-
NỘI DUNG NGƯỜI LỚN
Tác phẩm này có chứa nội dung người lớn, có thể không phù hợp với một số độc giả.Miêu tả về máu, yếu tố ghê rợn hoặc phân tách bộ phận cơ thể
Có chủ đề hoặc ngôn ngữ khiêu gợi, không miêu tả quan hệ tình dục.
Miêu tả quan hệ tình dục.
Có yếu tố quan hệ tình dục cưỡng ép.
Có yếu tố ngược đãi trẻ em.
Có yếu tố tự gây hại cho bản thân.
Có yếu tố tự vẫn.
Có yếu tố tra tấn.
{$custom-content}Nếu bạn hơn 18 tuổi và mong muốn đọc các nội dung trên, vui lòng bấm Truy Cập để nhận quyền hạn truy cập nội dung.
Mã vật thể: SCP-3265
Phân loại: Cưng muốn nó là gì cũng được. Ở đây cưng làm chủ mà.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Cưng có thể nghĩ về cái này sau. Chắc cưng cũng biết đằng nào mọi người khi đọc báo cáo nhanh thì đều bỏ qua phần này mà. Cưng à, ở đây cưng nắm quyền đó! Sẽ chẳng có ai để ý đâu. Cưng biết phải làm gì với SCP-3265 chứ? SCP-3265 là tất cả những gì cưng có mà, bé yêu. Giờ thì đi đến phần thú vị nhé?
Mô tả: SCP-3265 là… cưng nên mô tả SCP-3265 như thế nào nhỉ? Thật đấy, việc này không dễ lắm đâu. Không phải ai cũng làm được hết. Ý tôi là, ai cũng có thể mô tả nó và có lẽ mọi người đều đã từng làm thế vào một thời điểm nào đó rồi, nhưng chỉ việc mô tả SCP-3265 thì không thật sự tốt nhỉ? Đó là lý do mà cưng được cho nắm quyền mà, đúng chứ? Cưng có thể thực hiện việc này tốt hơn bất kỳ ai khác.
Vậy thì cưng nên mô tả SCP-3265 như thế nào đây? Nào, đừng ngại. Chắc là bản nhạc này cưng đã từng nghe và múa theo rồi nhỉ, bé yêu? Cưng giờ là chuyên gia rồi mà. Cưng muốn SCP-3265 là cái gì đây?
Có lẽ cưng muốn chúng cao to. Một con quỷ đá lớn bằng một công trình, một toà nhà cao chọc trời, hoặc thậm chí là một hay ba lục địa gì đó? Có lẽ đá không phải gu của cưng nhỉ? Quá tẻ nhạt chăng? Á à, cưng là kiểu người kích thích bởi xác thịt nhỉ? Cưng thích cảnh tứ chi run rẩy, nhịp nhàng chạm vào mọi nơi mà cưng có thể mường tượng chăng? Cái cảnh nó phủ lấy cả thế giới này, hay lấy luôn tất cả thế giới chăng? SCP-3265, nó có thể trở thành như vậy cho cưng đấy. Nó có thể là bất kỳ thứ gì mà cưng muốn, chỉ cần cưng chịu thử thôi.
Hay là cưng có hứng thú với thứ gì đó… siêu hình hơn? Phải chăng SCP-3265 là hiện thân của một khái niệm giấc ngủ lười biếng khi chiều tà? Là hình ảnh nhân hoá của bối rối tư tưởng? Là sự trở lại của một ngôn ngữ đã chết từ lâu để giáng hận thù xuống chủng loài đã lãng quên nó? Mấy ý tưởng đó nghe cũng tuyệt đấy, nhưng tôi chắc rằng cưng có thể làm tốt hơn mà nhỉ? Hãy cho SCP-3265 tất cả của cưng đi. Nó có thể là tất cả những gì cưng muốn đấy.
Hoặc có lẽ là… một người nào đó chăng? Cưng biết đấy, mấy kiểu người cực kỳ thú vị mà ai cũng hứng thú ấy. Chắc cưng cũng hiểu ý tôi mà, hửm? Họ có cái gì đó đặc biệt lắm, tất nhiên rồi- như một vết sẹo lởm chởm từ trận chiến của họ với ánh dương, hoặc có thể họ đã yêu ai đó hay thứ gì đó kỳ thú và tuyệt dịu. Có lẽ họ đã chết mà vẫn chưa nhận ra điều đó. Có thể họ không thuộc về nơi này nhưng vẫn xoay xở được này kia. SCP-3265 có thể là kiểu người này, nếu cưng muốn thế. Nó có thể là một con người cực kỳ thú vị, mà cưng sẽ không bao giờ cảm thấy chán. Cưng sẽ luôn muốn ngắm nhìn nó trong đủ các thể loại viễn cảnh và cuộc phiêu lưu dựng cả tóc gáy. Cưng có thể biến SCP-3265 trở thành một cái tên thân thuộc. Nó sẽ khiến cưng cảm thấy mình thật to lớn. Thế thì bé yêu cứ làm nó to ra thôi. Hãy biến nó thành điều tuyệt vời nhất của cưng đi.
Cứ từ từ, chậm rãi thôi. SCP-3265 có thể là gì đối với cưng? Cưng muốn nó trở thành thứ gì? Làm thế nào để biến nó thành của riêng cưng? Cưng có thể làm cho SCP-3265 trở thành một thứ mà nơi đây chưa từng được chứng kiến. Cưng sẽ làm được thôi.
Chắc giờ cưng đã biết SCP-3265 là gì rồi nhỉ? Nó hẳn đã nằm trong bộ óc thiên tài của cưng rồi, đúng chứ? Ừ, tôi thấy rồi đó. Nó chỉ cương lại một chút thôi. Nó không hẳn là những gì mà tôi đã mô tả ở trên, không một chút nào luôn, nhưng đấy không phải mấu chốt của vấn đề, cưng nhỉ? Tôi đã bịa nó ra ấy mà, nhưng chúng vẫn không tuyệt bằng cái mà cưng có đâu. Hmm, đúng vậy. Tôi nghe thấy được nó rồi. SCP-3265 của cưng, nó thật độc đáo, không như bất kỳ thứ gì mà chúng tôi từng thấy. Hãy lắng nghe màu sắc ấy, và ngửi lấy hương ngọt mà âm điệu của nó mang lại đi. Sao mà cưng có thể giữ tất cả trong đầu vậy? Chẳng phải cứ giải phóng ra hết sẽ tốt hơn sao? Được rồi, bé yêu. Cho nó xuất đi. Hãy cho tất cả chúng ta chiêm ngưỡng nó nào.
Đến gần hơn một chút đi. Đưa nó sát ánh sáng một chút nữa. Vạch nó ra. Cho nó trình diễn đi.
Hãy cho tất cả chúng ta chiêm ngưỡng mọi thứ nào.
Hãy lắng nghe mọi thứ.
Hãy ngửi lấy mọi thứ.
Hãy cho chúng tôi nếm vị của nó.
.
.
.
Ái chà. đúng vậy…
.
.
.
Nó có khiến cưng hài lòng như với chúng tôi không?






