SCP-9626

"Người mà nửa nọ nửa kia sẽ không có bạn bè."

:root {
    --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
    --fnTransition: 0.3s;
    --fnLinger: 0.15s;
    --fnInteract: calc(var(--fnTransition) + var(--fnLinger));
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#main-content {
    counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
    display: inline-block;
    width: max-content;
    text-indent: -0.475ex;
    vertical-align: super;
    line-height: 80%;
    word-break: initial;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    font-style: initial;
    color: transparent;
    position: relative;
    font-size: 80%;
    padding: .15em .05em;
    margin-right: -0.25em;
    counter-increment: megacount;
    -webkit-user-select: none;
    user-select: none;
}
.fnnum::after {
    content: "" counter(megacount);
    color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
    text-decoration: none;
    cursor: pointer;
    background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
    position: absolute;
    right: calc(var(--posX) + 80px);
    line-height: 1.25;
    padding: 0.8125rem;
    width: 12.5rem;
    box-sizing: border-box;
    background: white;
    border: .125rem solid black;
    font-size: .9125rem;
    font-weight: initial;
    font-style: normal;
    text-align: initial;
    visibility: hidden;
    opacity: 0;
    z-index: 9;
    transition:
        opacity 0.15s linear var(--fnLinger),
        right var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94) var(--fnLinger),
        visibility 0.01s linear var(--fnInteract);
}
.fnnum:hover + .fncon, .fncon:hover {
    opacity: 1;
    z-index: 10;
    right: var(--posX);
    visibility: visible;
    transition:
        opacity 0.15s linear,
        right var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
}
 
.fncon::before {
    position: absolute;
    top: 0; left: 0;
    transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
    background-color: var(--fnColor, #E6283C);
    color: white;
    content: counter(megacount);
    font-size: initial;
    font-weight: bold;
    font-style: initial;
    padding: 0.18rem 0.32em 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
    .fncon {
        position: fixed;
        bottom: 1.5rem;
        left: calc(15% - 50px);
        width: 70%;
        transition:
            opacity 0.15s linear var(--fnLinger),
            left var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94) var(--fnLinger),
            visibility 0.01s linear var(--fnInteract);
    }
    .fnnum:hover + .fncon, .fncon:hover {
        left: 15%;
        transition:
            opacity 0.15s linear,
            left var(--fnTransition) cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
    }
}
đánh giá: +6+x
Mã Vật thể: SCP-9626
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm hoạ:
caution
2428330254_00146f9ca9_o.jpg

Hình ảnh của một con dơi, chỉ mang tính chất tham khảo.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt

Do vẫn còn tranh cãi liên quan đến việc SCP-9626 là người hay dơi, nhân viên không được đưa ra bất kỳ giả định nào về danh tính của dị thể. Để tránh thiên vị, SCP-9626 phải được cư trú trong một buồng quản thúc tiêu chuẩn không phải dạng người, cũng không phải dạng dơi.

Cho đến khi xác định rõ SCP-9626 là người hay dơi, cần phải đặc biệt chú ý để tránh quản thúc theo các tiêu chuẩn đạo đức không phù hợp. Vì mục đích đó, không áp dụng cả Chính sách Nhân quyền Thống nhất và Nguyên tắc Phúc lợi Động vật Chung của Tổ Chức đối với SCP-9626.

Mô tả

SCP-9626 là cựu Nghiên cứu viên Cấp thấp Jason Arroyo, người được cho là một con dơi.

Khám phá và Điều tra

Khám phá Ban đầu

Vào ngày 2 tháng Mười một năm 2022, Nghiên cứu viên Arroyo trở thành đối tượng của một cuộc điều tra nội bộ trong Phòng ban Nhân sự sau khi người giám sát của anh, Nghiên cứu viên Cấp Cao Anders Waller, gửi báo cáo nặc danh vì nghi ngờ rằng Nghiên cứu viên Arroyo là một cá thể dơi ăn quả lưng trần Philippine.

  • Cuộc điều tra sơ bộ vào ngày 25/11/2022 kết luận rằng khả năng này rất khó xảy ra do Nghiên cứu viên Arroyo khi đó đã làm việc cho Tổ Chức được ba năm, sở hữu nhiều bằng cấp sau đại học, và dơi thì khó có khả năng theo đuổi giáo dục bậc cao hoặc tìm được việc làm có thu nhập ổn định.
  • Xem xét lịch sử làm việc của Nghiên cứu viên Arroyo không phát hiện sự cố đáng chú ý nào. Nghiên cứu viên Arroyo không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo nào của Phòng ban Nhân sự trước đây, ngoại trừ một đơn khiếu nại được nộp chống lại Nghiên cứu viên Cấp cao Anders Waller vào ngày 31 tháng Mười năm 2022 vì những phát ngôn không phù hợp.
  • Mặc dù các cáo buộc nhắm vào Nghiên cứu viên Arroyo ban đầu đã bị bác bỏ, Nghiên cứu viên Waller sau đó vẫn chuyển vụ việc lên Quản lý Cấp cao Phòng ban Nhân sự Liam Hearst, viện vào giọng nói cao, tai lớn và sở thích làm việc ban đêm của Nghiên cứu viên Arroyo làm bằng chứng.

Ghi chú Điều tra

Sau khi vụ việc được chuyển lên ông Hearst, Phòng ban Nhân sự đã mở một cuộc điều tra để xác định liệu họ có thẩm quyền đối với các nhân viên/sự không phải con người hay không.

  • Đến ngày 01/03/2023, Phòng ban Nhân sự tiếp tục điều tra sau khi Phòng ban Ngữ nghĩa giải quyết xong vấn đề thẩm quyền. Ngày 12/03/2023, ông Hearst kết luận rằng, nếu Nghiên cứu viên Arroyo là một nhân viên bình thường thì quá trình xác minh danh tính sẽ không cần kéo dài suốt ba tháng; vì vậy, nhiều khả năng Arroyo là một con dơi.
  • Khi được hỏi làm thế nào một con dơi lại được tuyển dụng vào Tổ Chức ngay từ đầu, ông Hearst giải thích, “Thật ra thì 20% số động vật có vú là dơi, mà 100% nhân sự của Tổ Chức là động vật có vú, nên xét về mặt toán học thì nó cũng không khó tin cho lắm.”
  • Mặc dù các nhà động vật học của Tổ Chức đã xác nhận rằng khoảng 20% tất cả các loài động vật có vú trên Trái Đất là dơi, nhưng nhận định trên vẫn chưa được Phòng ban Toán học xem xét.

Can thiệp Sơ bộ

Sau khi xác định rằng Nghiên cứu viên Arroyo, người bị cho là một con dơi, không còn phù hợp với vị trí Nghiên cứu viên Cấp thấp, Tổ chức đã tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm anh khỏi chức vụ này.

  • Vào ngày 23 tháng Ba năm 2023, ông Hearst đã nộp Đơn Yêu cầu Thanh trừng tiêu chuẩn đối với Nghiên cứu viên Arroyo.
  • Mặc dù Đơn Yêu cầu Thanh trừng đã được phê duyệt sơ bộ, các đại diện của Uỷ ban Đạo đức sau đó đã phản đối, dựa trên lo ngại rằng với tư cách là một cá thể dơi ăn quả lưng trần Philippine, Nghiên cứu viên Arroyo thuộc một loài có nguy cơ tuyệt chủng và được hưởng các quyền bảo vệ đặc biệt theo luật bảo tồn quốc tế.
  • Khi được hỏi ý kiến, ông Hearst đã rút lại Đơn Yêu cầu Thanh trừng và thay vào đó nộp đơn Yêu cầu Chấm dứt Hợp đồng Lao động tiêu chuẩn.

Vào ngày 4 tháng Tư năm 2023, Tổ Chức bắt đầu các thủ tục chấm dứt quan hệ lao động với Nghiên cứu viên Arroyo. Theo quy trình tiêu chuẩn về nhân sự, ông Hearst đã tiến hành một buổi phỏng vấn nghỉ việc với Nghiên cứu viên Arroyo. Bản ghi đầy đủ của buổi phỏng vấn được thêm dưới đây.

Phỏng vấn Nghỉ việc 9626.01


Đối tượng: Nghiên cứu viên Cấp thấp Jason Arroyo (SCP-9626)
Người phỏng vấn: Quản lý Cấp cao Phòng ban Nhân sự Liam Hearst
Thời gian Phỏng vấn: 10:20 ngày 4 tháng Tư năm 2023


Ông Hearst: Cảm ơn vì đã đến gặp tôi sáng hôm nay, vụ này không tốn thời gian đâu. Chúng tôi chỉ có một số câu hỏi cần trao đổi trước khi bắt đầu.

Nghiên cứu viên Arroyo: Cái này liên quan đến khiếu nại của tôi à?

Ông Hearst nghi hoặc nhìn Nghiên cứu viên Arroyo.

Ông Hearst: Khiếu nại của anh?

Nghiên cứu viên Arroyo: Về Waller ấy.

Nghiên cứu viên Arroyo dịch người trên ghế.

Nghiên cứu viên Arroyo: Chỉ là, anh ta luôn chế giễu ngoại hình của tôi. Kiểu, tai tôi này, và mũi tôi, rồi còn cười nhạo giọng nói của tôi nữa, tôi nghĩ điều đó không phù hợp chút nào.

Ông Hearst: Ừ… không. Tôi nghĩ vụ đó giải quyết xong lâu rồi.

Nghiên cứu viên Arroyo: Giải quyết như nào?

Ông Hearst: Đó là vấn đề của bên Nhân sự.

Nghiên cứu viên Arroyo: Ông làm ở bên đó mà.

Ông Hearst ngập ngừng.

Ông Hearst: Ờ, đúng rồi. Thế…

Ông Hearst lật giở đống tài liệu trên bàn mà không nhìn vào Nghiên cứu viên Arroyo.

Ông Hearst: Anh nghĩ mình là một con dơi được bao lâu rồi?

Nghiên cứu viên Arroyo: Một con dơi á?

Ông Hearst: Loài động vật có vú và có cánh thuộc bộ chiroptera.

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi biết dơi là con gì mà.

Ông Hearst: À, thế thì tuyệt.

Ông Hearst cười. Một lúc trôi qua.

Ông Hearst: Thế… anh có nghĩ là mình vẫn luôn là một con dơi không?

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi không phải dơi.

Ông Hearst cau mày và nhìn vào đống tài liệu của mình.

Ông Hearst: Hừm…

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi là một con người.

Ông Hearst: Ờ… thì anh thấy đấy, chỉ là anh trông hơi giống một con dơi.

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi không cảm thấy mình giống một con dơi.

Ông Hearst đổ người về phía trước.

Ông Hearst: Cảm giác trở thành một con dơi như thế nào thế?

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi không biết.

Ông Hearst: Thế thì sao anh chắc chắn được?

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi quay lại làm việc được chưa vậy?

Ông Hearst một lần nữa lật giở đống tài liệu.

Ông Hearst: Ở đây có ghi rằng anh là một con dơi.

Nghiên cứu viên Arroyo: Ai nói vậy?

Ông Hearst: Chúng tôi đã nhận được một số báo cáo ẩn danh.

Nghiên cứu viên Arroyo: Từ ai cơ? Waller? Ý tôi là… chúng rõ ràng là giả mà, đúng không?

Ông Hearst lật giở đống tài liệu trên bàn.

Ông Hearst: Không… không, chúng hoàn toàn là thật. Tôi đang đọc chúng đây này.

Nghiên cứu viên Arroyo: Ý tôi là chắc chắn chúng toàn là cáo buộc ác ý.

Ông Hearst thở dài.

Ông Hearst: Đây là thánh địa của khoa học. Đức tin không liên quan gì ở đây cả.

Nghiên cứu viên Arroyo mở miệng định nói, nhưng rồi dừng lại.

Ông Hearst: Tôi muốn nói rõ là chúng tôi không hề có ác cảm gì với loài dơi cả. Chỉ là nếu anh là một con dơi, thì tôi không thể để anh làm việc với những thành viên khác trong nhóm được. Đó là do vấn đề an toàn. Tại chưa có thuốc chữa bệnh dại ấy.

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi không mắc bệnh dại.

Ông Hearst: Rất nhiều dơi mang bệnh dại.

Nghiên cứu viên Arroyo: Nhưng tôi là một con người.

Ông Hearst: Con người cũng có thể mắc bệnh dại mà.

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi có thể xét nghiệm dại.

Ông Hearst: Về mặt pháp lý, chúng tôi không thể yêu cầu anh tiết lộ thông tin đó.

Nghiên cứu viên Arroyo: Kể cả khi tôi tự nguyện à?

Ông Hearst: Đó là vấn đề của bên Nhân sự.

Nghiên cứu viên Arroyo: Nhưng ông làm ở bên đó mà.

Ông Hearst: Đấy là lý do khiến chuyện này trở nên khó xử đấy.

Ông Hearst ngả lưng ra sau ghế và cười thông cảm.

Nghiên cứu viên Arroyo: Có cách nào để thuyết phục ông thay đổi ý định không?

Ông Hearst: Vấn đề là, tôi e rằng chuyện này đã vượt khỏi tầm tay của tôi. Quyết định đã được đưa ra rồi.

Nghiên cứu viên Arroyo: Ai ra quyết định đấy cơ?

Sau một lúc lâu, ông Hearst ngồi thẳng dậy.

Ông Hearst: Điều quan trọng nhất với chúng tôi là đảm bảo anh được lắng nghe. Chúng tôi muốn anh được lắng nghe mà.

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi không nghĩ là tôi được lắng nghe.

Ông Hearst: Nhưng anh có cảm thấy được lắng nghe không?

Nghiên cứu viên Arroyo: Không hề.

Ông Hearst cau mày.

Ông Hearst: Lạ thật đấy… chúng tôi có thể làm gì để khiến anh cảm thấy được lắng nghe không?

Nghiên cứu viên Arroyo: Ông có thể thử lắng nghe tôi.

Ông Hearst: Cái khác đi.

Nghiên cứu viên Arroyo: Ông có thể cho tôi trở lại làm việc.

Ông Hearst: Tôi không nghĩ là anh hiểu được hết mức độ phức tạp của tình huống này.

Nghiên cứu viên Arroyo: Ông giải thích cho tôi đi?

Ông Hearst: Nếu tôi cứ thế mà giải thích, thì nó đâu còn nghe phức tạp nữa?

Nghiên cứu viên Arroyo: Ông có thể thử.

Ông Hearst: Làm thế chỉ khiến hai ta thêm bực mà thôi.

Nghiên cứu viên Arroyo nhìn quanh phòng.

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi về nhà được chưa?

Ông Hearst: Tôi đã nói với anh rằng đây là vấn đề an toàn.

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi tưởng quay lại làm việc mới là vấn đề an toàn.

Ông Hearst: Chuẩn.

Nghiên cứu viên Arroyo: Vậy nếu tôi chỉ đi về nhà…

Ông Hearst: Tôi e là chuyện không đơn giản vậy đâu. Chúng tôi không thể để anh đi lại tự do ngoài đường được.

Nghiên cứu viên Arroyo thở một hơi dài và nặng nề.

Nghiên cứu viên Arroyo: Mấy con dơi bay ngoài đường suốt mà.

Ông Hearst: Tưởng anh bảo anh là con người.

Nghiên cứu viên Arroyo: Người cũng ra ngoài đường được mà!

Ông Hearst: Không phải cái người được cho là dơi.

Nghiên cứu viên Arroyo: Trả lời đi! Vấn đề là tôi quá giống dơi, hay là tôi chưa đủ giống dơi?

Ông Hearst: Vấn đề hiện tại là anh đang tỏ ra thù địch không cần thiết.

Nghiên cứu viên Arroyo: Bởi vì chuyện này quá sức vô lý! Tôi không thể ở lại đây chỉ vì tôi là người dơi được! Tôi cũng không thể rời đi vì tôi là một con dơi người! Tôi không thể ở lại, cũng chẳng thể rời đi, và bất kể điều gì tôi nói đều chẳng thay đổi được gì!

Ông Hearst: Đúng, chính xác! Cảm ơn vì anh đã hiểu, giờ vụ này dễ thở hơn nhiều rồi.

Một khoảng lặng dài trôi qua khi Nghiên cứu viên Arroyo nhắm chặt mắt.

Nghiên cứu viên Arroyo: Thế… quản thúc à?

Ông Hearst: Đúng.

Nghiên cứu viên Arroyo ngập ngừng, hít một hơi thật sâu, và nhìn một lượt quanh phòng trước khi nói.

Nghiên cứu viên Arroyo: Okay, chỉ cần… lắng nghe. Lắng nghe tôi thật kĩ. Xin đấy. Nếu tôi…đồng ý thì sao?

Ông Hearst: Đồng ý gì?

Nghiên cứu viên Arroyo: Với cái báo cáo bên Nhân sự.

Ông Hearst nhíu mày.

Ông Hearst: Tôi không chắc, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Nghiên cứu viên Arroyo: Nhưng như vậy thì không còn tranh cãi gì nữa, đúng không? Tôi sẽ chỉ là một con dơi. Một con dơi bình thường.

Ông Hearst: Anh đang thoại cái gì vậy?

Nghiên cứu viên Arroyo: Chỉ là không có gì sai khi trở thành một con dơi bình thường, đúng không? Chính ông nói mà, ông không có ác cảm gì với loài dơi cả.

Ông Hearst: Đúng rồi…

Nghiên cứu viên Arroyo: Vậy thì…

Nghiên cứu viên Arroyo lấy lại bình tĩnh.

Nghiên cứu viên Arroyo: Tôi thừa nhận. Ông đã đúng. Tôi là một con dơi.

Ông Hearst: Anh là… đúng… đúng rồi, tất nhiên là vậy rồi…

Nghiên cứu viên Arroyo: Và như ông nói, Tổ Chức không quản thúc dơi chỉ vì chúng là dơi.

Ông Hearst cau mày, nhìn xuống tập tài liệu của mình một lúc lâu.

Nghiên cứu viên Arroyo: Vậy giờ tôi có thể đi rồi, đúng không?

Ông Hearst không nói gì.

Nghiên cứu viên Arroyo: Đúng không?

Sau một lúc, ông Hearst nhìn lên và mĩm cười.

Ông Hearst: A ha! Anh suýt thì lừa được tôi rồi.

Ông Hearst đóng dấu vào bản chấm dứt hợp đồng của Nghiên cứu viên Arroyo, rồi nói vào máy liên lạc trên bàn.

Ông Hearst: Mấy ông có thể đưa ông Arroyo đi khi sẵn sàng. Buổi phỏng vấn của chúng tôi kết thúc rồi.

Ông Arroyo: Không. Hãy nghe tôi!

Ông Hearst tự cười một mình.

Ông Hearst: Anh suýt thì lừa được tôi, thật đấy.

Hai nhân viên an ninh tiền vào phòng.

Ông Arroyo: Này, tôi là một con dơi! Tôi là một con dơi mà!

Ông Hearst: Nhưng anh quên mất một điều.

Các nhân viên an ninh giữ lấy Nghiên cứu viên Arroyo, cùng lúc đó ông Hearst đưa hai tay ra sau đầu, cười và ngả người ra sau ghế.

Ông Hearst: Dơi không biết nói.

KẾT THÚC BẢN GHI

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)