SCP-023-VN

đánh giá: +27+x
Mã vật thể: 023-vn
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
ketamine
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
caution

Ketamine.JPG

SCP-023-VN

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi mẫu SCP-023-VN được tìm thấy ngoài thị trường phải bị tịch thu và bảo quản trong một két có khóa tại kho lưu trữ của Tổ Chức. Mọi SCP-023-VN-1 cần được đưa vào chương trình cai nghiện phù hợp. Các SCP-023-VN-1 phù hợp với tiêu chuẩn chọn lựa (Xem phụ lục 2) sẽ được đưa vào công tác xác nhận SCP-023-VN ngoài công chúng khi cần thiết. Do nguồn cấp SCP-023-VN-1 chất lượng là vô cùng hạn chế, những SCP-023-VN-1 phù hợp được tìm thấy có thể được đưa vào thử nghiệm khi cần thiết.

Mô tả: SCP-023-VN là định danh cho một loại ketamin dị thường tạo cho người sử dụng (từ nay là SCP-023-VN-1) những cơn hưng phấn vượt xa các loại chất kích thích khác, đi kèm bởi các ảo giác vô cùng chân thật có sự xuất hiện của một cá nhân đã hoặc đang ở trong mối quan hệ tình cảm với người dùng. Theo trải nghiệm của những cá nhân từng tiếp xúc, độ chân thật của những ảo giác SCP-023-VN gây ra tỉ lệ thuận với liều lượng và tần suất sử dụng của SCP-023-VN-1, dẫn tới ham muốn sử dụng và mức độ phụ thuộc vào thuốc gia tăng nhanh chóng.

SCP-023-VN cũng gây ra tình trạng lờn thuốc với các chất kích thích thông thường, dẫn đến SCP-023-VN-1 thường không còn bị hấp dẫn bởi các loại chất cấm thông thường sau một khoảng thời gian tiếp xúc với dị thể. Ngược lại, SCP-023-VN, dù không sở hữu cấu trúc hóa học khác biệt nào so với chất Ketamin thông thường, cũng chỉ có thể được phân biệt một cách hiệu quả bởi những đối tượng đã lờn thuốc.

Phụ lục 1: Nguồn cung

Nguồn cung được biết đến đầu tiên cũng như nổi tiếng nhất chuyên buôn bán SCP-023-VN chủ yếu tại Tình Một Đêm, Nexus-13, như một mặt hàng chủ đạo và nổi tiếng với một số lượng không nhỏ khách mua, đặc biệt là những đối tượng độc thân sau chia tay hoặc đang mâu thuẫn với bạn tình.

SCP-023-VN cũng là một mặt hàng từng được giao dịch bởi Marshall, Carter và Dark trong một thời gian ngắn. Tuy vậy, nguồn cung của Marshall, Carter và Dark cho Tổ Chức không ổn định bằng chuỗi cửa hàng Tình Một Đêm do bản chất giao dịch thời vụ của công ty .

Cho tới nay, hoạt động thu mua SCP-023-VN của Tổ Chức vẫn còn hạn chế do giới hạn của Nx-13. Hoạt động rà soát SCP-023-VN từ các nguồn độc lập cũng không quá khả quan do sự khan hiếm của SCP-023-VN bên ngoài Nx-13.

Phụ lục 2: Tài liệu chạm trán

Mẫu SCP-023-VN đầu tiên ngoài công chúng được Tổ Chức tịch thu từ một tay buôn thuốc phiện “lành nghề” tại khu vực là Đoàn Lê Nguyên. Chiến dịch rà soát các tay bán ma túy trong khu vực đã dẫn Tổ Chức đến với Đoàn Lê Nguyên nhằm lừa mua SCP-023-VN và bắt giữ khi giao dịch. Tuy vậy, sau khoảng 30 phút đối tượng chưa đến khu vực giao dịch, đội đã chuyển hướng và truy vết về nhà riêng đối tượng và phát hiện đối tượng đang sử dụng thuốc, do đó trễ hẹn. Đội đã thực hiện bắt giữ và tịch thu mọi chứng cứ khả nghi, qua đó phát hiện một lượng không nhỏ chất cấm. Đoạn ghi phỏng vấn sau đã được thực hiện khi đối tượng đã được đưa về Điểm-35-VN và tỉnh thuốc:

<BẮT ĐẦU GHI>

Nhân viên phỏng vấn: Ts. Thúy

Đối tượng phỏng vấn: SCP-023-VN-1 (Đoàn Lê Nguyên)

SCP-023-VN-1 được đánh thức bởi lính gác.

SCP-023-VN-1: [mơ màng] ừm, ờ.

Ts. Thúy: Xin chào anh, Thành nhỉ?

SCP-023-VN-1: Lồn mẹ.

Ts. Thúy: Phiền anh nói chuyện lịch sự.

SCP-023-VN-1: [khịt mũi] Bắt cóc người ta rồi kêu lịch sự. Cán bộ ngầm bọn mầy hơi coi thường dân rồi đấy.

Ts. Thúy: [đanh giọng] Buôn bán, tàng trữ, sử dụng hơn chục loại chất kích thích, ít nhất một loại chưa từng thấy trên thị trường, hoạt động tội phạm đường dây ma túy có tổ chức,…. Anh nghĩ nhiêu đây tội danh là đủ để bắt giữ anh chưa?

SCP-023-VN-1 lặng đi, có vẻ sốc.

Ts. Thúy: Tốt hơn rồi. Vậy thì, từ đâu mà anh sở hữu loại thuốc này?

Lính canh đặt một gói SCP-023-VN lên bàn, bên trên có nhãn dán viết chữ “Mộng Túy”.

SCP-023-VN-1: Sếp tau đưa thôi. Tau chơi thì liên quan đách gì mầy à?

Ts. Thúy: Và anh dùng hết luôn đồ mà anh phải bán cho khách?

SCP-023-VN-1: [dập ngược lưng vào ghế] Ừ thì. Buồn chơi cho vui.

Ts. Thúy: Buồn cỡ nào mà chơi cả bao rồi quên giờ hẹn luôn?

SCP-023-VN-1 hoàn toàn im lặng. Có thể nghe tiếng nghiến răng khẽ.

Ts. Thúy: Được rồi, chúng ta không cần phải làm quá một số chuyện lên nữa. Chúng tôi sẽ chừa cho anh một đường lui, được chứ?

Trước sự hoang mang của SCP-023-VN-1, lính canh đem vào một chiếc thẻ và tám gói chứa, một trong số đó là SCP-023-VN trong khi bảy gói còn lại là ketamin thông dụng.

Ts. Thúy: Tôi nghĩ là anh tự biết cần làm gì rồi chứ nhỉ?

SCP-023-VN-1: [ngờ vực] B– Bọn mầy thật à?

Ts. Thúy: Ý anh là sao?

SCP-023-VN-1: Bọn mầy không định cho tao chơi bột mì đúng không? Này là hàng thật phỏng?

Ts. Thúy: Hàng thật giá thật cả. Chậc, vẫn không tin à? Được rồi để tôi nói thế này cho anh nghe nhé. Chúng tôi muốn anh, dí mũi vào đống đó và làm việc mà anh làm giỏi nhất. Chúng tôi muốn anh tìm ra loại hàng chất lượng đã khiến anh cho khách leo cây bằng cái mũi sành cần của anh, giữa đống ketamin đấy. Vậy đã rõ chưa?

Lính canh tháo còng tay cho SCP-023-VN-1 trong khi đối tượng lặng đi vì sốc, sau đó đưa chiếc thẻ cho đối tượng.

Ts. Thúy: Vậy. Chúc anh ngon miệng!

SCP-023-VN-1 lặng đi một lúc, sau đó không nói một lời, ngay lập tức với lấy gói bột gần nhất và đổ ra bàn. Đối tượng sau đó dùng thẻ nhựa để gom bột thành một vệt dài bừa bộn. Đối tượng ngước lên một chút, nhăn mặt và khịt mũi một hơi mạnh, rồi đưa mũi xuống bàn lần nữa. Ts. Thúy ra hiệu cho lính canh mở sẵn các gói tiếp theo rồi để trước mặt đối tượng.

Ts. Thúy: [giọng mỉa mai] Nào nào, từ từ thôi, mấy gói bột không mọc chân mà chạy mất đâu.

Sau khi mạnh bạo hít hết ba gói, SCP-023-VN-1 không thể hiện bất kỳ dấu hiệu ngấm thuốc nào, đối tượng bỗng ngóc đầu lên, khịt mũi và hỏi với giọng khó chịu.

SCP-023-VN-1: Nầy. Cho tao bột mì thật à? Ba gói rồi mà đách thấy mẹ gì cả.

Ts. Thúy: [khoảng lặng] Tôi cam đoan với anh, thứ anh khịt khì vào mũi nãy giờ là loại đứng đầu thị trường đấy.

Trước khi Ts. Thúy kịp nói tiếp, SCP-023-VN-1 mạnh tay đổ thêm một gói khác ra và tiếp tục. Đến gói tiếp theo, SCP-023-VN-1 trông có vẻ dần chán nản. Ts. Thúy ra lệnh cho lính canh mở một gói riêng biệt và đổ ra một mẫu nhỏ bột trắng tương tự những gói có sẵn. Sau đó, Ts. Thúy đưa mắt nhìn SCP-023-VN-1 yêu cầu đối tượng hít thử. Đối tượng đột ngột bật dậy làm lính canh bên cạnh ngay lập tức tuốt ba ton khỏi bao toan đánh. Mặc kệ điều này, SCP-023-VN-1 vút hai tay lên cao và nói bằng giọng phấn khích.

SCP-023-VN-1: QUÁU! CĂNG! CĂNG! CĂNG! CĂNG! MẸ NÓ THẾ CHỨ. ĐƯỢC! ĐƯỢC! ĐƯỢC! TAU HÍT HẾT LÀ ĐƯỢC, PHỎNG?

Không chờ cho Ts. Thúy nói tiếp, SCP-023-VN-1 liên tục cạy mở các gói tiếp theo rồi lần lượt sử dụng, tay liên tục đập mạnh lên bàn. Bất ngờ thay tại gói thứ bảy, SCP-023-VN-1 dừng giữa chừng khi đang úp mặt lên bàn. Sau vài giây không có phản ứng, lính canh trong phòng đã kiểm tra và phát hiện ra SCP-023-VN-1 đã chết từ vài giây trước.

Ts. Thúy: Cứ tưởng dân chuyên chứ, đúng thật nghe lời nghiện là cái đồ điên.

<KẾT THÚC BẢN GHI>

Ghi chú: Nguyên nhân tử vong của SCP-023-VN-1 được cho là bắt nguồn từ cơn sốc thuốc khoảng vài giây trước gói thuốc thứ bảy, SCP-023-VN-1 có vẻ như không nhận ra cũng như bị ảnh hưởng tức thời bởi điều này, dẫn đến tử vong không lâu sau đó. Sau khi thu dọn hiện trường, nhân viên đã báo cáo rằng cả bảy gói trước đó đều là ketamin thông thường thông qua dấu hóa học đã được đánh từ trước, đồng nghĩa với gói thuốc chưa được SCP-023-VN-1 động tới chính là gói SCP-023-VN duy nhất trong cả thảy tám gói ban đầu.

Phụ lục 3: Quá trình phụ thuộc thuốc

SCP-023-VN có quá trình gây nghiện phụ thuộc vào từng người nhưng những đối tượng thử nghiệm cho ra các kết quả rõ ràng và chắc chắn nhất thường là những người vừa chia tay hoặc ở trong tình trạng tương tự, do ảo ảnh họ gặp thường sống động hơn, cả về hình thức lẫn cách thức hoạt động.

Tuy vậy sau một khoảng thời gian, tác dụng của thuốc thường biến đổi nhận thức của những cá nhân này quá độ dẫn tới sự lệ thuộc cực đoan và phải được đưa vào quy trình cai nghiện. Các đối tượng trên cũng không được tái tiếp xúc với SCP-023-VN-1 do khả năng thành công cai nghiện lần hai là vô cùng thấp. Đáng chú ý, những thành viên này thường nhắc đến việc tìm thấy “hạnh phúc thật sự” trong lúc sử dụng SCP-023-VN.

Đoạn ghi phỏng vấn định kỳ cuối cùng của D-10532, SCP-023-VN-1 gần đây nhất được xem là điển hình của các SCP-023-VN-1 khi cần được đưa đi cai nghiện, đoạn ghi đã được lưu lại bên dưới:

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

Nhân viên phỏng vấn: Ts. Thúy

Đối tượng phỏng vấn: SCP-023-VN-1 (Trước đây là D-10532)

Ts. Thúy: Trông anh hôm nay mệt mỏi nhỉ, SCP-023-VN-1? Anh có thấy gì khác biệt không?

SCP-023-VN-1: [thở dài] Ờ chào, ừ thì trừ việc bị gọi bằng SCP-023-VN-1, chả có gì khác. Mấy người không thể cứ gọi tui là D-gì-gì đó à? Vừa quen với tên cũ thì bị gọi tên mới mệt chết được.

Ts. Thúy: Chia buồn với anh, quy định cả rồi.

SCP-023-VN-1: Thật luôn?

Ts. Thúy: Nếu không còn câu hỏi nào khác thì ta vào việc nhé?

SCP-023-VN-1: Được rồi.

Ts. Thúy: Anh chưa dùng liều tháng này nhỉ?

SCP-023-VN-1: Ừ chưa.

Ts. Thúy: Vậy anh không phiền nếu chúng tôi kiểm tra máu của anh chứ?

SCP-023-VN-1: Ừ. Ừ. Cứ làm cho xong hết đi.

Ts. Thúy: [đưa mắt ra hiệu cho lính canh bên cạnh] Vậy trong lúc đó, anh có đang gặp ảo giác không?

SCP-023-VN-1 không trả lời trong một khoảng thời gian, dường như tập trung vào Ts. Thúy hơn thay vì câu hỏi. Bất chợt, SCP-023-VN-1 dùng tay quẹt nhẹ lên mũi rồi bật cười thành tiếng trước khi lấy tay chống cằm và nhìn Ts. Thúy bằng giọng nhẹ nhàng hơn.

SCP-023-VN-1: [hít sâu rồi thở mạnh ra] Gần đây anh cũng thấy em. Thường xuyên lắm.

Ts. Thúy: [bối rối] Hơ? Hả???

SCP-023-VN-1: Em ấy vẫn đẹp như ngày bỏ đi. Nhưng hình bóng em ấy giờ đẹp hơn nhiều. Em biết không [khúc khích]… em trông giống em ấy lắm đấy.

Ts. Thúy: [nói với cảnh vệ] Báo với bên nhân sự đi, chúng ta thay SCP-023-VN-1 mới thôi.

SCP-023-VN-1: Chỉ cần vài lần nữa thôi. [tiến đến gần phía gương một chiều] Một vài lần “thăng hoa” nữa, và anh sẽ cho em thấy hạnh phúc thật sự.

Ts. Thúy: [quay về phía SCP-023-VN-1, cười khẩy] Thật sao, tôi thật sự tò mò về điều đó đấy. Anh và những người trước anh đến đây, cả bọn đều “hạnh phúc thật sự” này, “hạnh phúc thật sự” nọ. Cuối cùng vẫn chả biết hạnh phúc thật sự là gì?

SCP-023-VN-1 kéo ghế đứng lên, lính canh dùng tay định kéo vai đối tượng ngồi xuống ghế trở lại nhưng được ra hiệu ngưng lại bởi Ts. Thúy.

SCP-023-VN-1: Phải rồi, em còn chưa thấy được con đường hạnh phúc thật sự một hạnh phúc thiêng liêng, trong tay mắt, ngoài tầm tay. Chỉ có ôm trọn lỗ hổng trong tim mình, em mới có thể thấy được sự chữa lành, hạnh phúc [đến cạnh và chống tay lên cửa kính].

Ts. Thúy: Anh còn ẩn ý sâu xa gì hay đây là cái văn mẫu mà bọn thất tình các anh đem đi tán gái?

SCP-023-VN-1: Anh có thể nghe thấy trong giọng em… một sự thiếu vắng, tổn thương và… mong muốn chữa lành, như chính anh ngày trước.

Ts. Thúy: Được rồi, anh bắt đầu làm tôi thấy rợn da gà bởi cái thứ văn ủy mị đầy tởm lợm của anh rồi đấy. Mấy tên thất tình các anh thật sự không nghĩ rằng mấy thứ này là lý do các cô bồ cũ của mấy anh chạy mất sao?

SCP-023-VN-1: Cũng như chàng trai cũ của em à? Chàng trai mà em đã nhẫn tâm vứt bỏ vì công việc? Thôi nào, ta đều biết em nghĩ rằng đó là điều đúng đắn, là vì đại cuộc, cả là vì anh ta nữa. Nhưng cô bé à, hạnh phúc của em ích kỷ và giả tạo quá đấy. Hãy nghĩ cho chàng trai của em đi, nghĩ cho trái tim tội nghiệp của anh ta mà đã bị em bóp nghẹt, và cho một mảnh tình leo lắt không bao giờ có thể được thắp sáng thêm lần nữa sau khi bị em nhẫn tâm chà đạp.

Ts. Thúy: [hất đầu, giọng hơi đanh lại] Và anh nghĩ mình có tư cách đánh giá tôi?

SCP-023-VN-1: Thôi nào, nóng vậy? Anh chỉ đang cho bé cưng một đường thoát khỏi chốn tù đày tình cảm này thôi. Một hạnh phúc thật sự. Một thứ hạnh phúc không bị giam cầm bởi rào cản vật lý, định kiến xã hội, hay ngay cả ngôn từ giữa người với người. Cảm nhận chàng trai của em qua hình dáng, âm thanh, cho đến từng nhịp thở. Một hạnh phúc giản đơn như vậy không xa vời như em nghĩ đâu. Một hạnh phúc thật sự… [ghé sát mặt lại mặt kính] chỉ dành cho riêng em.

Ts. Thúy: [ghé sát mặt lại] Trông tôi giống đứa cần được thương hại lắm à.

SCP-023-VN-1: [lùi về sau, hơi chao đảo, trả lời bằng giọng thương hại mỉa mai] Nhưng người anh bợn trơi kia thì có đó.

SCP-023-VN-1 đưa tay vào bên trong quần rồi móc ra một gói SCP-023-VN đang sử dụng và đập nó vào cửa kính.

SCP-023-VN-1: Thử một lần đi. Không nghiện đâu mà sợ.

SCP-023-VN-1 bị lính canh giải đi trong khi phòng thẩm vấn được dọn dẹp, gói thuốc đã được tịch thu.

<KẾT THÚC BẢN GHI>

Ghi chú: Do các cấp D phù hợp với tiêu chuẩn SCP-023-VN-1 đang dần cạn kiệt, quy trình 121 sẽ được xem xét áp dụng.

Cập nhật dự án: Do phương cách hành xử thiếu chuyên nghiệp trong suốt quá trình, Ts. Thúy đã bị kỷ luật và rút tên khỏi dự án nghiên cứu này cũng như không được đề cử cho các dự án tương tự trong tương lai.


Cập nhật:

Sau gần hai tuần Ts. Thúy vắng mặt tại Tổ Chức, một đội điều tra đã được cử đến nhà để tìm cô. Tuy vậy, chỉ có mười gói chứa ketamin (1kg mỗi gói) tổng cộng, nghi là SCP-023-VN, được tìm thấy, sáu gói đã qua sử dụng được tìm thấy trong thùng rác, một gói đang dùng dở và một laptop ở phòng bên cạnh. Sau khi khám xét kỹ hơn, laptop có chứa các đoạn ghi hình Ts. Thúy, toàn bộ đã được lưu lại bên dưới:

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

[Ts. Thúy ngồi gọn trước ống kính, trước mặt là một gói SCP-023-VN. Góc trên cùng bên phải có dòng hiển thị ngày biểu thị 21-02-2024.]

Được rồi. Được rồi. Dù gì các người không cho tôi lựa chọn. Nên là xem này, tôi sẽ tự thử mấy cái này. Vì tôi cũng phù hợp với tiêu chuẩn này mà.

[Ts. Thúy bắt đầu đổ gói SCP-023-VN ra bàn trước khi quét gọn nó thành từng vệt rồi hít. Sau đó, cô dựa ra ghế, có vẻ để thuốc thấm hoàn toàn.]

Lần nào cũng vậy….

[Sau một khoảng thời gian, Ts. Thúy ngước trở lại về phía máy quay.]

Aaaaa. Lâu lắm rồi mới thoải mái như này. Cảm giác lâng lâng, cả người tê rần mà cứ bay bay. Đặc biệt lạ là dù đã qua ba lần thử, tôi vẫn luôn thấy như lần đầu. Chắc đây là một lý do mà tất cả những ai thử qua đều không thể dứt ra khỏi thứ này được.

Thứ còn lại… “Hạnh phúc thật sự”… nó liên quan đến các mối quan hệ cũ của ta. Nói thẳng ra là người yêu - người yêu cũ ấy.

[Ts. Thúy dùng cả hai tay vuốt lấy mặt và khẽ rên rỉ.]

Tóc xoăn xõa ngang vai, mũi cao, luôn cười rạng rỡ, và cặp mắt ấy, trời ơi cặp mắt cứ làm tôi cảm tưởng anh ta là một con Golden Retriever lớn tướng.

[Ts. Thúy vừa vuốt tóc vừa chỉnh lại thế ngồi dựa hẳn lưng vào ghế để đối mặt với máy quay.]

Nhưng bọn tôi chia tay rồi, dù gì nhân viên Tổ Chức cũng có được yêu ai trọn vẹn đâu.

“Tình yêu là án tử cho nghĩa vụ” hay gì đó tương tự mà tôi nghe được từ một bộ phim nổi tiếng. Ừ. Chia tay rồi.

Mà, quan trọng hơn cả là tôi vẫn chưa thấy thứ “hạnh phúc thật sự” đó đâu cả. Tôi-

[Ts. Thúy bỗng ngước lên khỏi máy quay và quay mặt ra phía cửa phòng.]

Cái- Ê này!

[Ts. Thúy bỗng đứng dậy và tắt máy quay trong lúc quay mình định đi khỏi phòng.]

[Sau một khoảng rè, hình ảnh Ts. Thúy ngồi trước màn hình máy quay hiện lên, cô dùng hai tay vuốt mặt và xoa thái dương. Trước mặt là một gói chứa rỗng. Góc màn hình giờ đây hiển thị 24/02/2024.]

Tôi hiểu được rồi. Ý là “hạnh phúc thật sự” trong lời bọn SCP-023-VN-1 ấy. Anh ta, bạn trai cũ của tôi ấy, tôi, tôi bắt đầu gặp ảo giác về anh ta được khoảng ba ngày rồi. Thực sự khó chịu, khó chịu hơn là vì anh ta không phải là thực, tôi biết anh ta chỉ là sản phẩm của SCP-023-VN và trí nhớ của tôi, nhưng mà mọi thứ lại có vẻ chân thực hơn bình thường.

Hình ảnh của anh ta, có một cái gì đó khác trong ngoại hình, giọng nói, cử chỉ. Chúng rất… hoàn hảo. Chúng hoàn hảo hơn, thật hơn, và chắc là… tỏa sáng? Tôi không thể chạm vào ảo ảnh, kể cả khi đã sát gần trước mặt anh ta, thấy được hơi thở anh ta, tôi không thể chạm vào anh ta.

Mà bỏ qua mấy chuyện tình cảm cá nhân đi. Phải biết được vì sao các SCP-023-VN-1 trước lại ám ảnh với “hạnh phúc thật sự” như vậy.

[Ts. Thúy ngồi trước máy quay dùng hai tay chụp mặt trước ống kính, kéo dài một thời gian. Thời gian hiển thị giờ là 28/02/2024.]

Ba ngày, suốt ba ngày qua ảo ảnh cứ dần kéo dài hơn, chân thật hơn. Cơn thèm thuốc cũng tệ dần theo từng ngày. Tôi đã tìm được nguồn cung thuốc cho vụ này, một nguồn đã giúp gửi 10 kí SCP-023-VN chuyển thẳng từ Chợ Tình tới chỗ tôi. Nhưng mà chắc tôi cũng chẳng cần dùng tới đâu tôi không định ở lại đây nữa.

Suốt ba ngày qua tôi đã thật sự hạnh phúc, hạnh phúc sống lại những ký ức thời yêu nhau. Anh ta ở đấy, càng ngày càng đẹp hơn, những tưởng như không còn là cùng một người luôn ấy. Anh ta trông vô cùng rạng rỡ, rạng rỡ lạ thường, nhưng lại thân thuộc, như thể anh ấy đã là như vậy suốt quãng thời gian chúng tôi yêu nhau. Càng ngày anh ta chỉ càng thêm rạng rỡ, đến mức không tưởng, một hình tượng được thần thánh hóa bởi chính cảm giác của tôi.

Nhưng rồi cũng chỉ có thế, tất cả cũng chỉ là ký ức của chính tôi, chỉ là những ký ức cũ kĩ sống dậy lần nữa dưới tác động của chất kích thích. Anh ta không phải là thật, trải nghiệm này không phải hạnh phúc thật sự. Tất cả chỉ là một thứ cảm giác giả mạo không hơn. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, hiểu vì sao những tên kia lại ám ảnh với thứ hạnh phúc thật sự sặc mùi giả mạo này như vậy. Hạnh phúc thật sự không hề đến từ ảo ảnh kia. Hạnh phúc thật sự không đến từ những mối quan hệ chóng phai mau tàn.

Hạnh phúc thật sự đến từ ma túy.

<BẢN GHI KẾT THÚC>

Ghi chú: Ts. Thúy đã được đưa vào danh sách truy lùng của Tổ Chức và sẽ được săn lùng nhằm khai thác thêm thông tin về dị thể. Ts. Thúy cũng được tái định danh thành SCP-023-VN-1 và sẽ được đưa vào diện quản thúc nếu bắt giữ thành công.


Thêm tác phẩm bởi Dept

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)