Ồ, chắc các bạn là lính mới trong buổi hôm nay. Tờ giới thiệu cũng phổ biến sơ qua về Điểm đúng chứ?
Hả? Không có tờ giới thiệu nào á? Lạ nhỉ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi từ từ. Ngồi xuống sàn nhé, hôm nay lớp này đi ngoại khóa rồi nên tôi mượn tạm, có máy chiếu nên không khác phòng hội thảo là mấy. Cẩn thận mấy vết ố, bãi nôn đấy.
Câu hỏi đầu tiên: Có ai trong số các bạn quý nổi những đứa lùn tịt nghịch ngợm sống trong nhà bạn, chuyên phá phách đồ đạc và lấy mất khoản tiết kiệm mà bạn tích góp cả đời không? Không đúng không? Tôi vừa thấy có bạn lắc đầu kìa. Thế thì để tôi nói cho các bạn nghe cái này nhé: Xử lý bọn goblin còn dễ hơn những gì tôi vừa mô tả nhiều.
Chào mừng đến Điểm-41-VN, nơi chúng ta quản thúc dị thể từ trong trứng nước.
HỒ SƠ AN NINH CƠ SỞ ĐIỂM-41-VN
Thông tin tổng quan
Vị trí: Khu ngoại ô Từ Sơn, Bắc Ninh.
Diện tích: 1.5km2 (Sâu 2.4km)
Câu chuyện ngụy tạo: Nhà máy lắp ráp xe hơi.
Chức năng Điểm: Quản thúc, Nghiên cứu, Đào tạo - Là một trong những Điểm của Tổ Chức cởi mở với thế giới dị thường. Nơi đây hoạt động như một cơ sở giáo dục "quản thúc mềm" cộng đồng dị thường thông qua việc nghiên cứu hành vi các chủng loài. Thêm vào đó, Điểm-41-VN còn là nơi đào tạo các lứa nhân sự Tổ Chức trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Với các học liệu uy tín từ các Điểm chú trọng nghiên cứu học thuật, Điểm-41-VN có chế độ đào tạo liên cấp từ mẫu giáo cho đến trung học phổ thông và dự bị đại học các chuyên ngành dị thường. Trẻ mồ côi, nạn nhân của các dị thể hay thậm chí các dị thể đều được chào đón tại Điểm-41-VN.
Như các bạn đã biết, Tổ Chức đang dần đổi thay trong những năm trở lại đây. Việc tìm thấy một đứa trẻ dị biệt nằm trong buồng quản thúc lạnh lẽo sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối với cộng đồng dị thường ngày một lớn mạnh. Các bạn chắc cũng đã nghe về vụ vi phạm khét tiếng ở Điểm-118 và những thứ tồi tệ mà người ta đồn Clef đã làm. Tôi không thể khẳng định chắc nịch rằng hắn có thực sự ăn tim của 239 không, nhưng ta có thể tin rằng một nửa số lời đồn đó là có thật. Tôi sẽ không chỉ trích rằng Tổ Chức làm thế với 239 là đúng hay sai, nhưng chúng ta ở đây là để ngăn không cho những đứa trẻ như cô bé phải chịu những điều tương tự nữa.
Điểm-41-VN (Phần mặt đất).
Cơ sở hạ tầng
Điểm-41-VN chủ yếu nằm ở lòng đất, với hệ thống tầng hầm (BF) và các tiền đồn ẩn. Các tầng kết nối với nhau bằng hệ thống thang máy bảo mật.
Phần mặt đất:
Thực hiện nhiệm vụ của một công xưởng bình thường, là trung gian vận chuyển dị thể, tiếp khách và trung tâm ứng phó sơ bộ.
BF01 (cánh phía Đông):
Bao gồm khu mái vòm nhân tạo, chứa các cơ sở hạ tầng như trường học, khu ký túc, bệnh viện, trung tâm thương mại. Khu vực này là nơi sinh hoạt và quản lý các học viên cũng như nhân sự.
BF02 (cánh phía Tây):
Khu nghiên cứu, căn cứ ĐĐNCĐ, Kho vũ khí, nhà xưởng, khu lưu trữ dị thể. Nơi đây chủ yếu được sử dụng cho các nhân sự.
BF03 (thẳng với cơ sở mặt đất):
Văn phòng Quản trị, văn phòng Giám đốc, phòng họp chiến lược. Thực hiện các công việc quản lý Điểm, có một lối thoát khẩn cấp lên mặt đất.
Xung quanh Điểm là hệ thống phòng ngự bao gồm các trụ súng, máy bay không người lái. Tuy nhiên, do sự thiếu an toàn và không hiệu quả trong nnhững cuộc đụng độ với dị thể, ban quản trị Điểm đang tìm một phương án thay thế phù hợp hơn.
Các bạn có thể để ý thấy có một trung tâm giải trí ở ngoài kia, cách trường học không xa lắm. Đương nhiên là nó không miễn phí rồi. Chúng ta có một hệ thống tiền tệ riêng, chúng là điểm thưởng cho các nhân sự và học viên. Mỗi tháng các bạn sẽ được cấp một khoản tiền ảo gọi là Creds. Với nhân sự như các bạn thì có thể đổi ra tiền thật ngay được, không vấn đề. Nhưng với học viên thì chúng vô dụng ngoài đời thật. Chúng vẫn có thể sử dụng tiền đó để có được các tiện nghi nhất định trong này. Căn bản thì đây là cách chúng ta dạy mấy đứa trẻ dùng tiền. Nếu chúng đạt thành tích cao thì sẽ nhận được thêm tiền, còn bị kỷ luật sẽ cắt bớt đi. Tính cạnh tranh sẽ tăng cao hơn. Có thể hiểu đây là phiếu bé ngoan nhưng thay vì là mấy tờ giấy dán vô dụng có khuôn mặt ghê ghê thì là phiên bản mở rộng của trò Cờ Tỷ phú.
Các phòng ban
Điểm-41-VN tập trung vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, ngăn chặn các hiểm họa phát sinh từ trẻ em và/hoặc là trẻ em, dị thể huyền thuật/công nghệ cao. Các phòng ban được chia ra làm hai nhóm: Quản thúc và Đào tạo.
Nhóm Quản thúc:
- Phân khu Đồ chơi Dị thường
- Phòng ban Tâm lý Trẻ thơ
- Phòng ban Dinh dưỡng
- Phân khu Cổ tích
- Xưởng Công nghệ Dị thường
Xem thêm 5 mục»
Nhóm đào tạo:
- Ban Hiệu trưởng
- Ban Giảng viên
- Đại diện Cố vấn Giáo dục của Tổ Chức
- Hội học sinh
- Ban tuyển chọn nhân sự dự bị
Xem thêm 3 mục»
Những cái tên này cũng nói lên được nhiệm vụ rồi nhỉ. Chúng ta không có mấy cái khó (thể) hiểu được như "Siêu thực" hay "Siêu lý Lượng tử", nếu nó có tồn tại thật. Nhưng đừng nghĩ như vậy là chúng đơn giản, mấy bạn sắp vào Dinh dưỡng chắc sẽ không thấy vui khi phải nghĩ cách làm thế nào để cho một bé loài Smraog ăn đâu. Mấy đứa trẻ đấy ăn bằng cách tiên tri, chúng sẽ ăn trước ba ngày tiếp theo và thật tồi tệ nếu gia đình của chúng than phiền về việc không thể cho chúng ăn theo chế độ nhịn ăn bốn tháng một lần của mình trong thời gian gửi tại đây. Hay phải làm thế nào để mấy đứa ma cà rồng không dụ hút máu mấy đứa khác bằng series Chạng Vạng. Một trong số nhân sự của chúng ta là người sói, đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào?
Giám đốc Bale.
Nhân sự
- Giám đốc Điểm: Ricky Bale
- Phó Giám đốc: Phạm Minh Tùng
- Trưởng Nghiên cứu: Ts. Hoàng Thiên Ứng
- Trưởng Đào tạo: Terry Hall
- Số nhân sự tại Điểm: 456
Điểm-41-VN áp dụng chính sách không sử dụng Cấp D, mọi công việc tạp vụ đều giao cho các nhân sự thuê ngoài. Nơi đây không ngại sử dụng những nhân sự dị thường theo Dự án Hòa nhập. Ngoài ra, Điểm còn có những nhân sự tập sự tuyển trực tiếp sau quá trình rèn luyện và tuyển chọn khắt khe. Tiêu biểu cho việc này là Terry Hall, một Điểu nhân đến từ Bắc Mỹ.
Bạn nghĩ để điều hành được một cơ sở khác thường như này thì sẽ phải cần đến một người nghiêm túc, quyết đoán và đầy uy tín đúng không? Không phải ở đây. Có thể người ta gọi gã là Giám đốc nhưng cứ mỗi lần chúng tôi hỏi về những việc quan trọng thì hắn lại không có mặt hoặc "Hỏi Tùng ấy." Một gã trẻ con, bị tiểu đường, kỳ quặc. Chẳng ai biết gã từ đâu, người thì nói gã từng là "siêu trộm", người thì nói hắn con ông cháu cha. Mấy cái đó có khi cũng toàn gã bịa ra. Thế quái nào gã này lại có chút ngón nghề công nghệ dị thường và sửa máy pha cà phê ở căng tin và cũng hay mua vui cho bọn trẻ. Làm trong cái ngành này mà thiếu cà phê là coi như xong đời nên chúng tôi cũng chỉ nói xấu sau lưng gã thôi. Nhưng như tôi nói, nếu muốn gặp một ai nghiêm túc thì sẽ là Tùng. Cứ như bản đối nghịch của Giám đốc đáng kính của chúng ta vậy. Một người dễ mến, từng đến nhà tôi ăn tối một lần rồi. Đừng để anh ta uống quá say là được. Chắc chắn nhận được một phiếu của tôi nếu có đề cử Giám đốc kế nhiệm. Cả hai vì lý do nào đó ở chung nhà nên cứ tưởng tượng rằng cấp trên cho một đôi vợ chồng già lên nắm quyền điều hành Điểm ấy, chúng ta sống để xem họ cãi nhau.
Các dị thể đã quản thúc
| SCP | Phân loại |
|---|---|
| SCP-015-VN | Euclid |
| SCP-021-VN | Neutralized |
| SCP-025-VN | Neutralized |
| SCP-046-VN | Safe |
| SCP-087-VN | Keter |
| SCP-106-VN | Euclid |
| SCP-150-VN | Euclid |
| SCP-193-VN | Integrated |
| SCP-590-VN | Safe |
Các tài liệu thu thập được
- Bữa sáng cùng Gã Santa Nửa mùa viết bởi Rigball does not match any existing user name
- Quá khứ quay lại cắn bạn lúc bạn ít ngờ tới nhất viết bởi Rigball does not match any existing user name
- Thử thách của lửa và sắt vụn viết bởi
WPthai
Vậy ngoài trẻ em ra chúng ta quản thúc những gì? Quái vật dưới gầm giường? Gần đúng. Chúng ta đang gặp phải một sự gia tăng đột biến của những dị thể có nguồn gốc hoặc tính chất cổ tích, những thứ mà tưởng như chỉ tồn tại trong các trang giấy. Nên nếu bạn thấy một tên hoàng tử cưỡi ngựa và rình mò con gái nhà người ta thì chắc là dị thể rồi đấy, hoặc hắn ta vừa mới đi mấy buổi Comicon. Dù là thế nào thì cũng không được để hắn ở ngoài quá lâu. Ngoài ra thì chúng ta cũng có chịu trách nhiệm với một vài dị thể mang hơi hướng "sci-fi" hơn như người ngoài hành tinh ăn nhựa hay cá sấu đến từ hệ sao chết chẳng hạn, ta sẽ nói về vấn đề này sau. Điểm khuyến khích bạn tìm tòi khám phá để phát hiện dị thể hơn là ngồi một chỗ và chờ cái gì đó xảy ra.
Và đó là những gì tôi muốn phổ biến. Tôi mong các bạn không thiếp đi trong suốt thời gian thuyết trình này, mấy tấm đệm mút đấy phải đến cuối tuần này mới giặt được. Nếu các bạn không còn câu hỏi gì nữa thì tôi chúc các bạn có những phút giây làm việc thoải mái - À, "dễ thở" mới đúng - tại Điểm-41-VN. Tôi là Grace Phạm, nếu có thắc mắc các bạn có thể đến phòng nhân sự để gặp tôi, chúng ta sẽ giải tán, cảm ơn đã lắng nghe.







