Và tư bản cần làm gì để mua chuộc bọn ếch? Vứt cho chúng vài con ruồi để đút túi hàng chục triệu tờ đô la xanh rờn.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các nỗ lực hiện tại bao gồm việc ghi chép các biến thể mới của SCP-084-VN xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Các cá thể SCP-084-VN xuất hiện trong quá khứ đã tử vong do tuổi già. Do đó, quy trình quản thúc không cần thiết.
Tổ Chức cần cung cấp nguồn nhu yếu phẩm cần thiết cho gia tộc SCP-084-VN hàng năm.
Dựa theo nhận thức cộng đồng về SCP-084-VN, nỗ lực quản thúc dị thể là không cần thiết.
Mô tả: SCP-084-VN là mã định danh được gán cho tập hợp lượng lớn các cá thể dị thường thuộc bộ Anura (Ếch) sở hữu trí khôn, tự xưng bản thân là thành viên thuộc về "Gia tộc Froggleworth xứ Fragona" trong quá khứ.
Nghiên cứu chuyên sâu hơn về dị thể ở phụ lục bên dưới.
Phụ lục 01: Phát hiện
SCP-084-VN được phát hiện lần đầu bởi Tổ Chức sau khi tiếp nhận tài liệu nghiên cứu khoa học của nhà sinh vật học quá cố Joseph Leidy. Trong một số tài liệu, nhà sinh vật học liên tục đề cập đến Gia tộc Froggleworth và các thực thể, có khả năng được cho là liên quan đến Thế Lực Đáng Lưu Tâm này (tham khảo Phụ lục 03)
Dưới đây là hai bài thơ, không rõ được soạn bởi Joseph Leidy hay không, liên quan đến TLĐLT.
Chốn đồng xanh chôn vùi chuyện xưa cổ
Froggleworth – còn ai biết kẻ hay
Uy danh trải rộng đầm lầy
Nhặng ruồi có dám đêm ngày vo ve?
Ngồi ưỡn ngực, ngông nghênh nhìn ngó
Ngẩng khinh trời chẳng sợ hay lo
Xung quanh không một kẻ so
Một lòng kính sợ - reo hò – ngợi ca.
Cai quản vương quốc – ba nhà
Nhái vàng Cóc tía, Ếch ta đứng đầu
Lũ trùng chẳng biết từ đâu
Ngang nhiên làm loạn cứng đầu không nghe
Đã chén sạch không biết bao nhiêu kẻ
Froggleworth – diệt trùng không nương tay
Tiếng oa kiêu hãnh đầm lầy
Đâu ngờ thời thế vần xoay lúc nào?
Vang danh khắp chốn trong vùng
Tộc Froggoworth lẫy lừng hùng dũng
Kẻ thù nghe danh phải sợ run
Khi tiếng ếch vang khắp không trung
Làng giếng Bottomless nơi ta ở
Nơi ếch vui sống suốt tới giờ
Hòa đồng bốn bể cùng hát ca
Vui cười săn lùng bọn quỷ ma
Từ khóm lá sen hứng mưa ngâu
Đến hòn đá tảng chắn sông sâu
Khi đã nghe danh Froggleworth
Muôn thú khắp nơi luôn cúi đầu
Phụ lục 02: Ghi chú của Ts. Robert Martinez, Phòng ban Lịch sử dị thường, Điểm-21-VN.
Vào cuối thế kỷ 19, công nghệ in ấn tại Hoa Kỳ phát triển lớn mạnh, mở ra hàng tá lĩnh vực để con người có thể ứng dụng. Trong số đó, nổi lên việc in ấn ảnh quảng cáo cho các doanh nghiệp.
Doanh nghiệp luôn tranh đấu nhau sát sao, phần vì mặt hàng họ giao bán cũng chẳng khác nhau về chất lượng hay giá thành cho lắm. Nhưng điểm ăn nhau là gì? Độ nổi tiếng. Họ càng xây dựng được danh tiếng, thì người ta cứ tự động đổ xô đến cửa hàng mà săn đón đồ của họ — quy luật cơ bản trong xu hướng tiêu dùng.
Nhưng thời ấy, cái loại quảng cáo chứa ảnh một cô gái đẹp nở nụ cười tươi rói cầm trên tay lon đồ hộp đã quá nhiều rồi. Dân tiêu dùng muốn gì đó mới mẻ hơn, thứ gì đó đậm chất Mỹ, thứ gì đó thân thuộc với đời sống họ hơn chút, thứ gì đó mà họ đang rạo rực quan tâm khi đang gần bước sang thế kỷ mới — tự nhiên và động vật hoang dã.
Thế rồi, loại quảng cáo mới xuất hiện. Một doanh nghiệp bán cà chua hộp ở Camden, New Jersey dán tờ quảng cáo khắp nơi về sản phẩm mới của họ. Trên đó là một con lừa, mặc áo công nhân, đội mũ đang đẩy xe hàng chứa chục trái cà chua mọng nước kèm thêm dòng chữ giới thiệu bên dưới. Động vật được nhân hóa đang làm công việc của con người. Người ta rất thích kiểu thẩm mỹ như vậy. Quá mới mẻ! Hàng bán rất chạy. Vậy nên, theo xu hướng, các đối thủ cạnh tranh khác cũng làm theo, vì tiền hết mà!
Để rồi từ năm 1870, bọn họ đã dùng gần như toàn bộ các loài động vật có trong từ điển bách khoa. Tôi kể như vậy tất nhiên không phải điều tốt đẹp gì. Thứ mà chúng ta đáng chú ý, là từ năm 1879 trở đi. Trên mấy tờ báo lá cải bắt đầu xuất hiện tin tức rằng có vài người trông thấy mấy con động vật trong quảng cáo xuất hiện ở khu phố về đêm. Càng ngày càng nhiều đến độ các tòa báo phải dành ra một trang riêng cho "sự kiện huyền bí" này.
Toàn bộ chúng!
Tôi không nói đùa. Tôi mò được trong mớ tài liệu ghi chép sự cố của một thư viện ẩn tại Colorado. Sư tử mặc vest ăn thịt người trong công viên. Đà điểu diện váy khiêu vũ tông những người lái xe đến độ gãy cả khung xương sống. Ngay cả Jumbo cũng ở đó, dẫm người ta thành đống thịt vụn như quả dưa hấu mà nó ăn hàng ngày.
Tổ Chức khi ấy cũng bất ngờ lắm chứ. Họ ngay lập tức liên hệ với cội nguồn của mọi chuyện— đám doanh nghiệp tư bản kia. Hóa ra, công nghệ in ấn cũng chỉ là một phần trong nghi thức triệu hồi. Bọn họ mở ra một Thông Đạo sâu bên dưới mảnh đất tự do, một thế giới thần bí được trị vì bởi đống thực thể kia. Họ sử dụng quyền uy và ma lực của chúng, khắc thành hình khối để thu hút đồng bào của chính mình. Nhưng bọn họ quên mất rằng, cái gì cũng có giá phải trả. Những sinh vật kia không đến đây để lao động không công. Họ càng triệu hồi những sinh vật to lớn, thì yêu cầu chúng đề ra càng cao, thậm chí phải đánh đổi bằng cả linh hồn. Tôi có thể liệt kê vài cái tên nổi lên như diều gặp gió rồi bốc hơi trong vài ngày vì không lượng sức mình.
Cái vấn đề ở đây là đám người hám lợi kia không biết thay đổi. Họ tìm được cách khác. Nếu không thể đáp ứng được yêu cầu của các sinh vật hùng mạnh, thì chỉ cần nhắm vào các sinh vật ở tầng thấp hơn. Hiệu quả có thể giảm sút, nhưng ít nhất vẫn thu được tiền mà không phải mất mạng.
Và tư bản cần làm gì để mua chuộc bọn ếch? Vứt cho chúng vài con ruồi để đút túi hàng chục triệu tờ đô la xanh rờn.
Phụ lục 03: Các cá thể SCP-084-VN đã được ghi chép
Danh xưng: Sir Fareach Froggleworth II
Doanh nghiệp giúp đỡ: J. D. Larkin & Co's "Boraxine" (1882)
Sản phẩm: Xà phòng và đồ vệ sinh cá nhân
SCP-084-VN-01.
Lược sử: Là thành viên được cho là triệu hồi sớm nhất tới Trái Đất. Sir Fareach Froggleworth II sau khi kí kết thỏa thuận thành công với J. D. Larkin & Co's "Boraxine" đã định cư và lập gia đình tại đây cho đến khi qua đời, từ đó tạo ra thêm một nhánh gia tộc mới của gia phả Froggleworth với con cháu có dòng máu của Trái Đất.
Sức mạnh: Sir Fareach Froggleworth II sở hữu khả năng cảm thụ âm nhạc bẩm sinh, đặc biệt với đàn vĩ cầm. Ông sử dụng thiên phú để đàn lên những bài hát du dương thu hút mọi người đến nghe. Trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp đã liên tục đặt các máy phát nhạc phát các bài được đàn bởi SCP-084-VN-01 bên cạnh tờ quảng cáo của mình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tổ chức một "chiến dịch nhà tắm" với mục tiêu cho Sir Fareach Froggleworth II huấn luyện các "thành viên ếch" khác tại địa phương đàn nhạc khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp của trong lúc tắm rửa.
Giao dịch: Sir Fareach Froggleworth II được chu cấp năm con Hermetia illucens (Ruồi đen) mỗi ngày, vào dịp lễ được thưởng thêm một con Glossina (Ruồi xê xê). Sau hai năm cống hiến cho doanh nghiệp, Sir Fareach Froggleworth II đã được công ty đính hôn với một cá thể Lithobates catesbeianus (Ếch ương beo) cái. Ông tiếp tục làm việc trong vòng ba năm tiếp theo rồi nghỉ hưu và truyền lại công việc cho con cháu.






