viết bởi KirQ
Tranh cổ mô phỏng SCP-141-VN.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các SCP-141-VN nằm trong diện quản thúc của Tổ Chức sẽ được cung cấp khẩu phần cháo tù nhân tiêu chuẩn ba lần mỗi ngày. Vào cuối tuần, các cá thể sẽ được tương tác với động vật trợ giúp/trang trại tại Điểm-431. Trong trường hợp SCP-141-VN đưa ra nhận xét tiêu cực về sức khỏe của thú cưng, nhân sự chịu trách nhiệm sẽ bị kiểm điểm ngay lập tức.
Ký hiệu Galdrastafir phát hiện trên người dị thể1.
Mô tả: SCP-141-VN mã định danh cho một chủng loài sinh vật dị thường được chế tác từ xác thịt động vật gặm nhấm, búp bê nhồi rơm, huyền thuật và Galdrastafir2 trong tín ngưỡng của người dân Iceland bởi TLĐLT-6767 ("Công ty Tiện ích Sigurður").
SCP-141-VN lấy ngoại hình của Nisse, một sinh vật thần thoại trong văn hóa dân gian Bắc Âu, hay còn gọi là "thần lùn" hoặc "yêu tinh", trông giống con người nhưng có kích thước nhỏ, đội mũ đỏ và mặc quần áo màu xám. SCP-141-VN mô phỏng đặc điểm sinh lý và hành vi tương đồng với các mô tả về nhân vật thần lùn trong văn học và truyện kể dân gian thông qua phương thức chế tác dị thường thay vì một cấu trúc cơ thể sinh học có khả năng vận hành độc lập.
Phát hiện: SCP-141-VN được Tổ Chức đưa vào tấm ngắm sau khi một nhà kinh doanh tư nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc thú cưng tại khu vực thị trấn Akureyri thuộc Hafnarfjörður, Iceland đột ngột trở nên nổi tiếng với dịch vụ "chăm sóc thú cưng giá rẻ bằng thần lùn". Điều tra sâu hơn phát hiện công ty này đã mua lại toàn bộ sản phẩm SCP-141-VN, bao gồm 80 cá thể để kinh doanh độc quyền mặt hàng này tại khu vực.
Quảng cáo về sản phẩm SCP-141-VN.
Phụ lục.01: Nhật ký Thu hồi
Bên dưới là danh sách một số trường hợp ghi nhận hoạt động của dị thể trước khi Tổ Chức thu hồi thành công. Để tránh phá vỡ quy trình Bức Màn, công tác thu hồi và hỗ trợ quản thúc chỉ được giao cho hai đặc vụ thực địa, Thomas Reed và Jemmy Carter.
Dị thể số: 01
Mô tả: Cá thể đầu tiên được thu hồi khi hai Đặc vụ đến nhà của thường dân dưới vỏ bọc là nhân viên của công ty cung cấp. Chủ sở hữu của SCP-141-VN là một người phụ nữ trung niên sống một mình và nhận nuôi nhiều mèo hoang.
[Cả hai Đặc vụ dừng lại trước cửa nhà và nhấn chuông. Sau khoảng năm phút, đối tượng đã mở cửa.]
Đặc vụ Reed: Chào bà, chúng tôi là nhân viên của công ty Dịch vụ Thú cưng Cổ xưa. Không biết hiện tại bà có thể dành cho bọn tôi vài phút để trao đổi chút vấn đề được không ạ?
Đối tượng: Vâng, nhưng tôi không tiện để hai anh vào nhà được. Lũ mèo nhà tôi đang nằm ngủ hết trên ghế sofa rồi.
Đặc vụ Carter: Không cần đến mức phải vào nhà đâu ạ, chúng tôi chỉ cần năm phút của bà để khảo sát một chút về sản phẩm bà mới đặt hàng của bọn tôi thôi. Để xem sao— [Đặc vụ Carter rút ra một danh sách và chỉ tay vào.] một thần lùn chăm sóc thú cưng. Có đúng không ạ?
Đối tượng: À phải, tôi mới nhận được nó hai ngày hôm trước. Dùng ổn đấy, mua về phát là lũ mèo hết kêu đói lúc nửa đêm luôn.
Đặc vụ Reed: Mèo nhà bà có rụng lông nhiều lông không ạ?
Đối tượng: Một đống, cả bọn già khọm rồi. Gom hết một lần chắc tôi nặn được tầm hai trái banh cho lũ trẻ con hàng xóm chơi luôn ấy.
Đặc vụ Reed: Bà có thể mang ra ngoài để chúng tôi kiểm tra sản phẩm một chút không ạ? Công ty chúng tôi vừa mới lắp phần mềm cảm biến mới cho sản phẩm này, dạng giống kiểu máy hút bụi, vậy nên nếu nó tiếp xúc với nhiều lông mèo quá thì có thể sẽ chút trục trặc trong tương lai gần.
Đặc vụ Carter: Kiểm tra này hoàn toàn miễn phí, nếu phát hiện hỏng hóc chúng tôi sẽ thay mới hoàn toàn cho bà. Còn nếu cái máy vẫn hoạt động ổn thì ít nhất trong vòng một năm rưỡi nữa bà sẽ thấy lũ mèo ngoan hơn cả chó luôn!
Đối tượng: Vậy thì tốt quá, hai cậu đợi chút tôi để tôi chạy vào lấy ngay. Hai cậu muốn uống nước gì không, trời nắng vậy mà cứ đứng ngoài hiên nhà tôi.
Đặc vụ Reed: Không cần đâu ạ, bọn tôi cũng cần kiểm tra nhanh để còn di chuyển tới nhà khách hàng khác nữa.
Đối tượng: Ừ, ừ—
[Đối tượng tiến vào trong nhà và sau khoảng vài phút đã quay lại khi cầm chặt dị thể trên tay.]
Đối tượng: Của mấy cậu đây, mà nói thật nhấc nó lên thì cũng khéo phải nặng bằng hai con mèo béo nhà tôi. Các cậu nên cân nhắc chuyện này cho phiên bản sau ha.
Đặc vụ Reed: Vâng ạ, công ty sẽ lưu ý lại phản hồi của bà.
[Trong lúc đối tượng chuẩn bị đưa dị thể về phía hai Đặc vụ, SCP-141-VN bắt đầu rung lắc dữ dội. Dị thể sau đó hét lớn.]
SCP-141-VN: CỨU TÔI VỚI BÀ CHỦ. TỤI NÓ MUỐN BẮT CÓC TÔI. TỤI NÓ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CỦA CÔNG TY ĐÂU.
Đối tượng: NÓ BIẾT NÓI. AAAAAAAA-
SCP-141-VN: ĐỢI ĐÃ BÀ CHỦ, TÔI—
[Trước khi dị thể kịp nói hết câu, đối tượng đã hét toáng lên trong vẻ bất ngờ và sợ hãi. Đối tượng ném mạnh dị thể vào một bức tường gần đó. SCP-141-VN lao nhanh về phía bức tường, phần đầu của nó va chạm khiến cho hộp sọ và cấu trúc não bị phá hủy hoàn toàn. Sau va chạm, phần bề mặt tiếp xúc của SCP-141-VN tạm thời bám vào tường trước khi trượt xuống dưới, để lại một vệt kéo dài gồm mô não, máu và mảnh xương sọ. SCP-141-VN bị vô hiệu hóa ngay lập tức.]
Đặc vụ Carter: Ừmmm, nó bị lỗi rồi. Chắc tại ăn lông mèo nhiều quá nên bị chập điện rồi.
Đặc vụ Reed: Đúng đúng, bọn tôi cũng tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo vào nên nó mới nói chuyện được. Đây chắc là lần đầu bà nghe thấy nó nói nên mới phát hoảng như vậy. Bọn nhân viên bán hàng khéo quên chưa thông báo cho bà về cách kích hoạt tính năng cập nhật này rồi.
Đặc vụ Carter: Vâng.
(Cả ba nhìn về phía bức tường, lúc này một số con mèo của đối tượng chạy ra khỏi nhà và tiến đến chỗ dị thể. Chúng bắt đầu thử ăn phần não để lộ ra ngoài.)
Đối tượng: Vậy cái đống kia— là?
Đặc vụ Reed: Khu trữ đồ ăn cho mèo khẩn cấp đấy ạ! Cũng là tính năng mới, tôi sẽ dọn tường cho bà ngay đây.
Đối tượng: Cảm— cảm ơn cậu. Tôi nghĩ mình nên vô nhà trước.
Ghi chú: Đối tượng đã được cấp thuốc lú ngay sau đó. Hai Đặc vụ đã thu dọn hiện trường, ngoại trừ phần thịt đã được mèo tiêu thụ. Kể từ các lần thu hồi sau đó, quy trình tập trung vào việc tránh quản thúc lúc thời điểm dị thể ở gần thường dân.
Các trường hợp không được liệt kê trong tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Bị thú cưng cắn nát;
- Chết lạnh ở bên ngoài do không có chuồng/lều cho thú vật3;
- Kiện hàng bị trộm cắp trước khi đến kịp tay người mua;
- Trả hàng ngay lập tức sau khi hết thời hạn dùng thử (đã được Tổ Chức thâu tóm thành công).
Dị thể số: 11
Mô tả: Dị thể hiện đang dắt một chú chó đi dạo cùng một "cô chủ" 8 tuổi của nó trong công viên địa phương.
Hành động: Cả hai Đặc vụ theo dõi đối tượng cho đến khi đợi thời cơ thích hợp. Sau khoảng 45 phút, đối tượng dừng lại ngồi nghỉ trên một băng ghế, SCP-141-VN nhảy lên ngồi bên cạnh. Nhân lấy thời cơ, Đặc vụ Carter tiến đến tiếp cận để giả vờ hỏi đường trong khi Đặc vụ Reed vòng ra phía sau băng ghế. Trong lúc cô chủ của SCP-141-VN đang chỉ đường, Đặc vụ Reed nhanh chóng tóm thành công SCP-141-VN. Cả hai ngay lập tức tẩu thoát thành công khỏi hiện trường. Thường dân không thể đuổi kịp do chênh lệch về thể chất.
Dị thể số: 32
Mô tả: Ở sân sau nhà thường dân cùng một đàn gà.
Hành động: Cả hai Đặc vụ tiến vào lúc nửa đêm. Vào thời điểm này, SCP-141-VN ra lệnh một đàn gà tiến thành một vòng tròn vay quanh bản thân. Sau đó, các con gà bắt đầu gáy. Âm thanh dần thu hút sự chú ý từ hàng xóm. Trong tình thuế nguy cấp, Đặc vụ Carter lấy ra một túi đựng hạt ngô cỡ vừa và rải xuống chân. Đàn gà thấy vậy liền ngay lập tức chạy đến vị đặc vụ. Nhân cơ hội, Đặc vụ Reed tiếp cận và bắt giữ dị thể thành công.
Dị thể số: 67
Mô tả: Chuồng ngựa tại một nông trại hẻo lánh ở rìa cuối thị trấn.
Hành động: SCP-141-VN đang cố gắng ôm một đống rơm to gấp đôi người nó về phía bên trong chuồng ngựa. Khi thấy hai người Đặc vụ, nó không cảm thấy sợ hãi mà tiếp tục lặp lại hành động này. Cả hai người thấy vậy liền giúp đỡ dị thể vác hết toàn bộ rơm vào bên trong chuồng. Khi tiến vào trong, họ trông thấy bên trong chuồng có một con ngựa đang hấp hối. Đặc vụ sau đó đã liên lạc gấp với Đơn vị thú y của Tổ Chức để chữa trị kịp thời. SCP-141-VN tự nguyện chịu quản thúc.
THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO
Tài liệu sau đây được phân loại Cấp 4/141-VN. Nghiêm cấm truy cập trái phép.
141-VN
Phụ lục.02: Chiến dịch "Hiệp Sĩ Phương Đông"
Tính đến thời điểm hiện tại, Tổ Chức đã phát hiện năm SCP-141-VN không được thu hồi thành công. Các cá thể này sau đó đã cùng nhau trốn thoát khỏi tầm với của Tổ Chức. Điểm đặc biệt của lần tẩu thoát này nằm ở việc chúng dẫn theo thú cưng của gia chủ từ đó dẫn đến tình trạng báo cáo mất tích thú cưng hàng loạt tại địa phương. Công ty tư nhân sau khi biết đến sự cố đã đóng cửa ngay lập tức. Do các cáo buộc và sự cố liên quan, Tổ Chức đã chuyển hướng mục tiêu sang chính TLĐLT-6767 ("Công ty Tiện ích Sigurður").
TLĐLT-6767 ngay sau đó đã liên lạc với Tổ Chức để thảo luận về sự kiện.
ĐIỆN TÍN GỬI TỚI CƠ SỞ TỔ CHỨC
Người gửi: Phòng ban Tiếp thị Dị thường — Công ty Tiện ích Sigurður
Kính chào Tổ Chức, trước hơn hết, chúng tôi thực lòng cảm ơn khi được một cơ quan hàng đầu như các ngài để tâm đến sản phẩm của Sigurður. Điều ấy cho thấy định hướng của Công ty đang đi đúng hướng cho kế hoạch bước đầu tiến ra biển lớn.
Về vấn đề sản phẩm của bọn tôi, Thần Lùn tuy mồm miệng bỗ bã, nhưng chúng không dối lòng. Lý do chúng trốn chạy, biết đâu đấy là do chúng nghĩ các ngài đang đe dọa tới thân chủ và động vật của họ.
Bởi vật nuôi đối với người bình thường cũng là một phần của gia đình, dù hệ giá trị nằm ở tinh thần hay vật chất đi chăng nữa. Đó phần nào là tôn chỉ cho sản phẩm này của chúng tôi: một người cha cho những đứa con sống giữa loài hai chân. Thế nên, chúng tôi chân thành khuyên các ngài nên thận trọng trước mọi quyết định sau này. Hành động thu hồi của các ngài là cưỡng đoạt tài sản của một vùng đất, nơi vốn chẳng hề xuất hiện dấu chân của các ngài cho tới những năm 40 của thế kỷ trước. Nên hãy tự hỏi xem, không phải những kẻ làm cha như các người cũng sôi máu khi những đặc khu làm từ bê tông bị xâm phạm hay sao? Sản phẩm của huyền thuật địa phương không phải trò đùa, vì cái gốc của nó là vùng đất trụ phía sau.
Tôi xin gửi các ngài địa chỉ cư trú hiện tại của các thần lùn sau khi kết thúc bức điện tín này - bọn tôi có gắn thiết bị định vị huyền thuật lên từng sản phẩm của mình để tránh không bị đè tem loại hai! Trong trường hợp các ngài thành công — mà chúng tôi cũng ít nhiều mong vậy để tránh nhận được kiện cáo từ những người chủ thú cưng thật sự đã mua sản phẩm — thì quý công ty xin tặng lại chúng để làm quà gặp mặt.
Sau bức điện tín, Tổ Chức đã tiếp tục phái hai đặc vụ thực địa Jemmy Carter và Thomas Reed đến thu hồi các dị thể trong một cánh rừng nhỏ nằm ở rìa thị trấn do đã có thành tích ấn tượng trong các lần truy bắt từ trước.
BẮT ĐẦU BẢN GHI
[Cả hai đặc vụ theo định vị tiến đến địa điểm chỉ định. Khi đến nơi, họ trông thấy một gò đất được xây dựng bằng sỏi đá, chai lọ nhựa, cành cây cùng một số dây cao su nối lại. Hình dáng của gò đất giống một "lâu đài" tự chế của trẻ con.]
Đv. Reed: Ta đến đúng nơi rồi, ở rừng thì làm gì còn ai nghịch như này.
Đv. Carter: SCP-141-VN! Các ngươi hãy ra đầu hàng đi, bằng không chúng ta sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh.
[Sau khoảng mười phút không có tín hiệu phản hồi, cả hai Đặc vụ tiếp tục tiến đến gần hơn.]
Đv. Carter: Đợi đã, trông nó hơi—
[Đv. Carter dùng một cành cây gần đó chọc vào "lâu đài". Nó đổ sụp xuống để lộ một hố sâu. Bên trong hố sâu có nhiều ánh mắt.]
Không xác định: TIẾN CÔNG!
[Trong lúc Đv. Carter không để ý, một cá thể SCP-141-VN cưỡi một con thỏ vụt nhanh ra khỏi hố và ném đất vào mặt anh. Vị Đặc vụ loạng choạng dùng tay che mắt rồi tiến lại.]
Đv. Carter: CÓ MAI PHỤC!
[Đv. Reed ngay lập tức chạy đến hỗ trợ.]
Đv. Reed: Dừng tay đi, chúng ta đến đây để thương lượng—
SCP-141-VN: Ngươi nghĩ rằng kẻ đang thắng thế sẽ chịu nghe van xin sao? Các huynh đệ của ta, xuất chiến.
[Trong bụi rậm gần đó bắt đầu có tiếng lá xào xạc. Bốn cá thể còn lại xuất hiện, đang cưỡi trên lưng của một con chó giống Spaniel, một con vịt đầu trắng, một con mèo Chartreux và một con bò sữa cái. Toàn bộ các con vật đều được trang bị giáp chiến thời Trung cổ.]
Một thú cưng sau khi được SCP-141-VN "chăm sóc".
Đv. Reed: Hả? Sao tụi nó có giáp chiến?
SCP-141-VN: Các con của chúng ta phải nhận được bảo hộ tuyệt đối. Chúng ta rèn lên áo giáp cho chúng bằng ý chí và tình yêu. Để các con của chúng ta luôn sống thật khoẻ mạnh và không chịu đau thương.
SCP-141-VN: Các con, cho hai kẻ kia thấy bọn ta đã dạy các con những gì nào!
Đv. Reed: Tôi thực sự nghĩ là tụi tôi cần trợ giúp rồi, Giám đốc. Tôi không muốn đánh nhau với một con bò có giáp chiến đâu. Chúng tôi cần—
[Đv. Reed nhanh chóng lôi Đv. Carter vẫn đang rụi mắt chạy trong khi con bò đang lao nhanh tới. Cả hai kịp thời trèo lên một cái cây gần đó. Tuy nhiên con vịt cùng một cá thể đang cưỡi đã nhanh chóng bay lên và thả phân vào mặt Đv. Reed.]
Đv. Reed: Ôi cái đị-
[Đv. Reed tóm được con vịt và hất văng SCP-141-VN xuống mặt đất khiến nó bị trọng thương. Bốn cá thể còn lại thấy vậy còn bắt đầu tỏ vẻ tức giận.]
SCP-141-VN-03: CÁC NGƯƠI DÁM BẮT CÓC CON TA, DÁM ĐẢ THƯƠNG HUYNH ĐỆ TA. CÁC NGƯƠI PHẢI CHUỘC TỘI!
[Con bò sữa nhanh chóng sử dụng phần mũ của giáp sắt húc mạnh vào cái cây khiến hai vụ Đặc vụ rơi xuống. Các con động vật còn lại liền lao tới cắn xé quần áo, đánh đập và chà đạp.]
[LƯỢC BỎ 15 PHÚT TRA TẤN CỦA CÁC CÁ THỂ SCP-141-VN TRƯỚC KHI CỨU VIỆN ĐẾN.]
[Khi đội cứu viện tới nơi, các cá thể SCP-141-VN đã trói hai vị Đặc vụ vào gần nhau, cả hai dường như đang bất tỉnh.]
Đội trưởng: Khôn ngoan cho các ngươi khi không giết chết hai người đồng đội của ta.
SCP-141-VN: Chúng ta là những sinh vật có đạo đức, chúng ta không sát hại vô cớ, cho dù kẻ thù của chúng ta có tàn nhẫn ra sao. Đem hai kẻ này về đi, và đừng bao giờ bén mảng tới đây nữa.
Đội trưởng: Cảm ơn vì lòng nhân đạo, nhưng tôi cũng không thể trở về nếu các người không đi cùng bọn tôi.
SCP-141-VN: Nực cười! Hà cớ gì chúng ta phải nghe?
Đội trưởng: Tôi biết vậy, nên tôi đã mang theo một người bạn của tôi để thuyết phục các người.
[Từ trong xe quân đội của Tổ Chức, một chú chó Shiba mặc áo giáp bước ra. Nó chạy vụt nhanh ra ngoài, mồm ngậm thanh kiếm wakizashi và chém đứt dây trói của hai người Đặc vụ. Các con vật thấy vậy liền giận dữ tiến đến tiến công nó nhưng SCP-093-VN nhanh chóng nhảy lên không trung, xoay người tạo ra một đường chém 180 độ, phá vỡ hết lớp áo giáp sắt của chúng.]
SCP-141-VN: Đợi đã, tại sao ngươi lại phục vụ lũ con người kia!
SCP-093-VN: Ta không phục vụ dưới trướng ai. Ta tuôn theo nhẫn đạo của một samurai chính trực và ta giải cứu những người cần giúp đỡ. Các ngươi đã đi sai lệch với con đường võ đạo ta vạch ra, tấn công những người chỉ đang cố muốn đàm phán với các người.
[SCP-093-VN thu kiếm vào bên trong bao.]
SCP-141-VN: Vậy… ngươi cùng những kẻ đi hai chân kia muốn gì?
SCP-093-VN: Bọn ta muốn giúp đỡ.
SCP-141-VN: Giúp đỡ?
SCP-093-VN: Các ngươi không thể tự sinh tồn ngoài đây được. Thần lùn các ngươi không phải động vật, các ngươi có thể nhịn ăn trong nhiều tuần còn chúng ta thì không. Vả lại mùa đông cũng đang tới gần. Khu rừng sẽ chết, và cũng có thể là cả các sinh linh tội nghiệp nếu sống trong đó mà không có đủ những thứ chúng cần.
SCP-093-VN: Võ đạo của các ngươi cũng là bảo vệ chúng, ta tôn trọng chuyện đó và muốn đồng hành cùng các ngươi.
[SCP-093-VN cởi bỏ hết bộ giáp và vũ khí của bản thân rồi tiến đến các cá thể SCP-141-VN.]
SCP-093-VN: Cùng về nhà nào. Các con của ngươi cũng nhớ bố mẹ nuôi của chúng nữa mà.
[Các cá thể SCP-141-VN nghe vậy liền nói chuyện thì thầm với từng con vật. Các con vật đều cất lên một tiếng rồi từ từ đi về phía đội cứu viện.]
[Một cá thể SCP-141-VN sau đó tiến đến trước mặt SCP-093-VN và ra tay. SCP-141-VN cũng đưa ra một chân. Cả hai bắt tay. Nhiệm vụ thu hồi thành công.]
KẾT THÚC BẢN GHI
Phụ lục.03: Kết luận.
Tổ Chức đã thu hồi thành công năm cá thể còn lại. Phỏng vấn chuyên sâu cho thấy SCP-141-VN có thái độ thù địch với con người do đã liên tục bị Công ty Tiện ích Sigurður yêu cầu phải quay trở về "địa điểm sản xuất" sau khi được mua bán thành công, cũng như không "trả tiền công" cho chúng thoả theo hiệp ước triệu hồn. Một phần nguyên do khác cũng do SCP-141-VN nghĩ rằng khách mua sản phẩm đang muốn "vứt bỏ" thú cưng vì phải nhờ để chúng để chăm sóc.
Tổ Chức nhanh chóng nhận ra vấn đề và tinh chỉnh quy trình quản thúc cho phù hợp đồng thời cho phép SCP-093-VN tuyển mộ các cá thể cho mục đích chế tạo giáp sắt cho đội động vật nghiệp vụ của Tổ Chức. Các cá thể SCP-141-VN ngay lập tức đồng ý với lý do "được chăm sóc nhiều hơn cho các con".






