SCP-4479
Mã Vật thể: SCP-4479
Phân loại: Safe
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4479 hiện được quản thúc trong một Hộp khoá An toàn tiêu chuẩn đặt tại đáy của một chiếc giếng sâu 30 m, hiện đang toạ lạc tại tầng thấp nhất của Điểm-31. Tại đây, mọi cánh cửa vào nào dù cố định hay tạm thời đều không được phép tồn tại.
Bất kỳ con đường mới nào dẫn vào khu vực được phát hiện, ngay lập tức cần phải phong tỏa và bịt kín lại bằng bê tông.
Mô tả: SCP-4479 là một tay nắm cửa bằng đồng thau được đánh bóng. Khi SCP-4479 tiếp xúc với một cánh cửa cấu trúc nào giống cửa, nó sẽ tự động dính chặt vào bề mặt cấu trúc đó giống như đang bị hút bởi nam châm. Một khi đã gắn vào, cấu trúc đó có thể được mở ra bằng cách xoay SCP-4479, bất chấp việc cấu trúc có tay nắm, khoá hay vật cản ngăn dị thể tiếp xúc với cấu trúc hay không.
Việc vặn mở SCP-4479 sẽ dẫn đến một chiều không gian bỏ túi và được định danh là SCP-4479-1. Bản chất và kích thước của SCP-4479-1 sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách cửa cụ thể được sử dụng; các bức tường bên trong SCP-4479-1 thường có thành phần tương tự như vật liệu của cánh cửa dẫn vào đó.
Thử nghiệm Số: 003
Quy trình: SCP-4479 được gắn vào một cửa chặn bị kẹt tại Hành lang 12. Trước đó, Cửa này đã hỏng do các mảnh vỡ từ một vụ vi phạm quản thúc gây ảnh hưởng đến cơ chế vận hành của cửa.
Kết quả: Cửa trượt mở hoàn toàn, dẫn đến một không gian lớn giống như một Buồng Quản thúc Tiêu chuẩn. Các mảnh vỡ ban đầu kẹt ở cửa được tìm thấy nằm trong góc phòng.
Thử nghiệm Số: 008
Quy trình: Gắn SCP-4479 vào một két sắt được hàn kín với cơ chế khóa bị phá hỏng không thể sửa chữa.
Kết quả: Cửa két sắt mở ra mà không chút lực cản nào. SCP-4479-1 tạo ra cấu trúc từ các bánh răng khớp nhau và các tấm thép. Ở cuối không gian này, một cửa két sắt thứ hai được niêm phong hiện ra.
Thử nghiệm Số: 037
Quy trình: Ngoài kế hoạch; SCP-4479 vô tình dính vào mí mắt của Nghiên cứu viên Mendoza trong quá trình kiểm tra.
Kết quả: Việc xoay và di chuyển SCP-4479 đã tạo ra một SCP-4479-1 có thể tiếp cận thông qua hốc mắt của Nghiên cứu viên Mendoza. Hình ảnh nội soi không gian này cho thấy một khoảng không hình cầu có bán kính xấp xỉ 1,5m, bao phủ bởi các mạch máu và thủy tinh dịch.
Thử nghiệm Số: 062
Quy trình: SCP-4479 được gắn vào một tảng đá lớn, phẳng trên sườn đồi.
Kết quả: Việc xoay SCP-4479 cho phép nhấc một đầu của tảng đá lên một cách dễ dàng như thể là có bản lề. Để lộ một lối mở giống cửa sập bên dưới tảng đá dù trước đó không hề có; lối mở này dẫn đến một hang động rộng khoảng 2500 m3.
Thử nghiệm Số: 119
Quy trình: Một cánh cửa đứng độc lập được dựng lên giữa một cánh đồng trống và được gắn SCP-4479 vào.
Kết quả: Cửa mở ra một SCP-4479-1 với cấu tạo từ nhôm tương tự như khung cửa. Một cánh cửa gỗ duy nhất xuất hiện ở phía đối diện không gian này. Xem Phụ lục 4479.2.
Phụ lục 4479.2: Trong nỗ lực khám phá SCP-4479-1, chuyên viên thám hiểm D-11424 đã được triển khai để lập bản đồ chiều không bỏ túi này. D-11424 được cung cấp thiết bị liên lạc tiêu chuẩn, một ba lô chứa khẩu phần ăn một ngày và một dây buộc vào thực tại gốc.
<Bắt đầu>
D-11424 tiến vào SCP-4479-1 và tiếp cận cánh cửa phía sau với SCP-4479 trong tay.
D-11424: Vậy là các ông muốn tôi gắn cái tay nắm cửa này vào cánh cửa đó và mở nó ra chứ gì?
Chỉ huy: Không. Thử mở nó một cách bình thường trước đã.
D-11424: Rồi, rồi.
D-11424 cố gắng mở cửa bằng tay nắm có sẵn trên đó. Nó không mở.
D-11424: Khóa rồi. [chỉ vào lỗ khóa bên dưới tay nắm] Có vẻ như ta không có chìa.
Chỉ huy: Được rồi, giờ hãy thử với cái tay nắm của kia đi.
D-11424 lấy một chiếc tua vít từ ba lô và tháo tay nắm cũ trên cửa ra. Sau đó, cậu ta đặt SCP-4479 vào vị trí đó. Sau khi SCP-4479 dính vào cửa, cậu vặn và mở cửa ra.
D-11424: Thế… giờ các ông muốn tôi đi vào à?
Chỉ huy: Đúng. Có vấn đề gì sao?
D-11424: Không, không! Chỉ là tôi quen với mấy cái hang động u ám hay mấy cái hố xoáy nước hơn. Chắc tôi thuộc kiểu người thích mấy cái hố hơn là mấy cánh cửa.
Chỉ huy: Cái gì mà chả có lần đầu.
D-11424: Được rồi, tôi vào đây.
D-11424 bước qua cửa. Bên trong là một căn buồng mà tường, sàn và trần nhà đều là những cánh cửa gỗ xếp sát nhau, mỗi cái nằm trong khung riêng. Các tay nắm cửa trên mỗi cánh cửa đều giống hệt SCP-4479. D-11424 tháo SCP-4479 từ cánh cửa ban đầu và bỏ vào ba lô.
D-11424: Wow. Cứ như tôi đang ở Trung Địa vậy.
Chỉ huy: Sao cơ?
D-11424: Ý tôi là, nhìn đâu cũng thấy Mordor1
Chỉ huy: Sao ta lại để cậu làm việc này nhỉ? Chỉ cần báo cáo là có cái quái gì đang ở trong phòng đó đi.
D-11424: Chả có gì đâu, chỉ có tôi và mấy cái này…
D-11424 đi ra giữa buồng và cúi xuống. Cậu ta ngửi mấy cánh cửa dưới sàn.
Chỉ huy: Cậu đang làm gì thế?
D-11424: Hồi trước tôi từng làm thợ mộc.
Chỉ huy: Vậy cậu là kiểu người thích thì thầm với cửa à?
D-11424 gõ vào cửa.
D-11424: Ừ, và tôi muốn điều đó được ghi chú vào bản ghi của mình khi tôi quay lại.
D-11424 di chuyển đến các bức tường và bắt đầu gõ rồi ngửi các cánh cửa ở đó.
D-11424: Gỗ sồi.
Chỉ huy: Hả?
D-11424: Tất cả đều làm từ gỗ sồi.
Chỉ huy: Ồ! Ghi nhận. Ờm… mà có cái nào mở được không?
D-11424: Đang thử đây.
D-11424 mở một trong những cánh cửa trên tường và bước vào một nơi giống như phòng kho tự quản. Những cánh cửa cuốn bằng kim loại lượn sóng dọc theo hai bên của một hành lang dài.
Hành lang.
D-11424 tiếp tục đi dọc hành lang này khoảng 300m trước khi đến đoạn cuối đường và vào một phòng mới. Nó giống hệt phòng trước, ngoại trừ việc thay vì cửa gỗ, tất cả các cửa đều bằng kim loại, và ở giữa phòng có một cấu trúc giống cái bàn, với chân bàn làm từ khung cửa và mặt bàn là một cánh cửa nguyên vẹn.
D-11424: Hểh, có vẻ họ còn cho cả nội thất vào trong này nữa.
Chỉ huy: Nếu cậu cảm thấy mình muốn phiêu lưu, chúng tôi có thêm vài ý tưởng thử nghiệm đây.
D-11424: Ồ, phiêu lưu à. Tôi đang nghe đây.
Chỉ huy: Thử cái tay nắm trên cửa-bàn đi.
D-11424: Làm ngay.
D-11424 đến bên cái bàn và gắn SCP-4479 lên mặt trên của nó. Cậu xoay SCP-4479 và kéo, khiến cánh cửa xoay tại chỗ dù không có gì giữ nó. D-11424 lấy lại SCP-4479 và bước qua cánh cửa đó. Cậu ta đột ngột bị xoay 90 độ và rơi xuống sàn của một căn phòng tương tự khác.
Trong phòng này, tất cả các cửa dường như làm bằng thủy tinh và không có bản lề hay tay nắm. Ở giữa phòng là một trụ có nút bấm màu xanh với biểu tượng người khuyết tật tiêu chuẩn.
D-11424: [đứng dậy và phủi bụi] Ui cha.
Chỉ huy: Cậu ổn chứ?
D-11424: Vâng, chỉ là hơi bị vồ ếch một tí thôi. Các ông muốn làm thêm thí nghiệm nào nữa không?
Chỉ huy: Thật ra tôi nghĩ thế là đủ cho hiện tại rồi.
D-11424: Chắc chưa? Có cái nút bấm trông hay phết ở đây này.
D-11424 tiến lại gần cái nút.
Chỉ huy: Chúng tôi chắc chắn đấy, D-11424. Đừng có bấm cái nút đó.
D-11424: Thôi được, vậy tôi sẽ bấm nó ngoài bản ghi vậy.
D-11424 bấm nút. Tất cả các cánh cửa trong phòng mở ra đồng loạt, bao gồm cả những cánh cửa dưới sàn nơi D-11424 đang đứng. D-11424 rơi từ trần nhà xuống một căn phòng khác, tuy nhiên hình ảnh từ camera quá mờ để phân biệt rõ đặc điểm của căn phòng trước khi nó khuất khỏi tầm mắt.
D-11424: Trời ạ, hai lần trong một chuyến rồi đấy.
Khi camera lấy lại tiêu cự, có thể thấy D-11424 đang ở trong một không gian chật hẹp, không có nguồn sáng. D-11424 lấy đèn pin từ ba lô và bật lên. Không gian được chiếu sáng, cho thấy đó là một cánh cửa xoay lớn hơn cậu một chút. Các cánh cửa và sàn làm bằng thủy tinh màu, trong khi viền ngoài làm bằng kim loại. Dây thắt của D-11424 bị kẹt giữa nơi giao nhau của bức tường trái và phải.
Chỉ huy: T-Tôi đã bảo là đừng có bấm!
D-11424: Sự tò mò lấn át lý trí của tôi rồi.
Chỉ huy: Khi ra ngoài, cậu sẽ bị kỷ luật vì không tuân lệnh.
D-11424: Tôi biết, tôi biết. Tôi chỉ đang cố thoát ra thôi.
Chỉ huy: Rồi, giờ cậu nghĩ cậu đang ở đâu?
D-11424: Tôi nghĩ mình bị kẹt trong một cái cửa xoay? Kiểu, lẽ ra nó phải xoay tiếp ấy, nhưng cái dây làm nó kẹt cứng rồi.
Chỉ huy: Ờm thì… đợi chút.
D-11424: Thoải mái đê. Tôi cũng chẳng đi đâu được mà.
Có tiếng lầm bầm từ phía Chỉ huy.
Chỉ huy: Được rồi, vì cậu hẵng còn ở trong đó, chúng tôi sẽ thử một thí nghiệm khác.
D-11424: Ầu, các ông chiều tôi thật đấy.
Chỉ huy: Cậu vẫn sẽ bị kỷ luật khi quay về. Chỉ là… đang tiện thể thôi.
D-11424: Triển đi sếp.
Chỉ huy: Cậu còn giữ cái tay nắm cửa không?
D-11424 lấy SCP-4479 ra khỏi ba lô.
D-11424: Nó đây.
Chỉ huy: Ok, giờ thử gắn nó vào cửa bên trái của cái cửa xoay xem.
D-11424: Còn chuyện gì tệ hơn nữa không nhỉ?
D-11424 gắn SCP-4479 vào lớp kính.
Chỉ huy: Lẽ ra cậu phải là người hiểu rõ nhất là không nên nói câu đó chứ.
D-11424 xoay SCP-4479 và kéo. Bức tường kính di chuyển được 20 độ trước khi bị kẹt và nứt nhẹ. D-11424 kéo mạnh hơn.
D-11424: Coi nào, cái thứ rẻ tiền này…
D-11424 cố lách qua khe hở thì bức tường kính vỡ vụn hoàn toàn. D-11424 ngã nhào qua lỗ hổng và ngã xuống một cánh cửa gỗ lớn khác. SCP-4479 văng ra xa khoảng 10m. Khi cậu đứng vững lại và quay người, camera lấy nét được và cho thấy một không gian rộng lớn hơn. Không gian này chứa đầy các cấu trúc giống như những bánh răng khổng lồ khớp nhau, với những cánh cửa nguyên vẹn thay cho các nan hoa. Gần như tất cả các "bánh răng" đều đang chuyển động đều đặn.
D-11424: Au.
D-11424 nhặt SCP-4479 lên và đi vào giữa cái bánh răng mà cậu đang đứng.
D-11424: Được rồi, OK. Ta đang nói đến một không gian rộng ít nhất bốn, năm trăm mét về mọi hướng, nhưng có quá nhiều bánh răng nên tôi không thấy được đường chân trời. Nghĩ lại thì, tôi chả hiểu sao mình có thể nhìn thấy được mọi thứ nữa; chẳng có bầu trời hay nguồn sáng nào quanh đây cả. Các ông muốn tôi thử cái tay nắm lần nữa hay cứ đi thám hiểm một chút?
Chỉ huy: Cứ trinh sát chỗ này đã.
D-11424: Rõ.
D-11424 cất SCP-4479 lại vào ba lô và leo lên một bánh răng thẳng đứng liền kề, cưỡi nó đi lên cao.
Một tiếng rít lớn vang lên. Một luồng sáng trắng chói mắt xuất hiện phía sau D-11424, cậu quay lại. Một vật thể kim loại lớn không xác định xuất hiện trên không, phía trên D-11424. D-11424 nhảy từ nan hoa cửa này sang nan hoa cửa khác để cố tiếp cận vật thể đó. Khi vật thể tách ra khỏi D-11424, cậu vẫn kịp leo lên trên đỉnh của nó. Nó thu về qua một cổng không gian lớn rực sáng, khiến camera bị cháy sáng tạm thời.
D-11424: Cái thứ này không thể để tôi đứng bằng hai chân được lần nào à? Toàn bị ngã với trầy đầu gối ở cái chỗ này thôi.
Khi camera lấy lại độ sáng, có thể thấy D-11424 đang nằm trên sàn của một nơi trông giống như một nhà kho lớn với sàn và tường bằng bê tông. Trần nhà không thể nhìn thấy từ dưới đất. D-11424 đứng dậy.
D-11424: Uầy.
Chỉ huy: Gì nữa đây?
D-11424: Nhiều cửa vãi sếp ơi.
Chỉ huy: Bao nhiêu cơ?
D-11424: Sao tui biết được, tôi nào phải nhà toán học đâu. Cứ tưởng tượng ông vừa ăn cắp tất cả các cánh cửa trên thế giới ấy. Chỗ này khổng lồ đến mức tôi không thấy trần hay mấy bức tường xa xa đâu cả.
Chỉ huy: Trước khi thám hiểm, cậu có xác định được mình vừa vào bằng đường nào không?
D-11424 quay một vòng.
D-11424: … đệt. Cái dây thắt kéo dài tận tít trên trời. Thực sự là ta có bao nhiêu mét dây thế?!
Chỉ huy: Đừng bận tâm chuyện đó. Có cánh cửa nào đặc biệt phù hợp để cậu bắt đầu khám phá không?
D-11424: Ê khoan, hình như tôi nghe thấy gì đó. Giống tiếng thình thình, hoặc tiếng gõ cửa.
D-11424 tiếp cận cánh cửa thứ mười một, từ đây gọi là CỬA-K.
D-11424: Tôi nghĩ là tiếng ngáy? [nói với CỬA-K] Ê?
CỬA-K: [CỬA-K mở và đóng theo nhịp lời nói] Hả? Gì vậy?
D-11424 bật ra sau
D-11424: Cái quái gì vậy?
CỬA-K: Kẻ nào dám cả gan phá bĩnh giấc ngủ của ta?
D-11424: Đù. Một cái cửa biết nói, ok luôn.
CỬA-K: Tất nhiên ta là cửa rồi, tên thường dân kia. Ta còn có thể là gì nữa à?
D-11424: Ông… đã luôn là một cánh cửa à?
CỬA-K: Ta không biết, mà ngươi vẫn luôn đần thế này à?
D-11424: Tôi tìm cửa khác đây.
CỬA-K: Ê từ từ! Ta không có nhiều khách lắm… nên là ta có thể "khép mở"2 câu chuyện của bản thân cho ngươi nghe nhá?
D-11424: Khỏi nha, tôi…
Chỉ huy: Nghe nó nói đi.
D-11424: Thôi được rồi. [nói với CỬA-K] Kể đi.
CỬA-K: Câu chuyện này bắt đầu từ rất rất lâu về trước. Trước khi ta mang hình hài mà ngươi thấy hôm nay. Ta đã từng như ngươi, một kẻ lạc lối, lang thang và hơi bất ổn.
D-11424: Ông từng là người à?
CỬA-K: Xin lỗi nhé, đây là câu chuyện của ta, nên ngươi cứ ngồi xuống mà tập trung đi, đồ "tay nắm cửa" kia. Đúng, ta từng là một người đàn ông. Ta đã tình cờ thấy một cổ vật. Lúc đó ta không biết rằng toàn bộ định mệnh của bản thân "xoay quanh"3 việc ta khám phá ra nó.
D-11424: Hì… bản lề.
CỬA-K: Là một cái tay nắm! Thứ mà ta đã đặt vào cánh cửa cuộc đời mình và xoay nó để mở ra một chương mới! Ta đã học được một điều, như ngươi thấy đấy.
D-11424 giơ SCP-4479 lên.
D-11424: Giống cái này không?
CỬA-K: Không hề. Nhưng suy cho cùng thì mọi cái tay nắm đều như nhau cả thôi. Với cả lại cái của ta bằng vàng và xịn hơn nhiều. Dù sao thì! Ta đã mạo hiểm đi qua những cánh cửa và sau những cánh cửa tiếp nữa, rồi xa hơn nữa đến Những-Cánh-Cửa-Đằng-Sau-Những-Cánh-Cửa và Những-Cánh-Cửa-Không-Phải-Là-Cửa, càng lúc càng sâu, cho đến khi ta phải trả một cái giá khủng khiếp cho khám phá của mình.
D-11424: Và đó là lúc ông biến thành một cánh cửa à.
CỬA-K: Ấy! Mặc dù ta là một cánh cửa nhưng ngươi đang làm ta thấy thật khó để "mở lòng"4với ngươi đấy! Đúng vậy, vì ngươi đã định phá hỏng cao trào của ta. Nhưng ta nhận ra rằng, khi Chúa đóng một cánh cửa, Ngài sẽ mở ra một cái cửa sổ. Hoặc, như trường hợp của ta, là một cánh cửa khác.
D-11424: Là sao?
CỬA-K: Đủ rồi! Ta đã đón tiếp cuộc xâm nhập này đủ lâu rồi. Giờ ta sẽ quay lại trạng thái ngủ yên bình đây.
D-11424: Gượm đã! Ít nhất là chỉ tôi cách ra khỏi đây được không.
CỬA-K: Không.
D-11424: Nếu ông không chỉ, tôi sẽ mãi mãi biến thành một cánh cửa và kẹt ở đây với ông đấy.
CỬA-K: Ngươi lập luận thuyết phục đấy. Cho ta xem cái tay nắm đó nào.
D-11424: Khoan, ông nhìn kiểu gì giờ?
CỬA-K: Qua cái lỗ khóa chứ đâu.
D-11424 tiến lại gần CỬA-K.
CỬA-K: Gần nữa nào cậu trai. Ta không giữ lại được cái kính cận khi biến thành cửa đâu.
D-11424 đặt tay nắm cửa cách lỗ khóa vài inch. CỬA-K đột ngột bật mở, đập thẳng vào mặt D-11424.
D-11424: Đau! Đéo gì vậy?
CỬA-K: Ngươi có biết như nào là không gian riêng tư không?
D-11424: Chính ông bảo tôi lại gần mà!
CỬA-K: Đợi đã, giữ cái tay nắm ở đấy. Hừm. Hừmmmm! Ta nghĩ ta đã thấy một cánh cửa có tay nắm như thế này, bên phải, rồi bên trái, rồi cách đây khoảng 9 hay 10 cánh cửa gì đó.
D-11424: [cậu xoa mũi] Cảm ơn.
D-11424 đi dọc theo dãy cửa trong năm phút trước khi tìm thấy một cánh cửa có tay nắm giống hệt SCP-4479.
Chỉ huy: Từ từ nào.
D-11424: Hả?
Chỉ huy: Chúng tôi nghĩ thực thể cậu vừa nói chuyện cùng có thể giúp ích cho một số nghiên cứu liên quan đến các vật dụng gia đình có tri giác đấy.
D-11424: Ok…
Chỉ huy: Liệu cậu có thể mang nó theo không?
D-11424: Các ông muốn tôi mang về… một cánh cửa á?
Chỉ huy: Nó làm bằng gỗ đúng không? Sẽ không nặng lắm đâu.
D-11424: Nó vừa đập vào mặt em đấy sếp ơi!
Chỉ huy: Thì tiếp cận nó từ phía sau thử xem nào?
D-11424 kiểm tra mặt đất xung quanh cánh cửa gần nhất.
D-11424: Tất cả chúng đều được bắt vít xuống đất mất rồi.
Chỉ huy: Thôi được rồi. Tiếp tục đi.
D-11424 mở cửa và bước vào SCP-4479-1 ban đầu mà cậu ta đã vào.
<Kết thúc>
Trích dẫn trang này như sau:
"SCP-4479" bởi Captain Kirby, từ Wiki SCP. Nguồn bài viết: https://scpwiki.com/scp-4479. Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA.
Được dịch sang Tiếng Việt bởi Cyclops777, từ Wiki SCP-VN. Nguồn bản dịch: https://scp-vn.wikidot.com/scp-4479. Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA.
Trong trường hợp bản dịch có nội dung sai lệch/không tương đồng với tác phẩm gốc, nội dung cùa tác phẩm gốc luôn được xem như là nội dung xác thực duy nhất.
Để biết thêm thông tin sử dụng tính năng này, vui lòng truy cập Hộp Giấy phép. Để truy cập thêm thông tin về quy định giấy phép, vui lòng truy cập Quy Định Bản Quyền.
Tệp: 4479.jpg
Tác giả:: Weryllium
Giấy phép: CC BY-SA 3.0
Nguồn: Wiki SCP Foundation







