SCP-007-VN


  • đánh giá: +26+x

⚠️ cảnh báo nội dung
Belphegor.jpg

Một trong những tranh minh họa SCP-007-VN-A.

Mã vật thể: SCP-007-VN

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do điều kiện thực hiện nghi thức rất khó để đạt được, việc quản thúc hoàn toàn dị thể là không cần thiết. Tổ Chức sẽ tập trung vào việc điều tiết phân phối các loại thuốc điều trị bệnh tiêu hóa. Mọi tài liệu và tranh ảnh ghi chép về SCP-007-VN-A phải bị thu hồi và phổ biến bằng các hình ảnh không liên hệ đến mô tả của thực thể theo Do Thái Giáo. Nghiêm cấm thực hiện SCP-007-VN dưới mọi hình thức và mọi nhân sự cố gắng thực hiện sẽ bị kỷ luật thích đáng.

Mô tả: SCP-007-VN là một nghi thức huyền thuật có thể được thực hiện trong nhà vệ sinh. Để thực hiện, người làm lễ phải mắc tiêu chảy cấp tính. Đối tượng bắt buộc phải đi đại tiện 6 lần, mỗi lần 30 phút và không được phá vỡ số lượng này. Khi đã đảm bảo xả nước được đúng bằng số lần đại tiện, đối tượng sẽ phải cố gắng giữ không thải trong lần thứ 7 trở đi. Tại thời điểm này, một thực thể Tartarus (được định danh là SCP-007-VN-A) có tỷ lệ 0.0001% sẽ xuất hiện trên thực tại tiêu chuẩn và ban cho đối tượng một ý tưởng hay phát minh ngẫu nhiên. Giả thuyết cho rằng đối tượng trong trạng thái này sẽ chỉ tập trung vào một suy nghĩ duy nhất, có khi trống rỗng, dễ dàng cho ác quỷ sai khiến.

Phụ lục 007.01: Danh sách các ý tưởng đã biết

Dưới đây là một danh sách ngắn gọn các ý tưởng đã biết thông qua tra hỏi.

Ý tưởng Người phát hiện Hoàn cảnh thực hiện và tác động
Facebook Mark Zuckerberg Tình cờ thực hiện vào thời gian anh còn đang học tại Harvard. Sự bùng nổ mạng xã hội cũng như công nghệ thông tin khiến cho con người thay thế các loại giấy báo bằng các thiết bị di động, tăng thời gian sử dụng toilet.
Giấy Thái Luân Không rõ thời gian cụ thể, khoảng năm Nguyên Hưng thứ nhất (105). Ghi chép lịch sử chỉ ra mối liên hệ giữa việc phát minh ra giấy để thuận tiện cho việc đi đại tiện và việc sử dụng để ghi chép là phát sinh phụ do tính chất của chúng.
Thuyết vạn vật Stephen Hawking Vào năm 1970. Lý thuyết này được cho là đi ngược lại với niềm tin rằng Chúa tạo ra vạn vật khi đặt giả thuyết rằng vũ trụ được sinh ra từ một hố đen.
Thương hiệu truyền thông Skibidi Toilet Alexey Gerasimov (hay còn được biết đến với tên tài khoản DaFuq!?Boom!) Khoảng đầu năm 2023, series nói về những chiếc toilet có đầu người, liên tục lặp đi lặp lại một bản mashup giữa bài "Give It To Me" của Timbaland và "Dom Dom Yes Yes" của Biser King chiến đấu với những thực thể dạng người có đầu được thay thế bằng những thiết bị thu phát. Được biết series này đã có độ nối tiếng nhất định chỉ sau vài tháng phát sóng và được khen ngợi vì có cốt truyện chặt chẽ cũng như nổi tiếng trong cộng đồng meme.

Phụ lục 007.02: Chạm trán

Trong một cuộc thử nghiệm với SCP-007-VN, bao gồm 10 nhân sự Cấp D cùng thực hiện nghi thức tại một khu nhà vệ sinh được xây dựng đặc biệt, Tổ Chức đã có cơ hội gặp mặt SCP-007-VN-A.

(D-12456 cùng một vài nhân sự khác đang thực hiện nghi thức theo chỉ dẫn của Tiến sĩ Abigail Watts.)

D-12456: (rên rỉ) Xin đấy… tôi chịu hết nổi rồi… cứ xử tử tôi luôn đi cho rồi.

Ts. Watts: Hãy nghĩ cho gia đình anh, John. Chúng tôi sẽ chăm sóc họ chu toàn ngay sau khi anh thành công.

D-12456: Vứt mẹ gia đình tôi đi! Giờ tôi chỉ muốn đi ỉa!

Ts. Watts: Theo xác suất chúng tôi tính toán được thì anh chỉ cần tầm hai lần nữa thôi là có thể hoàn thành công việc rồi.

D-12456: Tôi muốn NGAY BÂY GIỜ! Địt mẹ bà và cái phòng vệ sinh ngớ ngẩn này, địt mẹ cái bọn đang cố nhịn cùng tôi! Mẹ khỉ, giờ nói "Địt" thôi cũng làm tôi són ra quần rồi!

Ts. Watts: Tôi xin lỗi vì những gì anh đang phải trải qua, nhưng đây là cho mục đích cao cả hơn thôi. Anh đã gắng gượng đến mức này rồi, cố lên nào.

(D-12456 chạm đến mốc 30 phút. Các nhân viên bảo vệ đứng trực cửa mở cửa và chuẩn bị đưa D-12456 ra ngoài. Anh ngất lịm đi.)

Ts. Watts: Lại một người nữa rồi, haizz.

(Lúc này, mắt D-12456 bỗng lóe một ánh đỏ. Anh vùng vẫy và thoát ra được khỏi hai nhân viên bảo vệ. Hai người cố giữ đối tượng lại.)

Ts. Watts: Báo cáo đi.

Nhân viên bảo vệ 1: Hắn thoát ra rồi, tôi không hiểu tại sao nhưng hắn thoát ra rồi.

Nhân viên bảo vệ 2: Và trông hắn kỳ quái lắm, cứ như bị nhập vậy.

D-12456: BÁO VỚI SẾP CỦA NGƯƠI LÀ TA MUỐN GẶP Ả!

Ts. Watts: Được rồi, đưa anh ta lên đây.

D-12456: VÀ MANG CẢ BỒN CẦU LÊN NỮA!

(Các nhân sự Cấp D khác được miễn thử nghiệm và chăm sóc y tế. Bồn cầu của D-12456 được nhấc lên cùng cơ thể anh và đặt trong một hệ thống xử lý chất thải di chuyển được. Hệ thống này được vận chuyển đến đài quan sát. Phần bộ phận sinh dục của D-12456 đã được che lại. D-12456, đang ở vị trí chống cằm suy tư bỗng chuyển sang tư thế giang hai tay.)

D-12456: ÁI CHÀ CHÀ, TA KHÔNG NGỜ CÒN CÓ CHỖ TRA TẤN TẬP THỂ NGOÀI ĐỊA NGỤC CƠ ĐẤY, CÁC NGƯƠI HÀNH NHỮNG KẺ DƯỚI KIA LÀM TA CẢM THẤY NHƯ Ở NHÀ VẬY!

Ts. Watts: Được rồi, D-12456, à không, ta đang nói chuyện với ai đây?

D-12456: NẾU NGƯƠI MUỐN BIẾT DANH CỦA TA THÌ TA SẴN LÒNG ĐÁP. TA LÀ BELPHEGOR, CHÚA TỂ LƯỜI BIẾNG, ÁC THẦN HỐ XÍ, CHỦ NHÂN CỦA NHỮNG PHÁT KIẾN VĨ ĐẠI. HÃY TÔN THỜ TA VÀ NGƯƠI SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG BÍ MẬT MÀ KHÔNG KẺ PHÀM NÀO DÁM MÀNG ĐẾN!

Ts. Watts: Ồ, vậy là ngươi là một Hoàng tử Địa ngục. Thú vị đấy, tiếc là ta không có mấy con người có thể đàm phán được với ngươi ngay tại đây, và ta không muốn mất đi đứa con đầu lòng của mình chỉ vì mấy cái ý tưởng kiểu "Phát minh rất con người" bên Trung Quốc đâu.

(Belphegor đi đại tiện lớn tiếng.)

Belphegor: VỚ VẨN, NHỮNG Ý TƯỞNG CỦA TA LÀ TỪ QUỶ, CON NGƯỜI KHÔNG THỂ NÀO NGHĨ RA CHÚNG ĐƯỢC. VÀ TA KHÔNG LẤY NHỮNG THỨ TẦM THƯỜNG NHƯ CON ĐẦU LÒNG HAY TẾ MÁU, THỨ TA CẦN QUAN TRỌNG HƠN THẾ NHIỀU!

Ts. Watts: Và nó là?

(Belphegor đi đại tiện lớn tiếng hơn.)

Belphegor: CỨT, PHÂN, CHẤT THẢI, BẤT CỨ CÁI GÌ CÁC NGƯƠI DÙNG ĐỂ TẢ NÓ. THỨ NÂU ĐẶC NGỌT NGÀO CHỨA ĐỰNG NHỮNG GÌ XẤU XA NHẤT TRONG THÂM TÂM CON NGƯỜI. CHÚNG CHO TA NHỮNG THỨ ĐÓ VÀ ĐỔI LẠI NHẬN ĐƯỢC NHỮNG TRI THỨC CẤM KỴ, PHƯỚC LÀNH CỦA TA.

Ts. Watts: Ngoại trừ việc ngươi vừa khiến ta tránh xa Chocolate trong vòng vài tháng ra thì những ý tưởng của ngươi có vẻ hơi xoay quanh việc đi đại tiện nhỉ?

Belphegor: ĐÚNG, NÓ NHƯ NHÃN BẢN QUYỀN CỦA TA VẬY. TA CHO CHÚNG KIẾN THỨC VÀ NHỮNG KIẾN THỨC ĐÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THẾ GIỚI, CHÚNG CHÍNH LÀ HIỆN THÂN CỦA TA TRÊN THẾ GIỚI NÀY.

Ts. Watts: Được rồi, nhưng sao phải là tiêu chảy? Ngươi có thể chọn những người khỏe mạnh mà?

(Belphegor đi đại tiện lớn tiếng hơn.)

Belphegor: (Rặn) CON NGƯỜI DỄ THAO TÚNG NHẤT KHI XUẤT TINH VÀ ĐI ỈA VÀ CÀNG YẾU HƠN KHI CHÚNG BỊ TIÊU CHẢY. (Xả thải, đi kèm rên) CỨT CỦA CHÚNG CŨNG DỄ TIÊU HÓA HƠN NỮA.

Ts. Watts: Ta nghĩ chúng ta bàn thế là đủ rồi, ta không muốn mất thêm bữa tối nữa. Ngươi sẽ bị quản thúc.

Belphegor: PHÀM NHÂN NGU XUẨN, TA LÀ THẦN HỐ XÍ, BẮT NHỐT TA LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ!

(Belphegor trong cơ thể D-12456 rung lắc dữ dội rồi nổ tung, chất dịch bắn khắp nơi.)

Sau sự việc, các chất dịch thu được tại hiện trường được đem đi phân tích, kết quả cho thấy tất cả đều bị biến thành phân lỏng. Ts. Watts và những người có mặt phải tham gia điều trị sang chấn hậu chấn thương theo chỉ định của bác sĩ tại cơ sở quản thúc. Thử nghiệm với SCP-007-VN bị hoãn vô thời hạn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)