SCP-4941

đánh giá: +9+–x
THEO LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT VIÊN
Tài liệu sau đây yêu cầu Quyền hạn Cấp 2/4941
Nghiêm cấm truy cập trái phép.
4941
Mã Vật thể: 4941
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
keneq
Phân loại Hiểm hoạ:
notice

header.png

Khung hình tĩnh cắt ra từ đoạn video phát hiện SCP-4941 lần đầu.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Một thành viên của đội quản thúc SCP-4941 sẽ phải gặp mặt dị thể tại Điểm Bravo trên Đảo Long Down trong mọi Sự kiện Kích hoạt và ghi lại hành vi của nó. Nếu nhận thấy SCP-4941 có dấu hiệu u buồn, nhân sự sẽ phải tìm mọi cách để an ủi dị thể, thường là khẳng định rằng Charlie Mason sẽ quay trở lại, kết hợp với việc chơi một hộp nhạc pha lê tìm thấy trên đảo.

Do Đảo Long Down không nằm trên tuyến hàng hải chính, ít có khả năng một tàu bất kỳ sẽ vô tình tiếp cận khu vực cấm. Tuy vậy, nhân viên an ninh tại khu vẫn phải duy trì một vùng cấm có bán kính 1km và bắt giữ các tàu không được phép đi vào địa bàn trong thời gian diễn ra sự kiện.

Mô tả: SCP-4941 là một cá thể Megaptera novaeangliae cái, hay cá voi lưng gù, có kích thước lớn với cơ thể phi vật lý.

SCP-4941 chỉ xuất hiện trong các sự kiện kích hoạt, xảy ra khi hoàng hôn hoặc những đêm trăng tròn. Trong sự kiện, SCP-4941 sẽ xuất hiện gần điểm cực đông (một vách đá nhô lên cao 24m) của Đảo Long Down và lơ lửng trên khoảng không trước vách. Dị thể sẽ giữ vị trí cho đến khi biến mất lúc bình minh.

Nếu bị bỏ mặc trong suốt sự kiện kích hoạt, SCP-4941 sẽ phát ra những âm thanh lớn và trầm có thể nghe thấy từ tận đất liền nước Anh. Cách để ngăn chặn điều này thường là cho một thành viên thuộc đội quản thúc ở cùng dị thể, an ủi nó với chiếc hộp nhạc pha lê tìm thấy lần đầu trong ngôi nhà duy nhất trên đảo. Khi nhân sự khởi động chiếc hộp nhạc, SCP-4941 sẽ hát theo cho đến khi hết bài. Dưới đây là một trường hợp thí dụ.

Phụ lục 4941.1: Khám phá

SCP-4941 được Tổ Chức phát hiện vào năm 1995 khi một nhóm đặc vụ vô tình bắt gặp một sự kiện kích hoạt đang diễn ra và tiến hành kiểm tra khu vực. Kết quả khảo sát hòn đảo đã tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang duy nhất. Ngoài nội thất gồm một chiếc ghế, bàn, giường và vài cuốn sách, tổng thể công trình khá trống trải và có vẽ đã như vậy trong một khoảng thời gian.

Thêm vào đó, nhóm cũng ra tìm được một số bức thư cùng với chiếc hộp nhạc pha lê nhỏ dưới gầm giường. Nhiều trong số chúng đã bị mai một đến mức không thể đọc được; tuy nhiên, một số ít rơi xuống qua khe hở tấm ván sàn vẫn trong tình trạng tương đối tốt. Dưới đây là nội dung của chúng.

Phụ lục 4941.2: Các bức thư

Aoife yêu dấu,

Không một ngày nào anh thôi nghĩ về em. Tình hình chiến trận cứ tệ đi mỗi ngày, còn chúng anh được bảo là hãy giữ vững tinh thần. Anh không biết không có em anh sẽ thế nào nữa. Trong những giây phút tuyệt vọng nhất, anh lại nhớ về khuôn mặt của em, hương thơm làn tóc em, đôi bàn tay dịu dàng, và tiếng biển cả sau bước chân ta, cảm giác ấy như đưa anh về nhà vậy.

Chờ anh nhé, em yêu. Anh sẽ trở về sớm thôi.

Mãi mãi yêu em,

Charlie


Aoife yêu dấu,

Bọn anh lại hành quân nữa rồi. Nhân viên bưu cục đã gửi tận tay từng lá thư của em và anh thực sự biết ơn điều đó. Những dòng chữ em viết như tiếp thêm sinh khí cho anh, anh cứ đọc, đọc, rồi lại đọc. Anh có thể nghe thấy giọng nói của em từ nơi hậu phương xa xôi, và đôi lúc anh sợ sẽ để mất chúng, như một bài ca thiên cổ chẳng ai còn nhớ. Súng đạn đã cướp đi nhiều thứ từ anh, nhưng giọng nói ngân nga của em sẽ là thứ cuối cùng chúng lấy được.

Anh mong em vẫn ổn. Và mong cuộc chiến vẫn chưa chạm tới hòn đảo nhỏ nhắn xinh đẹp của chúng ta.

Chờ anh nhé, em yêu. Sẽ không còn lâu nữa đâu.

Mãi mãi yêu em,

Charlie


Aoife yêu dấu,

Anh nghe nói tướng Joffre đang điều quân Pháp tới Verdun. Em còn nhớ lúc ta thăm dì Janette ở đó chứ? Dòng sông trong xanh, còn em đứng giữa làn nước dưới ánh mặt trời. Chứng kiến cảnh tượng đó lồng ngực anh như muốn vỡ tung ra. Cứ ngỡ như mọi vẻ đẹp của thế giới này cùng tụ họp về một nơi, và chỉ dành cho anh vậy.

Thật khó để tưởng tượng đây từng là một vùng đất xinh đẹp, nhưng những cuộc chiến đã dần thay đổi nó. Thay đổi anh. Anh chỉ mong anh vẫn còn là người mà em từng biết, từng yêu trước khi lên đường ra trận, dẫu cho có bị bao nhiêu mảnh đạn, khói và bùn giày xéo đi chăng nữa. Chúa ơi, anh không muốn chết nơi chiến hào chật hẹp.

Chờ anh nhé, ánh sao soi đường của anh. Anh sẽ về bên em sớm thôi.

Mãi mãi yêu em,

Charlie


Aoife yêu dấu,

Thế giới đã thay đổi, một thế giới mà con người chẳng thể ngẩng cao đầu. Anh chỉ muốn ở bên em, tránh xa khỏi những sự này mà thôi. Hằng đêm anh cầu Chúa đưa anh về với em để hai ta có thể lần nữa chiêm ngưỡng đàn cá voi nhảy múa dưới ánh trăng. Một ước muốn xa vời, và thật viển vông. Anh đã dần quên đi khoảng thời gian hạnh phúc giữa đôi ta, nhưng ký ức về khuôn mặt của em vẫn luôn luôn hiện rõ. Phải chăng vì anh đã nhìn thấy em? Anh cũng chẳng biết nữa, trước mắt anh giờ đây chỉ có máu, bùn và những hàng thép gai.

Trung úy nói sau trận này, bọn anh sẽ được về nhà. Chỉ cần nhìn thấy em, nghe em nói, vuốt ve khuôn mặt của em, dù chỉ một lần thôi, vậy đã là quá đủ rồi.

Mãi mãi yêu em,

Charlie

Phụ lục 4941.3: Bức thư chưa gửi

Nhân sự sau đó đã tìm thấy một lá thư không bị hư hại kẹp giữa hai cuốn sách, với địa chỉ đơn giản "Gửi Charlie". Nội dung như sau.

Charlie anh,

Những thủy thủ nói rằng cuộc chiến đã kết thúc, nhưng lâu rồi em vẫn chưa nghe tin gì từ anh. Em vẫn giữ những bức thư và đọc chúng mỗi ngày. Không có anh chiếc giường thật trống trải. Em nhớ anh nhiều lắm.

Em đã lớn hơn rồi, Charlie. Biển khơi mà mặt trời đã cuốn đi mất người con gái mà anh từng biết. Em rất lo khi anh viết rằng anh đã không còn như trước, nhưng có lẽ đó là điều tất yếu với chúng ta theo cách này hay cách khác, như trong lời bài hát ta từng nghe vậy. Dù cho giờ đây em đã khác xưa, nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Sắp tới ngày em phải quay về đại dương rồi. Em sẽ đứng trên vách đá ấy, nơi anh đã tìm thấy em vào một đêm đầy sao nhiều năm về trước, khi những chú cá voi hát cho ta nghe dưới màn đêm biển cả. Em sẽ chờ anh, dù có phải trải qua bao nhiêu kiếp sống đi chăng nữa. Em biết anh sẽ trở về.

charlie.jpg

Charlie Mason.

Em yêu anh, Charlie. Về với em đi.

Mãi mãi yêu anh,

Aoife


Gửi kèm với bức thư này là tấm ảnh chụp một người thanh niên sau đó được xác định là Charlie Mason, một lính thuộc Tập đoàn quân số 4 Lục quân Anh. Mason theo ghi nhận là đã hi sinh vào ngày đầu tiên của Trận Somme tháng Bảy năm 1916, và khả năng cao đã được chôn cất trong một khu mộ tập thể tại miền bắc nước Pháp.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)