Chú đã bao giờ chơi bằng cả tính mạng chưa?
Hỏi nêu, có tự khi nào?
Từ khi trừ Quỷ cường hào hại dân
Trồng sao đòi hỏi không cân
Đòi ngọn bỏ cội? Rạ ăn thế nào?
Phật mách “lấy khoai thế vào”.
Cây này củ nặng, Người đào, giấu ăn.
Lá lang chẳng bõ dính răng
Quỷ chê, lại lấy củ ngon cho mình.
Phật nghe kể rõ sự tình.
Phật rằng “Ngô ngọt treo mình ngọn cao”.
Quỷ ta tức giận mà gào.
Ép Người trả đất, ai nào còn ăn?
Phật nhìn mới thấy thương dân
Mới bèn thách bọn Quỷ đần một phen
Xin phần đất bóng phủ lên
Cà sa móc gọn ở trên tre này
Áo thầy cứ phấp phới bay
Bóng thầy hóa phép càng ngày càng to
Quỷ kia tai bứt đầu vò
Kéo theo cả tộc ra đò biển Đông
Hận thù bầy mắt dõi trông
Lập binh lập tướng mà công vào bờ
Nhưng kìa Quỷ có nào ngờ
Phật đã có kế chỉ chờ phản công
Quỷ hỏi “Phật sợ gì không.”
“Quả, cơm, chuối, trứng, không gì sợ hơn.”
Quỷ nghe đắc chí từng cơn
Nhưng nghe Phật đáp “Vậy mầy sợ chi?”
Quỷ nghe thì mới cười khì
“Máu chó, dứa, tỏi, bột vôi chứ gì.”
Hai bên mới bắt đầu thi
Thế mà người chỉ bày bàn tiệc ăn
Quỷ thì lại cứ co lăn
Mà thua thì phải gói khăn bỏ nhà
Chỉ kịp dập đầu thiết tha
Xin Phật cho được viếng nhà tổ tiên
Để mà hương khói bình yên
Để không bất hiếu buồn phiền người xa
Phật thấy tội, cũng chịu tha
Mới cho cúng giỗ về hai ba ngày
Miễn tránh chỗ người sum vầy
Cây nêu báo Tết trồng đầy mỗi năm
Khánh đất nhắc Quỷ ghé thăm
Nhắc cho một phận ngoại xâm bại rồi
Nhắc cho tránh người ra thôi
Cây nêu nhắc một chuyện đời đã xa.

Te Tò Te
Series ngoại truyện bởi
Erebus030
LỆNH TRUY NÃ: Benji Maden
"Mọi cập nhập mới về đối tượng truy nã phải báo cáo lại cho Ủy ban Đạo đức.
Vì tình yêu với nhân loại."
Kẻ Thách Thức Đếm Từ Một Đến Ba
"Lũ trẻ rất thích trò này! Chúng tôi hay gom lá đốt lửa sau nhà và nướng kẹo dẻo. Giờ chẳng đứa nào về đây nữa. Còn sống thì đã lập gia đình, không thì cũng đã hy…"
Hồi Ký của Lucas: Chiến Dịch Morning Star
Thành thật nhé? Đây là cái chiến dịch tệ nhất mà tôi từng tham gia.
CÒN TIẾP

Chuyện Gì Đang Diễn Ra…
Te tò te là cảm hứng bắt nguồn từ một bài hát cùng tên. Khi ấy, tôi muốn viết một thứ gì đó mang màu sắc dân gian Việt Nam. Và bài hát đã cho tôi cảm hứng về những trò chơi dân gian của Việt Nam, nhưng tôi không muốn dừng lại chỉ là sự ganh đua trong những trò chơi. Tôi muốn thứ gì đó kích thích hơn, thứ gì đó nguy hiểm hơn, thứ gì đó u ám hơn. Và series ra đời là tâm huyết với niềm đam mê viết truyện của mình, cũng như mong muốn đóng góp cho Cộng đồng một series tale đầy lôi cuốn.
Series được đặt tại Điểm-21-VN, lấy mốc sự kiện trước khi Act 1 diễn ra, theo chân những Đặc vụ tài năng nhất của Tổ Chức tiến vào Việt Nam khám phá, nghiên cứu về mảnh đất nhỏ bé đã gồng mình chống giặc tứ phương và dấn thân vào những sự thật đen tối về cuộc chiến tranh Việt Nam cũng như những âm mưu, toan tính của những kẻ đang chi phối hoạt động Tổ Chức.






