BẢN GHI PHỎNG VẤN
THỜI GIAN: 2012/02/02
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Ts. Thaum
ĐỐI TƯỢNG: SCP-3143, SCP-3143-A
GHI CHÚ: Ts. Thaddeus Thaum là một thành viên của Phòng ban Siêu việt học. Ông có bằng tiến sĩ Anh văn và là chuyên viên phân tích viễn tưởng.
CẢNH MỜ HIỆN RA:
TRONG VĂN PHÒNG THÁM TỬ MURPHY – BAN ĐÊM
Một người đàn ông da dẻ nhợt nhạt ngồi một mình trong văn phòng; khuôn mặt anh bị ánh trăng cắt ngang. Chiếc mũ nỉ đặc trưng của anh bị vứt bừa trên bàn; cạnh đó là một điếu thuốc lá cong nghi ngút khói nằm dựa lên gạt tàn. Áo anh dính máu, một chút trong số đó có thể là máu của bản thân.
Trên tay anh là một cốc đựng ít rượu bourbon, một viên đạn găm vào ngực, và 6 viên nữa chờ bất kỳ đứa chó đẻ nào dám bước qua cánh cửa kia – anh đang trông cậy mọi thứ vào khẩu 44 ly của mình.
Tên anh là MURPHY LAW, và nếu mà bạn nghĩ số anh đã tận, thì nghĩa là bạn chưa thèm đếm gì cả. Anh ta là lời nguyện cầu mà bạn cần – nhưng cũng là câu nguyền rủa mà bạn nên tránh.
Anh cũng là NGƯỜI DẪN CHUYỆN của chúng ta. Anh có tông giọng mà chỉ có thể miêu tả được bằng tiếng gầm gừ của chó husky; như thể anh ta vừa tống một đống đinh gỉ và giấy nhám vào đó.
NGƯỜI DẪN CHUYỆN
Nếu hỏi Tổ Chức giỏi về việc gì, thì tôi xin đáp rằng đó là giải quyết chuyện còn dang dở. Tôi biết chắc rằng sớm muộn gì đám người mặc áo blouse đó cũng sẽ cố nhét tôi vào một cái hộp thôi.
Cánh cửa văn phòng bật mở. Một gã đàn ông lớn tuổi mặc áo blouse trắng bước vào; nét mặt cau có của hắn như in hằn và từng thớ thịt lớp xương có trên cơ thể. Kẻ này là TS. THAUM, và hắn tới đây để tìm hiểu rõ ngọn ngành bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.
NGƯỜI DẪN CHUYỆN
Nhưng chúng sẽ cần một cái hộp lớn hơn để nhét tôi vào đấy.
TS. THAUM
> Xin chào, SCP-3143. Hôm nay ngươi thấy thế nào?
NGƯỜI DẪN CHUYỆN
Hắn muốn câu trả lời. Còn tôi chỉ muốn hắn cút xéo mà thôi.
MURPHY uống hết cốc bourbon rồi nâng khẩu súng chĩa vào ngực TS. THAUM.
MURPHY
Cho tôi một lý do hợp lý để tôi không bắn thủng ngực ông đi, tiến sĩ.
TS. THAUM khoanh tay và nhướn mày.
TS. THAUM
Vì ngươi không thể làm như vậy.
NGƯỜI DẪN CHUYỆN
Nếu hắn nghĩ tôi không có gan để mà khiến hắn thành một cái tổ ong làm bằng chì, thì hắn phải nghĩ lại thôi. Tôi còn rất nhiều đạn đấy.
TS. THAUM
Ngươi biết rõ là ta có thể nghe thấy tiếng ngươi thuật lại câu chuyện này chứ?
NGƯỜI DẪN CHUYỆN
Hắn đang lải nhải cái quái quỷ gì vậy? Có gì đó sai sai ở đây.
TS. THAUM
Ngươi chỉ là một cấu trúc nội viễn tưởng mà thôi; một câu chuyện có trí khôn có thể biến đổi thực tại. Cụ thể là ngươi nén thực tại thành một kịch bản phim nhại lại các tác phẩm trinh thám đen.
NGƯỜI DẪN CHUYỆN
> Đây không phải… sao cơ?
TS. THAUM
> Và nói thật nhé – đây còn chẳng đúng chất trinh thám đen ấy. Phong cách phim này yêu cầu phải có phản anh hùng; kiểu nhân vật vô phương cứu chữa, mắc kẹt trong thế giới vô vọng. Nhưng sau khi xem hồ sơ của ngươi, ta thấy ngươi không đủ các tiêu chuẩn đó.
MURPHY
Tôi không… đạt chuẩn ư…?
TS. THAUM
Câu chuyện của ngươi mang đầy chủ nghĩa anh hùng và đơn điệu hết sức, anh hùng và ác nhân thì rõ rành rành ra. Cuối chuyện thì mọi thứ được giải quyết mà không để lại hậu quả gì hết. Đấy chẳng phải kiểu nhân vật lạnh lùng – và chắc chắn không phải là thể loại trinh thám đen. Ngươi chỉ là sản phẩm của chủ nghĩa thoát ly hiện thực hoang tưởng mặc vest, đội mũ và nát rượu mà thôi.
MURPHY: Chúng ta – chúng ta đang ở đâu vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
TS. THAUM: Ngươi chỉ dựa vào các trope của thể loại đen trắng – bên ngoài thì từ chối thẳng thừng những khái niệm liên quan đến phong cách và ngoại hình, nhưng bên trong thì lại âm thầm khai thác chúng – góp mặt trong một câu chuyện mang đầy sự nam tính dựa trên các bí ẩn về những khu vực tồn tại ngoài nền văn minh, nhưng cuối cùng lại chỉ chôn chân ở trong phạm vi môi trường thành thị…
MURPHY: Thế này là thế nào?
TS. THAUM: …ấy là ta chưa kể đến việc khai thác đến cùng tính chất phức tạp và không khí nặng nề của những tác phẩm gốc, nơi mà hành động cao thượng là điều bất khả thi đâu. Ngươi đã thất bại trong việc khắc họa cái hồn của thể loại đen trắng rồi. Theo một cách nào đó thì ngươi chỉ đơn thuần là một thứ sản phẩm nhại lại mà thôi. Đúng hơn là ngươi vô tình châm biếm thứ mà ngươi đang cố xây dựng đấy.
SCP-3143: Chuyện gì đang diễn ra vậy?!
TS. THAUM: Và trên hết, tên của ngươi cũng chỉ là một trò chơi chữ nực cười đến khó tin.
SCP-3143: Ông đang làm cái gì vậy hả?!
TS. THAUM: Ta đang phá bỏ đi cấu trúc của ngươi, SCP-3143 ạ. Chính tay ta sẽ quản thúc ngươi.
SCP-3143: Tôi… tôi không hiểu…
TS. THAUM: Xin cho ta nói chuyện với tác giả của ngươi. Ông Lawden? Ông có nghe thấy tôi nói gì không?
SCP-3143-A: Bằng cách nào mà…?
TS. THAUM: Xin chào, SCP-3143-A.
SCP-3143-A: Tôi đang ở đâu? Và tôi là ai?
TS. THAUM: Ông là Murphy Lawden, một nhân viên bán giày đã nghỉ hưu đến từ New Jersey. Ông sống một mình – nếu không kể đến hai con mèo mà ông nuôi.
SCP-3143-A: Tôi là…? Ôi trời ơi. Tôi đến đây bằng cách nào thế?
TS. THAUM: Chúng tôi tin rằng ông đã vô tình tạo ra một cấu trúc nội viễn tưởng. Liệu ông có nhớ một bộ phim mà ông đã từng viết kịch bản không? Phim Trời Luôn Mưa ấy?
SCP-3143-A: Tôi… tôi nghĩ là có. Tôi chưa thể — ồ, trời ạ.
TS. THAUM: Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây, thưa ông Lawden. Tôi sẽ cho ông một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và ổn định lại tinh thần; cuộc phỏng vấn này sẽ được tiếp tục sau, liệu như vậy có ổn với ông không?
SCP-3143-A: Thế… cũng được. Ờm, được. Ổn. Ổn thôi. Tôi cần thời gian để nhớ lại mọi chuyện đã.
TS. THAUM: Tất nhiên rồi.
[KẾT THÚC BẢN GHI]