Mã vật thể: SCP-8955
Phân loại: Euclid
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Phải điều tra mối liên kết giữa SCP-8955 với mọi trường hợp tử vong tại Lục địa Hoa Kỳ, nếu các vụ tai nạn có từ khoá trùng khớp với nhiều từ khoá được liệt kê dưới đây: vô ý, ảo giác, góa bụa, phi lý trí, hoặc/và "cứu họ".
Trong trường hợp SCP-8955-A và SCP-8955-B xuất hiện, một ĐĐNCĐ gần nhất sẽ được điều động để tiến hành can thiệp. Mọi báo cáo của cảnh sát có chứa mô tả đến sự xuất hiện của SCP-8955-A và SCP-8955-B đều phải được thu hồi, biên tập và lưu trữ theo quy định.
Mô tả: SCP-8955 là mã định danh cho một cặp dị linh thể, bao gồm SCP-8955-A và SCP-8955-B cùng các hiệu ứng tâm linh liên quan (tất cả đều được gọi chung là SCP-8955). SCP-8955-A là một bé trai xấp xỉ 7 tuổi, không rõ chủng tộc. SCP-8955-B là một bé gái xấp xỉ 3 tuổi, có cùng gốc gác với SCP-8955-A. Hiện Tổ Chức vẫn chưa tìm ra được danh tính thực sự của các thực thể này.
Các sự kiện SCP-8955 diễn ra trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ, và không có quy luật rõ ràng — SCP-8955 chỉ từng được ghi nhận thông qua lời kể của các nhân chứng, và không có hình ảnh nào được chụp lại. Những cá nhân tuyên bố rằng mình đã chứng kiến SCP-8955 sẽ tử vong do một vụ tai nạn trong vài giờ sau đó.
Hiện tại, Tổ Chức tin rằng SCP-8955 mang vai trò điềm báo cho cái chết, không gây ra hiệu ứng dị thường nào khác. Tới nay, không có nhân chứng nào sống sót sau khi chứng kiến SCP-8955. Trọng tâm nghiên cứu hiện tại là tiên đoán sự xuất hiện của SCP-8955 nhằm ngăn ngừa các trường hợp tử vong sau đó.
Phụ lục 1: Bản ghi những lần SCP-8955 xuất hiện
Dựa theo các bản ghi, SCP-8955 được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2003 tại Joplin, Michigan. Tới hiện tại, đã ghi nhận được 13,840 trường hợp. Dưới đây là các trường hợp SCP-8955 xuất hiện đáng chú ý:
Địa điểm: Bãi phế liệu Ed, Redmond, WA
Nguyên nhân Tử vong: Ed Stevenson, 47 tuổi, đã tử vong trong một chiếc xe đã bị ép. Vào một phút trước khi tử vong, anh đã ghi lại được một dòng tin nhắn văn bản từ điện thoại với nội dung "tìm chúng không ra"
Ghi chú Bổ sung: N/A
Địa điểm: 17 Phố First, Hampton, Ohio
Nguyên nhân Tử vong: Sandra Iverson, 36 tuổi, được quan sát thấy là đã chạy ra đường và bị một chiếc xe tải đâm tử vong tại chỗ. Cô được cho là đã hét lên rằng "Tránh đường đi!"
Ghi chú Bổ sung: Gờ giảm tốc đã được lắp đặt tại Phố First sau khi cộng đồng tỏ ý phẫn nộ về sự an toàn cho con cái của họ.
Địa điểm: Tầng 56, tòa Greenberg Financial, New York, NY
Nguyên nhân Tử vong: John White, 53 tuổi và Sarah White, 52 tuổi, cả hai đều tuyên bố là đã chứng kiến SCP-8955 trên bệ lau cửa sổ bên ngoài văn phòng, theo lời những người đã có mặt vào buổi họp hội nghị hôm đó. Cả ông và bà White đều đã tử vong trên đường do bị va chạm đột ngột.
Ghi chú Bổ sung: Cơ quan Dịch vụ Xã hội đã bảo vệ và chăm sóc con của ông và bà White.
Địa điểm: Hội chợ Tiểu bang California, Sacramento, CA
Nguyên nhân Tử vong: Jen Waters, 27 tuổi, đã được thuê làm nhân viên vận hành tàu lượn siêu tốc kiểu wild-mouse1. Theo lời kể của các nhân chứng. Cô Waters đã trèo lên lan can nhằm cố dụ dỗ một người lạ mặt khỏi chỗ nấp. Sau vụ va chạm, các nhân chứng cho biết tiếng hét của cô đã kéo dài hơn 15 phút.
Ghi chú Bổ sung: Sau vụ tai nạn, các phương tiện di chuyển đã được cải tiến nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách.
Địa điểm: Nhà hàng Giải trí Wild Wolf's Pizza, Yankton, Nam Dakota
Nguyên nhân Tử vong: Jonah Lucas, 17 tuổi, Peter Lerr, 31 tuổi, Bethany Reed, 45 tuổi và Tyler Evan, 26 tuổi, được tìm thấy trong trạng thái đã tử vong dưới tầng hầm do bị điện giật. Dựa theo bản ghi an ninh, từng nạn nhân đều đang cố gắng với tới một bóng đen bí ẩn ẩn hiện trong một vũng nước lớn trước khi bị điện giật.
Ghi chú Bổ sung: Nhà hàng Giải trí Wild Wolf's Pizza đã bị đóng cửa với lý do an toàn. 84 trẻ em có mặt lúc đó đã được cấp thuốc lú và di chuyển nhằm đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, 3 trong số các đứa trẻ được cấp thuốc lú có mối liên hệ trực tiếp với Jonah Lucas, một trong các nạn nhân của vụ việc.
Địa điểm: Nhà máy điện Hạt nhân Crystal Số 3, Hồ Crystal, FL
Nguyên nhân Tử vong: Để xem danh sách đầy đủ các đối tượng tử vong, vui lòng xem báo cáo sự cố được đính kèm với tài liệu này. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2008, nhà máy báo động rằng có một đối tượng hiện diện đột ngột không rõ nguyên nhân bên trong một lõi lò phản ứng. Dựa theo hồ sơ, các nhân viên của nhà máy đã buộc lò phản ứng hoạt động ở trạng thái cực hạn nhằm phá vỡ hệ thống khóa tự động trên các cánh cửa dẫn vào lõi. Các bản ghi âm được ghi lại ngay trước khi lò phản ứng bị rò rỉ đã ghi được âm thanh là tiếng cười đã bị bóp méo của SCP-8955-A và SCP-8955-B.
Ghi chú Bổ sung: Toàn bộ các trẻ em dưới 13 tuổi tại Hồ Crystal đã được chuyển giao quyển bảo trợ cho Tổ Chức.
Phụ lục 2: Ghi chú Bổ sung
Tới nay, ĐĐNCĐ của Tổ Chức đã báo cáo có 2,680 trường hợp tử vong ngoài ý muốn trong các nỗ lực can thiệp vào sự xuất hiện của SCP-8955. Để ứng phó với tình trạng tổn thất này, vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, các Thành viên của Hội đồng O5 đã tiến hành bỏ phiếu nhằm phân bổ thêm ngân sách trong việc ngăn ngừa những cái chết đã được dự đoán do sự xuất hiện của SCP-8955 — kết quả, 13-0.
Chúng tôi vẫn chưa làm được, nhưng chắc chắn là những linh hồn bé con này đang cầu xin chúng ta giúp đỡ. Chúng tôi có nhiệm vụ can thiệp và cố gắng khiến những linh hồn ấy an nghỉ. Mặc kệ cái giá phải trả, phải có ai đó nghĩ cho lũ trẻ. — Ts. Ferrin, Nghiên cứu viên Trưởng
Cập nhật: Vào ngày 29 tháng 6 năm 2025, Ts. Ferrin đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Điểm-19. Sau đó, Ts. Ferrin được ghi nhận là đã cố gắng đột nhập vào cơ sở chăm sóc trẻ em của Tổ Chức tại điểm, cùng với bản ghi audio với nội dung như sau:
Nhà trẻ Điểm-19— Âm thanh từ Camera An ninh
Ts. Ferrin: Mở cửa ra, nhanh!
Nhân viên Nhà trẻ: Xin ông đấy, ông đang làm bọn trẻ hoảng sợ.
Ts. Ferrin: Mấy người không hiểu được đâu! Tôi phải đảm bảo con gái tôi vẫn còn an toàn —tôi thề, tôi đã thấy nó ở đó. Tôi chỉ cần biết là con bé vẫn ổn thôi.
Nhân viên Nhà trẻ: Ts. Ferrin, mong ông bình tĩnh lạ—
Ts. Ferrin: Sắp có vi phạm quản thúc đấy, tôi bình tĩnh thế đéo nào được! Cho tôi vào!
Sau vài tiếng chờ đợi, lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ do không còn tác nhân gây nguy hiểm. Ts. Ferrin đã được cấp phép nghỉ tạm thời để điều trị tâm thần.
Đáng chú ý, Ts. Ferrin không có con.






