SCP-148-VN



đánh giá: +14+x
Mã vật thể: 148-VN
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice


totruong.png

SCP-148-VN.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do bản thân dị thể đang cư trú bên trong khu vực Nexus-64, quy trình quản thúc xoay quanh việc hạn chế các sự cố liên quan đến SCP-148-VN thay vì nỗ lực bắt giữ và quản thúc trực tiếp. SCP-148-VN hiện được cho là không thù địch với Tổ Chức, tuy nhiên, dị thể vẫn phải được đưa vào diện lưu tâm bằng cách đặt nhiều thiết bị theo dõi tại khu vực dị thể sinh sống.

Trong trường hợp thường dân tương tác với dị thể và phát hiện dị tính, quy trình cấp thuốc lú là cần thiết.

Mô tả: SCP-148-VN là mã định danh cho một cá thể Già đẫy Java đực (Leptoptilos javanicus), với bộ lông đen sẫm có ánh xanh. Phần bụng và cổ dị thể mang màu trắng với vùng da trần vàng cam, cùng chiếc mỏ dài, sắc nhọn màu xám.

Dị thể sở hữu trí khôn tương đương với người trưởng thành theo Thang Đo Động Vật Dị Thường Wakaba Mutsumi (đạt số điểm 67). Qua đó, dị thể có thể giao tiếp cũng như tương tác với con người bằng ngôn ngữ thông dụng.

Bên cạnh khả năng giao tiếp, dị thể còn sở hữu dị tính tạo ra vùng triệt tiêu âm thanh trong bán kinh 15m bằng cách biến đổi cường độ âm thanh của bản thân. Hiện tượng này khiến những âm thanh xung quanh, bao gồm tiếng động vật và giọng nói con người bị át đi hoàn toàn.

Phát hiện: SCP-148-VN được đưa vào tầm ngắm của Tổ Chức tại Nx-64-VN (Thảo Cầm Viên Sài Gòn) sau một chuỗi các sự kiện dị thể tương tác với du khách tới thăm khu vực (tham khảo Phụ lục bên dưới). Tổ Chức đã để ý tới các sự kiện này như một chiến dịch nhằm xác định thêm các sinh vật dị thường hay thế lực đang tồn tại bên trong dị điểm sau khi Nx-64-VN được chính thức công nhận thành một Địa Điểm Đáng Lưu Tâm. Ngoài ra, dị thể thường được biết đến với danh xưng “Tổ Trưởng” bởi người dân địa phương, du khách tới thăm và trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Qua đó, các hành động của dị thể đã được coi là “nét bình thường” tại khu vực, vì vậy quy trình xóa ký ức người dân đang được đặt ở mức độ ưu tiên thấp.

Phụ lục 148-VN.01: Danh sách sự kiện (Ghi lại thông qua máy quay)

Trường hợp: 013

Bối cảnh: Một cặp đôi khách du lịch xả rác quanh khu vực cắm trại

Sự kiện: SCP-148-VN bay tới nơi xả rác, tha chúng trong miệng rồi nhét vào túi của cặp đôi trên. Sau đó nó nôn ra một tờ giấy nhỏ, dường như là giấy phạt. Dị thể kêu lên một tiếng rồi từ từ tiếp cận du khách và đặt dưới chân họ.

Trường hợp: 021

Bối cảnh: Một du khách cố ý cho những loài chim trong Nx-64-VN ăn những thức ăn bị cấm.

Sự kiện: SCP-148-VN tiếp cận du khách rồi kêu to khiến du khách bị choáng váng, sau đó dị thể dùng chân cặp túi đồ ăn khỏi tay vị khách. Trong lúc du khách vẫn còn đang bất ngờ, SCP-148-VN bay lên rồi dùng chân cố ý đá vào đầu vị khách kia.

Trường hợp: 037

Bối cảnh: Một du khách cố ý hò hét lớn tiếng gần tổ chim nơi chúng đang ngủ, khiến nhiều con giật mình tỉnh giấc.

Sự kiện: SCP-148-VN gọi những con chim bị đánh thức lại rồi cùng chúng tiến gần lại phía du khách. Sau đó, những con chim này theo dõi du khách cho tới thời điểm nghỉ trưa, khi vị khách này chợp mắt dưới một gốc cây. Lúc này, toàn bộ chúng lao đến ồ ạt kêu lớn bên cạnh vị khách nhiều lần khiến anh giật mình tỉnh giấc rồi hoảng sợ bỏ chạy khỏi Nx-64-VN.

Trường hợp: 098

Bối cảnh: Một số du khách đang tham quan trong khu vực khác của Nx-64-VN

Sự kiện: SCP-148-VN tiếp cận những du khách vừa bước vào từ cổng của Nx-64-VN hoặc ở những khu vực của chuồng thú khác để mời chào bằng việc rải tờ đơn quảng bá trước mặt họ hoặc cố ý thu hút sự chú ý rồi đẩy họ tới các chuồng chim lân cận. Đa phần du khách đều cảm thấy hào hứng và thú vị khi rằng nghĩ đây là một chiêu trò quảng bá du lịch của Nx-64-VN.

Trường hợp: 148

Bối cảnh: Nhân sự Tổ Chức đặt một thiết bị theo dõi được ngụy trang, bám sát theo dị thể. Sau đó thiết bị ghi nhận dị thể tham gia vào một “sự kiện gặp mặt” gồm nhiều loài chim khác nhau.

Sự kiện: SCP-148-VN bay về tổ sau khi bị gắn máy ghi âm vào người. Dị thể đóng vai trò như “quan tòa” cho một phiên xét xử giữa Chim tu hú và Chim sẻ, trong đó Tu hú đẩy trứng của Chim sẻ ra ngoài tổ để đẻ trứng của mình vào. Sau khi hoàn thành “phiên xét xử”, dị thể phát hiện ra thiết bị và gõ hỏng nó.

Phụ lục 148-VN.02: Bản ghi Thẩm vấn Dị thể

Ngày: Ngày 31 tháng 03 năm 2024
Địa điểm: Nx-64-VN
Thẩm vấn viên: Tiến sĩ Phan Văn Báu, Ủy ban Thẩm vấn
Đối tượng thẩm vấn: SCP-148-VN

Lời tựa: Buổi thẩm vấn chủ yếu được thực hiện bằng tiếng Việt. Nội dung bên dưới đã được dịch bởi các thẩm vấn viên. Lý do Nghiên cứu viên Phan Văn Báu được chọn cho nhiệm vụ này vì anh có khả năng giao tiếp ngoại cảm với động vật.


【Bắt đầu Bản ghi】


[Bản ghi chỉ bắt đầu sau khi Ts. Văn Báu tiếp cận thành công SCP-148-VN, lúc này đang đứng trong khu vực “Đảo hồ sen”. Ts. Văn Báu bắt đầu dùng khả năng để đọc tâm trí dị thể. Sau khoảng mười phút, anh cất tiếng.]

Ts. Văn Báu: Ờm, chào.

SCP-148-VN: [kêu tiếng chim]

Ts. Văn Báu: Ta biết ngươi có thể nói, không phải giả vờ đâu. Ta có khả năng đọc tâm trí.

SCP-148-VN: Ây ây, không phải đâu, đấy là cách mà bọn tôi chào mừng những người lần đầu tới với khu sinh sống của Điểu Tộc mà.

Ts. Văn Báu: Điểu Tộc? Là sao, kiểu mấy con chim sống ô hợp với nhau thành một tộc à?

SCP-148-VN: Thật là một cách mô tả thật thô thiển và xấu xí thưa anh, Điểu Tộc chúng tôi đã tồn tại kể từ trước khi nơi này được khởi công xây dựng cơ. Từ những bộ lạc khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, chúng tôi đã được Ngài ấy thống nhất làm một bộ tộc duy nhất, trở thành Điểu Tộc. Với sự dẫn dắt của Ngài, chúng tôi đã có thể hình thành nên những gia tộc để cai quản cũng như cai trị Điểu Tộc phồn vinh và hưng thịnh.

Ts. Văn Báu: Hừm, vậy xét ra là mỗi loài động vật trong đây đều có một tộc riêng sao. Thông tin hữu ích đấy.

SCP-148-VN: Vừa đúng vừa sai. Hiện tại chỉ có ba tộc chính đang nắm đầu chốn này, các loài động vật khác thì tồn tại dưới trướng bọn tôi.

Ts. Văn Báu: Vậy thì ngươi là ai ở trong tộc của mình? Ta để ý rằng mỗi mình ngươi có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người, chắc hẳn chức vụ của ngươi trong Tộc cũng chẳng tầm thường chút nào.

SCP-148-VN: Giữa muôn loài trong Thảo Cầm Viên, có một chú chim oai phong tự xưng là "Tổ trưởng," gánh vác trọng trách bảo vệ và hỗ trợ đồng tộc. Với đôi cánh vững chãi và ánh mắt tinh anh, Tổ trưởng luôn quan sát mọi biến động, sẵn sàng dẫn dắt bầy đàn vượt qua khó khăn. Dù nghiêm nghị trong nhiệm vụ, nhưng ẩn sau đó là tấm lòng tận tụy, hết lòng vì sự an yên của muôn cánh chim. Tất nhiên, người Tổ Trưởng mẫu mực đó chẳng phải ai xa lạ với anh cả, mà chính là tôi.

[Ts. Văn Báu khựng lại trong một lúc.]

SCP-148-VN: Tôi chỉ có thể giới thiệu sơ qua vậy thôi, đâu thể nói hết mớ thông tin này với kẻ ngoại đạo được, dù rằng năng lực của anh rất thú vị.

Ts. Văn Báu: Được rồi- vậy câu hỏi–

SCP-148-VN: Ngưng cái! Đợi chút!

[Dị thể đột ngột thay đổi tông giọng khiến vị tiến sĩ bất ngờ. SCP-148-VN hướng đầu mình về khu vực “Vườn hồng hạc” của Nx-64-VN. Dị thể hét lên một tiếng rồi sau đó chạy nhanh về phía khu vực. Ts. Văn Báu ngay lập tức đuổi theo SCP-148-VN.]

[Sau khoảng 10 phút, Ts. Văn Báu đã tới khu vực. Cảnh tượng trước mắt họ là một bầy hồng hạc đang khiêu khích một nam thanh niên đứng trong gồ đất tại hồ. Đối tượng đang dùng một cây gậy, vụt vào không khí để tự vệ nhưng không thành công, chỉ khiến đàn hồng hạc thêm tức giận. Nhiều người dân tập trung tại khu vực nhưng không có ai dám can thiệp.]

[Ts. Văn Báu chạy vội tới một du khách để dò hỏi thông tin.]

Ts. Văn Báu: Sao thế bác?

Du khách: Cu kia đang chụp hình đám hồng hạc trong hồ, rồi tụi nó đột ngột nổi điên lên vây quanh thằng bé. Tôi cũng chẳng rõ sự tình nữa, cậu gọi bảo vệ tới sớm đi.

Du khách khác: Nghịch ngu đến thế là phải, thằng này tự nhiên nhảy vào hồ tụi nó lo chả thế. Ai lôi cổ nó ra đi.

[Trong khi Ts. Văn Báu đang tìm cách liên hệ với đội an ninh trong Nx-64-VN, anh để ý ở phía đám đông du khách tập trung theo dõi sự cố xuất hiện nhiều tiếng ồn ào và hỗn loạn. SCP-148-VN chạy ra nhanh từ phía đám đông và bay xuống hồ nước].

[Không chần chừ, Ts. Văn Báu cũng tiến tới khu vực gò đất.]

[Khi SCP-148-VN tiếp cận đàn hạc, nhiều con non trong số chúng kêu lên liên tục, trong khi những con lớn thì tỏ rõ vẻ khó chịu khi nhìn về phía vị du khách. Dị thể trao đổi với đàn hạc trong vài phút trước khi quay lại vị trí của Ts. Văn Báu.]

SCP-148-VN: Này, mấy đứa trẻ con trong đàn có kể cho tôi rằng vừa nãy có sự cố. Trong lúc đàn chim hồng hạc đang thư giãn cạnh mặt hồ, tên nhóc này đã tiến tới và cố gắng bắt cóc một trong những con non trong đàn, khiến cho con này khiếp đản và tổn thương tâm lý sâu sắc. Tôi phải nhắc anh rằng, thằng nhóc kia đã vi phạm Khoản 11, Điều 12, Bộ luật Hình sự Điểu tộc của chúng tôi.

Ts. Văn Báu: Anh có thể nói rõ hơn cho tôi về Điều luật được không, đây cũng là lần đầu tôi nghe về nó đấy.

SCP-148-VN: Khoản 11, Điều 12, Bộ luật Hình sự Điểu tộc ghi rõ: “Việc bắt giữ trái phép chim hồng hạc từ dưới 2 tháng tuổi sẽ bị mổ tới chết bởi các đồng tộc, cũng như xác của kẻ phạm tội sẽ bị treo lên để nhận mọi sự chê cười từ toàn bộ Điểu Tộc cũng như toàn bộ Thảo Cầm Viên này.

Ts. Văn Báu: Anh có thấy như vậy là hơi quá đáng không? Tôi thấy thằng nhóc này chỉ muốn lại ôm ấp mấy chú hồng hạc kia thôi mà, làm sao mà dám bắt cóc con non kia trước măt cả đàn được cơ chứ. Tôi nghĩ anh nên nói chuyện lại với đàn hạc.

[SCP-148-VN quay lại trao đổi với đàn hồng hạc, chúng đột nhiên trở nên hung dữ hơn và xồ lên định tấn công du khách nam kia. Trước tình thế cực kỳ hỗn loạn, SCP-148-VN bắt đầu kích hoạt dị tính.]

[Dị thể kêu lên một tiếng lớn hơn bình thường, tạo ra một trường âm thanh bao quanh khu vực hồ nước. Trong thời điểm này, dường như toàn bộ nhân chứng và đàn hồng hạc đều không thể cất tiếng.]

SCP-148-VN: TRẬT TỰ! TẤT CẢ IM LẶNG NGHE TA NÓI, NHẤT LÀ MẤY TÊN HỒNG HẠC KIA!

SCP-148-VN: Ta thừa nhận rằng tên nhóc này đúng là đã vi phạm vào luật của Điểu Tộc chúng ta. Tuy nhiên, xét theo bối cảnh hiện tại, ta cho rằng đúng là có thể có sự hiểu nhầm giữa vị du khách này và Gia tộc Hồng Hạc. Ta cho rằng việc cố gắng bắt cóc một con non trong đàn dưới sự chứng kiến của hàng trăm du khách cũng như toàn bộ thành viên của Gia tộc Hồng Hạc là không thực tế, nhất là với con người nhỏ bé này. Vì vậy, dưới sự chứng kiến của Bầu Trời, ta tuyên bố rằng lỗi trong vụ việc này thuộc về ta -Tổ Trưởng, vì đã không soạn ra được một bộ luật đầy đủ hơn để có thể bắt kịp với thời đại. Ta mong rằng sự hiềm khích giữa vị khách kia cũng như Gia tộc Hồng Hạc có thể được hòa giải.

[Lúc này đàn hồng hạc dường như đã ngừng cơn giận và không còn vây quanh vị khách. Chúng dần tản đi. Ts. Văn Báu ngay lập tức chạy đến vị du khách và đưa đối tượng đến khu vực an toàn.]

[Sau một lúc, đội an ninh ngầm tại Nx-64-VN đã tới khu vực và đưa du khách rời đi. Câu chuyện ngụy tạo về việc du khách sơ ý ngã xuống khu Hồng hạc đã được sử dụng. Du khách và các nhân chứng sau đó cũng đã được cấp thuốc lú. ]

Ts. Văn Báu: Đây thực sự là lỗi của phía bọn tôi, cảm ơn Tổ Trưởng đã rộng lượng bỏ qua. Về phía du khách kia, chúng tôi đã cấm cửa hắn khỏi nơi này rồi. Nhảy vào khu động vật thế này chưa bị ăn đòn là may rồi.

SCP-148-VN: Xin đừng làm vậy, chỉ cần vị du khách kia rút kinh nghiệm là được. Điểu Tộc chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi có khách thăm quan như vậy. Tôi biết vị khách kia cũng không ý xấu mà. Càng nhiều người tới thăm thì càng có lợi cho chúng tôi mà.

Ts. Văn Báu: Để tôi đoán nào, danh tiếng hơn hai tộc kia chăng ha?

SCP-148-VN: Anh có cặp mắt tinh tườm của loài cú vọ đấy! Phải, có nhiều du khách tới thăm cũng là một cách để có được vị thế ở nơi này. Đây cũng là bước tiến để hai bên chúng ta hợp tác lâu dài trong tương lai mà. Lợi cả đôi đường.

Ts. Văn Báu: Hợp tác cho cái gì cơ?

SCP-148-VN: Tuyệt vời, anh nói như vậy thì chúng tôi là tộc đầu tiên liên hệ với những người có khả năng đặc biệt như anh rồi! Trong tương lai gần anh sẽ rõ thôi!

Ts. Văn Báu: Ta cần được biết ngay bây–

[Dị thể một lần nữa kích hoạt dị tính khiến cho Ts. Văn Báu ngắt lời.]

SCP-148-VN: Im nào. Còn đây là quà gặp mặt của tôi. Cảm ơn đồng chí nhé! Nhớ phổ cập cho người khác khi ghé thăm Điểu Tộc đấy!

[Dị thể đưa cho Ts. Văn Báu một cuốn sổ nhỏ rồi bay đi mất trước khi anh kịp phản ứng.]

【Kết thúc Bản ghi】

Phụ lục 148-VN.03: Tài liệu Thu hồi

Nội dung dưới đây là tài liệu dị thể đưa cho Ts. Văn Báu. Nội dung xoay quanh về một luật lệ cơ bản của thế lực “Điểu Tộc” trong Nexus-64-VN. Nhân sự có nhiệm vụ theo dõi Nexus được phép tham khảo tài liệu này cho mục đích nghiên cứu và tương tác với thế lực “Điểu Tộc” trong tương lai.

Lời Răn Dành Cho Điểu Tộc.

Trên cao kia, nơi gió vờn mây, chỉ có một bậc nắm giữ trời xanh hay còn gọi là Gia Tộc tối cao, kẻ giữ vững cánh bay cho muôn loài. Các trưởng tộc, những đôi mắt sáng trên cành, sẽ cùng nhau cất tiếng, định đoạt vận mệnh của toàn thể Bộ Tộc.

Bầu trời là biển rộng, là ngôi nhà chung, nhưng tổ ấm mỗi loài là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Kẻ nào dám chạm móng vào tổ kẻ khác, dù chỉ một cọng rơm, ắt sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ của cả đàn.

Khi gió đổi mùa, khi lá ngả màu, đó là lúc đôi cánh biết đường đi. Đàn di cư theo lối tổ tiên, không ai được ngăn cản, không ai được lạc bầy mà chẳng lời xin phép.

Mọi mồi săn thuộc về kẻ biết bay, mọi con mồi dưới móng vuốt là phần thưởng cho kẻ mạnh. Nhưng rừng sâu không chỉ của riêng ai, loài săn phải biết chừng, nếu tham lam đến mức diệt sạch, ắt sẽ khiến trời xanh nổi giận.

Dòng nước chảy chẳng thuộc về riêng loài nào, bóng mát chẳng riêng ai. Dưới mặt hồ, trên những tán xanh, chim mọi loài đều có quyền tìm nơi trú tạm, trừ khi đất trời cạn kiệt, khi ấy, luật mới thay đổi theo sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Cánh chim bay lượn cùng loài, chứ không thể trở thành con mồi của đồng loại. Giữa chúng ta, không ai được vấy máu họ hàng. Chỉ có kẻ phản bội, kẻ quên mất màu lông của mình, mới đáng bị truy đuổi cho đến tận chân trời.

Tiếng gọi giữa rừng sâu là dấu hiệu của sự sống, là cách loài ta tìm thấy nhau. Nếu có kẻ cố tình mượn tiếng kẻ khác, giấu giọng mình để lừa gạt, thì đó là tội lỗi không thể thứ tha.

Trên cành cao, những cánh chim chỉ có một bạn đời duy nhất, thì đó là lời hứa trời xanh chứng giám. Kẻ nào chen ngang, kẻ nào cố giật lấy nửa kia của kẻ khác, ắt sẽ bị đuổi đi, chẳng nơi nào dang rộng tổ để đón nhận.

Khi mỏ chạm vào mỏ, khi lông chạm vào lông, đó là lúc hòa bình cần lên tiếng. Mọi xung đột, trước khi hóa thành bão tố, phải được giải quyết bằng ngôn từ, chứ không phải bằng móng vuốt và lông vũ.

Kẻ phản bội, kẻ phản lại đàn, không đáng có chỗ đứng trên cành, không đáng cảm nhận hơi ấm của đồng loại. Từ lúc đó, đôi cánh của hắn không còn được che chở, và bầu trời sẽ vĩnh viễn không còn dang rộng cho hắn trở về.

Giữa hai kẻ đối đầu, lời chẳng thể phân rõ đúng sai, thì chỉ còn cách để gió trời làm chứng. Trận chiến trên không sẽ quyết định kẻ mạnh. Kẻ chiến thắng là kẻ được quyền cất tiếng hót cuối cùng.

Những kẻ phạm trọng tội, những kẻ phá vỡ quy tắc của trời xanh, sẽ phải đứng trước Hội đồng, nơi ánh mắt sắc bén nhất của các trưởng tộc sẽ phán xét số phận chúng. Nếu đôi cánh đã vấy bẩn tội lỗi, chính thứ đó cũng không còn xứng đáng được dang rộng giữa trời.

Những chiếc tổ cũ, những mảnh rơm từ đời trước, vẫn lưu giữ linh hồn tổ tiên. Không ai được phép quên đi quá khứ, cũng không ai được phép phá vỡ những nơi linh thiêng ấy.

Mỗi năm một lần, khi gió đổi hướng, khi mây vẽ những đường bay mới, là lúc muôn loài hội tụ. Chúng ta sẽ cùng nhau cất cánh, bay cao hơn cả những ngọn núi, để tôn vinh đôi cánh đã được ban tặng bởi bầu trời.

Giữa những đôi cánh lớn, có những kẻ được chọn để mang theo lời nhắn của trời. Đại bàng là đôi mắt của các vị thần, cú mèo là tiếng gọi của đêm sâu. Những kẻ ấy, khi cất lời, cả Bộ Tộc phải biết lắng nghe.

Đối với những Bộ Tộc khác cùng sinh sống trong cùng vùng đất với Điểu Tộc, chỉ được phép tấn công lại khi chúng xem ta như kẻ thù. Điểu Tộc phải dĩ hòa vĩ quý, không được ngả theo bất kỳ phe phái nào khác.

Những kẻ ngoại lai có trí khôn đi bằng hai chân tới lãnh địa của chúng ta hàng ngày, chúng là những tên đem lại phồn vinh cho Điểu tộc ta chỉ bằng cách ghé thăm chỗ này. Bằng mọi giá phải thu hút sự chú ý của chúng về phía chúng ta. Tuy vậy cũng có những kẻ với ý đồ xấu, với chúng thì nếu chúng xâm phạm lợi ích của Điểu tộc, giết không tha.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)