SCP-4395

đánh giá: +5+–x

Mã Vật thể: SCP-4395

Phân loại: An toàn với cộng đồng

Quy trình Tái Hòa nhập Đặc biệt: Theo Đạo luật về Quyền Ngụy nhân 2013, SCP-4395 đã được phóng thích và đưa trở lại cộng đồng. Để ngăn chặn các mối nguy hiểm tiềm tàng tới dân cư từ dị tính của đối tượng, những quy trình sau đây đã được Ủy ban Tái Hòa nhập đề xuất và ban hành.

SCP-4395 phải mặc một bộ Ngoại trang Xáo loạn Nhận thức được thiết kế riêng vào mọi thời điểm khi ở nơi công cộng. Thời điểm duy nhất SCP-4395 được phép tháo ngoại trang là khi cần làm thao tác vệ sinh cá nhân và SCP-4395 phải hoàn toàn ở một mình trong thời điểm này. Bộ Ngoại trang Xáo loạn Nhận thức được thiết kế sao cho các chức năng cơ thể vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi đang mặc, theo đó các chức năng hỗ trợ sẽ không được chấp thuận để là lý do cởi bỏ bộ đồ.

Bộ Ngoại trang Xáo Loạn Nhận thức được phủ bên ngoài một lớp gelatin có khả năng tạm thời thay đổi hình dạng của SCP-4395 thành các khuôn mẫu thiết lập sẵn mỗi ba tiếng một lần để ngăn ngừa nguy cơ hình thành hình ảnh của đối tượng trong tâm trí của những người quan sát trực tiếp. Lưu ý rằng thay đổi này chỉ có tác dụng về mặt thẩm mĩ, và sẽ không thay đổi các chức năng có sẵn của Ngoại trang Xáo loạn Nhận thức.

SCP-4395 sẽ gặp mặt nhân viên hỗ trợ tái hòa nhập Mitre mỗi tháng một lần để theo dõi quá trình tái hòa nhập của đối tượng.

Mô tả: SCP-4395 là một người phụ nữ hai mươi hai tuổi có tên là Olivia Coltman, sở hữu vẻ ngoài gây ra tác động dị thường nguy hiểm lên mọi dạng sống quan sát đối tượng.

Khi quan sát SCP-4395, hoặc là các phương tiện mô tả lại ngoại hình của đối tượng, dạng sống kể trên sẽ biến đổi thành một hình dạng giống với SCP-4395. Trong trường hợp sinh vật vốn đã sở hữu vẻ ngoài tương đồng với SCP-4395, hiện tượng này sẽ không đe dọa tới mạng sống; tuy nhiên, trong trường dạng sống sở hữu sự khác biệt về hình dáng hoặc cấu trúc cơ thể so với dị thể, cái chết là kết quả phổ biến do sự tái phân bổ lớn trên khắp cơ thể gây ra.

Mặc dù việc che giấu cơ thể vật lý của SCP-4395 bằng trang phục bình thường có thể vô hiệu hóa tạm thời hiện tượng dị thường trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu sinh vật quan sát cho rằng hình dạng đó hoàn toàn là SCP-4395 thì hiện tượng dị thường sẽ tái kích hoạt và biến đổi mục tiêu thành hình dạng tương đương với SCP-4395 vào thời điểm được quan sát.

Đối tượng đã được Tổ Chức bắt giữ sau một sự cố tại trường Tiểu học Bluewater Falls, ở bang Louisiana, khiến cho sáu giáo viên và tám học sinh tử vong, ngoài ra hơn năm mươi hai học sinh cần can thiệp phẫu thuật thẩm mĩ.

Bản ghi gặp mặt 4395-80:

Theo yêu cầu từ chính phủ cùng các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, Trung tâm Lưu trữ Tổ Chức sẽ cho phép mọi nhân viên truy cập vào hồ sơ và tài liệu liên quan tới quá trình tái hòa nhập cộng đồng trong phạm vi cho phép. Cuộc gặp được diễn ra trong xe cá nhân của Nhân viên Tái hòa nhập Mitre ngay bên ngoài nơi cư trú của SCP-4395.

<Mở đầu Bản ghi>

SCP-4395: Cũng lâu chưa gặp nhỉ.

RO Mitre: Mm. Cuộc sống dạo này có ổn với cô không?

SCP-4395: Thì cũng khá ổn. Còn anh?

RO Mitre: San Fransisco dạo này khá bất ổn. Chắc là cô cũng đã thấy trên thời sự rồi.

SCP-4395: Vụ Paradise Fell, đúng chứ?

RO Mitre: Ừ. Chuẩn. Vậy thì, bộ đồ đó có vấn đề gì à?

(Tạm dừng.)

SCP-4395: Tôi vẫn hay nhận được mấy ánh mắt phán xét khi ra ngoài, nhưng.. ờ, chắc là bởi vì cái thứ này, anh biết mà.

RO Mitre: Rồi, tôi hiểu. Vậy là cô vẫn cố sống kín kẽ chứ?

(Tạm dừng.)

SCP-4395: Anh có nghe lọt tai chữ tôi nói không vậy Mike? Trông tôi có khác quái gì thợ lặn đâu. Và mọi người thì lại quá cảnh giác với mấy người ăn mặc như tôi, nhất là sau cái vụ, mà anh..

RO Mitre: Vụ thảm sát ở Queens.

SCP-4395: (im lặng) Chúng ta có thể đừng đề cập tới nó được không?

(Ba tiếng đã điểm, Ngoại trang Xáo loạn Nhận thức bắt đầu thay đổi ngoài hình.)

RO Mitre: Ồ, có cả gạc nai sao?

SCP-4395: Tôi làm gì có quyền chọn đâu. Kiểu, đây không phải là thứ thích hợp nhất để vác ra bên ngoài. Tôi hiểu chứ, ngay cả vậy thì mấy bộ đồ khác còn chẳng thay đổi tới mức này.

RO Mitre: Nhưng cô cần nó để sống với mọi người.

(SCP-4395 thở dài và ngả người lên ghế ngồi, khiến âm thanh từ mic của bộ đồ nhỏ đi.)

SCP-4395: Này thì sống gì chứ. Đoán thử xem lần cuối có ai đó nhìn thấy mặt tôi đi? Cũng phải mấy năm rồi, chắc là vậy. Ừ, và hình như đó là một trong số những tên tù nhân các anh vẫn hay giải tới trước mặt tôi.

RO Mitre: Tôi còn không liên quan trực tiếp tới vụ đó.

SCP-4395: Thằng đần này, anh thừa biết tôi đang nói gì mà.

RO Mitre: Mm.

SCP-4395: Anh biết đấy… với cái, ờ, thể trạng của anh hiện tại thì có thể nhìn tôi mà chẳng bị sao cả. Nếu đúng như những gì anh kể, cơ bản anh còn chẳng được tính là sinh vật sống.

RO Mitre: Có khả năng là vậy.

SCP-4395: (Ngạc nhiên) Ồ.

(Tạm dừng.)

RO Mitre: Nhưng tôi không thể đánh liều.

SCP-4395: Ồ… Vậy cũng được thôi.

(Tạm dừng.)

RO Mitre: Tôi… xin lỗi.

SCP-4395: Không sao. Không sao, không có vấn đề gì đâu, đừng để tâm về chuyện đó.

RO Mitre: Vậy thì. Còn điều gì cô cần nói với tôi nữa không?

SCP-4395: Không, tôi.., tôi chẳng nghĩ được gì cả.

RO Mitre: Được rồi. Vậy thì ngày này tháng sau gặp nhé?

(Tạm dừng.)

SCP-4395: (thở dài) Ừ, ngày này tháng sau.

<Kết thúc bản ghi>

Trong một nỗ lực để khích lệ tinh thần đối tượng, nhân viên hỗ trợ tái hòa nhập Mitre đã gửi một hộp Chocolate tới nơi ở của SCP-4395 sau cuộc gặp mặt bên trên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)