SCP-185-VN

Gửi những cầu thủ chưa bao giờ phải giải nghệ.

đánh giá: +16+x

bởi justchooseme

Anh với tôi không ai là không muốn thoát khỏi chiến trường. Chúng ta đều thuộc cùng giống loài, đều muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, cớ sao lại chĩa súng về phía nhau? Nói cho anh nghe, tôi thấy sâu dưới từng lớp chiến hào dày đặc, tuyết đã lặng lẽ giấu đi từng khẩu súng, chắc nó cũng giống ta, chưa sẵn sàng nhuộm đỏ lấy thân mình.

Stille Nacht! Heilige Nacht!”

Giữa trời đông mịt mù, có những âm thanh vang to hơn cả tiếng lách tách của sương giá.

Bỏ lại vũ khí, chúng ta cùng thoát khỏi chốn công sự xập xệ. Đã lâu lắm rồi tôi mới được đi trên mặt đất thoải mái như vậy. Chỉ vì bất đồng dân tộc, mà tôi với anh đã trải qua bao mùa đông đấu đá lẫn nhau, từng hơi lạnh được thở ra đều thương hại cho những thân thể đã bị cái chết dọa cho tái cả mặt mày. Nền tuyết dày cộm bỡ ngỡ cứ như lần đầu tiên được dẫm lên, bởi nó đã chán ngấy cái cảnh đôi co chiến hào từ lâu rồi.

Hôm đó quả thật là một ngày hạnh phúc, à thì có ai lại buồn vào ngày Giáng Sinh đâu. Ý tôi là, cả ngày hôm đó không có khẩu đại pháo tàn nhẫn nào khai hoả, thay vào đó là tiếng gió xé lạnh phổ nhạc cho giai điệu của tình người. Tôi với anh bắt tay nhau như người quen vậy, nếu như không có chiến tranh, tôi đã có thể mời anh một tách trà vào mỗi lần anh ghé chơi. Chúng ta đã cùng kể nhau nghe về hàng tá câu chuyện từ thời bình, đoàn tụ với những người bạn cũ và ca hát đến tận đêm muộn. Quả không hổ danh, thuốc lá của Đức đúng là cao lương mĩ vị, khi nào gặp lại anh nhất định phải dẫn tôi đi thử lại đặc sản quê anh thêm một lần nữa đấy nhé. À lúc đó chưa kể hết cho anh về đứa con gái mới sinh nhà tôi, trông nó dễ thương lắm, giống mẹ nó y như đúc. Con bé mới chào đời chưa được một tháng thì lúc đó tôi đã phải ra trận rồi, không biết lúc nào tôi mới được gặp lại nó nữa đây.

Tôi có một người bạn luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá, anh ta yêu trái bóng hơn tất cả mọi thứ, dĩ nhiên là bao gồm cả những khẩu súng mục nát kia. Nếu không phải ra chiến trường, anh đã có thể nuôi lớn đam mê của mình vào độ tuổi tài hoa nhất của một đời người, và anh có lẽ đã không phải ôm giấc mơ giấu xuống những đống đổ nát ngoài kia. Vì không tìm thấy thân xác anh trong đống thi thể trao trả, nên tôi đành phải nặn cho anh ấy một thứ để tưởng niệm vào lễ an táng chung. Giá như, mọi cuộc chiến đều có thể được quyết định bởi một trận cầu thì hay biết mấy.


Mã Vật thể: 185-VN
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
ticonderoga
Phân loại Quy mô:
keneq
Phân loại Hiểm hoạ:
caution

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tại thời điểm hiện tại, SCP-185-VN đã bị tan chảy. Phần còn lại của dị thể phải được thu hồi sau khi cuộc xung đột kết thúc. Tất cả các đối tượng có liên quan đến SCP-185-VN đều phải được thuyên chuyển ra khỏi chiến trường. Tất cả các ghi chép về sự kiện phải được thu hồi.

Mô tả: SCP-185-VN là một quả cầu tuyết có kích thước và tính chất tương tự như một quả bóng đá tiêu chuẩn cho một trận đấu 11-11. Dị thể có độ đàn hồi cao và không thể bị phá huỷ khi tác động trực tiếp với cơ thể hoặc bề mặt bất kỳ. Mặc dù làm bằng tuyết, SCP-185-VN không chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường và chỉ tan chảy sau khi dị tượng được gây ra kết thúc.

Khi SCP-185-VN xuất hiện giữa một cuộc xung đột quân sự có thương vong, tất cả linh hồn của những người tử trận trong trận chiến (được định danh là SCP-185-VN-A) sẽ được triệu hồi xung quanh một khu vực biệt lập có kích thước 105m x 68m, thường nằm trong khu vực tranh chấp của hai bên chiến sự. Khu vực được chọn thường có xu hướng bằng phẳng, ít bị phá hoại và hạn chế vật cản nhất có thể. Tại hai bên chiều rộng của khu vực, hai khung thành bất hoại có kích thước tiêu chuẩn sẽ xuất hiện, với khung làm từ vũ khí các loại được nén ép vào nhau và lưới làm từ dây bẫy làm bằng kim loại hoặc dây điện truyền tin.

Trong vòng 5 phút kể từ khi được triệu hồi, mỗi nhóm linh hồn tử trận từ hai phe chiến sự sẽ cử ra 11 thực thể SCP-185-VN-A để đại diện tiến vào khu vực dị thường, thường được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về trình độ đá bóng có sẵn. Một binh lính còn sống từ hai phe đang chiến đấu cũng sẽ được dịch chuyển tới với tư cách là trọng tài, người có khả năng nhìn thấy các thực thể SCP-185-VN-A. Khi tiếng còi vang lên, trận đấu sẽ bắt đầu và kết thúc sau 90 phút khi tỉ số có sự chênh lệch, hoặc sẽ tiếp tục cho đến hết lượt sút luân lưu nếu tỉ số vẫn hoà.

Trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, hai phe chiến sự vẫn có thể tiếp tục giao tranh. Binh lính và các phương tiện chiến đấu không thể tiến vào khu vực dị thường, ngoại trừ đạn, pháo và các vật thể bay. Đội thắng trận bóng sẽ khiến phe chiến sự tương ứng chiến thắng trong cuộc xung đột, giới hạn ở mức chiến dịch quân sự không bao gồm toàn bộ cuộc chiến.

Gottfried, anh cũng quan tâm tới bóng đá sao? Đúng là tìm một người có hứng thú với bộ môn này khó thật đấy. Người như anh, để chiến tranh tước đi thì lãng phí quá.

Anh có muốn xem một trận bóng không?


PHỤ LỤC 185.1: Chiến Banh Thế Giới


Sáng ngày 28/12/1914, SCP-185-VN được phát hiện là đã kích hoạt tại Mặt trận phía Tây, gần Frelinghien, nằm giữa Lille và Ypres. Dựa trên các báo cáo của binh lính đến từ hai bên chiến trường, một vùng không gian tách biệt đã xuất hiện ngay cạnh sông Lys được che chắn bằng bốn bức tường đục mờ. Hai bên đã ngừng bắn nhau để xác nhận và chờ chỉ thị từ cấp trên trong vòng 30 phút, nhưng tiếp tục giao tranh không lâu sau đó. Các đợt tấn công nổ ra đều tránh vùng không gian, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi đạn và pháo lạc tác động đến khu vực dị thường này.

Vào cùng thời điểm, Trung uý Gottfried Fuchs đã được dịch chuyển vào trong khu vực dị thường và chứng kiến toàn bộ các sự kiện diễn ra bên trong. Sau khoảng hơn 150 phút kể từ khi bị dịch chuyển, đối tượng đã được dịch chuyển ra ngoài khu vực dị thường. Dưới đây là bản ghi chép thẩm vấn Trung uý Gottfried Fuchs về SCP-185-VN được thực hiện bởi quân đội Đức:

“Trước đó vài giây, tôi còn nấp sau chiến hào nghe tiếng súng dồn dập nổ vang trời, mà sau đó tôi đã bị dịch chuyển đến một khu vực kỳ lạ. Thật sự là khó tin, nơi đó tồn tại hơn cả chục vạn linh hồn, cứ như tôi đã hi sinh và xuống địa ngục vậy. Tôi nhìn xung quanh, nói như thế nào nhỉ, đó là một khu vực hình chữ nhật và có hai cái gôn ở hai bên, ừ nó giống một cái sân bóng. Bao quanh có phần không gian để cho khán giả xem. Thì đấy, tôi đứng đó hoang mang một lúc, xong hai nhóm linh hồn đi ra chỗ tôi và bảo tôi đi vào sân. Hình như là họ chia đội theo quốc tịch, tại tôi thấy có một nhóm toàn người Anh và nhóm còn lại chỉ toàn người Đức. Bất ngờ là trong nhóm kia có đồng đội đã hi sinh của tôi, và anh ta cũng chỉ cười xã giao khi nhìn thấy tôi ở đó. Tôi được họ đưa cho một cái còi, thế là tôi thành trọng tài bất đắc dĩ của trận đấu luôn. Lúc trong sân, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng súng và pháo ở bên ngoài vọng vào, hình như tôi đã ở không xa chiến trường cho lắm.”

“Mấy anh hỏi trận đấu đã diễn ra như thế nào à? Lúc mới bước vào sân tôi cũng chỉ nghĩ là nó giống một trận đấu bình thường thôi, khác cái là thỉnh thoảng vài quả pháo hay viên đạn bay sượt qua. Lạ là chúng không bao giờ bắn trúng tôi. Từ lúc tôi thổi còi khai cuộc, bên Anh là người cầm bóng trước, và họ triển khai bóng rất bình tĩnh. Chỉ ngay sau một pha tấn công không thành, bóng được thủ môn bên Đức phát cao lên trời, rơi thẳng xuống chân tiền đạo người Đức. Tôi vẫn không hiểu làm cách nào, mà tự dưng anh ta rê bóng qua được cả hàng phòng thủ đội bạn mà thậm chí còn chẳng chạm vào bóng. Xong thủ môn bên Anh lơ ngơ bị qua người nên không bắt được quả đấy ạ. Thế là từ đó trận đấu chuyển sang đá bóng trên không, đến mức tôi còn chẳng dám thổi còi nữa. Ngoài chuyện nhào lộn trên không trung với mấy cú sút lao vun vút ra thì tôi thấy thủ môn bên Đức bắt rất hay, cứ như anh ta đang kéo dài cơ thể ra để với bóng vậy. À đúng rồi, thảo nào tôi thấy anh ta rất quen, hồi đó hình như là anh ta đã thi đấu cùng với tôi trên tuyển, là huyền thoại Bức tường Berlin đấy. Anh ta tài năng vậy mà, lại phải đi phụng sự đất nước, rồi thành ra nông nỗi này. Cổ động viên đứng bên ngoài đúng là đông thật, anh cứ tưởng tượng là số lượng người đó phải bằng với cả một sư đoàn lận. Tiếng họ xì xào to đến mức làm tôi đau hết cả đầu, không tài nào tập trung vào trận đấu được. Cả hai đội cứ đá qua đá lại cho đến khi trận đấu kết thúc, bên Anh lội ngược dòng được mới hay, tỉ số sau cùng là 3-2 nghiêng về phía quân Anh. Ngay khi tôi thổi còi mãn cuộc, tôi bị dịch chuyển về lại chiến hào chỗ tôi đã đứng trước đó, cuộc chiến thì vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.”

"Ờ thì tôi cũng là một người có mặt trong cuộc hưu chiến 3 ngày trước đó, nhưng chúng tôi chẳng làm cái gì bất thường cả. Bọn tôi chỉ trao đổi thức ăn và ca hát thôi. Anh cũng biết là những người lính phải đối mặt trực tiếp với súng đạn và pháo nổ hàng ngày như chúng tôi quý trọng từng khoảnh khắc không phải chiến đấu đến thế nào nhỉ? Các anh, những kẻ ra lệnh, đâu biết thế nào là cái chết cận kề có thể đến bất cứ lúc nào, các anh đâu biết cảm giác run rẩy trước cái lạnh và cái chết cùng nhau len lỏi trong từng lớp chiến hào. Chúng tôi đã làm lễ truy điệu và an táng cho những người đã tử trận, họ đang nằm yên nghỉ cùng với những người họ luôn tự nhủ là “kẻ thù” ngoài kia kìa. Có lẽ Charlie đã nói đúng, rằng cuộc chiến này thật sự quá đỗi vô nghĩa.”

IMG_4410.jpeg

Hoả lực của Đế Quốc Nhật Bản xuyên suốt thời gian dị tượng diễn ra.

Vào thời điểm xuất hiện lần đầu, SCP-185-VN không được Tổ Chức tập trung nguồn lực vào công cuộc nghiên cứu. Nhưng vào đúng ngày 25/12/1941, SCP-185-VN được phát hiện xuất hiện và tái kích hoạt tại Hồng Kông. Trận đấu đã diễn ra trong 90 phút từ 14:00 đến 15:30 cùng ngày, với hai bên tham gia là quân lính của Đế Quốc Nhật Bản và Khối Thịnh vượng chung Anh1. Trận đấu kết thúc với tỉ số 6-1 nghiêng về phía Nhật Bản. Sau đó 3 năm, SCP-185-VN một lần nữa kích hoạt dị tính tại Ardennes, Pháp với hai bên tham gia là quân Đồng Minh và quân Đức Quốc xã, tỉ số chung cuộc của trận đấu là 2-0 nghiêng về phe liên minh. Qua thời gian, Tổ Chức đã bắt đầu chú ý đến những sự kiện này, đồng thời tiến hành điều tra và nghiên cứu về SCP-185-VN.

IMG_4413.jpeg

Nhiều chiếc máy bay P-47 của Không quân Hoa Kỳ bị phá huỷ và rơi gần khu vực ảnh hưởng của SCP-185-VN.

Do SCP-185-VN có khả năng tái xuất hiện thêm trong tương lai, các đặc tính và điều kiện xuất hiện khả thi của dị thể đã được phỏng đoán và liệt kê dưới đây:

  • Các cuộc xung đột quân sự phải được ít nhất hai phe có quy mô quốc gia tham chiến, với lực lượng vũ trang có cấu trúc chỉ huy rõ ràng. Nếu một trong hai hoặc cả hai bên có nhiều hơn một lực lượng, các thực thể SCP-185-VN-A sẽ mang tất cả các quốc tịch tương ứng.
  • Cuộc giao tranh phải diễn ra xuyên suốt trong một khoảng thời gian nhất định, nó có thể kết thúc vào đúng ngày Giáng Sinh hoặc kéo dài qua ngày lễ này. Kết quả của trận đấu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc chiến nếu đội đại diện cho một phe thắng.
  • Chiến trường phải trải dài trên một vùng lãnh thổ xác định bằng đất liền, có thể nằm gọn trong một quốc gia nhất định hoặc nằm tại khu vực tranh chấp của hai phe.

Dựa trên các nghiên cứu về điều kiện xuất hiện của SCP-185-VN, Tổ Chức đã dự đoán thành công lần tái kích hoạt của dị thể tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 25/12/1972 và kịp thời ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin. Tỉ số trận đấu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là 3-0 nghiêng về phía Việt Nam. Các cuộc xung đột quân sự khác cũng đã được bảo mật thành công.

IMG_4414.jpeg

Khu phố Khâm Thiên bị ảnh hưởng bởi dị thể đã bị phá huỷ một ngày sau khi dị tượng diễn ra.


Phụ lục 185.2: Sự cố


IMG_4409.jpeg

Khu vực chiến sự trước khi bị SCP-185-VN ảnh hưởng.

Vào 18:00 ngày 25/12/2024, dị thể đã tái kích hoạt tại Donetsk, phía đông Ukraine. Tổ Chức đã đề nghị đình chiến với đại diện hai bên nhưng không đạt được thỏa thuận. Các đội đặc nhiệm đã được cử đến để tiến hành các công tác bảo mật thông tin. Cùng thời điểm, một trang web đã truyền hình trực tiếp trận đấu giữa quân lính Nga và Ukraine. Bản ghi phiên livestream được trình bày dưới đây:

Ngay tại đây, ngay lúc này, tại sân vận động tạm thời ở Donetsk, Ukraine, hai đội bóng hàng đầu đại diện cho hai phe đang bay vào sân. Và thưa tất cả các vị khán giả đang theo dõi trực tiếp, một trận cầu thế kỉ sắp sửa được diễn ra. Quý vị đang theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Nga và Ukraine thuộc Giải Chiến Banh Thế Giới lần thứ 25 được Liên đoàn Thể thao Dị thường Quốc tế tổ chức. Bên trái màn hình của quý vị là đội hình ra sân của phe lính Nga, với hàng tiền đạo nanh vuốt của những con gấu dũng mãnh nhất từ xứ sở bạch dương, còn bên phải ta có phe lính Ukraine với hàng phòng ngự kiên cố có thể ngăn cản bước chân của những con mãnh thú hung bạo nhất.

Đây là lần đầu tiên tôi bình luận cho một trận đấu kiểu như thế này, nếu có gì sai sót thì mong các bạn có thể bỏ qua cho tôi. Để tiện cho mọi người có thể theo dõi trận đấu, tôi xin phép gọi tên các cầu thủ phe lính Nga bằng chữ R cộng thêm số áo của họ, tương tự như lính Ukraine với chữ U.

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Và quân lính Nga là bên giao bóng trước, R-1 chuyền cho R-4, R-4 chuyền về cho hậu vệ R-7, cả đội đang dạo đầu rất nhẹ nhàng. Ôi, hàng tiền đạo của bên U cà bất ngờ dâng cao tạo áp lực cho phía Nga, một màn chào hỏi không mấy thân thiện đến từ giỏ bánh mì của châu Âu. Bóng được chuyền về cho thủ môn, thủ môn phát bóng cao lên trên cho tiền đạo cánh R-2. Anh đỡ một chạm quá tinh tế, sau đó là tuyệt kĩ xoay người đầy điệu nghệ. R-2 dẫn bóng lên cao và lấy đà gắp bóng qua người U-5, rồi đảo chân bứt tốc bỏ lại U-9 phía sau. Một đường chuyền chọc khe vào trong vòng cấm, tiền đạo trung phong R-3 đã chờ ở đây từ lâu. Dứt điểm!

Cú sút uy lực tạo ra một làn sóng xung kích đẩy nhẹ hàng phòng ngự của bên Đức.

Rất tiếc cho siêu sao mới nhú R-3, cú sút đã bị chặn lại bởi thủ môn U-11 mà không gặp chút khó khăn nào. Mẹ, tôi tưởng chỉ Nga mới có thủ môn huyền thoại thôi chứ! Ồ, tôi vừa nghe thấy tiếng súng, trận đấu giữa những kẻ sống sót cũng đã bắt đầu rồi. U-11 phát bóng cao tới chỗ U-1.

Một quả đạn pháo tự hành bay tới, phát nổ ngay trong sân.

Ôi cái gì vậy- bóng vẫn ở trên không trung, ai sẽ là người lấy được bóng đây. Ô vãi, U-2 bay lên ngã bàn đèn trong khi bóng vẫn đang rơi. Đá kiểu đéo gì thế kia, bay luôn kìa bẩn thế? Đó là một cú sút cháy lưới đến từ siêu sao người Ukraine, một cú xe đạp chổng ngược không mấy fair-play cho lắm, nhưng mà đẹp mắt thì có thưa các bạn. Thủ môn U-11 đã không đỡ được do bị một quả lựu đạn hất văng ra khỏi gôn. Tỉ số giờ là 1-0 nghiêng về phía những chú gấu Nga.

Cổ động viên đang la ó ngoài sân, có vẻ như bọn họ đang rất bất bình. Mấy người đòi hỏi gì ở cái giải phủi này chứ. Trọng tài có khi còn đéo biết bắt, nhìn như một ông nhõi tân bính mới bị bế đến đây vậy.

Tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên.

Lần này bên U cà đã cẩn thận hơn rồi, cả đội đang chuyền đi chuyền lại rất bình tĩnh. Bóng được đẩy sang cánh cho U-4. U-4 bứt tốc dẫn lên theo hành lang cánh phải. Anh ta đã bị chặn lại bởi R-8, hai người đang nhìn chằm chằm vào nhau. Các bạn có để ý thấy không? Chân trụ của R-8 rất vững, có vẻ anh ta đã từng là một hậu vệ rất đáng gờm trước đây. U-4 buộc phải chuyền về cho tiền vệ U-6, bóng được đẩy lên cho tiền đạo U-1. Đội tuyển Nga đang chơi trong thế trận phòng thủ ngay từ bàn thắng vừa rồi, họ không dâng đội hình lên quá cao mà chỉ cử người yểm trợ phòng thủ từng vị trí. Tiền vệ trung tâm R-5 chạy tới hỗ trợ R-8, nhưng cụm ba nguyên tử U-1, U-6 và U-4 lại đang đẩy nhanh tốc độ, bọn họ chuyền đi chuyền lại, đây là tiki-taka! Tiền đạo U-1 bỗng dưng vào thế chủ động, anh bứt tốc và dẫn bóng thẳng lên khung thành đối phương, xoay người qua R-10, đây là U-1, U-1 sút. Vãi ò, bóng đi hình zigzag ạ, bóng nó đi chết đến mức thủ môn R-11 chỉ biết chôn chân tại chỗ. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, và tôi cũng đang nghĩ y như vậy, đúng thế, anh ta giống hệt với Ngọn gió Đông Âu Shevchenko. Tuyển U cà đã san bằng tỉ số, trận đấu đã quay trở về vạch xuất phát.

Các vị có thể để ý thấy là đã qua phút 45 rồi đúng không? Giải này đặc biệt ở chỗ nó không có nghỉ giữa giờ, bởi lẽ đây là cuộc chiến giữa những chiếc động cơ vĩnh cửu nhất của đam mê, kể cả là sau khi đã hi sinh, ngọn lửa nhiệt huyết của họ vẫn tiếp tục nhen nhóm trong từng cơn bão tuyết tàn khốc nhất của nhân loại. Trận đấu lại tiếp tục, quân lính Nga đang có bóng. R-1 dẫn bóng lên sau khi giao bóng cho R-2, anh đột phá vòng vây.

Một chiếc drone trinh sát của quân đội Nga bất ngờ bay vào khu vực. Vật thể bay trên không trong một khoảng thời gian dài.

R-1 tiếp tục lao nhanh về phía trước, phía còn lại U-9 cũng giữ khoảng cách. U-9 bất ngờ chạy đến và xoạc cướp bóng. U-8 lao đến phá bóng lên trời.

SCP-185-VN bay lên va chạm trúng chiếc drone, vật thể phát nổ ngay trên không trung. Tiếng còi tạm dừng trận đấu vang lên.

Ấy, lại cái gì nổ tiếp vậy? Ồ, U-9 đã phạm lỗi nghiêm trọng, anh ta đã xoạc trúng chân của R-1. Tiền đạo người Nga đang nằm ôm chân vật vã. Phạm lỗi thô bạo quá, tôi cứ nghĩ giải này là giải giao hữu thân thiện cơ. Ui thẻ đỏ luôn mà, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho U-9, tuyển U cà sẽ phải thi đấu với tình trạng thiếu người. Bên phía Nga cũng đang đối mặt với chấn thương của R-1, họ đang tìm một người biết đá để thay thế trong đống khán giả có mặt. Nói thật là lần đầu tôi thấy có vụ này, nhờ cả khán giả đá hộ, kia rồi có một người xung phong. Đùa chứ có khi là cao thủ ẩn mình đấy.

Trận đấu tiếp diễn với quả đá phạt đến từ cầu thủ bên Nga, và sút, một cú cứa lòng đến từ vị trí của R-2. Ô kìa, tay thủ môn U-11 dài ra bắt được bóng, thế thì chịu rồi. Ối, có một quả tên lửa rơi xuống sân đấu, chết rồi, camera cũng bị ảnh hưởng mất rồi. Quý vị vui lòng chờ đợi một tí, bộ phận kĩ thuật sẽ cố gắng khắc phục.

Quảng cáo trang cá cược hiện lên trong 5 phút.

Chào mừng các bạn trở lại với trận đấu thế kỉ giữa Nga và Ukraine, tỉ số hiện giờ đang là một đều. Sau vụ nổ vừa rồi, các cầu thủ của chúng ta đã bị hất văng ra khỏi sân đấu, bọn họ đang trở lại sân. Chắc tôi phải bảo sếp lần sau tổ chức thì xây cái tường cho kiên cố vào mới được, chứ đạn với cả bom cứ nổ đùng đoàng thế này thì đá đấm cái gì. Charlie à, ông chả biết cái gì về bóng đá thực thụ cả, cứ thích cái không khí chiến tranh làm cái gì không biết.

Trận đấu được tiếp tục, bên U cà tổ chức tấn công nhanh, nhưng do thiếu người, bóng đã bị bên Nga cướp gần như ngay lập tức. Một pha phản công đến từ vương quốc băng giá, bóng đã đến chân vị khán giả siêu sao R-1, xem anh ta làm được trò trống gì không. R-1 chuyền về cho R-3, R-3 dừng lại quan sát, rồi chuyền cho R-4 đang chạy chỗ bên cánh trái.

Một quả bom chùm phát nổ rải rác xuống sân.

Ui khói bụi dày đặc quá, xin lỗi các bạn tôi không nhìn thấy gì cả. Ô kìa, bóng đã trở lại chân R-1, và đây là R-1, anh ta dẻo quá. 1, 2, 3 hậu vệ, anh ta lạng lách đánh võng qua cả 3 hậu vệ còn lại của Ukraine. R-1! Một cú trivela mỹ miều vào góc chết của khung thành. VÀO! Siêu sao R-1 đã ghi bàn ấn định tỉ số trong những giây phút cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Nga đã thắng tuyển Ukraine 2-1 trong trận siêu cúp thế giới kinh điển có một không hai này.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Và thế là chảo lửa Donetsk vào Giáng Sinh năm nay đã kết thúc. “Màn” đã được thu lại, các cầu thủ và khán giả đã mãn nguyện thưa tất cả các vị khán giả. Tôi, bình luận viên trận đấu, xin chúc mọi người một ngày tốt lành, Liên đoàn Thể thao Dị thường Quốc tế xin hẹn mọi người vào Giáng Sinh tiếp theo.

Các nỗ lực đánh sập trang web trên trong suốt quá trình dị tượng diễn ra đã thất bại. Tổ Chức đã chuyển hướng sang làm giả thông tin và tung tin đồn trên Internet để tất cả các nhân chứng đã xem sự kiện này đều nghĩ đây là một trận bóng giả lập của một trò chơi điện tử.

Tổ Chức SCP cùng Đơn vị GRU-P đang tiến hành kí kết thoả thuận với TLĐLT-3618 (“Liên đoàn Thể thao Dị thường Quốc tế”) về việc sở hữu độc quyền bản quyền truyền hình trực tiếp Giải Chiến Banh Thế Giới.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)