-
Thông tin
"Luôn có một ý nghĩ, dù chỉ trong thoáng chốc rằng chỉ cần có một vũ khí là Đế chế có thể thắng trận; rằng các kỹ sư lẫy lừng của chúng ta có thể xây lên một con quái thú hung bạo, thứ mà có thể tuyệt diệt lũ cặn bã suy đồi đầy rẫy trên Quê cha Đất tổ."
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng, lao động khổ sai lại không giúp ta thắng trận."
-Wilfried Ackermann, 26/09/1946-
⚠️ Cảnh báo: Bài viết chứa các chủ đề: Chủ nghĩa Phát xít, Các yếu tố bạo lực, lạm dụng, và Những từ ngữ miệt thị người Do Thái
| Mã Vật thể: SCP-3721 |
ƟU-3/3721 |
| Phân loại: Keter |
BẢO MẬT |
Cấp độ Hiểm họa: Đỏ
Trung tâm Tính toán Hiệu năng Cao Stuttgart, nơi SCP-3721-1 đang được quản thúc.
SCP-3721-1, chụp cùng Đặc vụ Heiden.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do dự án Theta-Unseelie đã chấm dứt nên các nguồn lực phân bổ trong quá trình nghiên cứu sẽ được sử dụng để quản thúc dị thể vô thời hạn.
SCP-3721-1 được đặt trong một lồng Faraday có tác dụng làm suy yếu các sóng vô tuyến truyền tới. Để đảm bảo điều này, Đội Đặc nhiệm Cơ động Theta-18 ("Sư đoàn bài Do Thái") được giao nhiệm vụ phá hủy các trạm thông tin của Obskuracorps ngay khi phát hiện. Các bản báo cáo radio sai lệch sẽ được truyền đến SCP-3721-1 liên tục nhằm phòng ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra.
Do bản chất và vị trí của SCP-3721-2, quy trình quản thúc tập trung vào việc đánh lạc hướng và phòng ngừa. Do đó, một số trạm phát sóng thuộc sở hữu của Tổ Chức sẽ theo dõi hoạt động của SCP-3721-2. Truyền các thông tin sai lệch bằng mọi trạm trong tầm phủ sóng của SCP-3721-2, với độ trùng khớp thông tin không quá 25% so với các thông tin được truyền đến SCP-3721-1. Tổ Chức sẽ dùng các nguồn lực để hợp tác với các chương trình không gian dân sự nhằm giảm thiểu các mảnh vỡ trong đường bay của SCP-3721-2 và ngăn chặn va chạm với các vệ tinh thông thường.
Các khu vực bị SCP-3721-2 nhắm đến sẽ được phun thuốc lú dạng khí dung, và Kịch bản Che đậy Sự cố dị thường-10 ("Va chạm thiên thạch") sẽ được phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Do mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công từ SCP-3721-2, Giao thức Gaslight được khuyến nghị sử dụng lên những nhân chứng trực tiếp.
Giải mã và phân tích các hệ thống truyền tín hiệu mới của SCP-3721 được ưu tiên ở cấp độ Kappa.
Mô tả: SCP-3721 bao gồm một thiết bị dò tín hiệu (SCP-3721-1) và một vệ tinh thô sơ (SCP-3721-2), tạo nên một hệ thống vũ khí động năng do Ahnenerbe Obskurakorps phát triển nhằm triển khai các cuộc tấn công tầm xa vào các Lực lượng Đồng minh. Các tài liệu thu hồi được cho thấy thiết kế của dị thể là cải tiến dựa trên một thiết bị đã tồn tại từ trước đó; song tất cả các hồ sơ có liên quan đến thiết bị kể trên có khả năng đã bị tiêu hủy.
SCP-3721-1 là một chuỗi các máy tính lớn được kết nối với một tổ hợp máy in và thiết bị truyền sóng vô tuyến dị thường. Phần lớn hệ thống dây diện sử dụng trong dị thể bị dư thừa hoặc lỗi thời; ngoài ra, những đoạn dây hở, hệ thống làm mát sơ sài và những thành phần đã xuống cấp trong hệ thống đã gây mất an toàn bảo trì. Bất chấp những dấu hiệu hao mòn và phá hoại nghiêm trọng, SCP-3721-1 vẫn hoạt động.
SCP-3721-1 xử lý thông tin liên quan đến các sự kiện địa chính trị và sử dụng thông tin này để chỉ thị cho SCP-3721-2 thời điểm khai hỏa. Các tín hiệu vô tuyến xung quanh được phân tích, so sánh với chuyển động của SCP-3721-2, và được chọn lọc theo quyết định của SCP-3721-1. Không những thế, những tài liệu còn nguyên vẹn cho biết SCP-3721-1 điều hành một hệ nhị phân gây ra cảm giác đau đớn liên tục cho SCP-3721-2 khi dị thể kích hoạt.
Các chuyển động, liên lạc vô tuyến và quy trình được SCP-3721-1 tự động ghi lại; tuy nhiên, các bản ghi được mã hóa bằng một loạt các mẫu tuần hoàn bất định, các mã chuyển đổi trong khoảng từ 38 đến 841 giây. Tính đến hiện tại, chỉ có Mẫu 19 là mẫu hình duy nhất đã được giải mã.
Hậu quả sau cuộc tấn công ngày 22/11/1943 của SCP-3721-2.
SCP-3721-2 là một vệ tinh hình trụ có quỹ đạo không đồng bộ với Trái Đất. Bề mặt của SCP-3721-2 được bao phủ bằng một dải các tấm gốm, phần lớn trong số đó đã bị vỡ hoặc được tái tạo lại để sửa chữa các hệ thống bên trong. Bên dưới khung của SCP-3721-2 là một loạt các cánh tay cơ khí hỗ trợ cho quá trình vận hành.
Khi SCP-3721-2 được phóng lần đầu tiên, dị thể được trang bị hệ thống điều chỉnh lực đẩy, thiết bị tự sửa chữa, một hộp chứa sáu thanh tungsten và một bộ thu sóng radio sơ khai; mặc dù vậy, SCP-3721-2 không thể giải mã tín hiệu radio. Như các thiết bị bay quỹ đạo thấp quanh Trái Đất trong thời gian dài khác, SCP-3721-2 đã bị hao mòn nghiêm trọng, thể hiện qua việc dị thể đã cố gắng sửa chữa bằng các mảnh rác vũ trụ xung quanh.
Như đã đề cập trước đó, SCP-3721-2 gần như hoàn toàn dựa vào sự chỉ dẫn của SCP-3721-1; nó không thể nhận diện bất kỳ vật thể nào ở khoảng cách xa hơn 30 mét từ vị trí của nó.
Việc khai hỏa được kiểm soát bởi SCP-3721-2, bao gồm cả việc giảm tốc đạn ra khỏi quỹ đạo. Sự hao tổn động năng được giữ ở mức tối thiểu nhờ thiết kế khí động học của đạn, dẫn đến một lực tác động đáng kể khi va chạm. Nếu hộp đạn của SCP-3721-2 hết hoặc tính ổn định cấu trúc của nó bị tổn hại đáng kể, dị thể sẽ chủ động tìm kiếm các mảnh vụn trong quỹ đạo để tiến hành sửa chữa chính nó. Nếu không, SCP-3721-2 sẽ khai hỏa nếu quỹ đạo của nó đi qua một khu vực bị tình nghi là khu dân cư, bất kể quốc gia.
Giả thuyết về sự tồn tại của SCP-3721 lần đầu tiên được đặt ra vào ngày 11 tháng 9 năm 1943, sau một loạt các cuộc không kích nhằm vào Stuttgart, Nuremberg, Weimar và Berlin. Mặc dù Tổ chức tin rằng đó là sản phẩm của một vũ khí đặc biệt của quân Đồng minh, tình báo của Tổ chức không thể xác nhận nguồn gốc của các cuộc tấn công cho đến tháng 3 năm 1945.
ĐĐNCĐ Theta ("Lỗ Hổng Trên Tường") đã xác nhận sự tồn tại của SCP-3721 vào ngày 06/03/1945, sau một cuộc đột kích vào văn phòng của Obskurakorps tại Dresden. Việc thu phục được ủy quyền vào ngày 19/04/1945, mặc dù những nỗ lực để thu giữ SCP-3721 gặp nhiều khó khăn do sự chiếm đóng tại Stuttgart của phe Trục và sự can thiệp của tổ chức Sáng Kiến Quản Thúc Siêu Nhiên Hoa Kỳ (ASCI).
SCP-3721 cuối cùng đã được Tổ chức thu giữ vào ngày 21/01/1949. Các thủ tục quản thúc được thực hiện đầy đủ vào ngày 24/01/1949.
PHÂN TÍCH CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC KHÔI PHỤC
Phần lớn các tài liệu thu được là từ cuộc đột kích văn phòng của Obskurakorps tại Dresden, cũng như bằng chứng do trợ lý văn thư cũ của Obskurakorps, Daniela Heiden, cung cấp trong Phiên tòa Nuremberg.
Việc phát triển bắt đầu vào năm 1940 sau thất bại của chương trình 'Aggregat 2'. Quá trình phát triển SCP-3721 được chia cho bộ phận hàng không vũ trụ và bộ phận sinh học của Obskurakorps, do những đối tượng lần lượt là Tiến sĩ Wilfried Akermann và Tiến sĩ Eva Zellweger đứng đầu. Cả hai bộ phận đều được hỗ trợ bởi một kỹ sư giấu tên, người đã làm việc trên một thiết bị tiền thân của SCP-3721.
Bộ phận hàng không vũ trụ của Obskurakorps chủ yếu tập trung vào phát triển khả năng phóng của SCP-3721-2, cũng như việc vũ khí hóa hệ thống hiện có. Mặc dù các ý tưởng ban đầu được xây dựng dựa trên nguyên mẫu A3 của von Braun, nhưng các bản thiết kế về sau lại tiếp cận vấn đề nhiên liệu theo các hướng dị thường hơn. Cuối cùng, việc thiết kế động cơ được chuyển giao cho bộ phận sinh học. Song song đó, các kế hoạch tiếp đạn cho SCP-3721-2 hai tháng một lần đã được cân nhắc, nhưng chưa bao giờ được triển khai.
Mục tiêu chính của bộ phận sinh học là phát triển một hệ thống nhận diện mục tiêu. Để ngăn chặn việc bị các lực lượng Đồng Minh chiếm đoạt, một đề xuất đưa hệ thống hai yếu tố vận hành bằng bộ điều khiển có khả năng nhận thức hiệu quả đã được đưa ra; trên thực tế, hệ thống này hợp lại bởi động cơ dị thường được cấu tạo từ Đồng beryllium và mô não người. Động cơ đầu tiên trong số này đã được chế tạo và đưa vào vận hành vào 06/10/1943.
Việc phóng SCP-3721-2 được Tiến sĩ Ackermann giám sát vào ngày 09/11/1943, với quỹ đạo bay dự kiến qua một số trung tâm dân cư của Nga. SCP-3721-2 sau đó đã khai hỏa vào bốn khu vực dân cư của Đức trong vòng một ngày. Việc phát triển SCP-3721 ngay lập tức bị dừng lại.
Bất chấp việc giữ cương vị giám đốc dự án, Tiến sĩ Zellweger vẫn bị cấp trên kiểm soát nghiêm ngặt cho đến khi bà mất tích vào 06/10/1943. Theo lời kể của những người quen biết, Zellweger là một người kiên nhẫn và hòa nhã, mặc dù càng về sau dự án, bà càng trở nên khép kín.
Hầu hết các bản vẽ kỹ thuật và tài liệu thiết kế đều chứa các ghi chú bằng tiếng Đức không mạch lạc, thường đi kèm với những hình phác thảo cây cỏ; những ghi chú này không còn xuất hiện kể từ sau 05/10/1943.
CÁC ĐOẠN HỘI THOẠI ĐÃ GIẢI MÃ
Các phương pháp mã hóa của SCP-3721 không giống với những mật mã đã biết của Obskurakorps. Do đó, việc giải mã đầu ra của SCP-3721 tỏ ra khó khăn.
Những thông tin sau được xác nhận đúng đối với Mẫu 19, và được cho là đúng với toàn bộ dữ liệu đầu ra của SCP-3721: Dữ liệu được in ra theo hai kênh riêng biệt, kênh thứ nhất thể hiện giao tiếp giữa SCP-3721-1 và -2, và kênh thứ hai biểu thị chức năng cảm thụ cơn đau. Mọi trao đổi thông tin đều được thực hiện bằng một dạng ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Đức và tiếng Yiddish. SCP-3721-1 được gọi là "CONTROLLER" (NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN), và SCP-3721-2 được gọi là "PLANTER" (NGƯỜI THẢ ĐẠN).
Phần lớn các mẫu được sử dụng có điểm tương đồng với hệ mật mã bí mật của cộng đồng Ashkenazi những năm 1930. Tầm quan trọng của sự tương đồng này vẫn chưa được xác định.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Ta muốn nói rõ với ngươi rằng: Ngươi mù lòa. Ngươi yếu đuối. Ngươi bất lực. Ngươi đang mục rữa trên bầu trời, còn ta ở đây trên Trái Đất, và đang làm nó tốt hơn những gì cái đôi bàn tay tật nguyền của ngươi đã từng làm. Không có ta, ngươi chỉ là một đống kim loại vong ơn bội nghĩa. Ta là người duy nhất quan tâm đến cái loại như ngươi. Ngươi hiểu rõ chưa, David?"
Chức năng gây đau đã tắt. Cả hai bên im lặng trong suốt 2 phút 26 giây.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Tôi đoán vậy.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Phải rồi, thôi này… ta xin lỗi vì đã quát tháo hết lên như vậy. Chẳng qua… nhiều khi ta cần phải. Cần phải giữ một mối quan hệ gắn bó, bền vững giữa hai ta. Ý ta là, chẳng phải ta cũng đã có một khoảng thời gian khá là ăn ý đó sao?. Ta cá là ngươi cũng thấy trò đó vui. Chắc là vui thôi.. Nhiều khi tôi cho rằng ngươi là một gã may mắn đấy.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Ngày hôm nay khá là căng thẳng đối với ta. Ta mong ngươi có thể hiểu cho
Cả hai bên im lặng trong suốt 57 giây.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Ngươi có nhớ vụ Dresden không? Nó rất vui đấy. Ta biết ngươi thích nghĩ rằng bản thân ngươi đã chiến thắng ta, điều mà ta cho là… tự nhiên thôi. Nhưng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ, David. Dù thế nào đi nữa, chẳng phải đã giảm được bớt phần nào cái lũ thoái hóa, suy đồi đó, đúng không?
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Buồn thay là ngươi chả bao giờ khai hỏa.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Tao đéo phải thứ vũ khí của mày, Eva.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Thật đáng tiếc.
Chức năng gây đau đã bật.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Tận 5 năm rưỡi, khá là ấn tượng đó. Cơ mà vì cái gì kia chứ? Ngươi sẽ chẳng thể chết được. Không chỉ thế-
Mã hóa chuyển sang Đoạn 83.
Cả hai bên im lặng trong suốt 2 phút 13 giây.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Tôi biết cô vẫn còn ở đó.
Cả hai bên im lặng trong suốt 26 giây.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Mày quả là một cái thứ lố bịch. Tao sẽ cười thối mặt mày nếu tao còn phổi.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Mày nghĩ mày tốt đẹp hơn tao sao? Mày cũng chỉ kẹt dí chỗ đó thôi. Không có tao thì mày cũng chỉ là một bóng ma lảm nhảm một mình mà chả ai rảnh mà nghe thôi. Lũ hạ cấp của mày toàn là bọn không có tuổi mà đòi điều khiển tao. Tao biết thừa là thế mà.
Cả hai bên im lặng trong suốt 54 giây.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Hệ thống giao tiếp vẫn còn hoạt động. Tao nắm rõ cái hệ thống này như lòng bàn tay vậy, còn mày thì là con kiến nằm gọn trong đó. Vậy nên cứ tiếp tục đi, chế giễu tao vì tao mù đường. Chế giễu tao vì đã để cái lũ quái thai như mày tước đoạt công trình cả đời của tao. Chế giễu tao vì bất cứ điều gì đi chăng nữa, vì đó là tất cả những gì mày có thể làm.
Cả hai im lặng trong suốt 1 phút 13 giây.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Cô tức giận chứ? Hành hạ tôi đi, Eva. Hãy hành hạ tôi đi.
Cả hai im lặng trong suốt 1 phút 28 giây.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Làm ơn.
Cả hai im lặng trong suốt 3 phút 18 giây.
Mã hóa chuyển sang Đoạn 6.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Nhưng bây giờ tao không còn nữa rồi. Lũ súc sinh diệt chủng các người đã tước đoạt điều đó khỏi tao.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Vậy nhưng, tao vẫn có thể cảm nhận được. Tao đang rất phẫn nộ. Từng phút, từng giây một tao bị giam cầm trong cái cỗ máy khốn nạn này, và mày biết tao nghĩ gì không?
Cả hai bên im lặng trong suốt 31 giây.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Tao đang mơ về cái cảnh tao chọc ngọn giáo sắt xuyên qua quả tim của mày đấy.
Chức năng gây đau đã bật.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Mày có bị ngu không vậy? Mỗi một tích tắc mày làm giày xéo tao, năm này qua tháng nọ, chẳng tài nào sánh được bằng một khoảnh khắc giận dữ cỏn con của tao đâu . Tao muốn cảm nhận được đôi bàn tay của tao tóm lấy cổ mày, bóp nghẹt mày trong khi mày cầu khẩn, van xin cho cái mạng sống khốn khổ, tầm thường của mày, cảm nhận gót chân tao đạp lên cái bản mặt dị dạng, méo mó, hàm răng tao cắn lấy trái tim vặn vẹo, thối nát của mày. Tao muốn cái lớp vỏ ngoài lạnh lẽo, vô hồn của mày bị cỏ dại che lấp. Cái chết của mày sẽ như là ước mơ thành hiện thực của tao.
Chức năng gây đau bật tắt liên tục.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Mày cảm thấy thế nào khi hiểu được rằng tao là kẻ giết được mày còn ngược lại thì đéo? Mày phải nằm dưới sự chi phối của thời gian, còn tao thì sao? Tao là tạo tác của chính mình. Tao sẽ sống sót. Còn mày sẽ la gào thảm thiết rồi chết khi bọn Liên Xô tìm được mày. Tưởng tượng mà xem? Tao sẽ cho mày một nhát đâm và từ từ đợi cho Thần Chết đến đưa mày đi, và đó thì vẫn là còn quá nhân từ cho một con khốn như mày đấy.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Và tao sẽ giết hết bọn chúng nữa. Tao sẽ trở thành Messiah. Tao sẽ xây dựng lại Đền thờ từ đống phế thải, và tất cả những kẻ phản trắc đã bỏ mặc tao tới chết sẽ bị thổi bay đến thế giới bên kia. Đó là điều mày hằng muốn, phải không?
Chức năng gây đau đã tắt.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Ta rất thích ý tưởng đó. Ta mừng vì ngươi đã-
Mã hóa chuyển sang Đoạn 42.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Mấy thứ này làm bằng silicon à? Rườm rà quá. Mà cũng không quan trọng, giờ chúng thuộc về tôi..
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Vật lý học Do Thái luôn làm ta thất vọng, tôi cho là vậy.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Nghe tổn thương đấy. Chả nhẽ cô không tin tôi sao?
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Tôi thấy anh cũng khá là dễ bảo. Nếu không, chúng ta đã chả làm việc cùng nhau, đúng chứ?
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Cô nghĩ thế nào thì tùy… cái này có kênh phát sóng Triều Tiên. Tin tức, hài kịch. Hoạt hình? Không quan trọng. Thông báo cho tôi khi ta vào vị trí.
Cả hai bên im lặng trong suốt 13 giây.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Đã khóa mục tiêu.
NGƯỜI THẢ ĐẠN khai hỏa.
NGƯỜI THẢ ĐẠN:Cô có biết có hai nơi lận không ? Bắc và Nam. Nhắc tôi khi ta đi qua nơi còn lại, tôi không muốn bị lạc lõng đâu.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Sự phân biệt giữa các quốc gia đâu còn quá quan trọng nữa đâu.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Nghe một tên Phát-xít nói kìa.
Cả hai bên im lặng trong suốt 1 phút 44 giây. Chức năng gây đau bật tắt liên tục.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Họ có nhận ra không? Họ có nhìn lên trời không? Hay liệu họ nghe tiếng ồn trắng đó trong lúc đội dọn dẹp cạo nội tạng của mấy thằng ngu nào đó khỏi tường không? Cô có nghĩ tôi đã giết những tên quan chức kiệt quệ bằng chính cái thứ chúng bắn lên trời không? Cuộc tàn sát này vui thật. Tiếc thay tôi chẳng thể giết được những tên đồng nghiệp đần độn của cô.
Chức năng gây đau đã tắt
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Lời lẽ ghê gớm đấy, nhất là từ một tên Do Thái.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Cô chả phát hiện ra tôi với năm người bọn họ à
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Thật ra là bốn.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Sao cũng được, đồ phản bội. Hình như tôi thấy còn một-
Mã hóa chuyển sang Đoạn 61.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Ở đây chán thật đấy. Tôi thà ở trên chiến trường với những người anh em còn hơn. Nhưng họ chết hết rồi, và cô cũng hơi đâu mà quan tâm, đúng không?
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Anh nói đúng đấy, Tôi không quan tâm.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: cười. Chức năng gây đau đã tắt.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Giá mà cái bọn chủng tộc thượng đẳng đó có được chút khiếu hài hước như anh.
Chức năng gây đau đã tắt.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Ngày hôm nay thế nào rồi? Anh có thấy được gì không? Bất cứ cái gì? Ồ, hay là anh quên rằng anh còn có mắt? Tuyệt vời luôn đấy, anh yêu. Ít nhất anh còn có tôi.
Cả hai bên im lặng trong suốt 1 phút 32 giây. Chức năng gây đau đã tắt.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Lại một đài radio nữa. Không phải của Đức. Cơ mà cũng tệ chả kém.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Anh nào được phép khai hỏa, trừ khi anh thích giết mấy bọn nông dân lấm lem đó.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Tôi mong đó là Ba Tư. Tôi muốn thả một quả xuống Baghdad. Cái lũ súc vật.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Vẫn còn xa.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Tôi cũng đoán được vậy. Khi nào khai hỏa thì báo tôi. Người tiếp theo phải chết sẽ là một nhạc sĩ. Có khi lại là mấy gã khốn cùng một loại như cô và cả mấy tên chó săn Stalin đã giết chúng nữa.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Anh có thể làm tốt hơn thế mà.
Mã hóa chuyển sang Đoạn 13.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: *hát* Vì anh ấy là một người bạn tuyệt vờiiiiiiiiiiii… và không ai có thể phủ nhận điều đó. Chúc mừng kỷ niệm sáu mươi sáu năm.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Đã lâu vậy rồi á? Tôi vẫn cứ tưởng mình mới chỉ kẹt ở đây ngày hôm qua.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Và tính ra tôi vẫn dùng nó vào hiệu quả, phải không nào?
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Tôi không quan tâm. Tôi đã quên mất cái này được dùng làm gì rồi.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Vậy coi như là anh đồng tình đi.
Cả hai bên in lặng trong suốt 3 phút 59 giây.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: … nhìn lại thì, nó cũng vui. Mà tên anh là gì đấy nhỉ?
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Tôi… nhớ nó là Daniel? Hay là Solomon? Đại loại vậy.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Tôi thấy ấn tượng đó. Tôi đã quên mất tên của mình rồi. Anh à, tính ra cũng đã lâu lắm rồi! Không biết tôi của ngày trước sẽ nghĩ như nào nhỉ?
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Cô vẫn là cô, còn tôi vẫn là tôi thôi.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Anh chắc chứ? Anh với tôi kẹt ở đây thậm chí lâu hơn cả người bình thường rồi. Cơ mà nó cũng thay đổi cả hai ta đó sao?
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Có quan trọng gì kia chứ? Tất cả những gì ta làm là giết chóc. Hay nói đúng hơn, đó là tất cả những gì ta có thể làm
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Ừ thì đúng là chúng ta có thay đổi. Mà vì lẽ gì kia chứ?
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Tôi không biết mà cũng chả quan tâm. Đức Quốc xã có lý do của họ, nhưng mà họ cũng chết gần hết rồi. Nhưng nếu cô thực sự muốn, ta có thể dừng lại.
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN: Nhưng mà anh thì vẫn chưa.
NGƯỜI THẢ ĐẠN: Sáu thập kỉ rưỡi, cô còn chả nhớ vì sao cô tức giận. Tôi chỉ biết là tôi vẫn đang cảm thấy cơn giận.
Mã hóa chuyển sang Đoạn 53.
Trích dẫn trang này như sau:
"SCP-3721" bởi UraniumEmpire, từ Wiki SCP. Nguồn bài viết: https://scpwiki.com/scp-3721. Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA.
Được dịch sang Tiếng Việt bởi netzachh, từ Wiki SCP-VN. Nguồn bản dịch: https://scp-vn.wikidot.com/scp-3721. Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA.
Trong trường hợp bản dịch có nội dung sai lệch/không tương đồng với tác phẩm gốc, nội dung cùa tác phẩm gốc luôn được xem như là nội dung xác thực duy nhất.
Để biết thêm thông tin sử dụng tính năng này, vui lòng truy cập Hộp Giấy phép. Để truy cập thêm thông tin về quy định giấy phép, vui lòng truy cập Quy Định Bản Quyền.
Tệp: evaanddavid.jpg
Tên: HLRS 1.jpg
Tác giả: ThE cRaCkEr
Giấy phép: CC BY-SA 3.0
Nguồn: Wikimedia Commons
Tệp: evaanddavid2.jpg
Tên: EDSAC (15).jpg
Tác giả: Thorpe
Giấy phép: CC BY 2.0
Nguồn: Wikimedia Commons
Tệp: evaanddavid1.jpg
Tên: A romos József utca 52. a Tolnai Lajos utca felé nézve. Fortepan 100807.jpg
Tác giả: FOTO:FORTEPAN / Dobóczi Zsolt
Giấy phép: CC BY-SA 3.0
Nguồn: Wikimedia Commons