấy loài mình đang nghĩ đến bây giờ là đỗ quyên, phượng, muồng hoàng yến, hoa ban.

Nếu có cơ hội và thời gian thì mình cũng muốn học cắm hoa. Mình khá khoái mấy trò thủ công nghệ thuật gì đó, rất chill và không bổ ngang thì cũng bổ dọc.

Câu hỏi của Pearl Quan: Em biết là chị Bou khoảng 1-2 tháng nữa sẽ đi du học. Liệu lúc đó chị sẽ còn tiếp tục đóng góp cho Wiki không?

Câu hỏi của asriel: Em biết việc du học sẽ làm giảm thời gian dành cho Wiki của chị, vậy liệu chị có tiếp tục bám trụ lại trại hay không? Nếu không, liệu ngày về chị có quay lại nơi đây không?

Việc mình có tiếp tục đồng hành với ban quản trị hay không còn tùy thuộc vào quỹ thời gian về sau của mình. Tuy nhiên chắc chắn là mình sẽ còn tham gia dịch thuật và nhận xét, có thể vẫn sẽ tiếp tục viết nữa.

Câu hỏi của Ong: Chị Bou ơi khi chị đi và khi chị đi làm thì liệu chị sẽ còn ở đây để theo dõi sự phát triển của cộng đồng SCP Việt Nam chứ? Nếu được nữa thì liệu chị có còn nhận xét ý tưởng hay giúp đỡ người mới viết bài nữa không ạ?

Tương lai 1 năm nữa trở đi thế nào thì mình không thể nói trước được, vì trước đây mình toàn rời fandom sau khoảng 1 năm đu thôi. Mình đu SCP tử tế từ cuối năm 2020 mà đến giờ mình vẫn ở đây, như thế là lâu hơn hẳn so với các fandom khác rồi. Nhưng việc dịch thuật và hỗ trợ các thành viên khác giúp mình xả stress (dù nhiều lúc khá cáu nhưng nó vẫn vui), nên trong tương lai gần thì mình vẫn sẽ ở đây.

Câu hỏi của Supermeatboy: Chị nghĩ chị sẽ gắn bó với cộng đồng bao lâu nữa?

Đến khi nào mình bị deadline đè chết hoặc cộng đồng làm mình quá thất vọng. Mình không biết là lúc nào nữa, nhưng mong là ngày đó sẽ không đến sớm.

Câu hỏi của Tutel:

  1. Điều làm Bou nuối tiếc nhất quãng thời gian học cấp 3 là gì?
  2. Bou thường hay nghe và hát thể loại nhạc nào?
  1. Mình tiếc rất nhiều thứ. Nhưng tiếc nhất vẫn là mình đã dành khá nhiều thời gian của mình cho những người không đáng, và không tự định hướng cho bản thân đủ nhiều. Mình cũng tiếc vì niên khóa của bọn mình không được tổ chức lễ trưởng thành cuối cấp 3 vì COVID.
  2. Nhạc đỏ. Và dạo này nhạc Việt Nam cũng có nhiều bài mới khá hay. Hồi trước thì mình là fan VOCALOID, nhưng lâu rồi cũng không cập nhật các bài mới. Mình không nghe USUK hay K-Pop đâu.

Câu hỏi của O5-0: Hồi còn ở trường, Bou đã từng làm chức vụ gì vậy?

Hồi lớp 9 mình từng bị ép làm thư ký lớp, may mà công việc cũng nhàn. Lớp 10 thì làm lớp trưởng, nhưng đã từ chức sau một học kì vì những chuyện mình không muốn nhắc lại. Sau đó mình không giữ chức vụ gì, nhưng vẫn tham gia hỗ trợ giáo viên của mình trong công việc lớp vì được các thầy cô tin tưởng. Ngoài ra mình còn làm senior và trưởng ban ở một số dự án hoạt động ngoại khóa.

Câu hỏi của Jasian: Nhân lúc biết Bou sắp du học, em muốn hỏi Bou đã học (các) ngành nào và có giỏi Văn hay các môn xã hội không?

Mình đang đợi kết quả nộp hồ sơ du học đây.2 Nhưng mình đặt nguyện vọng vào các ngành Sinh học, Hóa sinh và Kỹ thuật sinh học.

Văn trên lớp thì mình nghĩ là mình giỏi. Hồi cấp 3 mình học văn rất ổn, nên từng thử cày xem có nâng điểm phẩy văn lớp 12 lên 9,0 được không. Kết quả là suýt được; điểm phẩy Văn tổng kết cuối năm của mình là 8,9. Hơi cay.

Sử trên lớp thì mình không giỏi, nhưng mình từng tham gia ban chuyên môn của một dự án lịch sử khá có tiếng ở Hà Nội.

Câu hỏi của peanut173: Chị có thích chơi game không và nếu có thì chị thích game/thể loại game gì nhất ạ?

Mình không chơi game. Lâu lâu tải mấy game vui vui như nông trại hay nhà hàng về chơi thôi.

Câu hỏi của WPthai: Tốc độ duyệt bài của Bou là thứ không thể chối cãi, dù là thời gian đã trễ hay đang ở giữa buổi sáng, Bou vẫn có thể sắp xếp thời gian cho kênh luận văn. Bou có thể chia sẻ ít bí quyết quản lý thời gian và thức đêm của mình không?

Công việc trong cuộc sống thực luôn là ưu tiên của mình, vì vậy mình toàn làm hết việc ngoài đời rồi mới ngó đến việc của Wiki. Đấy là lý do mình thường hay duyệt bài và quản lý Wiki vào ban đêm. Những hôm mình làm việc được giữa buổi chiều đều là khi mình không phải học chiều hoặc không có nhiều việc. Còn buổi sáng thì lâu lâu mới có hôm mình đảo qua một tí, chứ sáng nào mình cũng bận mà.

Mình thức đêm quen từ hồi ôn thi lớp 9 lên 10 rồi. Nhưng nếu thức đêm mà sáng hôm sau phải dậy sớm thì buổi sáng mình sẽ rất mệt. Mình có tật xấu là dù biết cơ thể mình như thế mà vẫn cứ thức đêm. Mọi người đừng thế nhé, thật đấy.

Câu hỏi của Jellyfish: Chị có thể chia sẻ bí quyết thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Đức không ạ, trong khi những người như em học tiếng Anh còn chết lên chết xuống.

Mình chỉ có 2 bí quyết thôi: Học từ sớm và học liên tục. Mình may mắn được mẹ cho đi học tiếng Anh ở trung tâm từ lớp 1, nên có nền tảng rất vững. Tiếng Đức thì mình học từ lớp 10 đến giờ, nhưng đương nhiên không thạo bằng tiếng Anh.

Học ngoại ngữ thì các bạn đừng nên nhồi nhét, cứ từ từ thì mới thấm được. Cá nhân mình thấy học dàn trải 2-3 buổi một tuần nhưng liên tục thì hiệu quả hơn học cấp tốc.

Câu hỏi của Tutel: Chị có lời khuyên nào cho những người có ý định sẽ và sắp đi du học Đức không?

Tìm hiểu sớm về các hình thức du học và công việc phải làm (nên lập kế hoạch trước 2-3 năm), tìm anh chị đi trước để học hỏi về các vấn đề cụ thể (nhất là vấn đề thủ tục hành chính), và học tiếng Đức cho tốt vào.

Và đừng quên học tiếng Anh!!

Trong thời gian đầu sang Đức, có khả năng khá cao mọi người sẽ không hiểu nổi người Đức nói cái gì — tuy nhiên trong trường hợp này thì tiếng Anh chính là cứu cánh phần nào, vì người Đức nói tiếng Anh khá tốt. Ngoài ra nếu mọi người sang Đức học bậc cử nhân trở lên thì sẽ phải đọc tài liệu tiếng Anh rất nhiều.

Khi nào sang Đức và học được một thời gian mình sẽ có nhiều lời khuyên hơn — tạm thời thì chỉ vậy thôi.

Câu hỏi của Song Ha Hwa: Chị có nuôi chó không?

Mình không nuôi thú cưng gì. Mình đang dụ dỗ mẹ mình nuôi con gì đấy sau khi mình đi du học, để lúc nào mình về nhà thì ôm.

Và nhân tiện thì mình sợ chó.

Song Ha Hwa: Sợ nhưng vẫn thích ngắm shiba trong thread?

Bougainvillea: Ừ, và vẫn thích corgi.

Câu hỏi của Viny: Chị có còn sáng tác truyện trên Wattpad không, hay bây giờ chỉ tập trung hoàn toàn vào vũ trụ SCP?

Mình bỏ nền tảng Wattpad rồi, vì nó càng cập nhật lại càng khiến mình thất vọng. Giờ mình chỉ đọc truyện cung đấu trên đó thôi. Nhưng mình cũng không hoàn toàn tập trung vào vũ trụ SCP, vì viết SCP thì thường là viết truyện ngắn, mà mình viết truyện dài tốt hơn truyện ngắn nhiều. Mình cũng có ý tưởng cho một bộ truyện dài mới rồi, nhưng chưa dành ra được thời gian để theo đuổi liên tục cốt truyện đó.

Câu hỏi của Stupid Sushi: Nếu được thì Bou muốn sống ở đất nước nào nhất?

Cho tới giờ thì mình thấy đất nước tuyệt nhất vẫn là Việt Nam. Nhưng mình chưa có kinh nghiệm sống ở nước ngoài (và cũng mới chỉ ra nước ngoài được 1 lần) nên không biết về sau thế nào.

Câu hỏi của Dept: Bou có điểm nào mà bản thân xem là cần phải thay đổi nhất và đáng sỉ vả chê trách ở bản thân?

Bị động, thiếu quyết đoán và ngại hỏi. Chính vì những tính xấu này mà mình đã bỏ lỡ vài cơ hội quý giá trong quá khứ, cũng như không xây dựng được những mối quan hệ cần thiết cho bản thân. Gần đây thì mình cũng cải thiện được chút ít rồi, nhưng đó vẫn còn là vấn đề lớn của mình.

Câu hỏi của Adwesavft: Bạn cảm thấy thế nào với cuộc sống hiện tại?

Cuộc sống hiện tại của mình khá bình yên, mặc dù hàng ngày vẫn có những mâu thuẫn khiến mình mệt mỏi. Nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi. Mình cảm thấy may mắn vì trước đây đã không gục ngã và đã cố gắng sống được đến ngày hôm nay, khi mà mình có thể tận hưởng cuộc sống đến một mức độ nào đó. Nhưng sắp tới cuộc sống của mình sẽ thay đổi rất lớn; mình sắp đi du học và bước vào giai đoạn khủng hoảng lớn tiếp theo của cuộc đời, nên không khỏi có chút sợ hãi. Dù vậy, mình vẫn tò mò xem chuyện gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Câu hỏi của Dept: Bou có lời nào tả được cảm giác trước khi vào đại học, đi du học, và phải rời khỏi quê hương có thể là một mình nữa hay không?

Khi nghĩ đến chuyện mình sắp phải rời khỏi quê hương để tới một đất nước xa lạ, mình lo lắng khá nhiều, thậm chí có thể nói là sợ. Mình là một người hướng nội và những sở thích của mình đều không phổ biến, vậy nên có lẽ mình sẽ gặp khó khăn ban đầu khi tìm kiếm bạn bè. Cuộc sống tự lập tuy cho mình nhiều tự do hơn, nhưng dù sao mình cũng chưa từng sống như vậy bao giờ và chắc là sẽ phải khá vất vả với các vấn đề giấy tờ, tài chính hay sắp xếp cuộc sống nói chung. Và cách học ở đại học chắc chắn là sẽ không giống như học phổ thông hay học dự bị. Mình cũng lo lắng rằng những vấn đề tâm lý của mình sẽ trầm trọng hơn khi mình phải chịu áp lực nặng nề và không có nhiều người thân quen bên cạnh.

Nhưng mình tin là mình sẽ thích nghi được và vượt qua những khó khăn thôi.


Cảm ơn bạn vì đã đón đọc Tin Báo SCP-VN!


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License