SCP-8022

Bên trong nhà nguyện của trường, các đặc vụ phát hiện cái đầu bị chặt của CNĐLT-5677, tìm thấy trong tủ của bệ thờ.

⚠️ cảnh báo nội dung
Mã Vật thể: 8022
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm hoạ:
caution

holyghostacademy2.jpg

Học viên Đức Thánh Linh vào năm 2025.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tòa nhà chứa SCP-8022 đã chính thức bị niêm phong và hiện thuộc sở hữu của một công ty phát triển bất động sản bình phong của Tổ Chức mang tên Công ty BĐS Smith & Chandler. Tổ Chức đã thiết lập vành đai giám sát tiêu chuẩn quanh địa điểm trên; phải có ít nhất một nhân sự có vũ trang tuần tra quanh vành đai mọi lúc. Sở Cảnh sát thành phố Town and Country cũng đã được thông báo để giám sát khu vực dưới danh nghĩa ngăn chặn các hành vi chống phá xã hội trong tòa nhà.

Vẫn đang tiến hành điều tra chi tiết nguyên nhân tử vong của CNĐLT-5677.

Mô tả: SCP-8022 là một thực thể quang phổ dạng người bị ràng buộc vào một cơ sở bỏ hoang của Học viện Đức Thánh Linh, tại thành phố Town and Country, bang Missouri.

SCP-8022 hơi trong suốt, mang ngoại hình của một con người da trắng mặc váy trắng, quần bò và đi giày lính. Nhiều ý kiến cho rằng SCP-8022 là hiện thân của Alison Carling1 sau khi tử vong, một cư dân 23 tuổi tại Town and Country được phát hiện trong tình trạng bị phân mảnh trong một trường trung học vào tháng Mười năm 2024.

SCP-8022 có tính bán hữu hình, phi vật chất có chọn lọc, và có khả năng dịch chuyển đến bất kì đâu trong phạm vi ràng buộc, cũng như đi xuyên qua vật thể và thực thể rắn. SCP-8022 có tính thù địch và sẽ tấn công bất kì đối tượng nào trong phạm vi lân cận, mang sức mạnh thể chất và sự linh hoạt của một người bình thường – thường bằng động tác đá, đấm, cắn hoặc cào mục tiêu.

Tại thời điểm viết tài liệu, hiện không thể loại bỏ SCP-8022 khỏi khu vực ràng buộc.

Khám phá: Học viện Đức Thánh Linh hoạt động từ năm 1964 đến 2020 dưới hình thức một trường nam sinh Công giáo công lập trước khi đóng cửa do thiếu kinh phí. Vào ngày 14/09/2023, CNĐLT-5677, đã theo học tại trường từ 2015 đến 2019 theo các hồ sơ công khai, được ghi lại trên hệ thống camera an ninh cảnh tiến vào khu vực bỏ hoang, nơi họ được cho là đã tử vong do nguyên nhân chưa rõ. Không lâu sau, nhiều tin đồn về các hoạt động siêu nhiên bắt đầu lan truyền trong tòa nhà bắt đầu lan truyền.

Các đặc vụ của Tổ Chức nhận tin về SCP-8022 vào ngày 31/10/2024, khi có tin tức một nhóm năm thiếu niên đột nhập vào ngôi trường bỏ hoang đã bị tấn công bởi một “con ma không đầu”. Nhóm thiếu niên đã được tạm giữ vầ thẩm vấn, hai trong số đó được sơ cứu vài vết thương nhỏ. Cả năm người đã được xóa trí nhớ và thả về dưới danh nghĩa “Bị Người Lang Thang Tấn Công”.

ĐĐNCĐ-Kappa-24 ("Biệt Đội Săn Ma") sau đó được điều động để điều tra hiện trường và tiếp xúc SCP-8022. Thực thể không phản ứng với giao tiếp bằng lời nói, hay phát ra âm thanh vào ngoài tiếng la hét. Bên trong nhà nguyện của trường, các đặc vụ phát hiện cái đầu bị chặt của CNĐLT-5677, tìm thấy trong tủ của bệ thờ. Không phát hiện máu của CNĐLT-5677 tại hiện trường.

Báo cáo khám nghiệm, điều tra thực địa, lời khai nhân chứng, cũng như camera an ninh đều không cho thấy bất kì cá nhân hay thực thể nào có mặt tại Học viện Đức Thánh Linh vào thời điểm CNĐLT-5677 tử vong.

Phụ lục 8022.1: Trong quá trình điều tra về SCP-8022 đã phát hiện một trang web Neocities2 được tạo ra bởi CNĐLT-5677 chứa nhiều trang nhật kí.

Tài liệu sau là mục cuối cùng của những trang nhật kí kể trên, được đăng hai ngày trước khi CNĐLT-5677 mất tích.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)