
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Hiện tại, SCP-061-VN đang thuộc quyền giám sát của Phân khu Dị thú học. Ngay lập tức áp dụng quy trình xóa ký ức trong trường hợp thường dân ý thức được dị tính của SCP-061-VN.
Mô tả: SCP-061-VN là mã định danh cho một cá thể vịt Xiêm (Cairina moschata) với bộ lông sẫm màu đen ngả xanh, phần cổ của dị thể mang màu trắng và mỏ màu xám. Dị thể sở hữu trí khôn tương đương một người trưởng thành theo Thang Đo Động Vật Dị Thường Wakaba Mutsumi1. Qua đó, dị thể có thể giao tiếp và tương tác với con người bằng ngôn ngữ thông dụng2. Bên cạnh khả năng giao tiếp, dị thể còn sở hữu tốc độ di chuyển dị thường.
Phụ lục 061-VN.01: Phát hiện
SCP-061-VN rơi vào tầm ngắm của Tổ Chức sau khi được TLĐLT-466 ("Giải Pháp Động Vật Hoang Dã Của Wilson") thông báo về một dị thể họ chưa thể quản thúc tại thị trấn Big Piney, bang Wyoming, Hoa Kỳ. Do TLĐLT này có lịch sử hợp tác uy tín và thái độ giao thiệp hòa hoãn trong quá khứ với Tổ Chức, Đặc vụ Thực địa đồn trú Bobby Brown đã nhận lệnh tới hiện trường nhằm tiếp cận dị thể.
Địa điểm xuất hiện dị thể là một nông trại gia đình có tên Nông trại Whitaker. Hiện nông trại đang thuộc quyền sở hữu của Samantha Whitaker, hậu duệ đời thứ mười ba trong gia đình Whitaker.

Khi Đặc vụ đến địa điểm, khu vực đang tổ chức lễ hội nông trại mùa thu hàng năm kéo dài một tuần và tiếp đón nhiều khách du lịch, do đó đặc vụ gặp khó khăn trong việc xác định dị thể. Sau khi nằm vùng trong vòng hai ngày, Đặc vụ Bobby Brown đã ghi nhận được thông tin về một màn trình diễn của "một con vịt biết nói" tại gian hàng bày bán nông sản theo lời khai của du khách. Tình nghi rằng đây là mục tiêu, Đặc vụ Bobby Brown đã tiếp cận thành công vào buổi chiều cuối ngày, khi lượng khách đã bớt dần. Bản ghi bên dưới bao gồm nhật ký thẩm vấn dị thể.
Phụ lục 061-VN.02: Thẩm vấn Dị thể
Bản ghi Thẩm vấn Dị thể
Thẩm vấn viên: Đặc vụ Thực địa Bobby Brown
Đối tượng thẩm vấn: SCP-061-VN
Ngày: 22/07/2025
[Bắt đầu Bản ghi]
[Cảnh quay được trích xuất từ máy quay trên người Đv. Brown và truyền trực tiếp về Sở chỉ huy. Khung cảnh bắt đầu với việc Đv. Brown di chuyển đến quầy bán hàng, giờ không còn khách mua hàng. Nhằm phòng hờ thường dân, Đv. Brown đã giả dạng thành nhân viên của lễ hội và đặt biển "Đóng Cửa" phía ngoài lối vào.]
[Sau khi bố trí xong, anh tiến vào quầy bán hàng. Quầy hàng bày bán nhiều loại mặt hàng nông sản, chế phẩm từ sữa, thịt gia súc và một số vật lưu niệm của nông trại. Ở chính mặt bàn của quầy có một chiếc chuông dịch vụ. Kết nối với phía bên trong gian hàng là một túp lều có thể quan sát từ xa, đóng vai trò kho lưu trữ thực phẩm.]
[Đv. Brown tiến hành bấm chuông.]
[Không có phản hồi. Nhưng anh nhìn thấy một bóng đen vụt qua trong lều.]
[Anh tiếp tục bấm chuông.]
Có vài âm thanh loạng xoạng trong túp lều.]
[Anh giơ tay bấm chuông. Lúc này, SCP-061-VN xuất hiện và ngừng tay Đv. Brown khiến anh bất ngờ rút tay lại.]
[SCP-061-VN bắt đầu rươn cổ, cố nhìn Đặc vụ bằng cả hai bên mắt. Sau đó, nó thu lại và kêu lên một tiếng "Quạc".]
SCP-061-VN: Chao xìn quý khách! Quý khách có việc gì vội ghê mà bấm nhiều quá! Lễ hội kéo dài cả tuần cơ mà he!
Đv. Brown: Vậy là con vịt biết nói thật.
SCP-061-VN: Tất nhiên là tôi cần biết nói để trò chuyện với khách hàng mến thương của mình chứ! Mà đừng có xưng hô lạnh nhạt như vậy, mọi khách hàng đều là người một nhà, quý khách cứ gọi tôi bằng tên thân mật đi ạ!
Đv. Brown: Vậy gọi như—
[Trước khi Đv. Brown kết thúc câu, anh đột ngột nghe thấy một luồng gió nhẹ sau lưng. Anh quay mặt lại, đằng sau đã xuất hiện một chiếc ghế nhựa.]
SCP-061-VN: [nói nhanh] Mời quý khách ngồi— nhìn mặt của quý khách thì ta sẽ nói chuyện lâu đóa!
Đv. Brown: -nào? Hả, ngươi— ngươi làm chuyện này à.
[Dị thể giơ cánh biểu thị mời Đv. Brown ngồi xuống, anh làm theo.]
SCP-061-VN: Đâu thể để quý khách mỏi chân được ha! Xin hãy gọi tôi là Quý Ngài K, thương gia chủ chốt của nông trại thân thiện nhà Whitaker! Đừng có xưng ngươi nữa nhé, còn buồn hơn cả dùng từ ngữ như con vịt kia. Còn tên của quý khách lịch lãm đây là?
[Đv. Brown nhận được chỉ thị từ Sở chỉ huy thay đổi xưng hô để khiến dị thể thoải mái trong quá trình thẩm vấn. Anh đáp lời dị thể.]
Đv. Brown: Bobby Brown. Xin lỗi vì đã xưng hô thiếu lịch sự, Quý Ngài K.
SCP-061-VN: Tuyệt vời! Nếu quý khách đồng ý, tôi xin phép mở đầu câu chuyện ngày hôm nay trước!
[Đv. Brown gật đầu.]
SCP-061-VN: Đi khắp nơi trong vùng rồi nhưng mà tôi chưa thấy mặt của quý khách trước đây. Có phải Ngài Brown đến từ nơi khác không ạ?
Đv. Brown: Đúng vậy. Khá xa nơi này.
SCP-061-VN: Để tôi xem nào… không quản ngại đường xá xa xôi đến tận đây, thật lấy làm vinh hạnh khi quý khách quan tâm đến sản phẩm của nông trại nhà Whitaker!
Đv. Brown: Thực ra là tôi muốn gặp mặt Quý Ngài K cơ, nghe danh đã lâu.
SCP-061-VN: Ồ không đâu, ngài mới biết đến danh tiếng gần đây của tôi gần đây thôi mà! Hiện tại nông trại nhà Whitaker chưa nghĩ đến chuyện liên kết với doanh nghiệp to đồ sộ phía ngài được đâu à—
Đv. Brown: Sao— sao Quý Ngài K lại biết được chuyện tôi làm cho "doanh nghiệp to kia"?
SCP-061-VN: Điểm tốt của ngài Brown là còn nghĩ đến chuyện cải trang làm nhân viên quản lý của lễ hội, mấy người kia thì chỉ mặc trang phục đặc biệt không thèm giấu luôn ấy~
[Nhận thấy rằng dị thể đang ám chỉ đến thế lực WWS trong các lần chạm trán trước đó, Sở chỉ huy cho phép Đv. Brown ứng biến do có khả năng dị thể đã có được những kiến thức nhất định về Tổ Chức.]
Đv. Brown: Bên doanh nghiệp chúng tôi rất muốn Quý Ngài K hợp tác, tài năng của ngài không thể lãng phí ở nơi hẻo lánh như này được, chúng tôi xin hứa trả lương hậu hĩnh gấp nhiều lần tại nông trại.
SCP-061-VN: Ồ, thật là đáng tiếc biết bao, nhưng tôi đã giữ lời hứa là luôn chăm sóc nông trại nhỏ bé này với ông chủ rồi. Doanh nghiệp của ngài Brown luôn có thể nhập một số mặt hàng ở đây nếu muốn, tuy chúng tôi nhỏ, nhưng đã từng có tiền lệ cung cấp vài đơn hàng lớn cho địa phương.
Đv. Brown: Vậy thì… liệu Quý Ngài K có thể chia sẻ vài bí kíp kinh doanh và câu chuyện của bản thân? Tôi cũng là một tay viết cho tạp chí kinh doanh ở địa phương mình, nếu được thì rất mong Quý Ngài K lên đầu trang báo cho số tiếp theo của chúng tôi.
SCP-061-VN: Thường thì tôi không bán thông tin cá nhân của mình được đâu, nhưng nhân dịp lễ hội, có thể khuyến mãi cho Ngài Brown nếu ngài mua hàng nông sản vậy.
Đv. Brown: Quý Ngài K muốn bán mặt hàng gì cho tôi?
SCP-061-VN: Trứng! Ngon, rẻ và chất lượng. Bảo quản được lâu, chế biến ra được hàng trăm món ăn khác nhau, luôn có mặt trong thực đơn các nhà hàng năm sao. Và quan trọng nhất, là hàng tự nhiên, nông trại chúng tôi luôn nói không với chất kích thích, không hóa chất!
Đv. Brown: Chốt đơn!
SCP-061-VN: Thật là hào sảng, thưa ngài Brown. Ngài có thể bắt đầu đặt câu hỏi.
[Đv. Brown lôi sổ tay ra nhằm giả vờ ghi chép để đánh lừa dị thể.]
Đv. Brown: Quý Ngài K đã làm việc ở nông trại được bao lâu rồi?
SCP-061-VN: Từ lúc tôi được phân định cư ở đây. Cũng phải ngót vài năm rồi, công việc nông trại bận bịu còn không khiến tôi để ý thời gian ấy, cảm ơn ngài Brown đã nhắc lại chuyện này.
Đv. Brown: "Được phân"… vậy là Quý Ngài K có công ty đại diện hay là?
SCP-061-VN: Xuất thân của tôi cũng không ở vùng này như ngài Brown. Tôi lớn lên cùng cha mẹ vịt nhưng sau khi tôi trưởng thành thì—
Đv. Brown: Thì sao cơ?
SCP-061-VN: Thực lòng thì tôi cũng không nhớ gì nhiều, nhưng đúng là có "một công ty đại diện" đã giúp tôi có được khả năng buôn bán và giao tiếp với khách hàng thân yêu của mình!
Đv. Brown: Phía công ty đó còn có nhiều cá nhân như Ngài không ạ? Nếu được thì chúng tôi cũng muốn ngỏ lời hợp tác với đại diện của Ngài.
SCP-061-VN: Khó tìm lắm, một nơi cao tới nỗi mà ngài Brown chẳng thể chạm tới được. Tôi cũng quen được vài Quý Ngài và Quý Cô lịch lãm khác, nhưng bọn tôi được phân đi nhiều nơi khác nhau, giờ cũng khó lòng liên lạc mà hàn huyên chuyện xưa được nữa.
Đv. Brown: Liệu tôi có thể hỏi lý do ngài gia nhập công ty kia? Và mục đích của họ khi phái ngài tới nơi hẻo lánh này?
[Dị thể dừng lại một lúc để suy nghĩ rồi mới đáp lời.]
SCP-061-VN: Thực lòng thì tôi không được phân tới đây, quý khách thân mến à. Tôi đã chạy trốn khỏi công ty đó—
Đv. Brown: Nghe có vẻ quyền lợi không tốt lắm ha.
SCP-061-VN: Quý khách hiểu theo vậy cũng đúng. Họ đối xử với bọn tôi không tốt lắm, nên tôi mới bỏ việc để làm freelance ở nông trại này. Về quê trồng rau nuôi cá vui hơn hẳn.
Đv. Brown: Vi phạm hợp đồng lao động vậy thì Quý Ngài K đây không sợ họ đến tìm Ngài sao?
SCP-061-VN: Với tốc độ của tôi thì trốn việc là dễ thôi, nhưng có vẻ sắp phải xin ông chủ nghỉ việc để tìm nơi khác rồi— cũng có nhiều người như quý khách đến hỏi thăm tôi trong vài tuần qua. Với tư cách là một thương gia, tôi không thể để việc tư ảnh hưởng đến công việc và chất lượng của nông trại được!
[Khi dứt lời, một cốc nước xuất hiện trên tay của Đv. Brown. Ở trên quầy hàng, SCP-061-VN đang uống nước từ một chiếc bát nhỏ.]
SCP-061-VN: Mời ngài dùng thử! Nước này được lấy từ suối tinh khiết trên đỉnh núi – chính ngọn núi mà ngài vừa vượt qua sáng nay để đến đây. Chúng tôi còn dùng nước để tưới cỏ và cho những cô bò sữa uống mỗi ngày, nhờ vậy mà sữa ở đây luôn tươi ngon, đậm vị hơn nông trại khác trong vùng. Uống thử đi, ngài sẽ cảm nhận được sự khác biệt!
SCP-061-VN: Ồ ố— hết thời gian đặt câu hỏi, đến lúc ngài mua hàng rồi ạ! Sau đó chúng ta có thể tính tiếp.
Đv. Brown: [thở dài] Ờ- được rồi, mua quách đống trứng này nhanh nào.
SCP-061-VN: Vậy thì, xin quý khách hãy tập trung nhìn vào cặp mắt tôi một lúc.
[Dị thể nhảy ra khỏi quầy hàng và tiến đến gần Đv. Brown.]
Đv. Brown: [giọng gượng gạo] Ừm— được thôi?
[Đv. Brown nhìn chằm chằm vào dị thể trong khoảng thời gian 20 giây. Sau đó, anh đột ngột cảm thấy choáng váng và ngất xuống nền đất, máy quay chỉ ghi lại được hình ảnh bên dưới sau đó chuyển màu đen.]
Khung hình ghi lại "di ảnh" của dị thể trong vòng 2 mili giây khi di chuyển.
[Khung hình màu đen kéo dài 20 phút sau đó bắt đầu xuất hiện lại hình ảnh khi Đv. Brown dường như đang cố gắng đứng dậy từ nền đất.]
[Sau khi lấy lại nhận thức, Đv. Brown thấy mình đang đứng trong một khu vườn thả gia cầm. SCP-061-VN bước ra từ chuồng gà cùng nhiều con gà mái đi theo phía sau. Anh để ý rằng mỗi con gà mái đều được bọc một túi vải trên lưng.]
[Nhóm gia cầm di chuyển đến chỗ anh, từng cá thể giúp nhau tháo túi vải được buộc xuống, để lộ ra hàng chục quả trứng gà.]
SCP-061-VN: Hàng của quý khách đây ạ! Tổng cộng bốn trăm năm mươi sáu quả trứng gà tươi, được sản xuất bởi những cô gà mái xinh đẹp nhất trong nông trại! Quý khách cứ từ từ mà đếm nhé, trừ đi giảm giá khách hàng mới và nhập hàng số lượng lớn, tôi sẽ… ừm… lấy giá rẻ hơn thị trường 10%!
Đv. Brown: Sao— sao lại nhiều thế này… Tôi không đem theo tiền mặt nhiều đến thế! [Đv. Brown vô thức sờ tay vào túi quần.]
SCP-061-VN: Thời gian là vô giá mà. Quy đổi với đống trứng thì giá này quá hời cho quý khách rồi!
[Trước khi Đv. Brown kịp phản ứng tiếp, một giọng nói không xác định vang lên từ phía sau.]
[Kết thúc Bản ghi]
Phụ lục 061-VN.03: Thẩm vấn
Sau khi kết thúc phiên trò chuyện với dị thể, giọng nói cuối bản ghi đã được xác định là chủ nhân của nông trại — bà Samantha Whitaker. Đối tượng sau đó đã giải vây cho Đặc vụ Brown khỏi bầy gia cầm và mời anh đi ra lễ hội để nói chuyện. Sở Chỉ huy cho phép Đặc vụ Brown đồng ý để thu thêm thông tin khả thi.
Bản ghi Thẩm vấn Dị thể
Thẩm vấn viên: Đặc vụ Thực địa Bobby Brown
Đối tượng thẩm vấn: CNĐLT-061-VN ("Samantha Whitaker")
Ngày: 22/07/2025
[Bắt đầu Bản ghi]
[Cảnh quay hiện lên với CNĐLT-061-VN đang cho bầy gia cầm ăn. Đối tượng mời Đv. Brown cho ăn cùng mình, anh đồng ý.]
Ảnh chụp CNĐLT.
[Sau một lúc, đối tượng dẫn Đv. Brown ra một nhà kho chứa rơm, được bố trí lại thành nơi nghỉ chân và ăn uống cho du khách trong lễ hội.]
[Đối tượng chạy đến một gian hàng rồi quay lại đống rơm nơi Đv. Brown đang ngồi, đưa cho anh một miếng bánh táo. Anh nhận lấy vui vẻ rồi ăn uống vừa nói chuyện.]
CNĐLT-061-VN: Đây là lần đầu tiên cô thấy Quý Ngài K dẫn người khác đến tận cả nơi sản xuất của nông trại đấy.
Đv. Brown: Vậy là cô cũng biết được là con vịt kia hơi khác lạ so với lũ gia cầm?
CNĐLT-061-VN: Ừ, giống chú heo Babe ha.
CNĐLT-061-VN: Thật ra thì chỉ có mình cô biết chuyện này, khách du lịch ghé thăm chỉ bảo Quý Ngài K là robot hay AI thế hệ mới. Nghĩ vậy cũng đỡ phiền cho cô.
Đv. Brown: Lúc nói chuyện thì cháu có nghe được là Quý Ngài K từ nơi khác đến—
CNĐLT-061-VN: Ừ, may làm sao cả thị trấn còn mỗi cô là duy trì nông trại. Các chỗ khác họ đều phá dỡ để bán đất hay bỏ hoang để định cư nơi khác rồi. Mà dân làm nông thì đếm rõ từng con vật mình nuôi trên đầu ngón tay mà.
Đv. Brown: Cháu nghĩ cô phải sốc khi thấy một con vịt biết nói tiếng người chứ? [cười nhẹ]
CNĐLT-061-VN: Chắc là do Quý Ngài K là vịt chứ chẳng phải quỷ hút máu hay người ngoài hành tinh. Ở vùng nông thôn người ta truyền miệng đủ thứ tâm linh quỷ quái nên cô cũng chỉ sốc lúc đầu, còn tưởng là linh hồn của gã chồng chết dẫm của cô báo mộng về cơ ấy chứ—
CNĐLT-061-VN: Chồng cô qua đời được hai năm trước rồi, bọn cô cũng chẳng có mụn con nào. Nên thật may khi có chú vịt nhỏ kia bầu bạn để cô tiếp tục duy trì nông trại tồi tàn này.
Đv. Brown: Vậy mấy nhân viên lễ hội cháu gặp ngoài kia—
CNĐLT-061-VN: Đều là hàng xóm trong khu này cả, từ lúc có Quý Ngài K nghĩ ra sáng kiến tổ chức lễ hội thì cả thị trấn và nông trại mới được dịp sống lại mỗi năm. Ấy nên họ giúp sức nhiều lắm.
Đv. Brown: Họ có biết về Quý Ngài K không ạ?
CNĐLT-061-VN: Chắc nó cũng công nhận cô là chủ rồi nên mới cho cô biết.
Đv. Brown: Vâng, nhưng chuyện này— thì quả thực không ổn về lâu dài, còn nhiều kẻ khác cũng nhắm tới quý ngài K, và không phải ai cũng thân thiện như cháu.
CNĐLT-061-VN: Làm sao mà cô biết cháu là người tốt được.
Đv. Brown: Nếu muốn thì cháu phải lẻn bắt cóc Quý Ngài K vào ban đêm chứ không phải phơi cái mặt ra ngoài nói chuyện như này—
[Cả hai cùng cười nhẹ. Rồi CNĐLT-061-VN ngồi trầm ngâm một lúc. Đối tượng mở lời sau đó để tiếp tục.]
CNĐLT-061-VN: Nghe cháu kể chắc cũng không còn cách nào khác cho Quý Ngài K ở với cô nữa nhỉ?
[Đv. Brown gật đầu rồi thở dài.]
Đv. Brown: Tụi cháu hứa sẽ chăm sóc cho Quý Ngài K ổn thỏa, ít nhất là nó sẽ an toàn với tụi cháu.
CNĐLT-061-VN: Cô nghe cháu nói vậy là mừng rồi. Dù sao thì, cậu ấy cũng không thuộc về nông trại này, cô cũng không đủ sức mà bảo vệ được cậu ấy nữa. Năm nay, và chắc là năm sau nữa… chắc là lần cuối cùng cô mở lại lễ hội này.
Đv. Brown: Đống động vật còn lại của cô thì sao—
CNĐLT-061-VN: Gửi gắm chúng ở mái nhà khác vậy, cô cũng không muốn bán chúng cho công ty làm thịt.
[Cả hai người giờ ngồi im lặng, nhìn khung cảnh khách du lịch đang vui vẻ khám phá và ngắm nghía nông trại.]
Cảnh quay khách du lịch trong lúc Đv. Brown nói chuyện với CNĐLT.
[Sở chỉ huy ra lệnh cho Đv. Brown rút lui. Anh đứng dậy]
Đv. Brown: [đưa lại đĩa bánh trống không cho đối tượng] Cảm ơn cô vì miếng bánh táo, ngon lắm ạ, cháu sẽ mua một ít đem về.
CNĐLT-061-VN: Ít thôi á? Mua hết đi chứ chàng trai trẻ! [cười lớn]
[Đv. Brown tiến về phía cửa nhà kho. Trước khi ra ngoài, anh nghe được giọng nói của CNĐLT-061-VN.]
CNĐLT-061-VN: À mà, lúc về cậu cũng nên hỏi thử Quý Ngài K về "thông điệp". Nhỡ đâu sẽ có gì giúp ích cho cậu.
Đv. Brown: Vâng, cháu cảm ơn.
CNĐLT-061-VN: [cười mỉm] Mà nhớ ghé thăm vào dịp hội năm sau nhé, bánh táo cô làm ngon lắm.
Đv. Brown: [vẫy tay chào] Tất nhiên rồi ạ!
[Kết thúc Bản ghi]
Phụ lục 061-VN.04: Trong quá trình khám xét phần lông phía trong của dị thể, Tổ Chức đã phát hiện ra một thông điệp dưới đây.
Quào! Bạn vừa tìm thấy cho mình một vị thần bé nhỏ, một lô sản phẩm giới hạn từ C.R.Y.C.H.I.C!!! Cố gắng thu thập hết nhé ヾ(•ω•`)o
Thu thập toàn bộ và trở thành kẻ thống trị đỉnh Olympus
1. Chuột Hamster Zeus
2. ██████ Hera
3. ██████ Poseidon
4. ██████ Demeter
5. ██████ Athena
6. ██████ Apollo
7. ██████ Artemis
8. ██████ Ares
9. Bò Aphrodite
10. ██████ Hephaestus
11. Vịt Xiêm Hermes✔️
12. ██████ Dionysus
13. Chó Hades III (ngừng sản xuất)
Phụ lục 061-VN.05: Xét theo thái độ của dị thể ở thời điểm hiện tại, Tổ Chức đã ra quyết định cho phép thực hiện quy trình quản thúc gián tiếp SCP-061-VN tại Nông trại Whitaker cùng với CNĐLT-061-VN. Một nhóm Đặc vụ và Nghiên cứu viên từ Phân khu Dị thú học, dẫn đầu bởi Đặc vụ Thực địa Bobby Brown sẽ có nhiệm vụ giám sát dị thể, đội ngũ này sẽ định cư tại thị trấn Big Piney để thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn. Trong trường hợp dị thể trốn thoát khỏi khu vực quản thúc, quy trình quản thúc sẽ được thay đổi. Nông trại Whitaker cũng đã được cơ quan địa phương miễn thuế trong vòng 10 năm tiếp theo theo chính sách hỗ trợ nông dân địa phương.






