SCP-L666

đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-L666

Phân loại: Hypatia-Ecclesia

View%20from%20chamber%20b.jpeg

Quan sát trong Buồng B.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-L666 là một tập hợp gồm 7(?) cá thể con,1 về sau Chương trình đã chuyển mỗi cá thể vào những buồng liền kề riêng. Công tác vận chuyển dị thể cần thực hiện bằng thiết bị hạng nặng dành cho vật liệu nguy hiểm cùng xe nâng tự động. Có hai nguyên do cho việc chia tách các thực thể biên mục:

1) – Quan sát cho thấy những bức tường trong căn buồng nguyên bản xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ do hàng loạt cú va đập liên hồi với cường độ mạnh vào cánh cửa, những cú va đập này dường như có toan tính chủ đích.

2) – Dù trước đây có nhiều cá thể con hơn, nhưng số lượng của chúng đã giảm sút do mọi cá thể SCP-L666 đều thực hiện một quy trình mang tên tiêu thụ con non cùng loài (ăn thịt cá thể mới sinh), từ đó cho phép chúng tích trữ nguồn năng lượng đáng kể. Ngoài ra, các dị thể còn có tính kỵ khí nhằm giữ mức năng lượng ở mức tối thiểu. Do đó, mọi biện pháp cho ăn đều phải bị đình chỉ.

Sàn nhà của các buồng có thể bị bao phủ bởi một loại chất dịch hoại tử chứa gai nhọn bong tróc. Sau khoảng 12 giờ, những gai này sẽ bị biến tính, chuyển sang màu nâu xám, từ đó cho phép nhân sự xả nước một cách an toàn nhằm rửa chất dịch xuống phần cống lắp ở mép buồng của khu vực quản thúc.

Mô tả: Chương trình phát hiện và lưu trữ dị thể trong Buồng-B. Toàn bộ Tầng 1 (đánh tên Buồng từ A đến G) đã được chỉ định thành khu vực quản thúc của SCP-L666. Buồng-B là nơi giữ cá thể nguyên bản mang định danh SCP-L666. Hiện chưa rõ nguồn gốc của dị thể này và không tồn tại bất kỳ tài liệu biên mục nào về nó trước thời điểm phát hiện.

SCP-L666 là—hoặc là bộ phận của—một cá nhân hay thực thể dạng người gầy gò phủ đầy lông tơ. Dị thể trông như một tử thi nằm dọc trên nền sàn với mặt xoay về hướng những bức tường trong buồng. Hiện vẫn chưa thể xác nhận liệu SCP-L666 đã chết hay chưa, do tử thi này thường di chuyển trên sàn nhà dọc theo những bức tường. Trong khoảng thời gian xấp xỉ từ mỗi tuần đến mỗi tháng, SCP-L666 sẽ tích tụ năng lượng vừa đủ để thực hiện hành vi di chuyển chớp nhoáng (~6ft một lần). SCP-L666 cũng có thể thực hiện các chuyển động nhỏ hơn với tốc độ chậm hoặc có toan tính (?). Thực thể đôi khi thể hiện nỗ lực đứng dậy, dù sau đó nó chắc chắn sẽ gục ngã.

Trên da thịt của SCP-L666 có vết bầm tím và rách nát trầm trọng do liên tục va đập vào bức tường của buồng quản thúc. Bên dưới lớp trung bì của SCP-L666 xuất hiện vô số chiếc gai đỏ cắm sâu vào mô cơ, mỗi gai lại cấu thành một phần hệ sinh dục của thực thể. Việc đứng gần hoặc quan sát SCP-L666 sẽ thu hút đối tượng và kích thích tâm lý tò mò bệnh hoạn trong mỗi con người do quan sát một 'xác chết', đặc biệt nếu đối tượng trước đây chưa từng nhìn thấy tử thi. Khi một đối tượng tiếp xúc với phần da của SCP-L666, thì một chiếc gai đỏ sẽ nhô ra và đâm vào da thịt của đối tượng đó. Cảm giác tê bì, co giật, liệt cơ, và đổ mồ hôi máu sẽ nhanh chóng xuất hiện, và đối tượng sẽ sớm tử vong vì ngạt thở. Thi hài của họ sau đó trở thành một cá thể con của SCP-L666. Giai đoạn diễn ra kế tiếp hoàn toàn vi phạm nguyên lý biến đổi thi hài hậu tử vong, theo đó cá thể con sẽ bị phân hủy (chủ yếu ở phần mặt và tứ chi) cho đến khi chúng đạt đến một ngưỡng nhất định. Khi này, cá thể con mới sẽ tiến vào giai đoạn sinh sản, với các nhú dần hình thành dọc trên da do quá trình phát triển gai đỏ. SCP-L666 từ đó có khả năng lan truyền đặc tính của nó ở phạm vi rộng hơn.

So sánh việc di chuyển giữa SCP-L666 và các cá thể con của nó cho thấy hướng đi giống hệt nhau; các thực thể còn xuất hiện hành vi giao tiếp với mỗi cá thể có khả năng phát ra những âm thanh động vật lớn và riêng biệt. SCP-L666 cùng các cá thể con của nó luôn bị lệch khỏi vị trí của nhau do va chạm và vướng mắc vào những bề mặt với tốc độ khác nhau.

Tiến sĩ Garrett Maldwyn là nhân sự đầu tiên biên mục chuyển động của cá thể SCP-L666 nguyên bản cùng các cá thể con của nó. Anh ta nhận ra rằng những bức tường hoạt động như mỏ neo để các thực thể tựa vào. Sau khi ghi chép những chuyển động này theo trình tự, Maldwyn đã chồng ghép các vectơ này lên hàng tỷ điểm dữ liệu trên GIS và GPS.2 Mặc dù chuyển động của SCP-L666 trông có vẻ ngẫu nhiên, nhưng các điểm dữ liệu lại chỉ ra rằng hướng di chuyển của chúng có mối tương quan đáng kể với một tuyến đường mòn cũ trong Vườn quốc gia Bannau Brycheiniog, thuộc xứ Wales. Tuyến đường mòn này từ lâu đã nổi danh trong cộng đồng đam mê dị sự khi họ truy tìm một truyền thuyết đô thị địa phương mang tên Hắc Sơn Báo Tử Quỷ.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)